Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
SỨC MẠNH NỤ CƯỜI by phambachieu Yesterday at 22:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:13

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 17:07

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Sat 01 Jun 2024, 16:58

Lịch Âm Dương by mytutru Sat 01 Jun 2024, 09:00

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Sat 01 Jun 2024, 07:51

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 16:32

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:56

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:55

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Fri 31 May 2024, 09:34

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 30 May 2024, 16:51

Hoa Dừa nhà Tôi by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:46

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:38

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 28 May 2024, 21:45

SƯ Minh Tuệ by mytutru Tue 28 May 2024, 18:44

Mái Nhà Chung by mytutru Mon 27 May 2024, 22:42

Chết rồi! by Phương Nguyên Sun 26 May 2024, 10:14

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:40

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:35

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Thu 23 May 2024, 23:04

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH by mytutru Wed 22 May 2024, 21:01

MỪNG SINH NHẬT 85 by mytutru Tue 21 May 2024, 21:54

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Tue 21 May 2024, 21:21

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 21 May 2024, 20:43

50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:46

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
LITTLE STAR



Tổng số bài gửi : 117
Registration date : 10/05/2010

KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu   KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 I_icon13Tue 15 Dec 2015, 17:58


NGÀN THƯƠNG THEO ÁNG MÂY BAY

Em có về thương chiều mấy độ
Xuân hồng ướp mộng những vần thơ
Rưng rưng sương biếc sầu cành lá
Khoảnh khắc nào mơ giấc mộng chờ

Em có nghe không lời biển gọi
Trùng dương gờn gợn ánh mây mờ
Lơ thơ cánh nhạn buồn xa vắng
Dõi bóng người thương mãi mịt mờ

Mây hỡi về đâu bay tận đâu
Cho ta nhắn gửi vài đôi câu
Lòng thương biển gọi ngàn yêu dấu
Vẫn mãi trong tim lời hẹn đầu

Ta còn nhớ mãi tình em sâu
Ta còn chờ mãi ... giờ em đâu !!!

LITTLE STAR
21/7/2013


@ Em viết hộ nỗi lòng của chú NGUYÊN THANH (ngocduythanh) đấy nha !
Về Đầu Trang Go down
KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 14/02/2011

KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu   KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 I_icon13Tue 15 Dec 2015, 18:39


MÔNG MÊNH - BUỒN ...


Không phải mùa Thu sao buồn lặng lẽ
Vòm trời
mây xám
một cõi mông mênh


Từng bước thầm
quãng vắng
chông chênh
Nghe gió rít bên miền xưa lá rụng


Không phải mùa Thu sao trăng hờn
vỡ vụn
Khuyết nửa vành,
nửa khuất dạng trời xa


Sầu ...
miên man
sóng
trùng điệp khúc ca


Và ...
cứ ...
mãi ...
vỡ òa tung bọt trắng


THIÊN MAI
9.12.2015

@ Hơ hơ hơ ... Tớ thả thơ rồi đấy, bạn họa lại đi nha ! Hổng họa tớ vừa kêu vừa gào cho sóng biển dâng trào !



THU MÃI CHỜ

Mùa Thu buồn
nên thơ lặng lẽ
Bước âm thầm về dốc mơ xưa
Đôi mắt buồn ngơ ngẩn ngõ rừng thưa
Gió rít mãi âm thừa vang vọng

Người xưa ơi
có về nơi rừng thẳm
Nơi góc xưa Lan Tím vẫn trổ bông
Và mỗi chiều cứ mỏi mắt ngóng trông
Lối hẹn cũ trăm năm còn mãi đợi

Ngày một
ngày hai
tháng dài
tháng vắn
biển vẫn xanh
trời vẫn xanh
cánh hải âu còn trên vòm trời lượn loanh quanh
qua bao nhiêu thác
qua bao nhiêu ghềnh
tìm mãi bóng người xưa nào thấy

Trời nổi bão giông
tai nạn giao thông
một chiều Xuân ấy
Tin nhạn về gọi mãi tên thương
đến hơi thở cuối cùng
Tiếng xé không gian nấc nghẹn buổi tương phùng
Chờ vĩnh viễn ... vĩnh biệt bạn tình chung ... hoài đợi

KHUCNIEMTU
15.12.2015
Về Đầu Trang Go down
Thiên Mai



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 16/05/2010

KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu   KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 I_icon13Tue 26 Jul 2016, 20:41



KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 Download



TRĂNG SUÔN

 
Trăng suôn nửa mảnh Thu buồn
Màn đêm buông xuống sầu muôn mây trời
Hai đầu bến đợi trùng khơi
Mịt mờ cánh nhạn lạc nơi giang hà
Một vì sao nhỏ vừa sa
Dương trần mãn kiếp cũng là hư không
Trầm tư biển biếc mênh mông
Tàn canh lẻ bóng chạnh lòng hồn vương
Ta bà tận chốn vô thường
Gió vi vu mãi thốc cuồng trần ai
Mưa Ngâu giọt vắn giọt dài
Bầy chim Ô Thước ngã soài bờ thương
. . .
MỘC MẠC
25.7.2016



BIỆT LI

Giũ trần
về cõi vô thường

Nhân sinh
nơi tạm
vấn vương
kiếp người

Cũng là quá vãng một đời
Từ li trần thế
biệt rời
dương gian

Bốn mùa
tiềm thức miên man
Nửa vầng Trăng lạnh
ngỡ ngàng trời mơ

Ngoài hiên mưa buốt cõi chờ
Trong lòng tê tái vần thơ băng hàn
Tình thơ sướt mướt dở dang
Dây chùng, nhịp rã, phím đàn gãy đôi

Điệu thương trầm bổng vang trời
Tiếng kêu đứt nghẹn giữa lời ... biệt li
...

