Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 17:36

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:14

Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mình biết mình hay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 9 I_icon13Sat 28 Dec 2013, 11:59

Mình biết mình hay - Page 9 <a href=Mình biết mình hay - Page 9 Zfup  " />
28.12.2013



Trang sách cuộc đời             

Một năm nữa lại sắp qua đi
Bạn có biết, mỗi ngày trong đời mình đều mở ra một trang giấy trắng . Rồi ngày qua đi khi một trang đã kín , và tôi không còn thay đổi gì được nữa ... Lần giở lại từng trang, tôi như thấy lại đời mình ... nhiều khi hạnh phúc, nhưng cũng không hiếm lúc buồn đau . Có những kỷ niệm ngọt ngào làm tôi nôn nao . Nhưng cũng có những ký ức, làm tôi chỉ muốn : “Ước gì tôi có thể xé tan chúng. ” Và từ hôm nay, tôi đã tìm được một cách viết khác cho những trang sách khác . 
Dẫu cho khó khăn có bao trùm, nghịch cảnh có bủa vây ... tôi vẫn cố tìm cách pha một màu thật dịu dàng, thật êm ái như thể trời vẫn quang, mưa vẫn tạnh ... để “bức tranh” hôm nay sẽ là hồi ức đẹp ngày mai 
Và bạn, hôm nay ... Bạn sẽ viết gì đây?
Tôi sẽ viết sao cho ngày hôm nay sẽ trở thành “tài sản vô giá”, hay thành “hành trang không thể nào quên” để tôi có thể vững bước đến cuối “con đường” cuộc đời . Vì tôi đã có niềm tin, ý chí và sự lạc quan làm bạn đồng hành .
Và bạn, bạn sẽ làm gì khi bạn biết mình chỉ còn một ngày để sống?
Tôi sẽ cám ơn Cha Mẹ, người đã ban cho tôi cuộc sống tươi đẹp này . Tôi sẽ nguyện cầu Ơn Trên, xin ban bình an cho hết khắp mọi người, cho những người tôi yêu và không yêu, quen và không quen .Tôi sẽ ngồi lặng hàng giờ nhìn mặt trời mọc, ngắm những tia nắng nhảy nhót buổi sớm mai, nghe gió nhẹ nhàng ve vuốt trên làn da và khẽ đùa trong từng lọn tóc .

Tôi sẽ chạy ùa vào lòng người tôi yêu thương nhất đời để được ấp ôm, để được che chở, để được say đắm nồng nàn . Tôi sẽ ôm ghì lấy những đứa con thiên thần của tôi, mãi đến khi tôi không còn hơi sức nữa .
Xin hãy sống tận hưởng một ngày, như mọi ngày .
Xin hãy làm đầy ký ức bằng những niềm vui và mọi điều tốt đẹp .
Xin hãy đừng làm tổn thương ai, dù chỉ bằng lời nói hay việc làm .
Xin được cùng ai chia vai gánh nặng .
Xin được cùng ai chung tay xây đắp những công trình, không thể để lại ngày mai .
Sẽ không bao giờ là quá muộn để bạn thay đổi cách suy nghĩ, cách sống, cách nhìn , cách cảm nhận về cuộc đời; để khởi đầu một ngày mới; để viết một trang sử mới về đời mình...



Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 9 I_icon13Mon 27 Jan 2014, 15:39

CHÚC XUÂN
Đón mừng xuân tới
Kính chúc cả nhà 
Đào viên thi các
Nhiều niềm vui mới
Thân tâm an lạc
Hạnh phúc ngập tràn
Công danh thành đạt
Mã đáo thành công
Tràn đầy tài lộc...Mình biết mình hay - Page 9 <a href=Mình biết mình hay - Page 9 1xvv  " />
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 9 I_icon13Sat 17 May 2014, 14:24

17.05.2014
Trò chuyện cùng Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, qua “Cà phê sáng VTV3” mình ngộ ra được nhiều điều, đúng là: Biển tri thức mênh mông vô hạn – Sự học cả đời có thấm tháp là bao...càng học càng thấy mình chưa biết gì? Chủ đề hôm nay nhà giáo nói về đề tài: “Thi đua – Chạy đua – Ganh đua”, một vấn đề xưa như trái đất, bởi từ trước đến nay, người người thi đua, ngành ngành thi đua, sinh thời Bác Hồ cũng đã từng nói: “Thi đua là yêu nước”, phải thi đua thì mới tạo động lực cho mọi người hăng say làm việc, thỏa sức sáng tạo, cống hiến...cũng bởi vậy mới tạo ra của cải vật chất cho XH, mọi người ai cũng thi đua nhưng mỗi người hiểu thi đua theo mỗi cách, theo một mục đích riêng, lợi ích riêng cho nên thi đua mới nảy sinh ra những biến thể mới: chạy đua và ganh đua. Chạy đua cho công việc hoàn thành sớm hay đúng tiến độ, thời gian mà có nhiều sản phấm đạt chất lượng thì quá tốt nhưng chạy đua chỉ nghĩ đến thành tích mà không màng đến chất lượng thì chỉ là hình thức, có khi còn phá hoại và có tội, nếu những sản phẩm làm ra chỉ để lưu kho thì thật là “lợi bất cập hại”, còn ganh đua bao giờ cũng gắn với lợi ích riêng của mỗi cá nhân, đôi khi lợi ích đó không lành mạnh thì cũng thật tai hại...
Nhà giáo cũng nói: “Tôi, bạn và mọi người đều đang có trong mình cả 3 hình thái: Thi đua – Chạy đua – Ganh đua”... nhưng đều phải hiểu đúng và giữ cho chuẩn mực, cái gì có lợi cho cộng đồng thì nên làm và làm hết mình...Tôi cũng đang chạy đua với tuổi già, với quĩ thời gian có hạn ở trước mặt, chẳng biết có kịp làm thêm được gì so với những điều tốt đẹp mình luôn mong muốn không? khi đồng hồ sinh học dừng lại, đánh dấu chấm hết một kiếp người?...còn các bạn trẻ, các bạn nghĩ sao? Mục đích mà các bạn cần hướng đến cho bản thân, gia đình và cộng đồng... nhiều lắm, đa dạng lắm...nhưng hãy biết lượng sức mình và nên thi đua đúng nghĩa, tích cực hơn là mải chạy đua và ganh đua với những lợi ích tầm thường trước mắt...
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 9 I_icon13Sun 18 May 2014, 18:47

CHỮ NHẪN
Tôi vẫn lấy chữ nhẫn để đặt vào các tình huống.
Trong cuộc sống cũng vậy thôi, muốn cho vui vẻ, muốn cho hòa thuận hãy lấy chữ nhẫn làm đầu. Vợ chồng nhẫn được thì con cái mới vui vẻ không buồn, bố con mà nhẫn được thì không đánh mất chữ đạo, anh em khúc ruột già ruột non nhẫn thì được tình cảm, trước hàng nghìn khán giả, bách gia trăm họ, mình cũng phải nhẫn.
Tôi nghĩ mọi thứ đều là chuyện bình thường có thể xảy ra nên tôi không đau đầu, không buồn, thoáng qua một cái rồi lại phải quên ngay đi. Cái gì cần nhớ phải nhớ, cái gì cần quên phải quên. Đầu như một cái ngăn kéo, rác rưởi phải tống ra ngoài đừng để ý. Chỉ sợ nhất là ai tốt với mình, đầu tư tình cảm, vấn vương lằng nhằng thì mới khó chứ cái dở hơi thì cứ quên đi cho nó nhanh.
Ở cái tuổi này còn tranh thuyền cướp bến gì, còn cay cú gì nữa. Còn lên mây lên gió, lên cung trăng gì nữa, đến thế thôi ...Người phụ nữ cũng hãy tốt đến độ mà chồng đi đâu thì đi vẫn phải quay về. Hãy cứ "hiền thê kính phu", dù mình có bằng giáo sư tiến sĩ hay làm ăn giỏi giang cỡ nào nhưng vẫn phải kính trọng người chồng. Mà người chồng cũng phải làm thế nào để xứng đáng với điều đó.
Đừng bao giờ vì vợ thế này hay chồng thế này mà coi thường lẫn nhau. "Chồng thẳng thì vợ phải trùng, 2 bên cùng thẳng thì cùng đứt dây". Mình đều phải biết chấp nhận, duyên ai phận nấy, được đến đâu thì được thì lúc nào gia đình cũng vui vẻ.
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 9 I_icon13Fri 06 Jun 2014, 18:34

2/6/2014
MIÊN MAN CẢM XÚC TÌM VỀ...   
(Viết riêng gửi người ngày xưa)
2008 – 2014, sáu năm gắn bó với yoga, những tưởng thiền định đã mang lại cho mình sự tĩnh tâm và an bình thực sự, không cảm xúc nào có thể lay động…vậy mà hôm nay mình đã thất bại, sáu năm bỗng trở thành vô nghĩa, chỉ còn là con số không tròn trịa, tất cả trở về điểm xuất phát ban đầu …vẫn cảm xúc bồi hồi, xao xuyến của ngày ấy...Người ấy lúc nào cũng vội, chỉ ít phút dành cho mình cũng hạn hẹp vậy sao? Hãy vì mình 1 chút cũng có sao đâu, cho thêm hương vị để cuộc sống thêm màu sắc, đáng sống hơn thôi và có lỗi gì đâu? Mà cũng tại mình, cứ vô tình làm lỡ nhịp cảm xúc, mình không thể trách người ấy được. Giờ buồn là tại mình thôi chứ trách chi? Người ấy đã nhớ đến mình từ sáng sớm, với lời nhắn thật tinh tế, chỉ vì mình không kịp nhận tin để hòa cảm xúc với người ấy mà thôi, không gian, thời gian... vô tình cứ lặng trôi, mình thầm tiếc và tự trách bản thân: Sau buổi dạy mở điện thoại, màn hình ghi lại 1 tin nhắn ngắn gọn, gửi lúc:
- 06.48.54: “ HN có mát không? Cà phê sáng một chút cho tỉnh táo nhé!” 
- 08.44.22: K đang ở HN sao? Mình vừa hết buổi tập sáng, nên nhận tin trễ
- 08.46.17 tin trở lại liền: “K đang họp ở HN trưa bay rồi, bye nhé”
- 08.49.19: Buồn vậy, sao K không báo trước? chắc ghét nhìn cái mặt này rồi? không còn phút nào nữa sao? H giận đó nghe!
- 09.04.08: Sao lặng thinh vậy nhỉ? Không lẽ với HN chỉ có vậy sao?
Gần 1 tiêng trôi qua mà không tin hồi âm!!!
- 10.00.48: K lại sắp dời HN? Khỏi bận tâm nhé! H buồn 1 chút cũng chẳng sao đâu, sẽ qua mau thôi mà?chúc K luôn khỏe, hạnh phúc, mọi sự như ý và đừng quên nhớ về HN nhé!
- 10.02.42: Xin lỗi K đang báo cáo, sẽ nói chuyện sau nhé!
Ôi, vậy mình mới là người có lỗi, làm phiền K khi đang bận việc rồi, rõ vô duyên, sao mình không thể bình tâm hơn để chờ đợi nhỉ?lạ thật mình vẫn tự dặn phải thật an bình mỗi khi nghĩ về người ấy cơ mà, thế mà đến giờ sau hơn 30 năm qua đi mình vẫn không sao làm được điều đó mỗi khi có tin của người ấy, mình lại chẳng thể là mình, tim đập loạn nhịp như xưa, máu dồn lên 2 má, nóng bừng...phải chăng cảm xúc lại ùa về, khiến mình không làm chủ được mình ...ngày xưa ơi, người xưa ơi!
Thời tiết thật khó chịu, mình cảm thấy bức bối hay bởi hôm nay là Tết Đoan ngọ, sáng sớm mình có dùng chút rượu nếp nên đến giờ vẫn lâng lâng...hay do mình hồi hộp chờ tin kết nối của K mà cảm xúc dồn về khiến mình háo hức, rạo rực cũng nên, hãy cho phép mình được có phút giây sống thật với mình, được chứ nhỉ?
Mấy giờ K mới xong việc nhỉ? mình mong được trò chuyện với người ấy quá, thời gian như ngừng trôi vậy! Mà đúng rồi thời gian cứ dừng lại đi để càng lâu đến giờ K dời xa HN càng tốt, để còn quyến luyến với ký ức xưa chứ?!
11.50.00: màn hình vẫn lặng yên trong chế độ ngủ, ko lẽ K quên liên lạc lại với mình rồi sao? hay đang bay trên bầu trời và dần xa dời HN rồi? sao mình cứ ngóng hoài tin K nhỉ? lại vẫn bệnh của ngày xưa? mà có lẽ bệnh nặng hơn nữa chứ?...đam mê, vô lối, hão huyền, huyễn hoặc, tự ru mình bằng những cảm xúc chơi vơi rồi H ơi?cảm xúc vẫn mãi là cảm xúc thôi, mình ngớ ngẩn quá! chào nhé những cảm xúc chợt đến rồi chợt đi, mình mãi lỡ nhịp với con tim đam mê không ngừng nghỉ với những ký ức xưa, còn người ấy luôn vô tâm vậy thôi, đàn ông mà!
Mình đang lim dim, nửa tỉnh nửa mơ về ngày ấy, năm xưa – 1977 – mình say xưa thoảng nghe tiếng K nói về những cánh bướm nhiều màu của vùng đồi núi Yên Bình khi K đi lao động hè tình nguyện phủ xanh đồi trọc...giấc mơ lan man đưa mình tìm về cái đốm màu đỏ của một loài hoa nở trên núi ven sông Đà ngày K còn thực tập...ồ! chuông báo có tin nhắn, mình tỉnh ngay, cầm máy đọc tin: 
12.53.08: có việc đột xuất, tối qua K mới bay ra, bây giờ lại bay vô đây, sáng ra hồ Gươm, mọi người tập thể dục đông ghê, HN buổi sáng mát và đẹp lắm!
12.56.26: Ok, HN lúc nào cũng đẹp với người luôn hướng về HN? chúc mọi sự tốt lành!
12.58.29:H không nghỉ trưa à? sáng dạy yoga còn giờ hành chính dạy Ucmas đúng không?
13.00.52:Đúng ra thu xếp được thì trưa gặp một chút nhưng không thu xếp được, hẹn dịp khác vậy.
13.01.50:Ok, lớp yoga của H từ 6h45 - 8h15, chiều 16h H mới tới TT Ucmas.
13.03.06:Khi nào ra chắc nhờ H dạy yoga...
13.03.35:Ok, chỉ cần ko quên có người vẫn nhớ tới mình là tốt rồi!
13.05.13:Tốt thôi, yoga tuyệt vời lắm, đó là con đường khiến mỗi người tìm về bản thể của chính mình đó nghe?
14.09.28:Ok, thế nhé, tạm biệt HN!
Thế là lại lần nữa chia tay mà ko gặp mặt. Đúng là: Cái gì không thể vứt bỏ, thì hãy trân trọng nó. Kí ức nào không thể lãng quên, thì hãy nhớ lấy.Người nào không thể níu giữ, thì hãy để họ ra đi. Những điều không thể thay đổi, thì hãy chấp nhận nó. Con đường nào nếu không thể tiếp tục, thì hãy dừng lại. Cuộc sống này, vốn dĩ và sau cùng chỉ là gói gọn như thế mà thôi:Từ bỏ, hoặc bị từ bỏ, tổn thương, hoặc bị tổn thương... Sống hết mình để không bao giờ hối tiếc. Mình chưa bao giờ tiếc và hối hận khi dành tình cảm yêu thương, trân trọng cho người bạn tri kỷ này, còn cậu ấy thì sao nhỉ? Ôi! có trời mà biết được, đàn ông mà!!!
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 9 I_icon13Fri 06 Jun 2014, 18:39

5/6/2014 
(K hồi âm):
Cám ơn bạn, hãy để những kỷ niệm làm cuộc sống chúng ta vui hơn, ý nghĩa hơn, đừng suy nghĩ nhiều bạn nhé. Chúc mọi điều tốt đẹp cho bạn. Bức ảnh quý quá, K nhìn thấy lần đầu, bạn chụp hay sao mà không thấy trong ảnh?
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 9 I_icon13Fri 06 Jun 2014, 18:45

6/6/2014
Chụp bức ảnh là ai đâu có quan trọng gì? Bức ảnh quả là quí thật, nhưng cái còn quí hơn là ảnh đã đi cùng người giữ từ năm 1978 đến nay, hơn 36 năm rồi còn gì? Bức ảnh đã theo H đi cùng năm tháng, thời gian từ ngày chúng mình dời xa mái trường cấp III, nó giúp H lưu giữ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất của thời cắp sách mà ko phải ai cũng có.Và(để rồi đó cũng là nguyên nhân):
Ai cứ  là khoảng cách chập chờn sương phủ
Suốt một đời mình vất vả vượt qua?!

 
Nhưng ko sao,K! cứ yên tâm đi H! bây giờ vững vàng hơn xưa nhiều rồi, hơn nữa chúng mình đã qua cái thời nông nổi: cái gì cần cho hạnh phúc đích thực? cái gì chỉ là cảm xúc làm đẹp thêm cho tâm hồn?chẳng ai dại gì đánh đổi hạnh phúc mình đang có bằng phù du hư ảo đúng ko?Mặc dù phần yếu trong H là sống thiên về cảm xúc nhưng H vẫn còn tỉnh táo để ko đánh mất mình.
 
Mỗi ngày qua đi, H luôn cảm ơn cha mẹ, cảm ơn ông xã và cảm ơn K....những người đã cho H tận hưởng hết mọi cung bậc của cảm xúc...cha mẹ là người đã ban cho H cuộc sống, ông xã luôn yêu thương H bằng tất cả tình cảm chân thành vốn có,chia sẻ cùng H mọi vui buồn..., còn K cho H cảm nhận những cảm xúc thánh thiện  nhất, hơn 30 năm qua đi từ cái ngày định mệnh(26/2/1984) đến nay H luôn trân trọng tình cảm mình đã dành cho K, trân trọng những kỷ niệm, ký ức đã qua... bởi H trân trọng cách sử xự đúng mực của K, điều này H luôn phải cảm ơn K, cảm ơn thật nhiều, chính cách sử xự của K khiến H không thể nuông chiều, buông thả cảm xúc...H nói vậy chắc K hiểu?
 

Vậy nhé, đừng lo cho H! H sẽ vui nhiều nhưng cũng đừng ép H phải quên đi những gì H đã có...thế là nhẫn tâm và có tội với bạn mình đó nhé! Thôi có dịp gặp nhau sẽ nói nhiều hơn! Chào nhé!
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 9 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 12:09

07.06.2014
Hôm nay rảnh rỗi mình kể cho K nghe chuyện về con đường mình đến với yoga và cô giáo yoga Hoàng Thị Lý, tiến sỹ tâm lý học & giải phẫu con người - một trong những người sáng lập ra Học viện yoga Việt Nam, nơi có thẩm quyền đào tạo và cấp bằng cho các GV tham gia dạy yoga của các trung tâm, cô cũng là người  thầy thắp sáng ngọn lửa yoga trong H.

