Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MÃI NHỚ ƠN THẦY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 I_icon13Thu 26 May 2022, 16:44

THU 

THU buồn lặng ngắm lá vàng rơi
THU tuổi hồn nhiên thật tuyệt vời
THU bến Tây Hồ khơi ước vọng
THU vườn Bách Thảo mải rong chơi
THU hờn hộp cũ tan duyên phận
THU giận trang xưa nát nghiệp đời
THU nhắc thân già đừng mộng hão
THU gìn sức khỏe chửa về nơi…

BXP 26.5.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 I_icon13Sun 29 May 2022, 09:54

PHÚT CHỐC TONG!

Lặng lẽ canh dài đứng tựa song
Tình xưa trỗi dậy thiết tha lòng
Bằng lăng nẻo đợi tràn thương mến
Phượng vĩ nơi chờ cháy khát mong
Đã khổ mơ khi người giẫm ruộng
Còn đau tưởng lúc sáo qua dòng
Bâng khuâng cánh én phương trời lạc
Ước nguyện bao ngày phút chốc tong.

BXP 29.05.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 I_icon13Sun 29 May 2022, 17:59

ĐÃ XUÔI DÒNG

Trăng khuya lặng lẽ ghé thư phòng
Nhắc nhở thân già chớ ảo mong
Buổi gặp khơi tình mừng khắc chí
Ngày xa đoạn phận xót neo lòng
Xua tan não khổ gìn tâm thiện
Rũ hết ưu phiền níu dạ trong
Sóng chập trùng reo mang nghĩa biển
Chèo êm mái mát đã xuôi dòng.

BXP 29.05.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 I_icon13Fri 03 Jun 2022, 20:57

CƠN MƯA KỈ NIỆM

Vàng tươi suối nắng trải trên đồng
Chấp chới đàn cò lượn mặt sông
Nghĩa gửi vườn xưa màu Hạ trắng
Tình gieo bến cũ sắc Xuân hồng
Mơ màng kỉ niệm hoài say đắm
Rạo rực tâm hồn mãi đợi trông
Sáu chục năm dư còn cháy bỏng
"Cơn mưa gặp gỡ" vẫn êm nồng.

 BXP 03.06.2022

@ Sáng 30/5/2022, tôi đang đăng bài ở ĐV, đột nhiên lịm đi. Chẳng biết bao lâu, khi tỉnh dậy thấy người rũ ra trên ghế. May mà con đã đóng cho cái ghế chắc, nặng, tha hồ quẫy lộn. Năm 2013 sẩy ra 02 lần tôi gục lịm trên bàn phím, may mà không đứng dậy, nếu đứng dậy ngã ra thì xong rồi. Con thửa cho cái ghế to, chắc, nặng …, sau 9 năm mới thấy tác dụng. Tôi cứ tưởng sau sự cố, rồi nó cũng chóng phục hồi, nhưng đã qua 05 ngày, sức khỏe tôi ngày một kém đi, nó cảnh báo tôi “Cái phải đến sắp đến rồi”. Hơn 60 năm cơ thể èo uột vẫn tồn tại đến hôm nay. Giờ tôi đã ở tuổi 85 trụ thế rồi, để nó “thuận thế vô thường” thôi. Giờ tôi chỉ còn một niềm vui, dồn tâm huyết cho trang Sưu tập hoa, được đến đâu thì được, tới khi hai tay buông xuôi không gõ phím được nữa. Thỉnh thoảng cũng làm bài thơ mang ra Phây, cáo với anh em, con cháu, bè bạn rằng : Lão Phượng già chưa chết. Vậy thôi!
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 I_icon13Sat 04 Jun 2022, 08:34

buixuanphuong09 đã viết:
CƠN MƯA KỈ NIỆM

Vàng tươi suối nắng trải trên đồng
Chấp chới đàn cò lượn mặt sông
Nghĩa gửi vườn xưa màu Hạ trắng
Tình gieo bến cũ sắc Xuân hồng
Mơ màng kỉ niệm hoài say đắm
Rạo rực tâm hồn mãi đợi trông
Sáu chục năm dư còn cháy bỏng
"Cơn mưa gặp gỡ" vẫn êm nồng.

 BXP 03.06.2022

@ Sáng 30/5/2022, tôi đang đăng bài ở ĐV, đột nhiên lịm đi. Chẳng biết bao lâu, khi tỉnh dậy thấy người rũ ra trên ghế. May mà con đã đóng cho cái ghế chắc, nặng, tha hồ quẫy lộn. Năm 2013 sẩy ra 02 lần tôi gục lịm trên bàn phím, may mà không đứng dậy, nếu đứng dậy ngã ra thì xong rồi. Con thửa cho cái ghế to, chắc, nặng …, sau 9 năm mới thấy tác dụng. Tôi cứ tưởng sau sự cố, rồi nó cũng chóng phục hồi, nhưng đã qua 05 ngày, sức khỏe tôi ngày một kém đi, nó cảnh báo tôi “Cái phải đến sắp đến rồi”. Hơn 60 năm cơ thể èo uột vẫn tồn tại đến hôm nay. Giờ tôi đã ở tuổi 85 trụ thế rồi, để nó “thuận thế vô thường” thôi. Giờ tôi chỉ còn một niềm vui, dồn tâm huyết cho trang Sưu tập hoa, được đến đâu thì được, tới khi hai tay buông xuôi không gõ phím được nữa. Thỉnh thoảng cũng làm bài thơ mang ra Phây, cáo với anh em, con cháu, bè bạn rằng : Lão Phượng già chưa chết. Vậy thôi!

Bác ơi cố lên! Giữ tinh thần lạc quan, ước mơ 90 tuổi phải đạt được bác ạ :mim:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 I_icon13Sun 05 Jun 2022, 08:56

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
CƠN MƯA KỈ NIỆM

Vàng tươi suối nắng trải trên đồng
Chấp chới đàn cò lượn mặt sông
Nghĩa gửi vườn xưa màu Hạ trắng
Tình gieo bến cũ sắc Xuân hồng
Mơ màng kỉ niệm hoài say đắm
Rạo rực tâm hồn mãi đợi trông
Sáu chục năm dư còn cháy bỏng
"Cơn mưa gặp gỡ" vẫn êm nồng.

 BXP 03.06.2022

@ Sáng 30/5/2022, tôi đang đăng bài ở ĐV, đột nhiên lịm đi. Chẳng biết bao lâu, khi tỉnh dậy thấy người rũ ra trên ghế. May mà con đã đóng cho cái ghế chắc, nặng, tha hồ quẫy lộn. Năm 2013 sẩy ra 02 lần tôi gục lịm trên bàn phím, may mà không đứng dậy, nếu đứng dậy ngã ra thì xong rồi. Con thửa cho cái ghế to, chắc, nặng …, sau 9 năm mới thấy tác dụng. Tôi cứ tưởng sau sự cố, rồi nó cũng chóng phục hồi, nhưng đã qua 05 ngày, sức khỏe tôi ngày một kém đi, nó cảnh báo tôi “Cái phải đến sắp đến rồi”. Hơn 60 năm cơ thể èo uột vẫn tồn tại đến hôm nay. Giờ tôi đã ở tuổi 85 trụ thế rồi, để nó “thuận thế vô thường” thôi. Giờ tôi chỉ còn một niềm vui, dồn tâm huyết cho trang Sưu tập hoa, được đến đâu thì được, tới khi hai tay buông xuôi không gõ phím được nữa. Thỉnh thoảng cũng làm bài thơ mang ra Phây, cáo với anh em, con cháu, bè bạn rằng : Lão Phượng già chưa chết. Vậy thôi!

Bác ơi cố lên! Giữ tinh thần lạc quan, ước mơ 90 tuổi phải đạt được bác ạ :mim:

Cảm ơn Phương Nguyên. Sự cố bất ngờ khiến tinh thần bác có phần sa sút, nhưng không có gì nghiêm trọng. Tối qua các em đón BS đến khám tiêm thuốc, ruột gan, phèo phổi không tổn thương, tim mạch huyết áp bình thường, còn lâu mới chết. Bác chỉ quanh quẩn giữa giường và bàn phím, không ra được ngoài, nhưng không vào máy được nhiều vì "mắt hoa đầu váng", cố bám lấy trang hoa từng lúc. 
Bác sẽ cố gắng bình tâm lại.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 I_icon13Fri 10 Jun 2022, 14:32

NGUYỆT LÃO TRÊU NGƯƠI

Trăng ngồi vọng mắt ghé nhòm song
Tuổi ngọc vô tư nhớ cháy lòng
Đất khách hồn xưa chưa vẩn đục
Sông nhà bến cũ vẫn xanh trong
Bâng khuâng nỗi xót người về ruộng
Khắc khoải thuyền đi nước cuộn dòng
Nguyệt lão can chi bày đặt thế
Khai tình chặn phận để sầu đong.

BXP 30.05.2022

@ Bài làm đi bộ sáng 30/5 chưa kịp gõ phím, nay đăng. Tối qua đã ngủ được khoảng 02 tiếng, 22h00 tỉnh dậy, thức suốt sáng nhưng tỉnh táo. Sáng nay đi bộ còn rất mệt nhưng tinh thần đã phấn chấn, nhưng về nhà thì máy hỏng, giờ mới vào được. Tôi đã trở lại bình thường, lại Thơ – Cây bốc lửa, hì hì hì!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 I_icon13Sat 11 Jun 2022, 12:37

LẤY GÌ ĐONG?

Ngây nhìn lá rụng lướt qua song
Nghĩ chuyện xa xưa lệ ứa dòng
Một dải mây trôi đằm sự ước
Đôi làn gió thoảng nặng niềm mong
Bâng khuâng sắc tím hoa vào hộp
Khắc khoải màu tươi bút gửi lòng
Bất chợt cơn mưa ngày gặp gỡ
Muôn ngàn hạt nhớ lấy gì đong!!!

BXP 11.06.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 I_icon13Sun 12 Jun 2022, 10:46

THOẢI MÁI NGỒI

Tám chục dư năm tuổi mụ rồi
Vô Thường Quỷ đón… chấp hành thôi!
Duyên trần chửa rũ thân còn luyện
Cõi thế chưa buông trí vẫn bồi
Tứ trải êm đềm xua tháng tận
Hoa tìm lặng lẽ xả ngày trôi
Bàn tay gõ phím không ngưng nghỉ
Ghế chắc yên tâm thoải mái ngồi.

BXP 12.06.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 I_icon13Mon 13 Jun 2022, 14:40

CÓ PHẢI VÌ…

Đã tám mươi nhăm nghĩ ngợi gì
Bao giờ Cụ gọi sẵn sàng phi
Đường mây trải tứ không ai cản
Nẻo gió say hoa chẳng kẻ bì
Sớm vững xoa người xua não khổ
Chiều bền dạo gót đuổi sầu bi
"Còn thân ắt hẳn đền bồi đó"
Bói Quẻ xa xưa có phải vì…

BXP 13.06.2022

@ Dù cho chữ KHỎE hết rồi
Mỗi ngày vẫn có một bài thơ đăng
Khi chưa về cõi vĩnh hằng
THƠ-HOA khát vọng trải giăng cuộc đời.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÃI NHỚ ƠN THẦY   MÃI NHỚ ƠN THẦY - Page 19 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MÃI NHỚ ƠN THẦY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» EM MÃI MÃI TRONG TRÁI TIM ANH
» MÃI LÀ NIỀM ĐAU
» Thơ PHẠM KHANG
» ANH CÓ THỂ MÃI CHỜ EM
» ĐI MÃI
Trang 19 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-