Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Thanh Trầm
Tổng số bài gửi : 188 Registration date : 19/10/2011
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm Wed 02 Nov 2011, 19:48 | |
| - Moon đã viết:
Mí cưng uống trà ...ăn bánh ...rùi lo làm thơ chấm bài ...cho Moon đọc/học đi nhá ...
Moon đi khò sớm hôm nay đây ...(mới có 3g30' sáng thoi à )
Cám ơn tỷ Moon nhiều . Sướng thật có tỷ quan tâm thì học nhất lớp luôn. Tức là ở lớp 1 hoài để được tỷ cho ăn bánh uống trà. hihihi |
| | | Thanh Trầm
Tổng số bài gửi : 188 Registration date : 19/10/2011
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm Wed 02 Nov 2011, 20:16 | |
| Sửa bài:
TÌNH CÂM
Tình câm nín nén dồn nên hận tủi Xé buồng tim trên mỗi bước đăng trình Giấc nồng say cùng nguyện chặt bóng hình… Hoài da diết nỗi lòng muôn trống vắng!!! Khơi ý tưởng - bờ môi dường mặn đắng Tái tê nhiều ôi biết tỏ gì hơn Hẹn lai sinh tấc dạ chẳng phai sờn Hồn cuốn chặt uớp men đời hạnh phúc. tt
|
| | | Thanh Trầm
Tổng số bài gửi : 188 Registration date : 19/10/2011
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm Wed 02 Nov 2011, 20:33 | |
| Nộp bài :
KHÁT KHAO
Ngọn gió mơn man thổi lùa tóc rối Dạ mơ màng nhung nhớ mảnh vườn xưa Thương dáng ai thấp thoáng giữa cơn mưa Yêu da diết khi mình vừa gặp gỡ
Đời khúc khuỷu đưa hai ta cách biệt Dạt con thuyền lơ lững giữa trùng dương Nhìn vầng trăng khao khát thuở yêu thương Lòng ao ước trùng phùng nơi bến đỗ.
|
| | | Thanh Trầm
Tổng số bài gửi : 188 Registration date : 19/10/2011
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm Wed 02 Nov 2011, 21:52 | |
| Nộp bài:
THẦM GỌI
Lòng mơ mộng! Duyên mình hoài tươi thắm Dành tặng nhau bao hương vị đậm đà Bởi vì sao! Khát vọng chốn phương xa… Giây phút ấy...Ôi mặn mà da diết! Tình yêu hỡi! Cõi lòng khôn hối tiếc Tuy muộn màng, quyết quyện chặt anh- em Dẫu đến sau nhưng nếm trước hương men Lòng ghi khắc...chẳng bon chen gì cả !
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm Thu 03 Nov 2011, 04:37 | |
| - Thanh Trầm đã viết:
Sửa bài:
TÌNH CÂM
Tình câm nín nén dồn nên hận tủi Xé buồng tim trên mỗi bước đăng trình Giấc nồng say cùng nguyện (quyện) chặt bóng hình… Hoài da diết nỗi lòng muôn trống vắng!!! Khơi ý tưởng - bờ môi dường mặn đắng Tái tê nhiều ôi biết tỏ gì hơn Hẹn lai sinh tấc dạ chẳng phai sờn Hồn cuốn chặt uớp men đời hạnh phúc. tt
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm Thu 03 Nov 2011, 04:38 | |
| - Thanh Trầm đã viết:
- Nộp bài :
KHÁT KHAO
Ngọn gió mơn man thổi lùa tóc rối Dạ mơ màng nhung nhớ mảnh vườn xưa -> "m" hơi nhiều Thương dáng ai thấp thoáng giữa cơn mưa -> nên thay đổi dấu vần Yêu da diết khi mình vừa gặp gỡ Đời khúc khuỷu đưa hai ta cách biệt (gỡ không vần với biệt) Dạt con thuyền lơ lững giữa trùng dương Nhìn vầng trăng khao khát thuở yêu thương -> nên thay đổi dấu vần Lòng ao ước trùng phùng nơi bến đỗ.
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm Thu 03 Nov 2011, 04:41 | |
| - Thanh Trầm đã viết:
Nộp bài:
THẦM GỌI
Lòng mơ mộng! Duyên mình hoài tươi thắm Dành tặng nhau bao hương vị đậm đà Bởi vì sao! Khát vọng chốn phương xa… Giây phút ấy...Ôi mặn mà da diết! Tình yêu hỡi! Cõi lòng khôn hối tiếc -> tiếc và biết không vần nhau Tuy muộn màng, quyết quyện chặt anh- em Dẫu đến sau nhưng nếm trước hương men -> em và men không vần nhau Lòng ghi khắc...chẳng bon chen gì cả !
|
| | | Thanh Trầm
Tổng số bài gửi : 188 Registration date : 19/10/2011
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm Thu 03 Nov 2011, 18:58 | |
| Sửa bài:
KHÁT KHAO
Ngọn gió đìu hiu thổi lùa tóc rối Dạ mơ màng nhung nhớ mảnh vườn xưa Thương dáng ai thấp thoáng ở hàng dừa Yêu da diết khi mình vừa gặp gỡ
Đời khúc khuỷu đưa hai ta cách trở Dạt con thuyền lơ lững giữa trùng dương Nhìn vầng trăng khao khát nhịp yêu thương Lòng ao ước trùng phùng nơi bến đỗ.
THẦM GỌI
Lòng mơ mộng! Duyên mình hoài tươi thắm Dành tặng nhau bao hương vị đậm đà Bởi vì sao! Khát vọng chốn phương xa… Giây phút ấy...Ôi mặn mà da diết!
Tình yêu hỡi! Cõi lòng khôn cần biết Tuy muộn màng, vẫn thỏa dạ lên đèn… Dẫu đến sau nhưng nếm trước hương men Lòng ghi khắc...chẳng bon chen gì cả !
Cám ơn tỷ Shiroi nhìu |
| | | Thanh Trầm
Tổng số bài gửi : 188 Registration date : 19/10/2011
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm Thu 03 Nov 2011, 19:14 | |
| Nộp bài mới
BÀI CA NĂM CŨ
Chợt nghe qua da diết nhớ thương chàng Tận tâm khảm chẳng thể nào phai nhạt Chân sải bước đầy truân chuyên trôi dạt Vẫn vẹn gìn tiếng hát của người xưa. Bạn là ai? Xin hát giữa ban trưa Ru vào mộng ấm duyên nồng thuở ấy! Đêm thao thức ta dường như ôm lấy Bóng liêu xiêu đang đến cạnh bên mình. Nụ cười tươi cuốn hút khối ân tình!!! Giục từng bước trên chặng đường tiếp diễn.
TT |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm Fri 04 Nov 2011, 02:46 | |
| - Thanh Trầm đã viết:
- Nộp bài mới
BÀI CA NĂM CŨ
Chợt nghe qua da diết nhớ thương chàng Tận tâm khảm chẳng thể nào phai nhạt Chân sải bước đầy truân chuyên trôi dạt Vẫn vẹn gìn tiếng hát của người xưa. Bạn là ai? Xin hát giữa ban trưa -> 2 chữ hát quá gần Ru vào mộng ấm duyên nồng thuở ấy! Đêm thao thức ta dường như ôm lấy Bóng liêu xiêu đang đến cạnh bên mình. Nụ cười tươi cuốn hút khối ân tình!!! Giục từng bước trên chặng đường tiếp diễn.
TT |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 9 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |