Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 09:55

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 I_icon13Mon 16 May 2016, 09:11

:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: applause Xin tặng hai thì sĩ
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 I_icon13Mon 16 May 2016, 20:03

Ước

Ước gì được nhìn thấy
Đôi mắt ai lung linh
Ước gì được ôm lấy
Bờ vai ai dịu dàng

Ước gì được hôn vào
Làn môi ai ấm áp
Để nghe tình dào dạt
Chảy trong tim dại khờ

Có nhiều lúc ngẩn ngơ
Bởi nhớ ơi là nhớ...

Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 I_icon13Tue 17 May 2016, 22:21

Hỏi Anh

Anh về chốn cũ với em không
Để thấy vườn sau cải trổ ngồng
Gốc bưởi năm nào ta khắc chữ
Bây giờ trắng xóa ngọt ngào bông

Anh về chốn cũ với em đi
Hãy lắng nghe xem gió nói gì
Có phải lời yêu còn ấm áp
Nên giờ thấy lệ nhạt nhòa mi

Anh về chốn cũ với em nha
Mẹ đứng chờ mong cạnh cửa nhà
Khói bếp thơm nồng loang mái rạ
Bên thềm cúc dại rộn ràng hoa

Em rủ bao lần anh vẫn không
Làm môi nhạt bớt, má phai hồng
Giêng hai hội mở người đông lắm
Em vẫn một mình, vẫn ngóng trông...

Phương Nguyên
02/3/2014
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 I_icon13Sat 21 May 2016, 06:53

Chạm Vào Nắng

Đưa tay chạm vào nắng
Nắng trong như thủy tinh
Chuồn bay đầy ngõ vắng
Chiều cô đơn một mình

Đưa tay chạm vào nắng
Nắng vàng như mật ong
Thấy lòng mình cay đắng
Không còn ai chờ mong

Đưa tay chạm vào nắng
Nắng hồng như ban mai
Buồn dâng lên trĩu nặng
Cong oằn đôi bờ vai

Đưa tay chạm vào nắng
Nắng nhẹ như sợi tơ
Thơ tình không kẻ tặng
Tim sầu ai ngẩn ngơ

Đưa tay chạm vào nắng
Nắng rót thêm ưu phiền
Canh trường ai thức trắng
Nỗi đau nào gọi tên...

Phương Nguyên.
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 I_icon13Sat 21 May 2016, 09:34

:bong: rose :hoa:

CHẠM VÀO NẮNG

Thơ Phương Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

-Diễn tấu VALSE-





rose rose rose rose rose
CA TỪ
 
CHẠM VÀO NẮNG
 
Thơ PHƯƠNG NGUYÊN
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
 
-Diễn tấu Tenderly Waltz-
 
Chm tay vào nng
Nng trong như thy tinh
Chun bay đy ngõ vng
Chiu cô đơn mt mình
 
Chm tay vào nng
Nng vàng như mt ong
Thy lòng mình cay đng
Chẳng còn ai ch mong
 
Chm tay vào nng
N
ng hng như ban mai
Bun dâng lên trĩu nng
Cong on đôi b vai
 
Chm tay vào nng
N
ng nh như si tơ
Thơ không người viết tng
Tim bỗng sầu ngn ngơ
 
Chm tay. Chạm tay.
Chạm tay, mà chi?
Nắng chỉ rót thêm ưu phin
Ai canh trường thc trng
Ni đau nào gi tên?
Chm tay. Chạm tay.
Chạm tay, mà chi?
Nỗi đau này thiên niên!
 
Phương Nguyên
HSN-42-1258


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 I_icon13Wed 25 May 2016, 09:10

Ước

Giá có người chỉ nói một lời thôi
Rằng đôi khi anh nhớ em nhiều lắm
Thì dù mưa vẫn thấy trời xanh thắm
Và ngàn hoa vẫn nở rộ hương tình

Giá có người thỉnh thoảng đến bên tôi
Không cần nói chỉ cần ngồi lặng lẽ
Cả hơi thở cũng dường như rất khẽ
Lúc tôi buồn... thì hạnh phúc bao nhiêu

Giá có người cùng tôi một buổi chiều
Lên đê nhỏ vui thả diều đón gió
Chẳng cần chi người tặng hoa hồng đỏ
Chút thời gian đủ hạnh phúc ngập tràn

Giá có người đưa cánh tay nhẹ nhàng
Dẫn tôi qua những trái ngang đắng đót
Chẳng cần người nói những lời dịu ngọt
Một cánh tay cũng đủ ấm áp rồi

Thì cũng là tôi mong ước vậy thôi
Và tôi biết phải tự mình vững bước
Cứ ngẩng đầu rồi tiến lên phía trước
Ai đợi ai chờ...
Chẳng có...
Cũng không sao...

Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 I_icon13Wed 25 May 2016, 21:06

Người Đàn Bà Ngồi Đan

Chị ngồi bên khung cửa sổ
Đan những sợi vàng sợi đen
Bên ngoài ào ào mưa đổ
Cô đơn dáng ngả dưới đèn

Sợi vàng đan thương đan nhớ
Lẫn những sợi đen đợi chờ
Sợi nào khâu tim đã vỡ
Sợi nào dệt tròn ước mơ

Cuộc tình đầu tiên dang dở
Người xưa phụ bạc câu thề
Chị không một lần nức nở
Chiều chiều đan sợi u mê

Tin rằng người ấy sẽ về
Khi mùa đông vừa chợt đến
Gom tất cả tình thương mến
Chị đan tấm áo tình yêu

Ở một nơi xa nào đó
Người ta hạnh phúc ngập tràn
Có biết bên khung cửa sổ
Một người nửa đời còn đan

Sợi đen lẫn với sợi vàng
Cứ đan gần xong lại dỡ
Vẫn không một lời than thở
Chị đan bằng máu tim mình...

Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 I_icon13Thu 28 Jul 2016, 22:49

Lối Mộng Xưa

Trở về lối mộng vườn xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Lắng nghe trong chiều lá đổ
Rì rào, rì rào tiếng mưa

Vết khắc thân cây ngày đó
Mưa chan gió gội đã mờ
Trái tim thủy chung vẫn nhớ
Nụ cười em xinh như mơ

Em giờ đang ở nơi đâu
Còn không hay đã qua cầu
Thuở nào chia tay vội vã
Thế rồi ta lạc mất nhau

Nửa đời bôn ba xứ lạ
Trở về khi tóc sương pha
Lối xưa bây giờ vắng quá
Bất chợt lệ rơi nhạt nhòa.

Phương Nguyên



Lối Cũ

Em vẫn thường qua nẻo xưa
Đưa tay nhặt chút hương thừa
Mà anh bỏ quên ngày đó
Nhòe tình em theo gió mưa.

Hàng cây si già vẫn đó
Có tên hai đứa chúng mình
Giờ đành như gió lặng thinh
Đâu níu hồn anh được nữa.

Nửa đời trôi qua lần lữa
Mái tóc giờ nhuốm hoàng hôn
Nôn nao trong dạ bồn chồn
Mỗi lần ghé thăm lối ấy.

Chiều Sông Quê



Chờ Em Trong Mưa

Trời chiều cứ rả rích mưa
Anh chờ em nơi ngõ cũ
Một bông tầm xuân héo rũ
Âm thầm đứng ngoài phên thưa

Kìa bàn chân ai bước nhẹ
Hài nhung in dấu rêu mềm
Hương thơm vướng vít bên thềm
Gió vin tiếng cười khe khẽ

Em có về ngang không nhỉ
Mưa rơi những hạt buồn phiền
Xòe tay hứng mưa... ngẫm nghĩ
Ước gì em chờ trước hiên.

Phương Nguyên
27/7/2013
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 I_icon13Fri 16 Sep 2016, 23:02

Một Chiều Buồn

Chiều nay nắng nhẹ, trời trong vắt
Mấy cụm mây xanh ngắt bềnh bồng
Sao lại thấy buồn dâng trong đôi mắt
Niềm vui ngày nào đã tắt... trống không

Em bây giờ chỉ thấy lòng hoang vắng
Thui thủi một mình. Chiều nắng xiên khoai
Guồng xe quay, cứ quay hoài im lặng
Chiều muộn dần, cái bóng trắng ngả dài

Căn nhà nhỏ chẳng còn ai chờ đợi
Cũng lạnh lùng, và vời vợi nhớ thương
Cửa khép chặt. Mây vẫn thường lui tới
Rồi vội đi cùng gió thổi cuối đường

Một chút nắng vẫn còn vương lối nhỏ
Hai hàng cây vẫn bên ngõ ngóng chờ
Giống như em luôn vu vơ ở đó
Thầm nguyện cầu nơi ấy có ai về..

Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 I_icon13Tue 20 Nov 2018, 20:36

MAI ANH ĐI

Mai anh đi...
Em ôm sầu nức nở
Ngóng chờ anh những nhịp thở nghẹn ngào
Gió lặng buồn trên những ngọn phi lao
Bàn chân bước xôn xao bờ cát trắng

Mai anh đi...
Em thấy lòng hoang vắng
Con phố quen cũng vắng lặng bơ phờ
Hoa bằng lăng không còn vẻ ngây thơ
Màu tím ngắt mộng mơ kia cũng mất

Mai anh đi...
Mặt trời như cũng tắt
Giọt mưa nào rơi vào mắt em cay
Chén rượu nào chỉ đắng chẳng men say
Niềm đau gọi những tháng ngày nhức nhối

Mai anh đi...
Ánh sáng nhường bóng tối
Một mình em bối rối những bước chân
Em gọi anh như biển gọi triệu lần
Cả tiếng sóng cũng muôn phần da diết

Mai anh đi...
Thế là xa biền biệt...
Một mình em thương tiếc kỷ niệm xưa
Cố dối lừa bằng những giấc mơ trưa
Hy vọng thấy...
Bóng anh về...
Trong mộng...

Phương Nguyên.
2013
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)   NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Đêm tàn - Liên ngâm Chu Hà, Hàn Sĩ Nguyên
» Ngựa phi trên thảo nguyên Mông Cổ
» Cảnh lều chõng đi thi ở Việt Nam thời Nguyễn
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-