Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang thơ Bùi Xuân Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 I_icon13Thu 09 May 2013, 07:57

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 200111hha24153700726
RƯỚC VOI VÀO TRẬN

Hò dô!...bắt nhịp... tiếng vang rền
Từng nắc ...nhích dần ... kéo pháo lên
Thăm thẳm vực sâu ... căm hận dậy
Cao cao dốc núi ... quyết tâm bền.
***
Mưa dầu, nắng lửa, gió sương đêm
"Sát Thát" truyền lưu thắp lửa tim
Lồng lộng tấm gương Tô Vĩnh Diện
Đứt dây...pháo tuột...lấy thân chèn!
***
Áo đẫm mồ hôi trải tháng ngày
Kéo ra! ...Kéo lại! ...Vẫn bền tay!
Ngày mai ...pháo lớn ta vào trận
Khạc lửa đầu thù ...Sung sướng thay!

BXP 9.5.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 I_icon13Mon 13 May 2013, 08:10

CHỈ CÒN CHÚT NẮNG HOÀNG HÔN
- - - o0o - - -
Em ở nơi nầy cách xa nơi anh ở
Nhưng cùng chung thành phố chúng mình thôi
Ấy vậy mà từng bấy thời gian trôi
Hai chúng mình vẫn xa xôi tầm với

Từ ngày có nhau mắt chờ mắt đợi
Chỉ đọc tên đường cũng thương lắm anh ơi
Nơi anh ở khi xưa xa vời vợi
Nay yêu anh, em lại thấy thật gần !

Trong tâm tư em cảm tạ vô ngần
Định mệnh đã ban em niềm hạnh phúc
Dù trong mơ cũng không nghĩ đời có thực
Buổi cuối đời chúng mình được gặp nhau

Bây giờ vui buồn ta lại có nhau
Thăng trầm ghềnh thác ngại gì đâu anh nhỉ
Em quen dần thèm nghe anh thủ thỉ
Giọng cười dòn qua điện thoại bên tai

Mà từ đầu hôm cho tới sớm mai
Cứ như thể văng vẳng bên tai…vì nhớ
Điện thoại bên mình cứ chờ cứ đợi
Đầu bên kia trầm bổng tiếng anh yêu

“ Nầy! Anh đang nhớ em biết bao nhiêu“
Chỉ chờ có thế em lại cười ngọt dịu :
“Ôi! Em cũng nhớ anh, nhớ thật nhiều
Ta đem nỗi nhớ cân đong anh có chịu

Tóc hoa râm đôi chúng mình chợt hiểu
Thời gian trôi cuộc đời chẳng còn nhiều
Hạnh phúc bây giờ quí biết bao nhiêu
Nên trân trọng những gì mình đang có

Có xa mấy hay chỉ cách nhau đầu ngõ
Bến đỗ bình yên cũng cảm nhận gần mà
Đời có nhau đâu ngại khó đường xa
Thương anh lắm vẫn thấy gần anh ạ

Bởi với em tình anh là tất cả
Bởi nhớ những con đường ta chở nhau qua
Bởi quen rồi bao tiếng cười rộn rả
Với tình yêu niềm vui ấy quí hơn quà

Ta đưa nhau dạo qua khắp phố chiều
Kỹ niệm khắc ghi theo những lần yêu
Nồng nàn đó em góp lại chắc chiu
Làm hành trang trong đời anh có biết

Những lúc bên em lời anh tha thiết :
“ Anh không thể xa em được khi nào“
Em lắng nghe rồi tự nghĩ làm sao
Em cũng yêu lắm, đâu lẽ nào chia rẻ

Hai chúng mình qua cuộc đời tuổi trẻ
Trời thương lắm nên đã se duyên nợ
Tuổi hoàng hôn mình đẹp duyên chồng vợ
Thì chút nắng hoàng hôn…Vẫn sưởi ấm đời nhau …

Nhật Quỳnh

CẢM XÚC ĐỌC THƠ NHẬT QUỲNH

Ôi da diết những vần thơ xế bóng
Đọc thơ Nhật Quỳnh mà xáo động cả tim gan
Ta nâng niu giọt nắng chiều tàn
Cho cuộc sống vẫn ... đầy Hoa và Nắng!

Có gì đó...từ trong sâu thẳm
Không thể thành lời: Tiếng nói của con tim!
Cứ thầm thì...tha thiết...dịu êm...
Cứ lặng lẽ đưa ta về quá khứ...

Cái hừng hực của một thời tuổi trẻ
Nó hồn nhiên đẹp đẽ biết bao nhiêu!
Nó chắt chiu những giọt tím mây chiều
Nó làm đẹp cho tình yêu xế bóng.

Tình xế bóng...mà con tim cháy bỏng
Ngọn lửa thần kỳ đốt cháy cả không gian!
Dù ngàn dặm xa xôi nó vẫn nên gần
Tiếng điện thoại... thì thầm...da diết!

BXP 13.5.2013

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 I_icon13Sun 19 May 2013, 16:35

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 129965061143615408
EM LÀ TẤT CẢ!
(Cảm tác qua tranh)

Một vầng trí tuệ mênh mông
Trái tim chan chứa tình nồng thế gian
Nụ cười rạng rỡ hân hoan
Vòng tay ôm gọn mầm non nước nhà
Yêu thương, trìu mến, thiết tha
Em là tất cả bao la tình Người!

BXP 19.5.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 I_icon13Thu 30 May 2013, 20:25

TÌNH THƠ

Giữa lúc oi nồng được bạn xa
Mang làn gió mát tới thăm nhà
Ôm chầm nhau ...nỗi mừng khôn tả
Cái phút Nguyên Tiêu...mãi thiết tha!

Thi Hữu duyên thơ đã nối rồi
Hôm nay Hồng Ngọc lại về chơi
Tâm hoan khó nới vòng tay xiết
Dạ hỉ khôn cầm giọt lệ rơi.

Nhớ năm người bạn ... một ngày Đông
Mang lửa tình thơ sưởi ấm lòng
Nỗi kia, niềm nọ dù dăng mắc
Duyên ấy, tình này mãi sáng trong.

Nhớ mãi Mậu A buổi đến thăm
Hải Dương - Yên Bái nối tình thâm
Văn Yên ngày đẹp hồng tươi nắng
Mưa đẫm trời đêm giọt lệ thầm!

Tình bạn, tình thơ...vạn nét yêu!
Tri âm, tri kỷ ...sáng mây chiều!
Thi Đàn, Thi Hữu tình sâu nặng
Giọt tím nâng niu nhớ...nhớ nhiều!

BXP 29.5.2013

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 I_icon13Fri 31 May 2013, 16:34

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 Botat-thichquangduc-01010010_0
TRÁI TIM BẤT TỬ
(kỷ niêm 50 năm HT Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân)

Vị Pháp thiêu thân đức sáng ngời
Nhục thân bừng cháy ...tỏa nơi nơi
Bè Ngô hốt hoảng tâm điên loạn
Nhà Trắng hoang mang dạ rối bời.

Còn đó trái tim lộng ước mơ!
Máy nung ngàn độ phải chào thua
Lửa Từ Bi đốt sân si gục
Trí Bát Nhã nung hung bạo chừa.

Thiên thu tuyệt tác...dáng Người ngồi
Hộp quẹt tự châm ... xăng bén rồi
"Gọi lửa vào xương da bỏ ngỏ" (1)
Lương tri tỉnh thức! ... cứu muôn người.

Năm mươi năm ấy vẫn còn đây
Một trái tim yêu máu ứ đầy
Ngọn lửa huyền vi soi khắp chốn
Nước cành dương thấm thế gian này.

BXP 31.5.2013


(1) Thơ Vũ Hoàng Chương

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 I_icon13Thu 15 Aug 2013, 16:01

[b style="mso-bidi-font-weight:normal"]NHỮNG VẦN THƠ VIẾT VỀ TRẦN VI THÔNG SLV VNTH[/b]
Vì cái tật hay suy diễn tôi đã bỏ TH gần hai tháng, mà nguyên nhân chỉ vì máy móc mạng ảo...Trở lại TH tôi được VT và các bạn thơ đón tiếp rất chân tình, trang Hoa của tôi hàng ngày có một lượng đọc rất lớn, khiến tôi ngỡ ngàng, cứ mê mẩn với trang Hoa....Vi Thông đột ngột ra đi đã để lại trong tôi một nỗi ân hận, nhung nhớ xót xa. Tôi đã viết nhiều thơ về VT. Hôm nay mang vào ĐV chỉ là tâm sự nhớ bạn chứ không có nghĩa "Ăn cây táo rào cây xoan nâu", mong bạn đọc ĐV cảm thông.
DUYÊN TÌNH
 
Từ gặp gỡ Lầu mây lộng gió
Cánh chim chiều rạng rỡ hoàng hôn
Buổi đầu bỡ ngỡ Thi Đàn
Thiên duyên hội ngộ chứa chan tình đời.
 
Bao tâm huyết trong mười tám tháng
Bỗng trắng tay...vẫn sáng dáng Tùng
Nguyên Tiêu lại tỏ sức hùng
Vườn thơ Thi Hữu nở bừng sắc hoa.
 
Rồi bè bạn gần xa tìm tới
Nối vòng tay ... sôi nổi hòa thơ
Tình thân bốn biển một nhà
Ngờ đâu lại gặp Hac-cơ hoành hành.
 
Xây ba tháng...bỗng thành tay trắng
Cây muốn yên gió chẳng lặng nào
Admin ta đáng tự hào
Khó khăn ...đầu vẫn ngẩng cao. Tuyệt vời!
 
Huê viên các ơn người thành lập
Cùng Thu Giang, Hồng Ngọc, Như Mai
Hồn hoa trải sóng lai rai
"Đất riêng dụng võ"... miệt mài Hoa-Thơ.
 
Chuyện nhà Táo, Sơ Vơ quậy phá
Vịt vặt lông ... cứ thỏa vui đùa
Ma Cao-Cà Ná chẳng thua
Ruộng hoang thách thức...cày bừa thiếu trâu!!!
 
Trang Đường Luật ...nhịp cầu tiếp nối
Xướng họa thơ phấn khởi giao lưu
Lầu mây lộng cánh chim chiều
Bốn phương hội tụ thêm nhiều tình thân.
 
Niềm vui đón Hương Xuân ngây ngất
Chào mừng lần sinh nhật thôi nôi.
Hương Quê lại tiếp ra đời
Thủ đô giá rét...rạng ngời nắng mai.
 
Bao nick name ... oằn vai nặng gánh
Biên tập viên...thầm lặng hy sinh
Ngọn đèn trước gió mong manh
Vẫn dồn tâm huyết hoàn thành Hương Xưa!
 
Cứ bàng hoàng, ngác ngơ ...câu chữ
Đọc dòng thư...máu ứ, lệ trào...
Chao ôi! Đến thế rồi sao???
Xót xa, ân hận...nghẹn ngào con tim.
 
Cả Thi Hữu quanh bên ...lặng lẽ
Rõi theo từng nhịp thở Admin....
Vi Thông ơi! Hãy vui lên!
Diễn đàn này đáng để em tự hào!
 
BXP 13.6.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 I_icon13Wed 18 Sep 2013, 13:08

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 Redsvn-Cau-Da-Nang-07
ĐỔI THAY!

Bao hình ảnh lung linh huyền ảo
Chứng minh thời giông bão đã qua
Những công trình "Chùm khế ngọt" thiết tha
Đang viết tiếp những trang vàng lịch sử.

Hãy khép lại nỗi đau quá khứ
Cùng đồng tâm xây dựng quê ta
"To đẹp đàng hoàng" như lời BÁC hôm xưa
Sánh vai với năm châu, bốn biển.

