Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
4 chữ by Tinh Hoa Today at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Today at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hủ nam [không được] quay đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
tuyetsach



Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 02/05/2012

Hủ nam [không được] quay đầu - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 3 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 22:17

Chương 18

Có những thứ ngày thường, tỉnh táo con người ‘quên’ không thấy. Chỉ đến lúc say mới nhận ra.

Cũng có những thứ, ngày thường, tỉnh táo con người ‘nhớ’ không làm. Phải đến lúc say mới bộc lộ.

Ta vốn bình thường nghiêm chỉnh đứng đắn, một ngày cạo râu 1 lần, tắm 2 lần, đánh răng 3 lần, soi gương, vuốt tóc, khử mùi bất cứ khi nào có thể. Vẻ ngoài ta xem trọng còn hơn độ dày của ví tiền. Còn nhớ lời mẹ nói ngày ta bé.

‘Ăn ít không ai biết, mặc đẹp có người khen’

Dần già đã trở thành phương châm sống của ta.

Ấy vậy mà hôm nay, thật không dám tin khi nhìn chính bản thân mình trong gương. Ta thảm hại đến không thể chấp nhận. Cả căn phòng của ta cũng chung tình trạng. Chuyện là rượu đưa miệng uống, quá đà, cơ thể tự nhiên không chịu đừng nổi, đã đào thải ra ngoài. Khiến cho cả người ta dơ bẩn hôi hám, vạ lây xuống cả căn phòng. Đoạn này cũng phải nói rõ, người nôn ói là Thổ Long hoàng thượng chứ không phải ta.

Nhờ vậy mà buổi nhậu kết thúc. Ta vào toilet thay áo và tắm lại, chưa xong đã nghe bên ngoài thêm một tiếng ‘Ọeee…eee!’. Ta thật muốn vĩnh viễn ở trong nhà tắm không bước ra nữa.

- Anh Long, vô tắm đi! Lấy đồ của em mặc đỡ đi! Em để trong nhà tắm luôn rồi đó. – Ta.

- Ừ. Anh xin lỗi! – Thổ Long.

- Không sao đâu! – Thật sự là có sao đấy. *Nước mắt chảy ngược*

Tên Thổ Long ra đi để lại một bãi chiến trường cho ta thanh lý, cái việc dọn dẹp này tuy ta rất ghét nhưng ngay từ nhỏ đã làm khá nhiều lần, nên trở thành quen tay. Nói vậy là phải cảm ơn bố già của ta sao?

Thổ Long sau khi tắm xong, ra đã thấy nhà cửa sạch sẽ, ta thì đang trải chiếu mắc màn, xem như chuẩn bị đi ngủ.

- Anh ngủ lại đi. Mai chủ nhật, chờ đồ khô rồi về. – Ta.

- Mới… Ừ… Mấy giờ rồi em? – Thổ Long.

- 9 giờ 15 rồi.

- Còn sớm mà, ngủ cái gì?

- Anh không mệt hả?

- Không! Đi tiểu xong tỉnh rồi.

Chứ không phải là ói hết rượu nên tỉnh sao?

- Vậy anh ngồi xem TV đi, em mắc màn sẳn, khi nào buồn ngủ thì đi ngủ. – Ta.

- Em ngủ ở đâu? – Thổ Long.

- Thì ngủ ở đây chứ đâu?

Nhà ta chỉ có 15x7m thôi, lại thiết kế theo kiểu… gì không biết, mà sân để xe đã gần 7m rồi. Phần còn lại là một gian khách, một gian sau để làm bếp, vệ sinh và tắm rửa. Không hề có cái gọi là phòng ngủ. Ta đoán nhà này khi xưa xây tạm bợ, đang chờ lên thêm 1 tấm. Nhưng chắc do kinh phí bị thiếu nên việc xây dựng dở dang, chủ nhà để trống không đành lòng, mới treo biển cho thuê.

- Trước giờ em ngủ ở đây mà. – Ta.

- Chừng nào em ngủ? – Thổ Long.

