Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MÃI NHỚ ƠN THẦY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 I_icon13Sat 26 Feb 2022, 16:41

Đáp họa thơ Phương Nguyên & tỷ Mytutru
XUÂN ĐỜI
 
XUÂN trải màn xanh đẹp cảnh đồng
XUÂN trào sức sống khắp triền sông
XUÂN hoa tuyết nguyệt khơi màu thắm
XUÂN búp phong vân ủ sắc hồng
XUÂN đón vườn xưa mùa trĩu quả
XUÂN chào lúa mới vụ sây bông
XUÂN sưu tập gắng gìn trang mở
XUÂN họa thơ vui tứ tạo chồng.
 
BXP 26.02.2022
 
Bài xướng
XUÂN  
XUÂN quê bát ngát sóng xanh đồng
XUÂN gọi con thuyền cập bến sông
XUÂN phủ màn mưa ngàn búp thắm
XUÂN phơi vạt nắng vạn hoa hồng
XUÂN làng gợi cảnh người tươi sắc
XUÂN ruộng khơi mùa lúa trĩu bông
XUÂN Tết muôn nơi bừng lễ hội
XUÂN vui hạnh phúc vợ bên chồng 
BXP 07.02.2022
Bài họa 1
HOA XUÂN

Xuân ủ chồi non lúa giữa đồng
Xuân vờn nhánh mập cải bờ sông
Xuân thong thả chạm cây đào đỏ
Xuân khẽ khàng lay bụi giấy hồng
Xuân đã mời lan về kết nụ
Xuân còn rủ cúc lại đơm bông
Xuân mang gió ấm cho cành bưởi
Xuân hẹn mâm xôi lớp lớp chồng

Phương Nguyên
7/2/2022

Bài họa 2
CẢM NIỆM XUÂN
---
Xuân dưỡng niềm tin ý tưởng đồng
Xuân hòa giao cảm núi cùng sông
Xuân say rượu xỉn phai màu thắm
Xuân hưởng trà thơm đậm sắc hồng
Xuân viếng thao tài sinh ngõ lộc
Xuân về hóa thiện trổ đường bông
Xuân đào chúc thọ vui tình nghĩa
Xuân sớm chiều qua việc chất chồng
----
TKN Đào Liên
M.08.Nhâm Dần 2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 I_icon13Sun 27 Feb 2022, 01:21

TRÍ LUÔN TÂN

Quang trời nắng đẹp phải rèn thân
Mặc hố sâu kia nó rất gần
Dẫu túm xương còm con vẫn dựa
Dù hình xác sọm vợ còn lân
Tìm hoa vạn nẻo trang đầy suất
Trải tứ trăm nơi mạng ắp phần
Tuyết nguyệt phong vân vào ngọn bút
Dâng trào cảm xúc trí luôn tân.


BXP 27.01.2022


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Mon 28 Feb 2022, 17:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 I_icon13Mon 28 Feb 2022, 17:39

TỰ LIỆU MÌNH

Nhận thức mình cao tuổi hạc rồi
Chăm rèn gắng luyện cũng vừa thôi
Thân già sẩy gối xương khôn phục
Xác sọm sa chân lực khó hồi
Mải miết tìm hoa ngăn khổ lại
E dè trải tứ chặn phiền lôi
Đào Viên vẫn mãi tình sâu nặng
Mặc cái dòng sông nó lở bồi.

BXP 28.02.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 I_icon13Tue 01 Mar 2022, 17:18

GIỮ VỮNG ĐÀ

Thật khổ làm sao thể xác già
Bây chừ khác hẳn buổi hôm qua
Vừa xem hỉ hả trang cùng bút
Đã thấy buồn thiu ghế với nhà
Lặng lẽ bên giường con mắt đảo
Âm thầm cạnh bát khóe mồm va
Niềm tin ý chí chưa lui sụt
Sớm tập ngày bươn giữ vững đà.

BXP 01.03.2022

@ Hôm qua tôi đi bộ bình thường, thoải mái, đêm cũng ngủ được vài tiếng. Sáng dậy xoa bóp được nửa tiếng, khi tập yoga nhẹ bỗng thấy đau lưng, không thể cúi xuống quay khớp gối, tập động tác toàn thân … đành bỏ dở. Cả ngày đi lại khó khăn, chỉ làm bạn với giường, ngồi máy một tí là phải nghỉ. Cái bệnh đau lưng này không có thuốc trị. Hơn 30 năm trước, tôi đã chữa chạy khắp nơi nhưng chỉ được một năm, sau lại thế. Từ giữa năm 1995, thực hiện xoa bóp, rồi dưỡng sinh, Dịch cân kinh, yoga, đủ loại, tự chữa khỏi nhiều bệnh : đau người, táo bón … Nay tuổi cao nó dở chứng đành chịu trận, vài ngày rồi nó sẽ khỏi. Ngày mai, nếu nó nhẹ đi là tôi lại đi bộ …
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 I_icon13Tue 01 Mar 2022, 20:24

buixuanphuong09 đã viết:
GIỮ VỮNG ĐÀ

Thật khổ làm sao thể xác già
Bây chừ khác hẳn buổi hôm qua
Vừa xem hỉ hả trang cùng bút
Đã thấy buồn thiu ghế với nhà
Lặng lẽ bên giường con mắt đảo
Âm thầm cạnh bát khóe mồm va
Niềm tin ý chí chưa lui sụt
Sớm tập ngày bươn giữ vững đà.

BXP 01.03.2022


TIẾC NGÀY QUA

Chẳng dám soi gương sợ thấy già
Để rồi luyến tiếc những ngày qua
Môi hồng tóc mượt trai đầy ngõ
Lưng thẳng eo thon mối chật nhà
Rộn rã đường quang nhiều tốp gặp
Thì thào lối nhỏ lắm đoàn va
Huy hoàng một thuở còn đâu nữa
Giờ tựa dây cung rão hết đà

Phương Nguyên
01/3/2022

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 I_icon13Wed 02 Mar 2022, 16:56

Đáp họa Phương Nguyên  & Lí Lắc

GẮNG TẠO ĐÀ

Với cụ Bành xưa tớ chửa già

Nghe Người phán bảo : Trẻ chưa qua!

Cười to: Trải tứ vui lòng bạn

Nói lớn: Tìm cây ấm phận nhà

Sớm nhẹ tay xoa không ngại vấp 

Ngày thầm bước sải chẳng e va

"Tình yêu cuộc sống" còn mang nặng

Hướng tới "bờ kia" gắng tạo đà.

BXP 02.03.2022

Bài xướng

GIỮ VỮNG ĐÀ  

Thật khổ làm sao thể xác già

Bây chừ khác hẳn buổi hôm qua

Vừa xem hỉ hả trang cùng bút

Đã thấy buồn thiu ghế với nhà

Lặng lẽ bên giường con mắt đảo

Âm thầm cạnh bát khóe mồm va

Niềm tin ý chí chưa lui sụt

Sớm tập ngày bươn giữ vững đà.

BXP 01.03.2022

Bài họa 1

TIẾC NGÀY QUA

Chẳng dám soi gương sợ thấy già

Để rồi luyến tiếc những ngày qua

Môi hồng tóc mượt trai đầy ngõ

Lưng thẳng eo thon mối chật nhà

Rộn rã đường quang nhiều tốp gặp

Thì thào lối nhỏ lắm đoàn va

Huy hoàng một thuở còn đâu nữa

Giờ tựa dây cung rão hết đà

Phương Nguyên

01/3/2022

Bài họa 2

BÁC CỦA CHÁU MUỐN TẬP HÍT XÀ ĐƠN

Đau lưng vốn dĩ bệnh người già

Uống thuốc nhiều ngày cũng tạm qua

Chống gậy lòm khòm quanh mấy hẻm

Bước chân tập tễnh đáo vài nhà

Ngẫm hồi sức tráng mau không nhủi

Đến lúc đời chiều chậm cũng va

Hổ cốt nhân sâm bồi bổ tạng

Vẫn đâu có thể hít thanh đà

Lí Lắc 02/03/2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 I_icon13Thu 03 Mar 2022, 17:15

Họa thơ Huy Thanh
U HOÀI KỈ NIỆM

Về nơi đất mẹ cố quên nàng
Vất bút cầm cày chịu trái ngang
Bến Trấn thuyền du còn rạo rực
Đường Thanh ý hẹn vẫn mơ màng
Bồi hồi sớm vắng đau duyên Phượng
Khắc khoải canh dài buốt nghĩa Lang
Xả bỏ lời xưa quy Phật Pháp
Đêm khuya điểm hạt kể chi tràng.

BXP 03.03.2022

Bài xướng
Quay Về Kỉ Niệm

Lãng tử dừng chân ngắm ghẹo nàng
Quay về kỉ niệm bến đò ngang
Xa rời nẻo cũ nằm đau đáu
Tưởng nhớ người xưa ngỡ muộn màng
Trỗi khúc long cầu ngâm Dạ Cổ
Trao tình phụng vũ hát Hoài Lang
Trầu nay đã quấn cành cau chặt

Cánh phượng nồng thơm kẻo trễ tràng.

Huy Thanh
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 I_icon13Fri 04 Mar 2022, 19:30

"SỐNG CHUNG VỚI LŨ"


Hỡi ả Cô Vi chớ lộng hành
Nơi này cuộc sống vẫn vươn nhanh
Nhìn xem bản phố nhiều lương thiện
Ngẫm thấy thôn quê lắm mạnh lành
Lúc ép không(Fo) về nhà liệu giữ
Khi dòng dịch tới xóm lo canh
"Hòa chung với lũ" gìn cơ nghiệp
“Nước rút người yên” tất phải thành.


BXP 04.03.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 I_icon13Sat 05 Mar 2022, 17:53

XƯƠNG GIÀ NHÕNG  NHẼO

Xương già nhõng nhẽo biết sao đây
Mới khỏe vừa đau khó dãi bầy
Sớm vững tay xoa gìn chí mạnh
Chiều bền cẳng bước thả hồn ngây
Tìm hoa vạn nẻo còn rành rọt
Trải tứ muôn nơi vẫn dạn dầy
Thức trắng nhiều đêm tâm chửa nản
Dâng trào sức sống mỗi loài cây.


BXP 05.03.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 I_icon13Sat 05 Mar 2022, 21:26

Con dâu út làm công ty bị dính F, chiều nay Trưởng thôn đến treo bảng điểm cách li trước cổng nhà tôi. Vậy là từ ngày mai tôi không thể đi bộ làm thơ. Sẽ còn nhiều chuyện phức tạp sẩy ra, tôi đành gác thơ lại, vùi đầu vào trang Hoa …
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MÃI NHỚ ƠN THẦY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» EM MÃI MÃI TRONG TRÁI TIM ANH
» MÃI LÀ NIỀM ĐAU
» Thơ PHẠM KHANG
» ANH CÓ THỂ MÃI CHỜ EM
» ĐI MÃI
Trang 8 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-