Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
UYENNHI
Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
| Tiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ Fri 27 Sep 2013, 02:53 | |
|
CHIỀU HÔM ---*--- Chiều hôm nắng quái xuyên thềm Yêu thương tâm dạ lẫu mềm ngô ngơ Vườn thu lá rụng tay vơ Đêm về xếp chữ thành thơ lệch vần. 23/9/2013 Tuyen45
TRĂNG ĐÊM Sương rơi tí tách bên thềm Cửa trăng chú Cuội mắt hiền ngu ngơ Cất lên tiếng sáo vu vơ Âm từ thiếu nhịp tình thơ gãy vần UN 25/9/2013 |
| | | UYENNHI
Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
| | | | thanhsingle
Tổng số bài gửi : 454 Age : 58 Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam Registration date : 14/12/2012
| Tiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ Fri 27 Sep 2013, 20:51 | |
|
Mong thầm Một ngày rồi một ngày Một năm mới ô hay Bánh thời gian quay vội Mong thầm chẳng tỏ bày UN Cầu mong
Người sống tháng, năm, ngày
Đâu biết nổi, trôi ngay
Chuyện lành hay chuyện xấu
Cầu mong gặp điều may. |
| | | UYENNHI
Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
| Tiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ Sat 12 Oct 2013, 19:53 | |
|
XINH THƠ Trúc xinh trong nắng càng xinh Nụ Đào hườm mộng nghiêng mình thẹn mơ Hồng non búp nõn còn tơ Vần hay ý đẹp ngẩn ngơ lòng người Câu duyên thắm sắc nụ cười Bút trào thi tứ rạng ngời vườn thơ Thi nhân dạo khúc mong chờ Đàn lên tiếng hát mở cờ tương giao Xướng câu tâm đắc ngọt ngào Hòa ngôn thân ái dạt dào lòng vương Trổi vang điệu múa Nghê Thường Hội thơ tươi mãi - thiên đường - lòng vui UYỂN NHI 3/10/2013
Được sửa bởi UYENNHI ngày Sat 12 Oct 2013, 19:59; sửa lần 1. |
| | | UYENNHI
Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
| Tiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ Sat 12 Oct 2013, 19:54 | |
|
CHỜ MÃI MÙA SANG Trải tơ vàng lụa bên khung cửa Hong tóc mây trời gió nhẹ đưa Thoang thoảng hương bay mùa Phượng Vỹ Mơ vàng trải nắng sân hồng trưa Áo trắng em nghiêng dài trước lớp Cho hồn hoa gạo chở vần thơ Khắc lên lá biếc ve hòa nhịp Khúc hát tình ca ... mắt Phượng chờ Bằng Lăng tím cả góc thương mơ Mắt đỏ hạ buồn thơ thẩn chờ Người có về thăm trường cũ ... đợi ? Hay là mùa cuối ... Hạ chơ vơ ...
UYỂN NHI 12/10/2013
Được sửa bởi UYENNHI ngày Sat 12 Oct 2013, 19:58; sửa lần 1. |
| | | UYENNHI
Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
| Tiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ Sat 12 Oct 2013, 19:56 | |
| Kết Tình Thơ Tươi xinh nở nụ cười chào Tay em anh bắt nối cầu vô biên Tâm hòa ý hơp trao duyên Tình thơ thắm đẹp giữa miền yêu thương Viễn Phương
HÒA Ý THƠ Vần thơ ta mãi vấn vương Sắc thơ tô thắm quê hương ngọt ngào Tình thơ hòa ý thanh tao Luyến lưu tình nghĩa thi hào là đây UN 12/10/2013 |
| | | UYENNHI
Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
| Tiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ Sat 12 Oct 2013, 19:57 | |
| |
| | | UYENNHI
Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
| Tiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ Sat 19 Oct 2013, 21:02 | |
|
VĨNH LƯU - TIÊU TRỔI KHÚC TÌNH
Đẹp thay ... một khúc thụy du Vĩnh Lưu muôn thuở thiên thu tình người Bình minh ... lên ánh hồng tươi Bừng lên sắc nắng rạng ngời nhân gian Tiếng tiêu ... lảnh lót bạt ngàn Vọng về tiềm thức miên man ngọt ngào Vòm sao ... sáng rực trời cao Dải ngân lấp lánh dạt dào tình thơ Trăng vàng ... nghiêng bóng mộng mơ Vần thương thi sĩ dệt tơ duyên hồng ... UYỂN NHI 13/10/2013
|
| | | UYENNHI
Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
| Tiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ Sat 19 Oct 2013, 21:03 | |
| BỨC HỌA ĐÔNG Bức họa lon chon thoắt hướng đông Gió non man mát dịu cô phòng Chăn nhung nệm ấm lầu khuê các Nguyệt ý vườn hồng tranh quế phong Điểm phá vu vơ vài nét mở Bút vung võ vẽ ít vần bong Sao tơ lấp lánh bên rèm núi Trăng khuyết mơ màng nhã ý lòng UYỂN NHI 19/10/2013 |
| | | UYENNHI
Tổng số bài gửi : 140 Registration date : 14/05/2013
| Tiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ Sat 19 Oct 2013, 21:06 | |
| HẠ VƯƠNG Thôi em nhé! Minh xa nhau mãi mãi Mái trường yêu bỏ lại thời thư sinh Xếp bút nghiêng, gom nhặt mấy ân tình Thầy với bạn dăm hàng lưu bút tím * Xin giữ mãi khung trời đầy kỉ niệm Thuở dăm thằng trốn học, tắm con sông Những chiều say đuổi bướm ở trên đồng Bỏ sách , vở, tung diều theo cánh gió * Bao buồn, vui, dưới mái trường ngói đỏ Mắt em mơ ngày tôi dại men tình Con đường quen, nhớ màu áo thư sinh Thương thương quá nhưng tình không dám nói! * Mong tan trường để mình ai đứng đợi Dáng thon, gầy, người con gái anh yêu Nhớ em ghê! Muốn tỏ một đôi điều Muốn em lắm! Nhưng chưa lần dám nói * Rồi hè sang, mùa xa nhau đến vội Sân trường buồn màu phượng đỏ chia ly Xác pháo hồng, đưa tiễn bước em đi Ôm khối hận, anh về trong gom nhặt * Mối ưu tư trào dâng trong khóe mắt Lệ ân tình, khóc trọn kiếp điêu linh Em, ơi em!!! Dang dở chuyện đôi mình Thôi em nhé! Mình xa nhau mãi mãi.... * Muốn quên đi, một mối tình thơ dại Nhưng yêu rồi nên chuốt phải đau thương Và từ đây trên suốt vạn nẻo đường Tìm kỉ niệm sân trường xưa mái ngói * Mái trường xưa giờ đây xa vời vợi Dễ nào quên, ai hỡi buỗi ban đầu? Có sóng mắt nhuộm trời xanh mong mỏi Có bứơm vàng rong ruổi bước theo sau!!! * Có sân trường lưu luyến tiễn đưa nhau Và hè sang, ve sầu nghe nức nở Có môt lòng tâm tư còn thương nhớ Khi môt người đành lỡ bước sang ngang! Tommy To, 12/20/1995 Springfield, VA (Tăng tất cã các bạn mến yêu trong lớp 9B)
CHỜ MÃI NGƯỜI XA Thôi ... Thôi đành !!! ...Tình đã sang trang Mùa Hạ đỏ mắt quàng vương giọt nhớ Rồi từ đây khi phượng hồng trăn trở Lưu bút buồn anh giở lại mình xem Bài thơ xưa di ảnh ta đính kèm Dăm ba đứa mặt tèm hem trèo bẻ phượng Nào lặt cành, cánh kề nhau ghép bướm Tô má hồng bọn con gái chơi chung Giờ nghĩ lại anh nhớ quá vô cùng Và kể lể cho em nghe chung đồng cảm Tình tiết truyện em nghe thương ảm đạm Anh yêu mà sao không nói ra luôn Để bây giờ nhìn Hạ rớt sân trường Lại nhắc mãi dáng thân thương áo trắng Có nhiều lúc anh trầm tư lẳng lặng Chắc là đang nhớ mãi đến người xưa Hạ nay về quằng nhánh đỏ đong đưa Ve trổi nhạc ... âm thừa vang dãy lớp Đôi mắt buồn rưng rưng hàng mi chớp Giọt long lanh choáng ngộp bóng hình xa Sắc hồng nay ... phượng đỏ tròn cánh hoa Mà dáng cũ vẫn còn xa ... xa mãi Anh lặng lẽ bước thầm thương trở lại Dấu chân tìm thơ dại mãi ngàn năm Dáng NHỎ ơi !!! Sao còn mãi xa xăm Chiều đơn độc ... Anh về thăm trường cũ Vẫn hoa Hạ ... Sao cánh hồng buồn ủ rũ Cho Ve sầu nhắn nhủ lời biệt li Bản nhạc buồn điệp khúc mãi phân kỳ Lời đưa tiễn người đi ... còn trở lại ??? Hay chia xa lần này và mãi mãi Để sân trường vệt nắng chảy mòn trông Tiếng Ve sầu gọi nát cả tim lòng ... UYỂN NHI 16/10/2013
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ | |
| |
| | | |
Trang 4 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |