Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 I_icon13Sun 24 Sep 2017, 18:42

Hồng Nhỏ Hát Nói giỏi rồi
Nho chùm Hán  rộng đây tôi xin hàng
Viết hầu lạng quạng dở dang
Mong nhờ Thục nữ Các nàng tha cho
Khỏi phải đeo cái mặt mo
Đành liều mần mò họa chút cho vui

Nữ Ma này thực không ác ý !
Hồng Nhỏ kia tài trí lầu thông !
Đôi bên tuổi tác vốn không  đồng
Ai đâu dám chơi ngông trêu ngọc nữ ?
Nhất hạc thăng thiên tòng nguyệt khứ ,
Song nga hạ địa ẩn phong lai ...
Cẩn Vũ Tìm thầy học đủ tài
Tim Lạc Thủy để cùng ai đối chưởng...
Tang tảng sáng nằm mơ ...hóa tướng
Bắt lão nhân dù ngượng phải tuân theo
Đã eo còn mắc thêm nghèo

Cẩn họa
Ma Nữ khấu đầu quỳ gối chắp tay
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1802
Registration date : 03/09/2012

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 I_icon13Sun 01 Oct 2017, 10:00

TRUNG THU ĐẾN.
 
Trung thu ánh nguyệt sáng hơn đèn
Họa mấy con vần chọc khách quen
Cẩn Vũ đương xuân cầm quạt múa
Ngoan Đồng sắp lão nổi cơn ghen
Trà sen mới rót kề môi thổi
Kẹo lạc vừa nhai đảo nướu chèn
Ngoài cửa đầu lân tùng cắc gõ
Trẻ già nhấp nhổm biết bao phen.
 
Cẩn Vũ. 29/09/2017
---------------------------------------
Nhân dịp Trung Thu cho…thiếu nhi, Cẩn Vũ xin mượn bài thơ trêu Bác Ma Nữ tí tẹo nha, đừng giận cháu, tội nghịp lắm.


ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 Trung-thu-xua-va-nay-co-gi-khac-biet
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: TRÂNG KHOE TRĂNG TỎ HƠN ĐÈN    ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 I_icon13Mon 02 Oct 2017, 07:35

TRẺ KHÔN RA ,GIÀ LÚ LẪN

Cẩn Vũ ơi ! hậu sinh thường khả úy !
Ngoan Đồng ni cũng hiểu quá rồi :
Bông Hồng bé nhỏ khôn lanh lắm
Lão bạng già nua lú lẫn thôi  !

TRÂNG KHOE TRĂNG TỎ HƠN ĐÈN

Vừng Nguyệt làm lu hết ánh đèn
Cùng nhau xướng họa riết đâm quen :
Ngoan Đồng già khú còn ham giỡn ,
Cẫn Vũ trẻ tươi há phải ghen !
Bánh nướng ngon lành đầu mũi hỉnh 
Trà sen thơm ngát kẽ răng chen
Nguyên Phong cạy lớn chê Hồng Nhỏ :
Gai góc cùng mình mọc có phen !

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 I_icon13Mon 02 Oct 2017, 07:43

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 22119010
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 I_icon13Tue 10 Oct 2017, 02:23

