Bài viết mới | Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 02:06
Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Yesterday at 22:10
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:56
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:51
BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Yesterday at 20:09
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 09:22
Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Yesterday at 06:46
Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 06:08
Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35
7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07
Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 11 Sep 2024, 11:42
Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37
Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28
Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29
Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09
Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22
Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36
Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22
CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13
TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37409 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Mon 25 Apr 2022, 09:06 | |
| Đáp họa Phương Nguyên & Cẩn Vũ TÙY CƠ ỨNG BIẾN
Lắm bệnh nhiều đau lúc cuối đời Bên đèn một bóng phím chưa ngơi Vào trang trải tứ mong gìn mạng Lướt chuột tầm hoa muốn níu trời Sớm bóp ngày đi phiền phải rụng Hôm tìm buổi viết khổ thành rơi Tùy cơ ứng biến "đêm không ngủ" Mái ấm Đào Viên trụ chẳng dời.
BXP 24.04.2022
Bài xướng GẮNG TRỤ ĐỜI
Mải miết tìm hoa gắng trụ đời Sưu nhiều giống họ mãi không ngơi Tình cây vạn loại xoay quanh đất Nghĩa tứ ngàn câu trải khắp trời Khắc khoải canh dài tay vẫn gõ Âm thầm sớm rạng lệ còn rơi Thân già lắm tật nào ai biết Chuột rút co run cóc chịu dời.
BXP 09.04.2022
Bài họa1 CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐỜI
Cố công hoàn thiện để lưu đời Tuyển tập chưa thành biếng nghỉ ngơi Dị thảo truy tên vài quý nguyệt Kỳ hoa xếp loại mấy năm trời Dùng thơ diễn đạt gò mà vẽ Lựa ảnh trình bày dán kẻo rơi Tuổi bác dù cao thần trí tỉnh Thâu đêm viết lách chỗ không dời
Cẩn Vũ. 09/04/2022
Bài họa2 VẪN YÊU ĐỜI
Đường xa bước mỏi vẫn yêu đời Cuộc sống xoay vần chẳng phút ngơi Trẻ phải chăm lo nhà với ruộng Già mơ khám phá biển cùng trời Tình yêu thuở trước khôn cầm giữ Hạnh phúc bây giờ khó thể rơi Chúc cụ cơn đau rồi chóng hết Đào Viên ở mãi quyết không dời
Phương Nguyên 9/4/2022 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37409 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Thu 28 Apr 2022, 08:44 | |
| THÍCH NGHI
Cứ mãi triền miên chẳng ngủ rồi Đêm ngày hoán đổi thích nghi thôi Phòng êm cảnh vắng thân vừa phục Quạt mát tâm an sức mới hồi Mải miết tìm hoa ghìm khổ lại E dè trải tứ để buồn trôi Câu Kinh nhịp mõ đừng xem nhẹ Xả hết phiền lo tính thiện bồi.
BXP 28.04.2022 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37409 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Thu 28 Apr 2022, 17:51 | |
| CẢNH GIÀ
Khi già cuộc sống thấy chênh chao Dưỡng sức chăm thân phải thế nào? Khấp khểnh hàm răng nhiều ngẫm nghĩ Bơ phờ giấc ngủ lắm chiêm bao Tìm cây vạn nẻo còn tha thiết Trải tứ trăm nơi vẫn dạt dào Vũ trụ vô biên mình hạt cát Đêm dài vắng nguyệt dõi ngàn sao.
BXP 28.04.2022 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37409 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Sun 01 May 2022, 15:14 | |
| ĐAM MÊ
Nhẹ gót nhàn du ngắm cảnh trời Thân già đủ khỏe cứ dong chơi Đồng quê tỏ thắm nhìn vui dạ Thảm lúa phơi xanh thấy sướng đời Tứ trải êm đềm đâu kể hướng Hoa tìm lặng lẽ chả so nơi Canh dài chẳng ngủ hồn theo phím Một nỗi đam mê khó ngỏ lời.
BXP 01.05.2022 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37409 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Mon 02 May 2022, 08:08 | |
| THANH NHÀN
Hai giờ cuốc bộ trí thăng thiên Luyện sức rèn tâm bỏ não phiền Sớm mạnh tay xoa lòng mãi vững Ngày hùng gót dạo chí hoài yên Cơm cà đạm bạc xua danh chức Áo vải phong phanh xả ngọc tiền Nhịp mõ câu Kinh gìn dạ thiện Luân hồi chẳng sợ cõi vô biên.
BXP 02.05.2022 |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11330 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Mon 02 May 2022, 18:57 | |
| ĐAM MÊ
Nhẹ gót nhàn du ngắm cảnh trời Thân già đủ khỏe cứ dong chơi Đồng quê tỏ thắm nhìn vui dạ Thảm lúa phơi xanh thấy sướng đời Tứ trải êm đềm đâu kể hướng Hoa tìm lặng lẽ chả so nơi Canh dài chẳng ngủ hồn theo phím Một nỗi đam mê khó ngỏ lời.
BXP 01.05.2022
QUÁN TUỆ THỨC --- Sức khỏe bình yên giữa đất trời Vui buồn diễn biến tựa trò chơi Kinh tàng luyện ý lành cho não Luật cú rèn nhân thiện để đời Dệt nghĩa hương trầm thơm mọi chốn Đan tình gió bổng mát nhiều nơi Nguồn hoa thắm ngự trên vườn ảo Tập mỗi ngày quen rạng rỡ lời.! ---- TKN Đào Liên 02.05.2022 ---------
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37409 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Tue 03 May 2022, 12:30 | |
| - mytutru đã viết:
ĐAM MÊ
Nhẹ gót nhàn du ngắm cảnh trời Thân già đủ khỏe cứ dong chơi Đồng quê tỏ thắm nhìn vui dạ Thảm lúa phơi xanh thấy sướng đời Tứ trải êm đềm đâu kể hướng Hoa tìm lặng lẽ chả so nơi Canh dài chẳng ngủ hồn theo phím Một nỗi đam mê khó ngỏ lời.
BXP 01.05.2022
QUÁN TUỆ THỨC --- Sức khỏe bình yên giữa đất trời Vui buồn diễn biến tựa trò chơi Kinh tàng luyện ý lành cho não Luật cú rèn nhân thiện để đời Dệt nghĩa hương trầm thơm mọi chốn Đan tình gió bổng mát nhiều nơi Nguồn hoa thắm ngự trên vườn ảo Tập mỗi ngày quen rạng rỡ lời.! ---- TKN Đào Liên 02.05.2022 ---------
Cảm ơn tỷ đã họa thơ. Sáng 30/4, đệ đi bộ, lúc gần về bất chợt bị mưa, chỉ ướt mặt, ẩm áo, về tắm nước nóng, uống thuốc cảm ngay, Vậy mà hôm nay sang ngày thứ tư rồi vẫn chưa ổn. Từ năm 2021 tới giờ, sức khỏe đệ đã giảm sút rất nhiều. Thôi thì được đến đâu hay đến đó, cứ phải cố thôi. Đầu óc cứ mụ ra, không làm được thơ.
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11330 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Wed 04 May 2022, 05:06 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- mytutru đã viết:
ĐAM MÊ
Nhẹ gót nhàn du ngắm cảnh trời Thân già đủ khỏe cứ dong chơi Đồng quê tỏ thắm nhìn vui dạ Thảm lúa phơi xanh thấy sướng đời Tứ trải êm đềm đâu kể hướng Hoa tìm lặng lẽ chả so nơi Canh dài chẳng ngủ hồn theo phím Một nỗi đam mê khó ngỏ lời.
BXP 01.05.2022
QUÁN TUỆ THỨC --- Sức khỏe bình yên giữa đất trời Vui buồn diễn biến tựa trò chơi Kinh tàng luyện ý lành cho não Luật cú rèn nhân thiện để đời Dệt nghĩa hương trầm thơm mọi chốn Đan tình gió bổng mát nhiều nơi Nguồn hoa thắm ngự trên vườn ảo Tập mỗi ngày quen rạng rỡ lời.! ---- TKN Đào Liên 02.05.2022 ---------
Cảm ơn tỷ đã họa thơ. Sáng 30/4, đệ đi bộ, lúc gần về bất chợt bị mưa, chỉ ướt mặt, ẩm áo, về tắm nước nóng, uống thuốc cảm ngay, Vậy mà hôm nay sang ngày thứ tư rồi vẫn chưa ổn. Từ năm 2021 tới giờ, sức khỏe đệ đã giảm sút rất nhiều. Thôi thì được đến đâu hay đến đó, cứ phải cố thôi. Đầu óc cứ mụ ra, không làm được thơ.
Không chỉ có đệ bị trúng mưa bị bệnh nhồi đau Tỷ cũng bị trúng mưa, và sổ mũi sốt ho ho nữa Nhưng nhờ có thuốc và nhờ xông tắm lá cây Tỷ nấu mấy quả chanh cả vỏ hột, rồi rót nước ra ly Cho mật ong vào, cho tỷ và cả nhà cùng uống ngừa bịnh Riêng tỷ cũng Bệnh hết hai hôm và hôm nay đã khỏi bệnh rồi Uống One A Day và thuốc hạ sốt TYLENOL Buổi sáng cách mấy giờ sau Tỷ uống hai viên thuốc ho Chiều uống hai viên Thuốc cảm sốt TYLENOL Tối cách mấy giờ lại uống hai viên thuốc ho Ăn Bột Sắn Dây nấu loãng.. Tối hôm qua tỷ uống nước hạt gạo lức rang chăm như trà uống Nhờ vậy Tỷ vẫn đi tụng kinh bình thường Nói chung tỷ cũng lười uống thuốc khi không có bệnh Những lúc siêng tỷ chăm lá đu đủ uống thì tránh bị lạnh khi ra mưa Mệt trong người thì nấu chìa vôi uống Ăn uống khó chịu thì lại lấy trụn mỳ Rồi cuộn bánh tráng lá mơ lông chấm tương ăn Hay xay lá mơ vớt bã bỏ ra rồi cho mật ong vào uống Hay bánh mì hấp ăn cùng lá mơ rau thơm chấm tương Siêng thì không bị bệnh vặt.. 👍🌹👍
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11330 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Wed 04 May 2022, 06:53 | |
| THANH NHÀN
Hai giờ cuốc bộ trí thăng thiên Luyện sức rèn tâm bỏ não phiền Sớm mạnh tay xoa lòng mãi vững Ngày hùng gót dạo chí hoài yên Cơm cà đạm bạc xua danh chức Áo vải phong phanh xả ngọc tiền Nhịp mõ câu Kinh gìn dạ thiện Luân hồi chẳng sợ cõi vô biên.
BXP 02.05.2022
THANH TỊNH --- Chánh niệm duy trì dưới cửa thiên Đói ăn mệt nghỉ thoát ưu phiền - Cơ già lực khỏe buồn nhanh biến - Ý trẻ nhân hòa bệnh chóng yên - Cứu khổ người vui tài đặng phúc - Trừ nguy kẻ bệnh đức sinh tiền Ba Ngôi kính trọng thần thêm chuẩn Bát Nhã đa thời hướng thiện biên ---- TKN Đào Liên 04.05.2022 ---------
Được sửa bởi mytutru ngày Wed 04 May 2022, 18:50; sửa lần 1. |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37409 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY Wed 04 May 2022, 13:11 | |
| - mytutru đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- mytutru đã viết:
ĐAM MÊ
Nhẹ gót nhàn du ngắm cảnh trời Thân già đủ khỏe cứ dong chơi Đồng quê tỏ thắm nhìn vui dạ Thảm lúa phơi xanh thấy sướng đời Tứ trải êm đềm đâu kể hướng Hoa tìm lặng lẽ chả so nơi Canh dài chẳng ngủ hồn theo phím Một nỗi đam mê khó ngỏ lời.
BXP 01.05.2022
QUÁN TUỆ THỨC --- Sức khỏe bình yên giữa đất trời Vui buồn diễn biến tựa trò chơi Kinh tàng luyện ý lành cho não Luật cú rèn nhân thiện để đời Dệt nghĩa hương trầm thơm mọi chốn Đan tình gió bổng mát nhiều nơi Nguồn hoa thắm ngự trên vườn ảo Tập mỗi ngày quen rạng rỡ lời.! ---- TKN Đào Liên 02.05.2022 ---------
Cảm ơn tỷ đã họa thơ. Sáng 30/4, đệ đi bộ, lúc gần về bất chợt bị mưa, chỉ ướt mặt, ẩm áo, về tắm nước nóng, uống thuốc cảm ngay, Vậy mà hôm nay sang ngày thứ tư rồi vẫn chưa ổn. Từ năm 2021 tới giờ, sức khỏe đệ đã giảm sút rất nhiều. Thôi thì được đến đâu hay đến đó, cứ phải cố thôi. Đầu óc cứ mụ ra, không làm được thơ.
Không chỉ có đệ bị trúng mưa bị bệnh nhồi đau Tỷ cũng bị trúng mưa, và sổ mũi sốt ho ho nữa Nhưng nhờ có thuốc và nhờ xông tắm lá cây Tỷ nấu mấy quả chanh cả vỏ hột, rồi rót nước ra ly Cho mật ong vào, cho tỷ và cả nhà cùng uống ngừa bịnh Riêng tỷ cũng Bệnh hết hai hôm và hôm nay đã khỏi bệnh rồi Uống One A Day và thuốc hạ sốt TYLENOL Buổi sáng cách mấy giờ sau Tỷ uống hai viên thuốc ho Chiều uống hai viên Thuốc cảm sốt TYLENOL Tối cách mấy giờ lại uống hai viên thuốc ho Ăn Bột Sắn Dây nấu loãng.. Tối hôm qua tỷ uống nước hạt gạo lức rang chăm như trà uống Nhờ vậy Tỷ vẫn đi tụng kinh bình thường Nói chung tỷ cũng lười uống thuốc khi không có bệnh Những lúc siêng tỷ chăm lá đu đủ uống thì tránh bị lạnh khi ra mưa Mệt trong người thì nấu chìa vôi uống Ăn uống khó chịu thì lại lấy trụn mỳ Rồi cuộn bánh tráng lá mơ lông chấm tương ăn Hay xay lá mơ vớt bã bỏ ra rồi cho mật ong vào uống Hay bánh mì hấp ăn cùng lá mơ rau thơm chấm tương Siêng thì không bị bệnh vặt.. 👍🌹👍
Cảm ơn tỷ. Cái bệnh Tiền đình của đệ đã sang năm thứ 62, không thuốc gì trị được nó. Tuổi ngày một cao, sức ngày một yếu, mỗi khi có sự cố là nó lại mượn thể hành, đành chịu trận. Chỉ vài hạt mưa mà sang ngày thứ 5 vẫn chưa ổn, cứ choáng váng không dám đi đâu, đành cố bám trang Hoa tìm niềm vui mà trụ. Đầu nặng trĩu, không chút cảm hứng thơ. Đành tạm nghỉ dưỡng sức.
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 15 trong tổng số 22 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 18 ... 22 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |