Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 I_icon13Fri 22 Sep 2017, 03:20

Xin xửa mốt chừ gõ lộn giờ mới coi lại ở cấu thứ hai dôi lại yeu bằng "Kiêu"
"
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 I_icon13Fri 22 Sep 2017, 03:27

càng gõ càng lầm xin gửi lại cả bài đầ đủ :

NHẤT (THÁNH) ẤY QUÊN  "TỤC" TIẾP SONG TIÊN

Tranh cãi cho vui sáng tới chiều
Ngoan Đồng vui vẻ tiếp đôi "KIÊU" ,
Miệng mồm đôi trẻ hay nhiều sự ,
Óa não một già nhớ đủ điều ...
Chẳng nỡ hơn thua cùng "nhị nữ "
Không phân thắng bại với "đôi yêu"
Chỉ mong nối mãi duyên văn tự
Chắc chắn nào ưa truyện cú diều...

Lão Ngoan Đồng

Ha Ha
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 I_icon13Fri 22 Sep 2017, 03:37

Vẫn còn quên điệp tự : sủa lần chót vì mắt cú vọ sáng lắm lại thêm gai của cây hồng nữa :

NHẤT (THÁNH) ẤY QUÊN  "TỤC" TIẾP SONG TIÊN

Tranh cãi cho vui sáng tới chiều
Ngoan Đồng vui vẻ tiếp đôi yêu ,
Miệng mồm lưỡng trẻ hay nhiều sự ,
Óa não một già nhớ đủ điều ...
Chẳng nỡ hơn thua cùng "nhị nữ "
Không phân thắng bại với "song yêu"
Chỉ mong nối mãi duyên văn tự
Chắc chắn nào ưa truyện cú diều...

Lão Ngoan Đồng

Ha Ha
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1802
Registration date : 03/09/2012

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 I_icon13Fri 22 Sep 2017, 10:27

Ma Nu đã viết:
Vẫn còn quên điệp tự : sủa lần chót vì mắt cú vọ sáng lắm lại thêm gai của cây hồng nữa :

NHẤT (THÁNH) ẤY QUÊN  "TỤC" TIẾP SONG TIÊN

Tranh cãi cho vui sáng tới chiều
Ngoan Đồng vui vẻ tiếp đôi yêu ,
Miệng mồm lưỡng trẻ hay nhiều sự ,
Óa não một già nhớ đủ điều ...
Chẳng nỡ hơn thua cùng "nhị nữ "
Không phân thắng bại với "song yêu"
Chỉ mong nối mãi duyên văn tự
Chắc chắn nào ưa truyện cú diều...

Lão Ngoan Đồng

Ha Ha


LỜI THẬT BỤNG.
 
Ma Nữ ưa vui cháu cũng chiều
Phận này bé tí dạ đâu kiêu
Mang thơ trải nỗi còn cong luật
Mượn chữ bày tâm vẫn thiếu điều
Tính nghịch thành quen rành chước quỷ
Ngôn đùa hóa thuộc nhắng trò yêu
Cùng ông xướng họa lờ vai vế
Phú mãi ngâm nga trội sáo diều
 
Cẩn Vũ. 22/09/2017
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 I_icon13Fri 22 Sep 2017, 22:22

CÁM ƠN CẨN VŨ CÔ NƯƠNG

Cám ơn Cẩn Vũ có lòng chiều :
Để họa nguyên vần dụng chữ "Kiêu" :
Ông lão Ngoan Đồng nào kiếm chuyện ? ,
Anh chàng Đồ Quỷ chẳng mò điều ...
Chả  mong Hồng Nhỏ khôn thành quái ,
Lại muốn Gai To khó hóa Yêu ...
Xướng họa thơ văn vui biết mấy ?
Thả cho lộng gió tựa con diều

Lão Ngoan Đồng
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1802
Registration date : 03/09/2012

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 I_icon13Sat 23 Sep 2017, 10:12

LÃO NGOAN ĐỒNG.
 
Dám hỏi “tiên ông” sức hãy còn?
Sáng ngày thể dục khỏe chân bon?
Cơm ào mấy chén là no bụng?
Tửu ực bao ly mới thấm đòn?
Gặp lão ngoan đồng tim vẫn trẻ
Trêu nàng thục nữ tuổi đương son
Đèn chong khỏa phú say nghiền ngẫm
Tọa mãi đôi mông cũng hết tròn
 
Cẩn Vũ. 22/09/2017
---------------------------------------------------

Hihi…cháu xin hầu cụ “ Ma Vương” một bài ạ.

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 Images1167631_ky_xao_phim_viet


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sat 23 Sep 2017, 22:26; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 I_icon13Sat 23 Sep 2017, 11:31

XIN BÁO CÁO TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE

Thưa Bông Hồng Nhỏ sức qua còn
Tối tối thường thương dẻo gót bon
Bữa  đến cơm chiêm luôn chặt bụng ,
Đêm về nước lã chẳng say đòn  ...
Năm xưa chết giả (Coma)thời còn trẻ (*)
Hiện tại sinh tồn sức vẫn son ...
Nằm khểnh giường Lèo tìm hứng thú
Hứng lên bằng trắc vẫn vuông tròn

Hì Hì

(*) Năm 1986 vướng vi trùng ecoli bị coma 16 ngày
tưởng chết đến 95% mà tỉnh lại mở mắt đúng ngày 
mẹ Theresa tạ thế bên Ắn Độ là nhờ Tứ đổ tường
không vướng món  nào 

Ngoan Đồng Mà
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 I_icon13Sat 23 Sep 2017, 21:17

Còn sức chơi vui :Chấm dứt chi ?
Tứ Trụ đâu rồi giảng đạo đi !
Còn Bông Hồng Nhỏ chờ gì nửa ?
Cái Lão  Ngoan Đồng vẫn đứng lì !

LNĐ lì Lợm
Hi Hi
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 I_icon13Sat 23 Sep 2017, 22:03

Re: Thơ Tếu

loc nguyenvan

Today, 7:28 AMYou
vui qua xa


Le 23/09/2017 à 02:38, BAI DO a écrit :

Ngày mai lại cuối tuần rồi
Viết bài yết hậu mà chơi đỡ buồn



1. Thơ Yết Hậu
Tặng quan mũ đỏ cai dù thơ hay số một


Năm bài yết hậu gửi Chư quân
Chớ trách nhà em dở lựa vần ......
Sự thực nghe sao thì viết vậy
Đúng y Đồ Quỷ , thứ cù lần


No nê phè phỡn chả rồi nem
Mà vẫn kêu ca phải nhịn thèm
Huynh muốn xơi gì xin cứ nói ?
--E....M !


Cái thói lần khân thực lạ đời
Muội nào có phải món ăn chơi !
Quét sơn kẻ biển chuyên đòi bậy.
--DƠI 



Trời cho chẳng hưởng phí hoài không ?
Đã hứa cùng huynh kết dải đồng
Sao cứ khăng khăng ghì dải rút ?
GIÔNG !


Tội nghiệp sao huynh bí xị hoài
Hiến binh đang gác cửa dài dài
Cai dù dẫu muốn làm gì được
-MAI !


Thiên thần mũ đỏ xuất quân rồi
Thử hỏi khi nào chịu rút lui ?
Đành tạm giải quân trên bãi đáp
--XUI ! ! !
ĐỒ QUỶ
---
THƠ YẾT HẬU : NGAO & CÒ
NGAO
Hai bên múi mít vẻ hồng hào
Giữa lưỡi thè ra giống cái mào
Trai Bắc, Nam, Trung đều khoái nhắm (nhậu ):
NGAO !



Chân cao chân thấp bước lò dò
Mệt lử mà sao vẫn cố mò
Không phải bồ nông không phải vạc
CÒ ! (*)



(*) Ca dao cải cách :
Con cò con vạc con nông
Ba con cùng béo vặt lông con nào ?
Vặt lông CÔNG NGỦ cho tao !
Để NGAO ngấu Nghiên ăn vào cho dzui
Ui Ui
ĐỒ QUỶ


---



TRUYỆN NGAO CÒ VÀ ÔNG THẦY DÙI ...THẦY NGOÁY


Con cò mày mò con ngao
Con ngao há miệng dọa : tao nuốt mày !
Con cò về mách ông thày
Ông thãy vội trả lời ngay TỨC THÌ  :
CON  BỊ  NÓ NUỐT CHÍ NGUY
THƯƠNG CON THẦY NGUYỆN THẾ VÌ THAY CON
CON NGAO NGHE NÓI LÒN NHÒN ;
CÒ THẦY NGỦ GẬT CÒN NON NƯỚC GÌ  ?
ĐỒ NGANG NGHE NÓI CƯỜI KHÌ :
CA DAO THANH TỤC CÁI GÌ CŨNG VUI



HÌ HI



ĐỒ QUỶ
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1802
Registration date : 03/09/2012

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 I_icon13Sun 24 Sep 2017, 08:48

Môn này tiểu nữ chưa tinh
Viết sai Thầy gõ binh binh…tét đầu
Trường thì bỏ học từ lâu
Tìm chương duyệt lại hết đâu mấy giờ
------------------------------
 
 
XIN HẦU CỤ  MA NỮ Ạ.
 
 
Tứ cụ khỏa chứa đầy ẩn ý
Để người dòm rối trí chưa thông
Chốn Đào viên nảy một ngoan đồng
Mượn bút thỏ viết lông bông đùa thục nữ
Xuân ảnh dĩ tùy tàn nguyệt khứ
Quế hương do trục hảo phong lai.
Biết ông đây vốn dĩ quá đa tài
Nên thiếp cũng một hai thề đối…chưởng
Nửa đêm mộng thần về luận tướng
Bảo quần hồng cố gượng mà theo…
Dẫu Ên chữ nghĩa hơi nghèo…
 

Cẩn Vũ. 24/09/2017
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM   ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ PHẠM KHANG
» TÌM SAY
» TÌM ĐÂU MIỆNG LƯỠI TÔ TẦN NHỈ
» TÌM ĐÂU
»  TÌM VỀ HƯƠNG CỎ (MT-168)
Trang 4 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Tiếu Lâm, Trào phúng-