Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 15:06

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Today at 11:10

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 10:56

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 09:51

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Today at 09:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 22:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Yesterday at 19:46

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 19:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Yesterday at 05:35

7 chữ by Tinh Hoa Sat 14 Sep 2024, 16:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 01:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Wed 11 Sep 2024, 20:44

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 11 Sep 2024, 00:42

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Tue 10 Sep 2024, 20:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Sun 08 Sep 2024, 21:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Sun 08 Sep 2024, 20:21

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 10:29

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 12:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 03:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 05:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 07:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 03:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 03:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 04:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Wed 21 Aug 2024, 16:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 04:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 03:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 03:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 03:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Mon 19 Aug 2024, 21:58

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHẮP CÁNH BAY XA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 27/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 03:50

TIỄN BIỆT ADMIN TRẦN VI THÔNG
 
Một tin buốt dạ, xé lòng
Vào trang... bỗng thấy... Vi Thông… đi rồi!
Vô thường! Thôi cũng đành thôi!
Em về nước Chúa được Người chở che

Diễn đàn đau tiễn em đi
Cháu con thổn thức, dầm dề giọt thương
Em đi vui chốn Thiên đường
Để người ở lại lệ thương nhạt nhòa

Chia ly... đành nỗi xót xa
Nhưng nhìn kết quả... chan hòa niềm vui
Ba năm cống hiến cho đời
Diễn đàn thơ... một sân chơi nghĩa tình

Ba nàng Hương... thật hết mình!
Cuộc thi Đường Luật... bình minh rạng rồi!
Tự hào quá! Vi Thông ơi!
Sống thì đáng sống! Đi... đời nhớ thương!

Hồn du theo gió muôn phương
Thân về cát bụi, sắc hương dâng đời
Đáng quý thay! Một con người!
Phêrô* danh Thánh đẹp tươi Thiên Đàng!
                                                            
BXP 02.8.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 27/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 07:23

ĐAU TIỄN VI THÔNG
 
Một nén tâm hương tỏ nỗi lòng
Ơn người sáng lập: Trần Vi Thông
Đệ về nước Chúa Người che chở
Mọi nỗi ưu phiền rũ sạch bong.
 
Phêrô danh thánh vẫn hằng soi
"Chìa khóa Thiên đàng..." rộng cửa mời *  
Thử thách bao phen tâm vẫn vững
Trái tim Đời-Đạo mãi tươi ngời.
 
Bốn phương tụ hội khối đồng tâm
Thi Hữu duyên thơ trải tháng năm
Cống hiến hết mình cho Mái ấm
Cả khi sức kiệt vẫn âm thầm...  
 
Khi trụ thế gian... sống hết mình!
Khi về nước Chúa... thật quang vinh!
Muôn tình lưu luyến... người đưa tiễn
Thi Hữu lại bừng một sức sinh!
 
BXP 3.8.2013 
* Thánh Phêrô là "Người giữ Chìa khóa Thiên đàng."
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 27/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 07:25

ĐAU TIỄN NHƯNG KHÔNG BIỆT
 
Đức ân Chúa đã ban cho
Đệ mang danh Thánh Phêrô rạng ngời
Tử vì Đạo... Thánh vẫn cười
Noi gương... đệ đã dâng đời sắc hương
 
Lặng thầm biết mấy đêm trường
Từng trang biên tập... phím vương máu bầm
Vẫn không ngăn nổi quyết tâm
Hương xưa, Đường luật quyết làm cho xong
 
Ngày sinh... sắc diện võ vàng
Vẫn ca vang khúc khải hoàn hòa vui
Trên môi tươi nở nụ cười
Bốn phương bè bạn chia vui chúc mừng
 
Vẫn trông... lồng lộng bóng tùng
"Nhân hòa một khối"... sáng bừng niềm tin!
Vần thơ tôi viết tặng em
Bao nhiêu cho thỏa nỗi niềm... chứa chan!
 
Em về nước Chúa bình an
Lầu Mây trống vắng... diễn đàn quặn đau
Tiễn... nhưng không Biệt em đâu
Tình em cho đến mai sau mãi còn!
 
BXP 04.8.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 27/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 19:45

THIẾU BÓNG TÙNG!
 
Đệ đã đi rồi! Thật vậy sao?
Từ "Giai đoạn cuối ..." vẫn còn đau
"Lặng thầm" thơ viết còn tươi mực
Đệ đã đi rồi!  Nhanh vậy sao???
 
Sinh nhật lần ba sắp đến ngày
Mọi người mong chuốc chén nồng say
Chúc Admin khỏe... hằng biên tập
Cho những Hương... sau mãi ắp đầy.
 
Đón tập Hương Xưa... hóa cuối cùng!
Nhớ người biên tập... lệ rưng rưng
Nỗi đau... còn trải dài năm tháng
Khi Mái ấm đây thiếu bóng Tùng!
 
Nhớ những ngày xưa ấm cúng sao!
Hắc cơ quậy phá... thuở ban đầu
Diễn đàn tuy ít - Tình đâu ít
Sướng khổ vui buồn chia sẻ nhau!
 
Thoải mái, vô tư với bạn bè
Vịt hồng... thỏa sức bạn răn đe
Vặt lông, làm thịt... gì cũng được
Bạn cứ vui đùa thật hả hê!
 
Táo cả, Táo hai với Táo bà
Miên Đồng, Trần Vũ... hợp Thanh Hà
Chuyện tình nhà Táo... cười tung mạng
Cứ nghĩ ba người chẳng thể xa!
 
Còn một Mái Mơ... biết nói gì?
Một về với vợ, một ra đi
Chuyện tình nhà Táo đành dang dở
Một bản tình ca... khúc biệt ly!
 
Tạm khép vần thơ... mí lệ nhòa
Bao nhiêu cho đủ... tiễn người xa?
Nỗi niềm xin gửi vào câu chữ
Nghĩa đệ, tình huynh mãi thiết tha!
 
Thơ viết về em dẫu vạn lời
Vẫn chưa thấy đủ, Vi Thông ơi!
Nhớ thương còn trải dài năm tháng
Da diết trong huynh đến hết đời!
 
BXP  04.8.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 27/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 19:48

NHỚ VI THÔNG
 
Ôi nhớ Vi Thông! Nhớ diết da!
Rõi tìm bóng bạn giữa bao la
Ngàn hoa rực nở Huê Viên Các
Đệ chẳng chia mừng, nỡ bỏ ta!
 
Đệ về nước Chúa được an vui
Để lại trong ta nỗi ngậm ngùi
Nhớ bạn... vần thơ còn ngắc ngứ
Bút buồn canh vắng lệ rơi rơi...
 
Đệ đã đi rồi... Khuất bóng Thông?
Không! Không! Đệ vẫn ở trong lòng
Từng thành viên đó! Niềm thương nhớ
Giữ Mái ấm này mãi có Thông!
 
Lầu Mây vẫn lộng cánh chim chiều
Cho vạn hồn thơ gửi nét yêu
Cho tiếng sáo diều vi vút mãi
"Đồng tâm một khối" đón thêm nhiều ....
 
Đệ vẫn còn đây với bạn thơ
Lầu Mây lộng gió vẫn đang chờ
Chim chiều dừng cánh...về vườn cũ
Cho những nàng Hương lộng ước mơ!
 
BXP 6.8.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 27/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 I_icon13Sun 04 Aug 2024, 22:40

CHẲNG LUNG LAY
 
Được thọ hồng ân Đức Chúa Trời
Đệ về Thiên giới hưởng an vui
Để người ở lại bao nhung nhớ
Thơ nhuốm lệ buồn viết mãi thôi!
 
Nhớ lại chuyện xưa... chót lỡ rồi!
Người đi... ân hận vẫn chưa nguôi
Nhớ thương xin chuyển thành tâm nguyện
" Xây Mái ấm đây đến hết đời!"
 
Khát vọng tìm hoa vẫn cháy bùng
Nhưng mà... huynh quyết bước song song
Hồn Hoa xin gửi Huê viên các
Thơ gửi Trang thơ... vẫn sáng lòng.
 
Dẫu đệ về nơi nước Chúa rồi
Nghĩa tình son sắt chẳng tàn phai
Giữ gìn Mái ấm luôn sôi nổi
Thi Hữu vườn thơ mãi thắm tươi.
 
Bạn bè tấp nập đến Lầu Mây
Thương nhớ gửi thơ... cứ ắp đầy
Giọt lệ tri ân Người sáng lập
"Đồng tâm một khối" chẳng lung lay!
 
BXP 7.8.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 27/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 I_icon13Sun 04 Aug 2024, 22:40

LẠI NHỚ VI THÔNG 
 
Vi Thông ơi! Vi Thông ơi!
Đệ đã đi rồi! Thật vậy sao?
Ngày sinh... lệ cứ tuôn trào
Lầu Mây trống vắng... biết bao u buồn!
 
Không! Lầu mây vẫn luôn sôi nổi
Khách ra vào vẫn đợi vẫn mong
Vần thơ tiếp nối Vịt Hồng
Lời thơ tha thiết sáng trong nắng chiều.
 
Vẫn tâm huyết những điều đệ nói
"Nghĩa nhân hòa một khối đồng tâm"
Chắt chiu hai chữ "sắt cầm"
Như tình đôi lứa duyên thầm kết nhau.
 
Vườn Thi Hữu tươi mầu, thắm sắc
Xướng họa thơ Đường luật đông vui
Và bao chuyên mục rạng ngời
Diễn đàn thu hút bao người đến thăm.
 
Nhớ sinh nhật... âm thầm gạt lệ
Cháu Ngụ Ngôn tiếp chí người cha
Dù cho trời nổi phong ba
Thành viên góp sức giữ nhà... bình yên.
 
Vi Thông ơi! Đừng phiền não nhé!
Chốn Thiên đường mong đệ vui lên
Ngụ Ngôn tâm vững, chí bền
Xứng là con gái giỏi hiền của Ba!


BXP 31.8.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 27/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 I_icon13Mon 05 Aug 2024, 19:55

Admin Trần Vi Thông ra đi để lại muôn vàn tình thương nhớ cho bạn bè, tv VNTH, trong đó có tôi. Tôi đã lập Topic "Lặng thầm" làm hơn 30 bài thơ đăng ở đây, đã trích đăng 12 bài vào "Chắp cánh bay xa" này.  
Vi Thông lập Huê viên các cho tôi "có đất dụng võ", từ mảnh đất này tôi đã làm nên bao "kì tích cuối đời", đó là sự thật, không hề phóng đại. Với những người tri thức cao thì đây là chuyện vặt, nhưng với tôi, đó thực sự là điều kì diệu.
Là một nông dân, thân đầy bệnh tật, tôi sống ngác ngơ giữa cuộc đời, nhưng chân lội dưới bùn, đầu vẫn muốn vươn tới những phương trời khát vọng. Nhờ mạng d/đ VNTH lập trang Sưu tập hoa, thực hiện ước mơ thời trẻ, đăng trên các d/đ và Blog cá nhân, được nhiều người yêu mến đọc. Phần mềm mạng VNTH rất ưu việt: Các bài viết tôi chuẩn bị ở máy, khi dán vào TH nó giữ nguyên trạng cả màu sắc và bố cục, chỉ cần điều chỉnh kích cỡ chữ. Sau khi đăng ở TH, tôi copy dán vào tất cả các d/đ và Blog riêng, nó cũng giữ nguyên hiện trạng, do đó tôi có thể cùng lúc đăng ở rất nhiều nơi, không mất nhiều công sức (Bây giờ mạng TH không còn ưu việt nữa, cũng như mọi d/đ khác thôi). 
Việc Sưu tập cây cỏ không đơn giản, phải có kiến thức chuyên ngành. Những người có kiến thức chuyên ngành cao, người ta còn bận làm việc lớn và phải ra tiền, còn tôi đã học hơn một năm TCLN, có chút kiến thức chuyên ngành, lại "vô công rồi nghề", nay nhờ mạng d/đ lập trang Sưu tập tìm niềm vui tuổi già, tiếp nối những khát khao… Tuy để vui, nhưng tôi làm việc với tinh thần khoa học nghiêm túc, đạt sự chính xác cao (vì tôi ST để hiểu biết). Mỗi bài ST gồm bốn phần: Ảnh hoa, thơ hoa, tên khoa học xác định vị trí chính xác của nó trong HTPLTV, mô tả cây, xuất xứ và công dụng. Thực vật là một trong 09 môn văn hóa học năm đầu TCLN, PLTV là một trong bốn phần của môn TV, cho nên nó rất ít ỏi. Bệnh tật đã vùi dập bao ước mơ tuổi trẻ của tôi. Học dở dang Trung cấp LN, không ngờ lại có ngày được học "Đại học trường đời" của thầy Wiki, cô Gu hướng dẫn tận tình. Tới nay, kiến thức Thực vật (nói riêng), Côn trùng, Động vật (nói chung) của tôi rất vững vàng, đã tiến một bước rất xa so với thời học TCLN.
Tôi đã hoàn thành bộ sưu tập Hoa với 56 bộ, 2400 loài, những cây thường có ở VN, nghĩa là những cây có tên Việt, có mô tả, tới nay đã có 646.259 lượt đọc, và nhiều trang sưu tập khác ở Huê viên các với hàng trăm ngàn lượt đọc. Hoàn thành Bộ sưu tập chim với 9.725 loài (toàn bộ chim hiện có). Bộ sưu tập sơ lược Côn trùng, Ong, Bướm… Trang Blog cá nhân lập tháng Giêng/2012 đến nay đã có 951.180 lượt đọc. Sáu năm đầu, hàng ngày tôi nhận được rất nhiều thư từ khắp nơi gửi đến hỏi về cây cỏ, chim, bướm… Có những người là Nghiên cứu sinh ở Nga, ở Đức viết thư cảm ơn tôi về những tư liệu hữu ích trên trang blog, có những cháu là sinh viên trường ĐHYD TP HCM yêu cầu tôi cung cấp cho những tư liệu về một loài cây, khi Tốt nghiệp đã gửi tặng tôi cả một bản Luận án, có người ở Vĩnh Phú tìm về tận nhà tôi hỏi về một loài cây, rất may loại cây ấy tôi lại biết chỗ có, sau khi chữa bệnh có kết quả đã gửi thư cảm ơn tôi, có người trồng Lan nhờ tôi xác định một loài cây và hướng dẫn cách trồng, tất nhiên là tôi mù tịt, nhưng tôi đã giới thiệu cho bạn tìm đến trang web mà tôi lấy tư liệu… Tóm lại là có đến hàng ngàn lá thư trong 6 năm đầu, tôi phải soạn sẵn mấy câu trả lời, nói rõ tôi chỉ là nông dân, sưu tập vui chút tuổi già, các tư liệu là tôi lấy trên mạng đó thôi. Nhưng người ta không cần biết tôi là ai, khi đọc được những cái người ta cần trên trang blog của tôi thì người ta cám ơn, vậy thôi. Trong đó có cả thư của bạn đọc nước ngoài, chưa cần dịch, chỉ nhìn thấy mấy chữ very good, thank you là vui rồi. Đặc biệt một người bạn ở Mỹ "... My name is Brendan, I am the main writer / blogger at DiamondHerbs (https://www.diamondherbs.co)..." đề nghị được trao đổi sử dụng blog của nhau. Tất nhiên chữ Anh, tôi vào google dịch, đọc và trả lời… 
(Tôi còn nhiều điều muốn viết, nhưng vì điều kiện sức khỏe xin tạm dừng)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 27/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 I_icon13Wed 07 Aug 2024, 19:43

Trên đây tôi đã nói tổng hợp về những điều "kì diệu", (mọi người cảm thông) "kì diệu" là đối với riêng "lão nhà quê đần vụng", nhưng là chuyện "vặt" với mọi người, giờ xin được kể cụ thể về một số điều ấy. Trước khi "ăn cơm mới", xin được nói tí "chuyện cũ" để bạn đọc ĐV hiểu thêm về "lão nhà quê đần vụng" thời xưa luôn bị cười chê, diễu cợt:
1- Tôi có mảnh ruộng sát QL38, nơi đông người dân xã qua lại, tôi cắm cọc, căng dây cho vợ cấy thẳng hàng… Thế là thành đề tài sôi nổi, tha hồ mọi người diễu cợt: "ông Phượng bắt vợ cấy thẳng hàng kĩ thuật!" Hì! Ấy thế nhưng chỉ ít ngày sau họ lại lẳng lặng làm theo. Hì! Vì sao? Bởi vì… nào tôi có "kĩ thuật kĩ thiếc" gì đâu! Tôi chia ô nhỏ 3m, hai mép ô cấy thẳng hàng, giữa hai ô là khoảng cách 0,35cm, ô nhỏ dễ chăm sóc, hàng xông rộng, khi phun thuốc trừ sâu bệnh, đi giật lùi không dẵm vào lúa. Vậy thôi!
2- Lại chuyện căng dây chia ô, làm ống nhỏ… (đề tài rôm rả diễu cợt ông Phượng điếc!)
Tôi mua cây tre vầu nhỏ, cắt lấy một đoạn khoảng 1,2m, giữ đốt ở hai đầu, bảo con đục, lắp cán, làm thành ống chang nhỏ. Khi máy đã lồng nhuyễn đất, lắp ống chang cán phẳng, Nông giang tháo hết nước, tôi ra be bờ phân định mốc với các gia đình (chung lô), rắc lân đạm, dùng ống nhỏ khuấy kĩ, hôm sau tháo nước rồi làm luống gieo. (việc này tôi đã nói rõ ở topic "theo dòng hoài niệm"). Tôi căng dây chia ô 3m, theo dây tôi dùng cuốc "đánh luống", đưa bùn lên làm thành rạch giữa hai ô, dùng ống chang nhỏ kéo đẩy, san phẳng trong ô, điều chỉnh các chỗ quá trũng. Như vậy, trong từng ô tương đối phẳng, toàn phân ruộng không có vũng nhỏ úng ngập, tránh bị chết mầm, ô nhỏ dễ tỉa dặm, dễ chăm sóc. Họ "cười tôi hôm trước, hôm sau tôi đã cười khì!" Vụ này thì đã trôi qua, vụ tiếp đa số dân làng lẳng lặng làm theo. À, mà tôi phóng đại tí cho vui, chứ dân làng chả ai người ta thèm bắt chước lão Phượng đần này đâu! Nhưng mà, (lão Phượng đần tối dạ quá) không biết vì sao, từ lâu nó đã trở thành "đại trà", không chỉ trong thôn mà đã lan rộng trong xã, có người "làm dịch vụ", sản xuất loại ống chang nhỏ này, (đúng như của tôi!) bán cho mọi người, khỏi mất công mua tre làm, cũng lịch bịch. Bọn trẻ bây giờ làm ruộng sướng lắm, không như tôi xưa phải lội chân trần xuống bùn, giờ có ủng dài đến gối, gọn nhẹ, lội ruộng nhẹ nhàng không lấm chân, nhiều dụng cụ nhỏ cải tiến, đứng ở rãnh ô có thể tỉa dặm dễ dàng nhờ dụng cụ "bứng" từng nhánh lúa đặt ra chỗ đất trống…
Cũng nói thêm một điều: Đa số dân làng hùa nhau chế diễu tôi, nhưng không phải là tất cả, còn nhiều người hiểu tôi, có người đã nói với tôi: "ông hơn hẳn bọn họ một cái đầu!"
(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 27/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 I_icon13Thu 08 Aug 2024, 20:30

