Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:34

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:12

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7115
Registration date : 01/04/2011

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Fri 23 Nov 2018, 08:16

Phương Nguyên đã viết:
MAI ANH ĐI

Mai anh đi...
Em ôm sầu nức nở
Ngóng chờ anh những nhịp thở nghẹn ngào
Gió lặng buồn trên những ngọn phi lao
Bàn chân bước xôn xao bờ cát trắng

Mai anh đi...
Em thấy lòng hoang vắng
Con phố quen cũng vắng lặng bơ phờ
Hoa bằng lăng không còn vẻ ngây thơ
Màu tím ngắt mộng mơ kia cũng mất

Mai anh đi...
Mặt trời như cũng tắt
Giọt mưa nào rơi vào mắt em cay
Chén rượu nào chỉ đắng chẳng men say
Niềm đau gọi những tháng ngày nhức nhối

Mai anh đi...
Ánh sáng nhường bóng tối
Một mình em bối rối những bước chân
Em gọi anh như biển gọi triệu lần
Cả tiếng sóng cũng muôn phần da diết

Mai anh đi...
Thế là xa biền biệt...
Một mình em thương tiếc kỷ niệm xưa
Cố dối lừa bằng những giấc mơ trưa
Hy vọng thấy...
Bóng anh về...
Trong mộng...

Phương Nguyên.
2013

anh đi ... 5 năm rùi hở tỷ? :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Fri 23 Nov 2018, 08:19

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
MAI ANH ĐI

Mai anh đi...
Em ôm sầu nức nở
Ngóng chờ anh những nhịp thở nghẹn ngào
Gió lặng buồn trên những ngọn phi lao
Bàn chân bước xôn xao bờ cát trắng

Mai anh đi...
Em thấy lòng hoang vắng
Con phố quen cũng vắng lặng bơ phờ
Hoa bằng lăng không còn vẻ ngây thơ
Màu tím ngắt mộng mơ kia cũng mất

Mai anh đi...
Mặt trời như cũng tắt
Giọt mưa nào rơi vào mắt em cay
Chén rượu nào chỉ đắng chẳng men say
Niềm đau gọi những tháng ngày nhức nhối

Mai anh đi...
Ánh sáng nhường bóng tối
Một mình em bối rối những bước chân
Em gọi anh như biển gọi triệu lần
Cả tiếng sóng cũng muôn phần da diết

Mai anh đi...
Thế là xa biền biệt...
Một mình em thương tiếc kỷ niệm xưa
Cố dối lừa bằng những giấc mơ trưa
Hy vọng thấy...
Bóng anh về...
Trong mộng...

Phương Nguyên.
2013

anh đi ... 5 năm rùi hở tỷ?  :tongue:

Đi mãi chưa về TM ui lol2
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Fri 31 May 2019, 19:49

MÙA HOA SỮA ẤY ...

Mưa đổ triền miên mưa cứ đổ
Em ngồi ngưỡng cửa để rồi mơ
Vài cơn gió lạnh bay ào tới
Khép chặt hai vai mắt thẫn thờ

Lại nhớ khi xưa lúc dại khờ
Anh cùng với bé tập làm thơ
Từng trang giấy trắng ghi rồi bỏ
Hai đứa bên nhau chẳng tính giờ

Giã biệt anh đi ngày sữa nở
Bên thềm xác rụng trắng màu hoa
Cầm tay khẽ dặn chờ anh nhé
Chớp nhẹ hàng mi giấu lệ nhòa

Thời gian thấm thoắt mười năm chẵn
Anh vẫn chưa về. Sữa đã cao
Mỗi mùa hoa trắng rơi đầy ngõ
Nhặt cánh xinh xinh thấy nghẹn ngào...

Phương Nguyên - 28/10/2014
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7115
Registration date : 01/04/2011

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Sat 01 Jun 2019, 08:48

Phương Nguyên đã viết:
MÙA HOA SỮA ẤY ...

Mưa đổ triền miên mưa cứ đổ
Em ngồi ngưỡng cửa để rồi mơ
Vài cơn gió lạnh bay ào tới
Khép chặt hai vai mắt thẫn thờ

Lại nhớ khi xưa lúc dại khờ
Anh cùng với bé tập làm thơ
Từng trang giấy trắng ghi rồi bỏ
Hai đứa bên nhau chẳng tính giờ

Giã biệt anh đi ngày sữa nở
Bên thềm xác rụng trắng màu hoa
Cầm tay khẽ dặn chờ anh nhé
Chớp nhẹ hàng mi giấu lệ nhòa

Thời gian thấm thoắt mười năm chẵn
Anh vẫn chưa về. Sữa đã cao
Mỗi mùa hoa trắng rơi đầy ngõ
Nhặt cánh xinh xinh thấy nghẹn ngào...

Phương Nguyên - 28/10/2014

anh đi đâu dzị tỷ? sao giống... cánh buồm đỏ thắm quá mợi :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Sat 01 Jun 2019, 15:22

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
MÙA HOA SỮA ẤY ...

Mưa đổ triền miên mưa cứ đổ
Em ngồi ngưỡng cửa để rồi mơ
Vài cơn gió lạnh bay ào tới
Khép chặt hai vai mắt thẫn thờ

Lại nhớ khi xưa lúc dại khờ
Anh cùng với bé tập làm thơ
Từng trang giấy trắng ghi rồi bỏ
Hai đứa bên nhau chẳng tính giờ

Giã biệt anh đi ngày sữa nở
Bên thềm xác rụng trắng màu hoa
Cầm tay khẽ dặn chờ anh nhé
Chớp nhẹ hàng mi giấu lệ nhòa

Thời gian thấm thoắt mười năm chẵn
Anh vẫn chưa về. Sữa đã cao
Mỗi mùa hoa trắng rơi đầy ngõ
Nhặt cánh xinh xinh thấy nghẹn ngào...

Phương Nguyên - 28/10/2014

anh đi đâu dzị tỷ? sao giống... cánh buồm đỏ thắm quá mợi   :tongue:

PN mà bít anh đi đâu thì đã túm cổ lôi về từ nẳm rùi TM ui Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Sun 02 Jun 2019, 00:15

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
MÙA HOA SỮA ẤY ...

Mưa đổ triền miên mưa cứ đổ
Em ngồi ngưỡng cửa để rồi mơ
Vài cơn gió lạnh bay ào tới
Khép chặt hai vai mắt thẫn thờ

Lại nhớ khi xưa lúc dại khờ
Anh cùng với bé tập làm thơ
Từng trang giấy trắng ghi rồi bỏ
Hai đứa bên nhau chẳng tính giờ

Giã biệt anh đi ngày sữa nở
Bên thềm xác rụng trắng màu hoa
Cầm tay khẽ dặn chờ anh nhé
Chớp nhẹ hàng mi giấu lệ nhòa

Thời gian thấm thoắt mười năm chẵn
Anh vẫn chưa về. Sữa đã cao
Mỗi mùa hoa trắng rơi đầy ngõ
Nhặt cánh xinh xinh thấy nghẹn ngào...

Phương Nguyên - 28/10/2014

anh đi đâu dzị tỷ? sao giống... cánh buồm đỏ thắm quá mợi   :tongue:

PN mà bít anh đi đâu thì đã túm cổ lôi về từ nẳm rùi TM ui Very Happy

Tính đến giờ là ảnh đi 15 năm rồi ha tỷ
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Mon 03 Jun 2019, 08:59

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
MÙA HOA SỮA ẤY ...

Mưa đổ triền miên mưa cứ đổ
Em ngồi ngưỡng cửa để rồi mơ
Vài cơn gió lạnh bay ào tới
Khép chặt hai vai mắt thẫn thờ

Lại nhớ khi xưa lúc dại khờ
Anh cùng với bé tập làm thơ
Từng trang giấy trắng ghi rồi bỏ
Hai đứa bên nhau chẳng tính giờ

Giã biệt anh đi ngày sữa nở
Bên thềm xác rụng trắng màu hoa
Cầm tay khẽ dặn chờ anh nhé
Chớp nhẹ hàng mi giấu lệ nhòa

Thời gian thấm thoắt mười năm chẵn
Anh vẫn chưa về. Sữa đã cao
Mỗi mùa hoa trắng rơi đầy ngõ
Nhặt cánh xinh xinh thấy nghẹn ngào...

Phương Nguyên - 28/10/2014

anh đi đâu dzị tỷ? sao giống... cánh buồm đỏ thắm quá mợi   :tongue:

PN mà bít anh đi đâu thì đã túm cổ lôi về từ nẳm rùi TM ui Very Happy

Tính đến giờ là ảnh đi 15 năm rồi ha tỷ

T ui

Phương Nguyên có cái mũi dài
Làm thơ kể chuyện khiến ai tò mò... xạo nhìu lắm á   lol2
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7115
Registration date : 01/04/2011

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Mon 03 Jun 2019, 09:46

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
MÙA HOA SỮA ẤY ...

