Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:36

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Today at 00:04

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:22

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:40

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:32

Một góc Quê hương by Tú_Yên tv Yesterday at 13:28

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Yesterday at 12:32

8 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 08:57

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Yesterday at 07:31

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 16 Oct 2024, 15:04

7 chữ by Tinh Hoa Wed 16 Oct 2024, 14:27

Lục bát by Tinh Hoa Tue 15 Oct 2024, 15:58

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 15 Oct 2024, 06:58

BỊ OÁNH VÌ THƠ?!!! by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2024, 18:39

CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Sun 13 Oct 2024, 12:07

Chút tâm tư by tâm an Sat 12 Oct 2024, 22:13

5-8-8-8 by Tinh Hoa Sat 12 Oct 2024, 08:37

Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Thu 10 Oct 2024, 11:59

Cột đồng chưa xanh (2) by Cẩn Vũ Wed 09 Oct 2024, 08:28

Hoạ thơ Bác Phượng by Trà Mi Tue 08 Oct 2024, 09:54

Đường luật by Tinh Hoa Mon 07 Oct 2024, 08:36

Một cuộc di tản giáo dục lớn khỏi Việt Nam…! by Trà Mi Sun 06 Oct 2024, 07:49

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 02 Oct 2024, 08:55

Lịch Âm Dương by mytutru Tue 01 Oct 2024, 17:15

5 chữ by Tinh Hoa Tue 01 Oct 2024, 01:24

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 29 Sep 2024, 11:52

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 29 Sep 2024, 01:44

Chúc mừng sinh nhật Cẩn Vũ by Ai Hoa Fri 27 Sep 2024, 09:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Fri 27 Sep 2024, 09:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MÃI NHỚ ƠN THẦY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 I_icon13Sat 01 Jan 2022, 12:16

CHÚC PHÚC TÂN NIÊN

Tân niên chúc phúc gửi Thanh-Hà
Nhớ thuở tưng bừng xướng họa a!
Vận chữ gieo thơ lời kết phận
Cầu duyên bắc nhịp ý vươn đà
Ba mình buổi nọ tình tha thiết
Một bạn ngày này nghĩa xót xa
Biến diệt vô thường sao tránh khỏi
Mừng Xuân khởi bút hãy quên già!

BXP 01.01.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 I_icon13Sun 02 Jan 2022, 16:30

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
CHẢ PHẢI KHOE

Sáu mốt năm rồi vẫn sống ngoe
Niềm tin, ý chí cũng chưa nhòe
Bền tâm trí luyện bình minh lóe
Vững dạ thân rèn hạnh phúc loe
Trước ngõ êm đềm xem thắm phượng
Ngoài sân rộn rã ngắm tươi hòe
Bao nhiêu vất vả giờ tan hết
Mái ấm gia đình chả phải khoe.

BXP 29.12.2021


Cháu hoạ vui với bác ạ!

CŨNG THÈM KHOE

Cháu còn ít tuổi cũng ngo ngoe
Đã rất nhiều khi bị mắng nhoè
Bữa cậu la làng con mắt híp
Hôm dì gọi cửa đứa mồm loe
Ao bằng lỗ mũi toan trồng ấu
Vườn sánh gang tay định cấy hoè
Chăm chỉ mua đề mong trúng lớn
Tậu nhà rõ đẹp để mang khoe

Phương Nguyên
30/12/2021
TRÁI NGOE

Cuộc sống bây giờ lắm trái ngoe
Thường đêm mất ngủ mắt như nhòe
Cây tìm rệu rã tay khôn đụng
Bữa gọi phều phào miệng khó loe
Khổ buổi canh dài mơ nụ sói
Buồn hôm sớm rạng thích bông hòe
Kiên trì tập luyện mong đầu tỉnh
Dẫu có thơ nhiều chẳng để khoe

BXP 02.01.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 I_icon13Sun 02 Jan 2022, 16:52

Đáp họa Orchiddl 2
CẢM NIỆM MÙA ĐÔNG

Bây giờ đã thấm tiết mùa Đông
Ảm đạm trời mây nắng nhạt hồng
Giữ ngọn đèn khuya then cửa đóng
Ươm mầm sớm rạng ruộng đồng trông
Tình thơ đáp họa câu hoài nóng
Nghĩa phận trao em ý mãi nồng
Chút gợn duyên xưa còn hiện bóng
Đau ngày tiễn biệt sáo qua sông.

BXP 02.01.2022

Bài xướng
Xướng Họa Vui

Thân già gắng gượng buổi chiều Đông,
Vẫn khỏe chờ Xuân nhuộm sắc hồng.
Đáp nghĩa mười phương ngày mỗi ngóng,
Thâm tình vạn hướng tháng hoài trông.
Câu vần chải chuốt lời bay bổng,
Gõ phím thong dong ý đượm nồng.
Xướng họa cười vui đùa vỗ trống,
Ôi! Thuyền bạn hữu ghé đầy sông.

Orchiddl
01:46 - 28/12/2021
Đầu trang
Trực tuyếnTrực tuyến
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 I_icon13Mon 03 Jan 2022, 16:15

HIỂU NGHIỆP

Đạt tám tư rồi chẳng ít đâu
Xem ra được thế quá ư ngầu
Bây giờ phím gõ trang vào vội
Thuở trước tay làm xác nghỉ lâu
Luyện sức vừa qua cơn chóng mặt
Rèn tâm đã vượt chứng đau đầu
Duyên đời nghịch cảnh do ta tạo
Pháp học Kinh trì sẽ hiểu sâu.

BXP 03.01.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 I_icon13Thu 06 Jan 2022, 16:57

MUỐN SANG BỜ…

Triền miên mất ngủ đến bơ phờ
Một bóng canh dài cứ thẩn thơ
Gõ phím tìm hoa trong cảnh lặng
Du sân cuốc bộ dưới sương mờ
Con tim khát vọng nhiều thờ thẫn
Cõi dạ mơ màng lắm ngẩn ngơ
Quả nghiệp đa mang nào dámg trốn
Hiền gom thiện tích muốn sang bờ…

BXP 06.01.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 I_icon13Sun 09 Jan 2022, 01:10

THUYỀN VỀ TRÁNH BÃO

Trời êm nắng nhạt lúa vươn đòng
Tránh bão thuyền về đậu phía trong
Được buổi ra khơi buồm thuận gió
Xem hôm lại bến nước xuôi dòng
Say sưa gối đệm đền trông ngóng
Rạo rực chăn mền đáp nhớ mong
Hạnh phúc uyên ương khôn xiết kể
Bên nhau nghĩa phận sẵn chiều lò
ng.

BXP 09.01.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 I_icon13Mon 10 Jan 2022, 11:50

LẤY BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN*

Cứ mãi triền miên thức trắng nầy
Đêm trường tỉnh táo nghĩ sao đây?
Tìm Hoa mở trí lòng phiền lặng
Đọc Pháp rèn tâm ý thiện dầy
Bịch sữa mềm môi thêm sức khỏe
Ly trà ngọt lưỡi bớt hồn ngây
Bền xoa vững tập dù không cuốc
Liệu cách tùy cơ chẳng phải bầy.

BXP 10.01.2022

* Cái bất biến trong tôi : Ý chí, niềm tin và nghị lực sống.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 I_icon13Wed 12 Jan 2022, 01:09

CHIỀU NAY

Chiều nay gió nhẹ sáng mây trời
Dạo gót du đường bước thảnh thơi
Kiếm bướm vườn kia tâm chửa nản
Tìm hoa đất ấy chí chưa dời
Từ theo ngọn bút êm đềm trải
Ý dựa cung đàn lặng lẽ khơi
Biết mấy yêu thương tình xướng họa
Giao lưu bạn hữu thắm duyên đời.

BXP 12.01.2022

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 I_icon13Thu 13 Jan 2022, 00:54

BIẾT NÓI SAO!

Biết nói sao đây những sự lòng
Canh dài một bóng ngọn đèn chong
Tìm Hoa lẩn thẩn cây chìm mạng
Kiếm Vận lơ ngơ chữ tuột dòng
Sớm phải tăng xoa gìn tỉnh táo
Ngày đành bỏ cuốc xả thong dong
Triền miên mất ngủ nhiều cơ cực
Biết nói sao đây những sự lòng.

BXP 13.01.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 I_icon13Fri 14 Jan 2022, 00:53

CHỬA DỪNG PHI

"Bình thường hóa" nó nghĩ làm chi
Thức trắng triền miên sá kể gì
Gõ phím tìm hoa xua não khổ
Nằm giường dưỡng lực xả sầu bi
Duyên dù chật vật tâm hiền giữ
Áo dẫu phong phanh tính thiện ghì
Ý chí niềm tin là sức mạnh
Vươn mình chiến mã chửa dừng phi.

BXP 14.01.2022
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MÃI NHỚ ƠN THẦY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» EM MÃI MÃI TRONG TRÁI TIM ANH
» VẦN THƠ MÃI SÁNG
» MÃI LÀ NIỀM ĐAU
» Thơ PHẠM KHANG
» ANH CÓ THỂ MÃI CHỜ EM
Trang 5 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-