Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 29 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 21 I_icon13Tue 24 May 2011, 04:40

hiiihii, rose rose rose
bông hồng cho bé Ngọc, cho mẹ bé Ngọc, cho cô bé Ngọc nữa.

Thật ra lỡ mà kiểm soát viên hỏi giấy tờ của bé Ngọc, bị phạt là hết vui rồi
:qq:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 21 I_icon13Tue 24 May 2011, 05:09


hihih ... cám ơn nhen Shiroi, qh nghĩ nói con bé mừoi tuổi người ta cũng không thắc mắc, nhưng cái hay của con bé là không chịu vì chút quyền lợi của mẹ ... mà đánh mất đi cái tánh thiện của mình ...
Ngủ ngon nha Shiroi hi
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 21 I_icon13Thu 26 May 2011, 03:53

Thả chữ bay theo gió ...

Buồn buồn ngồi đọc lại những gì đã viết, mới thấy ... có nhiều câu chuyện mình đang viết nửa chừng rồi lại bỏ dở dang . Xem kỹ lại chẳng phải vì cạn dần ý tưởng ... mà hình như mình còn ngần ngại chưa muốn viết ra ...

Đời người là một xâu chuỗi có nhiều móc xích nối liền nhau, mà trong đó những hạt vui buồn xen kẽ đan kết vào thành một chuỗi cuộc đời dài hoặc ngắn, và có mấy ai hiểu được bên trong những hạt vui buồn đó được cấu tạo bằng chất liệu gì .... ngoại trừ chính bản thân ta !

Anh có biết con đường em đi qua đã để lại bao nhiêu dấu chân, .... hình như chẳng còn gì anh ạ ! Chính giờ phút này em tự đốt lấy giai đoạn để cố quên những gì mình muốn nhớ . Nhưng lại có những điều không thể quên được, nên em cứ để cho nó mơ mơ màng màng ... và lâu lâu đem ra đối diện với chính mình .

Chiều nay em thấy được màu nắng trong mắt thơ, nó không hanh vàng như lụa ngoài trời, nó cũng không hồng như tóc chiều rụng xuống ... mà nó ươm ươm cái màu sắc phù du ... và em chợt thấy buồn quá ! Buồn như cái trống không trong trí óc của mình, buồn như những chuyện em cố quên, và buồn như những điều em muốn nhớ ....

Tha nhân không phải là em, nên em không xin xỏ một niềm vui từ trên trời cao rơi xuống . Em chỉ muốn kiểm soát xem cái độ buồn của hôm nay, còn lại bao nhiêu phần và cái góc buồn nhỏ bé của riêng em, có len vào một tia nắng của anh ...

Chữ của em không đủ để cho anh vơi buồn, nên em hy vọng đọc xong rồi ... anh sẽ vui, vì em đã mang buồn của hai ta giấu vào một góc thật riêng .... vui há anh!

rose
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 21 I_icon13Sat 28 May 2011, 05:24


Thả chữ bay theo gió ...

Em bước vào thơ ... để an ủi mình bằng chính những dòng tư tưởng đứt nối trong suy nghĩ riêng tư . Bao nhiêu bài thơ ... bao nhiêu chữ đến chữ đi, bao nhiêu năm qua vẫn chỉ là em ... quanh quẩn cũng chỉ là em ....
Nhưng có sao đâu chứ, em vẫn thích viết và viết, để tự nhắc nhở mình những suy nghĩ trong em chưa lụn tàn, cho dù chữ sắp cạn kiệt ....

Em ngồi bên cội nhớ
Gom từng kỷ niệm xưa
Chôn vào trong nấm mộ
Gói linh hồn vào mưa

Anh đi tìm điểm hẹn
Có sẵn bóng trăng chờ
Đưa thuyền tình về bến
Mình đắm chìm trong thơ


Chữ nghĩa chưa bắt đầu đình công, nhưng thơ lại biết tự xoáy mòn ... , nên chẳng có bài thơ nào được trọn vẹn, đầy đặn bao quanh khối tình ....

Lá bay chạm nét thu buồn
Đêm về ẩn mặt vào vuông lụa sầu


Cho dù bước lớn hay bước nhỏ, cũng chạm nhẹ vào hồn em qua những dấu chân anh, để khi quay đầu nhìn lại ... em biết rằng ...mình không thể nào quên ... ! Đôi lúc đóng lại cánh cửa thiên duyên, ngẫm nghĩ ... và tự mỉm cười một mình ...

Anh đến bên em nhẹ như làn gió
Thơm như đóa Quỳnh tỏa sáng trong đêm
Để hồn em...một lần vướng nợ
Mềm như ánh trăng ngã xuống bên thềm


Viết vu vơ vài ba chữ, khắc vội mấy lớp khói sương, câu thơ vần vũ theo gió mây lồng lộng, cơn nóng ấm mùa hè như chưa mấy hài lòng. Cố ngoi lên...tìm lấy mình trong đó, trí óc ...bỗng trở nên chìm xuống, mằn mặn cánh hoa thơ, nghe một chút gì đó...loảng xoảng ...cái bóng mình đang vụn vỡ ... chỉ còn lại những hạt bụi mong manh cuốn bay theo chiều gió....

Anh đến mà chi rồi lại ra đi
Bước đường em qua chợt đầy cỏ rối
Vướng vấp gót giày cho đời lắm tội
Sám hối muôn ngày chưa đủ siêu thăng

Anh đến mà chi cho gió ngập hồn trăng
Em bối rối se từng sợi chỉ mành
Như Văn Quân nép mình bên vách trống
Nhịp tim đùa từng đợt sóng trào dâng

Anh đến mà chi để tiêu sáo vượt trần
Cho đôi mắt Mỵ Nương đầy ảo tưởng
Mơ ước thiên đường trên dòng vay mượn
Thấp thoáng con đò nhạc tấu cung ngai

Anh đến mà chi xuân thắm phơi bày
Rồi giũ áo ra đi như làn gió
Còn lại em trầm tư bên ngưỡng cửa
Cuốn tranh tình trong nỗi nhớ vu vơ !!


Tình anh có tiêu sáo, thơ em có điệu vần , trăng gió mây hoa đã được chúng mình ru ngủ theo bốn mùa. Thả một chút mộng bên cảnh đời thực tại, để trên bước đường trần đầy gian nan, ta vẫn còn thấy mình thật đáng yêu...

Trăng nằm im trên cao, cánh tay em quá ngắn để vươn đến, nên em chỉ còn có thể ngồi nhìn trăng ngủ yên dưới đáy hồ. Và em chẳng ngu dại gì... đưa tay xuống bắt lấy, vì em luôn biết rằng, trăng sẽ tan mất khi ngón tay vừa chạm vào. Em muốn để trăng hoài ngủ yên trong nước, và chuyện chúng mình sẽ ngự trị mãi trong thơ....

Mong anh luôn vui ...
rose
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 21 I_icon13Wed 01 Jun 2011, 03:16


!!!

Chị muốn làm một bữa tiệc nho nhỏ, để chiêu đãi bạn bè như một lời cám ơn mọi người, đã tận tâm tận lực giúp đở chị qua cơn khó khăn .
Nói chuyện qua điện thoại với chị Phương xong, lòng tôi lại mơn man một nỗi buồn đâu đâu . Niềm vui của chị Hòa không đủ để lấn át cái cảm giác hơi khó chịu trong lòng tôi, khi ... tôi chợt trực diện với thực tế mà chị đã đạt được . Cảm giác tội lỗi chợt quay ngược lại làm cho tinh thần tôi thêm bất an .
Mỗi lần gặp bạn bè là chị khóc, giọt nước mắt đó không làm thay đổi tâm tính của anh nhà, mà nó lại điểm trúng vào huyệt đạo của những người phụ nữ ... trong đó có tôi . Và ... giấy ly hôn đã được tòa án chính thức tuyên bố .
Chị mừng khi đạt được chiến thắng và công bố cho bạn bè biết để cùng chia vui .
Anh ... mất tất cả, và với thân thể không tròn vẹn ... phải ra đi trong buồn tủi hậm hực .
Sau việc này, tôi cảm thấy ngượng ngập khi phải giáp mặt anh, và với chị Hòa .... sự trìu mến cũng giảm đi rất nhiều, chị .... giỏi hơn tôi tưởng, và bài toán đã được sắp sẵn ... không biết khi nào, nhưng xem ra ... anh đã thất bại khi về VN cưới chị và mang qua đây ...
Xin lỗi anh ....

rose
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 21 I_icon13Wed 01 Jun 2011, 09:38

quehuong đã viết:

Thả chữ bay theo gió ...

Em bước vào thơ ... để an ủi mình bằng chính những dòng tư tưởng đứt nối trong suy nghĩ riêng tư . Bao nhiêu bài thơ ... bao nhiêu chữ đến chữ đi, bao nhiêu năm qua vẫn chỉ là em ... quanh quẩn cũng chỉ là em ....
Nhưng có sao đâu chứ, em vẫn thích viết và viết, để tự nhắc nhở mình những suy nghĩ trong em chưa lụn tàn, cho dù chữ sắp cạn kiệt ....