- Chờ máy giặt xong rồi ngủ.

- Để đó anh coi cho.

- Thôi, dù sao em cũng định bữa nay thức làm xong mấy mẫu thiết kế.

- Vậy em làm đi.

- Mà thôi, để mai làm luôn, đang nhức đầu.

- Xin lỗi nha.

- Có gì mà xin lỗi.

- Tự nhiên rủ em nhậu rồi ói tùm lum, bắt em dọn dẹp, giặt đồ.

- Lâu lâu anh mới qua mà. Không sao đâu. Đừng để ý.

- Ừ!

Bật TV lên. Là Thổ Long bật.

- I love fashion… TV… – TV.

- Kênh đá banh số mấy em? – Thổ Long

- Em không biết nữa. Số ba mươi mấy á. – Ta.

Kênh 30.

- Phòng khám đông y Tàu Khựa chuyên trị các loại bệnh trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ… nửa nội nửa ngoại… - TV.

- Em không hay coi đá banh hả? – Thổ Long.

Kênh 31.

- Điệp ơi, sao anh nỡ cắt dây chuông mà anh luồn dây… điện thoại… – TV.

- Dạ, lâu lâu mới coi. – Ta.

Kênh 32.

- Xu hướng trang điểm hè năm nay là ‘đánh’ mạnh vào mắt phải, đánh đến khi mắt có màu đen tím... – TV.

- Em không thích coi đá banh hả? – Thổ Long.

Kênh 33.

- Dự báo thời tiết hôm qua và hôm kia, trời không nắng thì mưa… đề nghị bà con nhớ đổi… mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông… - TV.

- Dạ, không thích lắm. – Ta.

Kênh 34.

- Đội tuyển quốc gia Việt Nam vừa chiến thắng 7 – 0 trong trận giao hữu trước thềm Euro 2012 với đội đương kim vô địch Tây Ban Nha… - TV.

- À, quên mất, em là gay mà. – Thổ Long.

Không khí đột nhiên im ắng bất ngờ, mặc dù TV đang hò reo về chiến thắng ‘khó tin’ của Việt Nam với Tây Ban Nha. Ta không nói gì thêm, lặng lẽ đứng dậy đi ra nhà sau. Ta đứng trước cái máy giặt, vẫn còn 15 phút nữa. Ta cứ đứng đó mà nhìn cái giờ điện tử nhấp nháy. Bản thân chẳng muốn làm gì hết, chỉ đứng và nhìn.

- Em làm gì vậy? – Thổ Long.

- Không có gì. – Ta trả lời nhưng không quay mặt lại.

- Sao vậy? Lên nhà coi TV đi!

- Anh coi đi!

- Đứng đây muỗi cắn chứ được gì đâu. Lên coi TV đi!

Thổ Long khẽ lay vai ta.

- Mệt quá! Đã nói là không muốn coi mà! – Ta.

Ta tránh cái tay của Thổ Long rồi bỏ lên nhà trên, chui vào màn và nằm úp mặt về phía góc tường, giả vờ như đi ngủ. Xong ta nghe tiếng TV tắt, rồi thấy đèn phòng cũng bị tắt. Dù không quay lại, nhưng cũng cảm thấy động từ màn, ta biết là do Thổ Long chui vào.

- Xin lỗi! Anh không có ý xúc phạm em đâu. Là gay cũng bình thường mà. – Thổ Long.

Ta vẫn nằm im lặng, giả vờ như đã ngủ. Ta biết, và Thổ Long càng biết, chỉ là giả vờ ngủ mà thôi. Thổ Long cũng không nói nữa, cứ im lặng như vậy mà nằm im. Rồi nằm im và ngủ khi nào không rõ.
Về Đầu Trang Go down
tuyetsach



Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 02/05/2012

Hủ nam [không được] quay đầu - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 3 I_icon13Tue 05 Jun 2012, 17:26

Chương 19

Có phải vì thích trai, nên hủ nam cũng giống con gái, ở một điểm nào đó?

Sáng sớm, thứ ta nhớ ra trước khi mắt kịp mở là.

‘Chưa giặt đồ’- Tiếng thét không âm lượng.

Hôm qua vốn định thức canh máy giặt xả xong đống đồ đi Vũng Tàu, sẽ chuyển qua xử mớ quần áo dơ do Thổ Long gây ra. Nhưng mà khi đó tâm trạng buồn bực *không muốn nhắc lại*, ta đã đi ngủ sớm và quên mất.

Tỉnh dậy, phát hiện Thổ Long đã biến mất. Ta nhanh chóng gấp lại chăn màn, chiếu gối rồi đi xuống nhà dưới. Thổ Long đang giặt đồ trong nhà tắm. Là giặt tay.

- Anh chiên ốp la rồi đó. – Thổ Long.

- … - Ta không trả lời, đi lấy bàn chải rồi đánh răng ngay cái bồn rửa chén chỗ bếp.

Sau đó Thổ Long tự đem đống đồ vừa giặt ra phơi, không quên phơi dùm ta cả mớ trong máy giặt. Ta thì cứ bình chân ngồi nhấm nháp hết cái chảo ốp la. Cảm giác được phục vụ bởi hoàng thượng khiến ta cũng vơi bới cơn giận hồi hôm.

- Em ăn hết rồi hả? – Thổ Long nói, mắt thì nhìn cái chảo bị ta vét gần như sạch boong.

- Sao? – Ta.

- Không sao, để anh chiên cái khác.

- Anh chưa ăn hả?

- Ừ. Tính chờ em dậy rồi ăn chung.

- Sao không nói? Làm nãy giờ em cứ ăn cố.

- Không sao mà.

Nói rồi ta thấy Thổ Long lại tất bật chiên lại 2 cái ốp la khác, bằng một cái chảo khác. Nhìn hắn lúc này, ta tự nhiên không còn thấy giận nữa. Có cảm giác Thổ Long cũng không phải xấu xa như ta đã nghĩ.

Phải chăng ta đã trở nên mềm lòng như tụi con gái?

- Ăn ngon không? – Thổ Long.

- Không. – Ta.

- Sao vậy?

- Không ngon vì rất ngon. *Cười xã giao*

- Chờ lát đồ khô rồi anh về.

- Ừ.

- …

- … - Ta đang thu dọn chén bát.

- Tiền mực bao nhiêu vậy?

- Khỏi đi.

- Thôi, để anh trả.

- Khỏi mà.

- Anh nhờ em mua mà.

- Khỏi.

- Anh gửi em 200 nha.

- Mệt quá! Đã nói không cần mà! – Ta cáu lên. Trước giờ ta rất ghét chuyện kì kèo qua lại.

Thời gian như ngừng lại 5 giây.

- Vậy trả tiền bia cho anh! – Thổ Long.

- Cái gì? – Ta, thiệt không phải nghe lầm chứ?

- Trả tiền bia cho anh!

- Bao nhiêu? – Nói hơi lớn tiếng.

- 500.

- Làm gì mắc vậy? Có một thùng mà?

- Hề hề hề, anh nói chơi đó. Tưởng thiệt hả?

- Giỡn dô duyên. – Ta tuy nói vậy nhưng mà cũng tự nhiên mắc cười.

- Hết giận rồi nha. Hề hề.

- Anh điên quá.

- Hề hề.

- Ăn mau lên, em rửa chén!

- Để đó đi lát anh rửa cho.

- Ừ vậy đi.

- …

- Em đi làm việc.

Ta mở máy tính lên rồi ngồi chúi đầu vào. Trong suốt quãng thời gian đó, ta cũng liếc thấy Thổ Long tỏ ra khá buồn chán. Hắn hết đi qua đi lại, đi tới đi lui. Khi thì mở cửa ra ngoài đường dòm xe chạy, lúc lại ngồi lên xe của ta vặn gương chiếu hậu ra soi. Tuy buồn chán vì chẳng có gì để làm, nhưng hắn không hề mở TV ra xem. Chắc là sợ ảnh hưởng đến ta.

Được một lúc ta thấy hắn xách 2 quả tạ tay của ta ra đẩy.

- Nhìn gì vậy? Làm việc đi. – Thổ Long.

- 9 giờ kêu em, đi chợ. – Ta.

- Ừ.

Lúc hắn chú tâm vào quả tạ, ta bỗng thấy hắn cũng hơi… đẹp trai. Bà con họ hàng nhà sếp Hoàng mà lại. Nét nhấn trên khuôn mặt Thổ Long khiến ta chú ý có lẽ là cái sống mũi cao vót, từa tựa mũi sếp. *Lắc nhẹ đầu* Bình tĩnh, làm việc đi.

Thổ Long ở lại nhà ta đến hơn 2 giờ chiều mới về, lúc này đồ hắn mới vừa khô hẳn. Cái tội giặt tay, giặt máy thì chừng 10 giờ sáng là khô rồi. Ta vẫn cứ ngồi vẽ đi vẽ lại cái mẫu quảng cáo.

Buổi chiều trôi qua khá nhanh, mới đó mà đã 7 giờ 40, lúc ta nhìn lại đồng hồ thì có một cuộc gọi đến.

‘Chết’ – Tiếng hét không âm lượng.

Là Trúc Nhã gọi. Ta mải làm việc mà quên mất cuộc hẹn từ hôm qua với Nhã.

- A lô. Nhã hả? – Ta.

- Trọng đang đi chưa vậy? – Nhã.

- À Trọng vừa ra khỏi nhà.

- Vậy hả? Nhã chờ ở trước nhà văn hóaThanh Niên nha.

- Ừ chờ chút xíu đi, Trọng đến liền.

Ta vừa nói xong là tay ấn dừng cuộc gọi luôn. Dẹp hết tất cả công việc, chạy vào nhà tắm ‘trang điểm’ lại 1 chút rồi tức tốc lấy xe chạy ngay đến điểm hẹn. Cũng may lúc chiều đã đi tắm, chứ không thì…

Ta lái xe đến điểm hẹn, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy Nhã đâu. Đang định mở điện thoại ra gọi thì bóng một chiếc Attila Elizabeth màu kem chạy đến. Trên xe là một cô gái đúng chuẩn hot girl. Mái tóc cắt ngắn uốn hơi xoăn, dưới ánh đèn vàng ta vẫn dễ dàng nhìn thấy làn da trắng sáng.

- Nhã đó hả? – Ta ngạc nhiên cực độ.
Về Đầu Trang Go down
tuyetsach



Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 02/05/2012

Hủ nam [không được] quay đầu - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 3 I_icon13Sun 26 Aug 2012, 00:37

Chương 20

Thời gian chính là thứ kì lạ nhất trong vũ trụ. Con người ngay từ cách đây mấy ngàn năm cũng đã luôn mong muốn có thể làm chủ được thời gian.

Tần Thủy Hoàng vì muốn bào chế thứ dược phẩm trẻ mãi không già mà đã làm ra biết bao nhiêu việc ngàn đời khó dung, để rồi kết cuộc cũng là chết trẻ vì cái phương thuốc ấy.

Ai biểu ham trẻ đẹp làm chi. Ta cũng vậy mà. *Cười*

- Nhã đó hả? – Ta ngạc nhiên cực độ.

- Nhã nè! – Cô gái.

Thật là Nhã không vậy? Tối quá ta nhìn không được rõ mặt. Dáng người cũng đâu có giống? Còn cả…

- Nhã nào? – Ta hỏi.

- Thì là Nhã nè. – Cô gái đột nhiên đu lên người ta, ta mém chút té ngửa.

- Làm gì vậy?

- Gì vậy? Trọng không nhận ra Nhã thiệt hả?

- Là Nhã thiệt đó hả! – Bây giờ thì ta tin đó là Nhã ‘của ta’ rồi.

Đi ra chỗ bóng đèn nhìn cho kĩ.

- Nhã thay đổi nhiều quá. – Đúng thật là Nhã rồi, ta nhìn nốt ruồi bên dưới mắt trái của Nhã.

- Hi hi! Thay đổi sao nè? – Nhã hỏi ta.

- À…

- ‘Bự’ hơn đúng không? Hi hi!

- Hả?! Không, ý Trọng là cao hơn! – Ta đột nhiên bối rối vì câu nói vừa rồi của Nhã.

- Không phải đâu, tại mang giày cao gót đó, chứ từ đó đến giờ đâu có cao thêm đâu.

- Vậy hả…

- Ra quán cà phê ngồi nói chuyện nha! – Nhã nhắc khéo.

- Ừ…

Quán cà phê mà Nhã dắt ta vào tối nay khá là đông, xe dựng kín cả 1 đoạn đường hẻm, bên trong thì không gian được xây theo kiểu tận dụng diện tích triệt để. Nhã đã đặt trước một bàn ở lầu 4.

- Bây giờ Trọng đang làm gì? – Nhã.

- Designer. – Ta.

- Thiết kế cái gì vậy?

- Mấy mẫu quảng cáo, poster… nhiều khi làm cả bìa sách.

- Công ty ở đâu vậy?

- Ở Phan Đăng Lưu đó.

- …

- … Nhã đang làm gì? – Đến lượt ta.

- Thiết kế thời trang. Hi.

- Làm cho công ty hay tự làm vậy?

- Nhã tự làm riêng luôn đó. Hi hi.

- Ở chỗ nào vậy?

- Ở abc Trần Hưng Đạo đó. Hi.

- … - Nhã mà ta từng biết đây sao?

- Trọng có người yêu chưa?

- … chưa. – Ta lắc đầu.

- Hi hi!

- … À, Nhã… có chưa?

- Hi hi!

- … - Ta thật sự cảm thấy cuộc hẹn này thật kì lạ.

- Còn nhớ lần Trọng gửi thư chia tay Nhã không?

- À… Chuyện đó…

- Lúc đó Nhã buồn quá chừng, khóc quá chừng luôn.

- Hả?! Uhm… Trọng xin lỗi.

- Mà tại Trọng gửi thư chia tay mà không ghi lý do chia tay là gì hết? Nhã cứ suy nghĩ hoài. Không biết là tại sao? Lúc đó cứ tự hỏi là ‘Mình làm gì cho Trọng giận?’.

- …

- Nhã buồn lâu lắm luôn, rồi 1 năm sau Nhã mới biết lý do vì sao Trọng chia tay Nhã đó.

- Hả? Lý do gì? Làm sao mà biết? – Ta.

- Thì sau đó Nhã có quen một người, cũng quen được lâu lâu đó, 2 3 tháng gì đó.

- … - 2 3 tháng mà lâu là sao?

- Xong người đó cũng chia tay với Nhã, nhưng mà người ta chia tay mà nói lý do đàng hoàng, chứ không có giống Trọng đâu. Hi hi hi.

Ta uống một ngụm cà phê lấy tinh thần, cuộc gặp gỡ này xem ra hại thần kinh hơn ta tưởng tượng.

- Ông đó nói tại Nhã hiền quá. Hi hi. Đi chơi chung chán. Hi hi hi.

- Cái gì? – Ta muốn phun ngụm cà phê trong miệng nhưng kịp kìm lại.

- Hi hi hi. Nghe ổng nói vậy cái Nhã suy nghĩ thấy cũng đúng ghê. Hồi đó sao mà Nhã lạc hậu quá
chừng.

- Đâu phải! – Ta thật sự không thể tin được những điều vừa nghe.

- Thiệt mà, nè nha, không dám nhuộm tóc, không dám mặc váy, đi chơi thì ngoài Trọng ra không dám đi một mình với thằng con trai nào hết trơn. Hi hi.

Ta thật không thể tin người con gái đang ngồi trước mặt ta là Trúc Nhã phó bí thư lớp. Cô ấy thay đổi 180 độ cả từ ngoại hình đến tính cách. Cô ấy bây giờ thật sự rất tốt nhưng ta nhất thời có lẽ chưa thích ứng được.

Thời gian không khiến con người cô ấy hao mòn đi, mà lại khiến cô ấy cởi mở và tươi trẻ hơn rất nhiều.

- Mà Trọng biết sao tự nhiên hẹn Trọng không?

- Không? – Ta vẫn còn ngơ ngác.

Nhã lấy trong chiếc túi đeo ra một thứ. Chính là cái thứ đó.

Thư… mời đám cưới.
Về Đầu Trang Go down
tuyetsach



Tổng số bài gửi : 23
Registration date : 02/05/2012

Hủ nam [không được] quay đầu - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 3 I_icon13Sun 26 Aug 2012, 22:51

Chương 21

Không phải vô cớ mà có câu ‘Gieo nhân nào thì gặp quả ấy’.

Luật nhân quả vô hình bao trùm lên toàn bộ sự sống trên Trái đất này, hay thậm chí là xa hơn nữa, đến tận những nơi mà không ai đến được.

Đôi lúc một hành động nhỏ trong quá khứ, đơn thuần không có ý nghĩa gì cũng có thể dẫn đến một chuyển biến đặc biệt trong tương lai. Còn nếu là một việc làm có chủ đích thì cái kết quả nhận được sẽ được phơi bày rõ ràng hơn rất nhiều.

Nhớ lại cách đây 5 năm, à không là 4 năm rưỡi, khi ta gửi đi lá thư đó đâu hề nghĩ sẽ có ngày nhận được lá thư này.

- Cuối tháng sau Nhã đám cưới đó. Trọng đi cho vui nha! – Nhã nói và đẩy cái thiệp về phía ta.

- Ha… à. – Ta vẫn còn chưa ngậm miệng lại được vì kinh ngạc.

- Thiệp cộng luôn đó nha, dẫn bạn gái đi ra mắt Nhã luôn nha. Hi.

- À… Trọng chưa có bạn gái.

Làm sao mà có được *Nheo mắt*.

- Sao dỡ quá vậy? Từ hồi đó đến giờ quen được bao nhiêu người rồi? – Nhã chê ta, nhưng thái độ
rất vui vẻ, không hề khiến người nghe là ta cảm thấy mất lòng.

- Đâu có quen ai đâu. Tại cũng bận bịu tùm lùm… rồi… xin việc… rồi đi học bằng này bằng kia…

Ta lúc đó cứ rối lên, trả lời cũng lộn xộn tùng phèo. Mà với lại tự nhiên Nhã có hỏi nguyên nhân vì sao ‘ế’ đâu mà phải thanh minh chứ?

- Hi hi hi. – Nhã.

- *Nhe răng* - Ta.

- Cười gì vậy? – Nhã.

Có cười đâu, nhe răng chứ bộ.

- Tại thấy Nhã cười nên cười theo. – Ta giải thích.

- Hi hi. Trọng biết không? Từ hồi chia tay với Trọng Nhã cũng đâu có yêu ai đâu.

- Vậy hả?

- Uhm. Cũng có quen vài người mà tại vì cô đơn quá nên quen thôi, chứ không có yêu.

- Quen mấy người rồi?

- Cũng ít à, Nhã không nhớ rõ nữa.

Có ‘vài’ người mà không nhớ rõ là bao nhiêu sao?

- Chồng sắp cưới là ai vậy? – Ta.

- Ảnh hả? Bạn bè giới thiệu thôi. Làm ở công ty design luôn đó. Tên là Eo Và Art.

Là ‘L&Art’? Là công ty của ta mà? Ý ta là công ty mà ta đang làm. Nhã lấy ai trong công ty của ta
sao? Là ai vậy?

Ta nhìn xuống cái bì thiệp, bên ngoài phong thư ghi 4 chữ, nét mực in rồng phượng uốn lượn.

‘Minh Hoàng – Trúc Nhã’

Ta xém chút té ngửa khỏi ghế, cũng may là sáng suốt nhớ ra kịp. Sếp đẹp trai nhà ta là ‘Nhật Hoàng’.
Chắc chỉ là một sự trùng tên ‘Hoàng’ ngẫu nhiên. Thằng trong thiệp chắc chỉ là ăn theo, hàng nhái, làm
sao bì với sếp đẹp trai được.

Nhưng mà cũng nên hỏi thăm rõ ràng. Biết đâu là lỗi in ấn, nói vậy thôi chứ điều đó chỉ có 0.0001% cơ
hội xảy ra.

- Trùng hợp quá, Trọng cũng đang làm ở L&Art.

- Vậy hả? Vậy Trọng biết anh Hoàng không?

- Hoàng nào vậy?

- Chồng tương lai của Nhã nè.

- Trong công ty cũng có một anh Hoàng nhưng mà là Nhật Hoàng.

- Vậy hả? Chồng Nhã là Minh Hoàng, ảnh là trưởng phòng thiết kế ở L&Art đó.

- Lạ vậy anh trưởng phòng thiết kế là anh Hoàng Nhật mà?

- Vậy hả?

Nhã đã nói ‘Vậy hả?’ 3 lần. Ai mà không biết cứ nghĩ cô ấy vừa bị lừa xong. Mà có khi là bị lừa thật.

- À không! Ý Nhã là ảnh vừa lên chức mà, lúc trước ảnh làm giảng viên ở đại học Mỹ thuật đó.
Ảnh vừa xin việc ở L&Art thôi.

- Lạ vậy? Xin vào vị trí trường phòng thiết kế luôn hả? Mà chức đó…

Á! Phải không đây? Hôm qua Thổ Long có nói sếp đẹp trai sửa lên chức phó giám rồi mà? Cái ghế
trưởng phòng thiết kế sẽ bỏ lại cho ai đó? Là cái thằng trong tấm thiệp này hả?

- Chức đó làm sao Trọng? – Nhã hỏi ta, vẻ mặt hơi lo lắng?

- Không sao, tại Trọng chưa nghe nói gì về việc thay đổi nhân sự cả?

- Sao lạ vậy nhỉ? Để Nhã lát về hỏi lại ổng mới được?

Ta cũng phải họp ngay với mấy đồng chí trong công ty mới được?

Cái chuyển tày trời như vậy mà giấu Ngân em, A Tuấn, A Quang coi sao được. Ta biết Ngân em cũng
dòm ngó cái ghế của sếp lâu lắm rồi. Tội nghiệp nó, tin này mà có thật chắc nó sốc lắm.

Thật ra có lẽ người sốc nặng nhất chính là… ta. Nếu ‘thằng trong tấm thiệp’ mà là sếp trực tiếp quản
lý của ta, nếu lỡ hắn biết ta và vợ sắp cưới của hắn từng yêu nhau.

Thật không dễ dàng mà sống nổi. Trăm dâu sao cứ đổ đầu tằm thế này?
Về Đầu Trang Go down
vitani



Tổng số bài gửi : 1
Registration date : 04/11/2012

Hủ nam [không được] quay đầu - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 3 I_icon13Sun 04 Nov 2012, 10:13

aaaaaaa
truyện hay quá
hủ nam a~ đúng là hủ nhân một loại, cuồng bại như nhau a =))))
cái này mà viết ở Trung quốc thì thành đam mỹ hiện đại rồi, văn phong có lây từ đam mỹ mấy phần nha xDD
ta cuồng, ta bấn, ta bấn bấn bấn.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hủ nam [không được] quay đầu - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hủ nam [không được] quay đầu   Hủ nam [không được] quay đầu - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Hủ nam [không được] quay đầu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Gà quay
» Vào bếp với Helen ( món mặn - món ngọt )
» Vịt quay xốt me
» Thịt quay giòn bì
» Mảnh vá cuộc đời - Ái Linh
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể-