Bài viết mới | 50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sun 15 Jan 2017, 18:49 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Mon 16 Jan 2017, 11:55 | |
| - Việt Đường đã viết:
-
- Trích dẫn :
MI LA, MI RÉ, MI FÁ ĐỒ MI [HSN] Đối 1 :
KHỨA CHÉP, KHỨA THU, KHỨA HỒI CÁ KHỨA [VĐ]
1- Khứa : Khúc được cứa ra, cắt ra 2- Khứa (tiếng lóng) : gã ấy, tên ấy
CHÉP, THU & HỒI là tên 3 loại CÁ
Đối 2 :
MẺ CUỐN, MẺ BAO, MẺ CHƯNG BÁNH MẺ [VĐ]
1- Mẻ : Mớ, đống 2- Mẻ (tiếng lóng) : mẹ ấy, mụ ấy
CUỐN, BAO & CHƯNG là tên 3 loại BÁNH Anh VĐ thân mến, Tìm tòi, phát hiện ra những chữ KHỨA (người khách ấy) và MẺ (con mẹ ấy) quả thật là rất độc đáo. Rất xứng danh “Ông Trạng Việt Đường”. Tuy vậy nếu vế đối là “4 chữ CHẢ” như câu của danh thủ BMV thì 2 câu đáp của anh sẽ là PERFECT (đối song song, đối tương tự, trùng thanh) CHẢ CÁ, CHẢ GÀ, CHẢ ĐÙM GIÒ CHẢ [BMV]Ở đây, vế đối là 5 nốt nhạc bình đẳng: MI-LA-RÉ-FÁ-ĐỒ… Đó là 5 danh từ. Nên trong 2 câu đáp này, giống như CHẢ ĐÙM của BMV, có vẻ như những từ CUỐN, BAO, CHƯNG đều là tính từ để phân biệt các loại bánh, chứ CUỐN, BAO, CHƯNG không được dùng riêng như danh từ. CHÉP, THU, HỒI cũng vậy. Và tất nhiên những chữ QUẢ, LĂN, LÓC, VỒ, PHÚC trong câu đáp gợi ý của tôi cũng KHÔNG ỔN Câu gợi ý đó SAI, SAI nghiêm trọng… Và chính vì nó mà các bạn hữu cũng bị ảnh hưởng… Tôi xin lỗi. TERRIBLY SORRY! Anh VĐ có thể tham khảo thêm ở phần nói về 2 chữ CHẢ ĐÙM của BMV nhé. HSN trân trọng |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Mon 16 Jan 2017, 12:02 | |
| Thơ NO-HIDE năm 2009ĐỒ MI AI FÁ MÀ MI RÉ ?
Cái thuở xăng lên, giá cũng lên Chủ không kêu réo, túi không tiền Quan gia CÓ MŨ còn NO ĐỦ Lính lác KHÔNG LON chịu chết ghiền Một gậy hai nang cam bị gậy Hai lờ bốn vó hoá khùng điên Đồ mi ai fá mà mi ré ? Vắt nắm xương khô chẳng bõ bèn.
HSN2k3Chữ in nghiêng : Nói lái Chữ in hoa : NO-HIDE DEMMI, một tay chơi rất cứng cựa, đã họa bài này, nhưng không họa nguyên vận, mà biến câu cuối thành Thủ vỹ ngâm như sau ĐỒ CHƠI ! (Có thể tự chơi hay cùng chơi nhiều người)
Tui buồn khi xuống, sướng khi lên Không mất của mua chẳng tốn tiền Khoái ngỏng đầu lên như bướm liệng Phải thò tay giựt giống thằng ghiền Gỡ dây gài nhẹ tay rà nhuyễn Mắc gió lặng im bụng muốn điên Mi fá đồ son ai ré són? Tui buồn khi xuống, sướng khi lên
DEMMITrong đó câu thứ 7 hết sức “quái”: MI FÁ ĐỒ SON, AI RÉ SÓN ? Xin được hê câu này lên thành câu đối “SÓN” hoặc câu đối “7 nốt nhạc”:MI FÁ ĐỒ SON, MI RÉ SÓN ? [Demmi]Chữ RÉ SÓN ấy được hiểu ngầm như là TÉ SÓN vậy... RÉ là nốt RÊ ghi theo kiểu tiếng Pháp. SON, SÓN là nốt nhạc SOL. Hỡi ơi... Cố nhân thuở ấy, bây giờ đã xa… |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Tue 17 Jan 2017, 16:52 | |
| |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 18 Jan 2017, 04:00 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 18 Jan 2017, 07:01 | |
| - Việt Đường đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:
-
Câu đối có nốt nhạc SI:
Một Việt kiều nọ về quê, quá mê si những cảnh đẹp khi đi du ngoạn 5 non 7 núi đã PHANG ra một câu có nốt nhạc SI như thế này:
HỒI HƯƠNG SI CẢNH DU, ... [HSN]
Giống như câu MỤ ẤP CHI, khúc chấm chấm phía sau, là hoàn toàn ... bí mật (!) Hí hí...
Mời quý hữu...
XUẤT CẢNH SÓN THU MỤC, ... [VĐ] Ặc... ặc... Quá lẹ! Quá đã anh VĐ ạ... Cám ơn anh nhiều Nhưng dường như anh mới nhìn ra có 2 chữ sau... Còn 3 chữ trước hoán vị SI HỒI nữa. XUẤT và SÓN dường như là không hoán vị được thì phải Mách nước: Trong đoạn chấm chấm (...) phía sau, cung SI (3) đã chuyển xuống một cung trầm hơn một bát độ, đó là cung SI (2), mà nôm na gọi là nốt SÌ... (có dấu huyền), chứ không còn là SI (không dấu) nữaXin anh một câu khác, có được không? |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 25 Jan 2017, 22:23 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2559 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Fri 27 Jan 2017, 01:21 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Fri 27 Jan 2017, 07:20 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Fri 27 Jan 2017, 18:54 | |
| Câu đối KÍNH CỤ:MÂM RỤ KÍNH CỤ TRONG DÂN [HSN]Ghi chú:-CỤ TRONG DÂN: chỉ các QUAN, các bậc ĐÀN ANH trong làng xã -MÂM RỤ: Tôi nghỉ học đã quá lâu rồi, chữ nghĩa quên hết, không còn nhớ nổi cái món cay nồng người ta hay uống cho say để tìm quên ấy, phải viết như thế nào cho đúng. Món BRANDY, WINE, BA XI ĐẾ, HẢO TỬU, COGNAC, SAKÉ, VODKA ấy mà, phải viết là RƯỢU hay RIỆU, hay RỤ? Tạm thời tôi dùng tạm MÂM RỤ để chỉ món ấy vậy |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA | |
| |
| | | |
Trang 50 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 26 ... 49, 50, 51 ... 75 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |