Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
utbinhdienst
Tổng số bài gửi : 101 Registration date : 09/06/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Fri 19 Jul 2013, 17:19 | |
| THƠ
Mười lo 2…
Một lo tắc nghẽn giao thông Mưa đường ngập nước mênh mông phố phường Hai lo rác nhựa nhà thương Tận thu tái chế đồ dùng bẩn dơ Ba lo tiền học tuổi thơ Mầm non giữ trẻ tiền chờ đóng mau Bốn lo bạo hành tăng cao Hành hung trẻ nhỏ biết bao khổ sầu Năm lo sập hố sập cầu Cần thơ cầu đó ngày nào nhớ không? Sáu lo cá sấu sổng chuồng Lội sông lội suối khó lường hiểm nguy Bảy lo lừa đảo tinh vi Mất tiền trên mạng tham vì lãi cao Tám lo lũ lụt dâng trào Miền trung đói khổ ta nào cứu nhanh Chín lo nước thải hoành hành Cây xanh bạc lá, sông xanh đen ngòm Mười lo mắm tép mắm tôm Ăn vào đau quặn, bụng ôm xin chừa……
|
| | | utbinhdienst
Tổng số bài gửi : 101 Registration date : 09/06/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Fri 19 Jul 2013, 17:25 | |
| THƠ
Mười lo 2…
Một lo tắc nghẽn giao thông Mưa đường ngập nước mênh mông phố phường Hai lo rác nhựa nhà thương Tận thu tái chế đồ dùng bẩn dơ Ba lo tiền học tuổi thơ Mầm non giữ trẻ tiền chờ đóng mau Bốn lo bạo hành tăng cao Hành hung trẻ nhỏ biết bao khổ sầu Năm lo sập hố sập cầu Cần thơ cầu đó ngày nào nhớ không? Sáu lo cá sấu sổng chuồng Lội sông lội suối khó lường hiểm nguy Bảy lo lừa đảo tinh vi Mất tiền trên mạng tham vì lãi cao Tám lo lũ lụt dâng trào Miền trung đói khổ ta nào cứu nhanh Chín lo nước thải hoành hành Cây xanh bạc lá, sông xanh đen ngòm Mười lo mắm tép mắm tôm Ăn vào đau quặn, bụng ôm xin chừa……
Được sửa bởi utbinhdienst ngày Mon 22 Jul 2013, 11:38; sửa lần 1. |
| | | utbinhdienst
Tổng số bài gửi : 101 Registration date : 09/06/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Fri 19 Jul 2013, 17:26 | |
| THƠ VUI
NIỀM VUI CON ĐƯỜNG MỚI ÚT BÌNH ĐIỀN
Vui sao con hẻm được ngó ngàng Mừng đường nâng cấp- phố chỉnh trang Nhà cửa khang trang đường sạch đẹp Khách về bạn đến chạy thênh thang
Nhớ ngày nào đường cong như rắn Trời mưa thành hố nước “đầm sen” Em về ngang quần dài phải xắn Gót ngọc ngà dính vết bùn đen
Ai có lần đến vẫn nhớ luôn Con đường lúc đó thấy thảm thương Nhà ai nhô ra , cua quẹo gắt Uy nghi cột điện…đứng giữa đường Đợi làm đường như nắng đợi mưa Mong đường tráng nhựa biết bao mùa Nay xong rồi đường LÊ CÔNG PHÉP Nền cao đường ráo sợ chi mưa Cháo lòng xôi mặn hủ tíu mì Lòng đường dọn dẹp nhớ thực thi Cùng nhau nhắc nhở đừng xả rác Sạch nhà sạch phố sạch đường đi
Có con lớn rồi muốn cưới dâu Đường xá xong rồi sợ chi đâu! Trai gái yêu nhau đang mùa cưới Đường tráng nhựa rồi cứ rước dâu….
|
| | | utbinhdienst
Tổng số bài gửi : 101 Registration date : 09/06/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Fri 19 Jul 2013, 17:28 | |
| THƠ
CÓ CHỒNG CÁ ĐỘ `````````` ÚT BÌNH ĐIỀN
Anh cưới em đúng mùa tranh “quưa cup” Tiệc cưới tàn, anh ngồi bấm ti vi Banh chuyền xuống, tim anh như ngừng đập “Sút” mạnh vào,anh méo mặt sầu bi
Đời vô phước có chồng mê cá độ Ở không ăn nhậu bạn rũ bạn tìm: -Bắt “kèo dưới” bỏ “kèo trên” đừng sợ! Nhầm nhè gì mới “bay” chiếc xe “dream”
Ngày nào má bảo ảnh hiền chân thật Bây giờ “cá độ” ảnh ghiền như điên Nhà nghèo túng thiếu nợ nần chồng chất Má ơi! Con buồn con khổ triền miên..
|
| | | utbinhdienst
Tổng số bài gửi : 101 Registration date : 09/06/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Fri 19 Jul 2013, 17:30 | |
| THƠ TRÊN ĐƯỜNG NGẬP NƯỚC.
(nhại thơ H.M.T) Út bình điền
Trời hỡi làm sao cho khỏi ướt Con đường ngập nước làm sao đi Xe chết máy làm sao chạy được …! Để kịp đến nhà chở nàng đi
Con đường ngập nước rác la đà Áo em ướt quá nhìn không ra Sình đen lốm đốm còn trên áo Mà ngở rằng em mặc áo hoa Em cũng thấy anh trên đường đi Dựng xe hổn hển mở bu gi Đưa tay vuốt tóc mồ hôi đổ Con đường lả chả nước đen xì Ai có đi trên dường nước ngập Ô kìa !, xe nằm chết như trăng Sụp ổ gà, bao người bầm dập Áo quần ướt sủng mặt nhó nhăn….. Từ lúc chuyển mưa mây màu chì Tới chừng nước ngập khắp đường đi Mắt từng chứng kiến từng ngày một Một vẻ lo âu mỗi bận đi
|
| | | utbinhdienst
Tổng số bài gửi : 101 Registration date : 09/06/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Thu 05 Jun 2014, 12:50 | |
| Thơ vui HẬU THÚY KIỀU 2 THÚY KIỀU là chị THÚY VÂN Làm ăn thất bại dần dần đói meo Hai ả rũ bán thịt heo Xe ôm tới chợ chân đèo cũng xa Sáng đi sớm tối về nhà Bà con họ tưởng hai ‘bà’ bán d... Hóa ra tại chuyện hiểu lầm Biết Kiều bán thịt họ thầm cảm thông Thịt Kiều lắm mỡ nhiều lông Ruồi bu kiến đậu thấy không thích nào! Thịt Vân sạch sẽ đỏ ao Mới nhìn đã thấy muốn nhào vô mua Kim Trọng thấy vậy cũng mua Vớt liền mấy kí nước dừa kho ngon!... Thịt Kiều chiều ế vẫn còn Vú Kiều bán hết chỉ còn cái mông Từ Hải hỏi mua đồ lòng Thúy Kiều nó nói để chồng nó ăn Từ Hải cái mặt nó nhăn Thúy Kiều thấy vậy lấy hàng cho xem Lòng Kiều thiếu lạnh bị mềm Từ Hải bóp bóp sờ mềm không mua Cái miệng Thúy kiều chẳng vừa: --Cái đồ quỷ sứ không mua cũng đòi!? Mầy dìa hỏi má mầy coi Lòng bán tới xế có hôi không nào? Nghe chửi Từ Hải nôn nao Tìm Vân mua vú về xào nhậu chơi... Vú Vân chiều tối còn tươi Còn đây hai cái bán rồi về luôn Tà tà bóng ngã hoàng hôn Dựa lưng Từ Hải đoạn đường quá giang Thúy vân ăn mặc hở hang Cười vui đú đởn bên chàng trai quê Bà con họ chửi hả hê: ---Ban ngày bán thịt tối về ! bán d.... 05/2014 |
| | | utbinhdienst
Tổng số bài gửi : 101 Registration date : 09/06/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN Fri 27 Jun 2014, 13:19 | |
| THƠ VUI
TRỘM CHÓ CÓ CHỒNG TRỘM CHÓ THÍCH KHÔNG? KHUYA NÀO CŨNG CÓ VÀI CON TRONG LỒNG BẮT VỀ LÀM SẠCH CẠO LÔNG BỘ LÒNG CHO TÍA VỪA LÒNG…CHO EM ? LỰA CHO MÁ CỤC THỊT MỀM TỪ LÂU RỂ QUÝ NAY THÊM RỂ HIỀN THỊT CHÓ RAU SỐNG MẮM NÊM BÀ CON BÊN VỢ MỜI THÊM VẪN CÒN… CÓ CHỒNG TRỘM CHÓ ĂN NGON CHÓ RAM CHÓ LUỘC CHÓ HON ĐẦY BÀN CÓ NGÀY NÓ BỊ LỘ “HÀNG” BÀ CON ĐÂM NÓ BỎ VÔ HÀNG ĐEM CHÔN XUỐNG DƯỚI NÓ GẶP DIÊM VƯƠNG RÚT ƯU KHUYẾT ĐIỂM TẬN TƯỜNG MỚI THÔI : _”TỤI BÂY TỘI ÁC TÀY TRỜI ĐÂM HEO THUỐC CHÓ MUÔN ĐỜI TỘI CAO ! THẰNG NÀO BẮT CHÓ THEO TAO KHUYA LÀM MỘT CHUYẾN LÂU LÂU TAO THÈM”…!!! |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI--UT BÌNH ĐIỀN | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |