Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 14:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Today at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 00:04

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:14

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Sấm & Ký

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32  Next
Tác giảThông điệp
Hương Tiêu



Tổng số bài gửi : 361
Registration date : 05/07/2011

Sấm & Ký  - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sấm & Ký    Sấm & Ký  - Page 31 I_icon13Thu 16 Feb 2012, 15:52

Dự báo lãnh đạo mới của Quân đội Trung Quốc ( tiếp theo )

Ứng viên tân Bộ trưởng Quốc phòng Chương Tấm Sinh xuất thân lính thiết giáp, từng làm trưởng ban huấn luyện Bộ Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, trưởng ban giáo dục trường Đại học Quốc phòng, trưởng ban tác chiến Bộ Tổng Tham mưu, trợ lý Tổng Tham mưu trưởng, Phó Tổng Tham mưu, Tư lệnh quân khu Quảng Châu, Phó Tổng Tham mưu trưởng thường trực và là Ủy viên TƯ đảng. Do thành công trong việc lập kế hoạch tập trận chung quy mô lớn Trung Quốc-Nga, ông được đánh giá là người có năng lực cao. Nếu ông Ngô Thắng Lợi được cử làm Bộ trưởng Quốc phòng thì ông Chương rất có khả năng được cử giữ chức Tổng Tham mưu trưởng

Tôn Kiến Quốc từng là Hạm trưởng tàu ngầm hạt nhân « Trường Chinh số 2 », có thành tích chỉ huy tàu ngầm lập kỷ lục thế giới hoạt động 90 ngày liên tục dưới biển ; năm 2009 được đề bạt làm Phó Tổng Tham mưu trưởng - bước dọn đường để tiến lên chức vụ Tư lệnh Hải quân.

Ứng viên Tư lệnh Không quân Mã Hiểu Thiên xuất thân phi công, từng làm Quân đoàn trưởng Quân đoàn Không quân số 10, Tư lệnh Không quân quân khu Nam Kinh, Phó tư lệnh Không quân, Hiệu trưởng trường Đại học Quốc phòng, từ 2007 làm Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Ngụy Phượng Hòa đi lên từ đơn vị cơ sở Bộ đội Pháo binh số Hai (Đệ nhị pháo binh, gọi tắt Nhị Pháo), từng làm các chức vụ Tư lệnh căn cứ 54 của Nhị Pháo, Tham mưu trưởng Nhị Pháo, năm 2010 được đề bạt làm Phó Tổng Tham mưu trưởng. Ông này chắc chắn sẽ là Tư lệnh Nhị Pháo, vì hầu hết cán bộ lãnh đạo đơn vị này đều đã đến tuổi nghỉ hưu. Bộ đội Pháo binh số Hai thành lập năm 1966 gồm Bộ đội Tên lửa chiến lược đất đối đất và Bộ đội Tên lửa chiến thuật chiến dịch thông thường. Trong đó Bộ đội Tên lửa chiến lược đất đối đất là lực lượng răn đe hạt nhân và phản kích hạt nhân chiến lược, gồm bộ đội tên lửa tầm ngắn, tầm trung, tầm xa, tên lửa vượt đại châu và các đơn vị phối thuộc.

Tổng hợp theo bài của Dư Trạch Viễn (Bắc Kinh) trên Zaobao.com 29/1/2012 và các nguồn khác.

- // -
Về Đầu Trang Go down
nguyenthuc71



Tổng số bài gửi : 4
Registration date : 04/02/2012

Sấm & Ký  - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sấm & Ký    Sấm & Ký  - Page 31 I_icon13Thu 16 Feb 2012, 23:28

@Hương Tiêu

Nghiên cứu TQ kỹ lưỡng để luôn nghi nhớ 17/2/1979 ,ngày 20 vạn quân TQ ồ ạt tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam,cũng gắng không để lặp lại việc máu chảy đầu rơi như hồi ấy chứ?
Không biết còn ai nhớ đến anh hùng Liệt Sĩ Lê Đình Chinh, người lính đầu tiên đổ máu chống bọn lưu manh TQ .Anh ấy cũng bằng tuổi anh trai NT71,cùng lực lượng công an vũ trang nay là bộ đội biên phòng.
Thế mà hơn 30 năm đã qua!
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Sấm & Ký  - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sấm & Ký    Sấm & Ký  - Page 31 I_icon13Fri 17 Feb 2012, 03:48

Nghe tnqs117 với Pu kể những trận chiến với TQ mà kinh hồn.

tnqs117 bảo : "có những thằng bạn chết khi chưa từng biết yêu..." Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
Hương Tiêu



Tổng số bài gửi : 361
Registration date : 05/07/2011

Sấm & Ký  - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sấm & Ký    Sấm & Ký  - Page 31 I_icon13Sat 17 Mar 2012, 19:22

Truyền thông Trung Quốc chia rẽ về Bạc Hy Lai

Trong khi các báo chính thống của Trung Quốc chỉ đưa tin ngắn gọn và ít chi tiết về việc cách chức bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, thì các mạng xã hội tràn ngập những bình luận và phỏng đoán.

