Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 17:36
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:14
Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Bài thơ của người lính Ukraine | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Bài thơ của người lính Ukraine Thu 24 Mar 2022, 09:14 | |
| - bmv đã viết:
- Trà Mi đã viết:
Trăng mật chiến trường
Giặc thù giày xéo khắp quê hương Trăng mật cùng nhau giãi chiến trường Mùi khói chàng vương mùi cúc tửu Áo rằn thiếp mặc áo tân nương Hoa treo đầu súng ngàn hoa đỏ Pháo nổ thân tăng vạn pháo hường Lửa đạn xông pha giành trọn thắng Ngày về tay nối nhịp yêu thương
AH
Em liều mạng hoạ với Thầy bài này, mong Thầy chỉ điểm lại cho em tí. ĐÁM CƯỚI NGAY TRÊN CHIẾN TUYẾN. Bao nhà đứt ruột phải ly hương Lễ cưới làm nhanh giữa quảng trường Binh sĩ mừng quà dăm tặc tướng Anh hùng gá nghĩa một kiều nương Trên không đạn xé làn mây bạc Dưới rãnh người ghi tấm thiệp hường Bạo chúa không ngừng gieo máu đổ Mong tàn chiến cuộc hết đau thương. Cẩn Vũ. 18/03/2022
TM cũng liều theo
ĐÔI UYÊN ƯƠNG Ở KYIV
Chẳng tiệc linh đình chẳng bát hương kết duyên giai ngẫu tại đương trường bên tai giọng trẻ gào khôn nhịn trước mắt bom thù diệt khó nương chú rể lập công tim mãi nóng cô dâu bắt giặc má thêm hường niềm tin vĩnh viễn nào phai lạt tổ quốc thanh bình kẻ mến thương
Trà Mi
Thấy Cẩn Vũ với tỷ Trà Mi liều, tự nhiên mình cũng nổi máu liều theo. Thầy ơi, nếu bị lỗi nhiều thì bmv sẽ xoá liền.
HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG
Xưa rày hữu xạ tự nhiên hương Hôn lễ lừng danh giữa hiện trường Rể thảo nhà tan thành chiến sĩ Dâu hiền nước loạn hoá kỳ nương Pháo đài bà Nguyệt se duyên thắm Trận địa ông Tơ kết chỉ hường Hợp cẩn giao bôi vùng hoả tuyến Toàn cầu hướng đến trọn tình thương
bmv 23.3.2022 xe duyên tỷ! |
| | | bmv
Tổng số bài gửi : 519 Registration date : 06/04/2011
| Tiêu đề: Re: Bài thơ của người lính Ukraine Thu 24 Mar 2022, 19:05 | |
| - Trà Mi đã viết:
- bmv đã viết:
- Trà Mi đã viết:
Trăng mật chiến trường
Giặc thù giày xéo khắp quê hương Trăng mật cùng nhau giãi chiến trường Mùi khói chàng vương mùi cúc tửu Áo rằn thiếp mặc áo tân nương Hoa treo đầu súng ngàn hoa đỏ Pháo nổ thân tăng vạn pháo hường Lửa đạn xông pha giành trọn thắng Ngày về tay nối nhịp yêu thương
AH
Em liều mạng hoạ với Thầy bài này, mong Thầy chỉ điểm lại cho em tí. ĐÁM CƯỚI NGAY TRÊN CHIẾN TUYẾN. Bao nhà đứt ruột phải ly hương Lễ cưới làm nhanh giữa quảng trường Binh sĩ mừng quà dăm tặc tướng Anh hùng gá nghĩa một kiều nương Trên không đạn xé làn mây bạc Dưới rãnh người ghi tấm thiệp hường Bạo chúa không ngừng gieo máu đổ Mong tàn chiến cuộc hết đau thương. Cẩn Vũ. 18/03/2022
TM cũng liều theo
ĐÔI UYÊN ƯƠNG Ở KYIV
Chẳng tiệc linh đình chẳng bát hương kết duyên giai ngẫu tại đương trường bên tai giọng trẻ gào khôn nhịn trước mắt bom thù diệt khó nương chú rể lập công tim mãi nóng cô dâu bắt giặc má thêm hường niềm tin vĩnh viễn nào phai lạt tổ quốc thanh bình kẻ mến thương
Trà Mi
Thấy Cẩn Vũ với tỷ Trà Mi liều, tự nhiên mình cũng nổi máu liều theo. Thầy ơi, nếu bị lỗi nhiều thì bmv sẽ xoá liền.
HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG
Xưa rày hữu xạ tự nhiên hương Hôn lễ lừng danh giữa hiện trường Rể thảo khôi ngô chàng chiến sĩ Dâu hiền khả ái bậc kỳ nương Pháo đài bà Nguyệt xe duyên thắm Trận địa ông Tơ kết chỉ hường Hợp cẩn giao bôi vùng hoả tuyến Toàn cầu hướng đến trọn tình thương
bmv 23.3.2022 xe duyên tỷ! Dạ cảm ơn tỷ! Nay già rồi bị sai nhiều cái lãng nhách á tỷ Hình như cũng bị lỗi thượng vỹ, bmv sửa lại luôn rồi tỷ.
Được sửa bởi bmv ngày Sat 26 Mar 2022, 07:24; sửa lần 3. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11181 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bài thơ của người lính Ukraine Thu 24 Mar 2022, 19:48 | |
| Muội bmv Oh bài trước tuy bị dính chút lỗi mà rất hay.. Ở câu ba, câu bốn đó muội bmv.. Tỷ nghĩ Thầy và Tỷ Trà My cũng cảm nhận được điều này Tỷ nhìn thấy các bài của Thầy Muội Tỷ hay quá mà phải góp phần cho đủ bộ Đời Đạo Viên Dung Hai câu ngắn mà nói lên được sự chiến tranh mà làm người không thể lơ là..
|
| | | bmv
Tổng số bài gửi : 519 Registration date : 06/04/2011
| Tiêu đề: Re: Bài thơ của người lính Ukraine Thu 24 Mar 2022, 21:49 | |
| - mytutru đã viết:
- Muội bmv
Oh bài trước tuy bị dính chút lỗi mà rất hay.. Ở câu ba, câu bốn đó muội bmv.. Tỷ nghĩ Thầy và Tỷ Trà My cũng cảm nhận được điều này Tỷ nhìn thấy các bài của Thầy Muội Tỷ hay quá mà phải góp phần cho đủ bộ Đời Đạo Viên Dung Hai câu ngắn mà nói lên được sự chiến tranh mà làm người không thể lơ là..
Dạ tỷ. Muội cảm ơn tỷ Muội đã sửa lại rồi! |
| | | THƠ THƠ
Tổng số bài gửi : 359 Registration date : 03/11/2014
| Tiêu đề: Re: Bài thơ của người lính Ukraine Fri 25 Mar 2022, 11:54 | |
| Thơ Thơ xin góp họa cùng thầy và các sư tỉ KHẮC ĐẬM Khi nào trở lại chốn gia hương Sẽ nhắc nhau nghe chuyện dặm trường Gánh nợ trên vai gìn Tổ quốc Câu thề giữa ngực đón tình nương Không người tấp nập hoang chiều tím Chẳng nến lung linh nhạt sắc hường Kết tóc trăm năm ngoài mặt trận Cho đời khắc đậm vẹn niềm thương Thơ thơ
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Bài thơ của người lính Ukraine Fri 25 Mar 2022, 14:11 | |
| - bmv đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- bmv đã viết:
- Trà Mi đã viết:
Trăng mật chiến trường
Giặc thù giày xéo khắp quê hương Trăng mật cùng nhau giãi chiến trường Mùi khói chàng vương mùi cúc tửu Áo rằn thiếp mặc áo tân nương Hoa treo đầu súng ngàn hoa đỏ Pháo nổ thân tăng vạn pháo hường Lửa đạn xông pha giành trọn thắng Ngày về tay nối nhịp yêu thương
AH
Em liều mạng hoạ với Thầy bài này, mong Thầy chỉ điểm lại cho em tí. ĐÁM CƯỚI NGAY TRÊN CHIẾN TUYẾN. Bao nhà đứt ruột phải ly hương Lễ cưới làm nhanh giữa quảng trường Binh sĩ mừng quà dăm tặc tướng Anh hùng gá nghĩa một kiều nương Trên không đạn xé làn mây bạc Dưới rãnh người ghi tấm thiệp hường Bạo chúa không ngừng gieo máu đổ Mong tàn chiến cuộc hết đau thương. Cẩn Vũ. 18/03/2022
TM cũng liều theo
ĐÔI UYÊN ƯƠNG Ở KYIV
Chẳng tiệc linh đình chẳng bát hương kết duyên giai ngẫu tại đương trường bên tai giọng trẻ gào khôn nhịn trước mắt bom thù diệt khó nương chú rể lập công tim mãi nóng cô dâu bắt giặc má thêm hường niềm tin vĩnh viễn nào phai lạt tổ quốc thanh bình kẻ mến thương
Trà Mi
Thấy Cẩn Vũ với tỷ Trà Mi liều, tự nhiên mình cũng nổi máu liều theo. Thầy ơi, nếu bị lỗi nhiều thì bmv sẽ xoá liền.
HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG
Xưa rày hữu xạ tự nhiên hương Hôn lễ lừng danh giữa hiện trường Rể thảo khôi ngô chàng chiến sĩ Dâu hiền khả ái bậc kỳ duyên Pháo đài bà Nguyệt xe duyên thắm Trận địa ông Tơ kết chỉ hường Hợp cẩn giao bôi vùng hoả tuyến Toàn cầu hướng đến trọn tình thương
bmv 23.3.2022 xe duyên tỷ! Dạ cảm ơn tỷ! Nay già rồi bị sai nhiều cái lãng nhách á tỷ Hình như cũng bị lỗi thượng vỹ, bmv sửa lại luôn rồi tỷ. sửa cũng sớn sác! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | bmv
Tổng số bài gửi : 519 Registration date : 06/04/2011
| Tiêu đề: Re: Bài thơ của người lính Ukraine Sat 26 Mar 2022, 07:37 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- bmv đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- bmv đã viết:
- Trà Mi đã viết:
Trăng mật chiến trường
Giặc thù giày xéo khắp quê hương Trăng mật cùng nhau giãi chiến trường Mùi khói chàng vương mùi cúc tửu Áo rằn thiếp mặc áo tân nương Hoa treo đầu súng ngàn hoa đỏ Pháo nổ thân tăng vạn pháo hường Lửa đạn xông pha giành trọn thắng Ngày về tay nối nhịp yêu thương
AH
Em liều mạng hoạ với Thầy bài này, mong Thầy chỉ điểm lại cho em tí. ĐÁM CƯỚI NGAY TRÊN CHIẾN TUYẾN. Bao nhà đứt ruột phải ly hương Lễ cưới làm nhanh giữa quảng trường Binh sĩ mừng quà dăm tặc tướng Anh hùng gá nghĩa một kiều nương Trên không đạn xé làn mây bạc Dưới rãnh người ghi tấm thiệp hường Bạo chúa không ngừng gieo máu đổ Mong tàn chiến cuộc hết đau thương. Cẩn Vũ. 18/03/2022
TM cũng liều theo
ĐÔI UYÊN ƯƠNG Ở KYIV
Chẳng tiệc linh đình chẳng bát hương kết duyên giai ngẫu tại đương trường bên tai giọng trẻ gào khôn nhịn trước mắt bom thù diệt khó nương chú rể lập công tim mãi nóng cô dâu bắt giặc má thêm hường niềm tin vĩnh viễn nào phai lạt tổ quốc thanh bình kẻ mến thương
Trà Mi
Thấy Cẩn Vũ với tỷ Trà Mi liều, tự nhiên mình cũng nổi máu liều theo. Thầy ơi, nếu bị lỗi nhiều thì bmv sẽ xoá liền.
HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG
Xưa rày hữu xạ tự nhiên hương Hôn lễ lừng danh giữa hiện trường Rể thảo khôi ngô chàng chiến sĩ Dâu hiền khả ái bậc kỳ duyên Pháo đài bà Nguyệt xe duyên thắm Trận địa ông Tơ kết chỉ hường Hợp cẩn giao bôi vùng hoả tuyến Toàn cầu hướng đến trọn tình thương
bmv 23.3.2022 xe duyên tỷ! Dạ cảm ơn tỷ! Nay già rồi bị sai nhiều cái lãng nhách á tỷ Hình như cũng bị lỗi thượng vỹ, bmv sửa lại luôn rồi tỷ. sửa cũng sớn sác! Hi hi...Dạ thầy, bmv cũng bó tay với nó luôn á thầy! Dạ khai luôn một cái sớn sác nữa nè thầy, hôm qua hoạ bài “khổ ghê” với Phương Nguyên là ngày 24 mà ghi là ngày 23 mới ghê HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG Xưa rày hữu xạ tự nhiên hương Hôn lễ lừng danh giữa hiện trường Rể thảo khôi ngô chàng chiến sĩ Dâu hiền khả ái bậc kỳ nương Pháo đài bà Nguyệt xe duyên thắm Trận địa ông Tơ kết chỉ hường Hợp cẩn giao bôi vùng hoả tuyến Toàn cầu hướng đến trọn tình thương bmv |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bài thơ của người lính Ukraine Wed 30 Mar 2022, 05:03 | |
| (ảnh trên Net) Em Bé Ukraine ơi ... Em Bé Ukraine, đưa bàn tay nhỏ nhắn
Ai cho em chút an bình cuộc sống Chút tiếng cười để át tiếng đạn bom Ai cho em làn môi ấm nụ hôn Thay nét tái kinh hoàng vì sợ hãi Em Bé Ukraine ơi, Ai trả lại em mái nhà thân ái Đã cháy rụi rồi chỉ mới hôm qua Mẹ đâu ? Cha đâu ? Sao quanh em khung cảnh quá nhạt nhòa Trong tiếng xích xe tăng máy bay gầm rú Em bé Ukraine ơi, Đúng họ đó ... Chúng nó đó ... Một lũ người lòng lang dạ thú Ỷ mạnh ỷ giàu gây cảnh binh đao Nhưng ... Kherson, Mariupol ... dù bom đạn thét gào Kyiv, Odessa ... vẫn hiên ngang sừng sững Em bé Ukraine ơi, Bởi Cha Mẹ em ... Dân tộc em vẫn ghìm tay súng Trút bão lửa thù lên lũ ngoại xâm Bài học nầy chúng sẽ nhớ ngàn năm Mỗi khi chúng rêu rao từ "giải phóng" Em bé Ukraine ơi, Đặt vào tay em đóa hoa hồng thắm Như nụ cười em trong sáng diệu hiền Khi Ukraine, Ukraine đứng vững uy nghiêm Giữa rừng cờ xanh vàng tung bay bất tận Em bé Ukraine ơi, Quê hương em ngẩng cao đầu hãnh diện Vì Độc Lập Tự Do, tiêu diệt Độc Tài Hôm nay, ngày mai và cả tương lai ...
Thiên Hùng @ viết hùn với anh AH, TM & các bạn ĐV để ủng hộ đất nước, con người Ukraine ngoan cường anh dũng ...
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 30 Mar 2022, 09:48; sửa lần 1. |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Bài thơ của người lính Ukraine Wed 30 Mar 2022, 08:36 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
(ảnh trên Net)
Em Bé Ukraine ơi ...
Em Bé Ukraine, đưa bàn tay nhỏ nhắn
Ai cho em chút an bình cuộc sống Chút tiếng cười để át tiếng đạn bom Ai cho em làn môi ấm nụ hôn Thay nét tái kinh hoàng vì sợ hãi
Em Bé Ukraine ơi, Ai trả lại em mái nhà thân ái Đã cháy rụi rồi chỉ mới hôm qua Mẹ đâu ? Cha đâu ? Sao quanh em khung cảnh quá nhạt nhòa Trong tiếng xích xe tăng máy bay gầm rú
Em bé Ukraine ơi, Đúng họ đó ... Chúng nó đó ... Một lũ người lòng lang dạ thú Ỷ mạnh ỷ giàu gây cảnh binh đao Nhưng ... Kherson, Mariupol ... dù bom đạn thét gào Kyiv, Odessa ... vẫn hiên ngang sừng sững
Em bé Ukraine ơi, Bởi Cha Mẹ em ... Dân tộc em vẫn ghìm tay súng Trút bão lửa thù lên lũ ngoại xâm Bài học nầy chúng sẽ nhớ ngàn năm Mỗi khi chúng rêu rao từ "giải phóng"
Em bé Ukraine ơi, Đặt vào tay em đóa hoa hồng thắm Như nụ cười em trong sáng diệu hiền Khi Ukraine, Ukraine đứng vững uy nghiêm Giữa rừng cờ xanh vàng tung bay bất tận
Em bé Ukraine ơi, Quê hương em ngẩng cao đầu hãnh diện Vì Độc Lập Tự Do, tiêu diệt Độc Tài Hôm nay, ngày mai và cả tương lai ...
Thiên Hùng @ viết hùn với anh AH, TM & các bạn ĐV để ủng hộ đất nước, con người Ukraine ngoan cường anh dũng ... huynh TH đã nhiệt tình ủng hộ một bài thơ rất hay & cảm động! nhưng mừ cái hình đi kèm hổng xem được huynh ui! |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bài thơ của người lính Ukraine Wed 30 Mar 2022, 09:56 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bài thơ của người lính Ukraine | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 4 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |