Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 02:06

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Yesterday at 22:10

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:56

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:51

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Yesterday at 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Yesterday at 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 11 Sep 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 45 ... 86, 87, 88  Next
Tác giảThông điệp
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 I_icon13Thu 05 Sep 2024, 16:50

14621
HÃY HY VỌNG NHƯ NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Nếu niềm hy vọng nắng trời
Mùa đông ngụ giữa tim tơi tả tàn


14622
BIẾN VẾT THƯƠNG THÀNH NGỌC
Phạm Bá Chiểu

Vết thương tình muốn chữa lành?
Hãy như trai ngọc biến thành ngọc trai


14623
NỤ CƯỜI BÌNH MINH
Phạm Bá Chiểu

Khi tim thành một mặt trời
Sẽ bung tỏa nắng nụ cười bình minh


14624
CÔNG BẰNG
Phạm Bá Chiểu

Đừng băng dông bão đến người
Không hề đến bạn khi trời rắc mưa


14625
TRÁCH ĐƯỜNG QUÁ PHẲNG
Phạm Bá Chiểu

Đường không trơn trượt chút nào
Để em vờ ngã trượt vào tim anh


14626
NỞ
Phạm Bá Chiểu

Lá hoa nở giữa mùa xuân
Con người nở giữa muôn lần bão dông


14627
YÊU NGÀY DÔNG BÃO
Phạm Bá Chiểu

Yêu trong nắng đẹp, lẽ đời
Yêu trong dông bão mới người xứng yêu


14628
KHÔNG TẮT HY VỌNG
Phạm Bá Chiểu

Sau mưa vẫn có cầu vồng
Trong đêm vẫn có vô cùng vì sao


14629
THIÊN THẦN EM
Phạm Bá Chiểu

Mưa là nước mắt thiên thần
Mỗi lần em khóc, mỗi lần trời mưa


14630
TRƯỜNG HỌC VÀ NHÀ CHÙA, NHÀ THỜ
Phạm Bá Chiểu

Nếu trường rộng đẹp như chùa
Năm châu cường quốc còn thua nước mình


14631
QUÊN LỜI THỀ
Phạm Bá Chiểu

Lời thề hẹn lúc bão dông
Người quên bẵng lúc trời trong, nắng tràn


14632
CẢM ƠN SÓNG GIÓ
Phạm Bá Chiểu

Cảm ơn sóng gió cuộc đời
Cho ta chọn đúng được người ta yêu


14633
CHĂM CHỈ ANH
Phạm Bá Chiểu

Người ta chăm chỉ học hành
Anh đây chăm chỉ tung hoành cùng game


14634
CHÚA PHẠT
Phạm Bá Chiểu

Phạt anh đánh cắp thiên thần
Chúa giam anh giữa trong ngần... tình em


14635
DẬY THÌ
Phạm Bá Chiểu

Nhổ giò, cao, nõn, tươi, xinh...
Ai còn tỉnh táo khi nhìn thấy em?


14636
GƯƠNG CÒN MUỐN GẶP
Phạm Bá Chiểu

Ngắm em, không uống cũng say
Đến gương cũng muốn ngày ngày gặp em


14637
HÔN ẢO
Phạm Bá Chiểu

Mắt chao hôn trộm môi nàng
Nụ hôn ảo vẫn bàng hoàng, đứng tim


14638
ĐÃ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Dẫu em đanh đá bão bùng
Yêu em, anh muốn sống cùng bão dông


14639
LỆCH MÀ CHUẨN
Phạm Bá Chiểu

Tim em dao động điều hòa
Bỗng ngày anh đến lệch pha (chuẩn... tình)


14640
TỎ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Ơi người xinh đẹp như tranh
Có thích làm mẹ con anh? Về cùng...!


14641
BỆNH TRUYỀN... MÔI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu bệnh nhiễm kinh hoàng
Truyền từ môi nọ truyền sang môi này


14642
KHÓ TÌM
Phạm Bá Chiểu

Anh từng khám phá năm châu
Vẫn không tìm được lối vào tim em


14643
KHÉO KHOE
Phạm Bá Chiểu

Anh không hề có việc làm
Phụ huynh cứ bắt phải chăm... đếm tiền


14644
ĂN
Phạm Bá Chiểu

Ăn ngon em có biệt tài
Tuy không ăn ảnh, mơ hoài ăn... anh


14645
TRẮNG
Phạm Bá Chiểu

Trắng luôn xinh xắn, nõn nà
Em đây cũng trắng nhưng mà... trắng tay


14646
KHEN BÉO
Phạm Bá Chiểu

Đừng chê béo trục, hãy khen
Bởi ăn rất ít nhưng em nặng... tình


14647
TÍNH TƯƠNG LAI?
Phạm Bá Chiểu

Tương lai, anh tính mà chi
Em còn chưa biết ăn gì hôm nay


14648
AI LỪA AI?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, hãy nhớ một câu:
Lừa người hôm trước, hôm sau người lừa


14649
CHÚC TẾT CÁC NGƯỜI YÊU CŨ
Phạm Bá Chiểu

Cộng đồng người yêu cũ ơi
Tết này tớ gửi lời mời du xuân


14650
CHIA TAY
Phạm Bá Chiểu

Anh đánh vần "tiếc" chưa xong
Thì em đây đã viết tròn chữ "buông"
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 I_icon13Fri 06 Sep 2024, 20:01

14651
NHÀ TRÊN TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Cậu là trăng, tớ là sao
Ngôi nhà ta ở trên cao bầu trời


14652
BÓI XU
Phạm Bá Chiểu

Tung đồng xu bói đi anh
Sấp em làm vợ, ngửa mình thành đôi


14653
SAO NGĂN
Phạm Bá Chiểu

Sao ngăn mưa đổ đất lành
Như sao ngăn được tình anh đổ nàng


14654
LỰC ĐẨY NÀO?
Phạm Bá Chiểu

Trời không bão tố, thanh bình
Lực nào đã đẩy chúng mình xa nhau?


14655
TỰ LUYẾN
Phạm Bá Chiểu

Đừng xem mình nắng nghe em
Rồi cho mình được cái quyền chói chang


14656
GIAO MÙA
Phạm Bá Chiểu

Tam bành vợ nổi sáng nay
Biết ngay xuân đã chuyển ngay sang hè


14657
GỌI TÊN ANH
Phạm Bá Chiểu

Khi tim em gọi tên anh
Đời gầm bão tố cũng thành bình yên


14658
BÌNH MINH CỦA NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Tưởng chàng nắng ấm sưởi mình
Nào ngờ chàng lại bình minh của người


14659
NẮNG HÈ
Phạm Bá Chiểu

Nắng làm hạn cạn cả sông
Sao không khô được đôi dòng lệ em?


14660
VỢ TÔI
Phạm Bá Chiểu

Vợ tôi sáng bão, trưa êm
Buổi chiều mưa xé nhưng đêm... sóng thần


14661
THUYỀN EM HÁI SEN
Phạm Bá Chiểu

Hồng sen hồng má hồng yêu
Nghiêng mây, nghiêng sóng, nghiêng chiều, nghiêng anh...


14662
GIÀ GÂN
Phạm Bá Chiểu

Chỉ cần trái đất còn quay
Trái tim còn đập, già này còn yêu


14663
CÔNG LAO VÀ THÀNH QUẢ
Phạm Bá Chiểu

Hôm nay tưới giọt mồ hôi
Ngày mai hoa nở ngút trời sắc hương


14664
SỐNG TỐI GIẢN
Phạm Bá Chiểu

Hãy như cỏ dại bên đồi
Chẳng ai chăm bón, vươn trời mà xanh


14665
ĐÔI BƯỚNG
Phạm Bá Chiểu

Người không giữ, người không quay
Cả hai cùng bướng, ấy ngày biệt ly


14666
BÍ QUYẾT NGỦ NGON
Phạm Bá Chiểu

Hôm nay dù xấu thế nào
Trút buông phiền muộn, hồn vào giấc mơ


14667
CHÍNH MÌNH ĐIỂM TỰA
Phạm Bá Chiểu

Một khi vấp ngã đường đời
Chính mình điểm tựa tuyệt vời mình trông


14668
HÃY CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Môi cười, lửa cháy muộn phiền
Tim cười, lửa dậy vô biên nhiệt thành


14669
TRÁCH
Phạm Bá Chiểu

Trách trời, trách nắng, trách mưa...
Trách đèn xanh bật cậu chưa tỏ tình


14670
CẢM NẮNG NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Biết em dễ cảm nắng rồi
Anh còn hay nở nụ cười nắng say


14671
NỤ CƯỜI NẮNG TRÊU
Phạm Bá Chiểu

Biết em kem dễ tan rồi
Anh còn tỏa nắng nụ cười trêu em


14672
VẼ TIM TRÚNG TÊN THẦN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Không hề biết viết thư tình
Nhưng anh biết vẽ tim mình tên xuyên


14673
MẮT AI ĐẸP HƠN?
Phạm Bá Chiểu

Mắt em đẹp kém mắt anh
Bởi anh mắt có thiên thần ngự trong


14674
HOA ĐẸP NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Khi em chưa thuộc về ai
Như hoa vô chủ vẫn hoài nhất xinh


14675
KHI ĐÃ TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu

Xinh hay xấu cũng chẳng cần
Khi em đã một thiên thần tim anh


14676
EM TRÁCH
Phạm Bá Chiểu

- Ngày tươi đẹp chẳng gặp em?
- Không! Gặp em mới ngày tiên, tháng thần...!


14677
CÓ MỆT?
Phạm Bá Chiểu

Ơ kìa, anh chẳng mệt sao
Suốt ngày đêm chạy ầm ào tâm em?


14678
CÔ ĐƠN?
Phạm Bá Chiểu

Cô đơn nào phải tự sinh
Cô đơn là lúc tim mình biết yêu


14679
VỚI
Phạm Bá Chiểu

Với thế giới, em một người
Với anh em cả đất trời thế gian


14680
THÀNH TRÌ SỤP ĐỔ
Phạm Bá Chiểu

Anh đây, kiên cố thành trì
Không công phá vẫn đổ khi gặp nàng
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 I_icon13Sat 07 Sep 2024, 21:31

14681
VỀ ĐÁ CHÔNG
Phạm Bá Chiểu

Ngắm say núi Tản, sông Đà
Thấy thi sĩ Tản Đà ngà rượu, thơ


14682
GIỚI HẠN TRÍ TUỆ?
Phạm Bá Chiểu

Thênh thang vô hạn cuộc đời
Cớ chi giới hạn trí người vô biên?


14683
GIEO NHỚ, GẶT BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Vườn tim ai đợi chờ ai
Gieo một nỗi nhớ, gặt hai nỗi buồn


14684
BÍ QUYẾT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Vứt mưa phiền muộn ngoài hiên
Vào nhà tỏa nắng bình yên gia đình


14685
HỎI TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Hỏi ai, đành phải hỏi trời
Bao giờ tôi cưới được người ghét tôi?


14686
TRÊU EM
Phạm Bá Chiểu

Em và hổ khác nhau gì
Hổ thì đáng sợ, em thì đáng yêu


14687
ĐỔI MÀU TRỜI?
Phạm Bá Chiểu

Màu trời chẳng đổi được đâu
Muốn chăng bạn hãy đổi màu kính râm


14688
HAI CHỌN MỘT
Phạm Bá Chiểu

Bồ công anh với xương rồng
Chọn là gì giữa bão dông cuộc đời?


14689
VÀNG VÀ EM
Phạm Bá Chiểu

Vàng và em khác nhau gì
Vàng thì đáng giá, em thì đáng yêu


14690
ƯỚC MƠ
Phạm Bá Chiểu

Nếu ngày mơ ước vỡ rơi
Dán keo mảnh vỡ không rời ước mơ


14691
THỰC NGHÈO 
Phạm Bá Chiểu

Nghèo không phải túi không tiền
Mà tim không lấy một niềm ước mơ


14692
KHI ĐÃ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Biết em sư tử Hà Đông
Dữ dằn, đanh đá mà lòng cứ yêu


14693
VẤT VẢ VÀ NHÀN VUI
Phạm Bá Chiểu

Thanh xuân vất vả môt thời
Thì ta mới có cuối đời nhàn, vui...


14694
TỰ MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tự mình cày xới, cấy trồng
Mới đầy trân quý từng bông lúa vàng


14695
BIẾT QUÝ
Phạm Bá Chiểu

Có leo núi giữa bão cuồng
Quý ngày nắng đẹp con đường thẳng băng


14696
QUA PHONG BA MỚI BIẾT
Phạm Bá Chiểu

Tìm miếng ăn, vượt phong ba
Quý cơm miễn phí mẹ cha nuôi mình


14697
SAO KHÓC VÌ NGƯỜI?
Phạm Bá Chiểu

Mẹ cho đôi mắt xinh tươi
Lại buông nước mắt vì người xứng chăng?


14698
KHỔ NHẤT ĐÀN ÔNG
Phạm Bá Chiểu

Trong muôn nỗi khổ đàn ông
"Khổ vì khỏe" chẳng gì mong sánh bằng


14699
CỰC
Phạm Bá Chiểu

Hà giang cực bắc nước ta
Cực nam Đất Mũi, cậu là cực yêu


14700
LẠC QUAN
Phạm Bá Chiểu

Chỉ cần vui vẻ lạc quan
Ở trong gian khó, bình an vẫn chờ


14701
BÁN NỖI NHỚ
Phạm Bá Chiểu

Nếu đem bán nỗi nhớ nàng
Tôi, người giàu nhất thế gian ai bì


14702
BẮT THỨC
Phạm Bá Chiểu

Không mơ nàng được nữa rồi
Bởi vì ký ức bắt tôi thức hoài


14703
KHÔNG CHE ĐƯỢC BẦU TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Mây che trăng, chẳng che trời
Anh quên tất cả mọi người trừ em


14704
NÊN CHĂNG?
Phạm Bá Chiểu

Em ơi, điều ấy có nên
Ngắm trăng vừa mọc, vội quên mặt trời?


14705
BÓNG CHÀNG SẼ HIỆN
Phạm Bá Chiểu

Mí mắt ơi, khép lại nào
Bóng chàng sẽ hiện khi vào giấc mơ


14706
BUỒN NGẮM MÂY
Phạm Bá Chiểu

Hôm nay mây trĩu nỗi buồn
Ngày mai ắt sẽ mưa tuôn lệ tình


14707
KHÔNG KHÓC MẮT CHẲNG CÒN XINH
Phạm Bá Chiểu

Mắt em hồ nước sóng trào
Nếu không lệ đổ, mắt nào có xinh


14708
TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Phạm Bá Chiểu

Nếu tình yêu mù quang
Vậy hôn nhân là gì?
Là cuộc phẫu thuật để
Mắt sáng như... mọi khi


14709
ANH CÒN...
Phạm Bá Chiểu

Biển em hỗn sóng quá rồi
Anh còn đến dội tả tơi sóng thần


14710
TÌNH CÓ HẠN SỬ DỤNG?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu mua được bằng tiền
Hẳn hạn sử dụng ghi liền mặt sau
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 I_icon13Sun 08 Sep 2024, 22:28

14711
KỲ DIỆU
Phạm Bá Chiểu

Chạm tay nhau chỉ một giây
Làm nên nỗi nhớ đong đầy trăm năm


14712
CẢM ƠN VỢ
Phạm Bá Chiểu

Cảm ơn vợ đạp xuống ao
Hóa người bơi lội đỉnh cao nhất làng


14713
ĐÃ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Yêu em, lời chửi cũng yêu
Hay như âm nhạc yêu kiều bão dông


14714
VỀ QUÊ EM
Phạm Bá Chiểu

Làng em lắm ngõ, nhiều ao
Đi đâu anh cũng lạc vào tình em


14715
EM VÁ LƯỚI
Phạm Bá Chiểu

Em vá lưới bắt mặt trời
Vá giùm anh cái tả tơi lưới tình


14716
TIM NAM CHÂM
Phạm Bá Chiểu

Tim nàng như gắn nam châm
Hút tim tôi sắt về vầng ngực xinh


14717
SÓNG THẦN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Sóng thần quật tả biển xanh
Sóng tình quật tả biển anh đắm nàng


14718
BÃO TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Bão bùng khuấy rã trời xanh
Bão tình khuấy rã lòng anh yêu nàng


14719
BỆNH HIỂM NGHÈO
Phạm Bá Chiểu

Đời nguy nhất bệnh ung thư
Tình nguy nhất bệnh tương tư rã lòng


14720
VÒNG QUAY TÌNH EM
Phạm Bá Chiểu

Quay quanh trời, đất chẳng ngơi
Đất tim em mãi quanh trời tim anh


14721
GIAM BÃO 
Phạm Bá Chiểu

Đố ai giam được bão trời
Đố ai giam được bão tôi yêu nàng


14722
BÃO EM
Phạm Bá Chiểu

Em và bão giống nhau gì 
Đến cùng cuồng nhiệt, ra đi điêu tàn



14723
KHÔNG GỤC NGÃ
Phạm Bá Chiểu

Nếu mai vẫn mọc mặt trời
Thì niềm hy vọng trong tôi vẫn tràn


14724
KHỎE HƠN GIÀU
Phạm Bá Chiểu

Thà nông dân giữa thiên nhiên
Hơn quân vương giữa thuốc men quanh mình


14725
CHÂN VÀ TÂM
Phạm Bá Chiểu

Bàn chân bám đất không rời
Nhưng tâm hãy hướng mặt trời trên cao


14726
GIẤC MƠ EM
Phạm Bá Chiểu

Em trang điểm hóa nàng tiên
Để chàng giao khóa két tiền, vàng, đô...


14727
LẬT ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Ở đời người có hay che
Người chưa chắc có lại khoe mình giàu


14728
BIẾT ĐỦ
Phạm Bá Chiểu

Những người biết đủ, tuyệt vời
Gian nan, nghèo khó vẫn ngời niềm vui


14729
LEO NÚI
Phạm Bá Chiểu

Lên cao không thể hiện mình
Mà nhìn được cả hành tinh rộng, dài


14730
CHO VÀ NHẬN
Phạm Bá Chiểu

Hãy cho đi một nụ cười
Cuộc đời sẽ trả ta mười niềm vui


14731
NGƯỜI MẠNH?
Phạm Bá Chiểu

Mạnh là không giẫm vai ai
Mà nâng người khác trên vai của mình


14732
SỨC MẠNH LỜI NÓI
Phạm Bá Chiểu

Một câu đủ hại một người
Nhưng cần đến cả ngàn lời xây ai


14733
GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Đường đời gian khó chớ quên
Nắng, mưa mới thể tạo nên cầu vồng


14734
NGÂY NGÔ EM
Phạm Bá Chiểu

Người vô tình vẽ sóng triều
Em ngây ngô tưởng biển yêu cho mình


14735
AN NHIÊN
Phạm Bá Chiểu

Ta tha thứ chẳng vì người, 
Vì ta muốn được tim cười an nhiên


14736
TIỆM HOA ĐÓNG CỬA
Phạm Bá Chiểu

Tiệm hoa dù đóng cửa rồi
Ngàn hoa vẫn nở bung trời sắc hương


14737
EM NỞ HOA
Phạm Bá Chiểu

Anh tặng hoa? Liệu có cần
Bên anh, em đã tuyệt trần nở hoa


14738
MONG CÒN RĂNG
Phạm Bá Chiểu

Đường đời chân cứng, đá mòn
Chỉ mong vấp ngã vẫn còn bộ nhai


14739
"TRÁCH" MẸ
Phạm Bá Chiểu

Mẹ ơi, sao đẻ con xinh
Để con giờ thấy sau mình toàn đuôi?


14740
KHI NHAN SẮC KHIÊM TỐN
Phạm Bá Chiểu

Không xinh, em hãy dễ thương
Hoa nhài không đẹp nhưng hương diễm kiều
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 I_icon13Mon 09 Sep 2024, 21:54

14741
LỜI KHUYÊN
Phạm Bá Chiểu

Đường đời anh muốn tiến nhanh
Tìm ngay gấp một đồng hành như... em


14742
CUỘC CHIẾN LẠ
Phạm Bá Chiểu

Hôn nhân, cuộc chiến lạ lùng
Kẻ thù ôm kẻ thù chung một giường


14743
ĐUỐI TRONG MẮT
Phạm Bá Chiểu

Cứu em với, chẳng biết bơi
Kẻo em đuối nước mắt người em yêu


14744
BIỂN LẶNG, SÓNG NGẦM
Phạm Bá Chiểu

Gượng cười, mặt biển bình yên
Biển yêu cuồn cuộn, triền miên sóng ngầm


14745
BÌNH MINH BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Sóng, mây hoa lửa bay chuyền
Hải âu đan vó cất lên mặt trời


14746
NGHÈO VUI
Phạm Bá Chiểu

Phận nghèo vẫn động viên mình
Tuy tiền rỗng túi nhưng tình đầy tim


14747
GỌI TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Loa, loa khắp chợ cùng quê
Tiền sao đi mãi không về ví mong


14748
THÔNG BÁO TÌM TRẺ LẠC
Phạm Bá Chiểu

Ví tôi buồn khổ báo tin
Bé Tiền đi lạc, mãi tìm không ra


14749
TIỀN NGOẠI TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tiền ơi, tiền đẹp, tiền xinh
Sao tiền bỏ ví ngoại tình cùng ai?


14750
TIỀN LY HÔN
Phạm Bá Chiểu

Tình ta: tiền, ví đẹp đôi
Sao tiền một mực cứ đòi ly hôn?


14751
TIỆN CHÔM ĐỒ NHÀ
Phạm Bá Chiểu

Em ơi, đừng lấy chồng xa
Lấy anh gần, tiện về chà đồ nhôm (chôm đồ nhà)


14752
THỨC ĂN BỔ NÃO
Phạm Bá Chiểu

Thức ăn làm thuốc tuyệt trần
Không gì bổ não bằng ăn quả lừa


14753
THUỐC BỔ MẮT
Phạm Bá Chiểu

Uống viên bổ mắt mà chi
Ngắm em thị lực tức thì gia tăng


14754
ĐỜI BỂ KHỔ
Phạm Bá Chiểu

Đời là bể khổ bao la
Vượt qua bể khổ là ta qua đời


14755
ĐÓNG PHIM
Phạm Bá Chiểu

Soi gương em thấy tự tin
Đóng vai Thị Nở trong phim Chí Phèo


14756
SÔNG CONG
Phạm Bá Chiểu

Gái là sông uốn cong cong
Càng cong càng ẩn bên trong hiểm nghèo


14757
LẲNG CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Môi cười mắt cũng cười đong
Lẳng chàng mấy nụ đừng hòng thoát... yêu


14758
TẠM BIỆT CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu

Cô đơn ơi, tạm biệt ngươi
Từ nay tớ đã có người tống giam


14759
CHỜ NGƯỜI LỪA
Phạm Bá Chiểu

Ngóng trông người đến lừa tình
Tháng năm em vẫn một mình ngóng trông


14760
HƯƠNG EM TRÊN ÁO
Phạm Bá Chiểu

Anh về, áo đẫm hương em
Hương len giấc ngủ, hương lèn giấc mơ


14761
KHÔNG CÔNG BẰNG
Phạm Bá Chiểu

Cũng hai bình sữa một ai
Chàng hai bình rỗng, nàng hai bình đầy


14762
NỊNH ĐẦM
Phạm Bá Chiểu

Chẳng ai hoàn hảo? Đừng lầm
Em luôn hoàn hảo trên tầm ngạc nhiên


14763
THỢ CẦM ĐẦU
Phạm Bá Chiểu

Tôi cầm đầu rất nhiều người
Khắp nơi đổ đến nhờ tôi... húi đầu


14764
CƯỚI CON GÁI
Phạm Bá Chiểu

Rễ sang bắt cóc con mình
Mà tôi mở tiệc linh đình nhớ ơn (!)


14765
BÍ QUYẾT AN TOÀN
Phạm Bá Chiểu

Các nàng muốn tránh hiểm nguy
Cứ trần mặt mộc khi đi ra đường


14766
DẶN CON TRAI
Phạm Bá Chiểu

Hai loại người chớ tin ai
Thứ nhất con gái, thứ hai đàn bà


14767
BÁN CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu

Bán cô đơn, ai mua chăng
Cô đơn mua được chỉ bằng cô đơn


14768
TRỊ BÁCH BỆNH
Phạm Bá Chiểu

Nhậu vào bách bệnh tiêu tan
Nhất là cái bệnh người đang... thất tình


14769
KHÔNG CHỦ CHI
Phạm Bá Chiểu

Chiều buông, muốn nhậu quá trời
Đau đầu lục mãi chẳng người chủ chi


14770
TỰ TUYÊN DƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Tôi tuyên dương cái thằng tôi
Suốt đời bên vợ không lời rên la
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 I_icon13Wed 11 Sep 2024, 23:38

14801
GIẤC MƠ TẦM THƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Giấc mơ anh quá tầm thường
Cùng nhau bước tới lễ đường hôn nhau