H đến với cô cũng như đến với yoga như một duyên phận... mùa hè năm 2008, tự cảm thấy mình xuống sức và sức khỏe của mình không còn được như trước, qua giới thiệu của  1 người bạn cùng học thời SP, H tìm đến với yoga, lúc đó cô giáo Lý sắp chạm tuổi 70, nhưng cô rất trẻ khỏe, tươi vui...đặc biệt khi nhìn cô lên lớp với những động tác yoga mềm dẻo đã thực sự cuốn hút mình và mình quyết chí nhập môn, học tập và tập luyện cho tới nay, mình cũng đã từng được cô hướng dẫn trợ giảng, rồi theo lớp dạy yoga từ thiện nhưng kiến thức mới chỉ dừng lại ở mức độ người đến trước chỉ dẫn cho người đến sau cộng với 1 chút nghiệp vụ sư phạm vốn có mà thôi.

Thế rồi Học viện yoga thành lập mở khóa đào tạo đầu tiên cho những người đã luyện tập và dạy yoga, Giám đốc TT Yoga Ananda Hanoi có mong muốn mình tham gia lớp đào tạo GVYG ngay khóa đầu tiên để về cùng phát triển TT, nhưng công việc bên Cty IECC còn bề bộn mình đành phải từ chối mặc dù rất tiếc khi cơ hội đến kmình ko nắm giữ được...ngày 20/04/2014, lớp đào tạo GVYG khóa 2 chính thức được khai giảng mình quyết tâm sắp xếp thời gian tham gia học để bổ sung kiến thức, hiểu biết về yoga 1 cách có bài bản và cũng dự định mình sẽ dành quỹ thời gian còn lại cho yoga (con đường chân phúc dẫn mỗi người hiểu chính bản thân mình). Khóa học này kéo dài trong 3 tháng, mỗi học viên đều được cung cấp những hiểu biết về triết học yoga, các trường phái yoga cùng sự phát triển của mỗi dòng, đặc biệt học sâu về dòng Yoga Ananda mà mình sẽ theo dạy...cô Lý là người trực tiếp giảng về triết lý yoga cùng GV người Indonexia, với kiến thức sâu rộng, cách giảng bài nhẹ nhàng như trò chuyện khiến học viên thẩm thấu dễ dàng,hào hứng không cảm thấy căng cứng...mình ngộ ra được nhiều điều về con đường mình đã lựa chọn cho chặng đi tới và luôn mong rằng:"Yoga là ánh sáng một khi đã được thắp lên sẽ không bao giờ tắt. Bạn càng thực hành tốt, ánh sáng đó càng rực sáng hơn..."

Ngày 31/5 vừa qua, Yoga Ananda HN phối hợp cùng các đơn vị Yoga khác tổ chức chương trình dã ngoại, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nghèo tại xóm 9, xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, nơi đã và đang xây dựng Marter Unit  Girikarani (Hoa sen trên núi). Đây là nơi để mỗi dịp Yoga thể hiện tình yêu thương đối với các cháu học sinh ở cộng đồng địa phương theo tinh thần phục vụ và sẻ chia theo tâm nguyện của những người thực hành yoga.

