Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 VÙNG TRỜI MƠ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 I_icon13Fri 24 May 2013, 00:39


TRĂNG ĐƠN

Nửa mảnh trăng đơn sầu lẻ bạn
Ta buồn níu dở hồn mơ tan
Vần thơ ngày ấy xa xôi mộng
Phân nửa trăng hờn vụn vỡ than

Ai bỏ tình thơ xuống biển sâu
Để trăng thổn thức giấc mơ đầu
Vầng trăng xưa mộng ai chia xẻ
Nửa mảnh hồn vương - nửa mảnh sầu

Điệp khúc ai đàn lắng nỗi niềm
Lặp từ trăn trở nỗi niềm riêng
Cung thương điệu nhớ phiên tình vọng
Tiềm thức về đâu ... nửa mảnh nghiêng

UYỂN NHI
23/5/2013
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 I_icon13Sun 26 May 2013, 00:14


VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 MAT+HA+BUON

MẮT HẠ BUỒN

Hạ cõng nắng chạy dài quanh sân nhớ
Mưa gửi cành phượng vỹ hạt mong chờ
Cành bàng xòe dang cánh hứng trời mơ
Trĩu mắt biếc hẹn về mùa Thu mới ?

Cánh cổng trường khép hờ còn đứng đợi
Bước thân thương áo trắng ngày trở về
Phía đằng đông vầng dương hồng lóe mộng
Rọi cành cồng chiếu lộng xanh màu tươi

Hết kỳ Hè còn lại gặp nữa thôi ?
Hay chia biệt kẻ mỗi nơi mỗi ngả
Hạ cuối chưa mà sầu rơi lả tả
Cánh phượng hồng sẫm huyết đỏ buồn thương

khóe mắt ai cay giọt ráng chiều vương ...

UYỂN NHI
25/5/2013



Được sửa bởi UYENNHI ngày Mon 27 May 2013, 02:00; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 I_icon13Mon 27 May 2013, 01:51


VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 GOCKHUAT

GÓC KHUẤT ...

Tôi ngồi co lại trong góc khuất
Một góc Thu buồn gom lá rơi
Chiều vắng thu tàn đan sắc Hạ
Giao mùa mưa nắng khác màu trời

Khẽ khàng năm ngón tay gom lá
Xếp lại vào trong ngăn nhỏ nhoi
Để những mùa sau tôi nhặt tiếp
Gom từng mảnh vụn để mình coi

Vàng lá chao nghiêng lả tả rơi
Lìa cành cuống níu nữa đâu rời
Gió lùa vội vã lá buồn đổ
Tay mềm nhặt nốt lá sầu ơi !

UYỂN NHI
26/5/2013

Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 I_icon13Wed 29 May 2013, 18:37


VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 MAT+HA+BUON

MẮT HẠ BUỒN

Hạ cõng nắng chạy dài quanh sân nhớ
Mưa gửi cành phượng vỹ hạt mong chờ
Cành bàng xòe dang cánh hứng trời mơ
Trĩu mắt biếc hẹn về mùa Thu mới ?

Cánh cổng trường khép hờ còn đứng đợi
Bước thân thương áo trắng ngày trở về
Phía đằng đông vầng dương hồng lóe mộng
Rọi cành cồng chiếu lộng xanh màu tươi

Hết kỳ Hè còn lại gặp nữa thôi ?
Hay chia biệt kẻ mỗi nơi mỗi ngả
Hạ cuối chưa mà sầu rơi lả tả
Cánh phượng hồng sẫm huyết đỏ buồn thương

khóe mắt ai cay giọt ráng chiều vương ...

UYỂN NHI
25/5/2013



Hạ Hồng


Em có thấy ngoài sân hoa nắng rụng..
Mắt hạ buồn ngơ ngác dõi tìm anh.?
Gốc phượng già phiến lá chẳng còn xanh
Lá cũng xót khi hạ buồn ngơ ngác !

Hạ bên đó.. nồng nàn hay đã khác..?
Phượng có hồng bên cửa lớp ngày xưa
Cánh cổng trường khép mở đã bao mùa
Tà áo trắng, guốc khua giòn lối vắng..?

Hạ viễn xứ bao mùa qua vắng lặng
Phượng chẳng hồng như môi thắm người xưa
Mắt hạ buồn màu tím buổi tiễn đưa
Ve chẳng khóc nỉ non lời giã biệt…

Xin em gởi trao anh cành phượng biếc
Để anh tô màu mắt hạ phương này..
Gởi tặng em về kịp giữa nắng mai
Để mùa hạ mãi hồng bên cánh phượng.

052513
Minh Tường


VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 HA+THAM+...

HẠ THẮM

Em sẽ gửi cho anh màu phượng biếc
Để anh tô mắt phượng nhớ đong đầy
Để kịp về mùa Hạ trắng bên này
Cho em mãi hây hây hồng má thắm

Cành phượng tươi anh và em cùng ngắm
Hái sân trường mang vào lớp chơi chung
Bẻ từng cành hoa đỏ ghép bướm cùng
Và lấy bút đề thơ để lưu niệm

Ngày xưa ấy ... còn nguyên màu mực tím
Cánh phượng hồng nồng thắm sắc mơ duyên
Giữ cho anh màu phượng vỹ vẹn nguyên
Vẫn hồng mãi trang riêng tờ lưu bút

Màu huyết phượng Hạ về em chăm chút
Màu sắc tươi đỏ mãi khắp sân trường
Tà áo dài trắng mãi nét khôi nguyên
Môi vẫn thắm hồng duyên lời hẹn cũ

Tiếng ve gọi thân thương lời nhắn nhủ
Đến bên anh chân viễn xứ ngày trở về
Để phượng hồng thôi đỏ mắt ngóng chiều quê
Trông xa mãi cánh buồm xưa chưa trở lại !

UYỂN NHI
28/5/2013

Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 I_icon13Mon 17 Jun 2013, 22:10

VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 TIM+MO
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 I_icon13Tue 30 Jul 2013, 01:45

 XA

Bóng chiều nghiêng ngã về tây
Phương đông dỗi nắng đong đầy lối mơ
Màn mưa giăng trắng bóng mờ
Vần thương vụn vỡ đôi bờ sông tương

Nắng còn ráng rải vạt vương
Chút màu vàng nhạt mờ sương cuối chiều
Đường xưa lối cũ đìu hiu
Ngã nghiêng lá trút tiêu điều rừng mơ

Nhặt khoan tiếng nấc đàn thơ
Xa rồi tiếng gọi mãi chờ thân thương
Ai đàn chi khúc đoạn trường
Hai bờ bồi lở sông thương sóng gào

Bay cao tình đã bay cao
Mây đen vẫy vẫy tay chào chào thôi
Chiều nay mưa rớt bên đồi
Lạnh nghe tiếng thét vang trời xa xôi

UYEN NHI
23/7/2013
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 I_icon13Tue 30 Jul 2013, 01:47


VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 PXm


BAY KHẮP TRỜI BAO LA

Dang cao đôi cánh mộng
Bay khắp trời bao la
Bốn mùa hoa thơm ngát
Đơm tình khúc hoan ca

Chấp cánh chim bé nhỏ
Hòa tiếng gió reo vui
Mang vần thơ gửi nhớ
Trải tình lên nụ tươi

Trên vòm trời cao xanh
Cánh chim mơ trong lành
Bay vòng quanh thế giới
Trải rộng vần thiên thanh

UYỂN NHI
29/7/2013
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 I_icon13Tue 30 Jul 2013, 01:48


VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 LAC+MO



LẠC MƠ

Mưa Thu về khóc lên đồi tím
Trời thẵm cánh diều buông ngã nghiêng
Bảng lảng lá vàng rơi lác đác
Sương sầu trắng hạt nỗi niềm riêng

Mùa nhớ về thơ nhặt lá vàng
Rưng rưng gót nhỏ đường mơ hoang
Sầu tư mấy độ lên chiều vắng
Gió rít từng cơn bước ngỡ ngàng

Chân lạc về xưa đường mịt mùng
Lặng lẽ tím chiều màu nhớ nhung
Sương rót giọt hờn lên cánh biếc
Mưa rơi tí tách tiếng não nùng

UYỂN NHI
29/7/2013
Về Đầu Trang Go down
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 I_icon13Tue 30 Jul 2013, 09:54

UYENNHI đã viết:

VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 LAC+MO



LẠC MƠ

Mưa Thu về khóc lên đồi tím
Trời thẵm cánh diều buông ngã nghiêng
Bảng lảng lá vàng rơi lác đác
Sương sầu trắng hạt nỗi niềm riêng

Mùa nhớ về thơ nhặt lá vàng
Rưng rưng gót nhỏ đường mơ hoang
Sầu tư mấy độ lên chiều vắng
Gió rít từng cơn bước ngỡ ngàng

Chân lạc về xưa đường mịt mùng
Lặng lẽ tím chiều màu nhớ nhung
Sương rót giọt hờn lên cánh biếc
Mưa rơi tí tách tiếng não nùng

UYỂN NHI
29/7/2013



LẠC THƠ
 
Tím lòng ta lạc vầng thơ.
Cánh diều nghiêng ngã, chơ vơ giữa trời
Chờ Ai một khúc ru hời
Đường xưa mù mịt, rối bời niêm riêng.
 
VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 1+(7)




Nhớ ngày thu khúc cô miên.
Vàng rơi lác đác, tịch nhiên đợi mùa
Tím chiều thoảng ngọn gió lùa
Lá vàng người nhặt, chuông chùa ngân vang
 
Nai vàng nhẹ gót thu sang
Thẵm trời, sương trắng; mây ngang lưng đèo
Giọt rơi tí tách… mái chèo.
Thuyền trôi vào giữa, bọt bèo nhân gian.


 
VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 20120619-095233-3-tumblr-m1iispIZxC1rnzhbzo1-500




Lạc thơ phần số đa mang
Vắng chiều mấy độ, lang thang tìm Người.
Thế gian còn có nụ cười

Ta xin đem đến cùng Người trời mơ
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 I_icon13Sun 08 Sep 2013, 23:40

VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 MANH+HON+THU+XA+aaa




MẢNH HỒN THU XA ...

Ta về nhặt mảnh hồn thơ vá
Đếm mãi tình Thu mấy đợi chờ
Vắt vẻo hồn mơ về lối mộng
Bao ngày trăn trở giấc bơ vơ

Vá víu làm chi từng mảnh vụn
Cho vần ráp nối hồn trăng lan
Mối lằn vết sướt đan chằng chịt
Để hồn Thu khóc chiều mơ hoang

Mùa nay sương muối máng lưng đồi
Vun vút từng cơn gió phất lôi
Vương vít ngàn mây trên mảng rộng
Mưa Thu nặng trĩu hạt buồn rơi ...

Mưa Thu sướt mướt mảnh hồn côi !!!

UYỂN NHI
29/8/2013
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VÙNG TRỜI MƠ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: UYENNHI-