Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) I_icon13Tue 10 May 2016, 23:26

Nói Với Anh

Sao lúc nào em cũng nhớ tới anh
Cả lúc ăn, làm việc, và khi ngủ
Những bài thơ viết cho anh không đủ
Diễn tả về nỗi nhớ của em đâu

Suy nghĩ về anh cứ thường trực trong đầu
Em tưởng tượng khi chúng mình gặp gỡ
Anh sẽ ôm em nghe trái tim nức nở
Trao làn môi, ta nhè nhẹ hôn nhau

Nụ hôn dịu dàng như không muốn em đau
Anh hít hà, nói tóc em thơm thế
Nó man mát thoảng thơm mùi hương quế
Và mượt mà tuôn chảy xuống bờ vai

Hơi thở em thơm ngọt tựa hương nhài
Anh cứ muốn được hôn em mãi mãi
Em nhắm mắt và giả vờ sợ hãi
Đừng hôn nhiều em nghẹt thở... anh ơi

Tưởng tượng nhiều, nỗi nhớ chẳng nguôi vơi
Càng đầy lên thành lời thơ tha thiết
Ở nơi ấy chắc là anh cũng biết
Cũng nhớ em nên anh viết thành thơ

Có phải là em đã quá mộng mơ
Khi cứ nhớ một người xa xôi thế
Em nhủ lòng, ừ thôi thì cứ kệ
Bởi ngày mai
... em có thể
... sẽ quên!

Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) I_icon13Wed 11 May 2016, 23:07

Vu Vơ

Một sợi tơ mỏng mảnh
Đậu nhẹ nhàng trên tay
Một nỗi buồn canh cánh
Dâng mờ lên mắt ai

Mong trời thôi mưa xuống
Để nắng vàng chao nghiêng
Mong hồn thôi lãng đãng
Xua tan đi ưu phiền

Gió qua thềm gió lạnh
Hương qua thềm ngất ngây
Sương trên thềm lóng lánh
Em bên thềm...
........... Đắng cay!

Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) I_icon13Thu 12 May 2016, 23:50

Không Đề

Em ngồi đan manh áo lạnh
Sợi len bất chợt rối tung
Có lẽ do lòng khắc khoải
Nhớ ai tay mới ngập ngừng

Ngoài trời vẫn mưa tí tách
Áo đan sợi nhặt sợi thưa
Tiếng côn trùng như nức nở
Nhớ nhung biết mấy cho vừa...

Lâu rồi không làm thơ nữa
Bàn tay bấm phím ngại ngần
Vài câu không đầu chẳng cuối
Muốn đăng muốn bỏ mấy lần

Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) I_icon13Fri 13 May 2016, 23:18

Bắt Đền Anh...

Tia nắng vàng anh tặng... gặp trời mưa
Rụng lả tả xuống đường me vắng ngắt
Nước ở đâu lại chờ dâng ngập mắt
Phụng phịu buồn...
Thánh thót giọt sầu rơi

Nỗi cô đơn làm ướt áo em rồi
Ngóng đợi mãi mùa thu về phố nhỏ
Một nhành lan khẽ khàng bên cửa sổ
Bài thơ tình viết dở, gió lay lay

Bắt đền anh một tia nắng ban ngày
Phải sáng mãi trong đêm dù mưa bão
Em khắc khoải mơ hoài trong hư ảo
Có được không nào...
Hay cũng chỉ là mơ..

Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) I_icon13Sat 14 May 2016, 19:36

Nắng Quá

Mới chớm hạ thôi mà
Sao nắng nhiều đến thế
Tiếng ve trên cành khế
Cũng im rồi khúc ca

Cây bằng lăng trước nhà
Còn chưa kịp nở hoa
Trên đường người quen, lạ
Kín mít không nhận ra

Vừa bước vào tới sở
Ngồi xuống chưa kịp thở
Điện thoại đã réo vang
"Mày quên tao rồi hở?

Tao chờ mày ở ngõ
Cũng được một lúc lâu
Mày đi qua ngoảnh đầu
Tao gọi không thèm ngó"

"Ối giời ơi... lạy mẹ
Trông mẹ như nin da
Khẩu trang màu tím cà
Đôi kính đen hầm hố

Tôi sợ gặp khủng bố
Mới nhanh chân lên lầu..."

Bạn lạu bạu mấy câu
Giận rồi thôi... cúp máy Laughing

Phương Nguyên - ngày nắng 14/5/2014
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) I_icon13Sat 14 May 2016, 22:06

Bâng Khuâng

Giọt cà phê đặc quánh
Rơi như là một nỗi nhớ không tên
Chiếc lá bay
Đậu nhẹ xuống thềm
Ai mắt ướt
Nhớ về thời... xa lắm

Vị cà phê ngọt đắng
Thấm vào trong, xua nỗi nhớ lên môi
Cái bồi hồi
Ở trong tim rất thật

Anh nơi đâu
Giữa bộn bề tất bật
Có lẽ là mãi mãi phải chia xa

Vỡ òa
Nức nở
Con chuồn chuồn vỗ đôi cánh mong manh

Em đi tìm, sao cứ thấy quẩn quanh
Không thoát khỏi cái vòng tròn nghiệt ngã
Mệt lả tâm hồn
Ước một điều rất nhỏ
Rằng...
Làm sao có thể
... Quên anh...

Phương Nguyên.
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) I_icon13Sun 15 May 2016, 00:54

:bong: rose :hoa:

BÂNG KHUÂNG

Thơ Phương Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

-Diễn tấu Lambad Rock-




:bong: rose :hoa:

CA TỪ

BÂNG KHUÂNG

Thơ Phương Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
-Diễn tấu Lambad Rock-
 
Làm sao mà quên anh...
Làm sao đ quên anh...
Git cà phê đc quánh
Khơi ni nh không tên
Chiếc lá bay bay, rơi xung bậc thm
Ai mt ướt nh v thi... xa lm
 
Làm sao mà quên anh
Làm sao đ quên anh
V cà phê ngt đng
Xua ni nh lên môi
Ray rứt trong tim, nỗi nhớ bồi hồi
Phải chăng mình mãi mãi chia xa
 
Làm sao mà quên anh
Làm sao đ quên anh
Anh nơi đâu, gia bn b tt bt
Nỗi nhớ v òa, nc n thâu canh
Con chun chun rung đôi cánh mỏng manh
 
Làm sao mà quên anh
Làm sao đ quên anh
Em đi tìm, sao c thy qun quanh
Không thoát khi cái vòng tròn nghit ngã
Mt l tâm hn, ưc mt điu rt nh
 
Rng: Làm sao có th ... Quên anh...
Rng: Làm sao có th ... Quên anh...
 
Phương Nguyên
HSN-42-1251

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) I_icon13Sun 15 May 2016, 16:58

Phương Nguyên đã viết:
Bắt Đền Anh...

Tia nắng vàng anh tặng... gặp trời mưa
Rụng lả tả xuống đường me vắng ngắt
Nước ở đâu lại chờ dâng ngập mắt
Phụng phịu buồn...
Thánh thót giọt sầu rơi

Nỗi cô đơn làm ướt áo em rồi
Ngóng đợi mãi mùa thu về phố nhỏ
Một nhành lan khẽ khàng bên cửa sổ
Bài thơ tình viết dở, gió lay lay

Bắt đền anh một tia nắng ban ngày
Phải sáng mãi trong đêm dù mưa bão
Em khắc khoải mơ hoài trong hư ảo
Có được không nào...
Hay cũng chỉ là mơ..

Phương Nguyên
 
 
 
:bong: rose :hoa:

BẮT ĐỀN ANH

Thơ PHƯƠNG NGUYÊN
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
-Diễn tấu Jazz Swing-




:bong: rose :hoa:

CA TỪ


BẮT ĐỀN ANH

Thơ PHƯƠNG NGUYÊN
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
-Diễn tấu Jazz Swing-
 
Gp tri mưa tia nng vàng anh tng
L t rụng xung đường, đường me vng ngt
Nước đâu li ch dâng ngp mt
Phng phu bun, thánh thót git su rơi
 
Ni cô đơn làm ướt áo em ri
Ngóng đi mãi mùa thu v ph nh
Mt nhành lan kh khàng bên ca s
Bài thơ tình viết d, gió lay lay
 
Bt đn anh mt tia nng ban ngày
Phi sáng mãi trong đêm dù mưa bão
Em khc khoi mơ hoài trong hư o
Có được không nào? Hay cũng ch là mơ?
 
Phương Nguyên
HSN-42-1252

:bong: rose :hoa:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sun 15 May 2016, 21:49; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) I_icon13Sun 15 May 2016, 18:08

Phương Nguyên đã viết:
Vu Vơ

Một sợi tơ mỏng mảnh
Đậu nhẹ nhàng trên tay
Một nỗi buồn canh cánh
Dâng mờ lên mắt ai

Mong trời thôi mưa xuống
Để nắng vàng chao nghiêng
Mong hồn thôi lãng đãng
Xua tan đi ưu phiền

Gió qua thềm gió lạnh
Hương qua thềm ngất ngây
Sương trên thềm lóng lánh
Em bên thềm...
........... Đắng cay!

Phương Nguyên
 
:bong: rose :hoa:

VU VƠ

Thơ PHƯƠNG NGUYÊN
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN

-Diễn tấu Country đàn dây-




:bong: rose :hoa:

CA TỪ
 
VU VƠ
 
Thơ PHƯƠNG NGUYÊN
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN

Vu vơ. Chiều nay vu vơ (-) buồn
Vu vơ. Chiều nay vu vơ, gió lay hồn thơ
Mt si tơ mng mnh
Đu nh nhàng trên tay
Mt ni bun canh cánh
Dâng m lên mt ai
 
Vu vơ. Chiều nay vu vơ (-) buồn
Vu vơ. Chiều nay vu vơ, gió lay hồn thơ
Mong tri thôi mưa xung
Đ nng vàng chao nghiêng
Mong hn thôi lãng đãng
Xua tan đi ưu phin
 
Vu vơ. Chiều nay vu vơ (-) buồn
Vu vơ. Chiều nay vu vơ, gió lay hồn thơ
Gió qua thm gió lnh
Hương qua thm ngt ngây
Sương trên thm lóng lánh
Em bên thm... Đng cay!
 
Phương Nguyên
HSN-42-1253

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) I_icon13Mon 16 May 2016, 06:55

PN cám ơn anh Hàn Sĩ Nguyên! Những bản nhạc rất hay ạ, PN rất thích.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Đêm tàn - Liên ngâm Chu Hà, Hàn Sĩ Nguyên
» Ngựa phi trên thảo nguyên Mông Cổ
» Cảnh lều chõng đi thi ở Việt Nam thời Nguyễn
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-