Tin cách chức ông Bạc được đưa ra sau khi các báo buổi sáng ngày 15/3 đã ra, nên trang nhất các tờ báo và hãng thông tấn Trung Quốc hầu như chỉ tập trung vào cuộc họp báo của Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Hai trong số các nội dung quan trọng của phát biểu của ông Ôn là kêu gọi cải cách chính trị hơn nữa và tránh để nước này bị sa vào một cuộc cách mạng văn hóa thứ hai.

Tin ông Bạc Hy Lai bị cách chức được đưa ở vị trí thứ năm trong bản tin buổi trưa của kênh 1 của đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV-1). "Thay đổi đồng chí phụ trách thành ủy Trùng Khánh", phát thanh viên của bản tin nói một cách đơn giản.

Các từ ngữ trong bản tin vắn của Tân Hoa Xã (Xinhua) cũng hết sức giản dị. Bản tin không đưa nhiều thông tin chi tiết mà chỉ nói ông Bạc sẽ được thay thế bởi Phó thủ tướng Trương Đức Giang.

Có duy nhất một bài báo trên tờ thời báo Hoàn Cầu, phụ bản của báo đảng Cộng sản Trung Quốc, ca ngợi ông Bạc vì cuộc nói chuyện thẳng thắn và cởi mở về việc cựu giám đốc cảnh sát Vương Lập Quân đến lãnh sự quán Mỹ.

Bài báo cũng ca ngợi Thủ tướng Ôn đã thêm những "quan điểm cá nhân" vào trong những phát biểu trong cuộc họp báo nói trên, báo trước một bước tiến, cởi mở hơn và các nhà lãnh đạo sẵn lòng "tương tác" với người dân.

Đây là một động thái hiếm gặp trong hệ thống chính trị Trung Quốc, theo nhận định của BBC. Tuy nhiên, sau đó, trong bản tiếng Anh Global Times, bài báo trên đã được thay bằng một bài ngắn gọn của Xinhua, trong đó trích dẫn lời Thủ tướng Ôn nói các nhà chức trách Trung Khánh "cần phải rút kinh nghiệm về vụ việc của Vương Lập Quân".

Hôm qua, tạp chí của đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đăng xã luận của Phó chủ tịch nước Tập Cận Bình, nói rằng đảng cần được làm trong sạch. Tuy nhiên nội dung của xã luận không trực tiếp đề cập đến các vấn đề liên quan đến ông Bạc.

Trong khi đó trên các trang mạng xã hội, thông tin về Bạc Hy Lai lại được loan tải nhiều và nhanh chóng. Theo trang Want China Times có trụ sở tại Đài Loan, chỉ trong 4 tiếng đồng hồ sau khi thông tin được phát đi, lập tức có một làn sóng thảo luận "điên cuồng" với 190.000 lời bình luận trên các trang blog nổi tiếng của Trung Quốc. Có thể thấy người dân Trung Quốc rất muốn đưa ra ý kiến thông qua các mạng xã hội như Tencent Weibo và Sina Weibo, bất chấp những yêu cầu phải khai rõ tên thật khi sử dụng blog.

Want China Times cho biết, phần lớn những người sử dụng blog Tencent Weibo ủng hộ ông Bạc. Một người sử dụng khai tên là Zhang Haotian viết: "Ông Bạc là một quan chức tốt, chống lại tội phạm và các băng đảng nhưng làm phật ý nhiều người khác".

Nhưng cũng có những bình luận chỉ trích ông Bạc trên mạng Sina Weibo. Blogger Xu Pu nói Bạc Hy Lai muốn Trùng Khánh quay trở lại thời kỳ Cách mạng văn hóa, "khi mọi người có thể bị xử tội mà không cần một lý do nào cả". "Cái cách ông ấy trừng trị các băng nhóm tội phạm làm luật pháp trở nên thừa thãi, việc làm của ông ấy làm mọi người sợ hãi", Xu viết.

