Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tác giảThông điệp
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 I_icon13Sat 17 Dec 2011, 11:56

Shiroi đã viết:

khà khà, Shiroi đọc tới đọc lui, mấy bài này không mượt như mấy bài trước, mà sửa không phải dễ...
thì ra bài cũ ... 18.02 :cuoi1:


Hihihihihi bài cũ mang về cho đại sư tỷ chiêm ngưỡng ý thơ và giúp xem lại kĩ thuật làm thơ.
Mong rằng không quở trách!

Sửa bài:



BÂNG KHUÂNG -1


Hoa sầu héo bởi cơn mưa bất chợt
Bước ngập ngừng tim quặn thắc từng cơn
Dạ u hoài chẳng biết nói gì hơn
Lòng tiếc rẻ vói tay nâng cánh nhỏ.

Cơn gió lốc... cuốn vồ bay mọi ngỏ
Vắt muôn nơi dầu cánh nhụy úa tàn
Da ngẩn ngơ chìm sâu giấc mơ màng...!
Khao khát níu... mộng trăm đàng hoa nở.

Đời khúc khuỷu... biết bao điều trắc trở
Người vô tình nên sự thể hôm nay!
Tủi, buồn, thương...bởi tình đã phôi phai
Vùi cát bụi có mấy ai nuối tiếc???


Bâng khuâng-2

Xuân điểm sắc bao nụ hoa vừa nhú
Vẫy nắng mai hồng chim hót hoan ca
Ong bướm vờn theo nhịp sáo ngân nga
Lòng rạng rỡ dậy lên lời tha thiết

Người yêu hỡi! Mộng hồng em có biết?
Nhịp tình chung ôi trĩu nặng vai gầy
Điệu ân nồng ai thấu trước sum vầy?
Hay chia cách không bao giờ tái ngộ???
18.02.11

Nộp bài mới:


Bốn mùa yêu em

Đường duyên phận lắm gập ghềnh trắc trở
Tiếng tơ lòng nức nở giữa đêm thâu
Gió thì thầm khơi gợi mối tình sâu
Chân nặng trĩu níu giọt sầu khóe mắt.

Nhìn nhân thế cõi lòng luôn hiu hắt
Nhớ người xưa khao khát buổi tương phùng
Giận cùng yêu chưa nối sợi tình chung
Lòng khắc khoải u hoài len giấc ngủ

Tâm ray dứt kéo thân rồng ủ rủ
Uống nguồn si tự an ủi duyên đời
Nén sầu ưu cố hít thở khí trời
Mong hạnh ngộ dệt tô lời thệ ước.

AN LÀNH TRONG GIÓ LỐC

Đời gian khó với vô vàn tất bật
Sóng triều lên con nước cuốn ra khơi
Giữa mênh mông thấy lòng mãi chơi vơi
Về đâu hỡi! Chơn trời dường vô tận

Kiếp nhân thế biết bao điều lận đận
Níu đôi vai trĩu nặng những phiền ưu
Xoáy tim hồng khát khao những lời ru
Tình của mẹ đưa con vào giấc ngủ.

Thả mây gió biết bao lời cho đủ
Lưu vần thơ...ôi! Giá buốt hằng đêm
Chân bước dài trên thảm cỏ êm êm
Cơn gió tạt giật mình sương rơi đọng.

Bao hoài bão mãi đuổi đeo âm vọng
Tiếng nhạn khuya ôi đau xé cõi lòng!
Đượm nỗi sầu chan chứa lệ tuôn dòng
Cay vành mắt khí trời không xoa được.

Xui phận số ai đà dám cá cược?
Rất giản đơn- so vai bước song hành.
Xem duyên nợ- Nguyệt Lão đã sẳn dành
Tặng đôi ta an lành trong gió lốc!


Cám ơn tỷ

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 I_icon13Sat 11 Feb 2012, 18:23

Thanh Trầm đã viết:


Nộp bài mới:


Bốn mùa yêu em

Đường duyên phận lắm gập ghềnh trắc trở
Tiếng tơ lòng nức nở giữa đêm thâu
Gió thì thầm khơi gợi mối tình sâu
Chân nặng trĩu níu giọt sầu khóe mắt.

Nhìn nhân thế cõi lòng luôn hiu hắt
Nhớ người xưa khao khát buổi tương phùng
Giận cùng yêu chưa nối sợi tình chung
Lòng khắc khoải u hoài len giấc ngủ

Tâm ray dứt kéo thân rồng ủ rủ
Uống nguồn si tự an ủi duyên đời
Nén sầu ưu cố hít thở khí trời
Mong hạnh ngộ dệt tô lời thệ ước.

AN LÀNH TRONG GIÓ LỐC

Đời gian khó với vô vàn tất bật
Sóng triều lên con nước cuốn ra khơi
Giữa mênh mông thấy lòng mãi chơi vơi
Về đâu hỡi! Chơn trời dường vô tận

Kiếp nhân thế biết bao điều lận đận
Níu đôi vai trĩu nặng những phiền ưu
Xoáy tim hồng khát khao những lời ru -> Xoáy tim hồng khao khát những lời ru
Tình của mẹ đưa con vào giấc ngủ.

Thả mây gió biết bao lời cho đủ
Lưu vần thơ...ôi! Giá buốt hằng đêm -> 6 thanh bằng, 2 thanh trắc
Chân bước dài trên thảm cỏ êm êm
Cơn gió tạt giật mình sương rơi đọng.

Bao hoài bão mãi đuổi đeo âm vọng
Tiếng nhạn khuya ôi đau xé cõi lòng!
Đượm nỗi sầu chan chứa lệ tuôn dòng -> Đượm nỗi sầu chan chứa lệ tuôn đong : Chữ thứ 3 và 8 tránh cùng thanh huyền hay hơn, hai vần gieo sát nhau nên thay đổi dấu
Cay vành mắt khí trời không xoa được.

Xui phận số ai đà dám cá cược?
Rất giản đơn- so vai bước song hành.
Xem duyên nợ- Nguyệt Lão đã sẳn dành
Tặng đôi ta an lành trong gió lốc!


Cám ơn tỷ

Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 I_icon13Sat 11 Feb 2012, 19:56

Sửa bài:

định vào sửa bài và nộp bài mới nhưng rất tiếc không copyy được.
Vào Cáo lửa thì quên mất mật khẩu.
Hẹn hôm khác sửa nha tỷ.
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 I_icon13Sat 17 Mar 2012, 21:59

Sửa bài:

AN LÀNH TRONG GIÓ LỐC

Đời khổ ải với vô vàn tất bật
Như sóng triều hối hả cuốn ra khơi
Ta thấy lòng trống trải lẩn chơi vơi
Về đâu hỡi! Đất trời dường vô tận.

Ôi nhân thế! Biết bao điều lận đận
Níu vai gầy trĩu nặng những phiền ưu
Xoáy tim hồng khao khát những lời ru
Tình của mẹ đưa con vào giấc ngủ.

Gửi mây gió biết bao lời cho đủ
Dệt vần thơ...ôi giá buốt hằng đêm
Chân bước dài trên thảm cỏ êm êm
Cơn gió buốt giật mình sương rơi đọng.

Bao hoài bão mãi đuổi đeo âm vọng
Tiếng nhạn khuya như xé vụn cõi lòng!
Đượm nỗi sầu chan chứa giọt lệ đong
Vành mi rát khí trời không xoa được.

Xui phận số những ai đà cá cược?
Rất giản đơn- so vai bước song hành.
Xem duyên nợ- Nguyệt Lão có sẳn dành
Tặng đôi ta an lành trong gió lốc?!


Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 I_icon13Sat 17 Mar 2012, 22:01

Nộp bài mới:


SÂU LẮNG

Lòng ấp ủ bởi tâm hồn sâu lắng
Những u hoài luôn sống động trong anh
Khát vọng tràn như ngọn gió thâu canh
Vi vu thổi cuộn dâng bao nỗi ước...

