Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 4 I_icon13Sun 21 Jul 2024, 09:48

Thơ rất cũ, không nhớ từ năm nào  :tongue:

MAI CÓ VỀ

Mai có về...
Xin cho gửi đôi câu
Rằng kỷ niệm...
Nhịp cầu... luôn được nối.
Khi thời gian
Mãi xuôi theo một lối
Thì Ân Tình... chẳng cằn cỗi đâu em.

Mai có về...
Xin hãy cố vào xem
Màu nắng ấm
Đang tràn trề tha thiết.
Nếu ngày mai
Lỡ hai mình ly biệt
Trời vẫn xanh, mây vẫn lượn trên đời.

Mai có về,
Nhắc sợi nắng rong chơi
Đừng mải miết
Với từng hoa hồng thắm
Bởi ong bướm...
Lượn lờ chao mình ngắm
Liệu trong lòng... Chân chất với tình yêu?

Xuân Đông


Mai có về...
Chân guốc mộc liêu xiêu
Áo bà ba...
Quần lãnh đen óng ánh
Chiếc nón lá...
Nằm hờ vai mảnh khảnh
Chắn nắng vàng
Che lại mắt buồn hiu

Mai có về...
Nhè nhẹ gót cô liêu
Len lén ngó...
Tìm nơi xưa ngoài ngõ
Dáng thân thương...
Tôi đã từng nhung nhớ
Của một thời...
Trong trắng tấm lòng non

Mai có về...
Tre trúc gọi véo von
Người có ghé...
Đừng bao giờ đi nữa
Ở lại đây...
Nhóm lên tình hương lửa
Nói lời yêu
Chân chất đến bạc đầu

Thuvang


Mai có về...
Với rẫy lúa nương dâu
Bàn chân đất...
Trên đầu tơi nón lá
Nhịp sống quê...
Không rộn ràng hối hả
Cứ từ từ... thong thả với ruộng nương!

Mai có về...
Bên mẹ với người thương?
Thì người hỡi...
Đừng vương nơi phố thị
Cho mẹ vui...
Em được tròn mộng mị
Cô gái quê... rất giản dị bình thường

Mai có về...
Cùng hứng gió đội sương
Ngày sớm tối...
Bên rẫy nương làm bạn
Dù bão mưa...
Hay là khi nắng hạn
Ta bên nhau... se kết bạn trăm năm!

Huỳnh Lam

Mai có về...
Mắt nhìn thật xa xăm
Thương mến quá...
Việt Nam quê hương Mẹ
Bồi hồi nhớ...
Từng nồi cơm gạo tẻ
Vét cạn rồi...
Vẫn cố nạo sạch trơn

Mai có về...
Da chẳng nét phấn son
Hơi thở ấm...
Nồng nàn mùi mạ mới
Cứ nở căng...
Lòng người nơi xa vợi
Chân hoang này...
Nức nở với thương yêu

Mai có về...
Theo gió thả cánh diều
Rồi lang bạt...
Tung tăn tìm đom đóm
Đám rơm kia...
Ai chờ ai thấp thỏm
Chỉ nhìn nhau...
Mà má đỏ lòng reo!

Thuvang

Mai có về...
Về lại mái tranh nghèo
Tận quê xa...
Nơi đèo heo hút gió
Xóm thôn cũ...
Từng in bàn chân nhỏ
Anh có còn...
Nhớ nơi đó không anh?...

Mai có về...
Xin chớ vội đi nhanh
Dù sao cũng...
Nơi sinh thành anh nhỉ?!
Một miền quê...
Cho anh nhiều ý chí
Và trui rèn bền bỉ một niềm tin!

Mai có về...
Cho em một lời xin:
"Hãy ở lại...
Giúp quê mình anh nhé
Đem trí tuệ...
Xây miền quê mới mẽ
Để đáp đền...
Ơn mẹ với công cha!

Huỳnh Lam

Mai có về...
Niềm mong muốn thiết tha
Nhìn ngôi sao...
Tìm ánh nào lẻ bạn
Có phải anh...
Hay là tôi lãng mạn
Viễn vong tình...
Ảo ảnh dáng xa xôi

Mai có về...
Chỉ quanh quẩn nhà thôi
Gom thật đủ...
Ngày xưa tôi với Má
Chiếc võng buồn...
Tưởng tôi người xa lạ
Chẳng thèm đưa...
Mà lẳng lặng nằm yên

Mai có về...
Cứ hối hả triền miên
Đi nhặt hết...
Giọng cười cùng tiếng nói
Của người thân...
Của chú phu lục lội
Làm hành trang...
Cho mai mốt đời tôi!

Thuvang


Mai có về
Thăm lại chốn xa xôi
Hàng tre trúc,
Lặng yên chờ mùa đến
Đồng lúa xanh,
Trải dài không bờ bến
Như quê hương yêu mến cả cuộc đời

Mai có về
Têm lại miếng trầu cơi
Đêm sao sáng
Nghe bà vui kể chuyện
Và lũ trẻ
Giấc mơ hồng lại quyện
Như Hằng Nga lưu luyến ánh trăng rằm

Mai có về
Nương rẫy hãy cùng chăm
Vun gốc nghĩa
Trồng cây tình thật đẹp
Hạnh phúc này,
Ta cùng nhau ghi chép
Mùa thanh bình, no ấm... nhớ nghe em

xd


Mai có về...
Với đồng cỏ ao sen
Để nghe gió...
Đưa hương len ô cửa
Đã một thời...
Hẹn hò duyên đôi lứa
Đôi bàn tay, úp ngửa... đặt vào nhau!

Mai có về...
Nhớ tặng mẹ buồng cau
Đôi trầu lá...
Màu vàng au anh nhé!
Em chờ đợi...
Những tháng năm lặng lẽ
Mong một ngày duyên ta sẽ tròn duyên.

Mai có về...
Anh đứng đợi ngoài hiên
Em sẽ dẫn...
Đi thăm miền lúa mới
Đang ngậm sữa...
Bông lúa non chờ đợi
Ngày chóng qua... để mùa tới ươm vàng!...

Huỳnh Lam


Mai có về
Anh lại sẽ tìm sang
Một cô bé
Tóc thắt nơ màu đỏ
Nhảy chân sáo
Như bay trên đồng cỏ
Giờ thế nào, cho anh tỏ tường đi.

Mai có về
Mắt biếc lệ hoen mi
Mừng mừng tủi,
Rồi thẹn thùng không nói
Nhưng nét mặt
Rạng ngời trong nắng chói
Em lẻn nhìn: ngỡ đọng cả trời thương

Mai có về
Trang điểm nét chân phương
Người con gái,
Âm thầm bao năm đợi...
Chuyện chúng mình
Chỉ trong tầm tay với
Thương yêu này, hoài tươi mới, em ơi.

xd

Mai có về
Nhớ nhặt ánh nắng rơi
Em đan áo
Dệt những lời thương nhớ
Dệt vào đó
Cả khung trời mới mẻ
Có mây xanh cùng gió khẽ ru tình

Mai có về
Sẽ thấy dáng em xinh
Ngượng nghịu đứng
Một mình bên hiên vắng
Mắt lấp lánh
Như có ngàn tia nắng
Đợi chờ anh, yên lặng đến hàng giờ

Mai có về
Để viết tiếp vần thơ
Ta nối lại
Những mộng mơ tuổi trẻ
Anh sẽ nói
Nhớ chờ anh nha bé
Anh sẽ về, chờ anh nhé... em yêu!

Phương Nguyên.


Mai có về,
Mong gặp mặt hàn huyên
Nơi góc nhỏ,
Bình yên cùng trò chuyện.
Phố mạng ảo,
Nhưng tạo lòng thân thiện.
Mến trao nhau,
Lời cầu nguyện chân thành.

Mai có về,
Tình cảm sẽ tràn xanh
Màu hy vọng
Phủ vào niềm lưu luyến
Tách cà phê
Cùng nụ cười sẽ quyện
Như ân tình
Chất ngập chuyến đò duyên.

Mai có về
Gạt bỏ những truân chuyên
Cùng con chữ,
Viết nên Thuyền Kỷ Niệm
Dẫu cách phương
Nhưng niềm vui xâm chiếm
Và chân thành
Thêm lần điểm tình thơ

xd

Mai có về
Tìm lại thuở ban sơ
Biết anh có...
Còn nhớ về ngày cũ
Gió mưa xưa
Dẫu vẫn đang vần vũ
Cũng không ngăn tinh tú sáng trên trời

Mai có về
Mong nhớ hết chơi vơi
Mình tay nắm
Cùng ruổi rong khắp phố
Và rộn rã giữa mùa hè lá đổ
Ta bên nhau nồng ấm suốt bao mùa

Mai có về
Chắc chắn gió còn khua
Trên nhánh trúc,
Bầy chim cao giọng hót
Và con nắng
Đậu nhành me chót vót
Vẫn mỉm cười... dẫu đắng đót chờ trông!

Huỳnh Lam


Mai ta về
Nơi ấy có chờ không
Có háo hức
Được cầm tay bẽn lẽn
Ai cúi mặt
Giấu ánh nhìn e thẹn
Trăng thượng tuần
Có hẹn với ngàn sao

Mai ta về
Khơi lại những khát khao
Cho mắt biếc
Lại dạt dào nỗi nhớ
Cho môi ấm
Lại run run hơi thở
Hai chúng mình
Cùng nức nở nhìn nhau

Mai ta về
Gói lại những niềm đau
Gom hạnh phúc, xua nỗi sầu ly biệt
Ánh mắt ấy
Cứ nồng nàn da diết
Mai ta về
Em có biết hay chăng?

Phương Nguyên

Mai có về
Hãy cùng ngắm vầng trăng
Và ôn lại...
Những lần hò hẹn trước
Dưới trăng vàng
Đôi ta cùng hẹn ước
Mộng ban đầu
Xin sẽ được tròn duyên

Huỳnh Lam


Mai ai về
Xin gửi chút bình yên
Cuối Hạ rồi
Chắc còn mưa chắn lối
Xin gửi chút nắng vàng
Hong khô vạt áo
Bụi bám vai gầy
Gửi chút gió về ru...

BLT


Mai em về
Gọi gió mát vi vu
Bồn chồn ngó
Chuyến đò ngang rồi dọc
Nắng hiu hiu
Sợ rằng mình cô độc
Nên ngả vào
Từng cọng cỏ xanh non

Mai em về
Lá hót tiếng véo von
Người mừng rỡ
Choàng nhau trong tha thiết
Ôm thật lâu
Mày tao cười mãi miết
Rồi nhìn xa
Để biết đó quê hương

Thuvang


Mai em về
Tình nở trái yêu thương
Đóa sim tím
Ven đường đang nở rộ
Trời xanh thẳm
Cánh diều bay trong gió
Còn nhớ không
Ngày đó..tuổi học trò

Mai em về
Văng vẳng tiếng ai hò
Chào cô bé
Đưa đò ngày xưa ấy
Dòng sông hát
Rộn ràng vui biết mấy
Mai em về
Anh thấy bồi hồi...thương

Nợ Em Anh Còn

Mai có về
Xóa những giọt buồn vương
Trên má thắm
Của người em gái ấy
Để lại thấy
Trái tim mình run rẩy
Ta nhẹ nhàng
Ôm lấy một bờ vai

Mai có về
Phụ mẹ nhặt lá mai
Tết sắp đến
Mùa xuân nồng ấm lạ
Bầy chim én
Đang trở về hối hả
Trên tán bàng
Lộc biếc nối nhau đua

Mai có về
Đi chợ tỉnh mình mua
Khăn gió ấm
Cho những ngày đông tới
Ánh mắt ấy
Sẽ hết buồn vời vợi
Có nhau rồi
Chỉ còn đợi mùa xuân.

Phương Nguyên

Mai có về
Nghe lá rụng ngoài sân
Nhịp tim em...
Cũng bao lần háo hức
Dạ xao xuyến
Cung lòng ôi rạo rực
Canh dần tàn
Thao thức đợi chờ ai

Mai có về
Cùng tô điểm nhành mai
Như ngày xưa...
Anh hái cài lên tóc
Nhớ chuyện cũ...
Sao bỗng dưng muốn khóc
Mong Xuân về cho lộc biếc cành non

Mai có về
Chim vui hót véo von
Em vẫn đứng
Mỏi mòn trông xa vợi
Cánh mai vàng
Ngập ngừng khoe áo mới
Lá rung cành náo nức đợi mùa sang!

Huỳnh Lam

Mai có về
Thả suy nghĩ miên man
Con đê làng vẫn nằm yên từ dạo...
Chiều nghiêng nghiêng
Gió thổi bay tà áo
Xuân thì chênh vênh suối tóc đủ dài

Mai có về
Hứng trọn giọt nắng mai
Cho áo ba
Thôi sờn vai năm tháng
Lần bàn tay
Nhổ từng sợi tóc trắng
Trả lại nụ cười trên môi mẹ kính yêu

Mai có về
Mượn đám trẻ cánh diều
Thả ước mơ bay cao và xa lắm
Trong giấc mơ đêm qua...
Dường như chầm chậm
Bước chân ai về...
Len lén môi hôn.

BLT

Mai có về
Uống nước giếng đầu thôn
Để mái tóc
Lại buông dài óng ả
Cô thôn nữ
Nón che đầu xinh quá
Mắt em nhìn
Ta thấy cả trời xanh

Mai có về
Nghe gió hát ngọt lành
Câu tình tự
Mình trao nhau thuở ấy
Lâu lắm rồi
Mà sao ta vẫn thấy
Tim rộn ràng
Nghĩ tới lúc gặp nhau

Mai có về
Đi thuyền qua sông sâu
Ngắt điên điển
Em cài lên mái tóc
Để thấy mắt
Hình như là đang khóc
Hạnh phúc này
Ngọt quá... phải không em?

Phương Nguyên


Mai có về
Tung tăng ngó nhìn xem
Trẻ thơ vui
Đang nô đùa ngoài ngõ
Nhớ nhớ quá
Thuở mình hồi còn nhỏ
Nhảy lò cò
Chân sáo tiếng cười vang

Mai có về
Ta đi khắp xóm làng
Chào cô chú
Bạn bè Không quên được
Kỷ niệm kia
Cứ kéo về lần lượt
Hương lúa nồng
Ta hít cả buồng tim

Mai có về
Chân mê mãi đi tìm
Đường xưa cũ
Bắc ngang cây cầu khỉ
Tóc em bay
Thơm lừng mùi chung thủy
Hát thật to
Câu thương quá quê nhà!

Thuvang

Mai có về
Hát tiếp một khúc ca
Còn dang dở
Cái ngày chia ly ấy
Bông phượng đỏ
Trên sân trường rực cháy
Bài thơ tình
Muốn tặng lại muốn thôi

Mai có về
Nghe hơi thở bồi hồi
Nghe tí tách
Giọt sương nào bối rối
Má đỏ ửng
Ngập ngừng câu xin lỗi
Vì ngày xưa
Trót giận dỗi người ta

Mai có về
Xin hãy ở lại nhà
Cho cau thắm
Với trầu xanh hò hẹn
Cho cô bé
Ở bên rào e thẹn
Nói thầm thì
Chúc bên ấy ngủ ngon...

Phương Nguyên


Mai có về
Đi giữa nhánh đê con
Nhảy chân sáo
Như thuở còn để chỏm
Tụm ba
Để trêu đùa nghịch ngợm
Chơi trốn tìm...
Lõm bõm giữa sông quê...

Mai có về
Nghe gió lộng triền đê
Cô gái nhỏ
Buông tóc thề trong gió
Như dáng mẹ
Dáng em... ngày xưa đó
Rất dịu dàng
Trên đồng cỏ thân thương

Mai có về
Thăm mảnh đất quê hương
Thăm xóm nhỏ
Với con đường quen thuộc
Tháng năm trôi
Dáng mẹ thêm gầy guộc
Bởi ngóng chờ...
Nghe nhịp bước chân con!

Huỳnh Lam


Mai có về
Gom hương cỏ xanh non
Thả chân trần
Như thời còn thơ bé
Hoa cỏ may
Bám gấu quần khe khẽ
Gửi yêu thương về tận cuối chân trời

Mai có về
Gom lam khói chiều rơi
Cho mùi rạ
Quyện chặt mùi gạo mới
Tiếng cười giòn tan
Cơm chiều như hội
Canh lạt cá kho
Mà ấm áp tận bây giờ

Mai có về
Nhặt hoa bưởi vườn rơi
Để hương tóc
Thơm lòng người anh nhỉ
Một chút làm duyên
Ngắt nhành thiên lý
Câu thơ anh đề
Ép nhật ký nâng niu.

BLT

Mai có về
Bên mái rạ đìu hiu
Người em nhỏ
Vẫn chiều chiều ngóng đợi
Hai ta cách
Hai phương trời vời vợi
Lời ru nào
Vẫn còn ấm trên môi

Mai có về
Bên khóm trúc mồ côi
Rặng cúc tần
Lá lên xanh mướt mát
Hàng phi lao
Vẫn nằm nghe gió hát
Bờ đê chiều
Vang tiếng sáo ngân nga

Mai có về
Rồi lại có đi xa
Mẹ ta khóc
Và người kia cũng khóc
Giọt nước mắt
Long lanh như hạt ngọc
Rơi nhẹ nhàng trên đôi má xanh xao

Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Giai Thoại Chữ Nghĩa
» Chả Nhật Nguyệt
» KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-