Chuyến đi này thật ý nghĩa, cũng trong chuyến đi mọi thành viên đối với nhau rất ân cần, cởi mở...qua trò chuyện mình còn hiểu thêm những cảm xúc rất người trong tâm hồn cô giáo - người thày mà mình luôn kính trọng, cô không ngần ngại kể cho mình nghe về mối tình đầu hồi cô là sinh viên du học tại Liên bang Xô viết những năm 1960 - 1964, giờ cô đã bước sang tuổi 75 mà vẫn háo hức khoe với H tháng 10 này cô sẽ bay vào TP Hồ Chí Minh để gặp lại người yêu đầu tiên của 50 năm về trước, cô chú yêu nhau thời sinh viên rồi chia tay trước khi về nước, cũng kẻ Bắc, người Nam...cô là người nói lời chia tay trước nên cuộc gặp lần này cô phải bay vô...H thật sự ngưỡng mộ cô, tuổi 75 rồi mà vẫn giữ được cho mình cảm xúc ngập tràn của thời tuổi trẻ, khi nói về người yêu năm xưa ánh mắt cô vẫn long lanh, cô cười thật tươi và hai má vẫn ửng hồng dưới mái tóc bạc trắng...H cũng kể cho cô nghe chuyện của chúng mình, cô khích lệ H phải biết trân trọng và gìn giữ tình cảm mà quá khứ đã dành cho mình, đó chính là cảm xúc máu thịt của con người mình, đâu có thể nói quên là quên được, đó cũng chính là duyên phận của mỗi người và không phải ai cũng diễm phúc có được những ký ức đẹp đó, khi 2 người yêu nhau không đến được với nhau đều có ngăn trở , sau mỗi cuộc chia tay tình duyên phần lớn 2 người khó nhìn lại mặt nhau vì lẽ riêng của mỗi người, nếu không nói có người còn coi đó là sự thù hận cả đời, nhưng mà cô trò mình khác, 50 năm rồi cô vẫn thanh thản khi nghĩ về những gì mình đã có và em hãy tự hào, hãy vững vàng, tự tin lên vì mình đã biết sống đúng với những gì mình nghĩ, đó cũng là những tình cảm tốt đẹp mà mọi người không phải ai muốn cũng có được...cô hẹn sẽ kể cho mình nghe chuyện cô chú gặp nhau tháng 10 tới...mình hồi hộp thật, nhưng chắc chắn là cô chú sẽ vui lắm nhỉ? H thầm nghĩ: mình cũng sẽ...mà thôi!

 
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 9 I_icon13Thu 19 Jun 2014, 15:51

19.06.2014
Mình thực sự thấy buồn, chán sau dòng tin nhắn hồi âm của K: Ok, đợi gần đến ngày đó K sẽ báo lại vì trước đó 2 ngày K đi công tác không có ở SG... vậy là sau bao cố gắng sắp xếp cả về thời gian lẫn tiền bạc mình mới tham gia 1 chuyến đi này để mong hội ngộ cùng anh chị Dũng Thoa và K sau bao nhiêu năm xa cách, nhưng có lẽ số Trời đã định mình gặp nhau quả thật quá khó!? K đâu biết lẽ ra mình trở về HN cùng đoàn đi ngay trong đêm 1/7 thế mà mình đã phải dời lại chuyến bay chỉ để gặp mặt mọi người cho thỏa bao ngày xa cách, nhớ mong...Ông Trời ơi, sao chớ trêu vậy ta? Hay mình đã làm gì nên tội mà phải trả bằng nghiệp quả này K? lẽ ra K đừng hồi âm vội để H còn hi vọng và đỡ buồn trong cả chuyến đi? thế mới đúng là phong cách của K, đến giờ vẫn thật thà và vô tâm đến vậy sao?
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Mình biết mình hay - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 9 I_icon13Tue 15 Jul 2014, 17:53

15.07.2014
 QUÊN...

Cố quên một người sao khó thế!
Có quên! chẳng qua chỉ dối lừa cảm xúc?
Khi những gì chân thành trong sáng nhất
Mãi hằn sâu trong kí ức thời gian
 
Ai có thể sống chỉ với hiện tại, tương lai
Vô tâm lãng quên cội nguồn gốc rễ
Trái tim luôn ẩn chứa những điều không dễ ngỏ
Tự mình, tự ngẫm! từ biết cần nhớ hay quên?!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Mình biết mình hay - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mình biết mình hay   Mình biết mình hay - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mình biết mình hay
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-