Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 02:06

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Yesterday at 22:10

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:56

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:51

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Yesterday at 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Yesterday at 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 11 Sep 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 29 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 22 I_icon13Sun 05 Jun 2011, 09:17

quehuong đã viết:

Thả chữ bay theo gió ....


Anh là vòm trời cao vút
Em là mộ đất hoang sơ
Thơ là không gian trống rỗng,
nghĩa là trăng gió nằm mơ ...



rose

Em trong thơ là lẽ sống
Không có em thơ nào khác giếng khô
Không có em trăng sáng gặp mây mù
Không có em thơ vô hồn vô nghĩa ...


hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 22 I_icon13Wed 08 Jun 2011, 05:06


Thanks huynh Thiên Hùng ... :bong:

****

Thả chữ bay theo gió ....

Những lúc lang thang tren Net, dừng chân đến một nơi nào hợp ý, em hay mở cho mình một căn nhà thơ nho nhỏ ... để buồn buồn ghé vào tán dóc hoặc thả vài chữ vu vơ . Có chỗ mang vào được vài ba bài rồi để đó, lâu lâu ghé vào tha thêm vài câu vài chữ ... xong rồi cũng quên tuốt đi luôn . Thi thoảng nhớ lại thì đầu óc mù mờ ... không còn nhớ lối để đi vào nữa ... đành thôi !

Mỗi lần đăng ký nơi nào xong, em đều ghi pw vào trong quyển sổ nhớ . Ngoài những căn nhà ra vào thường xuyên em đã thuộc nằm lòng, còn ngoài ra đều phải nhờ đến quyển sổ lưu . Vậy mà hồi chiều loay hoay vào nơi cũ, cũng tên đó, cũng pw đó .... mà sao cửa vẫn đóng im lìm như hờn dỗi trách móc ... Có lẽ qua vài lần đổi mới, em đã không bắt kịp với sự tiến bộ của diễn đàn . Anh thấy không! ... Em vẫn còn đứng bên lằn ranh của phía rừng bên kia ...

Những con chữ, những con số cần phải nhớ để thích ứng với cuộc sống hiện đại ... từ lâu đã tỏ ra nhợt nhạt tình cảm với em . Nếu như có ai đó bất chợt hỏi số điện thoại số bla bla ... của em, xin làm ơn cho em mươi giây để sắp xếp lại cho đúng nhé.

Nhưng cũng có những con số không đòi hỏi nơi em một cái liếc mắt nào, vậy mà em nhớ như in trong đầu, nhớ rạch ròi từng hương điệu của nó, như rằng định mệnh đã buộc ràng bọn chúng vào trong hơi thở của em .

Anh cũng vậy, cũng như những con số từ đâu chợt đến, để trên con đường em đi qua, những con số cứ nhởn nhơ trước mắt ... hụt hẫng trong tầm tay, và rồi em hiểu ra rằng ... chúng đã đi sâu vào bộ nhớ của mình, cho đến một ngày em nhận biết ... mình không dễ dàng bôi xóa nó đi ....

rose
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 22 I_icon13Sun 26 Jun 2011, 05:38

Nụ hoa chưa kịp mang tên

Tiếng gà xế trưa gáy lên từng tràng mệt mỏi, cái nhóm chợ bé tí của khu xã Lộc Ninh đã thưa thớt người mua. Chị em bạn hàng bắt đầu lục tục dọn dẹp rổ chậu lên những chiếc xe cút kít hoặc những chiếc xe đạp dị hình. Mọi người ở đây đã quá quen với những sinh hoạt của nhau, nên chẳng ai rỗi hơi đâu mà để ý đến ai. Mạnh ai nấy sắp xếp lại vật dụng hàng hóa của mình. Tiếng lẻng kẻng va chạm, tiếng chổi gai quét sồn sột, tiếng gọi nhau ới ơi... xen lẫn hòa quyện vào nhau thành một điệp khúc thật vui tai.

Vậy mà, lúc này lại chính là lúc mà con bé bắt đầu làm việc. Khu chợ này hình như đã quen nhìn thấy cái vóc dáng nhỏ xíu của nó thụp lên thụp xuống trong đống rác buổi chợ tàn. Ở cái chợ nghèo hỏn nghèo hon này, ai mà vất thức ăn một cách dễ dàng chứ. Cái gì nhắm có thể bán được là người ta cứ rao bán, hư thối ung ôi...mới ném đi. Nên hiếm hoi lắm mới thấy vẻ mặt con bé hí hửng khi nhặt được vài lá cải héo vàng hoặc đôi củ mì khoai bị vạt méo mó...

Cả cái khu kinh tế mới này chẳng ai xa lạ với con bé . Gia đinh nó cũng được đổ xuống cùng lúc với mọi người. Được Ban Xây Dựng Kinh Tế Mới Xã cấp cho căn nhà tranh sát bìa rừng với vài trăm mét vuông đất để canh tác. Má nó chịu không kham tay cuốc tay cày, nên bà lén bồng em nó trốn về Saigon , bỏ nó lai cho ba nó nuôi dưỡng. Mấy tuần đầu ông còn ngó ngàng đến nó, nhưng sau đó thì nó ra sao ông cũng bỏ mặc, mặc cho nó đói no ấm lạnh gì ông cũng chẳng màng ngó đến . Bữa đói bữa no, nó lây lất qua ngày bằng tình thương của cô bác .

Muộn phiền với cuộc đời lắm mặt, ông bắt đầu làm bạn với rượu . Khi đã ngà ngà, ông cứ réo tên người đàn bà vô tâm mà chửi rủa . Từ một người lính giữ trật tự lưu thông hiền lành, giờ đây nhìn đâu ông cũng thấy thất vọng . Ông oán trách Cách Mạng vào giải phóng làm chi để gia đình ông tan nát . Chính quyền Xã mời ông lên làm việc mấy lần, thậm chí giam ông lại một vài ngày, viết tự kiểm để mong cải tạo tư tưởng cách mạng cho ông mà đâu vẫn vào đấy . So sánh giữa trước và sau, ông thấy mình như mất tất cả, mất luôn cả chính con người của mình . Cuối cùng chính quyền bỏ mặc ông muốn làm gì thì làm, họ bảo rằng ông là một người điên trong con men rượu .

Bà con dưới chợ, chẳng ai biết nó tên gì, nên cứ trông hình mà gọi tên , họ kêu nó là con Đen...riết thành quen , ai có hỏi nó tên gì ..no' cứ thật tình mà thưa nó là con Đen. Cái tên của ba mẹ nó đặt, nó chẳng còn nhớ. Luôn cả ông Thoại, ba nó, mỗi khi gọi nó, ông cứ gào lên "Đen ơi...Đen à ...".

Tuổi đời nó nhón lên chẳng có gì để ước mơ. Đã tám tuổi, nó chưa hề nhìn thấy được mẫu tự abc. Một chiều, nhìn thấy con bé đứng trước lớp học nghèo nàn loang lổ gần bên trụ sở Xã, nó chăm chú dán mắt vào bên trong nghe được tiếng còn tiếng mất của đám con nít vang rân . Nó đứng bên ngoài há miệng nhìn một cách thèm thuồng. Đám trẻ bên trong tuy áo quần xốc xếch, nhưng gương mặt rạng rỡ như thiên thần. Gần đó lại có cô tiên tay cầm chiếc đũa thần quơ lên quơ xuống, chắc cô đang biến hóa cho ước mơ của đám nhỏ kia thành sự thật. À nó thấy cả con Hợi đang ngồi phía sau cả bọn, thế nào con Hợi cũng xin cô tiên cho mình mấy món ăn thật ngon cho coi. Nghĩ đến đây, nó nuốt nước miếng đánh ực, cái bụng xẹp lép từ sáng đến giờ đã bắt đầu hành hạ nó rồi. Mân mê nửa củ khoai vừa nhặt được hồi nảy, nó co giò chạy thốc về nhà.

Đột nhiên con đen rống lên, chân nó vừa giẫm lên mảng sành thật nhọn, kéo một đường dài trong lòng bàn chân. Nó đau quá, ngồi phêt xuống đường lật bàn chân lên xem, máu từ vết cắt ri rỉ chảy ra đau nhói . Nó vói tay quơ cụm cỏ mọc kế bên chùi nhẹ vào vết thương mà nước mắt tươm từng giọt trên đôi má đen đúa.
Lết về tới nhà, nó lả người, cơn đau đã làm nó quên cả cơn đói. Nhìn quanh quất không thấy ông Thoại, nó mừng rỡ, chắc giờ này ông đang khề khà với xị đế ở cái quán đầu ấp . Nó lủi xuống bếp tìm chút gì bỏ bụng, chỉ thấy cái nồi đầy lọ nghẹ têng hênh chổng mông bên xó bếp.

Vết thương bắt đầu ra máu, con Đen cố lết ra sàn nước phía sau nhà, vốc chút nước rửa nhẹ vết cứa, nó xuýt xoa rên xiết. Vói tay lên xé miếng lá chuối khô, nó quấn chặt bàn chân và ngã người xuống ụ đất cạnh sàn nước . Trên cao tàng chuối phe phất như từng cánh quạt xòe ra phe phẩy để ru cho nó ngủ .

