Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Linh Đan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan - Page 2 I_icon13Sat 30 Apr 2011, 16:24


Linh Đan - Page 2 Nonnuoc


Nhòa


Âm thầm lệ nhỏ đêm sương
Giọt mềm lóng lánh vô thường mà rơi
Thiên đường có thật muôn nơi?
Thì lời than thở đã vơi thưở nào!

Mây hồng bay bổng trên cao
Có đâu như kẻ lao đao xứ này
Mỏi tay kéo ngắn đêm dài
Lách lau cỏ dại đan ngày cho qua

Bút xưa đường nét đã tà
Màu kia cũng đã phai nhoà trên khung
Bức tranh lặng lẽ ngại ngùng
Ước mong thoát cảnh trập trùng nhớ nhung

Cảnh tình sông nước nghìn trùng
Miên trường dậy sóng mông lung vô vàn
Xốn xang lỡ nhịp cung đàn
Châu sa rụng vỡ bẽ bàng âm vang



LH






Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan - Page 2 I_icon13Sun 01 May 2011, 22:23

Linh Đan - Page 2 Waiting

Chạnh


Đáy mắt em gợn sóng hồ thu

Man mác buồn lay trái tim mù

Rũ hồn tê dại đau điếng nhớ

Chân chùng bước ngại bóng hoang vu

Tàn nắng, chiều lên, đêm tái hẹn

Chờ trăng biềng biệt cõi chơi vơi

Bể đời rời rạt, lòng không vẹn

Đành để lệ rơi bởi nghẹn lời!



LH



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan - Page 2 I_icon13Tue 17 May 2011, 16:27

Linh Đan - Page 2 Angle

Linh Đan

Biết làm sao, làm sao...?
Đem con tim in vết cỏi cằn,
vào chốn địa đàng nơi hằn dấu chân em.

Em lạc lối
Hay có thiên thần mách bảo ?
Lại đến một lần...
Gõ khẽ nhịp non tơ

Ôi, khôn xiết !
Miên man
Ta choáng ngộp ...
Như trong mơ
Vòng tay đón buổi hồng hoang!

Biết làm sao, làm sao ...
Ghi khắc sắc đá vàng?
Những ân tình
-Ta -
Tâm giao đêm dằng dặc ...
Bóng trăng thanh say hương mật cõi dương gian

Biết làm sao, làm sao ôm giữ chặt...
Một bóng hình
Cho trái tim mãi đa mang!



Lữ Hoài



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Rung động   Linh Đan - Page 2 I_icon13Sun 19 Jun 2011, 14:57

Linh Đan - Page 2 Xchoa

Mùa Phượng Nhớ

Tình yêu đến nhẹ nhàng như làn gió
Bay thóang qua dù chỉ có một lần
Khẽ khàng khi chiếm ngự cả tâm hồn
Tim rung động triệu hồi nhịp lâng lâng
Có bao giờ hoa phượng biết bâng khoâng?
Khi ve sầu buông lời ru khắc khoải
Mỗi lần nhớ lần đầu nghe những tiếng
Nói bên tai ý nguyện vẫn chưa phai
Làm sao quên khi còn mãi chốn này
Mỗi hè sang nhìn phượng trổ bên ngoài
Mổi lần gió lung lay hoa trước ngõ
Ta nghe tình rụng ối đỏ trong tim


LH
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan - Page 2 I_icon13Sat 02 Jul 2011, 10:53

Linh Đan - Page 2 Hart

Trái Tim


Có bao giờ gian dối
dù đôi khi hờn dỗi

Tội nghiệp
lỡ bị giam trong đơn côi

Để rồi...
huyết mạch như ngừng đọng

Đến nổi...
ngôn từ khép kín không buồn trôi!

Thât tội!




LH
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cơn Mưa Hạ   Linh Đan - Page 2 I_icon13Tue 30 Aug 2011, 20:50

Linh Đan - Page 2 Raindrops2


Ngập cõi lòng

Nghe mưa bên này, bên ấy có buồn không?
Hiên sầu mái rộng đâu che hết mưa lòng
Bâng khuâng ngại ướt đôi cánh gầy thiên cổ
Chở mộng phù du vượt nghìn trùng biển đông

Mưa rơi, mưa rơi ... tiếng nhớ thương vang vọng
Thánh thót đêm dài kéo căng sợi chờ mong
Gót chân mòn mỏi tìm về con đường cũ
Giữa cõi chơi vơi hồn khóc chảy thành dòng

Tiếng mưa rả rích... cay mềm mắt bên song
Nhìn chốn xa xăm tim se thắt chạnh lòng
Nhìn lại bóng ta, bóng in còn một nửa
Mưa tuôn hiu hắt nửa mãnh hồn rêu phong



LH






Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan - Page 2 I_icon13Sun 02 Oct 2011, 20:41

Linh Đan - Page 2 Mua


Thu Mưa


Không có gì buồn bằng ngắm buổi chiều mưa
Khi cả mặt trời mặt trăng đều vắng bóng
Là khi cơn mưa trút mềm những hoài vọng
Ướt lòng trời như nỗi niềm của dương gian...

Ôi, xót ta xót người bởi những nỗi vương mang!

LH
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan - Page 2 I_icon13Wed 12 Oct 2011, 12:52

Linh Đan - Page 2 Ri-1


Cho tôi tiếng cười

Tôi muốn nhắn … em ơi, thôi đừng khóc!
Đừng làm mưa rơi ướt áo thu gầy
Đừng để nắng xa rời khỏi nơi đây
Đừng để trăng đắp mây màu ảm đạm

Tôi muốn gọi … từ bốn bức tường giam
Một tiếng khan khô cằn như sỏi đá
Nín đi em, khóc mà chi - mặc cả ...
Nở nụ cười tự trả mình yêu thương!


LH :nu:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Ru   Linh Đan - Page 2 I_icon13Tue 18 Oct 2011, 16:30

Linh Đan - Page 2 NN

Ngủ nhé em.


Ngủ nhé em... Khuya quá rồi, mệt lắm!
Kẽo thời gian chồng chéo những u hoài
Hãy buông rèm khép đôi mi khắc khoải
Tạm quên đời ngoắt ngoéo những gieo neo

Nếu lắng lòng, em sẽ nghe muôn nẽo
Những lời ru theo khúc nhạc ân tình
Vang tiếng hát nhịp nhàng trôi trong vịnh
Chảy ngọt ngào ra tận cửa biển đông

Ngủ chưa em ? Khuya khoắc, sao chưa ngủ?
Bóng đêm dài cũng mãi chỉ vậy thôi
Ngày vẫn sáng và đêm mình vẫn tối
Thay phiên nhau vun vút bóng thời gian

Ngủ đi em, đừng thức đêm ngao ngán!
Em có lạnh... ta hái đóa hoa hồn
Đắp cơn mơ để mộng thầm đừng trốn
Giấc êm đềm huyền mặc... ngủ nhé em!


LH :nu:



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Linh Đan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan - Page 2 I_icon13Tue 25 Oct 2011, 11:37

Linh Đan - Page 2 Blue-fairy-


Soi dấu chân em

Em có thấy giữa vầng trăng diệu nghệ?
Lối đi về ngọn cỏ uống hơi sương
Đêm lóng lánh gió mây bay cùng hướng
Dìu chân em soi bóng vạn nẽo đường

Bước đi em trên muôn ngã vô thường
Đời vô lượng tình yêu thương thắm thiết
Dẫu trùng khơi biển xa xăm biêng biếc
Ngõ em về trăng rọi sáng mênh mang

Em có nghe tiếng chân dài năm tháng?
Vẫn âm thầm in dấu ấn thời gian
Trăng vẫn đến cùng em đếm mùa sang
Đưa từng trang kỷ niệm vào dĩ vãng

Em hãy đi... đừng bước vào quên lãng!
Đừng để trăng phải lẻ bóng cô liêu
Hãy cho tim tung đôi cánh tình yêu
Sải cuộc đời giữa lòng trăng diệu đế!


LH :nu:



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Linh Đan - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh Đan   Linh Đan - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Linh Đan
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Long Phụng Khúc (Karaoke) - Vũ Linh , Tài Linh
» Lưu bút ngày xanh - Linh Tâm, Tài Linh
» Bánh Phục Linh
» Thế giới Tình yêu
» Quán Hát Rong
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Lữ Hoài-