Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mình biết mình hay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 8 I_icon13Mon 08 Jul 2013, 18:44

PHẬN ĐỜI
Mình biết mình hay - Page 8 <a href=Mình biết mình hay - Page 8 Rqy2  " />

Thương mình phận mỏng
Vất vả cả đời
Trời cho đến đâu?
Đành! Xin tới đó...
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 8 I_icon13Mon 08 Jul 2013, 20:05

08.07.2013
Hôm nay mình có dịp trò chuyện cùng với hướng dẫn viên yoga nói: "yoga là nghệ thuật sống, trải nghiệm, điều khiển và thay đổi từ bên trong, là cơ hội hoàn hảo nhất để tôi có thể hiểu được chính mình", nhìn chung về yoga có nhiều kiến thức mình còn mông lung, biết là mình yêu thích môn luyện tập này nhưng để đạt được điều cần"buông bỏ", để thật sự đến với yoga với mình còn khó quá, mình còn nhiều trách nhiệm cần làm với gia đình, với những người thân yêu...dẫu sao qua buổi trò chuyện cũng hiểu ra nhiều điều và mình yêu bản thân hơn...
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 8 I_icon13Wed 17 Jul 2013, 14:47


Trời lạnh...
Mưa rơi...
Đêm thanh vắng
Buồn nỗi tâm tình
Vắng, vắng ai...
Lòng em chứa chất niềm u uất
Cho đến hôm nay đã giã từ
Anh có nghe chăng lời em nói
Như tiếng con tim kể chuyện mình
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 8 I_icon13Thu 18 Jul 2013, 17:39

18.07.2013
Lần đầu tiên mình cảm thấy buồn khi dời xa con trẻ, đi ra đi vào cả ngày mà ko hết thời gian... chẳng biết làm gì? thật vô vị: đọc báo, nghe nhạc, xem tivi... cũng ko gọi được niềm vui trở về, có lẽ mình ko nên xếp lịch nghỉ làm, ngày nào cũng phải đi tới, đi lui ra trung tâm cho đỡ buồn...Hôm nay, mình mới thấy rõ hội chứng về hưu, khi các con còn ở nhà, trong vòng tay mình chăm sóc, có việc để làm, để lo lắng, giờ thì 2 con đều có công việc riêng phải lo và vui với bạn bè...mình cảm thấy cô đơn hơn lúc nào hết, ngoài trời thì ảm đạm, xầm xì, ướt át... mình lại ko có thói quen tìm người buôn dưa lê, đã buồn càng buồn hơn...tối nay phải đòi ông xã đưa ra phố giải ngố ko khéo mình trầm cảm mất thôi, một ngày ở nhà mà dài quá trời!!!
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 8 I_icon13Fri 19 Jul 2013, 15:08

19.07.2013
[img]Mình biết mình hay - Page 8 Tupr [/img]

Mình vào trang cá nhân của Út, cảm nhận những dòng tâm tư của con thật buồn:
"Đã từ rất lâu rồi! Cũng phải gần 3 năm rồi mới lại thức khuya với tâm trạng buồn, cô đơn như này! chả biết đến khi nào mới lại có dịp thức đến 3 giờ sáng để chờ 1 cuộc gọi? đến bao giờ mới lại ngồi viết những chuyện vui buồn vào nhật kí như trước đây? đến bao giờ mới thôi mơ tưởng về cái ngày đó - cái ngày mà đc nắm tay em đi trên con đường đầy nắng như anh đã từng mơ? đến bao giờ mới lại được yêu em như lúc xưa? đến bao giờ...
Phố xá ơi đêm nay buồn quá
Lá vàng rơi lẫn hạt mưa đêm
Lòng người trống trải cô đơn quá
Bỗng nhớ thương em lại thấy buồn"

"Cho anh được một lần xin lỗi em
Vì tất cả những gì nông nổi nhất
Nếu có thể đổi dòng sông nước mắt
Để một lần tha thứ được không em?

Có thể nào anh dám gặp lại em
Vì sự xuẩn ngu của mình như thế
Anh đã tự xỉ vả mình thật tệ...
Lỗi một mình anh, chỉ tại anh"

Út trưởng thành thật rồi, tình cảm đầu đời đi qua trong con sớm và nhanh vậy sao?, mẹ cảm thông  với con vì những tổn thương con đang trải qua nhưng mẹ tự biết không nên nói điều chia sẻ gì trong lúc này hãy để các bạn đồng lứa chia sẻ với con có lẽ hơn, mẹ sẽ âm thầm cảm nhận vậy thôi Út à, xao động đầu đời ai cũng phải qua thôi, có điều đừng để nó níu kéo mình thôi con à, cứ viết ra cũng là một cách chia sẻ cho lòng mình bớt nặng nề.. thế nhé Út cưng của mẹ???
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 8 I_icon13Tue 23 Jul 2013, 12:30

23.07.2013
[img]Mình biết mình hay - Page 8 Fh22 [/img]
Hôm nay được dịp cảm nhận những cánh bướm trong suốt của SR...làm mình nhớ đến ngày xưa với những ký ức về chàng Kim Ngưu: hồi đó 2 đứa mình còn đang học năm cuối bậc phổ thông, dịp nghỉ hè cuối cùng của thời cắp sách, chàng Kim Ngưu của mình là bí thư chi đoàn có tham gia chiến dịch "phủ xanh đồi trọc, trồng cây gây rừng" (như thanh niên tình nguyện thời bây giờ) ở Yên Bình sau 2 tuần về lại Thủ đô có mang tặng mình một cuốn sách trong đó ép bao nhiêu là bướm, màu sắc sặc sỡ, tuyệt đẹp...mình reo lên, trầm trồ về món quà mà mình rất thích...nhưng chỉ ít phút sau cái tính đỏng đảnh của con gái trong mình trỗi dậy, mình được dịp lên lớp người đó: là không nhân văn chút nào, nghĩ gì khi cướp đi sự sống của loài côn trùng làm đẹp cho những cánh rừng...rồi HLH làm mình, làm mẩy quyết không nhận món quà mà người đó tặng...giờ nghĩ lại thấy mình thật trẻ con SR à!!!
Mới đó mà đã 35 năm qua đi rồi, 2 đứa tóc giờ đã 2 phai rồi, nhanh thật!
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 8 I_icon13Fri 30 Aug 2013, 23:07

30.08.2013

Mình biết mình hay - Page 8 <a href=Mình biết mình hay - Page 8 N3ej  " />  
Thu vừa chớm,lòng đã dậy lên những bồi hồi ký ức. Không có mùa nào trong năm khiến ta hay nhớ về những cũ xưa như mùa thu. Phải chăng vì chút gió lạnh làm ta se sắt. Hay vì chút lá vàng rơi làm lòng ta buâng khuâng hồi tưởng. Hay vì màu trời quá xanh, màu nắng quá vàng làm những xốn xang bừng thức sau một mùa hè cất giữ...Thật khó để gọi thành lời chút khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc một bàn tay nhẹ lướt qua vai mình. Và trong một chút thảng thốt nhìn lại, quá khứ như một cuốn phim hiện về. Với rất nhiều nhớ thương...
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 8 I_icon13Mon 02 Sep 2013, 10:20

02.09.2013
Nhìn vào khoảng trống mênh mông...Mà sao nỗi nhớ vấn vương nghiêng hoài
Thời gian vô tình cứ trôi...Người mong, người đợi, người chờ...mặc ai?
Thế mới biết muốn quên đâu phải dễ...
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 8 I_icon13Thu 05 Sep 2013, 18:15

05.09.2013

KHI NGƯỜI TA KHÔNG CÒN YÊU NHAU NỮA

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Nụ cười xưa, nay gượng gạo mất rồi
Đôi mắt nhìn không còn men sóng sánh
Bên cạnh một người mà cứ dõi xa xôi.

Khi người ta không còn yêu nhau nữa. 
Câu hỏi thăm cũng đã trở nên thừa, 
Sự quan tâm nay trở thành khó chịu
Như sợi dây nào níu giữ cánh diều bay…

Khi người ta không còn yêu nhau nữa 
Kỷ niệm qua như gió cuối chân trời
Lời ước hẹn, trôi theo mùa hoa cải 
Để con bướm vàng, ai đó rong chơi.

Khi người ta không còn yêu nhau nữa 
Con đường quen xa ngái đến lạ lùng 
Người không tới, hay đi hoài không tới 
Giọt mưa chiều rơi xuống giữa mông lung.

Khi người ta không còn yêu nhau nữa 
Duyên nợ, số trời, người lấy để biện minh 
“Mình không hợp,thôi chia tay người nhé? 
Rồi mai sau, gặp người khác hơn mình”.

Khi người ta không còn yêu nhau nữa 
Cứ tự nhủ mình phải cứng cáp đứng lên 
“Người đổi thay đâu phải người có tội 
Can cớ gì mà nghĩ Nhớ hay quên?”
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 8 I_icon13Thu 05 Dec 2013, 14:49

Mình biết mình hay - Page 8 <a href=Mình biết mình hay - Page 8 5c9u  " />
05.12.2013
Thế mà đã tròn 3 tháng...hôm nay mình lại mở lòng bên trang viết riêng tư, thời gian qua đi thật nhanh, bao điều chợt đến, chợt đi... mình không sao nắm bắt kịp...cuộc sống ngoài kia vẫn bộn bề, ngổn ngang, vất vả...có điều tự cảm nhận tâm hồn mình bớt xao động hơn bởi những gì đã qua, dường như mọi ký ức đã lắng lại, chìm sâu xuống... và càng những ngày gần đây vừa đi qua, hơn chục ngày ăn, ngủ ở bệnh viện cùng lo lắng, đau nỗi đau của ông xã, mình hiểu rõ một điều mà bấy lâu nay mình vẫn mơ hồ, thì ra mình cũng đồng cảm với ông xã đó chứ? cái cảm xúc mà nhiều khi mình cứ muốn chối từ không dám thành thật với lòng mình, không dám tin mình có thể hết lòng vì ông xã như những ngày qua...hôm qua,ngày đầu tiên đi làm lại sau những ngày nghỉ phép mình cảm thấy thời gian trôi đi thật chậm, mãi mới tới giờ về...mình thấy nhớ ông xã cồn cào...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Mình biết mình hay - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mình biết mình hay
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 8 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-