Em ngồi bên cội nhớ
Gom từng kỷ niệm xưa
Chôn vào trong nấm mộ
Gói linh hồn vào mưa

Anh đi tìm điểm hẹn
Có sẵn bóng trăng chờ
Đưa thuyền tình về bến
Mình đắm chìm trong thơ


Chữ nghĩa chưa bắt đầu đình công, nhưng thơ lại biết tự xoáy mòn ... , nên chẳng có bài thơ nào được trọn vẹn, đầy đặn bao quanh khối tình ....

Lá bay chạm nét thu buồn
Đêm về ẩn mặt vào vuông lụa sầu


Cho dù bước lớn hay bước nhỏ, cũng chạm nhẹ vào hồn em qua những dấu chân anh, để khi quay đầu nhìn lại ... em biết rằng ...mình không thể nào quên ... ! Đôi lúc đóng lại cánh cửa thiên duyên, ngẫm nghĩ ... và tự mỉm cười một mình ...

Anh đến bên em nhẹ như làn gió
Thơm như đóa Quỳnh tỏa sáng trong đêm
Để hồn em...một lần vướng nợ
Mềm như ánh trăng ngã xuống bên thềm


Viết vu vơ vài ba chữ, khắc vội mấy lớp khói sương, câu thơ vần vũ theo gió mây lồng lộng, cơn nóng ấm mùa hè như chưa mấy hài lòng. Cố ngoi lên...tìm lấy mình trong đó, trí óc ...bỗng trở nên chìm xuống, mằn mặn cánh hoa thơ, nghe một chút gì đó...loảng xoảng ...cái bóng mình đang vụn vỡ ... chỉ còn lại những hạt bụi mong manh cuốn bay theo chiều gió....

Anh đến mà chi rồi lại ra đi
Bước đường em qua chợt đầy cỏ rối
Vướng vấp gót giày cho đời lắm tội
Sám hối muôn ngày chưa đủ siêu thăng

Anh đến mà chi cho gió ngập hồn trăng
Em bối rối se từng sợi chỉ mành
Như Văn Quân nép mình bên vách trống
Nhịp tim đùa từng đợt sóng trào dâng

Anh đến mà chi để tiêu sáo vượt trần
Cho đôi mắt Mỵ Nương đầy ảo tưởng
Mơ ước thiên đường trên dòng vay mượn
Thấp thoáng con đò nhạc tấu cung ngai

Anh đến mà chi xuân thắm phơi bày
Rồi giũ áo ra đi như làn gió
Còn lại em trầm tư bên ngưỡng cửa
Cuốn tranh tình trong nỗi nhớ vu vơ !!


Tình anh có tiêu sáo, thơ em có điệu vần , trăng gió mây hoa đã được chúng mình ru ngủ theo bốn mùa. Thả một chút mộng bên cảnh đời thực tại, để trên bước đường trần đầy gian nan, ta vẫn còn thấy mình thật đáng yêu...

Trăng nằm im trên cao, cánh tay em quá ngắn để vươn đến, nên em chỉ còn có thể ngồi nhìn trăng ngủ yên dưới đáy hồ. Và em chẳng ngu dại gì... đưa tay xuống bắt lấy, vì em luôn biết rằng, trăng sẽ tan mất khi ngón tay vừa chạm vào. Em muốn để trăng hoài ngủ yên trong nước, và chuyện chúng mình sẽ ngự trị mãi trong thơ....

Mong anh luôn vui ...
rose

Em là tất cả trong anh ...

Mây chiều buông rũ ánh tà dương
Đếm bước chân đan khắp phố phường
Nhặt chữ se tơ bờ vọng tưởng
Tìm câu kết tóc bến sầu thương
Hề chi thế sự vòng oan chướng
Há kể nhân sinh cuộc hí trường
Em vẫn trong anh dù gắng gượng
Tìm quên nỗi nhớ chẳng mờ sương


Hai Khòm hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 21 I_icon13Thu 02 Jun 2011, 20:20

Thiên Hùng đã viết:


Em là tất cả trong anh ...

