Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Today at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lữ Hoài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 11 I_icon13Fri 02 Nov 2012, 16:51

BachVanNhi đã viết:

Lữ Hoài hảy trân trọng hạnh phúc đang có nha ! BVN vừa mất Cha được 3 tháng nên bây giờ cả Cha lẫn Mẹ cũng không còn nên BVN thật sự thấy mình mồ côi , và kính chúc LH mãi mãi an bình trong tình thân gia đình .

Tàn Thu

Rừng phong ngập lá vàng rơi
Ta nghe nổi nhớ đầy vơi giọt buồn
Bao phen xa cội quên nguồn
Xót thân viễn xứ lệ tuôn ngập ngừng

Mây bay có biết nơi dừng ?
Gió đông chuyển hướng lạnh từng bước chân
Tháng năm xa biệt người thân
Đến đi mấy lượt mất dần tình thương

Gởi về bằng hữu bốn phương
Chút lòng tri kỹ đượm hương hoa từ
Thời gian vắng bặt tin thư
Gợi niềm đau tủi thân như lạc loài ...


Cuối Thu 2012

Bạch Vân Nhi

Lữ Hoài - Page 11 Picture

LH cám ơn những lời ưu ái của BVN nhắn nhủ rất nhiều hearts , đồng thời cũng mong BVN đừng buồn hay nghĩ ngợi nhiều mà hại sức khỏe.
LH luôn cố gắng tĩnh tâm cầu nguyện cho cha mẹ và tất cả mọi người được bình an dù là ở chốn nào chăng nữa. Cầu phúc - nghĩ tới điều lành cho người thân , thấy họ hạnh phúc thì tinh thần mình cũng phấn chấn hơn, đúng không BVN kính mến?
Cám ơn BVN trang trí tranh đẹp thơ hay dùm LH nha :bong:

Lệ Thu

Bốn mùa cuộc sống dần xoay
Lệ đời rỏ xuống vai gầy xanh xao
Giọt thu ướt nẻo ba đào
Hoài thương tiếc nhớ thẩm bao ân tình

Nỗi buồn se sắt bình sinh
Thu tàn đông đến lặng nhìn đơn côi
Thời gian nào biết ngưng trôi
Vô thường cõi thế lở bồi cách ngăn

Người đi thoát nợ hồng trần
Kính thương chớ lụy nhọc nhằn đớn đau
Đồi lời tâm khảm ân trao
Giọt sầu xin phép được lau cõi lòng


Lữ Hoài- Nov 2'12





Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 11 I_icon13Sat 03 Nov 2012, 23:39


Nắng úa cạn ô sông

Thu ơi ... nắng chiều nay không còn ấm
Lạnh con sông từng đợt sóng hoe vàng
Gợi thêm nhớ phù sa mềm ướt đẩm
Chảy vào hồn ta kín nẻo lương hoang

Chiều chết lặng như cuộc tình quá vãng
Quấn khăn tang cơn sóng bạc cúi đầu
Mím môi thơ đừng tuôn dòng chữ hoảng
Kẻo tràn sông ... sông khóc khúc tương sầu!

Bờ nắng nhạt tan tác màu ưu lự
Tạt trong ta một chiếc bóng muộn phiền
Dằng dặc trải nét u hoài chế ngự
Cài mắt sâu ran rát ánh cô miên!

Mây gió ơi...tận nơi nào không đến?
Vờn một ô ngũ sắc biếc khung chiều
Để nắng úa hoàng hôn buồn trể hẹn
Sông tủi hờn thơ ngợp sóng tịch liêu!


Lữ Hoài- Nov3d'12


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 11 I_icon13Tue 13 Nov 2012, 14:40


Màu cách diễn

Một ánh tà dương thẫm cuối đời
Soi bờ viễn cổ bến chiều rơi
Sông hàn gợn nếp buồn xa trải
Sóng cảm vờn sầu cách diễn phơi
Chạm đáy chiêm bao thiên diễm sử
Khua sâu mộng ảo ngật tình khơi
Trầm ngâm tưởng vị hương dư huệ
Một ánh tà dương thẫm cuối đời


Lữ Hoài - Nov 13'12
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 11 I_icon13Sat 29 Dec 2012, 23:06

Khóc Trắng Mùa Đông

Đêm đông nhớ mẹ đã ra đi
Luyến bóng người thương lệ vấn mi
Thánh nhạc buông khơi lời u lụy
Huyền chuông rót nhuộm tiếng ai bi
Chùn chân rã rượi buồn chia cách
Nhũn bước chơi vơi khóc biệt ly
Tuyết phủ lòng con muôn vạn lý
Nghìn trùng giá lạnh nẻo phân kỳ


Lữ Hoài - Dec 24'12

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 11 I_icon13Tue 08 Jan 2013, 15:29

Tiết Tấu Sóng Hồn

Ta thầm lặng nghe sóng đời âm ĩ
Đọng đáy hồn trầm lắng chuổi dư âm
Khều khản gọi mênh mang bờ tri kỷ...
Đồng vọng đêm khúc chiết đợi bĩ khai

Lòng tan tác dưới trăng huyền mặc khải
Vớ khăn mây lau sương lạnh bám môi
Tim gút thắt bởi chẳng buồn ách giải
Chốn huyễn hồng văng vẳng gọi cố nhân....

Dìu con chữ vào mái tây hóa khẩn
Rót tiểu di pha ngọt chén mộng đào
Uống để nghe những huyền lời ngữ ẩn
Chuốt tràn đêm dưới bóng nguyệt tơ lâu

Sóng hồn dợn những dòng ngân tiết tấu
Bạc lụy sầu nhô nhấp cõi nhân gian
Tự do thả muôn nỗi niềm thẫm thấu
Ướt trần tâm vô định những riêng mang

Lữ Hoài rose





Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11218
Registration date : 08/08/2009

Lữ Hoài - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 11 I_icon13Tue 08 Jan 2013, 17:29

Lữ Hoài đã viết:
BachVanNhi đã viết:

Lữ Hoài hảy trân trọng hạnh phúc đang có nha ! BVN vừa mất Cha được 3 tháng nên bây giờ cả Cha lẫn Mẹ cũng không còn nên BVN thật sự thấy mình mồ côi , và kính chúc LH mãi mãi an bình trong tình thân gia đình .




Tàn Thu

Rừng phong ngập lá vàng rơi
Ta nghe nổi nhớ đầy vơi giọt buồn
Bao phen xa cội quên nguồn
Xót thân viễn xứ lệ tuôn ngập ngừng

Mây bay có biết nơi dừng ?
Gió đông chuyển hướng lạnh từng bước chân
Tháng năm xa biệt người thân
Đến đi mấy lượt mất dần tình thương

Gởi về bằng hữu bốn phương
Chút lòng tri kỹ đượm hương hoa từ
Thời gian vắng bặt tin thư
Gợi niềm đau tủi thân như lạc loài ...


Cuối Thu 2012

Bạch Vân Nhi

Lữ Hoài - Page 11 Picture

LH cám ơn những lời ưu ái của BVN nhắn nhủ rất nhiều Lữ Hoài - Page 11 20021 , đồng thời cũng mong BVN đừng buồn hay nghĩ ngợi nhiều mà hại sức khỏe.
LH luôn cố gắng tĩnh tâm cầu nguyện cho cha mẹ và tất cả mọi người được bình an dù là ở chốn nào chăng nữa. Cầu phúc - nghĩ tới điều lành cho người thân , thấy họ hạnh phúc thì tinh thần mình cũng phấn chấn hơn, đúng không BVN kính mến?
Cám ơn BVN trang trí tranh đẹp thơ hay dùm LH nha Lữ Hoài - Page 11 195595

Lệ Thu

Bốn mùa cuộc sống dần xoay
Lệ đời rỏ xuống vai gầy xanh xao
Giọt thu ướt nẻo ba đào
Hoài thương tiếc nhớ thẩm bao ân tình

Nỗi buồn se sắt bình sinh
Thu tàn đông đến lặng nhìn đơn côi
Thời gian nào biết ngưng trôi
Vô thường cõi thế lở bồi cách ngăn

Người đi thoát nợ hồng trần
Kính thương chớ lụy nhọc nhằn đớn đau
Đồi lời tâm khảm ân trao
Giọt sầu xin phép được lau cõi lòng


Lữ Hoài- Nov 2'12


Luôn Hướng Về Mẹ
Lữ Hoài - Page 11 671744 Lữ Hoài - Page 11 195595 Lữ Hoài - Page 11 671744 Dù Mẹ Còn Hay Đã Mất

Lữ Hoài - Page 11 Lam-hoa-hong-giay-dep-nhu-hoa-that
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Lữ Hoài - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 11 I_icon13Thu 10 Jan 2013, 17:23

mytutru đã viết:


Luôn Hướng Về Mẹ
Lữ Hoài - Page 11 671744 Lữ Hoài - Page 11 195595 Lữ Hoài - Page 11 671744 Dù Mẹ Còn Hay Đã Mất

Lữ Hoài - Page 11 Lam-hoa-hong-giay-dep-nhu-hoa-that



LH trân quý lời nhắn nhủ này thật nhiều :bong:
cám ơn cành hoa xinh quá hearts... do chính tay tỷ làm phải không?
Kính chúc tỷ Mỹ Tứ Trụ và tỷ Bạch Vân Nhi và các bạn ĐV thân tâm an lạc , vạn sự bình an và như ý :bong:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lữ Hoài - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lữ Hoài   Lữ Hoài - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lữ Hoài
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Lữ Hoài-