14802
HỒNG VÀNG
Phạm Bá Chiểu

Em như một đóa hồng vàng
Sắc càng tươi sắc, gai càng nhiều gai


14803
NẮNG VÀ BÃO
Phạm Bá Chiểu

Có em, đầy nắng trời anh
Xa em tơi tả, tung hoành bão dông


14804
LƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Ngày xưa lương thấp vẫn vui
Giờ không vui nữa, lương thời như xưa


14805
KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT
Phạm Bá Chiểu

Không yêu tớ, tớ vẫn vui
Nào ai cũng biết nhất đời món ngon


14806
ĐỨNG YÊN CHỜ HẠNH PHÚC?
Phạm Bá Chiểu

Đứng yên chờ hạnh phúc chi
Chọn ngồi đỡ mỏi, mỏi thì nằm thôi


14807
THUỐC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Diệu kỳ thay thuốc tình yêu
Chữa lành mọi bệnh hiểm nghèo trần gian


14808
BỨC TRANH TÂM HỒN
Phạm Bá Chiểu

Ngoại hình hãy biến thành tranh
Vẽ tâm hồn bạn trong lành, thiện lương


14809
TÂM HỒN BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Tâm hồn quằn quại nỗi buồn
Giết mòn cơ thể còn hơn vi trùng


14810
TỰ BIẾN BIỂN THÀNH AO
Phạm Bá Chiểu

Người sinh ra vốn biển trào
Tự ta biến biển thành ao giam mình


14811
DIỀU HÃY BẠN VỚI GIÓ
Phạm Bá Chiểu

Ta, cánh diều muốn cao vời
Hãy làm bạn với những người gió bung


14812
QUÀ TẶNG NÀNG
Phạm Bá Chiểu

Nụ hôn: bưu điện chối từ
Đến ngay! Trực tiếp anh đưa tặng nàng


14813
KHO CHÂU BÁU
Phạm Bá Chiểu

Môi anh thành một kho tàng
Chứa ăm ắp nụ hôn vàng tặng em


14814
NỤ CƯỜI TỎA BUỔI SÁNG
Phạm Bá Chiểu

Em nợ sáng một nụ cười
Nụ cười em cộng mặt trời: bình minh!


14815
NƯỚNG
Phạm Bá Chiểu

Dậy rồi, rửa mặt, đánh răng
Nhớ nay chủ nhật lên giường nướng thêm


14816
SỨC MẠNH NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Nụ cười tỏa nắng mặt trời
Sưởi tim, tim ấm; sưởi người, người... yêu


14817
BỐN MÙA ĐỀU XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Mặc mùa xuân đến hay chưa
Bên nhau ta cả bốn mùa đều xuân


14818
NHÀ HAY VIỆN BẢO TÀNG
Phạm Bá Chiểu

Nhà em hay viện bảo tàng
Bởi em, kiệt tác thuộc hàng đầu tiên


14819
WIFI TIM
Phạm Bá Chiểu

Tim em có phải wifi
Tim anh như kết tim ai rất gần


14820
LẠC ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Lạc đường loạn xạ, rối ren
Hỏi em đường đến tim em lối nào?


14821
BỘ SẠC MÔI
Phạm Bá Chiểu

Phải rồi bộ sạc môi anh
Tim em không sạc rất nhanh hết nguồn


14822
TĂNG NÓNG
Phạm Bá Chiểu

Em đâu, mùa hạ nóng thêm
Có làm tăng sự nóng lên toàn cầu?


14823
TÁN ANH?
Phạm Bá Chiểu

Bởi anh tán gái không siêu
Hay là em thử đổi chiều... tán anh?


14824
SAO EM TRỐN ĐƯỢC
Phạm Bá Chiểu

Thiên thần phải ở thiên đường
Sao em trốn được về phương cõi trần?


14825
DU HÀNH THỜI GIAN?
Phạm Bá Chiểu

Du hành thời gian là em
Tương lai anh thấy em bên đời mình?


14826
MẸ EM THỢ LÀM BÁNH?
Phạm Bá Chiểu

Mẹ em thợ làm bánh chăng
Nhìn em ngon tựa làm bằng bánh kem?


14827
TỰ VÉO
Phạm Bá Chiểu

Gặp em, tự véo đau kinh
Hỏi mình đang tỉnh hay mình đang mơ?


14828
TRỜI HAY CƯỜI?
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời ló dạng phải không
Hay anh cười đỏ ửng hồng má em?


14829
MƯỜI ĐIỂM EM
Phạm Bá Chiểu

Chấm em chỉ chín điểm thôi
Vì anh số một là người em mong


14830
SÓNG THẦN EM?
Phạm Bá Chiểu

Phải em là trận sóng thần
Biển tình anh bỗng ầm ầm chấn rung?
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 I_icon13Thu 12 Sep 2024, 20:54

14831
TẠI NGHÈO
Phạm Bá Chiểu

Không xinh chỉ tại không tiền
Phẫu thuật thẩm mỹ thành tiên tức thì


14832
TÌNH ĐẸP?
Phạm Bá Chiểu

Đẹp tình không phải đẹp người
Mà tìm người khiến cuộc đời đẹp hơn


14833
YÊU KHÔNG LÝ TRÍ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu nào nghĩ thiệt hơn
Yêu còn lý trí có còn tình yêu?


14834
TÌNH TRỊ LIỆU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu thần dược diệu kỳ
Đánh ta mọi bệnh nan y trên đời


14835
NỤ HÔN TÂM HỒN
Phạm Bá Chiểu

Sao ta khép mắt khi hôn
Bởi tình muốn để tâm hồn hôn nhau


14836
ĐỜI KHÔNG YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đời người không có tình yêu
Dẫu giàu đáng nể, hồn nghèo đáng thương


14837
TÌNH YÊU ẨM THỰC
Phạm Bá Chiểu

Ở trong tất mọi tình yêu
Tình yêu ẩm thực duy điều thủy chung


14838
VŨ KHÍ ĐÀN BÀ
Phạm Bá Chiểu

Chiêu nàng: phòng thủ, tấn công
Nụ cười, nước mắt, đàn ông chạy giời


14839
TRẢ ƠN 
Phạm Bá Chiểu

Anh làm tất để em cười
Bởi em luôn khiến anh người cười vui


14840
ĐÁNG TIN?
Phạm Bá Chiểu

"Yêu cầu vồng, sợ mưa rơi"
Sao tin anh buổi ngỏ lời yêu em?