Mây chiều buông rũ ánh tà dương
Đếm bước chân đan khắp phố phường
Nhặt chữ se tơ bờ vọng tưởng
Tìm câu kết tóc bến sầu thương
Hề chi thế sự vòng oan chướng
Há kể nhân sinh cuộc hí trường
Em vẫn trong anh dù gắng gượng
Tìm quên nỗi nhớ chẳng mờ sương


Hai Khòm hun

Cám ơn anh Hai Khòm thật nhiều, :nu:

Tình ta song đối ...

Nguyệt kéo mây trời phủ ánh dương
Không gian tĩnh mịch khắp thôn phường
Thuyền về cuối bãi chờ vây vướng
Chim đậu trên cành gợi tiếc thương
Đơn cảnh cuồng thơ từng chữ bướng
Sầu thân ố mộng mỗi đêm trường
Tình ta song đối làm sao lượng
Tất cả theo ngày nhuộm tóc sương !!

Ái Linh
02/06/2011

***********

Thả chữ bay theo gió ....

Chỉ vài ngày nữa thôi, khi mà lòng anh vui trở lại ... cũng là lúc em đem cái túi chữ cất đi, vì gió có thể bắt đầu chuyển hướng ... Mà như vậy cũng hay, em có thể bước lại trên chính con đường của mình ...
Đâu phải tại trời buồn mà lòng em không vui, chỉ tại vì niềm vui bị lệch hướng khi đến gần em, nên cọng cỏ cũng biết cong oằn trước cơn nắng gắt . Thơ em chưa chín mùi, vì thế em cần phải nhìn mình cho thật rỏ, để xem những chú bồ câu đang đậu trên hàng cây ngoài kia đang rao giảng những gì ....
Anh có biết em đã và đang pha sắc màu gì cho chiều hôm nay ....!!

Pha năm sắc cho màu thơ hốt hoảng
Suốt buổi chiều rờn rợn đóa hoa mây
Em tháng Sáu mang bùa yêu cưỡi sóng
Tuổi chập chờn về cõng bước chân say !


Luôn vui há anh

rose
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 21 I_icon13Sat 04 Jun 2011, 18:32


Thả chữ bay theo gió ....

Sau bao nhiêu ngày tận hưởng những cơn nắng ấm, hình như mọi người đã thấy đủ để bắt đầu chờ đợi một cơn mưa lớn, người ta đang mong một cơn mưa mát mẻ rưới xuống thành phố ...

Mưa chưa về mà em đã cảm thấy mát lòng vì biết được anh sẽ và sẽ vui ... Rồi đôi bướm lại tung bay giữa vườn hoa với đầy đủ sắc mầu . Cánh chim trời không còn cô lẻ bên lằn vạch của không gian, gió lại lượn lờ say đắm với khung trăng ... Chữ và Thơ sẽ kề vai nhau đi tiếp trên con đường huyền thoại .

Màu nắng hôm nay vương vấn với Paris, nên nhánh cây cũng bắt đầu duyên dáng uyển chuyển gót nhung mềm, phải chăng lá đang ươm mầm chờ đợi ! .... chờ đợi một mùa tháng Sáu đầy hứa hẹn, chỉ một chút thôi ... một chút xanh cho bồ câu hy vọng, một chút hồng cho ấm gót hè qua, một chút tím cho vầng mây thương nhớ, và một chút buồn đưa tiễn lá vàng bay .

Anh là vòm trời cao vút
Em là mộ đất hoang sơ
Thơ là không gian trống rỗng,
nghĩa là trăng gió nằm mơ ...


Muốn kể cho anh nghe ... nghe nhiều lắm, so đo mãi ... lại không biết bắt đầu từ đâu, có lẽ chữ còn khập khiễng nên khoảng cách cứ xa dần, em đã đứng đây rồi mà chữ còn ở tận đâu đâu, đành gửi đến anh một nụ cười .... một cuối tuần thật vui vẻ nhé anh ! dd

rose
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Góp nhặt .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 21 I_icon13Sat 04 Jun 2011, 21:51

Thả chữ bay theo gió hèn chi chữ rớt tùm lum, muội theo sau lượm quá trời mà chưa hết. Và sau cùng muội cũng gởi cho tỷ 1 nụ cười Góp nhặt .... - Page 21 Videocuoi
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 21 I_icon13Sun 05 Jun 2011, 04:16


Cám ơn bé Gai, nụ cười của em thật đẹp và dễ thương quá . Chữ của tỷ bị rớt tùm lum ... vậy là nó đi không đúng hướng gió rồyyy .... lol2 ... lượm rồi nhớ thả ngược lại cho tỷ nhen, để tỷ có chữ gõ tiếp .... dd
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 21 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 21 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 29 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-