Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 I_icon13Thu 17 Nov 2011, 22:10


Chẳng thẹn lòng

Mình không nợ vùi sâu bao lấn cấn
Mộng khôn tròn chẳng vương vấn đời nhau
Đường duyên gãy ôi niềm đau khôn tả
Dạ bang khuâng đành mộng đã hoen màu.

Ta cố nén nhưng nào đâu phải dễ
Dáng người xưa sao có thể phai mờ?
Tình hỡi tình! Ai giết chết một hồn thơ
Giam ngục lạnh bến bờ dường vô định!

Đã bao niên bịn rịn níu mơ hời
Nhuốm hương lửa nhưng rã rời thân xác
Lòng ảo não nghe tim mình tan nát
Thương cuộc đời đắng rát cả vành mi.

Biết nói gì thêm em hãy đi đi!!!
Vùng kỉ niệm anh khắc ghi muôn thưở
Dầu gian khó vẫn xanh màu rực rỡ
Chẳng thẹn lòng – cách trở nhuộm lòng son!
17.11.11

Lục nồi cơm cháy gặm đỡ tỷ ui!
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 I_icon13Fri 18 Nov 2011, 05:21

Thanh Trầm đã viết:

Chẳng thẹn lòng

Mình không nợ vùi sâu bao lấn cấn
Mộng khôn tròn chẳng vương vấn đời nhau
Đường duyên gãy ôi niềm đau khôn tả -> trùng từ khôn
Dạ bang khuâng đành mộng đã hoen màu. -> trùng từ mộng

Ta cố nén nhưng nào đâu phải dễ
Dáng người xưa sao có thể phai mờ?
Tình hỡi tình! Ai giết chết một hồn thơ -> dư 1 chữ
Giam ngục lạnh bến bờ dường vô định!

Đã bao niên bịn rịn níu mơ hời
Nhuốm hương lửa nhưng rã rời thân xác
Lòng ảo não nghe tim mình tan nát
Thương cuộc đời đắng rát cả vành mi. Tủi thương đời cay rát cả vành mi

Biết nói gì thêm em hãy đi đi!!!
Vùng kỉ niệm anh khắc ghi muôn thưở
Dầu gian khó vẫn xanh màu rực rỡ
Chẳng thẹn lòng – cách trở nhuộm lòng son!
17.11.11

Lục nồi cơm cháy gặm đỡ tỷ ui!

Có đi về Cần Thơ, ghé quán ăn "Song Quê", ăn món cơm cháy - tôm khô kho tộ, ngon lắm.
Ăn tôm khô kho tộ mặn chát rồi lên sửa bài làm bài tiếp dd
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 I_icon13Fri 18 Nov 2011, 11:04

Sửa bài:


Chẳng thẹn lòng

Mình không nợ vùi sâu bao lấn cấn
Ước chửa tròn chẳng vương vấn đời nhau
Đường duyên gãy ôi niềm đau khôn tả
Dạ bâng khuâng, sầu mộng đã hoen màu.

Ta cố nén nhưng nào đâu phải dễ
Dáng người xưa sao có thể phai mờ?
Tình hỡi tình! Ai giết chết hồn thơ
Giam ngục lạnh bến bờ dường vô định!

Đã bao niên bịn rịn níu mơ hời
Nhuốm hương lửa nhưng rã rời thân xác
Lòng ảo não nghe tim mình tan nát
Tủi thương đời cay rát cả vành mi

Biết nói gì thêm em hãy đi đi!!!
Vùng kỉ niệm anh khắc ghi muôn thưở
Dầu gian khó vẫn xanh màu rực rỡ
Chẳng thẹn lòng – cách trở nhuộm lòng son!
17.11.11
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 I_icon13Mon 21 Nov 2011, 11:51

Tình Thầy

Con sóng vỗ chập chùng theo năm tháng
Chiếc đò ngang bầu bạn giữa mây trời
Muôn gian khổ vẫn gìn lời nhân nghĩa
Khách sang sông dạ thấm thía tình đời!
TT




Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 I_icon13Tue 22 Nov 2011, 06:01

Thanh Trầm đã viết:
Sửa bài:


Chẳng thẹn lòng

Mình không nợ vùi sâu bao lấn cấn
Ước chửa tròn chẳng vương vấn đời nhau
Đường duyên gãy ôi niềm đau khôn tả
Dạ bâng khuâng, sầu mộng đã hoen màu.

Ta cố nén nhưng nào đâu phải dễ
Dáng người xưa sao có thể phai mờ?
Tình hỡi tình! Ai giết chết hồn thơ
Giam ngục lạnh bến bờ dường vô định!

Đã bao niên bịn rịn níu mơ hời
Nhuốm hương lửa nhưng rã rời thân xác
Lòng ảo não nghe tim mình tan nát
Tủi thương đời cay rát cả vành mi

Biết nói gì thêm em hãy đi đi!!!
Vùng kỉ niệm anh khắc ghi muôn thưở
Dầu gian khó vẫn xanh màu rực rỡ
Chẳng thẹn lòng – cách trở nhuộm lòng son! -> 2 chữ lòng trong câu
17.11.11
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 I_icon13Tue 22 Nov 2011, 06:03

Thanh Trầm đã viết:
Tình Thầy

Con sóng vỗ chập chùng theo năm tháng
Chiếc đò ngang bầu bạn giữa mây trời
Muôn gian khổ vẫn gìn lời nhân nghĩa
Khách sang sông dạ thấm thía tình đời!
TT

Bài tập Shiroi yêu cầu là thay đổi cách ngắt nhịp trong bài thơ. Laughing
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 I_icon13Tue 22 Nov 2011, 18:29

MÙA THU ẤY

Mùa thu ấy đã đi vào lịch sử
Bánh xe lăn theo tiếng gọi muôn người
Chuyện xưa, nay... em ơi chớ khóc- cười...
Vui, thanh thản nương thế thời hoạch định.