3- Giờ tôi kể thêm chuyện: "ông Phượng trồng Lạc xây nhà" (trong "Trải lòng"), nó dông dài để mọi người đọc vui. 
Gia đình tôi vốn thuộc diện "dân nghèo", không phải Bần, Cố nông: cha dạy học, mẹ buôn thúng bán bưng. Hòa bình, được chia ruộng, mẹ tôi đau yếu, cũng không có kinh nghiệm làm ruộng, tôi là lao động chính nhưng lại là cậu học sinh mới dời ghế nhà trường, muôn vàn bỡ ngỡ. Sau khi từ trường TCLN trở về, thực sự là chủ gia đình, tôi phải tìm mọi cách thích nghi với SXNN. Thôn tôi là nơi có ruộng chân mầu nhiều nhất xã, ngoài phần chia đất ruộng trồng mầu Đông, HTX còn giao khoán trồng Lạc. Toàn bộ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch Lạc tôi có biết gì đâu. Tôi đi HN, vào hiệu sách mua được quyển "kĩ thuật trồng lạc", vậy là tôi áp dụng mọi khâu từ A đến Z theo sách. Mấy vụ đầu tôi thất bại nặng vì cái tật "theo sách", nhưng rồi "thất bại là mẹ thành công", tôi trồng lạc đạt năng xuất cao, HTX khoán 40kg/sào Bắc Bộ, tôi đã dần đạt 100 kg/sào. Đến vụ thu hoạch, sau khi vặt củ (quả lạc), tôi rửa sạch cho dễ chọn, chọn củ đôi, da xanh, hạt mẩy riêng làm giống, loại bỏ củ lép bán tươi, củ chắc phơi khô, trừ phần trả sản HTX, còn lại phơi kĩ, cất để dành. Tôi lại bán hàng nước, được bà chị truyền cho kĩ thuật rang lạc ngọt (kiểu Phát sa của người Hoa), phong túi đổ hàng cho các Quán và bán ở Quán mình. Lạc ngọt lúc đó mới chỉ có hàng tôi, trong vùng chưa có, ngoài ra tôi còn có ưu thế hơn người khác: lạc của nhà trồng, chọn lựa toàn củ chắc, đều hạt, sản phẩm không bị cháy. Tôi rửa sạch cát, vợ tôi rang lạc cát nhỏ lửa, nếm khi chín độ 7, 8 phần, đổ ra sàng sạch cát, cho vào ủ với húng lìu, lạc chín thêm, giữ được lượng dầu nên ăn béo ngon hơn. Khi bán hàng, khách góp ý: giá cho thêm tí muối…, tôi thực hiện luôn! Làm nhiều lần, rút ra công thức: lượng đường hóa học, muối, nước, trong một kg lạc nhân. Nước hòa tan đường, muối nhưng chỉ đủ ngấm lạc, không dư thừa, xóc lạc nhiều lần cho ngấm đều, ngấm hết nước, sau đó phơi ráo rồi mới rang. Lạc của tôi mặn, ngọt, thơm, vị đọng đầu lưỡi cứ muốn ăn mãi. Thời đó quê tôi có phong trào đốt lò gạch "dã chiến", khi vào lò cần đông người, không thể thiếu món rượu lạc. Tôi bán hàng đổi gạch, tích dần được 15.000 viên. Sau trận lụt 1971, hai ông Bí thư Tỉnh ủy của Hải Dương và Bắc Ninh ganh nhau, ông Bí HD huy động c/b N/d đắp đê bao, chuẩn bị một lượng lớn bao dây thép, đá hộc để khi lụt thì lấp sông ngăn nước không cho tràn vào địa phận HD. Nhưng, ông vua con HD với tư tưởng cục bộ đã quên rằng trên ông còn có TƯ, làm sao ông có thể ngăn dòng lũ cuốn để nhân dân tỉnh bạn chìm trong đau khổ. Tôi không biết ông có còn hay đã về với đất, nhưng hành động của ông đã gây tổn thất nặng nề, hủy hoại bao ruộng đồng màu mỡ, tổn thất biết bao mồ hôi tiền bạc của dân, để lại bia miệng ngàn đời. Bốt BP cũ, sát đầu cầu Cẩm Giàng, là nơi tập kết đá hộc… trải dài ra tận quán tôi, vợ con tôi chỉ nhặt "hòn rơi hòn rụng", tôi nhờ người giúp, mua thêm 5.000 gạch mộc, đốt được hai "lò vôi dã chiến", đủ vôi xây căn nhà cấp 4 hiện tại, xỉ vôi và vôi xây nhà còn thừa, con tôi đã đóng ba banh đủ xây công trình phụ, có hai gian bếp rộng, là nơi làm mì và nổ ngô. Năm 1989, tôi đã xây được căn nhà cấp 4 tồn tại đến hôm nay, với trữ lượng 25.000 gạch, trong đó đốt "lò vôi dã chiến" được 5 ngàn, vợ con tôi oằn vai nhặt nhạnh, tích cóp từng viên gạch vỡ, gạch lành khi vỡ hoang trồng rau ở bốt BP cũ được 5.000v và 15.000 viên đổi rượu lạc lấy gạch.
Vậy là câu "ông Phượng trồng Lạc xây nhà" cũng có lí đấy chứ! Hì Hì Hi! 
(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHẮP CÁNH BAY XA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-