Ầu ơ ... ầu ơ .... ! Gió chiều hiu hiu thổi mơn man thì thào như tiếng ru của Mẹ hiền, con Đen chợt nhớ mẹ nó thật nhiều, còn thằng Hiếu nữa, bây giờ nó cao tới vai mình chưa . Mỗi sáng mỗi chiều, khi chuyến xe từ Huyện vào, nó đều hy vọng sẽ gặp được mẹ nó, vẫn chiếc áo bà ba mầu xám tro với cái quần đen sa teng bóng lưỡng., mái tóc ngắn chấm vai thơm thơm mùi hoa lài, và bàn tay thi ôi thôi thật là mềm mại ấm áp . Nó nhớ lắm giọng nói của mẹ, nó nhớ thật nhiều cái nhìn ngọt ngào tỏa đầy trong ánh mắt … Mí mắt con Đen chừng như trĩu nặng, nó nhướng lên vài cái rồi sụp xuống tức thì....Con Đen thấy mình đang bay là là trên bãi cỏ....

***

Tôi theo các anh Công An Xã xuống nhà ông Thoại để cùng lập biên bản của sự việc . Căn nhà tranh xơ xác nằm cạnh bìa rừng, mảnh đất thiếu tay chăm sóc nên cỏ tranh len lỏi lem nhem chạy dài đến vườn sau . Trên chiếc giường bằng cây, ông Thoại ngồi gục đầu, lưng tựa vào một bên vách . Phủ xuống cái quần dài bạc thếch là chiếc áo sơ mi bèo nhèo nhăn nhúm . Ông như hoàn toàn bất động, chỉ còn đôi mắt đỏ ké nhướng lên khi nhìn thấy chúng tôi vào . Ông Trưởng Ấp và một vài cô chú lối xóm đã có mặt từ trước .

Bên cạnh ông Thoại là con Đen, nó nằm nhắm mắt như say ngủ . Mà không, gương mặt nó tái mét và trắng bệt ... Nó đã chết từ lâu !

Người ta vớt được xác con Đen trong cái giếng tập thể nằm trong phần đất phía sau . Khi người trong xóm dùng gàu để kéo nước lên xài, họ cảm thấy như có vật gì trôi lềnh bềnh phía dưới . Mọi người cứ tưởng là xác con thú rừng nào đó đi lạc và rơi xuống giếng sâu, không ai nghĩ đến con bé, vì sự hiện hữu của nó không phải là điểm để ông Thoại cùng mọi người quan tâm .

Chúng tôi bước ra sau để tìm thêm dấu tích ở hiện trường . Cái giếng nuốt trửng con bé cũng lạnh lùng như bao cái giếng khác trong vùng . Một đòn cây đước bắt ngang trên bốn thanh củi chéo . Nhìn xuống dưới giếng tôi bắt rùng mình, không có gì để rào cản, nếu như lỡ trượt chân xuống thì người lớn như tôi cũng không mong sống sót, huống chi là con bé chỉ có 8 tuổi thân thể gầy gò . Tôi rảo bước xung quanh để xem có khám phá thêm điều gì hay không ! Việc tìm lấy dấu vết để đưa ra ánh sáng một vụ án, không phải là việc của tôi . Tôi đi theo để phụ giúp các anh lập ra biên bản về báo cáo, chứ thiệt tình chúng tôi là những tay ngang không được đào tạo ở trường lớp nào cả .

Trở vào nhà lấy khẩu cung mọi người, tôi được biết không ai thấy con bé kể từ ba ngày trước . Ông Thoại thì mơ mơ màng màng, biết không thể khai thác được gì nơi ông trong lúc này, nên chúng tôi để ông yên . Quan sát qua con bé, nó có một vết bầm xướt sâu bên góc trán, có thể do đá nhọn va chạm vào khi rơi từ trên cao xuống . Nhìn những vệt tím đen trên bờ vai còn ẩn hiện, tôi đưa mắt qua ông Thoại, một ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng tôi dứt bỏ ý nghĩ ấy ngay, vì tôi biết ông Thoại không phải là một người đàn ông dã man, một người cha vô tâm . Tuy ông hay dùng rượu để chửi đời, bỏ bê không chăm sóc đến con Đen, nhưng ông chưa đến đỗi mất nhân tính với con mình .