14841
KHÔNG YÊU MÀ ĐÒI ĐƯỢC YÊU
Phạm Bá Chiểu

Muốn nhận nhiều, hãy cho nhiều
Chẳng bao giờ chỉ một chiều yêu thương


14842
KHÁC BIỆT
Phạm Bá Chiểu

Chàng ưa nàng mối tình đầu
Nàng ưa chàng môi tình sau cùng đời


14843
XUÂN VỀ
Phạm Bá Chiểu

Em như rạng rỡ Nàng Xuân 
Khi trên tay ẵm tuyệt trần chùm hoa 


14844
NHỮNG ÁNH NHÌN HÔN NHAU
Phạm Bá Chiểu

Ánh nhìn hôn đắm ánh nhìn 
Không hề có biển vẫn chìm trong nhau 


14845
NẾU EM VIÊN ĐẠN
Phạm Bá Chiểu

Nếu em viên đạn thì tôi
Bắn vào tim để một đời có em


14846
NÓI VỚI TIM
Phạm Bá Chiểu

Lời anh chẳng đậu vào tai
Bởi vì lời đã ngự hoài tim em


14847
TRONG TẦM
Phạm Bá Chiểu

Em không rời khỏi tầm tim
Mặc dù rời khỏi tầm nhìn dặm xa


14848
THIÊN ĐƯỜNG ĐÔI TA
Phạm Bá Chiểu

Thông minh như chúa là anh
Đẹp xinh vượt cả thiên thần là em


14849
CẢ DỊU DÀNG VÀ CỨNG RẮN
Phạm Bá Chiểu

Mẹ dạy ta sự dịu dàng
Cha dạy cứng rắn đạp bằng gian nguy


14850
THÍCH VÀ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Thích là giây phút nhất thời
Yêu là câu chuyện trọn đời. Khác xa!


14851
KHÔNG CHO CHỈ MUỐN NHẬN
Phạm Bá Chiểu

Yêu thương là phải hai bề
Không cho lại muốn nhận về yêu thương(?)


14852
HAI TAY?
Phạm Bá Chiểu

Sinh hai tay, ý trời rằng:
Một đỡ người khác, một nâng chính mình


14853
MIỀN TRUNG QUÊ ANH
Phạm Bá Chiểu

- Quê anh, em thích điểm gì
Cằn khô, sỏi đá... 
- Thích vì có anh!


14854
CÓ TẤT CẢ TRỪ...
Phạm Bá Chiểu

Giờ ta có tất cả rồi
Chỉ không còn có hai người chúng ta


14855
TỰ TIN
Phạm Bá Chiểu

Khi ta tin ở mình rồi
Cần chi ai nữa trên đời tin ta


14856
ÁNH NHÌN GIEO HẠT
Phạm Bá Chiểu

Ánh nhìn gieo hạt tim tôi
Nở ra bát ngát vút vời rừng si


14857
HẠT GIỐNG 
Phạm Bá Chiểu

Em gieo hạt giống tình cờ
Tưởng tim đầy cỏ, ai ngờ đầy hoa


14858
YÊU TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Tôi yêu tiền có gì sai
Đồng tiền nước mắt, mồ hôi chính mình?


14859
TÌM CHỖ ĐỨNG ĐỜI AI
Phạm Bá Chiểu

Tìm chi chỗ đứng đời ai
Nếu yêu họ tạo chỗ hoài đợi ta


14860
CHỚ BỎ RƠI MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Mọi người bỏ bạn? Chuyện đời!
Miễn là bạn chẳng bỏ rơi chính mình!
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 I_icon13Fri 13 Sep 2024, 15:44

14861
THIÊN THẦN HIỆN HỮU 
Phạm Bá Chiểu

Ảnh em khoe lũ bạn thân
Họ tin hiện hữu thiên thần trần gian


14862
NỤ CƯỜI TÂM BÃO
Phạm Bá Chiểu

Em cười, tâm bão phải chăng
Hồn anh bị hút vào tâm bão tình


14863
ĐẶT TÊN CHO EM 
Phạm Bá Chiểu

Em tên gì, hãy nói ra
Nếu không anh đặt tên là Của Anh


14864
TÊN ĐẸP: THUỘC ANH
Phạm Bá Chiểu

Em tên gì cũng thua xa
So tên anh đặt em là Thuộc Anh


14865
BAY LẠC
Phạm Bá Chiểu

Bản đồ gửi gấp em ơi
Máy bay anh lạc vùng trời mắt em 


14866
TÌNH TA CHIẾC NEO
Phạm Bá Chiểu

Giữa cơn bão biển phũ phàng
Tình là neo giữ vững vàng thuyền ta


14867
CẦU VỒNG SAU BÃO 
Phạm Bá Chiểu

Bão tình hoang dã, loạn cuồng
Nhưng sau cơn bão cầu vồng hiện ra


14868
GIẤC MƠ KHÔNG THỰC
Phạm Bá Chiểu

Cậu là và mãi mãi là
Giấc mơ không thực ràng qua đời mình


14869
ĐỔI NỖI NHỚ THÀNH TIỀN 
Phạm Bá Chiểu

Nhớ em mà đổi thành xu
Anh thành tỷ phú kếch sù trần gian


14870
LỜI NGỌT HƠN MẬT
Phạm Bá Chiểu

Từ yêu, anh bỏ mật ong
Vì không thể sánh ngọt cùng lời em


14871
TOÁN HỌC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Người đi tình hóa phép nhân
Bình phương nỗi nhớ, khai căn nỗi niềm


14872
TU TỪ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Cười, phép ẩn dụ nỗi đau
Khóc là tính chất bắc cầu niềm thương


14873
VUI XƯA, BUỒN NAY
Phạm Bá Chiểu

Nhớ về kỷ niệm vui xưa
May ra buồn bã  bây giờ nhòa tan


14874
NGẮN NGỦI NIỀM VUI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu: đẹp đẽ, đắm say
Sướng vui, tuyệt mỹ đến ngày... hôn nhân


14875
LẠ VÀ QUEN
Phạm Bá Chiểu

Dễ cùng người lạ làm quen
Người từng quen lại khó quên vô cùng


14876
LƯU
Phạm Bá Chiểu

Đành không lưu bút chia xa
Bởi vì đau xót tôi đà... lưu ban


14877
CƯỚI LẠI
Phạm Bá Chiểu

Cưới vàng rồi cưới kim cương
Tuyên dương ta gắng cùng giường bấy năm


14878
TƯỞNG QUÊN ÍT
Phạm Bá Chiểu

Tưởng quên ít một tình xưa
Ai ngờ quên sạch bây giờ về không


14879
KHÔNG CÙNG SỞ THÍCH
Phạm Bá Chiểu

Chàng rằng: game hoặc là anh?
Không cùng sở thích em đành chọn... game


14880
HÚT THUỐC LÁ VÌ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Thuốc rèn SỨC HÚT, HAY HO
Xứng hai báu vật cưa cho đổ nàng


14881
NGÀY KHÔNG NHAU
Phạm Bá Chiểu

Một ngày mới chẳng bên nhau
Khác nào bình chẳng giọt nào rượu ngon


14882
BẠN CŨ ĐỒ CỔ QUÝ NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Đồ cổ quý giá nhất đời
Là bao bạn cũ một thời bên nhau


14883
TÌNH BẠN LÀ THẾ
Phạm Bá Chiểu

Thà cùng bạn vượt bão dông
Hơn mình độc bước trời trong, gió lành


14884
KIM CƯƠNG LÀ BẠN TỐT?
Phạm Bá Chiểu

Kim cương không bạn tốt đâu
Bạn tốt mới chính sắc màu kim cương


14885
BẠN BÈ, NGHIỆM PHÁP CHỮA LÀNH
Phạm Bá Chiểu

Ốm đau vẫn có bạn thân
Đó là nghiệm pháp chữa lành tự nhiên


14886
MỸ TỬU
Phạm Bá Chiểu

Rượu thường say, tỉnh thôi mà
Rượu tình không tỉnh mới là rượu ngon


14887
RƯỢU NÂNG CÁNH HỔ
Phạm Bá Chiểu

Rượu vào bụng- hổ vào rừng
Chàng thành mãnh hổ chiếu giường bão dông


14888
CẠM BẪY
Phạm Bá Chiểu

Chị vờ uống rượu say sưa
Để phi công ấy được đưa... vào đời


14889
TỰ VẼ MÀU ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Nhạt màu cuộc sống thật ư
Sắc màu cuộc sống vẽ từ bạn ra?


14890
XÉT MÌNH, XÉT NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Sống theo quan điểm người ta
Xét người, hãy sống như là mình đây(!)
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 I_icon13Sat 14 Sep 2024, 15:18

14891
KHI SÔNG HÒA VỚI BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Dòng sông hòa biển bao la
Mất mình để lại tìm ra chính mình


14892
SÔNG QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Sông quanh, người đẹp uốn mình
Chở trăng, chở nắng, chở tình, chở say...


14893
BIỂN LÀNH?
Phạm Bá Chiểu

Tạo sao thủy thủ tài ba
Nếu như biển cả hiền hòa sóng yên?


14894
GHỀNH
Phạm Bá Chiểu

Sông dài thắng tảng đá to
Không do sức mạnh mà do kiên trì


14895
MƠ MỘNG VÀ HÀNH ĐỘNG
Phạm Bá Chiểu

Những người mơ mộng trời thương
Những người hành động trời thường giúp cho


14896
TÌNH DỤC 
Phạm Bá Chiểu

Tình dục là cuộc so tài
Hai người đối kháng, cả hai khải hoàn


14897
LỜI VỢ CHƯA CƯỚI
Phạm Bá Chiểu

Lấy em, cai hết tức thì
Nghiện em thì nghiện, nghiện gì cũng cai!


14898
BÊN ĐỐNG GÌ ẤM ÁP?
Phạm Bá Chiểu

Bên đống lửa ấm đúng rồi
Bên đống tiền ấm gấp mười lần hơn


14899
KHỦNG KHIẾP TÌNH ĐẦU
Phạm Bá Chiểu

Ngày đẹp trời, nhớ tình đầu
Bỗng trời u ám, còn đâu đẹp trời


14900
THIẾU NGÂN, THỪA CÂN
Phạm Bá Chiểu

Em đây dù chút thiếu ngân
Nhưng mà bù lại thừa cân, béo phì


14901
THAN THỞ
Phạm Bá Chiểu

Người em nhỏ, nỗi khổ to
Đời cho chân ngắn lại cho đường dài


14902
LÒ SƯỞI ẤY
Phạm Bá Chiểu

Có em, lò sưởi đâu cần
Mùa đông chết nóng trong vầng ngực em


14903
ĂN
Phạm Bá Chiểu

Ăn gì em cũng chẳng thèm
Chỉ cần ăn ảnh là em lên đời


14904
MÀN GIỚI THIỆU 
Phạm Bá Chiểu

Anh là kẻ trộm diệu kỳ
Cắp tim em để trị vì tim anh


14905
ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Đứng mình em chỉ đẹp xinh
Đứng bên anh thấy chúng mình đẹp đôi


14906
HÔN NHÂN NỢ NẦN
Phạm Bá Chiểu

Đôi mình tay trắng làm nên
Kếch sù tài sản mang tên: nợ nần


14907
HỌC BƠI ẢO
Phạm Bá Chiểu

Đừng ngu mở youtube ra
Rồi nhảy xuống biển để mà... học bơi


14908
HÀNH ĐÓ LÀ HỌC
Phạm Bá Chiểu

Đừng mong mở net học bài
Rồi đi xe đạp dặm dài được luôn


14909
PHÁ BĂNG
Phạm Bá Chiểu

Lời chàng ngỏ, ánh nắng trời
Phá tan băng giá chẳng rời tim em


14910
MẶT TRỜI TAN SƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Hồn tôi, đêm tối mù sương
Gặp người cười nụ vầng dương lửa nồng


14911
TỎA SÁNG ĐẤU TRƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Đấu trường hỗn loạn cuộc đời
Hãy bình tĩnh tỏa mặt trời nhiệt năng


14912
CHÚA CHO EM BA ĐIỀU ƯỚC
Phạm Bá Chiểu

"Ba điều ước" một là anh
Vậy còn hai nữa em dành điều chi?


14913
HẸN GẶP TRONG MƠ
Phạm Bá Chiểu

Người ta nhắm mắt vào mơ
Ngủ ngon em nhé mình chờ... gặp nhau


14914
CHÁY ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Mùa đông gió quất lạnh lùng
Nghĩ về em bỗng anh bừng cháy đông


14915
TÌNH KHÔNG TIẾP XÚC
Phạm Bá Chiểu

Hãy chào nhau bởi nụ cười
Hôn nhau bởi ánh mắt ngời yêu thương


14916
THIÊN THẦN EM
Phạm Bá Chiểu

Nếu em còn trái đất này
Thiên đường công việc lấy ai điều hành?