Anh hiểu tình em từng câu sau trước
Tụ cõi lòng chờ dịp trỗi yêu thương
Kỉ niệm xưa luôn khắc ấn bên đường
Tô nồng thắm giữa bầu trời êm ả.

Vầng trăng rạng nhịp đời vơi hối hả
Tạm buông lơi...Ta thêu dệt mộng tình
Đỉnh non xanh cùng đón ánh bình minh
Hoà muông thú hát duyên mình bất tử.


KHƠI MỘNG

Mùa thu đến mộng tàn theo lá rụng
Gió ru hời nghe chết lịm tình si
Vì đâu hỡi! Chan chứa khối thương bi
Lòng khắc khoải những đêm về giá lạnh.

Đời là thế với biết bao hiu quạnh
Bước đường trần ôm bão táp phong ba
Cố trườn trồi nhưng sóng dạt ra xa
Chân bám víu vẫn thân đà kiệt sức!

Nhân tình hỡi! Lắm niên dài thao thức
Muốn cùng ai khơi dậy mộng xuân xanh
Cất vạn lời cùng hát mãi thâu canh
Xua gió lạnh đừng bao giờ len lỏi.

CƯỜI RA NƯỚC MẮT

Cười sang sảng đất trời dường nghiêng ngữa
Gió mây ngàn lần lửa rút lên cao
Trả không gian vì sao dáng tự hào
Hay chết lặng giữa suối trào lai láng!?

Đời khắc nghiệt âm u che vầng sáng
Tình đắng cay như dải tuyết che mờ
Nghĩa phôi phai hờ hửng đến bất ngờ
Tình bay vút bởi nương nhờ mưu kế(!)

Cười sặc sụa ! Những chuyện gì thay thế?
Chua cay cười ôi bế tắt lối ra
Cười lãng quên mà lòng gửi chốn xa…
Một đốm sáng tim ta vừa rực cháy.

Tim dậy sóng ! Dường như hừng hực chảy
Gió đông về - kinh hãi đã kết băng
Ta cười nữa hàm răng như mọc tăng
Cười ra nước mắt cười lăn đáy mồ!!!


TỪ THUỞ ẤY TIẾNG LÒNG...

Từ thuở ấy tiếng lòng luôn thôi thúc
Đợi hương xuân, chờ khoảnh khắc tương phùng
Khép chuyện xưa con tim vỗ tưng bừng
Hít vị ái như chưa từng được nếm.

Thu mấy lượt vạn lần ta nhẩm đếm
Vòng can qua nhuộm tím một chiều quê
Đôi mắt lòa dần lấp nỗi đam mê
Hồn ngây dại giữa thế thời loạn lạc.

Ôi định số! Tóc xanh giờ điểm bạc
Nốt cung yêu đã lạc nhịp đôi lần
Hơi thở ra dường như nặng mấy phần
Chỉ còn lại nửa vầng trăng thệ ước.

Rồi từ đó, ta lặng người đếm bước
Đọng niềm thương – sau trước giấu hửng hờ.
Tấc dạ mong...lai sinh sẽ đợi chờ
Nồng duyên phận một bến bờ hạnh phúc!!!
15h,21.03.10




Phiền đến tỷ nữa rồi! Trân trọng cám ơn tỷ cùng Thầy.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 I_icon13Mon 19 Mar 2012, 02:57

Thanh Trầm đã viết:
Nộp bài mới:


SÂU LẮNG

Lòng ấp ủ bởi tâm hồn sâu lắng
Những u hoài luôn sống động trong anh
Khát vọng tràn như ngọn gió thâu canh
Vi vu thổi cuộn dâng bao nỗi ước...

Anh hiểu tình em từng câu sau trước
Tụ cõi lòng chờ dịp trỗi yêu thương
Kỉ niệm xưa luôn khắc ấn bên đường
Tô nồng thắm giữa bầu trời êm ả.

Vầng trăng rạng nhịp đời vơi hối hả
Tạm buông lơi...Ta thêu dệt mộng tình
Đỉnh non xanh cùng đón ánh bình minh
Hoà muông thú hát duyên mình bất tử.