Lật quyển sổ nhân khẩu của gia đình ông Thoại, một cái tên đập mạnh vào mắt tôi . Tôi bước lại gần nhìn tận mặt con bé, guơng mặt nó thánh thiện như một thiên thần . Qua làn nước mắt chưa kịp trào ra khỏi đôi mắt, tôi như thấy một đóa hoa Thủy Tiên lung linh mờ ảo . Đóa Thủy Tiên đang chạy nhảy múa hát trên thảm cỏ xanh mướt, Thủy Tiên cứ băng băng tiến về nơi có vùng nắng ấm . Nơi đó có một bàn tay đưa ra kéo Thủy Tiên vào lòng và khe khẽ hát ru ... À à ơi ... à à à ...

Ái Linh
26/06/2011

rose


Được sửa bởi quehuong ngày Mon 27 Jun 2011, 03:37; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Góp nhặt .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 22 I_icon13Sun 26 Jun 2011, 11:19

Người cha này đáng trách quá, bê tha tới nỗi ko lo cho con được bữa cơm Mad
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 22 I_icon13Sun 26 Jun 2011, 16:33

Đọc mà thấy tội con bé quá Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 22 I_icon13Mon 27 Jun 2011, 03:48


Shiroi .... bé Gai ...
Đó là một phần mặt của cuộc đời mà xí tỉ ... sờ được nó ! Thời đó, đói khát bệnh tật tràn lan khắp nơi vì chính sách rất ư là sai lầm ngu dốt của bọn Cộng nô . Nhưng cho dù đói khát, người ta vẫn còn nhân tính và lòng tự trọng . Còn như bây giờ mới đáng sợ, vật chất đã làm chủ tinh thần ... thì chính mình lại tiêu diệt bản thân mình . Chỉ có những người còn giữ được phẩm chất đạo đức mới hiểu được cái giá trị thật sự của con người .
Thank you bé Gai và Shiroi, huynh Thiên Hùng và tất cả ACE âm thầm chia sẻ .

Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Góp nhặt .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 22 I_icon13Mon 27 Jun 2011, 11:31

8 tỷ
Muội ghét tụi chính phủ, toàn nói mà hổng có dám làm. Nếu làm, toàn chuyện ruồi bu, chỉ giỏi ăn hiếp dân. Tuyên ngôn của mấy đồng chí "nước lấy dân làm mọi" bash
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 22 I_icon13Thu 07 Jul 2011, 04:09

Gai Mắc Cỡ đã viết:
8 tỷ
Muội ghét tụi chính phủ, toàn nói mà hổng có dám làm. Nếu làm, toàn chuyện ruồi bu, chỉ giỏi ăn hiếp dân. Tuyên ngôn của mấy đồng chí "nước lấy dân làm mọi" bash

... applause bé Gai ... :bong:
Nếu như tất cả những người trẻ mà nghĩ được như bé Gai, thì cái khoảng cách xã hội giữa những tầng lớp ngồi trên cao và những người dân thấp cổ bé miệng ... sẽ được thu ngắn lại . Xí tỷ cũng như em, rất ghét chế độ a dua bè phái láo khoét bịp bợm ... xem sinh mạng người dân như ruồi muỗi . bash
Ngày vui nhen bé Gai
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 22 I_icon13Mon 18 Jul 2011, 04:19


< rose >

Lâu lắm con bé mới có thời giờ để thả những ngón tay lên phím đàn . Bản Impromptu vẫn không hề thay đổi, mười ngón tay vẫn lướt thật nhẹ nhàng . Nhìn con đàn ... những giọt lệ chợt đọng lên đôi mắt mệt mỏi của tôi, con bé thật hiền lành trong sáng như những nốt nhạc tròn xoe . Thả hồn theo nó, một nỗi buồn chợt len nhẹ ... như dòng thanh nhạc của Schubert . Tâm sự của thiên tài sao thật lắm đa đoan, cuộc đời quá nhiều khúc chiết, nên dòng nhạc cũng bất biến theo thời gian ....

Cô bé đang yêu, nên tâm tình trên nốt nhạc cũng mừng rở reo vang . Những nhành lá bên ngoài cửa ... bỗng nhảy múa ! Gió từ đâu kéo về sung sướng hát ca . Trái tim khờ dại ... thêm một lần sống dậy !

Vậy là từ nay con bé đã có người lo lắng, thì cớ gì mình cứ mãi níu kéo một vai trò . Ừ ... buông xuống đi thôi ....!!!!!



Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 22 I_icon13Mon 18 Jul 2011, 05:09

bé chơi được bản này của Schubert thì thật là giỏi á bát tỷ... Mỗi chặng đường trẻ đi là mỗi chặng đường các bậc làm cha mẹ lo lắng... Người ta bảo phải làm cha mẹ mới thật sự hiểu được tấm lòng của cha mẹ, và tình thương thiêng liêng đó to tát cỡ nào...
bát tỷ thật may mắn...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 22 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 22 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 29 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-