14917
LỜI NÓI DỐI CÓ CÁNH
Phạm Bá Chiểu

Chúng mình chắc chắn gặp rồi
Ở nơi kỳ diệu tuyệt vời: giấc mơ


14918
MÁY CHỤP HÌNH EM
Phạm Bá Chiểu

Phải em chiếc máy chụp hình
Nhìn em, muốn đẹp là anh lại cười?


14919
THUÊ TRỌ NỬA GIƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Nhà em rộng rãi thênh thang
Cho anh thuê trọ nửa giường phòng em


14920
CỨU TIM ANH
Phạm Bá Chiểu

Mong rằng em bác sĩ tim
Cứu tim anh ngộp khi nhìn thấy em
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 I_icon13Sun 15 Sep 2024, 23:14

14921
NỤ HÔN ĐÊM
Phạm Bá Chiểu

Nụ hôn mình đính đầy sao
Long lanh muôn ngọc đính vào giấc mơ


14922
MÚA NÓN ĐÊM TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Em đong một nón đầy trăng
Đổ lòng anh những trắc bằng nhịp thơ


14923
CẦU VỒNG QUA SÔNG
Phạm Bá Chiểu

Hai mình hai phía dòng sông
Để trời bắc một cầu vồng sang nhau


14924
BÁN VÀ MUA
Phạm Bá Chiểu

Bán buồn, ế suốt một đời
Mua vui đời chẳng một người bán vui


14925
TRỜI HÈ, TIM ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Chàng đi, sông khóc lũ dòng
Trời hè mà trái tim đông buốt tình


14926
BIỂN VÀ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Biển luôn mặn đã bao đời
Tình anh yêu biển chẳng vơi ngọt ngào


14927
KHÔNG GIAN KHÓ NÀO KHÔNG THỂ VƯỢT QUA
Phạm Bá Chiểu

Giữa sa mạc nở xương rồng
Giữa bùn đen nở tươi hồng đóa sen


14928
KHÔNG CHUYỂN ĐƯỢC HOÀN CẢNH HÃY CHUYỂN MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Nếu không thay được bùn đen
Chi bằng ta biến thành sen nở hồng


14929
UNG THƯ TƯƠNG TƯ
Phạm Bá Chiểu

Tưởng rằng bệnh nhẹ: tương tư
Ai ngờ chẳng khác ung thư xói đời


14930
GỘI ĐẦU BÔNG BƯỞI
Phạm Bá Chiểu

Gội đầu bông bưởi em tôi
Làm ong thất vọng tưởng người là hoa


14931
TÌNH XUYÊN (BIÊN) DẬU
Phạm Bá Chiểu

Hai nhà cách dậu hồng gai
Nàng ho bên ấy, bên này tôi đau


14932
CỤNG LY CÙNG CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu

Cụng ly cùng với cô đơn
Bên nhau uống cạn nỗi buồn tình xưa


14933
LỜI TỎ TÌNH TUNG CÁNH
Phạm Bá Chiểu

Ngỏ lời có cánh bay lên
Tưởng vào tim ấy, hóa miền... không em


14934
ANH, NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
Phạm Bá Chiểu

Anh làm trái đất nóng lên(?)
Bởi làm tan chảy tim em băng dày 


14935
HẠNH PHÚC?
Phạm Bá Chiểu

Kỳ vọng ít, cho đi nhiều
Hận thù đuổi tận, thương yêu đón chào


14936
LẠ VÀ QUEN
Phạm Bá Chiểu

Đàn ông vì lạ đổi tình
Đàn bà đổi dạ vì mình đã quen


14937
THAY ĐỔI MỘT NGƯỜI?
Phạm Bá Chiểu

Dễ đâu thay đổi một người
Chẳng qua mặt nạ họ rơi vô tình


14938
EM TẮM BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Nắng uốn mình, gió lượn mình,
Sóng dẻo mình vấp thân hình em cong


14939
LÀNG HOA DU LỊCH
Phạm Bá Chiểu

Người ngắm hoa, tớ ngắm người
Hoa xinh vẫn kém nụ cười người xinh


14940
XÁO TRỘN
Phạm Bá Chiểu

Khi an nhiên chẳng ngự lòng
Nơi đâu cũng thấy bão dông ầm ào


14941
TƯỞNG BỞ
Phạm Bá Chiểu

Ngỡ là bến đỗ cuộc đời
Ai ngờ bến nghỉ tạm thời dừng chân


14942
EM VÀ LỊCH SỬ
Phạm Bá Chiểu

Em và môn sử giống nhau
Bắt anh phải nhớ thật lâu, thật nhiều


14943
BAO GIỜ KHÔNG GIÓ VẪN BAY
Phạm Bá Chiểu

Khi nào hoa bồ công anh
Bay không cần gió, anh đành xa em


14944
CẢNH VÀ EM
Phạm Bá Chiểu

Cảnh xinh thì được ngắm nhiều
Em xinh thì được anh chiều, anh thương...


14945
TÌNH QUÊ VÀ TÌNH EM
Phạm Bá Chiểu

Ngàn đi, một lối về: quê
Ngàn đi chỉ một lối về tim em


14946
TÌNH KHÔNG THỂ
Phạm Bá Chiểu

Khi nào trái đất hình tim
Ngược chiều quay lúc chúng mình lấy nhau


14947
NGHIỀN TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Tim không tình, túi không tiền
Tình em chẳng nghiện, chỉ nghiền money


14948
TÚI VÀ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Túi đầy, tình nó mới đầy
Túi vơi, tình rỗng lấy ai yêu cùng


14949
ĐI VÀ VỀ
Phạm Bá Chiểu

Anh đi giường chiếu giải lao
Anh về nhà cửa ầm ào bão dông


14950
CƯỚI VỢ LIỀN TAY
Phạm Bá Chiểu

Cưới ngày nước lũ đang dâng
Đẹp thay chú rể cõng nàng về dinh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 87 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lý Chiều Chiều - Thanh Thuỷ, Lương Tuấn
» Những chiếc ô 'cuốn theo chiều gió'
» CHIỀU QUÊ (Chiều Sông Quê)
» Bánh Bột Chiên Trứng
» Cá Ba Sa Tẩm Bột Chiên
Trang 87 trong tổng số 88 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 45 ... 86, 87, 88  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-