Mưa đổ triền miên mưa cứ đổ
Em ngồi ngưỡng cửa để rồi mơ
Vài cơn gió lạnh bay ào tới
Khép chặt hai vai mắt thẫn thờ

Lại nhớ khi xưa lúc dại khờ
Anh cùng với bé tập làm thơ
Từng trang giấy trắng ghi rồi bỏ
Hai đứa bên nhau chẳng tính giờ

Giã biệt anh đi ngày sữa nở
Bên thềm xác rụng trắng màu hoa
Cầm tay khẽ dặn chờ anh nhé
Chớp nhẹ hàng mi giấu lệ nhòa

Thời gian thấm thoắt mười năm chẵn
Anh vẫn chưa về. Sữa đã cao
Mỗi mùa hoa trắng rơi đầy ngõ
Nhặt cánh xinh xinh thấy nghẹn ngào...

Phương Nguyên - 28/10/2014

anh đi đâu dzị tỷ? sao giống... cánh buồm đỏ thắm quá mợi   :tongue:

PN mà bít anh đi đâu thì đã túm cổ lôi về từ nẳm rùi TM ui Very Happy

Tính đến giờ là ảnh đi 15 năm rồi ha tỷ

T ui

Phương Nguyên có cái mũi dài
Làm thơ kể chuyện khiến ai tò mò... xạo nhìu lắm á   lol2

Một anh đi năm 2013, một anh đi năm 2004, giữa khoảng đó còn mấy anh nữa hở tỷ?  Rolling Eyes 
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Mon 03 Jun 2019, 10:30

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
MÙA HOA SỮA ẤY ...

Mưa đổ triền miên mưa cứ đổ
Em ngồi ngưỡng cửa để rồi mơ
Vài cơn gió lạnh bay ào tới
Khép chặt hai vai mắt thẫn thờ

Lại nhớ khi xưa lúc dại khờ
Anh cùng với bé tập làm thơ
Từng trang giấy trắng ghi rồi bỏ
Hai đứa bên nhau chẳng tính giờ

Giã biệt anh đi ngày sữa nở
Bên thềm xác rụng trắng màu hoa
Cầm tay khẽ dặn chờ anh nhé
Chớp nhẹ hàng mi giấu lệ nhòa

Thời gian thấm thoắt mười năm chẵn
Anh vẫn chưa về. Sữa đã cao
Mỗi mùa hoa trắng rơi đầy ngõ
Nhặt cánh xinh xinh thấy nghẹn ngào...

Phương Nguyên - 28/10/2014

anh đi đâu dzị tỷ? sao giống... cánh buồm đỏ thắm quá mợi   :tongue:

PN mà bít anh đi đâu thì đã túm cổ lôi về từ nẳm rùi TM ui Very Happy

Tính đến giờ là ảnh đi 15 năm rồi ha tỷ

T ui

Phương Nguyên có cái mũi dài
Làm thơ kể chuyện khiến ai tò mò... xạo nhìu lắm á   lol2

Một anh đi năm 2013, một anh đi năm 2004, giữa khoảng đó còn mấy anh nữa hở tỷ?  Rolling Eyes 

Nhìu quá hổng nhớ :potay:

:cheers: :gaquay:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13Fri 19 Jun 2020, 10:21

TẢN MẠN PLEIKU

Em về phố mộng Pleiku
Có nghe giăng mắc trời thu nhuộm sầu

Dùng dằng mấy sợi mưa mau
Phố nghìn năm vẫn nguyên màu tịch liêu

Ngựa ai buông vó lưng chiều
Rơi trong tâm tưởng đôi điều thầm xưa

Ta nghe mình chợt già nua
Chừng như gió đã chuyển mùa sang đông

Pleiku cuối thu 2002
Hàn Phong

KHÔNG ĐỀ (thơ ăn theo Smile )

Một ngày anh ghé Pleiku
Nắng thôi vàng rực gió thu buông sầu

Giọt buồn tí tách rơi mau
Hàng me lối cũ nhuốm màu cô liêu

Tà dương đã nhuộm tím chiều
Lắng nghe kỷ niệm nhắc điều ước xưa

Đứng bên gốc phượng già nua
Một mình lại ngỡ đang mùa lạnh đông.

Phương Nguyên
25/02/2017
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Đêm tàn - Liên ngâm Chu Hà, Hàn Sĩ Nguyên
» Ngựa phi trên thảo nguyên Mông Cổ
» Cảnh lều chõng đi thi ở Việt Nam thời Nguyễn
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-