Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Linh Đan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan - Page 3 I_icon13Wed 02 Nov 2011, 12:48

Linh Đan - Page 3 Autumn32

Màu Thu Cho EM


Thu yêu lồng gió đỏ vàng (*)
Đượm trên màu lá ngỡ ngàng tim ai?
Biết em… thiếu vắng bờ vai
Bàn tay vuốt mái tóc dài nhớ thương…

Tặng em, em giữ mùi hương
Ngọt mềm trên lá như sương thuở nào
Tim gầy ...trổi nhịp nôn nao
Đập theo từng tiếng thì thào lá rơi

Lời yêu ngập kín, em ơi!
Phủ cho thu ấm cuối trời phương xa
Thấm lòng tim đỏ bao la
Như tình yêu mãi nhuộm tà áo thu

Bềnh bồng mây quyện gió ru
Đất trời trầm bổng miên du giấc nồng
Gởi em một áng mây hồng
Đắp tình yêu lại ấm lòng , nhé em!



Lữ Hoài
:hoa:



(* đỏ +vàng= cam) :nhay:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan - Page 3 I_icon13Wed 09 Nov 2011, 16:26

Linh Đan - Page 3 Fairy-Angel

Ban Mai


Khi nắng ban mai vừa lùa qua khung cửa
Bất chợt trở mình vùi mặt kiếm mùi quen
Cuộn trong vòng tay
Đôi bờ mi khép kín
Nhoẽn miệng cười ...
Khúc khích gọi mình binh

Yêu trong sáng nay
Nắng màu hồng rất mịn
Rọi ấm đôi vai, lung linh rưới giọt mềm
Đắm đuối nụ hôn say bừng tia lửa dậy
Cháy ngực ...
Ngập tràn hơi thở nóng ngất ngây
Ôi, nồng nàn tiếng yêu thương ân ái!
Thánh thót nhạc tình dạo liên khúc miên man...

Cắn trắt cho nhau
Chút ban mai lãng mạn
Chút mê hồn...
Chút man dại..
Chút...bổng nhiên!


LH :hoa:





Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan - Page 3 I_icon13Sat 19 Nov 2011, 07:05

Linh Đan - Page 3 At_night-1

Thì Thầm Biển Nhớ


Xa nhau một biển...
Nhớ nhiều không ?
Có luyến... ?
Hằng đêm thấy chạnh lòng
Thổn thức ...?
Cơn mơ đầy mộng ảo
Bâng khuâng... ?
Thút thít biển xanh dòng
...
Chơi vơi ...
Biển lạnh...
Thèm nghe tiếng
Khẽ gọi bên tai trổi bềnh bồng
Nhớ lắm ...
Từng lời yêu thánh thót
...

Trăng vàng ...
có thoát nỗi chờ mong?



Lự Hoài :hoa:



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan - Page 3 I_icon13Mon 05 Dec 2011, 20:53

Linh Đan - Page 3 Sunset-1


Giọt nắng chiều

Trời nghiêng nắng thắm hồng trên đôi má
Giọt ấm vàng còn man mác màu xanh
Người ôm nắng để khi mùa đông lạnh
Trút tiếng cười cho phố xá tương tư

Gió nghiêng mây bay về nơi thị tứ
Dìu chân em ửng gót những con đường
Kìa , em đến mang vào đây sắc hương
Mùi mộng mơ óng ả cánh xuân thì

Em nghiêng tai nghe đôi lời tình ý
Góc công viên lá rơi nhẹ trên vai
Chiều mênh mông ánh tà dương êm ái
Trải thật dài trên những mái dịu dàng

Giáo đường nghiêng từng hồi tiếng chuông vang
Phố xao động xếp nắng chiều đem cất
Cột đèn nghiêng một màu đêm tất bật
Em vội về giữ nắng hãy còn xanh



Lữ Hoài :hoa:






Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan - Page 3 I_icon13Thu 15 Dec 2011, 19:29


Linh Đan - Page 3 Beautiful-world-11

Gọi Nắng

Thấy tuyết băng kỳ phủ diển khơi
Thì xin gởi biếu nắng lên trời
Sang mùa thắm sắc màu đôi má
Tặng nét tươi vui nhoẻn miệng cười

Góp nhặt câu thơ đông phỉ dạ
Trao hơi ấm dịu đến muôn nơi
Choàng bao tương ái vào đông tiết
Quấn chiếc khăn thương ấm tuyệt vời


Lữ Hoài :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Linh Đan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Linh Đan
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Long Phụng Khúc (Karaoke) - Vũ Linh , Tài Linh
» Lưu bút ngày xanh - Linh Tâm, Tài Linh
» Bánh Phục Linh
» Thế giới Tình yêu
» Quán Hát Rong
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Lữ Hoài-