Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 02:06

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Yesterday at 22:10

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:56

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:51

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Yesterday at 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Yesterday at 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 11 Sep 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MÃI NHỚ ƠN THẦY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 I_icon13Sat 07 May 2022, 08:39

LÃO VẪN CÒN ĐÂY

Gió Bấc như heo thổi mát đường
Lòng già chẳng gợn chút buồn vương
Thân phơi nắng dịu đau vừa dứt
Chí giữ tâm an khổ đã lường
Nhẹ nhõm du chân nhìn bốn hướng
Êm đềm luyện tứ gửi trăm phương
"Tình yêu cuộc sống" chưa phai nhạt
Lão vẫn còn đây giữa thế thường.

BXP 07.05.2022
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 I_icon13Sat 07 May 2022, 21:26

buixuanphuong09 đã viết:
LÃO VẪN CÒN ĐÂY

Gió Bấc như heo thổi mát đường
Lòng già chẳng gợn chút buồn vương
Thân phơi nắng dịu đau vừa dứt
Chí giữ tâm an khổ đã lường
Nhẹ nhõm du chân nhìn bốn hướng
Êm đềm luyện tứ gửi trăm phương
"Tình yêu cuộc sống" chưa phai nhạt
Lão vẫn còn đây giữa thế thường.

BXP 07.05.2022

KHOẺ NHƯ THƯỜNG

Đều chân thoải mái bước trên đường
Ngắm cảnh nghe lòng chợt vấn vương
Lúa nặng oằn bông vui khó tả
Cây sai trĩu quả đẹp khôn lường
Cho hồn khám phá tưng bừng chỗ
Để trí tìm tòi rộn rã phương
Mỗi sáng vòng quanh vài thửa ruộng
Là thơ lại viết khoẻ như thường

Phương Nguyên
7/5/2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 I_icon13Sun 08 May 2022, 20:50

LÃO VẪN CÒN ĐÂY 

Gió Bấc như heo thổi mát đường
Lòng già chẳng gợn chút buồn vương
Thân phơi nắng dịu đau vừa dứt
Chí giữ tâm an khổ đã lường
Nhẹ nhõm du chân nhìn bốn hướng
Êm đềm luyện tứ gửi trăm phương
"Tình yêu cuộc sống" chưa phai nhạt
Lão vẫn còn đây giữa thế thường.

BXP 06.05.2022 

KHOẺ NHƯ THƯỜNG

Đều chân thoải mái bước trên đường
Ngắm cảnh nghe lòng chợt vấn vương
Lúa nặng oằn bông vui khó tả
Cây sai trĩu quả đẹp khôn lường
Cho hồn khám phá tưng bừng chỗ
Để trí tìm tòi rộn rã phương
Mỗi sáng vòng quanh vài thửa ruộng
Là thơ lại viết khoẻ như thường

Phương Nguyên
7/5/2022

AN NHIÊN TỰ TẠI

Thân phơi nắng gió nhẹ du đường
Một chút ưu phiền cũng chả vương
Mắt dõi trần gian lưu ý biết
Lòng xem cuộc sống để tâm lường
Tìm hoa lặng lẽ quanh bàn phím
Trải tứ êm đềm khắp mọi phương
Mặc cái già nua sinh lắm chuyện
An nhiên tự tại giữa vô thường.

BXP 08.05.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 I_icon13Tue 10 May 2022, 08:32

GIÀ

GIÀ rồi chửa nhạt trái tim yêu
GIÀ vẫn đam mê những cánh diều
GIÀ vững rèn thân tâm mải miết
GIÀ bền cuốc bộ trí phiêu diêu
GIÀ duyên trải vận nào e lắm
GIÀ phận tìm hoa chẳng sợ nhiều
GIÀ hãy làm gương cho lũ trẻ
GIÀ đừng khổ não để hồn tiêu.

BXP 10.05.2022
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 I_icon13Tue 10 May 2022, 09:57

buixuanphuong09 đã viết:
GIÀ

GIÀ rồi chửa nhạt trái tim yêu
GIÀ vẫn đam mê những cánh diều
GIÀ vững rèn thân tâm mải miết
GIÀ bền cuốc bộ trí phiêu diêu
GIÀ duyên trải vận nào e lắm
GIÀ phận tìm hoa chẳng sợ nhiều
GIÀ hãy làm gương cho lũ trẻ
GIÀ đừng khổ não để hồn tiêu.

BXP 10.05.2022

Hết “diêu” rồi bác ạ huhu
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 I_icon13Tue 10 May 2022, 16:54

HỐ CÒN XA

Đêm dài gõ phím dõi bao la
Sớm tối trì Kinh kính Phật Bà
Cuộc sống xô bồ không đến lão
Duyên đời biến động chẳng về ta
Ru mềm ngọn bút thơ vươn phận
Lướt nhẹ bàn tay chí vượt đà
Chỗ dựa tinh thần cho lũ trẻ
Chăm rèn gắng luyện hố … còn xa.

BXP 10.05.2022


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Wed 11 May 2022, 09:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 I_icon13Tue 10 May 2022, 20:29

buixuanphuong09 đã viết:
GIÀ

GIÀ rồi chửa nhạt trái tim yêu
GIÀ vẫn đam mê những cánh diều
GIÀ vững rèn thân tâm mải miết
GIÀ bền cuốc bộ trí phiêu diêu
GIÀ duyên trải vận nào e lắm
GIÀ phận tìm hoa chẳng sợ nhiều
GIÀ hãy làm gương cho lũ trẻ
GIÀ đừng khổ não để hồn tiêu.

BXP 10.05.2022

Cháu sợ lúc già cháu sẽ lẩm cẩm lú lẫn, nên bài hoạ cũng hơi bi quan một chút. Mong bác đừng lấy làm phiền ạ :tongue:

GIÀ

Già gân nhão nhoẹt hết còn yêu
Già chạy không xong chỉ ngắm diều
Già óc lơ mơ thừa tạp niệm
Già người mỏi mệt ít tiêu diêu (1)
Già ăn bốn bữa mà than thiếu (2)
Già uống hai ly đã bảo nhiều (3)
Già khó thường mong đừng bệnh tật
Già giàu lắm của sợ mình tiêu

Phương Nguyên
10/5/2022

Ghi chú:
1. Hai chữ Tiêu đồng âm khác nghĩa
2. Người già thường ăn rồi vẫn nói chưa ăn
3. Người già uống nước rất ít
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 I_icon13Wed 11 May 2022, 10:19

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
GIÀ

GIÀ rồi chửa nhạt trái tim yêu
GIÀ vẫn đam mê những cánh diều
GIÀ vững rèn thân tâm mải miết
GIÀ bền cuốc bộ trí phiêu diêu
GIÀ duyên trải vận nào e lắm
GIÀ phận tìm hoa chẳng sợ nhiều
GIÀ hãy làm gương cho lũ trẻ
GIÀ đừng khổ não để hồn tiêu.

BXP 10.05.2022

Hết “diêu” rồi bác ạ huhu
Bác làm thơ theo cảm hứng, không nghĩ đến có người họa. Từ "phiêu diêu"gần như tử vận. Cháu đã dùng "Tiêu diêu" để họa, bác muốn đáp họa thì hết cửa. "Diêu" là từ Hán Việt, tra Hán Nôm nó có đến 25 từ "Diêu". Bác và cháu, một chữ Hán bẻ đôi không biết, nhưng để họa vui thì phải tra từ mà lí sự vậy. Hì! Mong thầy và Trà Mi thông cảm.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 I_icon13Wed 11 May 2022, 11:27

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
GIÀ

GIÀ rồi chửa nhạt trái tim yêu
GIÀ vẫn đam mê những cánh diều
GIÀ vững rèn thân tâm mải miết
GIÀ bền cuốc bộ trí phiêu diêu
GIÀ duyên trải vận nào e lắm
GIÀ phận tìm hoa chẳng sợ nhiều
GIÀ hãy làm gương cho lũ trẻ
GIÀ đừng khổ não để hồn tiêu.

BXP 10.05.2022

Hết “diêu” rồi bác ạ huhu
Bác làm thơ theo cảm hứng, không nghĩ đến có người họa. Từ "phiêu diêu"gần như tử vận. Cháu đã dùng "Tiêu diêu" để họa, bác muốn đáp họa thì hết cửa. "Diêu" là từ Hán Việt, tra Hán Nôm nó có đến 25 từ "Diêu". Bác và cháu, một chữ Hán bẻ đôi không biết, nhưng để họa vui thì phải tra từ mà lí sự vậy. Hì! Mong thầy và Trà Mi thông cảm.

Bài nào khó tìm từ thì bỏ qua bác ạ. Cháu không thích cố hoạ vừa mệt óc mà nội dung bài thơ lại không có, kiểu ghép chữ cho đủ. Cháu sợ thầy cho vỏ sầu riêng lắm bác ui. Thầy không thông cảm cho cháu đâu :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 I_icon13Wed 11 May 2022, 11:36

buixuanphuong09 đã viết:
HỐ CÒN XA

Đêm dài gõ phím dõi bao la
Sớm tối trì Kinh kính Phật Bà
Cuộc sống xô bồ không đến lão
Duyên đời biến động chẳng về ta
Ru mềm ngọn bút thơ vươn phận
Lướt nhẹ bàn tay chí vượt đà
Chỗ dựa tinh thần cho lũ trẻ
Chăm rèn gắng luyện hố … còn xa.

BXP 10.05.2022

Cháu không tìm được chữ nào ghép với LA để có thể hoạ y vần được bác ạ. Cháu lại mượn vần hoạ vui thôi.

MONG CÒN XA

Máy tính xem hoài cũng bị la
Từ con đến cháu lại sang bà
Đêm nằm trăn trở buồn gương nguyệt
Sáng dậy bơ phờ héo mặt ta
Giận khoảng thời gian toàn rớt bậc
Sầu cung sức khoẻ cứ trôi đà
Xoè tay bấm đốt còn nhiêu nhỉ
Đoạn chót mong rằng vẫn rất xa

Phương Nguyên
11/5/2022
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 16 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MÃI NHỚ ƠN THẦY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» EM MÃI MÃI TRONG TRÁI TIM ANH
» ANH CÓ THỂ MÃI CHỜ EM
» ĐI MÃI
» VẦN THƠ MÃI SÁNG
» MÃI LÀ NIỀM ĐAU
Trang 16 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-