Dù trăm ngả...vẫn một đường tịnh tiến
Những đường thẳng song song có điểm gặp nhau
Như hai cực Bắc Nam - Kinh tuyến địa cầu!
Khi tất cả chung một bầu nhiệt huyết.

Cùng trong bọc giống nòi Lạc Việt
Dù Kinh, Tày, Cà Ná, Ba Na....
Bốn phương trời Nhật, Mỹ, Trung, Nga...
Đều ý nguyện nâng niu "Chùm khế ngọt"

Ta kết lại bản tình ca Sô Nát
Ca ngợi quê hương, đất nước đẹp giàu
Từ bây giờ cho đến muôn sau
"Vua Hùng dựng nước ...ta chung tay giữ nước" *

BXP 18.9.2013

* Lời Bác Hồ nói với bộ đội Đại đoàn Quân Tiên phong ở đền Hùng
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 I_icon13Sat 28 Sep 2013, 10:05

Trích dẫn :
THU

Trời xanh ngắt
Gió heo heo
Hồ trong veo
Làn sóng gợn.

Đồng trải rộng
Nắng vàng au
Lúa phơi mầu
Mùa trĩu hạt.

Nghe chim hót
Trong lùm cây
Gió trải đầy
Hương đồng nội

Kìa phấp phới
Ánh cờ sao
Tươi sắc màu
Mùa cách mạng.

Trong vắng lặng
Bỗng òa vui
Nét hoa cười
Em đến lớp.

Tình khúc đẹp
Của lứa đôi
Mãi rạng ngời
Mùa hạnh phúc!

Ôi mùa Thu!
Bao điệp khúc
Nghe rạo rực
Trái tim già!

BXP 28.9.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 I_icon13Sun 29 Sep 2013, 08:12

THU CẢM
 
Gió hiu hiu mát rượi
Cúc vàng khoe sắc tươi
Hồ lăn tăn gợn sóng
Long lanh ánh mây trời
 
Đàn em tới lớp reo vui
Hân hoan ánh mắt hoa cười thơ ngây
Ríu ran như những chim bầy
Được về tổ ấm tràn đầy thân thương
Ước mơ ấp ủ học đường
Ngày mai sải cánh muôn phương thỏa lòng.
 
Cánh cò chấp chới triền sông
Nắng vàng trải thảm trên đồng lúa thơm
Đường làng xe chạy bon bon
Đã bê tông hóa...mãi còn thênh thang
Lầu cao to đẹp đàng hoàng
Ô sin, bán ruộng ... lắm đường vươn lên.
Đàn bò gặm cỏ thản nhiên
Máy cày, máy gặt ... chẳng phiền lụy chi
Xập xình tiếng nhạc hả hê
Ăn ngon, mặc đẹp ...chẳng hề vấn vương.
 
Chỉ buồn ... Kín cổng cao tường
"Đèn ai nấy rạng" ...tình thương nhạt nhòa
Còn đâu những cái hôm qua
"Thuần phong mỹ tục" để mà ...ngắm chơi!!!
 
BXP  29.9.2013
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 I_icon13Mon 30 Sep 2013, 21:32

TÌNH MÃI ĐẸP
 
Chiều nay qua phố nhà em
Tưởng như ai vẫn bên rèm đợi nhau
Mây đang đan giỏ đựng sầu
Gió ngồi chẻ lạt buộc câu ân tình.
 
Nhớ sao cái tuổi học sinh
Gốc bằng lăng ấy chúng mình đợi nhau
Hồn nhiên nào biết ưu sầu
Ngờ đâu...sẻ nửa tinh cầu chia phôi!
 
Nỗi đau mang đến trọn đời
Mà tình dang dở vẫn ngời trong tim!
 
BXP 30.9.2013
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang thơ Bùi Xuân Phượng   Trang thơ Bùi Xuân Phượng - Page 21 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang thơ Bùi Xuân Phượng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Trang thơ Nam Toàn
» Những Đoá Từ Tâm
» TRANG THƠ BAC HOP - BÙI BẮC HỢP
» Nha trang
Trang 21 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-