Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHẮP CÁNH BAY XA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 I_icon13Mon 22 Jul 2024, 10:01

CẢM NGHĨ ĐỌC "NỖI NIỀM"*
(Kính tặng nhà thơ - Thầy thuốc, người anh lớn: Huy Dung)

Đọc "NỖI NIỀM"
Tôi chưa đủ trình độ thấm hiểu
Nhưng vẫn thấy rung động trái tim
Ôi nỗi niềm!
Của một nhà thơ - thầy thuốc
Tám mươi năm
Đường đời - Sự nghiệp...
Bao tâm huyết
Của một con người
Trái tim hồng tươi
Rực dòng máu nóng.
Huân chương Độc Lập!
Huân chương Tự Do!
Thày thuốc ưu tú!
Thày thuốc nhân dân!
Tất cả đó
Chưa đủ nói lên:
Tấm lòng Thày thuốc-Mẹ hiền
Năm dài, tháng rộng làm nên diệu kì.

Thời gian rồi sẽ qua đi
"Nỗi niềm" còn mãi không hề nhạt phai.
Bao điều cảm xúc trong tôi
Không sao diễn đạt thành lời tri ân
Nôm na xin gửi đôi vần
Chúc người Anh lớn HUY DUNG trường tồn.
"Nỗi niềm" - Một tấm lòng son!

BXP 24.9.2011

* GS Huy Dung đã tặng tôi tập thơ "NỖI NIỀM" là tập thơ thứ 10, cũng là tập thơ cuối cùng của GS. "NỖI NIỀM" hầu như là tất cả tâm huyết "Dung thông" của GS dồn vào đây, cũng có thể nói "NỖI NIỀM" là "Dung thông bằng thơ". Tôi đọc DUNG THÔNG chỉ tiếp thu được phần ít, nhưng đọc "NỖI NIỀM" thì vỡ vạc ra nhiều. Sau này khi nghiên cứu sâu về Kinh Lăng Nghiêm, tôi đã hiểu gần như trọn vẹn DUNG THÔNG. Lúc này nếu tôi được trao đổi với GS, hẳn GS sẽ sung sướng có một người em "Lão nhà quê đần vụng" hiểu được mình. Tiếc rằng GS đã sớm về trời.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 I_icon13Tue 23 Jul 2024, 05:55

Nỗi niềm
GS Huy Dung đã tặng tôi bản triết thuyết DUNG THÔNG, là một triết thuyết rất cao siêu, nhưng có lẽ không đại chúng, chỉ thông dụng trong giới trí thức, vì tôi tra từ "Dung thông" trên mạng thì không có.
Dung thông có nghĩa là: (融通) Dung hợp thông suốt hoàn toàn không trở ngại. Cùng nghĩa với tương tức tương nhập. (Từ điển Phật học)
Tôi vô cùng cảm kích trước những tình cảm mà GS Huy Dung đã dành cho tôi: Một người ở tầm cao tri thức đã tôn trọng và đối sử bình đẳng với một nông dân sống giữa ao tù nước đọng, với bùn sâu rơm cỏ, nhưng khát khao học hỏi.
Từ khi biết sử dụng vi tính, như câu thơ của Tố Hữu:
"Thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà bay." 
Đúng vậy, vi tính đã chắp cánh cho tôi bay lên khắp phương trời khát vọng. Mở đầu giao lưu trên mạng với nhóm thơ Đào Phong Lưu và bây giờ với GS Huy Dung, đã mở ra cho tôi một phương trời mới, xóa đi những mặc cảm tự ti, tìm lại chính mình. Bao nhiêu năm chìm đắm trong nỗi đau bệnh tật, trong đói nghèo cơ cực, là con săn sắt giữa ao làng, bị những cá lớn chèn ép, vùi dập… tôi đã dần đánh mất mình. Qua sự giao lưu với nhóm thơ ĐPL và GS Huy Dung, tôi đã khẳng định lại mình: Không! Tôi không ngu đần! Dù đôi tay cầm cày cuốc rất đần vụng nhưng trí tuệ vẫn "vươn tầm thời đại". Tạo hóa rất công bằng, tri thức không của riêng ai. Một vị Tiến sỹ ở đỉnh núi cao chót phóng tầm mắt vào vũ trụ bao la, thì tôi, một nông dân dưới đáy vực sâu cũng có quyền nhìn lên bầu trời trăng sao mà thả hồn mơ mộng đến những phương trời khát vọng.
Nhờ những kiến thức Phật học, lại say mê tìm đọc những bài viết của những Phật tử trí thức, đặc biệt là những bài viết của TS Vật lí Nguyễn Tường Bách và tác giả Truyền Bình trên thư viện Hoa Sen, tầm hiểu biết của tôi đã được mở rộng, cả về Khoa học và Phật Pháp. 
Năm 2014, tôi đã đăng ở VNTH và ĐVTC topic "Giác quan thứ 6", đã biết có 6 hạt Quack, hai hạt Quack lên và Quack xuống tạo nên proton và neutron; nay lại biết rằng vật chất cấu tạo bằng 18 loại hạt cơ bản, trong đó hạt thứ 18 giaviton mới phát hiện ra ở dạng sóng hấp dẫn. Sóng và hạt là hai hình thái vốn có của hạt, hễ có sóng thì tất có hạt. Sẽ có ngày người ta tận mắt phát hiện ra hạt giaviton. Con số 18 hình như có liên quan đến 18 giới (lục căn, lục trần, lục thức) và Phật giáo có hình dung ra 18 vị La Hán tương ứng với 18 giới đó. Tôi cũng biết danh sách 118 nguyên tố hóa học mà con người đã xác định được, tính đến ngày 17/9/2020. Nguyên tố thứ 118 là Oganessian, kí hiệu Og, đặt theo họ của nhà vật lý học Yuri Oganessian. Và bao nhiêu điều của Khoa học và Phật Pháp cao siêu mà tôi đã có duyên tiếp cận. Tôi ao ước có thể sống thêm vài năm nữa, đủ sức khỏe và minh mẫn để viết lại Topic này. 
Giờ xin trở lại chuyện giao lưu với GS Huy Dung. 
GS đã viết: "... chưa dám khái quát về: "1 trong tất cả và tất cả trong 1" hoặc "sắc sắc không không" v.v... gì hết, chỉ đôi điều ứng dụng trong thực tế bác ạ."
Về Sắc Không, tôi đã đăng mấy bài thơ khái quát, nay xin nói về "1 trong tất cả và tất cả trong 1".
Từ năm 2001, đọc "Lược giải Kinh Pháp Hoa" của HT Thích Trí Quảng, (nay đã là Pháp chủ GHPGVN) biết câu: "Càn khôn tận thị mao đầu thượng, Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung" - Cả vũ trụ có trong đầu một sợi lông, cả mặt trời, trăng sao chứa trong một hạt cải"; lại đọc Kinh Lăng Nghiêm câu "Một trong tất cả, tất cả trong một". Những vấn đề cao siêu vô lượng của Phật Pháp, tôi là một nông dân kiến thức hạn hẹp sao hiểu được! Nhưng, nhờ "bài Pháp không lời của HT Bổn sư Thích Thanh Tứ", cái duyên tiền kiếp đã mách bảo tôi… khiến tôi say mê nghiền ngẫm Kinh sách trong điều kiện không thầy, không bạn đã hiểu ra được rất nhiều điều. 
Trở lại vấn đề "Một trong tất cả, tất cả trong một" của kinh Lăng Nghiêm, nhà Vật lý David Bohm đã làm được thực nghiệm chứng minh.
Albert Einstein là người triển khai thuyết Tương đối cách đây đúng một thế kỷ, ông cũng là người đầu tiên nêu lên quan niệm ánh sáng là những hạt quang tử photon. 
+ Newton: Thời gian và không gian là hai đại lượng riêng biệt độc lập với nhau. 
+ Einstein: Không gian, thời gian, khối lượng vật chất đều là tương đối. Tương đối nghĩa là không độc lập, mọi sự vật đều tùy thuộc lẫn nhau và có thể thay đổi. 
+ Vật lý lượng tử: Vật chất có tính phi liên tục, tính ngẫu nhiên, tính liên thông. (Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 I_icon13Tue 23 Jul 2024, 17:52

David Bohm đã tìm tới một lý thuyết giải thích được những hiện tượng vật lý trong hai thuyết, cơ học lượng tử và thuyết tương đối: gọi là "sự vận động toàn thể", trung tâm của thuyết này là "thứ bậc nội tại ". Đối với Bohm mỗi thực tại, mỗi sự vận động có thứ bậc của nó. 
+Với lý thuyết của Newton, mọi sự vật đều được xem là riêng lẻ, cái này nằm ngoài cái kia và tác động lên nhau bằng lực tương tác giữa vật thể.
+ Với lý thuyết tương đối và cơ học lượng tử, dù giữa hai bên có những khác biệt, Bohm thấy cả hai đều mang chung một thứ bậc mới, đó là ta phải xem sự vật là một cái toàn thể không thể phân chia, trong đó sự cách ly các yếu tố của sự vận động không còn được chấp nhận.
Nội dung của "thứ bậc nội tại " này là "cái toàn thể nằm trong từng cái riêng lẻ". Nói rõ hơn, thực tại là hình ảnh của toàn vũ trụ được chứa ẩn tàng trong từng đơn vị nhỏ nhất của bản thân nó.
Khái niệm thứ bậc nội tại nói trên khó hiểu nên Bohm đề nghị ta hãy liên tưởng đến một "ảnh toàn ký" (Hologram) để nắm bắt được ý nghĩa của quan niệm này. Ảnh toàn ký là hình ảnh ba chiều được hình thành bởi tia sáng laser. Đầu tiên, một vật thể ba chiều được chiếu rọi bằng laser và sau đó cho phản chiếu lên phim. Tấm phim lại được rọi bằng một nguồn laser thứ hai. Hai nguồn laser sẽ giao thoa với nhau trên phim và ảnh giao thoa sẽ được ghi lại trên phim. Ảnh giao thoa chỉ là những nét chi chít đậm nhạt hầu như vô nghĩa. Thế nhưng nếu ta rọi phim đó bằng một nguồn laser khác thì sẽ hiện lên hình ảnh của vật thể ban đầu trong dạng ba chiều. Điều kỳ lạ là nếu ta cắt tấm phim ra làm hai phần và chỉ rọi một nửa thì toàn bộ hình ảnh ba chiều vẫn tái hiện. Nếu ta cắt nhỏ tấm phim ra thành những đơn vị rất nhỏ, hình ảnh toàn phần ba chiều vẫn hiện lên đầy đủ, dĩ nhiên kích thước của nó bị thu nhỏ đi. Điều đó có nghĩa, mỗi phần nhỏ nhất của tấm phim vẫn chứa đầy đủ nội dung toàn phần của vật thể ban đầu.
Theo Bohm thế giới hiện ra trước mắt ta chỉ là một hình ảnh hologram của thực tại và sự vận động của thực tại được Bohm gọi là "sự vận động toàn thể" có tính cách rất cơ giới. 
Thuyết "sự vận động toàn thể" với quan niệm then chốt "thứ bậc nội tại" là một bước nhảy vọt của khoa học vật lý trong vũ trụ quan, ở đây ta thấy có một sự tương đồng thú vị về sự phát sinh của ba lý thuyết. Nếu thuyết tương đối được phát sinh bởi sự bất biến của vận tốc ánh sáng, thuyết lượng tử bởi tính phi liên tục trong sự vận động của các hạt hạ nguyên tử, thì thuyết "vận động toàn thể" được phát sinh bằng tính chất liên thông của các hạt đó. Cả ba điểm xuất phát đều là những kết quả của thực nghiệm cả. Từ một hướng nhìn khác, thuyết "sự vận động toàn thể" của Bohm làm ta liên tưởng đến triết học Phật giáo: "tất cả trong một, một trong tất cả". Tinh túy của triết học Phật giáo chính là vấn đề bản thể luận của thế giới và con người, lý thuyết của Bohm cũng là một thế giới quan có tính bản thể luận. 
Lý thuyết của Bohm liên hệ với triết học Phật giáo: "tất cả trong một, một trong tất cả" còn nhiều vấn đề phức tạp tôi không thể diễn đạt ở đây, chỉ xin được nhắc lại một ý nhỏ: "không gian ba chiều".
Năm 2017, đọc bài về David Bohm, gặp cụm từ "không gian ba chiều" tôi không sao hình dung nổi, hỏi các bạn thơ là Ts, Ths… nhưng họ giải thích trừu tượng quá, tôi không tiếp thu được. Khi thỉnh giáo thầy AH thì lại được giải thích quá đơn giản. Thầy AH giảng cho sv ĐH hiểu, cũng giảng cho "Bé học Mẫu giáo" như tôi hiểu được. Thật tuyệt vời! Nhờ sự giải thích đơn giản của thầy AH về không gian ba chiều, bốn chiều mà ngày nay tôi mới dễ dàng tiếp thu cái "không gian 11 chiều": đông, tây, nam, bắc, tứ duy, thượng, hạ là 10 chiều không gian và một chiều thời gian.

(Tôi sẽ còn tiếp tục viết, nhưng xin tạm dừng ít ngày)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 I_icon13Tue 30 Jul 2024, 21:31

CHẮP CÁNH BAY XA

Nhờ người chắp cánh bay xa
Bốn phương khát vọng chan hòa nắng vui
Tôi về tìm lại chính tôi
Thân già trí trẻ… nụ cười mênh mang

Một con săn sắt ao làng
Vượt ra biển lớn vẫn an vẫn vùng!
Cá kình biển cả bao dung
Mến yêu, kết bạn cho cùng sống chung!

Để tôi thỏa sức vẫy vùng!

+ Người thứ hai là Họa sỹ Trần Vi Thông, cố Admin của VNTH, người mà cho tới nay tôi vẫn không hiểu vì sao yêu mến tôi đến thế, vì những ngày đầu đến VNTĐ, tôi là một lão nhà quê ngờ nghệch, bỡ ngỡ, thơ phú có gì đâu. VNTĐ có ba người đồng sáng lập: Phan Văn Nhớ giữ cương vị Admin, Trần Vi Thông phụ trách tuyển chọn thơ, Phương Đông phụ trách kĩ thuật, BQT còn có Tường Vy, Bằng Lăng và một BĐH đồ xộ, hoạt động rất sôi nổi. Admin PVN lãnh đạo VNTĐ rất quan cách, cài đặt Email để giao tiếp chứ không liên hệ trực tiếp với TV mới. Thời gian đầu tôi gặp muôn vàn khó khăn: Trình độ vi tính ngu ngơ, chữ Anh không biết, các thao tác trên mạng TĐ mù tịt, dù có trang hướng dẫn nhưng tôi nhìn như bức vách, chỉ đăng một trang thơ cũng lúng túng. Lúc này TVT đang ốm nằm BV, vẫn dùng laptop vào d/đ, thấy tôi lúng túng đã họa thơ động viên, cho Email liên hệ, giúp đỡ tôi rất tận tình. Mấy tháng sau, do bất đồng với PVN, TVT đã ra lập d/đ riêng. Khi ra lập d/đ VNTH, Vi Thông chỉ mời các chiến hữu thân thiết của mình, mọi người tự giới thiệu bạn bè, tôi là TV ngoài rìa duy nhất được Vi Thông trực tiếp mời (lời TVT). Lúc này trang Sưu tập hoa của tôi ở TĐ đã đăng được gần 100 bài, nhưng nó vẫn lẫn ở trang thơ. Các chuyên mục ở VNTH được Vi Thông thiết kế rất khoa học, gọn, đủ, đặc biệt có thêm chuyên mục Huê viên các. Huê viên các là chuyên mục độc đáo của VNTH, không d/đ nào có, Vi Thông lập ra cho riêng tôi (như lời TVT: "tạo cho anh có đất dụng võ") và cử tôi là ĐHV phụ trách. Tôi đã không phụ lòng Vi Thông, dù giận Hồng Thoại (kế tục TVT) tôi đã bỏ đi hai năm, nhưng cho tới nay vẫn có 49.687 bài viết, đứng sau tôi, Huy Thanh 14.405 bv. Cũng phải nói thêm về cụm từ "chuyên mục độc đáo của VNTH, không d/đ nào có", đó là thực tế không phải phóng đại. Vì việc Sưu tập Hoa, Chim, Bướm…, tôi phải đến nhiều nơi để tìm ảnh, có d/đ họ bắt phải đăng kí tv thì mới được lấy ảnh, do đó tôi biết đến nhiều d/đ, nhiều trang Website và 09 d/đ tôi trực tiếp tham gia. Tôi cũng đã đăng Hoa ở VNTĐ.Com, TĐ Eazy, Bát Cửu, Áo Trắng… nhưng sức yếu nên chỉ thời gian ngắn rồi bỏ, tôi đi thì mục HOA cũng dứt, chỉ có VNTH và ĐVTC là trường kì. ĐVTC không có chuyên mục Huê viên các, nhưng lại có thiết kế độc đáo và có tôi là TV. Tôi đến ĐV từ đầu năm 2012, nhưng mãi đầu năm 2015, khi vào lớp học thầy AH mới thực sự gắn bó, mà sự gắn bó là nhờ Shiroi với cái nick Admin Ý Nhi. Trong 9 d/đ thơ mà tôi tham gia, chưa ở đâu có một Admin như Ý Nhi. Tôi đã nhiều lần định bỏ ĐV, nhất là những ngày đầu học ĐL, Shiroi-Ý Nhi đã giải thích cặn kẽ, thậm chí có lúc nặng lời… khiến tôi hiểu ra, xin lỗi thầy AH, trở lại lớp học và gắn bó đến hôm nay. Thiết kế chuyên mục ở ĐV có sự độc đáo riêng, lúc đầu Shiroi bảo "cháu dọn dẹp cho bác…", tôi rất tự ái vì hai chữ "dọn dẹp", sau hiểu ra lại thấy tuyệt vời! Với hai chuyên mục BùiXuânPhượng ở Lều cỏ và BùiXuânPhượng ở Trang thơ (Tổng hợp), tôi thoải mái đăng bài và tìm mục khi cần. Đào Viên thực sự là "mái ấm tình người" của tôi, tôi đã gắn bó 13 năm và sẽ gắn bó trọn đời. Nơi đây tôi đã mang nặng ân nghĩa một người thầy, ân tình một người trực tiếp điều khiển d/đ: Shiroi-Ý Nhi và người kế tục: Trà Mi! (Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 I_icon13Fri 02 Aug 2024, 13:26

Trở lại với Admin của VNTH Trần Vi Thông, chúng tôi thường gọi với tên thân thiết: Vịt Hồng! Vi Thông là một Admin tài năng, đức độ, chân tình, thẳng thắn, đã thu hút được đông đảo các t/v ở VNTĐ sang, tôi cũng sinh hoạt ở cả hai nơi. Ba năm đầu, khi còn Vi Thông-Vịt Hồng, VNTH hoạt động vô cùng sôi động. "Nhà Táo", "Hội Sơ vơ", trang "Họa ĐL"... đã gắn kết mọi người trong không khí thân thương một nhà, vui nổ trời.
D/đ vừa thành lập được mấy tháng thì bị Hacker đánh sập, các dữ liệu bị xóa trắng, Vi Thông phải vất vả dựng lại từ đầu. Trong ba năm 2011, 2012, 2013, VNTH đã xuất bản được ba tập thơ in chung của các tv. Vi Thông chọn thơ in sách rất công bằng và bình đẳng, thơ in phải là bài đã được tuyển chọn vào Thư viên d/đ, mỗi người được đăng kí 05 bài. VNTĐ rất cảm tình riêng và bất công, tính tới lúc trọn thơ in sách, tôi đã có 15 bài được tuyển chọn vào Thư viện d/đ, nhưng không được chọn in sách, trong khi đó, TTTL vào sau tôi ba tháng, mới có mấy bài trong Thư viện lại được chọn in sách cả, vì TTTL là Thạc sỹ, Trưởng khoa tiếng Trung trường ĐH Đại Nam, còn tôi, một lão nhà quê! 
Năm 2013, VNTH mở cuộc thi ĐL, Nắng Xuân và Về Miền Trung (Việt Thủy) trong BGK. Sau cuộc thi, VMT đã rất kì công, phân tích bệnh lỗi từng bài của tất cả các tv dự thi, nhờ đó mà tôi mới tá hỏa, biết mình kém nên chân thành học hỏi. Năm 2014, Nắng Xuân đã nhiệt tình hướng dẫn tôi qua tin nhắn d/đ, nhưng vì tôi tham học nhanh nên không thành công. Sau đó, cũng là do duyên, tôi không học ở Nguyệt Viên, Áo Trắng mà lại học thầy Ái Hoa ở ĐV. Sau cuộc thi ĐL, phong trào họa thơ ĐL ở VNTH lên rất cao, BĐH chuyên trang do Nắng Xuân lãnh đạo, VMT, Gió Bụi, Nguyên Xuân… là các ĐHV.
Giữ năm 2013, Admin Vi Thông bị lâm bệnh trọng. Tôi có chút ân hận đã bỏ VNTH tới 20 ngày, sau biết mình đã hiểu lầm (do máy không phải do người), tôi đã trở lại, xin lỗi mọi người, Vi Thông đang ốm cũng bật dậy, nhiều bạn bè thân thiết cũng chào đón tôi… Tôi đã trở lại kịp thời, chứng kiến những ngày Vi Thông vật lộn với bệnh tật. 
Trích tin nhắn d/đ:
"Không giấu gì anh lúc này TVT vừa từ Bệnh viện PHÁP-VIỆT về. Bản án là: UNG THƯ GAN-GIAI ĐOẠN CUỐI. Các BS khuyên nên tịnh dưỡng có thể kéo dài mạng sống thêm… 1 thời gian! Họ cho rằng những ngày sắp tới do nỗi đau thể xác, em sẽ hôn mê... Thôi tới đâu hay tới đó anh ạ...
Em quyết định trở về để cố gắng hoàn tất những việc chưa xong trong VNTH.
Chúc anh vui.
TVT "


Ôi những dòng tin nhắn, cụm từ "UNG THƯ GAN-GIAI ĐOẠN CUỐI" nhói lòng tôi, VT gửi thư cho tôi thường gọi anh xưng Vịt, lần đầu tiên VT xưng em với tôi, cái tiếng thân thương ấy báo hiệu chuyện chẳng lành. Tôi đã lập Topic "Lặng thầm", được đông đảo tv hưởng ứng, tôi đã làm hơn 30 bài thơ về Vi Thông, sau đây xin trích đăng một số bài thơ để bạn đọc ĐV nhàn lãm. (Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 I_icon13Fri 02 Aug 2024, 17:02

DUYÊN TÌNH
 
Từ gặp gỡ Lầu mây lộng gió
Cánh chim chiều rạng rỡ hoàng hôn
Buổi đầu bỡ ngỡ Thi Đàn
Thiên duyên hội ngộ chứa chan tình đời.
 
Bao tâm huyết trong mười tám tháng
Bỗng trắng tay... vẫn sáng dáng Tùng
Nguyên Tiêu lại tỏ sức hùng
Vườn thơ Thi Hữu nở bừng sắc hoa.
 
Rồi bè bạn gần xa tìm tới
Nối vòng tay... sôi nổi hòa thơ
Tình thân bốn biển một nhà
Ngờ đâu lại gặp Hac-cơ hoành hành.
 
Xây ba tháng... bỗng thành tay trắng
Cây muốn yên gió chẳng lặng nào
Admin ta đáng tự hào
Khó khăn... đầu vẫn ngẩng cao. Tuyệt vời!
 
Huê viên các ơn người thành lập
Cùng Thu Giang, Hồng Ngọc, Như Mai
Hồn hoa trải sóng lai rai
"Đất riêng dụng võ...” miệt mài Hoa-Thơ.
 
Chuyện nhà Táo, Sơ Vơ quậy phá
Vịt vặt lông... cứ thỏa vui đùa
Ma Cao-Cà Ná chẳng thua
Ruộng hoang thách thức... cày bừa thiếu trâu!!!
 
Trang Đường Luật... nhịp cầu tiếp nối
Xướng họa thơ phấn khởi giao lưu
Lầu mây lộng cánh chim chiều
Bốn phương tụ hội thêm nhiều tình thân.
 
Niềm vui đón Hương Xuân ngây ngất
Chào mừng lần sinh nhật thôi nôi.
Hương Quê lại tiếp ra đời
Thủ đô giá rét... rạng ngời nắng mai.
 
Bao nick name... oằn vai nặng gánh
Biên tập viên... thầm lặng hy sinh
Ngọn đèn trước gió mong manh
Vẫn dồn tâm huyết hoàn thành Hương Xưa!
 
Cứ bàng hoàng, ngác ngơ... câu chữ
Đọc dòng thư... máu ứ, lệ trào...
Chao ôi! Đến thế rồi sao???
Xót xa, ân hận... nghẹn ngào con tim.
 
Cả Thi Hữu quanh bên... lặng lẽ
Rõi theo từng nhịp thở Admin...
Vi Thông ơi! Hãy vui lên!
Diễn đàn này đáng để em tự hào!


BXP 13.6.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 I_icon13Fri 02 Aug 2024, 17:03

LẶNG THẦM
 
Cái "quái quỷ" cứ phá tàn cơ thể
Ngăn nổi sao ý chí con người
Vẫn âm thầm XỐC TỚI!... không ngơi
Vẫn lặng lẽ hiến đời bao hương sắc.
 
Vẫn xứng đáng Admin - người sáng lập!
Vẫn chở che cho Mái ấm tình người
Vẫn chắt chiu từng giọt nắng Xuân tươi!
Vườn Thi Hữu mặt trời luôn tỏa rạng.
 
Bao tâm huyết trong mười tám tháng
Nặng niềm riêng một phút trắng tay
Đã kiên trì dựng lại Lầu Mây
Giữa Nguyên Tiêu nắng bừng hoa nở.
 
Đang vui vẻ bỗng Hắc cơ quậy phá
Dữ liệu... bất ngờ một phút sạch bong
Vẫn hiên ngang tỏ bản lĩnh tùng
Vẫn dâng hiến Hương Xuân ngào ngạt.
 
Cái dân dã, vô tư, chân thật
Chan hòa trong mảnh đất tình người
Để Hương Quê bay khắp nơi nơi
Để bè bạn bốn phương trời tìm tới.
 
Bỗng sửng sốt... cụm từ "Giai đoạn cuối!"
Đọc dòng thư... tim nhói, lệ trào...
Có lẽ nào? Đã đến thế rồi sao???
Không! Biển khát vọng vẫn dạt dào muôn sóng.
 
Hoa vẫn nở giữa khô cằn hoang mạc
Gió vẫn ngân bản Sô Nát tình ca
Nắng trải hồng trên đất Mẹ bao la
Vườn Thi Hữu muôn hoa vẫn thắm!
 
Ba năm tình nặng - ba nàng Hương bụ bẫm
Mang thông điệp TÌNH YÊU bay đi khắp phương trời
Mái ấm này vẫn sôi nổi, vui tươi
Trân trọng giọt mồ hôi NGƯỜI SÁNG LẬP!
 
BXP 14.6.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 06:25

VẶT LÔNG!
 
Đời ngắn ngủi chỉ trong hơi thở *
Cái vô thường luôn ở bên ta
Có sinh, có bệnh, có già
Rồi về cát bụi cũng là an nhiên.
 
Sống có ích!... Giữ bền tâm trí
Sống trăm năm vô vị, ích gì!
Biết tìm một điểm đồng quy
Bốn phương tụ hội... còn gì quý hơn.
 
Dồn tâm huyết ba năm tình nặng
Ba nàng Hương xinh xắn dâng đời
Diễn đàn sôi nổi, đông vui
Nối vòng tay lớn, tình người thiết tha.
 
Dù có lúc Hắc cơ xóa trắng
Trước phong ba vẫn vững dáng tùng
Bạn bè yêu mến Vi Thông
Động viên, khích lệ cho lòng nở hoa.
 
Ồ! Sinh nhật lần ba sắp tới
Đón Hương Xưa... đang đợi, đang mong
Liên hoan thiếu món Vịt Hồng
Rượu thành nhạt thếch, thơ không ra vần...
 
Nguyên Tiêu đến... tình thân tiếp nối
Hội hai Miền phấn khởi đông vui.
Nguyện cầu chóng khỏe, Vịt ơi!
Liên hoan còn để cho người... vặt lông!!!
 
BXP 22.6.2013 
Tếu vui với Vịt một tý! Hãy cười to lên nào!
* Chỉ là nói lên cái lý vô thường!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 06:26

THĂM LẦU MÂY
 
Lầu mây tôi đến đã qua chiều
Nghe Bé dạo đàn tiếng suối reo
Hoa vẫn thắm hồng trên lối ngõ
Tầng không vi vút sáo nâng diều.
 
Men theo đường nhỏ đã thân quen
Bỗng thấy Nàng thơ... vội ngó xem
Đang vặt lông... Hồng... thơ xếp lại
Mồ hôi nhễ nhại, áo treo rèm!
 
Tôi lại lần theo con lạch xưa
Nắng nghiêng đổ bóng xuống hàng dừa
Sen hồng nhẹ tỏa hương ngan ngát
Tiếng võng nhà ai kẽo kẹt đưa
 
Lầu mây lộng gió vẫn thanh bình
Họa sỹ xoay trần đứng vẽ tranh
Một bóng chim trời đang sải cánh
Tung mây, lướt gió vút trời xanh.
 
Mầu xanh hy vọng vẫn tươi ngời
Gió vẫn dạo đàn khúc nhạc vui
Biển vẫn dâng trào muôn lớp sóng
Hôn bờ dào dạt mãi không thôi.
 
Tôi viết tặng em những áng thơ
Cầu mong em khỏe... đếm từng giờ
Ngọn đèn đêm vắng luôn soi tỏ
Cho Mái ấm này lộng ước mơ.
 
BXP 28.6.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 14:48

GIỮ TRỌN NIỀM TIN!
 
Trên tay tôi ẵm hai nàng Hương
Bụ bẫm, xinh xinh, đẹp lạ thường
Trí tuệ, mồ hôi người sáng lập
Gói từng câu chữ vạn yêu thương!
 
Tai nạn bất ngờ... để héo hon
Thời gian... sức lực cứ hao mòn
Vẫn dồn trí tuệ cho tâm nguyện
Dựng Mái ấm này trụ nước non.
 
Dòng máu trong tim cứ ứ đầy
Bao điều cảm phục... Nói chi đây?
Từng trang biên tập... bao tâm huyết
Thầm nặng hy sinh trải tháng ngày...
 
Cái "quái quỷ" kia nó cứ hành
Thân dù tàn tạ trí còn minh
Ba năm tình nặng sòn sòn thế
Nghị lực tuyệt vời... một sức sinh!
 
Đồng tâm một khối nghĩa nhân hòa
Hội tụ nơi đây vạn khúc ca
Nối nhịp cầu thơ tình bốn biển
Chim Chiều sải cánh... mãi bay xa.
 
Hỏi có nơi nào được thế không?
Ba năm ba tập sách tươi hồng!
Giao lưu sôi nổi, tình thân ái
Sinh nhật... hai miền thỏa ước mong!
 
Đôi lời mộc mạc gửi Admin
Gói trọn vào thơ mọi nỗi niềm
Trân trọng, yêu thương và cảm phục
Nguyện lòng gìn giữ một niềm tin!
 
BXP 8.7.2013
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHẮP CÁNH BAY XA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-