Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 02:06

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Yesterday at 22:10

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:56

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:51

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Yesterday at 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Yesterday at 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 11 Sep 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 27 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 I_icon13Tue 17 Sep 2019, 10:02

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
MÃI ĐỢI TRÔNG

Mặc cái đêm dài giữa tiết Đông
Tình em ngọn lửa mãi tươi hồng
Niềm yêu giản dị miền thôn dã
Nếp sống êm đềm cảnh nước sông
Lấm mặt còn che cung Quảng hé
Lem tay vẫn ẩn bóng Nga lồng
Hồn nhiên thuở ấy … sao quên được
Cứ để u hoài sự đợi trông

BXP 17.9.2019

Bài xướng
Vấn Vương

Đêm tàn lặng lẽ cảnh sầu đông
Thổn thức mình ai vãn nụ hồng
Một thuở tươi cười bên ngõ xóm
Bao ngày mệt lả cuối dòng sông
Trầm luân mệnh kiếp thành hoa rũ
Chán nản tình duyên ngập bão lồng
Gạt bỏ sao đành luôn thấu nghĩ
Canh dài khắc khoải nỗi chờ trông

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 I_icon13Tue 17 Sep 2019, 10:05

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
ẢO VỌNG

Vạn dặm trùng dương khuất nẻo bờ
Con thuyền mất dạng … chết hồn thơ
Câu tình thuở ấy còn ngờ nghệch
Tiếng phận hôm nay vẫn dại khờ
Khắc khoải cung đàn ngân lặng lẽ
Âm thầm điệu sáo thổi vu vơ
Hồn nhiên tuổi trẻ duyên sao đẹp
Chẳng biết ngày mai ảo vọng chờ.

BXP 17.9.2019

Bài xướng
Còn Chờ

Tình kia gửi sóng lượn xa bờ
Khấp khởi nên ngồi những họa thơ
Chữ viết thành câu chiều ngẩn dại
Lòng trao đạt ý tuổi ngây khờ
Vui mừng khảo bút mơ dào dạt
Lặng lẽ sao bài nhớ vẩn vơ
Giã biệt người ơi thuyền lảng chốn
Buồng tim cháy bỏng mãi trông chờ

Lương Tú

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 I_icon13Tue 17 Sep 2019, 15:41

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
TƯƠNG TƯ
(Hoạ y đề)

Canh dài vắng vẻ mắt mờ sương
Chết đuối hồn anh cặp má hường
Nét ngọc ghi sâu nhiều nhớ tưởng
Khuôn ngà gợi mở lắm yêu thương
Âm thầm lối nghĩa tình khôn ngỏ
Khắc khoải đường duyên phận khó lường
Một nụ hôn nồng trong mộng ảo
Như còn phảng phất những mùi hương.

BXP 17.9.2019

Bài xướng
Tương Tư

Lệ nhỏ đêm tàn ngỡ ánh sương
Tràn mi giọt lắng đẫm môi hường
Ong bầu lướt phải vương phiền lụy
Gõ kiến dây vào động cảm thương
Dứt điểm bài thơ thường dễ chịu
Nằm mơ cánh nhạn tủi khôn lường
Bao giờ rũ hết cơn buồn giận
Để nắng Thu về mãi đượm hương

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 I_icon13Wed 18 Sep 2019, 08:33

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Thu xưa

Vàng thu kỷ niệm cứ theo về
Những phút vương tình mộng phủ phê
Biển hẹn hương nồng cho vóc trĩu
Đồi mơ gió lộng để vai kề
Còn đâu thuở nọ chờ trên bến
Đã hết hôm nào gặp ở đê
Tuổi ngọc còn chăng là nỗi nhớ
Giờ đây nghĩ lại tiếc muôn bề

Vancali 9.17.19


Lần Về

Hoài mê buổi ấy được quay về
Ghé cửa Trương Hồng nhậu bữa phê
Ngỗng quí khao nường anh chẳng nệ
Trà thơm đãi bạn món luôn kề
Tương phùng giọt uống tình loang bể
Gặo gỡ thơ vầy tứ ửng đê
Tỉ vạn niềm vui bừng cõi thế
Lòng nay vẫn nhớ thuở xum bề.

Hồng Vy
16-09-2019


XUÂN HỘI TỤ
(Hoạ tá vận)

Chim khôn nhớ Tổ bảo nhau về
Trống điểm dềnh dàng sẽ bị phê
Họ mạc đông vui nhiều lớp kế
Đường thôn thắm đẹp lắm hoa kề
An nhiên dạo gót vào thăm “bệ”*
Tĩnh mịch du hồn đứng ngắm đê
Cứ đến ra Giêng thành tục lệ
Dâng hương họp mặt vẹn đôi bề.

BXP 18.9.2019
* Đài tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 I_icon13Wed 18 Sep 2019, 08:51

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
XỦ QUẺ

Chớ hãi sao mà chậm khoản yêu
Đài Loan, Nhật Bản... vẫn dư nhiều!
Vừa xinh lại đảm ông thèm níu
Đã giỏi thêm hiền cụ muốn xiêu
Chúc lẹ thành đôi hầu trổ liễu
Cầu mau toại ý kẻo sang chiều
Tiền hung hậu kiết luôn tròn kiểu
Sẽ gặp anh tài - nói chỉ nhiêu!


HỒNG THOẠI 17.9.19


Thầy Dởm

Cho dầu nữ số chửa ngày yêu
Cũng khó lòng tin Cả Thoại nhiều
Quẻ phận anh vầy muôn khúc nhiễu
Môn bài hắn điểm vạn phần xiêu
Nường mang sắc lộng đâu cần kiểu
Liễu đứng bờ cao chẳng ngại chiều
Bởi kiếp xưa giờ trên đã liệu
Nghe thầy khẽ hỏi được là nhiêu?


Hồng Vy
17-09-2019


LẦU MÂY VỌNG TOẢ

Thoại, Phượng, Vân, Hồng vẫn nặng yêu
Dù cho bạn hữu đã thưa nhiều
Lều tranh tếu giỡn neo người kiếu
Mái rạ nô đùa giữ túp xiêu
Rộn rã gieo câu vần trải chiếu
An nhiên gọt chữ tứ gom chiều
Lầu Mây vọng toả muôn ngàn điệu
Khúc nhạc tưng bừng tựa được “Nhiêu”*.

BXP 20.9.2019
* Nhiêu : chức vị nhỏ ở làng quê xưa
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 I_icon13Wed 18 Sep 2019, 19:35

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
TRÁI TIM KHỜ

Cầu Ngân nối nhịp cháy mong chờ
Tỉnh giấc mơ màng thảng thốt … Ơ!
Cứ tưởng thuyền kia đang cập bến
Nào hay máy nọ vẫn xa bờ
Đìu hiu ngõ vắng hoa tàn nhuỵ
Quạnh quẽ canh dài bút nẩy thơ
Kén nhện tơ tằm vương vấn mãi
Niềm đau nặng bởi trái tim khờ.

BXP 20.9.2019

Bài xướng
Liễu Khờ

Lặng lẽ thuyền xưa thả mái chờ
Duy còn bọt sóng giỡn thờ ơ
Lùa con nước chảy rời xa lạch
Đẩy cụm bèo trôi giãn cách bờ
Mộng ước gom tình nơi ngõ nhỏ
Mong cầu chép chuyện quãng đời thơ
Người sao biệt nẻo buồn tê tái
Để bến hoài trông tựa liễu khờ

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 I_icon13Wed 18 Sep 2019, 19:38

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
THẮP LỬA TIM

Không còn bạn nhận để mà đưa
Bút viết bao nhiêu cũng chỉ thừa
Nhão nhoẹt chê ai làm đất vữa
Tuềnh toàng giận kẻ buộc rào thưa
Vừa đau lỡ dở tình đôi lứa
Lại khổ dầm dề cảnh bão mưa
Hỡi gã cuồng si tim thắp lửa
Cho dù buổi chợ đã về trưa.

BXP 20.9.2019

Bài xướng
Lạnh Cả

Giọt điểm sương tàn gió khẽ đưa
Trời đêm nhạt nhẽo giấc mơ thừa
Chia lìa kỷ niệm dần hao rữa
Giã biệt ân tình để lắng thưa
Tám ngã cùng chung đời dậy lửa
Bao thời kết bạn nẻo dầm mưa
Ngờ đâu lỡ bước mà tan cửa
Lạnh cả tim sầu giữa nắng trưa

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 I_icon13Wed 18 Sep 2019, 19:39

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
KHUYÊN AI

Con thuyền tách bến rẽ bờ ngang
Hãy giữ đừng cho lệ ứa hàng
Dứt Hạ hoa sen tàn sắc đỏ
Vào Thu nhánh cúc nở bông vàng
Tình xưa vỡ mối đành oanh biệt
Nghĩa mới xây lầu đón nhạn sang
Cốm thắm hồng tươi duyên phận đẹp
Khuyên ai tỉnh mộng chớ dềnh dàng.

BXP 10.9.2019

Bài xướng
Cảm Xúc Thu

Cánh bướm xinh vờn lượn dọc ngang
Bâng khuâng vẫy bút viết đôi hàng
Tình yêu xoáy động cành hoa trắng
Cảm xúc chơi vơi giọt nắng vàng
Vẫn đó đang say mùa lá rụng
Sao còn cứ ngại gió đông sang
Hoài mơ thuở ấy thu quê mẹ
Áo tím hồn nhiên nét dịu dàng

Minh Thu
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 I_icon13Thu 19 Sep 2019, 07:48

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
GÁI CHÂN QUÊ

Quả thật Vy Hồng rất đáng yêu
Vần thơ tếu giỡn tốt thêm nhiều
Lời oanh nhỏ nhẹ cho già hiểu
Tiếng yến êm đềm để trẻ xiêu
Rộn rã câu đùa vui nắng sớm
An nhiên giọng quậy thắm mây chiều
Canh đồng lội nước tâm nào nhiễu
Giản dị bao ngần đẹp bấy nhiêu.

BXP 17.9.2019

Hổ Thẹn

Bác Phượng luôn rằng nữ cả yêu
Lòng đâu hiểu được cháu hư nhiều
Trơ lần cợt sếp anh nào nhiễu
Xấu bữa pha trò bạn chẳng xiêu
Lão Thoại còn hăm bằm các kiểu
Nàng Van vẫn dọa khất cơm chiều
Nay người lại gởi lời khen biếu
Thử nghĩ tâm này thẹn mấy nhiêu.

Hồng Vy
18-09-2019


GÁI ĐẢM

Rõ rệt như vầy, cháu gái yêu
Hồng Vy đáng được ngợi ca nhiều
Thơ gieo hối hả đâu người diễu
Phú trải tưng bừng chỉ bạn xiêu
Rộn rã câu từ vui vạn điệu
Êm ru vận chữ sáng muôn chiều
Khi mừng lúc giỡn ra bao kiểu
Chẳng phải e gì bác Thoại Nhiêu.

BXP 21.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 I_icon13Thu 19 Sep 2019, 07:57

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
SẮT SON

Mắc nợ cùng người … chỉ nụ hôn!
Đang đêm tĩnh mịch trống khua dồn
Âu sầu giọng dế ngân trong mỏm
Khắc khoải câu gà vọng giữa thôn
Sáo dạo lời thơ còn lặng tiếng
Đàn khơi khúc nhạc cứ du hồn
Ngàn xa cách trở nào phai nhạt
Một khối duyên tình mãi sắt son.

BXP 21.9.2019

Bài xướng
Cảnh Lầu Son

Đêm trường nhớ mãi thuở nào hôn
Bỗng thấy buồng tim nhịp đổ dồn
Lệ chảy niềm thương chờ cuối ngõ
Tâm tràn cõi mộng đến đầu thôn
Tình sâu nghĩa đó hòa êm dạ
Nẻo lạ người đâu trách khẽ hồn
Ấp ủ thềm xưa nàng vẫn đợi
Trăng vàng chiếu rạng cảnh lầu son

Huy Thanh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 24 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» 10 loại hoa mang may mắn cho tết Nhâm Thìn
» Thơ PHẠM KHANG
Trang 24 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 27 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-