Kính gửi MYTUTRU thân mến ,
Trước tiên tôi phải xin lỗi MYTUTRU vì tôi và sư cô hay đối đáp cùng nhau cho vui . Nên rất  có thể có  sự hiểu lầm giữa đôi bên ,nhưng chưa hề bao giờ có ác ý . Nhất là những lúc làm câu đôi vui đầu năm mới :  Từ năm Thìn tôi đưa cái thú này tới anh chị em trong DVTC tới năm nay là sáu năm dư . Vì hay bông đùa rất có thể tôi đã vô tình làm bè bạn bực mình  tôi xin các thành viên tha lỗi cho .Có nhiều năm tôi đưa câu đối lên không bao giờ có ý đưa ra tử đối Vì sau khí xướng câu xuất bao giờ tôi cũng đối trước để chứng tỏ cho mọi người biết là vế ra có thừa cách đáp . Nhưng năm nay thì chỉ riếng có mình MYTUTRY đối lại rồi lại vội xóa đi ngày hôm sau .Tôi muốn tìm hiểu tại sao .đầu tiên tôi hỏi anh VĐ
Anh rất lịch chỉ nói là không có hứng như sáu năm trước nữa Tôi hỏi một bạn khác (không tiện nhắc tên )Thì được trả lời là "DẦU NẮM KHÔNG AI MUỐN ĐỐI NHỮNG CÂU XUI XẺO " tôi nói :Câu đỐi Năm gà có gì tục tĩu đâu Thì câu trả lời :"TOÀN TRUYỆN CỨT ĐÁI CÓ GÌ HAY ? "  tôi vui mồm nói : thi` chính bạn nÓi chữ "Cứt " trước chứ tôi đâu có nói . Thế là bạn ta nổi đóa mất vui . Nhưng tôi không giận. người này . Sau đó những lời khiếm nhã được rút lại , có lẽ ngoài tôi ra chưa ai được đọc  . Như vậy MYTUTRU có  nghĩ là thú vui không ? Rồi tôi lại lan man nghĩ tới Thi Thánh Cao bá Quát  với đôi cấu đối mà ông ứng Khẩu đọc trong một đám tang ông gập giữa đường :


THẤY XE THIÊN CỔ CHỢT ĐƯA RA ,KHÔNG THÂN THÍCH LẼ ĐÂU MÀ KHÓC MƯỚN


GẪM SỰ BÁCH NIÊN DỪNG NGOẢNH LẠI ,ĐỘNG CAN TRÀNH NÊN PHẢI THƯƠNG VAY

Hai chữ Thương Vay và Khóc Mướn khiến tôi có hứng làm bài thơ mọn này gửi su cô MYTUTRU đọc cho vui nhen :

THƯƠNG VAY ,KHÓC MƯỚN


Nghĩ mình lú lẫn thảm thương thay !
Tu Đạo làm sao đạt tới đây ?
Tội nghiệp tăng kia nên khóc mướn ,
Xót xa ni nọ phải thương vay...
Tham danh vọng ngữ luôn thêu dệt  ,
Trục lợi ngoa ngôn lại đặt bày ...
Bến Hoặc bờ mê còn ngụp lặn

Thày lay đốn ngộ đã nên thày !


Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11317
Registration date : 08/08/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 I_icon13Wed 11 Oct 2017, 10:55

Ma Nu đã viết:
Kính gửi MYTUTRU thân mến ,
Trước tiên tôi phải xin lỗi MYTUTRU vì tôi và sư cô hay đối đáp cùng nhau cho vui . Nên rất  có thể có  sự hiểu lầm giữa đôi bên ,nhưng chưa hề bao giờ có ác ý . Nhất là những lúc làm câu đôi vui đầu năm mới :  Từ năm Thìn tôi đưa cái thú này tới anh chị em trong DVTC tới năm nay là sáu năm dư . Vì hay bông đùa rất có thể tôi đã vô tình làm bè bạn bực mình  tôi xin các thành viên tha lỗi cho .Có nhiều năm tôi đưa câu đối lên không bao giờ có ý đưa ra tử đối Vì sau khí xướng câu xuất bao giờ tôi cũng đối trước để chứng tỏ cho mọi người biết là vế ra có thừa cách đáp . Nhưng năm nay thì chỉ riếng có mình MYTUTRY đối lại rồi lại vội xóa đi ngày hôm sau .Tôi muốn tìm hiểu tại sao .đầu tiên tôi hỏi anh VĐ
Anh rất lịch chỉ nói là không có hứng như sáu năm trước nữa Tôi hỏi một bạn khác (không tiện nhắc tên )Thì được trả lời là "DẦU NẮM KHÔNG AI MUỐN ĐỐI NHỮNG CÂU XUI XẺO " tôi nói :Câu đỐi Năm gà có gì tục tĩu đâu Thì câu trả lời :"TOÀN TRUYỆN CỨT ĐÁI CÓ GÌ HAY ? "  tôi vui mồm nói : thi` chính bạn nÓi chữ "Cứt " trước chứ tôi đâu có nói . Thế là bạn ta nổi đóa mất vui . Nhưng tôi không giận. người này . Sau đó những lời khiếm nhã được rút lại , có lẽ ngoài tôi ra chưa ai được đọc  . Như vậy MYTUTRU có  nghĩ là thú vui không ? Rồi tôi lại lan man nghĩ tới Thi Thánh Cao bá Quát  với đôi cấu đối mà ông ứng Khẩu đọc trong một đám tang ông gập giữa đường :
THẤY XE THIÊN CỔ CHỢT ĐƯA RA ,KHÔNG THÂN THÍCH LẼ ĐÂU MÀ KHÓC MƯỚN

GẪM SỰ BÁCH NIÊN DỪNG NGOẢNH LẠI ,ĐỘNG CAN TRÀNH NÊN PHẢI THƯƠNG VAY

Hai chữ Thương Vay và Khóc Mướn khiến tôi có hứng làm bài thơ mọn này gửi su cô MYTUTRU đọc cho vui nhen :

THƯƠNG VAY ,KHÓC MƯỚN

Nghĩ mình lú lẫn thảm thương thay !
Tu Đạo làm sao đạt tới đây ?
Tội nghiệp tăng kia nên khóc mướn ,
Xót xa ni nọ phải thương vay...
Tham danh vọng ngữ luôn thêu dệt  ,
Trục lợi ngoa ngôn lại đặt bày ...
Bến Hoặc bờ mê còn ngụp lặn

Thày lay đốn ngộ đã nên thày !
Ma Nữ


Mô Phật kính Bác Ma Nữ.. 
Mytutru đầu năm có họa vui với Bác, rồi lại xoá đi.. 
Hôm nay Mytutru xin trình bày để Bác thôi thắc mắc.. Mytutru thọ giới cụ túc.. Và đắc giới nên mới có một biệt danh là.. ( Tỳ kheo ni )
Mytutru vì rất yêu kính Thầy và Tỷ Shiroi.. Và rất yêu quý Huynh tỷ muội đệ ĐV.. 
Mytutru cũng rất quý kính Bác và các bạn, đã từng tham gia gắn bó ở đây.. 
Đôi khi cũng muốn tham gia chọc ghẹo mọi người cho vui, nhưng nghĩ đến (Giới) Mytutru lại phải dừng lại ngay.. 
Nếu mà phải phân tích thì lại rất dài dòng.. 
Thôi từ từ rồi mọi người sẽ hiểu.. 
* Tại sao đang gởi câu đối rồi xóa đi..
Mytutru rất xin lỗi đã làm Bác bận tâm.. Là như vầy.. 
*Trong các lỗi phạm phải, có những lỗi rất vi tế không thể nhận ra ngay Bác ạ.. 
Mytutru còn đang Tu, cái thấy biết như ánh đèn soi trong bóng đêm, chỗ nào có ánh sáng.. 
Thì thấy chỗ đó dơ hay sạch.. 
Còn không có ánh sáng rọi vào thì chẳng thấy sạch dơ.. 
Sạch là không phạm lỗi ..
Dơ là phạm lỗi mà không biết.. (vô minh) là ý này.. 
Đức Phật hay các vị A La Hán.. 
Như viên Kim Cương trong sạch hoàn toàn, nên không sợ bất cứ điều gì, khi các ngài xử sự với bất cứ việc gì đều không phạm lỗi, lợi mình lợi người và không phạm nhân quả ..
* Còn như Mytutru như viên Kim Cương còn phải sàng lọc nhiều lắm Bác ạ, viên kim cương còn sạn cát, than bọt tùm lum.. 
* Mytutru xem ĐV như ngôi nhà tinh thần chẳng khác đứa con, khi ở ngoài vui thì nó mãi chơi chẳng nhớ đường về nhà 
Nhưng khi gặp cảnh bất ý, thì ngôi nhà tinh thần là chỗ nương tựa tốt nhất, nó sẽ cảm thấy bình an khi được gần người thân yêu của mình.
* Trong mỗi công việc đều phải dụng trí để biết được gọi là (Tỉnh thức).. 
Và cái biết đó sẽ thâm nhập vào A Lại Da Thức.. Khi mình bỏ xác thân này.. 
Mình sẽ không mang theo bất kỳ thứ gì cả 
Mà chính cái gọi là A Lại Da Thức sẽ luôn song hành cùng mình để trở lại và thọ sanh.. 
* Gọi nom na là (thói quen)..Do Tội hay Phúc mà thôi.. Như Bác Ma Nữ.. Bác nhìn kiếp hiện tại của Bác thì với một người có trí tuệ, cũng nhìn ra được kiếp xưa của Bác, nhân duyên lành hội tụ đủ mới được như vậy 
Và nhờ vậy Bác hơn hẵn nhiều người ở điểm này.. 
Nhưng có những việc Bác vẫn phạm.!
Vì khi trải qua một kiếp, có những điều Bác chuyên sâu, không cần ai dạy Bác nhìn thấy Bác vẫn làm được .. Nhưng cạnh đó Bác vẫn phạm mà Bác không thể biết đó là lỗi gì và tại sao lỗi.. 
* Đức Phật ngày xưa dạy chúng sinh, ngài cũng rất khéo léo, vì có những lỗi chỉ thẳng cho chúng sanh 
Nhưng cạnh đó có những lỗi chỉ nói khéo thôi.. 
Và mỗi trình độ từng bậc, mà sự hiểu biết sẽ khác nhau. 
Bởi vì như một vị đắc quả A La Hán, thấy nghe mà không phạm lỗi.. 
Còn như người chưa đắc A La Hán, thấy và chấp vào cái thấy của tâm chúng sanh, thì vô tình lại trở thành có lỗi khó phân giải..
* Vì vậy Đức Phật mới chế Giới cho hàng tăng ni chúng, lúc đang Tu phải giữ gìn giới thật nghiêm 
* Thí dụ như thầy AH, khi dạy làm thơ.. Luật xướng họa rất trang nghiêm..Thầy không cho đệ tử ra ngoài xướng họa lung tung.. 
Vì nếu thầy thả lỏng đệ tử và vì ỷ lại sai nhỏ thành sai lớn khó sửa 
* Vì muốn học trò giỏi mà thầy luôn sát cánh cùng đệ tử mà theo nhắc nhở từng chút một.. 
Nếu người đệ tử đã trưởng thành hoàn toàn, thì thầy mới yên tâm.. 
* Bác Ma Nữ thân mến, sự trình bày của Mytutru Bác là bậc tri thức, có lẽ Bác đã nhìn ra hành động bất thường của Mytutru rồi phải không Bác..? 
* Mytutru hiện Tu rất tinh tấn.. 
Mong một ngày nào đó.. Trí tuệ tròn đầy, không còn sạn cát than bọt nữa.. Thầy Tỷ Huynh Đệ Muội và Bác vẫn là người thân của Mytutru Mô Phật 
Chân thành kính Bác Mytutru 
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 I_icon13Fri 13 Oct 2017, 23:54

GỬI NHỊ NƯƠNG ĐÔI LỜI TÂM SỰ CỦA LÃO NGOAN ĐỒNG :

Gửi Bông Hồng Nhỏ ,MYTUTRU

Ngoan Đồng hình dạng rất lù khù
ChỈ chuyên chọc ghẹo kẻ ruồi bu
Già lão lại ham chơi trống bỏi
Nên thường chuốc oán với gây thù
Viết lách xong rồi không đọc lại
Còn may chưa bị bạn bè trù
Nhưng cũng khiến đôi người tức tối
Cóc cần coi họ tưa thằng cu

Hu Hu

Ngoan Đồng Quỷ
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 I_icon13Sat 14 Oct 2017, 03:03

Bài  thất ngôn bát cú cổ phong
Viết đại còn lo lại vướng tròng
Muốn sửa cho ra Đường luật
Thêm e sẽ mắc thuần phong
Lục ngôn cổ thi mần đỡ
Bát cú Hàn thi cũng xong
Xin nhị  cô nương xem kỹ nhé :
Bài thất ngôn bát cú cổ phong

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1802
Registration date : 03/09/2012

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 I_icon13Sat 14 Oct 2017, 08:47

Ma Nu đã viết:
Bài  thất ngôn bát cú cổ phong
Viết đại còn lo lại vướng tròng
Muốn sửa cho ra Đường luật
Thêm e sẽ mắc thuần phong
Lục ngôn cổ thi mần đỡ
Bát cú Hàn thi cũng xong
Xin nhị  cô nương xem kỹ nhé :
Bài thất ngôn bát cú cổ phong

Ma Nữ


BÔNG HỒNG nhỏ TRÊU LÃO QUỈ.
 
“ Đào hoa y cựu tiếu đông phong”
Thôi Hộ làm thơ vẫn dính tròng
Đùa mĩ nhân vung bút thỏ
Mến anh hào trổ văn phong
Nào khoe mẻ thiếp xin …chạy
Há giận điều chàng kể xong
Xin mượn phú xưa hù ....lão quỷ
“ Đào hoa y cựu tiếu đông phong”
 
Cẩn Vũ. 14/10/2017
---------------------------
Bác ui! thể LỤC NGÔN THỂ  cháu học lâu rùi mà không làm, nên có phần sai sót, mong tiền bối bỏ qua.


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sun 15 Oct 2017, 08:23; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11317
Registration date : 08/08/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 I_icon13Sat 14 Oct 2017, 12:21

Ma Nu đã viết:
GỬI NHỊ NƯƠNG ĐÔI LỜI TÂM SỰ CỦA LÃO NGOAN ĐỒNG :

Gửi Bông Hồng Nhỏ ,MYTUTRU

Ngoan Đồng hình dạng rất lù khù
ChỈ chuyên chọc ghẹo kẻ ruồi bu
Già lão lại ham chơi trống bỏi
Nên thường chuốc oán với gây thù
Viết lách xong rồi không đọc lại
Còn may chưa bị bạn bè trù
Nhưng cũng khiến đôi người tức tối
Cóc cần coi họ tưa thằng cu

Hu Hu

Ngoan Đồng Quỷ

CHIA SẺ TÂM SỰ 
(Cùng Bác Ma Nữ) 
----
Đố ai dám bảo cụ Ma khù.. 
Nói ngọt như đường lắm kẻ bu 
Bút dựng bao tình không thể oán 
Lời xây khối nghĩa chả nên thù 
Khi bình cú lượn suôi vần tính.. 
Lúc loạn câu đưa ngược ý trù..
Huệ sáng lo gì xa sợ hãi 
Nghe gà trổi giọng cúc cù cu.. 
-
Nghe gà trổi giọng cúc cù cu.. 
Ma Nữ bày chiêu đã dự trù ..
Thích ghẹo Ngoan Đồng buông hạch sách 
Hay trêu Cẩn Vũ đoạn tư thù 
Trà Mi Lý ngộ ong ngừng ủi 
Tứ Trụ kinh rành kiến khỏi bu 
Lớp học Đào Viên buồn vắng Tỷ.. 
Đố ai dám bảo cụ Ma khù 
-
Mytutru 
---------
Buồn ngủ quá lỗi chưa dò 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ PHẠM KHANG
» TÌM SAY
» TÌM ĐÂU MIỆNG LƯỠI TÔ TẦN NHỈ
» TÌM ĐÂU
»  TÌM VỀ HƯƠNG CỎ (MT-168)
Trang 5 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Tiếu Lâm, Trào phúng-