Mùa thu ấy rõ ràng khôn thanh tịnh
Con bướm vàng bịn rịn chốn vườn xưa
Dạ ngẩn ngơ nuối tiếc giọt sương thưa
Mơ cánh thắm sớm trưa nồng bát ngát...!

Mùa thu ấy có còn nghe ai hát?
Hay lặng nhìn tiễn bước những người thân?
Giữa cuộc đời ta phải biết cân phân...
Đừng cố níu hãy tận tường thấu rõ!

Mùa thu ấy! Lòng ta đà rạng tỏ
Tình chứa chan mình dâng trải cho đời
Nén dòng châu chớ buông xổ bao lời
Vùi dĩ vãng vạch khơi niềm ước thệ.

Tô hồng đôi má thế thời mặc kệ
Áp chặt môi mềm ngây ngất nụ hôn
Giữ nồng ấm cùng bảo tồn sắc thái
Trọn cuộc tình ta dệt mãi màu son!

Anh về bên em chôn mùa thu ấy
Khơi dậy mùa xuân khe khẻ hát cùng!!!
tt
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 I_icon13Wed 23 Nov 2011, 05:57

Thanh Trầm đã viết:
MÙA THU ẤY

Mùa thu ấy đã đi vào lịch sử
Bánh xe lăn theo tiếng gọi muôn người
Chuyện xưa, nay... em ơi chớ khóc- cười...
Vui, thanh thản nương thế thời hoạch định. -> 4 th

Mùa thu ấy rõ ràng khôn thanh tịnh
Con bướm vàng bịn rịn chốn vườn xưa
Dạ ngẩn ngơ nuối tiếc giọt sương thưa -> thiếu 1 dấu huyền
Mơ cánh thắm sớm trưa nồng bát ngát...!

Mùa thu ấy có còn nghe ai hát?
Hay lặng nhìn tiễn bước những người thân?
Giữa cuộc đời ta phải biết cân phân...
Đừng cố níu hãy tận tường thấu rõ!

Mùa thu ấy! Lòng ta đà rạng tỏ
Tình chứa chan mình dâng trải cho đời
Nén dòng châu chớ buông xổ bao lời
Vùi dĩ vãng vạch khơi niềm ước thệ.

Tô hồng đôi má thế thời mặc kệ
Áp chặt môi mềm ngây ngất nụ hôn
Giữ nồng ấm cùng bảo tồn sắc thái
Trọn cuộc tình ta dệt mãi màu son!

Anh về bên em chôn mùa thu ấy
Khơi dậy mùa xuân khe khẻ hát cùng!!!
tt
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 I_icon13Wed 23 Nov 2011, 11:27

Sửa bài:

MÙA THU ẤY

Mùa thu ấy đã đi vào lịch sử
Bánh xe lăn theo tiếng gọi muôn người
Chuyện xưa, nay... em ơi chớ khóc- cười...
Vui gia cảnh mặc thế thời hoạch định.

Mùa thu ấy rõ ràng khôn thanh tịnh
Con bướm vàng bịn rịn chốn vườn xưa
Dạ thẩn thờ nuối tiếc giọt sương thưa
Mơ cánh thắm sớm trưa nồng bát ngát...!
Cám ơn tỷ.
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 I_icon13Wed 23 Nov 2011, 11:53

Nộp bài:

BẾN HẸN TRẦN GIAN

Bạn ơi! Nghìn đêm nữa- rất gần thôi
Nhưng không hẳn: Tám nghìn đêm- ta sẽ…
Cùng xướng họa và hát ca khe khẻ…
Ngụ dương gian, vừa đủ trở gót về…

Chốn Thiên Nhai cùng hợp nhất đề huề
Không xa cách những đôi bờ thương nhớ
Tơ lòng quyện chẳng bao giờ xóa bỏ
Trọn tứ mùa giá buốt vẫn thâm giao!

Bến đỗ kia, tám nghìn đêm nói sau
Giờ xích lại cho hương tình rộ nở
Ươm vị thắm đọng tồn trong muôn thuở
Gặt tình nồng nhuộm đỏ hết chơi vơi.

Nhớ nha em mọi thứ há buông lơi
Lướt giông bão nhấn chìm cơn sóng dữ
Tung cánh én cay- bùi ta nếm thử
Nguyện tương đồng nơi bến hẹn trần gian.

TT

Trân trọng biết ơn tỷ cùng Thầy đã tận tình hướng dẫn kĩ thuật làm thơ.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm   Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Bài tập thơ tám chữ - Thanh Trầm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Bên Cầu Dệt Lụa - Thanh Nga (NSƯT), Thanh Sang - tuyệt phẩm cải lương xưa
» Có một Sài Gòn từng thanh lịch, duyên dáng và thanh lịch
» Sự thật về “Đô đốc Đặng Tiến Đông” ở Lương Xá! - Trúc Diệp Thanh
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Thanh Trầm lục bát
Trang 5 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: TẬP LÀM THƠ :: Các thể loại thơ khác-