Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 24 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 I_icon13Tue 27 Aug 2019, 10:20

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
BỐN BỂ CHUNG NHÀ

Chẳng phải tranh tài với các anh
Mong sao cuộc sống được đồng hành
Vần thơ xướng nghĩa trao màu quí
Ý phú hoà lòng giữ vẻ thanh
Tĩnh mịch dòng tâm duyên sẽ đến
An nhiên nẻo trí phận đang thành
Niềm thương gói gọn vào câu chữ
Bốn bể chung nhà tiến bước nhanh

BXP 27.8.2019

Bài xướng
Thử Thơ Đường

Đua tài chị sẽ xướng cùng anh
Gỡ giấy điền mau để thực hành
Chọn chữ mềm câu tìm ý bổng
Gieo vần ngọt ngữ ghép từ thanh
Dần quen chuẩn luật đâu còn vướng
Hết lạ thuần niêm cũng phải thành
Mới hiểu chưa tường nên vẫn chậm
Kiên trì luyện nữa ắt làm nhanh

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 I_icon13Wed 28 Aug 2019, 07:40

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 0P9A8441-9acc5
Đời Em

Sinh thời nữ vốn phận bùn lem
Chẳng được nhà cao ngõ kín rèm
Giản dị chân trần nương rẫy bước
Đơn thuần bữa trọn cánh đồng xem
Giày tây váy lụa chưa lần tưởng
Nhẫn ngọc vàng son chửa lúc thèm
Mỗi ước hương mùa muôn nẻo đượm
Cho làn vị trỗi ngát đời em.

Hồng Vy
26-08-2019

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 Gai-que
THÍCH VẼ

Ảnh đẹp như vầy vẽ lấm lem
Màu son đỏ thẫm dính luôn rèm
Mài nghiên đổ gạch cho bà đánh
Vẫy mực lên tường để nó xem
Nhạc sĩ đàn buông còn chẳng thích
Nhà thơ chữ thả lại không thèm
Kiên lòng ước họa thềm trăng tỏa
Những buổi trong rừng định kéo em…


27-08-2019
Huy Thanh


THÔN NỮ

Ẩn dấu thiên thần sắc lọ lem
Trồng si khối gã mộng sau rèm
Yêu kiều dáng ngọc người mong thấy
Lộng lẫy khuôn ngà kẻ muốn xem
Trí có vươn xa miền khát vọng
Lòng không vướng bận sự ham thèm
“Hương đồng cỏ nội” luôn trân giữ
Chẳng để mồi đời quyến rũ em.

BXP 28.8.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 I_icon13Wed 28 Aug 2019, 07:47

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
Ủ TÌNH THƠ

Ta còn trả nợ những vần thơ
Mặc cái già nua thể xác phờ
Vững chí nghe thầy thêm sáng sủa
Kiên lòng học bạn bớt ngu ngơ
Duyên hoà bốn bể từng giây đợi
Nghĩa kết thi nhân mỗi phút chờ
Ngọn bút đa tình vương vấn mãi
Thân còm trí nhão vẫn đầy mơ.

BXP 28.8.2019

Bài xướng
Khơi Dòng Thơ

Lặng lẽ khơi dòng ngỏ tứ thơ
Hồn say mộng ảo dáng bơ phờ
Đôi vần gửi được tình êm ấm
Khối chữ gieo vào dạ ngẩn ngơ
Vững bút âm thầm nhưng chả gượng
Đều trang chậm rãi để thôi chờ
Mong rằng ý tưởng rồi sau đạt
Thỏa mãn bao ngày đặng ước mơ

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 I_icon13Wed 28 Aug 2019, 21:16

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
BIẾT TRÁNH ĐÂU
(Hoạ bài Tình Ngâu của Hà Lam Thủy)

Thế hậu ai còn trách ả Châu
Vì yêu dại dột phải đeo sầu
Đền kia tượng khuyết nào thương Mỵ
Tháng nọ mưa dầm lại xót Ngâu
Sụp đổ ngôi cao khôn giải cứu
Lìa chia phận đẹp khó kêu cầu
Đa mang nghiệp ái từ bao thuở
Quả trổ ra rồi biết tránh đâu!

BXP 28.8.2019

Bài xướng
Tình Ngâu

Mây trời ảm đạm khúc tình châu
Lác đác buông tơ giọt tủi sầu
khắc khoải chàng Ngưu chờ nhịp Thước
Bồi hồi ả Chức lặng dòng Ngâu
Khi sùi sụt nhớ đầy thương cảm
Lúc ngậm ngùi mong thỏa nguyện cầu
Vũ điệu Thu mùa bao trắc trở
Chia lìa tái hợp ngẫm vì đâu?

Hà Lam Thủy
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 I_icon13Wed 28 Aug 2019, 21:19

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
TẬT ĐAM MÊ

Cái tật đam mê chẳng kể ngày
Trên đường cuốc bộ viết luôn tay
Khan từ cạn ý bài khôn bỏ
Nhão trí eo tâm dạ khó bày
Phú hoạ vừa xong mong gửi gấp
Thơ hoà đã mãn muốn đưa ngay
Duyên tình bốn bể vui Com Nét
Mặc sự già nua, cứ thế này.

BXP 28.8.2019

Bài xướng
Thỏa Lòng

Làm thơ khó nhọc cả đêm ngày
Viết gạch bao lần đã mỏi tay
Đủ ngữ lên dòng êm khúc dạo
Đầy câu gợi bóng rõ khuôn bày
Vần gieo đoạn bổng hòa ngon lắm
Chữ nhả cung trầm quyện mướt ngay
Luyện mãi thành đâu nào muốn bỏ
Đời vui họa xướng khỏe tâm này

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 I_icon13Thu 29 Aug 2019, 08:29

Trích dẫn :
HOA VƯỜN
(Tập danh về hoa)

Gió thoảng hương lài một quãng xa
Quỳnh đang trổ nụ, nhấp chun trà
Đường xưa cẩm tú chờ dương rạng
Nẻo cũ hồng môn ước nguyệt tà
Cẩm chướng cầm tay ngồi chỗ đợi
Loa kèn giục trống tiễn đò qua
Xuân về được ngắm mai vàng nở
Mãn ý giò lan đẹp cảnh nhà.


Huy Thanh
(Tp Tân An)


KHỔ
( Tập danh một số loài chim )

Đợi KHÁCH sang đò giữa nẻo xa
Ngồi nghe SÁO vọng uống chum trà
Đàn bê hái cỏ phơi MÒNG bụng
Lũ trẻ lùa trâu rệt CUỐC tà
LÁCH TÁCH than reo buồn sóng vỗ
DÙ DÌ cú gọi nhớ triều qua
Thương trường BẠC MÁ trông mà nản
Túi thủng BỒ vơi khổ mọi nhà.


Mạnh Kỷ TP Vinh.


VƯỜN XUÂN
(Tập danh hoa)

Một thuở tưng bừng đã CÁCH xa
Vườn Xuân nhộn nhịp ngát hương TRÀ
LÒNG MANG nỗi tưởng khi hừng sớm
DẠ HỢP niềm thương lúc xế tà
NGỌC NỮ kiên tâm từng tháng đợi
KIM ĐỒNG vững chí mỗi ngày qua
HOÀNG LAN trải sắc vàng xua lạnh
MÓNG CỌP lung linh bảo vệ nhà

BXP 29.8.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 I_icon13Thu 29 Aug 2019, 08:47

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
THI ĐÀN NÉT

Ngày thơ hội tụ cóc ai mời
Bởi lẽ phều phào nỏ được chơi
Lập cập ba chân nghèo nẻo bước
Lơ ngơ bốn mắt cạn đường vời
Câu vần nhặt nhạnh gìn không nới
Ý tứ ôm đồm giữ chẳng khơi
Bạn hữu thi đàn yêu quí đợi
Giao lưu mạng ảo cũng vui đời.

BXP 29.8.2019

Bài xướng
Hội Đường Thi

Đường thi mở hội ghé sang mời
Xướng họa vui vầy đủ ngưỡng chơi
Bạn cũ tưng bừng nhanh nhẩu tới
Phường xa rộn rã chứa chan vời
Im lìm ngỏ ý tình đưa gợi
Hối hả gieo từ nghĩa dậy khơi
Rõ luật bình phê cùng đảo xới
Vần niêm đạt chuẩn ngát Xuân đời

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 I_icon13Fri 30 Aug 2019, 09:48

Trích dẫn :
Mỗi Bóng Em

Vẫn cảnh quê nghèo phận nắng lem
Đời sao tỉ đặng gái khuê rèm
Dung đầy nước ruộng đâu người tưởng
Mặt trĩu hương bùn chẳng khách xem
Bữa ở đồi cao nhìn gió lộng
Chiều nương bản quạnh ngóng mây thèm
Luôn hờn kiếp hẩm phần không trọn
Vật vưởng đêm về mỗi bóng em.


Hồng Vy
28-08-2019

" Cà lem "

Nghe rằng nếu giỏi đãi " cà lem "
Cứ mãi hoài mong thể chịu thèm
Lão Cả bên nhà kêu dạ kém
Van Cà trước ngõ dở màng xem
Nên đành lỗi hẹn người xa hẻm
Lại phải cầu an bóng rũ rèm
Bọn nữ lời ngon hòng để tém
Sao chàng nỡ gạt mối tình em

Vancali 8.29.19



SEN HỒNG

Dẫu ở nơi bùn ngó chẳng lem
Trồi lên mặt nước dõi qua rèm
Hương thơm toả lộng trời mong ngắm
Vẻ thắm chan hoà đất muốn xem
Diễm lệ khuôn hoa nhiều bạn ước
Thanh cao nét nhuỵ lắm anh thèm
Quê mùa giản dị nào ai biết
Tổ quốc luôn cần dáng đứng em.

BXP 30.8.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 I_icon13Fri 30 Aug 2019, 11:31

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
THU VÀ THU
(Hoạ y đề)

Một khối tình THU đã rã rời
Can gì cứ để giọt THU rơi
THU gom nỗi nhớ làm duyên đẹp
Hạ gửi THU thương níu phận ngời
Khắc khoải hồn THU ngày bạn đến
Âm thầm cõi dạ phút THU chơi
THU còn giữ mãi trong hoài niệm
Ủ sắc THU vương lúc cuối đời

BXP 30.8.2019

Bài xướng
Thu Và Thu

Cành trơ trọi lá ngỡ THU rời
Gió thoảng THU buồn lặng lẽ rơi
Gạt bỏ tàn THU sầu liễu héo
Giằng co giọt nắng vãn THU ngời
Làn THU sóng vỗ thưa người đợi
Điệu vũ THU vờn hiếm kẻ chơi
Đón thuở vàng THU chờ hạ mãn
Rồi THU sẽ đến rạng xuân đời

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 I_icon13Fri 30 Aug 2019, 11:52

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
THÀNH THẬT

Trường giang vẫn cuộn sóng mong chờ
Phượng đỏ ngày Hè gợi ý thơ
Cuốc vọng canh dài sen thắm đoá
Ve kêu sớm rạng lúa tươi bờ
Tưng bừng nhạc Rock trao lời hẹn
Lặng lẽ Ca trù gửi nỗi mơ
Trút cả yêu thương vào ngọn bút
Thành tâm thật dạ có đâu vờ.

BXP 30.8.2019

Bài xướng
Nợ Trần

Đã lạnh hồn ai chỉ vẫn chờ
Sen tàn lựu đó phượng còn thơ
Đào mai cuối tháng bày xanh nhụy
Cúc sữa đầu năm trỗi thắm bờ
Chốn hẹn ngày nào tim thử ước
Nơi thề buổi ấy dạ lường mơ
Trăng về thổn thức buồn chưa ngủ
Gió sớm tình say động giả vờ.

Xuan Giáp
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 18 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Loại trái cây mang tới may mắn cho 12 con giáp
» 3 vị trí nốt ruồi mang lại tài lộc cho trẻ nhỏ
Trang 18 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 24 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-