Blog của Hu Ziwwei, một MC truyền hình, cũng viết: "Chúng ta cần nhìn lại phát biểu ngày hôm qua của Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Thủ tướng nhắc đến Vương Lập Quân, vậy vụ này chắc chắn còn nhiều điều chưa biết". Vương Lập Quân là cựu giám đốc công an Trùng Khánh, người từng đến lãnh sự quán Mỹ ở một đêm trước khi bị giới chức giải về Bắc Kinh.

Có nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau, hoặc phê phán, hoặc ủng hộ ông Bạc nhưng hầu như không có ai bình luận về hệ thống chính trị của nước nhà, chỉ có một số ít các học giả lên tiếng về cải cách chính trị.

Fan Zhongxin, giáo sư của trường đại học Sư phạm Hàng Châu viết: "Bạc Hy Lai đã bị cách chức, các hành động của ông ấy đã bị ngăn chặn. Hy vọng sẽ diễn ra cải cách chính trị". Giáo sư Xie Youping của đại học Phúc Đán, Thượng Hải viết rằng "nền chính trị Trung Quốc thật sự cần cởi mở hơn nữa".

- Vũ Hà

Nguồn: - vnexpress.net
Về Đầu Trang Go down
Hương Tiêu



Tổng số bài gửi : 361
Registration date : 05/07/2011

Sấm & Ký  - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sấm & Ký    Sấm & Ký  - Page 31 I_icon13Sat 17 Mar 2012, 19:30

@ Shiroi

Ba Tiêu cũng đi Bộ Đội năm 1987 khi 19 tuổi và lúc đấy cũng chưa biết Yêu là gì !!!
Sau 3 Tháng huấn luyện tân binh thì: - Cái gì cũng biết ???
Sau 6 Tháng ở đơn vị trực chiến thì: - Cái gì cũng thích !!!
Sau đó thì mọi chuyện đều bình thường như cân đường hộp sữa.

- HT 17/03/2012
Về Đầu Trang Go down
Hương Tiêu



Tổng số bài gửi : 361
Registration date : 05/07/2011

Sấm & Ký  - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sấm & Ký    Sấm & Ký  - Page 31 I_icon13Thu 05 Apr 2012, 10:17

七 步 詩 曹 植

煮 豆 持 作 羹
漉 豉 以 為 汁
萁 在 釜 下 然
豆 在 釜 中 泣
本 自 同 根 生
相 煎 何 太 急

Thất bộ thi - Tào Thực ( Hán mạt )

Chử đậu trì tác canh,
Lộc cổ dĩ vi trấp,
Cơ tại phủ há nhiên.
Đậu tại phủ trung khấp,
Bản tự đồng căn sinh,
Tương tiễn hà thái cấp.

Thơ bảy bước (Người dịch: (Không rõ))

Nấu đậu để làm canh,
Hạt bỏ vào nồi nấu,
Cành ở dưới mà đun.
Đậu ở trong nồi khóc,
Sinh ra từ một gốc,
Sao nỡ đốt thiêu nhau.

Dị bản:

煮 豆 燃 豆 箕
豆 在 釜 中 泣
本 是 同 根 生
相 煎 何 太 急

Chử đậu nhiên đậu cơ,
Đậu tại phủ trung khấp.
Bản thị đồng căn sinh,
Tương tiễn hà thái cấp.

(Nấu đậu đun cành đậu,
Đậu ở trong nồi khóc.
Sinh ra từ một gốc,
Sao nỡ đốt thiêu nhau.)

- // -
Về Đầu Trang Go down
Hương Tiêu



Tổng số bài gửi : 361
Registration date : 05/07/2011

Sấm & Ký  - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sấm & Ký    Sấm & Ký  - Page 31 I_icon13Mon 16 Apr 2012, 10:00

Bát đại nguyên lão

Bát đại nguyên lão ( 八大元老 ) viết tắt Bát lão là một nhóm các lão thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những người đã giữ những chức vụ quan trọng trong thời kỳ thập niên 1980 và thập niên 1990. Tám vị này là:

Đặng Tiểu Bình (1904-1997), "Nhà lãnh đạo quốc gia tối cao", Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương 1980–1989, Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Trung ương 1982–1987

Trần Vân (1905-1995), Phó Thủ tướng, Phó chủ tịch BCH TW Đảng (1956), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính TW, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật TW, Chủ tịch Ủy Ban Cố vấn Trung ương 1987–1992

Bành Chân (1902-1997), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Bí thư Thành ủy Bắc kinh, Chủ tịch Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) 1983–1988

Dương Thượng Côn (1907-1998), Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng; Bí thư Thành uỷ Quảng Châu, Uỷ viên Bộ Chính trị (1982); Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 1988–1993.

Bạc Nhất Ba (1908-2007), Bộ trưởng Tài chính đầu tiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó chủ tịch Ủy ban Cố vấn Trung ương. Là người giúp nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình thực hiện chính sách "cải cách và mở cửa". Ông từng được bầu là chủ tịch danh dự Hội đồng Xúc tiến Ngoại thương Trung Quốc, Chủ tịch Uỷ ban Kinh tế Nhà nước.

Lý Tiên Niệm (1909-1992), Phó Thủ tướng, Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 1983–1988, sau đó là chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân toàn quốc Trung Quốc

Vương Chấn (1908-1993), Phó chủ tịch Ủy ban Cố vấn Trung ương

Tống Nhiệm Cùng (1909-2005), Thượng tướng, Phó chủ tịch Ủy ban Cố vấn Trung ương, Phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân.

- Một số con cháu của Bát đại nguyên lão được mệnh danh là " Thái tử "

Nguồn: wikipedia.org
Về Đầu Trang Go down
Hương Tiêu



Tổng số bài gửi : 361
Registration date : 05/07/2011

Sấm & Ký  - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sấm & Ký    Sấm & Ký  - Page 31 I_icon13Mon 28 May 2012, 20:01

Động đất 4,7 richter rung chuyển miền bắc Trung Quốc

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh 4,7 richter đã rung chuyển miền bắc Trung Quốc vào sáng nay 28/05/2012, khiến các tòa nhà ở Bắc Kinh cũng bị lắc lư, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho hay.

Trận động đất xảy ra vào 10h22 sáng nay (giờ địa phương) ở độ sâu 38,7km, cách đông thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, khoảng 47km. Thành phố này từng hứng chịu một trong những trận động đất tồi tệ nhất Trung Quốc, khiến khoảng 242.000 người thiệt mạng vào năm 1976.

Chính phủ Trung Quốc cho biết trận động đất sáng nay mạnh hơn 4,8 độ richter đôi chút. Thông tin này do Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc đưa ra.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong.

Phan Anh
Theo AFP




Về Đầu Trang Go down
Hương Tiêu



Tổng số bài gửi : 361
Registration date : 05/07/2011

Sấm & Ký  - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sấm & Ký    Sấm & Ký  - Page 31 I_icon13Fri 07 Sep 2012, 15:18

Người Trung Quốc truy tìm quan chức 'máu lạnh'

Từ hình ảnh vô tình lọt vào camera, người dùng mạng đã tổ chức chiến dịch truy tìm một quan chức đứng cười cợt giữa tai nạn thảm khốc, để rồi phát hiện ra ông này sở hữu nhiều vật dụng xa xỉ lên tới chục nghìn đô.

Không lâu nữa trước khi cuộc chuyển giao quyền lực quan trọng diễn ra, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố sẽ nỗ lực dẹp bỏ nạn tham nhũng, trong khi truyền thông nhà nước kêu gọi các chính trị gia tránh gây ra các bê bối trước công chúng.

Tuy nhiên, ông Yang Dacai, chủ tịch Cục An toàn Lao động tỉnh Thiểm Tây, lại đang trở thành tâm điểm của một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ các cư dân mạng Trung Quốc. Theo Telegraph, ông Yang, 55 tuổi, bắt đầu được công chúng biết đến vào cuối tháng 8, khi bị một camera ghi lại cảnh ông đứng cười thoải mái tại hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 36 người chết. Trong đó một chiếc xe chở xăng va vào một xe khách, gây tai nạn thảm khốc.

Giận dữ trước sự sự vô cảm của ông Yang, người dùng mạng Trung Quốc đã cùng nhau tổ chức một cuộc truy tìm quan chức "máu lạnh" này. Những "nhà tìm kiếm" trên khắp Trung Quốc bắt đầu lùng sục khắp Internet để tìm ra những thông tin và hình ảnh của ông Yang.

Tuy nhiên, hơn cả việc tố cáo nụ cười vô cảm của ông, những cư dân mạng này còn phát hiện ra nhiều bức ảnh chụp ông Yang tại các sự kiện, với bộ sưu tập các loại đồng hồ siêu sang được cho là có giá đến vài chục nghìn USD, vượt quá khả năng tài chính của một quan chức thông thường.

Trong bộ sưu tập này có một chiếc Omega Constellation được các nhà hoạt động đánh giá khoảng 10.400 USD, một chiếc Bulgari được cho có giá khoảng 8.000 USD và một chiếc Constantin 32.000 USD.

Bất ngờ, ông Yang sử dụng tài khoản mạng xã hội Weibo của mình để đáp trả lại cộng đồng mạng.

"Lòng tôi nặng trĩu khi có mặt tại hiện trường tai nạn. Các quan chức rất căng thẳng khi báo cáo tình hình cho tôi", ông viết. "Tôi chỉ cố gắng làm họ thấy thoải mái một chút mà thôi. Trong trường hợp này, tôi cũng có hơi quá đà".

Ông cũng thừa nhận sở hữu 5 chiếc đồng hồ "xịn" nhưng tuyên bố chúng đều được ông mua bằng "tiền hợp pháp" của cá nhân.

Tuy nhiên, với ngày càng nhiều thắc mắc được đặt ra và số lượng đồng hồ "xịn" xuất hiện tăng lên, ông Yang đã quyết định đóng tài khoản trên sau khi để lại lời nhắn "Tôi sẽ cố gắng và tìm cơ hội nói chuyện với các bạn. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt".

Động thái này gần như vô ích trong việc dập tắt sự công kích của dư luận. Tuần này, các nhà hoạt động chuyển sự chú ý của họ từ chiếc bàn kê cạnh giường ngủ của ông Yang sang tủ quần áo của ông, chia sẻ những bức ảnh mà họ lên án về một bộ sưu tập xa hoa không kém với đủ các loại thắt lưng và phụ kiện khác, trong đó có cặp kính mắt của Đức giá khoảng 21.000 USD.

Thống kê của các nhà hoạt động kể từ khi ông Yang "nổi tiếng" cho thấy họ đã phát hiện 11 chiếc đồng hồ loại sang giá gần 130.000 USD, 4 cặp kính mắt giá 32.000 USD, một vòng tay bạch kim giá 1.600 USD, 8 thắt lưng, mỗi chiếc giá khoảng 8.000 USD, và một bộ sưu tập áo khoác Armani giá khoảng 80.000 USD. Để lấp đầy tủ quần áo với trang phục và phụ kiện xa xỉ, ông Yang sẽ phải chi khoảng 1,1 triệu nhân dân tệ, tức hơn 170.000 USD, theo ước tính của các nhà hoạt động.

Các "nhà tìm kiếm" thừa nhận rằng họ không thể chứng minh ông Yang vi phạm nhưng hy vọng chính phủ sẽ mở một cuộc điều tra. Và hiện giờ, cuộc điều tra đó đang diễn ra đối với quan chức này.

"Tôi hy vọng mọi người sẽ quan tâm theo dõi vụ việc này", một người nói. "Tôi không biết liệu ông Yang có tham nhũng hay không, nhưng tôi muốn biết kết luận cuối cùng của vụ việc. Tôi tin vào sức mạnh của Internet. Tôi cũng tin vào sức mạnh của chính phủ trong việc xử lý tham nhũng".

Chen Peng, một trong những "nhà tìm kiếm" tiên phong trong chiến dịch "bóc mác" những thắt lưng hàng hiệu của ông Yang, cho rằng mạng xã hội đã mang lại sức mạnh cho công chúng.

"Khi tiền của những người đóng thuế bị sử dụng sai trái, chỉ có bản thân họ mới lên tiếng và nhiệt tình điều tra", Chen nói.

Anh Ngọc http:// vnexpress. net
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

Sấm & Ký  - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sấm & Ký    Sấm & Ký  - Page 31 I_icon13Mon 10 Sep 2012, 17:47

Anh hùng Trung Quốc Lôi Phong đã trở nên lỗi thời?

Một phong trào do chính phủ Trung Quốc phát động nhằm khuếch trương tinh thần xả thân quên mình của người anh hùng Lôi Phong, người qua đời cách đây 50 năm, đã không thu được hiệu quả như mong đợi từ cộng đồng mạng nước này.

Lúc đương thời, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đã tuyên dương anh lính Lôi Phong làm điển hình tiên tiến vì tấm gương tận tụy, từ những việc nhỏ như việc giặt quân phục cho đồng đội hay quyên góp tiền lương cho người khó khăn.

Để đánh dấu 5 thập kỷ kể từ khi Lôi Phong qua đời, Trung Quốc đã phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm khuếch trương tấm gương của ông thông qua kênh báo chí chính thống, trong đó kêu gọi công dân Trung Quốc học tập theo gương Lôi Phong.

Tuy vậy, theo AFP, cộng đồng mạng Trung Quốc đã tỏ ra khá hờ hững với phong trào này.

Nhiều người cho rằng bài học mà Lôi Phong mang tới không có tác động nhiều với Trung Quốc thời hiện đại, với một bộ phận người dân đang ngày càng trở nên giàu có.

“Nếu anh đang sống trong thời đại ngày nay, việc trở thành tỷ phú là điều bắt buộc. Việc tôn thờ một cá nhân trong sạch không phải là điều bắt buộc," một blogger viết trên mạng xã hội Sina phổ biến nhất tại Trung Quốc.

Chiến dịch tuyên truyền học tập theo gương Lôi Phong đã được đẩy mạnh sau sự kiện ít nhất 18 người nhẫn tâm bỏ mặc một em bé 2 tuổi (bé Duyệt Duyệt) bị ôtô chẹt qua tại thành phố Phật Sơn hồi tháng 10 năm ngoái khiến cộng đồng mạng Trung Quốc sôi sục.

Trong một bài xã luận, tờ China Daily nói rằng cái chết của bé Duyệt Duyệt cho thấy tấm gương Lôi Phong vẫn có giá trị. "Chúng ta luôn cần người hảo tâm và tinh thần của Lôi Phong là rất quan trọng với sự gắn kết của mọi xã hội," bài báo viết.

Nhưng Hu Xingdou, giáo sư tại Viện Công nghệ Bắc Kinh, cho rằng Lôi Phong đã lỗi thời và chính phủ nên khuyến khích các hoạt động từ thiện và quyên góp, dựa trên cơ sở tôn trọng những người nghèo và sự công bằng trong xã hội. "Việc học tập Lôi Phong là tốt, bởi nó giúp xã hội chúng ta không suy giảm đạo đức. Nhưng phương thức tuyên truyền theo kiểu cũ đã lỗi thời," ông nói.

Tất nhiên, Lôi Phong vẫn được ưa thích tại một số vùng ở Trung Quốc và bức ảnh ông này mặc quân phục đã trở thành biểu tượng văn hóa pop, được gắn trên mọi thứ từ những chiếc túi cho tới những chiếc cốc.

Hôm đầu tuần, hàng ngàn học sinh trong các bộ trang phục của những năm 1960 đã hát các ca khúc về sự hào phóng, rộng lượng, khi họ phát các tờ rơi tại ga tàu điện ngầm Thượng Hải để cổ súy cho tinh thần Lôi Phong, theo thờ Shanghai Daily. Các sàn giao dịch đã triển khai dịch vụ tư vấn miễn phí cho các nhà giao dịch nhỏ, hưởng ứng theo tinh thần vị tha của Lôi Phong.

Thậm chí còn có cả một bảo tàng trưng bày các hiện vật liên quan tới ông ở Đông Bắc Trung Quốc, nơi ông từng phục vụ quân ngũ. Lôi Phong tham gia Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc vào năm 1960. Ông qua đời vào tháng 8/1962 ở tuổi 22, sau khi một chiếc xe tải đâm phải một cột điện, khiến nó đổ vào người ông.

Fang Guanlong, 63 tuổi, một công nhân đã nghỉ hưu, rất tôn thờ Lôi Phong và đã tập hợp hơn 3.000 hiện vật, từ huy hiệu tới những chiếc tem mang hình ảnh người lính trẻ, ở nhà ông. "Tôi hy vọng tinh thần Lôi Phong sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và sẽ giúp làm trong sạch đạo đức xã hội" - ông Fang nói.

Trong khi đó, một số quan chức đã lên tiếng chỉ trích những người trẻ tuổi có xu hướng quay lưng lại với biểu tượng truyền thống.

"Chất vấn và làm ô danh các hành hùng của những thập kỷ trước là một hiện tượng xấu trong thời đại Internet" - đại biểu quốc hội Zhang Haidi nói với báo chí chính thống - "Có những con người rất giỏi trong việc tìm kiếm các khiếm khuyết của những anh hùng rồi mở các chiến dịch bôi nhọ họ"./.

Gia Bảo (Vietnam+)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Sấm & Ký  - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sấm & Ký    Sấm & Ký  - Page 31 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Sấm & Ký
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 31 trong tổng số 32 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: TRÚC LÝ QUÁN :: Tài Liệu-