Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHẮP CÁNH BAY XA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA Empty
Bài gửiTiêu đề: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA I_icon13Sun 14 Jul 2024, 17:39

NỖI NIỀM
Đến hôm nay tôi đã sang tuổi 87 được gần một tháng rồi, sức khỏe và sự minh mẫn đã giảm sút quá nhiều, giờ như ngọn đèn dầu trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Từ khi biết sử dụng vi tính, tôi như con săn sắt giữa ao làng nhờ cơn đại hồng thủy vượt ra biển lớn, nhưng không bị những con cá lớn nuốt chửng, ngược lại, đã được những con cá kình biển cả yêu mến, nâng đỡ rồi bình đẳng kết bạn. Cuộc đời tôi, với Topics “Trải lòng” ở Đào Viên, tôi đã xổ hết gan ruột ra rồi. 
Mười bốn năm hòa mạng d/đ, khi còn khỏe tôi đã tham gia 9 d/đ thơ: TĐ com, TĐ Eazy, VNTH, ĐVTC, Hồn thơ Việt, Nguyệt Viên, Áo Trắng, Bát Cửu, Mộc Gia trang, nhưng nay chỉ còn lại ĐVTC và Mộc gia trang. MGT chỉ để kiểm thơ tránh những từ trùng không đủ sức phát hiện,  ĐVTC thực sự là "Mái ấm tình người" của tôi, đã gắn bó 13 năm, lâu nhất trong tất cả các d/đ thơ, và sẽ trụ đến hết đời.
"Nỗi niềm" cũng giống như “Trải lòng”, nhờ mạng ĐV để lưu lại cho con cháu. “Trải lòng” là tâm sự cuộc đời, "Nỗi niềm" ghi lại quan hệ của "con săn sắt ao làng" với những con "cá kình biển cả" khi được vượt ra biển lớn, nó có chút cà kê, mong mọi người cảm thông.
Cuối năm 2010, vì giao lưu trên đường BĐ có nhiều trở ngại: Tai điếc không nghe được ĐT, gửi theo BĐ mất nhiều thời gian…, tôi tham gia Lucbat.Com, gửi bài đăng, ghi cảm nhận dưới các bài bạn đăng. Đọc bài thơ đăng của tg ĐPL, tôi làm một bài cảm nhận, ghi đ/c…, Đào Phong Lưu, đúng như tên, rất đào hoa. Thấy tên Bùi Xuân Phượng, tưởng là nữ, đã theo đ/c gửi tặng tôi tập truyện ngắn "Duyên số" mới xuất bản. Tôi theo Đ/c ghi trên sách viết cảm ơn, không ngờ lại được tham gia vào nhóm thơ toàn những trí thức, liên hệ với nhau qua Email. Theo bài thơ của Đại sứ Chu Công Phụng thì nhóm thơ có nhiều người, Trung Châu, Vũ Khánh, Trọng Sang thì tôi không biết, khi tôi tham gia nhóm ĐPL chỉ gửi đ/c Email có 06 người:
1- Đào Phong Lưu, 
2- Thổ Tang, tức Nguyễn Hữu Thăng, phóng viên thường trú của VNTTX tại Bắc Kinh
3- Chu Công, tức Chu Công Phụng, Đại sứ VN tại Myanma
4- Quảng Ba, tức Lê Quảng Ba, Đại sứ VN tại Triều Tiên
5- Đại Nam, tức Thạc sỹ Trần Thị Thanh Liêm, Trưởng khoa tiếng Trung trường ĐH Đại Nam
6- Sen biếc, tức Yên Liên, đang làm luận án Tiến sỹ ngành ngoại giao tại Mỹ. 
và tôi Bùi Xuân Phương, một lão nhà quê.


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Tue 30 Jul 2024, 21:28; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA I_icon13Sun 14 Jul 2024, 18:05

Xin giới thiệu với bạn đọc Đào Viên duyên lành giao lưu đầu tiên của tôi trên mạng với nhà văn Đào Phong Lưu:       
 
Xin chào Đào Phong Lưu

Tôi đã nhận được quà tặng của bạn sáng nay. Vô cùng cám ơn bạn. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để đọc Đào Phong Lưu. Thông cảm vì tôi điếc nên không chuyện trò trực tiếp cùng bạn qua điện thoại được! Chúc sức khoẻ - hạnh phúc và may mắn!
Bùi Xuân Phượng
Bình Phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 03203547940
buixuanphuong09@yahoo.com.vn
buixuanphuong09@gmail.com
http://vn.360plus.yahoo.com/buixuanphuong09/
 
Kính chào Bác Phượng,
 
Hoa phượng nở đỏ vào hè,
Nghe tên “Xuân Phượng” ngỡ là giai nhân.
Quen nhau qua mạng, qua vần
Ngờ đâu Bác Phượng thất tuần có dư.
Hôm nay hân hạnh nhận thư
Thăm trang web thấy bác như anh hùng.
Lòng riêng khâm phục vô cùng
Ý chí phấn đấu lạ lùng, hiếm hoi.
Đáng làm gương cho mọi người
Vượt lên số phận, nhìn đời lạc quan…
Mấy lời qua mạng vấn an
Kính Bác mạnh khoẻ, thơ làm nhiều hơn!
Đào Phong Lưu
23-10-2010
Địa chỉ: Nhà máy gang cầu Thiên Phát
Khu CN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
ĐT: 0913095504 - Email: dphongluu@yahoo.com
 
Tặng Đào Phong Lưu
 
         Đơn sơ mấy củ khoai lang
Chân thành kính biếu, bạn vàng nhận cho
         Từ khi quen biết đến giờ
Lão Nông nghèo cứ mở cờ bụng đây
         Xem Blog, đọc truyện hay
Yahoo nữa..., tháng ngày thêm xuân
         Đời vui vui được mấy lần
Cuối đời gặp bạn thập phần hả hê.
         I meo...  Meo lại sắp về
Xuân đi, xuân đến, tình quê vẫn nồng
         Vô thường sinh diệt đã thông
Chắt chiu giọt nắng cuối đông dâng đời
         Mong nhiều suối nắng ban mai!
BXP 5/11/2010


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Mon 15 Jul 2024, 09:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA I_icon13Sun 14 Jul 2024, 18:11

ĐPL tưởng tôi cũng biết chữ nho nên gửi mời tôi họa, nhưng tôi là nông dân dốt đặc, nửa chữ Nho không biết… Hì!
 
Chào bác Xuân Phượng,
Kính mời Bác hoạ vần hoặc dịch bài thơ của tôi dưới đây cho vui.
Cảm ơn Bác.
Đào Phong Lưu
 
人生 感怀         Nhân sinh cảm hoài
乾坤辗转日月还   Càn khôn triển chuyển nhật nguyệt hoàn
人生经历极多端   Nhân sinh kinh lịch cực đa đoan
如我少时辛苦尽   Như ngã thiếu thời tân khổ tận
年迈奔波未安闲   Niên mại bôn ba vị an nhàn.
老天何故不公平   Lão thiên hà cớ bất công bình
命运是否有辱荣   Mệnh vận thị phu hữu nhục, vinh?
盼望世间都福海,  Phán vọng thế gian đô phúc hải.
心愿人人享太平! Tâm nguyện nhân nhân hưởng thái bình! 
Dịch nghĩa:
Đất trời vận động hết ngày lại đêm,
Cuộc đời con người cũng lắm truân chuyên.
Như tôi đây lúc bé thì khổ hết chỗ nói,
Ngay đã xế bóng rồi mà cũng chưa được an nhàn.
Sao ông trời kia chẳng công bằng.
Người ta có số sướng, khổ thì phải?
Mong sao khắp nơi ngập tràn hạnh phúc,
Cầu cho ai ai cũng có cuộc sống an lành!
Dịch thơ
CẢM NHẬN ĐỜI NGƯỜI  
Tháng năm trời đất xoay vần,
Kể sao hết nỗi trầm luân cuộc đời.
Vất vả từ thủa thiếu thời,
Đến già chưa hết kiếp người long đong.
Ông trời sao cứ bất công
Sướng, khổ số phận bềnh bồng nổi trôi?
Hạnh phúc mong sánh biển khơi *
An lành mong để người người hưởng chung.
ĐPL 101028
* Tôi không biết chữ Hán nên không biêt dịch, nhưng đọc câu này tôi thấy có gì đó không ổn. Nếu không có bản dịch âm, dịch nghĩa thì tôi cứ nghĩ bác mong muốn hạnh phúc của mình to lớn như biển khơi. 
Hoạ
LẼ ĐỜI NHÂN QUẢ
      Diệt - Sinh, con Tạo cứ vần
Nghiệp duyên theo bánh xe luân chuyển đời
      Ấu thơ, xuân sắc một thời
Buồn, vui, sướng, khổ ai người bán, đong
      Luật đời NHÂN QUẢ rất công!   *
Nhân nào quả ấy, phiêu bồng thác trôi.
      VỊ THA: lòng ngát trùng khơi
Hoà vào cuộc sống cùng người vui chung.
BXP 5/11/10 
* NHÂN QUẢ là qui luật tự nhiên, nhưng triết lý về nhân quả nghiệp báo của đạo Phật thì sáng tỏ nhiều. Ngoài đời gọi là SỐ MỆNH, trong đạo Phật gọi là NGHIỆP, nó giống nhau mà cũng khác nhau. SỐ MỆNH do Trời định thì không thay đổi được, còn NGHIỆP do con người tạo ra thì có thể chuyển được, cũng như một tù nhân mang án, nếu chịu khó cải tạo thì sẽ được giảm án. Hơn mười năm tìm hiểu, học hỏi giáo lý của đạo Phât, suy ngẫm, liên hệ vào cuộc đời mình, tôi thấy thấm thía. Trước đây, cuộc đời tôi đầy dẫy những bất hạnh, hẩm hiu, người thân thường bảo "tôi đi đến đâu chết trâu đến đấy", chả bao giờ gặp may. Tôi biết cái NGHIỆP tiền kiếp của tôi quá nặng nề nên mười một năm qua dã gắng tu tâm tích đức, và quả thật nó có chuyển. Cuối đời tôi đã gặp nhiều may mắn, nhiều duyên lành đến với tôi, tôi luôn được sống thanh thản, vui tươi, hạnh phúc và càng chuyên TU hơn. PHÚC không phải ai ban, TỘI không phải ai giáng. Tất cả đều ở nơi ta! Gần hết cuộc đời tôi mới ngộ ra điều ấy, muộn còn hơn không________________________________________
Cảm ơn bác Bùi Xuân Phượng,

Đã gửi một bài hoạ vần rất hay!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA I_icon13Mon 15 Jul 2024, 08:08

CẢM NGHĨ ĐỌC " TỈNH NGỘ"
 
      Máu trâu, máu hổ, máu bò,
Máu người... cũng đỏ như là… MÁU DÊ
      Máu NGƯỜI không bị hôn mê
Vì nhờ trí tuệ đi về bình minh.
      Phòng khuê bày chuyện phong tình
Cũng là cái chuỵên "trời sinh", lỗi gì?
      Ngẫm trong chuyện kín phu thê
" Đỉnh cao khoái cảm" hả hê cõi người.
      Nhưng mượn của chó thoả vui
Thì là CHÓ chứ là NGƯỜI nữa đâu!
      Dâm tà chìm đắm biển sâu
Gặp thuyền TRÍ TUỆ ngõ hầu vớt lên.
      NHÂN QUẢ báo ứng hiện tiền
" TỈNH NGỘ" là vị thuốc TIÊN cứu đời.
13/11/2010
 
Gửi bác Bùi Xuân Phượng,
(Trả lời nhận xét của Bác về truyện “Tỉnh ngộ”)


“Tỉnh ngộ”- Truyện cổ Trung Hoa
Năm Lý Ngư viết đã là 300
Kể chuyện nam nữ gối chăn,
Tả thực nhiều kiểu ăn nằm với nhau.
Nếu không đọc kỹ trước sau,
Thế nào cũng phán một câu: “dâm tà”.
“Chính, tà” ở tại lòng ta,
Gạn trong bùn lấy đoá hoa cho đời.
Thiện, ác tuỳ mỗi con người,
Nhân, quả mới chính là lời nhủ khuyên.
13/11/2010


Kính gửi bác Đào Phong Lưu
Đọc bài thơ trả lời của bác tôi thấy hình như bác cho rằng quan niệm của tôi về "TỈNH NGỘ" là dâm tà? Không, ngay từ lần đọc đầu tiên tôi đã thấy "TỈNH NGỘ" là một bài giảng pháp tuyệt vời về thuyết NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO, nó cho người đọc thấy cái quả báo nhỡn tiền ngay tại đời này chứ không phải đợi đến kiếp khác còn mơ hồ. Là một nông dân ít học nhưng nhờ có ánh sáng Phật pháp soi đường nên ngày nay tôi đã biết đọc sách bằng con mắt thiền quán, tuy chưa được thấu đáo nhưng đã bớt mê. Với mấy dòng thơ ngắn ngủi không thể diễn đạt hết những cảm nghĩ của mình, nhưng nó cũng thể hiện được cái quan điểm cơ bản của tôi qua hai câu kết:
NHÂN QUẢ báo ứng hiện tiền
" TỈNH NGỘ" là vị thuốc TIÊN cứu đời.
Người đọc nó với cái tâm tỉnh thức thì nó là thuốc tiên, nhưng nó sẽ là thuốc độc đối với người mê muội. Trong thơ tôi dùng từ "dâm tà" là để chỉ nhân vật Vị Ương chứ không phải để chỉ tác phẩm.
Viết văn xuôi thì dễ diễn đạt, nhưng vì trình độ non kém của tôi, muốn viết được một bài ngắn, gọn, đủ ý thì quả là cực khó. Trong bản dịch của bác đã có lời gới thiệu ngắn, gọn nhưng chi tiết đầy đủ. Tôi đã coppy bản dịch của bác vào thư mục của tôi, định sẽ in ra cho mọi người đọc. Tôi sẽ cố gắng viết một bài nói nên cảm nghĩ của mình khi đọc sách.
Chúc sức khoẻ - hạnh phúc và may mắn!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA I_icon13Mon 15 Jul 2024, 10:26

Cảm nghĩ đọc " TỈNH NGỘ"
Nguyên tác Lý Ngư (1611-1680)
Dịch giả Đào Phong Lưu
 
      Đọc xong TỈNH NGỘ lòng tôi bỗng thấy lâng lâng một cảm xúc khó tả: TỈNH NGỘ như một cuốn KINH hay một bài giảng pháp thâm sâu mà lại rất dễ đi vào lòng người, nó minh chứng hùng hồn cho thuyết NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO, cái QUẢ BÁO NHỠN TIỀN nó sẩy ra ngay trong đời này chứ không đợi đến cái kiếp khác mơ hồ. TỈNH NGỘ kể chuyện phong tình lãng mạn, nhưng đúng như lời tác giả "... đã dùng lửa để dập lửa, lấy dâm dục phòng ngừa dâm đãng, lấy tính người để khuyên nhủ con người, để cho hương sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn vậy!"
      Hồi hai, mở đầu vào chính truyện, tác giả dựng lên cuộc gặp gỡ giữa nhà sư CÔ PHONG với thư sinh VỊ ƯƠNG. Cô Phong là vi cao tăng đắc đạo, thông suốt lý THIỀN, thấu hiểu lẽ huyền vi của Tạo Hoá, có Tuệ nhãn. Vị Ương là một thư sinh hội đủ sắc tài, sắc thì như Phan An Tống Ngọc, tài thì thông tuệ kinh sách của cả tam giáo: Nho, Lão, Phật. Với Tuệ nhãn, Cô Phong nhìn thấy rõ con Quỉ dâm dục cương cường đang ngự trị bên trong cái hào hoa thông tuệ của Vị Ương, cũng biết " nghiệt căn của nó cố định, không lay chuyển được, nhưng mình cũng phải vận dụng hết lòng từ bi, xem có cứu được nó chút nào không?", nên không nói đến thiền lý cao siêu mà Vị Ương cho là sáo ngữ, chỉ nói đến những cái hiện tiền: "mình chim vợ người thì vợ mình sẽ bị người khác tròng ghẹo...", nhưng Vị Ương đang chìm đắm trong biển ái, sông mê, chỉ thích "thiền toạ" trên đệm thịt chứ không thích thiền toạ trên đệm bồ hương. Đến khi nếm trải đủ đắng, cay, chua, ngọt của vị đời mới thức tỉnh: " Mình cứ nghĩ vợ người ta là để cho mình chơi, còn vợ minh thì không ai chơi được. Nào ngờ lẽ báo ứng thật nhanh chóng. Mình chơi vợ người ta thì lén lén lút lút, còn người ta chơi vợ mình thì công công khai khai. Mình chơi vợ người ta như kẻ trộm vậy, còn vợ mình bị người ta chơi như một con đĩ. Còn nhớ ba năm về trước, Cô Phong trưởng lão đã khuyên mình xuất gia, mình mấy lần từ chối Trưởng lão còn đem việc gian dâm quả báo giải thích cho mình, mình cứ một mực cãi lại. Bây giờ mới thấy mình vay một mà phải trả đến mười, đến trăm. Mình ngủ chơi vợ người ta tính không đến năm sáu người, nhưng có đến hàng trăm, hàng ngàn người chơi vợ mình...". Cái Quả báo mà Vị Ương phải trả thật nặng nề: thân bại, danh liệt, vợ mất, con chết... hạnh phúc nát tan, nhưng điều đáng trân trọng là Vị Ương đã biết tỉnh thức quay đầu, khuyên bạn bỏ tà theo chính, khổ hạnh chuyên tu, đạt thành chính quả, cùng sư phụ, ba người cùng toạ hoá.                                                                                    
Vì thế mà:                                                                                                                     Hãy nghiên cứu kỹ truyện này                                                                          Dâm thư hay cuốn sách hay tuỳ người.                                                              Mô tả kỹ lưỡng chuyện đờì                                                                                Cũng là phòng hoạ cho người đấy thôi
(Lời tác giả)
Bình Phiên ngày 14/11/2010
Bùi Xuân Phượng
 
Thưa bác Bùi Xuân Phượng,
  
  Thật may phúc cho tôi được hân hạnh hầu chuyện thơ phú văn bài cùng người bậc thầy như bác. Bác nhìn nhận tác phẩm thật thấu đáo, đưa ra những ý kiến quá khúc triết, tinh tế. Cách bình luận văn học nào kém gì Hoài Thanh, Xuân Diệu… Nhìn nhận việc đời đâu có thua pháp chủ, thiền sư… Ấy vậy mà luôn lúc nào cũng khiêm tốn “tôi chỉ là một nông dân quê mùa ít học..”
      Tôi phải nhờ bác chỉ giáo thêm để sửa chữa hoàn chỉnh cách dịch thuật cũng như viết lách của mình, đâu dám chữa bài, chỉ dậy lại bác mà bác cứ phát biểu khiêm nhường làm tôi xấu hổ.
Đã lòng hạ cố đến nhau
Xin đừng khách khí nói câu hạ mình.
Bác thầy, tôi chỉ môn sinh
Chỗ nào viết kém, thân tình chỉ cho.
Chân thành, mong chớ đắn đo!

ĐPL 10.11.14
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

CHẮP CÁNH BAY XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA I_icon13Mon 15 Jul 2024, 10:41

Mừng bác lại có sức khoẻ để viết bài ạ! :bong:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA I_icon13Mon 15 Jul 2024, 11:45

Phương Nguyên đã viết:
Mừng bác lại có sức khoẻ để viết bài ạ!  :bong:
Cảm ơn cháu. Sức khỏe bác đã tốt lên, nhưng mấy hôm nay cái tay lại đau, cũng không có gì quan trọng, nhưng nó đau ở khớp cổ tay nên vướng víu khó chịu, không tập sáng và đi bộ được nên có chút mệt mỏi. Lục lại những giao lưu hơn mười năm trước cũng động viên khích lệ nhiều.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA I_icon13Mon 15 Jul 2024, 13:33

Kính gửi bác Đào Phong Lưu
      Đọc câu " Bác thầy, tôi chỉ môn sinh" tôi bỗng sửng sốt: Một người có hai bằng Đại học lại bảo là môn sinh của một nông dân đầu trọc chân thô, học hành dang dở! Bác định diễu cợt tôi ư? Nhưng bình tĩnh đọc kĩ thư bác và đọc lại bài viết của tôi, tôi thấy lời khen của bác có 2/10 là thật lòng, còn 8/10 là lời nói vui có ý động viên khích lệ tôi cố gắng hơn chứ không phải có ý diễu cợt, vì vậy tôi viết đôi dòng tâm sự cùng bác, mong bác hiểu tôi hơn để chúng ta có thể duy trì quan hệ lâu dài.
      Nhờ thiện duyên gặp gỡ trên mạng, tôi đã nhận được quà tặng - tác phẩm DUYÊN SỐ - của bác, đọc sách, rồi lại lần theo địa chỉ web vào thăm trang Blog, đọc TỈNH NGỘ, MÃ TÓC XOĂN..., tôi vô cùng ngưỡng mộ một nhà văn chân chính có tầm nhìn sâu rộng. Tất cả những tác phẩm tôi đã đọc đều có một cái KẾT RẤT CÓ HẬU, người đọc thấy thoải mái, nhẹ nhõm, nêu những chuyện tiêu cực cũng tế nhị chứ không cứng nhắc, " Mã Tóc Xoăn" thật xứng đáng là hậu duệ của cụ "Xuân Tóc Đỏ". Trong bài thơ phúc đáp đầu tiên của bác có câu: " Thăm trang web thấy bác như anh hùng.", tôi thấy ở một chừng mực, một góc nào đó câu ấy cũng không có gì là quá. Thế có nghĩa là tôi tự nhận mình là anh hùng ư? Không! Nhưng Anh hùng có là cái gì ghê gớm đâu! Người ta thường gọi những hành động trên mức bình thường là Anh hùng. Thế thì gọi vui nhau một tiếng Anh hùng cũng chẳng có gì là quá đáng. Cô gái vác đất Phạm Thị Vách trở thành Anh hùng Lao động chỉ bằng một câu nói: " Nam giới làm được thì em cũng làm được!". Tất nhiên kèm theo câu nói ấy là ý chí, niềm tin và nghị lực, thể hiện cụ thể bằng mồ hôi đổ ra trên các dòng sông mà Vách đã vác đất góp phần tạo lên. Liên hệ với bản thân, xét về tiền bạc, sức khoẻ, tài năng, trí tuệ, tôi thua kém đời rất nhiều, nhưng ý chí, niềm tin, nghị lực của tôi không hề chịu kém đời.
      Thu 1954, vì hoàn cảnh gia đình tôi phải từ giã ghế trường với tài sản là cuốn Học bạ hết năm thứ hai Trung học. Rồi nỗi buồn thất học cũng khuây dần, tôi vui với đồng ruộng, với công tác được giao. Cuối năm 60, HTXNN thôn tôi chưa qua ba vụ mà đã 5 lần thay đổi kế toán, sổ sách rối mù, lãnh đạo xã quyết định tôi về làm kế toán. Không một chút chuyên môn, tôi đã mò mẫm ngày đêm suốt ba tháng, lần từng tài khoản, chỉnh lý lại sổ sách, lên Phương án thu chia, lập Đề án sản xuất năm 61... mọi thứ rõ ràng, minh bạch, được báo cáo điển hình toàn huyện. Nhưng, tuổi trẻ hăng say làm việc vô độ không biết giữ mình, tôi đã mắc bệnh suy nhược thần kinh trầm trọng, hậu quả là cái bệnh chóng mặt kinh niên và cái tai nghễnh ngãng mang đến trọn đời. Sau hai tháng nằm viện TW không khỏi, trở về suốt 6 tháng với cái đầu nặng, tai u, nhớ quên ngớ ngẩn, đã có lúc tôi tuyệt vọng tìm đến cái chết. Nhưng rồi tôi đã đứng dậy, quyết làm lại cuộc đời. Tôi đã tự học ngày đêm hết cấp II, hè 62 trúng tuyển vào trường Trung cấp LNTW. Được vào học thật là sung sướng mãn nguyện, nhưng tôi đã phải đương đầu với vạn nỗi khó khăn. Ở nhà học để đối phó đi thi, vào học trường lớp chính qui mới thấy kiến thức mình quá nghèo nàn, thêm cái tai nghễnh ngãng, cái mắt cận nặng mà không có kính, lại phải luôn che dấu bệnh tình...., ba tháng đầu tưởng không theo được phải bỏ về. Nhưng rồi tôi lại ngẩng cao đầu quyết chí vươn lên, kiên nhẫn tìm ra cách khắc phục nhược điểm của mình, sáng tạo ra phương pháp học tập riêng, tìm mọi cách thích nghi với hoàn cảnh, hoà nhập với mọi người, để rồi tổng kết cuối năm tôi đã được tuyên dương là một trong 11 học sinh giỏi toàn diện của trường. Đó không phải là tôi tài, tôi giỏi, mà là thành quả mồ hôi của ý chí, niềm tin và nghị lực của tôi. Học dở Học kì I của năm thứ hai thì bệnh tái phát, điều trị mãi không khỏi, nhà trường buộc phải trả tôi về địa phương. Về với ruộng đồng, "khoai lang nóng cổ khó ngủ", thế là " Lốc nhốc tám YÊU trời đất sập", cuộc sống cứ triền miên trong nỗi đau bệnh tật, trong đói nghèo cơ cực, tôi phải lèo lái gia đình bằng phương châm: "đo lọ nước cáy, đếm củ dưa hành" mới qua được những phút hiểm nghèo. Dù phải trải qua nhiều đói cơm khát sữa, nhưng các con tôi hầu hết đã qua được cấp III, có tri thức hoà nhập với đời và làm nên cuộc sống hôm nay. Cuộc đời tôi đã gặp biết bao nỗi bất hạnh hẩm hiu, nhưng với lòng ham học, với ý chí vươn lên cầu tiến, tôi đã vượt lên số phận để có hôm nay. Bệnh tật đã vùi dập bao hoài bão ước mơ tuổi trẻ của tôi. Đầu năm 61, tôi đang nằm viện thì nhận được Quyết định của Huyện điều động tham gia đoàn cán bộ đi tăng cường cho các HTX, nếu tôi không bị bệnh thì con đường vào Đảng rồi trở thành Trưởng, Phó phòng không phải là viển vông. Hay cuối năm 63, nếu tôi không bị bệnh, tốt nghiệp TC, ra trường đi công tác, tiếp tục tự học thì cái bằng Kỹ sư LN cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng, Nghiệp quả nặng nề nên chỉ dừng lại ở chữ NHƯNG, chữ NẾU. Ý CHÍ, NIỀM TIN và NGHỊ LỰC luôn luôn được thử thách trong cuộc sống của tôi. Đầu năm 2004, sau một năm bệnh tật hành hạ, xác thân tôi vô cùng rệu rã, nhưng tôi khát khao một lần được đến đất thiêng Yên Tử. Rồi duyên đến, điều không ai tin nổi là: TÔI ĐÃ LEO BỘ LÊN TẬN CHÙA ĐỒNG VÀ TRỞ VỀ AN TOÀN. Sau lần đó tôi mới thấm thía vì sao Ngô Thị Tuyển vác được ba hòm đạn với khối lượng gấp ba lần khối lượng cơ thể mình và tôi nghiệm ra rằng: " Trên đời này chỉ có cái CHƯA LÀM ĐƯƠC chứ không có cái KHÔNG LÀM ĐƯỢC! Ý chí con người có thể chiến thắng tất cả...!
      Thưa bác Phong Lưu!
Tôi nói "tôi là nông dân ít học" là một sự thật hiển nhiên chứ không phải hạ mình khiêm tốn. Bác có hai bằng Đại học mà tôi tin chắc là bằng thật chứ không phải bằng mua, nghĩa là bác cũng là người hiếu học, vì hiếu học chắc bác dễ đồng cảm với tôi. Mấy chục năm qua, theo cách của nông dân "năng nhặt chặt bị", trên đường đời tôi gặp: cái kim băng, hòn sỏi, mẩu gỗ, chiếc đinh..., bất cứ thứ gì có thể nhặt là nhặt cho vào bị, để rồi có lúc moi ra lắp vào chỗ cần thiết cũng được việc. Kiến thức của tôi không có hệ thống, chỉ là một mớ hẩu lốn nên tôi khao khát học hỏi. Được kết bạn giao lưu với bác thật hạnh phúc, tôi rất mến mộ bác, với kiến thức của bác, bác xứng đáng là bậc thầy chỉ dẫn cho tôi. Nếu bác chỉ dẫn không theo cách bậc thày dậy dỗ mà tế nhị theo cách bạn bè góp ý thì tôi cảm phục biết bao! Thế mà bác lại bảo tôi là bậc thầy bác là môn sinh thì khác nào bác bôi bác diễu cợt tôi? Thế thì tôi làm sao dám tiếp tục viết nữa? Tôi phơi bày gan ruột mình chỉ mong được bác cảm thông.
      Biết bao điều còn muốn nói nhưng thư đã quá dài, xin phép được ngừng bút.
      Kính chúc bác và gia đình vạn sự an khang, cát tường như ý.
17/11/2010

Bùi Xuân Phượng
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA I_icon13Mon 15 Jul 2024, 19:04

Thưa bác Bùi Xuân Phượng,
Đọc thư Bác mà em thấy hả hê cả cõi lòng! Bác bảo lời em khen Bác "chỉ có 2/10 là thật lòng", em không muốn thanh minh, vì lời tâm sự về bước đường gian khổ phấn đấu chống lại bệnh tật và ý chí tự trau dồi kiến thức để vươn lên của cuộc đời Bác, nó đã thanh minh hộ em là sự kính phục của em là 10/10 chứ không có phần nào là "nói vui" hoặc "động viên" đâu.
Em cũng thành thực nói để Bác biết em vốn là thằng ngạo mạn, ít khi ca ngợi người khác lắm, nhưng ý trí (nói trên) của Bác thực sự em rất khâm phục và ngưỡng mộ. Về điểm này em tự xét bản thân mình thậm chí còn không đáng là học trò của Bác cơ. Bởi em lười và sợ khắc khổ tập luyện lắm!
Em quan niệm trình độ văn hoá của một con người (chân chính) không thể lấy bằng cấp làm thước đo, mà phải lấy trình độ hiểu biết thực tế làm tiêu chuẩn. Đọc văn Bác viết rành rõ đâu ra đấy, chính tả, câu cú, chấm phẩy rất chuẩn mực. Lúc đầu chưa đọc tâm sự của Bác em không bao giờ nghĩ bác là "ông nông dân lớp 7" đâu. Vì thiếu gì Tiến sĩ, giáo sư không viết nổi cái đơn xin nghỉ phép cho hoàn chỉnh, đúng chuẩn mực hành chính! Chứ chưa nói gì mấy anh, chị "Tú" thời nay! (Nhân vật Bà Trưởng Phòng Nhân sự Trần Thị "Đành Hanh" trong Mã Tóc Xoăn của em tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương mà không viết nổi công văn là nhân vật có thực ở Tổng công ty Thép Việt Nam, em đưa lên sách đấy Bác ạ).
Bác đã mở lòng tâm sự đời tư cho em nghe thì em cũng phải "trình" Bác nhàn lãm bản "trích ngang" của em thế này: Em là đứa con trai út của đôi vợ chồng ông kéo vó bè (vì bị làng bóc ruộng bởi có chị và em gái "theo trai mà không chịu nộp treo cho làng"). Vì suốt ngày ru rú trong cái lều vó bè, nên không thể "kế hoạch hoá gia đình" đã sinh 12 lần được 14 người con gái. Năm 1945, khi mẹ em có thai lần thứ 13 thì bố em và 12 người chị gái chết đói. Khi mẹ em sinh lần cuối ra em là đứa con trai (thứ 15) thì đói khát bị hậu sản lại chết. Còn lại ba chị em mỗi đứa được một người cưu mang qua được nạn đói. Khi em lớn lên 5-7 tuổi thì 2 chị đi lấy chồng thiên hạ, em phải sống một mình tự nuôi thân đi học. Thế mà em là thằng sinh viên Đại học đầu tiên của cả xã em vào đầu những năm chống Mỹ. Tốt nghiệp Đại học ở lại trường dạy học, được chục năm thì "mất dạy" vì Trung Quốc đánh Việt Nam, cả nước không học tiếng TQ nữa, mà em thì dạy thứ tiếng đó. Người ta "ưu tiên" cho vào bộ đội, nhưng rồi bị nghi ngờ là "trước đây có nhiều quan hệ dính líu với chuyên gia Tầu", nên em là Đại uý được điều động làm "Anh nuôi". Vì chống lại quyết định nhà binh (mà bộ đội thời chiến thì "quân lệnh như sơn", nên bị giam mấy tháng để điều tra xem có "làm gián điệp cho TQ không". Khi không đủ bằng chứng thì cho xuất ngũ, đuổi về quê (Vì cơ quan cũ là Khoa Tiếng Trung giải tán rồi) sống vất vưởng không lương, dành phải thi lại vào học ĐH Ngoại thương, may mà lấy được cái bằng khác nên mới lại được tuyển dụng vào "biên chế nhà nước"... 40 năm công tác, xin về hưu sớm mấy năm, được lĩnh gần 100 triệu đồng, với số vốn ấy em buôn bán đất đai, mua được nhà máy, bây giờ tài sản của em không dưới 100 tỷ đồng Bác ạ. Đấy cuộc đời em đại loại là như thế.
Em chỉ kính nể, khâm phục những người có nghị lực như Bác thôi, chứ không phải ai em cũng chịu nhún nhường, ngưỡng mộ đâu! Em muốn làm "môn đệ" của Bác về ý chí phấn đấu là em nói thực lòng, chứ không hề xã giao, hay nhún nhường, tâng bốc Bác đâu nhá! Mong Bác hiểu cho.
Em rất khoái được trao đổi với Bác cả về thơ phú văn bài, lẫn tâm sự cuộc sống. Thế nào em cũng đến tận nhà Bác "ăn vạ" đấy!
Kính Bác,

Đào Phong Lưu
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CHẮP CÁNH BAY XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA I_icon13Tue 16 Jul 2024, 06:52

Thưa Bác Xuân Phượng,
Hôm qua nhận thư Bác vui quá, liền viết vội mấy dòng tâm sự gửi Bác, hấp tấp không đọc lại trước khi nhấn nút "gửi". Hôm nay đọc lại thấy nhiều chỗ sai sót quá. Những sai sót về lỗi chính tả hoặc đánh máy chắc Bác cũng thể tất cho thôi, nhưng có một câu em nói cụ thể về tài sản, sợ Bác hiểu lầm lại cho rằng "Cái thằng huênh hoang, khoe của thật đáng ghét!". Chỉ vì em thấy Bác bộc bạch cuộc đời tâm sự với mình, thì cũng muốn tâm sự lại với Bác cái hành trình phấn đấu, vật lộn gian khổ của mình "Từ một thằng bé con nhà chết đói - đúng theo nghĩa đen - trở thành tỷ phú ra sao" thôi! Chứ thực tình em không muốm hợm hĩnh gì Bác ạ. Còn như Bác cứ hay nhắc lại câu "Bác có 2 bằng ĐH" quả thực em không thích nghe nhiều. Vì thực tế không phải là em có ý chí mẹ gì đâu, mà chẳng qua hoàn cảnh bắt buộc "bụng đói, đùi gối phải bò" thôi. Đang là Thầy của Trường ĐH, chỉ vì cơn bão chính trị nó hất tung mình ra chiến trận, rồi vô cớ tống vào trại giam, lại đuổi việc về làm phó thường dân. Mặc dù có bằng ĐH hẳn hoi, trong bụng chứa hàng bồ sách "Tứ thư, Ngũ kinh", nhưng thời ấy phải dấu nhẹm, kẻo lại đi tù, nên bắt buộc phải "Quẳng bút lông đi, giớ bút chì" (Bỏ tiếng Hán, học tiếng Anh) để làm cái cần câu kiếm cơm thôi, chứ em cũng chẳng sính bằng cấp gì đâu Bác ạ. Mà thời đó em không quyết tâm nhanh thì có khi chẳng đi ăn mày, thì cũng trở thành tay anh chị để tồn tại với đời chứ chẳng biết có được ngày hôm nay không?
Bác thì không may bị bệnh tật hành hạ, chứ em lại bị chế độ đoạ đầy có chó chết không cơ chứ, mà lúc ấy em đã là một Đảng viên CS rồi chứ có phải Việt gian, phản động gì cho cam đâu! Nhưng suy cho cùng vẫn là số kiếp và tai nạn cuộc đời thôi Bác ạ. So với xã hội thì em không phải là đứa bất tài, nhưng em luôn tâm niệm rằng "Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần" và " Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Nói vậy để Bác đừng chê em là "thằng huênh hoang, hợm hĩnh" khi đọc đôi dòng hôm qua viết vội của em, Bác nhé!
Kính Bác
Đào Phong Lưu
 
From: Xuan Phuong Bui
To: Dao PhongLưu
Sent: Fri, November 19, 2010 12:30:07 PM
Subject: Thư hồi âm tâm sự


Gửi bác Phong Lưu
Tôi có việc đột xuất về ngoại, bà Dì ruột mất, hôm nay về, vào mạng đọc hai lá thư bác vui quá. Thế là ta đã hiểu nhau, chẳng cần phải vòng vo dài dòng. Lần đầu trong đời tôi gặp được người bạn tri âm tri kỉ, đã chịu khó đọc và đồng cảm với tâm sự dây cà rễ muống của tôi. Biết bác có tài sản lớn tôi chỉ thấy mừng và khâm phục chứ không bao giờ nghĩ bác khoe khoang. Chúng ta đang tâm sự với nhau mà!
Vài dòng ngắn ngủi
lòng ngập niềm vui
cần chi nhiều nữa
ta hiểu nhau rồi!
Chúc sức khoẻ và hạnh phúc
12h30 ngày19/11/2010
Bùi Xuân Phượng 
Từ: phongluu Dao  
Đến:  Xuan Phuong Bui
________________________________________
Cảm ơn bác Phượng đã hiểu em!
Phong Lưu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHẮP CÁNH BAY XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẮP CÁNH BAY XA   CHẮP CÁNH BAY XA I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHẮP CÁNH BAY XA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-