KHƠI MỘNG

Mùa thu đến mộng tàn theo lá rụng
Gió ru hời nghe chết lịm tình si
Vì đâu hỡi! Chan chứa khối thương bi
Lòng khắc khoải những đêm về giá lạnh.

Đời là thế với biết bao hiu quạnh
Bước đường trần ôm bão táp phong ba
Cố trườn trồi nhưng sóng dạt ra xa
Chân bám víu vẫn thân đà kiệt sức!

Nhân tình hỡi! Lắm niên dài thao thức
Muốn cùng ai khơi dậy mộng xuân xanh
Cất vạn lời cùng hát mãi thâu canh
Xua gió lạnh đừng bao giờ len lỏi.

CƯỜI RA NƯỚC MẮT

Cười sang sảng đất trời dường nghiêng ngữa
Gió mây ngàn lần lửa rút lên cao
Trả không gian vì sao dáng tự hào
Hay chết lặng giữa suối trào lai láng!?

Đời khắc nghiệt âm u che vầng sáng
Tình đắng cay như dải tuyết che mờ
Nghĩa phôi phai hờ hửng đến bất ngờ
Tình bay vút bởi nương nhờ mưu kế(!)

Cười sặc sụa ! Những chuyện gì thay thế?
Chua cay cười ôi bế tắt lối ra
Cười lãng quên mà lòng gửi chốn xa…
Một đốm sáng tim ta vừa rực cháy.

Tim dậy sóng ! Dường như hừng hực chảy
Gió đông về - kinh hãi đã kết băng
Ta cười nữa hàm răng như mọc tăng -> !!!
Cười ra nước mắt cười lăn đáy mồ!!!


TỪ THUỞ ẤY TIẾNG LÒNG...

Từ thuở ấy tiếng lòng luôn thôi thúc -> 3 th
Đợi hương xuân, chờ khoảnh khắc tương phùng
Khép chuyện xưa con tim vỗ tưng bừng
Hít vị ái như chưa từng được nếm.

Thu mấy lượt vạn lần ta nhẩm đếm
Vòng can qua nhuộm tím một chiều quê
Đôi mắt lòa dần lấp nỗi đam mê
Hồn ngây dại giữa thế thời loạn lạc.

Ôi định số! Tóc xanh giờ điểm bạc
Nốt cung yêu đã lạc nhịp đôi lần
Hơi thở ra dường như nặng mấy phần
Chỉ còn lại nửa vầng trăng thệ ước.

Rồi từ đó, ta lặng người đếm bước
Đọng niềm thương – sau trước giấu hửng hờ. (hững hờ)
Tấc dạ mong...lai sinh sẽ đợi chờ
Nồng duyên phận một bến bờ hạnh phúc!!!
15h,21.03.10




Phiền đến tỷ nữa rồi! Trân trọng cám ơn tỷ cùng Thầy.


Shiroi đọc rồi đó
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 I_icon13Mon 19 Mar 2012, 21:18

Sửa bài
Tim dậy sóng ! Dường như hừng hực chảy
Gió đông về - kinh hãi đã chết khô
Ta cười nữa nhấp nhô vài chiếc mới
Cười đắng cay cười tới đáy mồ!!!



TỪ KHI ẤY TIẾNG LÒNG...

Từ khi ấy tiếng lòng luôn thôi thúc
Đợi hương xuân, chờ khoảnh khắc tương phùng
Khép chuyện xưa con tim vỗ tưng bừng
Hít vị ái như chưa từng được nếm.

Nộp bài mới:


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Bên Cầu Dệt Lụa - Thanh Nga (NSƯT), Thanh Sang - tuyệt phẩm cải lương xưa
» Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và thanh lịch
» Gỏi thanh tịnh
» Lối về xóm nhỏ - Cẩm Tiên, Thanh Tuấn
» Hương Sắc Cuộc Đời
Trang 9 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: TẬP LÀM THƠ :: Các thể loại thơ khác-