Thiên Mai
25.7.2016
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu   KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 I_icon13Sun 04 Sep 2016, 02:36


KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 THUNHO


THU NHỚ

Cám cảnh rừng thương rớt cánh vàng
Bao mùa đợi mấy bước người sang
Tiêu mong thổn thức buồn cung dở
Tiếng đợi chơ vơ lặng góc màng
Mỏi áng mây bay về chốn mộng
Trông bờ biển gợn sóng lòng mang
Chờ ai bến vắng trầm tư mặt
Muối tuyết đồi mơ vắc nhánh bàng

KHUCNIEMTU
3.7.2014


Thu Nhớ

Thu đến thu đi rủ mấy vàng
Ai ngờ bến vắng bạn tìm sang
Câu thơ nắn viết buồn năm tháng
Ánh mắt còn in tủi phận màng
Chân quấn quýt nơi quen lối ngỏ
Lòng say sưa chốn quyện tình mang
Đời mong gặp dẫu đời ngăn trở
Bóng tụ cười vui cạnh gốc bàng

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
truclam_999

truclam_999

Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 20/02/2013

KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu   KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 I_icon13Mon 14 Nov 2016, 14:51

Chú đã trở về mừng quá đi
Thanh Huy mong quá nhớ nhiều nì
Lâu nay tìm mãi biệt tâm nhạn
Bọn nhóc lơ ngơ khóc tỉ ti

Nhóc KHÚC NIỆM TỪ cũng mất tiêu
Đàn vương ý nhạc vẳng đìu hiu
Tràn mưa buông xuống chiều đông lạnh
Thổn thức sương khuya sầu tịch liêu


Điệp khúc buồn thiu nhớ những chiều
...


TRÚC LÂM

(Ái dza ... con bận rồi, phải chạy nhanh chú Huy ơi ! Khi xong việc  con sẽ nhắn Nhóc KNT   bay về gấp để mừng chú Huy ạ ! Mừng quá đi ! Chú Huy đã về DVTC rồi các bạn Nhóc mình ơi ! Hi hi hi ...)
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu   KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 I_icon13Fri 18 Nov 2016, 07:44

Gặp Nhau

Xa cách lênh đênh tháng với ngày
Cuối cùng tìm lại gặp nhau đây
Làm thơ gởi bạn thơ bay nhảy
Viết chữ trao lời chữ đắm say
Ôn những cảm tình thương thuở ấy
Khơi nhiều kỷ niệm nhớ hôm nay
Đời còn ý nghĩa cho ta thấy
Vắng một mình như sống đọa đày

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 14/02/2011

KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu   KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 I_icon13Mon 30 Jan 2017, 19:38

XUÂN ...

Mùa nay Xuân trở lại
Mây trắng mưa bụi bay
Dải ngân hà trầm uất
Kí ức nào phôi phai

Giọt rơi còn tí tách
Bên mầm biếc vàng mai
Tiếng gió về tiềm thức
Gọi hồn nhớ ai hoài

Trăng soi thềm hoa cũ
Vườn thơ đọng hàn thư
Lời chúc xuân nhắn nhủ
Còn thổn thức mơ hư

!
!
!

khucniemtu
29.1.2017
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu   KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 I_icon13Tue 01 Aug 2017, 11:40

XUÂN ...

Mùa nay Xuân trở lại
Mây trắng mưa bụi bay
Dải ngân hà trầm uất
Kí ức nào phôi phai

Giọt rơi còn tí tách
Bên mầm biếc vàng mai
Tiếng gió về tiềm thức
Gọi hồn nhớ ai hoài

Trăng soi thềm hoa cũ
Vườn thơ đọng hàn thư
Lời chúc xuân nhắn nhủ
Còn thổn thức mơ hư

!
!
!

khucniemtu
29.1.2017


Tình Cờ

Tình cờ ghé lại đọc trang thư
Thấy rõ tên đề chẳng thiếu dư
Rộn rã lòng mừng dâng đó hử
Bồi hồi tim đập loạn đây ư
Lại qua tin gởi nôn nao chữ
Thúc giục phone kêu đẹp đẽ từ
Thế đã gặp rồi hên lắm chứ
Gặp vui tay bắt hỏi thăm chừ

Thanh Huy
31.7.2017
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu   KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
KHÚC NIỆM TỪ - Thơ họa cùng thi hữu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ PHẠM KHANG
» NIỆM KHÚC MƯA
» KHÚC HỜ
» ÐÔI MẮT NGỌC
» KHÚC NGẬM NGÙI MÙA HẠ
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-