Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 02:06

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Yesterday at 22:10

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:56

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:51

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Yesterday at 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Yesterday at 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 11 Sep 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MÃI NHỚ ƠN THẦY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 I_icon13Tue 15 Mar 2022, 20:38

buixuanphuong09 đã viết:
VẨN VƠ

Nhẹ gót nhàn du ngắm cảnh đồng
Đôi vần tản mạn thả hư không
Từ bay loạn xạ theo sương ảo
Tứ chạy vòng vo đuổi nắng hồng
Cất bút hòa thơ nàng thích Phượng
Trông trời khởi vụ tớ mừng nông
Nhân duyên quả nghiệp khôn đường tránh
Một trái tim yêu vẫn phập phồng.

BXP 15.03.2022


CHIỀU QUÊ

Bờ xa thẳng tắp lúa xanh đồng
Lơ lửng con diều giữa khoảng không
Khế nở đầy cành e ấp tím
Bìm leo kín giậu phởn phơ hồng
Tung tăng ngỗng nhỏ mò ao cạn
Đủng đỉnh bê vàng lội vũng nông
Một tốp trai làng đi thể dục
Vươn vai hít thở ngực căng phồng

Phương Nguyên
15/3/2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 I_icon13Wed 16 Mar 2022, 16:22

Đáp họa thơ Phương Nguyên-Cẩn Vũ
SỚM QUÊ
 
Ánh nắng Xuân vui trải khắp đồng
Đàn cò chấp chới lượn tầng không
Ông già hứng bút quên thân sọm
Thiếu nữ phơi khăn lộ má hồng
Nước níu bàn chân mừng lúa ruộng
Mây vờn lọn tóc thích nhà nông
Tình xưa xúc tác gieo hoài niệm
Mặc túi thơ đeo nó xẹp phồng.
 
BXP 16.03.2022
Bài xướng
VẨN VƠ
Nhẹ gót nhàn du ngắm cảnh đồng
Đôi vần tản mạn thả hư không
Từ bay loạn xạ theo sương ảo
Tứ chạy vòng vo đuổi nắng hồng
Lựa bút làm thơ em thích Phượng
Trông trời khởi vụ tớ yêu nông
Nhân duyên quả nghiệp khôn đường tránh
Máu chảy cho tim vẫn phập phồng.
BXP 15.03.2022
Bài họa 1
CẢNH QUÊ.
Men nương vạch cỏ bắt cua đồng
Bì bõm hằng giờ giỏ trống không
Nổi hứng ngâm thơ gào mặt đỏ
Trêu em nhổ mạ chit khăn hồng
Mây trời kéo lọng che xuân nữ
Nắng lửa nghiêng đầu rọi lão nông
Cảnh thật yên bình thương quá đỗi
Như tranh thủy mặc đắp sơn phồng
Lí Lắc 15/03/2022
Bài họa 2
CHIỀU QUÊ
Bờ xa thẳng tắp lúa xanh đồng
Lơ lửng con diều giữa khoảng không
Khế nở đầy cành e ấp tím
Bìm leo kín giậu phởn phơ hồng
Tung tăng ngỗng nhỏ mò ao cạn
Đủng đỉnh bê vàng lội vũng nông
Một tốp trai làng đi thể dục
Vươn vai hít thở ngực căng phồng
Phương Nguyên
15/3/2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 I_icon13Thu 17 Mar 2022, 15:51

KHỔ CÁI HO GIÀ

Ho già thật khổ cứ dằng dai
Rát cổ phờ thân những trận dài
Chán sự tìm hoa trong nắng sớm
Buồn điều trải tứ giữa sương mai
Xua buông thế cuộc ai hèn kém
Vất bỏ trần duyên kẻ giỏi tài
Một phút bâng khuâng bừng khát vọng
Mơ hồ cảnh vắng bước chân chai…


BXP 17.03.2022
@ Ho, được con chăm sóc tận tình đã giảm hẳn, tưởng sẽ khỏi. Bất ngờ tối 15 rạng 16/3 lại bật ho dữ dội, kéo dài suốt đêm qua. Tôi đã uống, ngậm nhiều thứ, chuyển sang uống chanh+mật ong… Chiều qua còn gắng đi bộ được, hôm nay thì tịt. Cũng chỉ là cái ho già thôi, nó chỉ làm tôi khổ chứ không quật ngã tôi được. Đành tạm nghỉ thơ, nó hành chán rồi nó cũng buông. 


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Fri 18 Mar 2022, 07:09; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 I_icon13Thu 17 Mar 2022, 20:39

buixuanphuong09 đã viết:
KHỔ CÁI HO GIÀ

Ho già thật khổ cứ dằng dai
Rát cổ phờ thân những trận dài
Chán sự tìm hoa trong nắng sớm
Buồn điều trải tứ giữa sương mai
Xua buông thế cuộc ai hèn kém
Vất bỏ trần duyên kẻ giỏi tài
Một phút bâng khuâng bừng khát vọng
Mơ hồ cảnh vắng bước chân chai…

BXP 17.3.2022

ƯỚC

Bệnh tưởng xoàng xoàng lại hoá dai
Không đi thể dục mấy hôm dài
Con rằng tốt nhất kiêng mưa muộn
Vợ bảo hay nhì tránh gió mai
Đã nghỉ cuồng chân thơ viết yếu
Còn ho rát họng thuốc chiêu tài
Giá mà khoẻ mãi thì vui nhỉ
Xướng hoạ tưng bừng trí khỏi chai

Phương Nguyên
17/3/2022


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Fri 18 Mar 2022, 00:31; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1802
Registration date : 03/09/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 I_icon13Thu 17 Mar 2022, 23:52

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
KHỔ CÁI HO GIÀ

Ho già thật khổ cứ dằng dai
Rát cổ phờ thân những trận dài
Chán sự tìm hoa trong nắng sớm
Buồn điều trải tứ giữa sương mai
Xua buông thế cuộc ai hèn kém
Vất bỏ trần duyên kẻ giỏi tài
Một phút bâng khuâng bừng khát vọng
Mơ hồ cảnh vắng bước chân chai…

BXP 17.3.2022

ƯỚC

Bệnh tưởng xoàng xoàng lại hoá dai
Không đi thể dục mấy hôm dài
Con rằng tốt nhất kiêng mưa muộn
Vợ bảo hay nhì tránh gió mai
Đã nghỉ cuồng chân thơ viết yếu
Còn ho rát họng thuốc chiêu tài
Giá mà khoẻ mãi thì vui nhỉ
Xướng hoạ tưng bừng trí khỏi chai

Phương Nguyên
17/3/2022
----------------
Cháu xin phép hoạ vui với bác 2 bài luôn, đừng mắng cháu...tội nghiệp!


1,BỆNH MÀ SỢ UỐNG THUỐC.
 
Trong mình bực bội chứng đau dai
Như thể vừa qua hiệp đấu dài
Đã cậy thầy lang châm bữa trước
Còn nhờ bác sĩ khám ngày mai
Thèm thơ đụng tới  nghe càng mệt
Sợ thuốc quăng đi khỏi mới tài
Tối ngủ che mồm ho tợ quốc
Cầu Trời lá phổi hắn đừng chai
 
Cẩn Vũ 17/03/2022
--------
 
2,THUỐC ĐẶC CHỦNG TRỊ HO GÀ.
 
Bác Phượng năm rồi quả ốm dai
Gân xanh lộ rõ mấy chùm dài
Tuy dùng chẳng ít sâm ngâm rượu
Dẫu uống không nhiều nước ủ mai
Gạn sức làm thơ, thơ chẳng tệ
Chừa hơi múa võ, võ đâu tài
Nha đầu Cẩn Vũ ưa đùa bác
Thuốc trị ho gà: Đế nửa chai
 
Cẩn Vũ 17/03/2022.


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Fri 18 Mar 2022, 08:05; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 I_icon13Fri 18 Mar 2022, 06:58

PHẢI NGHĨ RA THƠ

Nằm giường cũng phải nghĩ ra thơ
Chẳng để Phương Nguyên Lí Lắc chờ
Kiếm chữ dàn câu gìn cẩn thận
Gom vần chuốt ý đuổi ngu ngơ
Vươn lên vững trụ từng ngày tháng
Xốc tới bền neo mỗi phút giờ
Mái ấm Đào Viên tình trĩu nặng
Hoa tìm tứ họa mãi ươm mơ.


BXP 18.03.2022
@ Đêm qua bác vẫn bị những trận ho rũ rượi, suốt đêm chợp mắt, nhưng tỉnh táo là thơ. Bác sẽ họa hết những bài đã có của PN, CV. Thơ là sức sống của bác mà.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1802
Registration date : 03/09/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 I_icon13Fri 18 Mar 2022, 07:58

buixuanphuong09 đã viết:
PHẢI NGHĨ RA THƠ

Nằm giường cũng phải nghĩ ra thơ
Chẳng để Phương Nguyên Lí Lắc chờ
Kiếm chữ dàn câu gìn cẩn thận
Gom vần chuốt ý đuổi ngu ngơ
Vươn lên vững trụ từng ngày tháng
Xốc tới bền neo mỗi phút giờ
Mái ấm Đào Viên tình trĩu nặng
Hoa tìm tứ họa mãi ươm mơ.


BXP 18.03.2022
@ Đêm qua bác vẫn bị những trận ho rũ rượi, suốt đêm chợp mắt, nhưng tỉnh táo là thơ. Bác sẽ họa hết những bài đã có của PN, CV. Thơ là sức sống của bác mà.


RÁNG HOẠ THƠ.
 
Mệt mấy đâu chừa nỗi nghiện thơ
Trùm chăn cúi hoạ kẻo ai chờ
Nhìn sai nét bút không quên sửa
Biết lệch con vần chẳng bỏ ngơ
Dẫu bị ho khan trào mỗi phút
Nhưng quen chịu khổ đếm từng giờ
Dò câu chỉnh nghĩa đôi ba lượt
Ngủ gục trên bàn trí vẫn mơ
 
Cẩn Vũ 18/03/2022



Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Fri 18 Mar 2022, 11:56; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 I_icon13Fri 18 Mar 2022, 09:03

PHẢI NGHĨ RA THƠ

Nằm giường cũng phải nghĩ ra thơ
Chẳng để Phương Nguyên Lí Lắc chờ
Kiếm chữ dàn câu gìn cẩn thận
Gom vần chuốt ý đuổi ngu ngơ
Vươn lên vững trụ từng ngày tháng
Xốc tới bền neo mỗi phút giờ
Mái ấm Đào Viên tình trĩu nặng
Hoa tìm tứ họa mãi ươm mơ.


BXP 18.03.2022


RÁNG HOẠ THƠ.
 
Mệt mấy đâu chừa nỗi nghiện thơ
Trùm chăn cúi hoạ kẻo ai chờ
Nhìn sai nét bút không quên sửa
Biết lệch con vần chẳng bỏ ngơ
Dẫu bị ho khan trào mỗi phút
Nhưng quen ngực buốt nổi từng giờ
Dò câu chỉnh nghĩa đôi ba lượt
Ngủ gục trên bàn trí vẫn mơ
 
Cẩn Vũ 18/03/2022

CHỜ

Cháu vào thấy bác đã đăng thơ
Tại bận cho nên cứ phải chờ
Mắm muối tương chao nào dám nhãng
Dầu đèn hương nến chẳng đành ngơ
Còn tìm ý viết thì hơn buổi
Với chọn câu đan cũng ngót giờ
Vội quá rồi ra bài dính lỗi
Thước dài cụ gõ hết đường mơ

Phương Nguyên
18/3/2022
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1802
Registration date : 03/09/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 I_icon13Fri 18 Mar 2022, 10:27

Phương Nguyên đã viết:
PHẢI NGHĨ RA THƠ

Nằm giường cũng phải nghĩ ra thơ
Chẳng để Phương Nguyên Lí Lắc chờ
Kiếm chữ dàn câu gìn cẩn thận
Gom vần chuốt ý đuổi ngu ngơ
Vươn lên vững trụ từng ngày tháng
Xốc tới bền neo mỗi phút giờ
Mái ấm Đào Viên tình trĩu nặng
Hoa tìm tứ họa mãi ươm mơ.


BXP 18.03.2022


RÁNG HOẠ THƠ.
 
Mệt mấy đâu chừa nỗi nghiện thơ
Trùm chăn cúi hoạ kẻo ai chờ
Nhìn sai nét bút không quên sửa
Biết lệch con vần chẳng bỏ ngơ
Dẫu bị ho khan trào mỗi phút
Nhưng quen chịu khổ đếm từng giờ
Dò câu chỉnh nghĩa đôi ba lượt
Ngủ gục trên bàn trí vẫn mơ
 
Cẩn Vũ 18/03/2022

CHỜ

Cháu vào thấy bác đã đăng thơ
Tại bận cho nên cứ phải chờ
Mắm muối tương chao nào dám nhãng
Dầu đèn hương nến chẳng đành ngơ
Còn tìm ý viết thì hơn buổi
Với chọn câu đan cũng ngót giờ
Vội quá rồi ra bài dính lỗi
Thước dài cụ gõ hết đường mơ

Phương Nguyên
18/3/2022


DÙ HO NHƯNG VẪN LÀM THƠ.
 
 
Thuế chẳng nhằm vào kẻ viết thơ
Tâm như lửa đốt hiểu người chờ
Câu vần bỏ lửng càng nôn nóng
Ý tứ quay tròn lại ngẩn ngơ
Thấm giọng trà sen khai trí não
Tỉa râu bút ngỗng giết thời giờ
Vài lần cố nén cơn ho bật
Đến tủ tìm dùng nước quả mơ
 
Cẩn Vũ. 18/03/2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 I_icon13Fri 18 Mar 2022, 16:52

Họa thơ Cẩn Vũ
CÓC CẦN CHAI
 
"Bông hồng nhỏ" hỡi! Cứ đùa dai
Bác chả so đo vận ngắn dài
Mãi kiếm từ hay đem cất tủ
Hoài tìm ý đẹp để dành mai 
Thân già có Vũ khơi điều tốt
Xác sọm nhờ Nguyên giúp sự tài
Sớm họa đêm hoa còn đủ sức
Ly trà nhấm nháp cóc cần chai. 

BXP 18.03.2022
@ Đêm qua ho rũ rượi tưởng chừng nghẹt thở, sáng phải nghỉ, chiều tỉnh táo vào thơ. Đêm nay chưa biết ra sao, nhưng không bỏ hoa, không bỏ thơ.
Bài xướng
THUỐC ĐẶC CHỦNG TRỊ HO GÀ.
 
Bác Phượng năm rồi quả ốm dai
Gân xanh lộ rõ mấy chùm dài
Tuy dùng chẳng ít sâm ngâm rượu
Dẫu uống không nhiều nước ủ mai
Gạn sức làm thơ, thơ chẳng tệ
Chừa hơi múa võ, võ đâu tài
Nha đầu Cẩn Vũ ưa đùa bác
Thuốc trị ho gà: Đế nửa chai
 

Cẩn Vũ 17/03/2022.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MÃI NHỚ ƠN THẦY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» EM MÃI MÃI TRONG TRÁI TIM ANH
» ANH CÓ THỂ MÃI CHỜ EM
» ĐI MÃI
» VẦN THƠ MÃI SÁNG
» MÃI LÀ NIỀM ĐAU
Trang 10 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-