Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Yesterday at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Yesterday at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Sun 19 May 2024, 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Sun 19 May 2024, 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 1 chuyến thăm quê

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến thăm quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 3 I_icon13Wed 07 Oct 2009, 02:32

em trai của Gai muội nhỏ hơn Gai muội nhiều hén.
Ăn được 5 cái bánh xèo Trung hay vậy ? Tỷ chỉ được 2 cái là cùng á Surprised
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến thăm quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 3 I_icon13Wed 07 Oct 2009, 22:44

Đó là mấy năm trước mẹ muội mót được thằng con trai đó, chứ nhà muội từ xưa tới lúc có nó là 3 chị em gái. Nó thua muội có 2 con giáp 1 chuyến thăm quê - Page 3 247229 chứ bao nhiêu đâu mà nhiều 1 chuyến thăm quê - Page 3 73355 (ông bà già hồi xuân 1 chuyến thăm quê - Page 3 762104 í mà).
Bánh đó nhỏ mà giòn ăn đỡ ngán hơn bánh bự tỷ ui, với lại có rau ăn kèm nên muội cứ chấm múc 1 chuyến thăm quê - Page 3 Icon_razz lia lịa ờ.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến thăm quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 3 I_icon13Fri 09 Oct 2009, 04:47

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Đó là mấy năm trước mẹ muội mót được thằng con trai đó, chứ nhà muội từ xưa tới lúc có nó là 3 chị em gái. Nó thua muội có 2 con giáp 1 chuyến thăm quê - Page 3 247229 chứ bao nhiêu đâu mà nhiều 1 chuyến thăm quê - Page 3 73355 (ông bà già hồi xuân 1 chuyến thăm quê - Page 3 762104 í mà).
Bánh đó nhỏ mà giòn ăn đỡ ngán hơn bánh bự tỷ ui, với lại có rau ăn kèm nên muội cứ chấm múc 1 chuyến thăm quê - Page 3 Icon_razz lia lịa ờ.

Út chót sau ba chị em gái là em trai, chắc cô chú vui lắm.
Được về VN ăn đủ món sướng quá chừng, tỷ đi hồi còn nhỏ, lúc đó lại ăn chay trường, nên tỷ ít biết.

Sau này tỷ đi làm cho nhà hàng, vừa nếm vừa học nấu các món mới biết được, mà nấu theo kiểu bên này, với vật liệu bên này, chưa được thử các món đặc sản tại địa phương bao giờ.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến thăm quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 3 I_icon13Fri 09 Oct 2009, 14:12

Shiroi đã viết:


Út chót sau ba chị em gái là em trai, chắc cô chú vui lắm.
Được về VN ăn đủ món sướng quá chừng, tỷ đi hồi còn nhỏ, lúc đó lại ăn chay trường, nên tỷ ít biết.

Sau này tỷ đi làm cho nhà hàng, vừa nếm vừa học nấu các món mới biết được, mà nấu theo kiểu bên này, với vật liệu bên này, chưa được thử các món đặc sản tại địa phương bao giờ.

biết tu ... hú rồi, khoe hoài 1 chuyến thăm quê - Page 3 73355

_________________________
1 chuyến thăm quê - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến thăm quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 3 I_icon13Fri 09 Oct 2009, 17:39

Ai vui thì muội không biết, còn muội thì bình thường 1 chuyến thăm quê - Page 3 100612 vì muội nghĩ mẹ muội không cần thiết sinh nó. Thời này trai hay gái gì cũng vậy, đứa nào có hiếu là có à.

Ò! tỷ đi sớm quá hen, nhưng thà là không được ăn thì không biết và sẽ không thèm. Còn muội ăn từ nhỏ tới lớn, tự dưng cái không cho ăn nữa, làm thèm. Có nhiều khi thèm quá, tối ngủ nằm mơ ăn món đó lun á 1 chuyến thăm quê - Page 3 Icon_redface

Muội cũng thích ẩm thực lắm, muội đi cũng được nhiều nơi. Cái gì muội cũng cháp 1 chuyến thăm quê - Page 3 762104, nhưng nấu thì tạm dở (cũng còn ăn được) 1 chuyến thăm quê - Page 3 73355
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến thăm quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 3 I_icon13Sat 10 Oct 2009, 17:59

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến thăm quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 3 I_icon13Sun 11 Oct 2009, 04:20

Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:


Út chót sau ba chị em gái là em trai, chắc cô chú vui lắm.
Được về VN ăn đủ món sướng quá chừng, tỷ đi hồi còn nhỏ, lúc đó lại ăn chay trường, nên tỷ ít biết.

Sau này tỷ đi làm cho nhà hàng, vừa nếm vừa học nấu các món mới biết được, mà nấu theo kiểu bên này, với vật liệu bên này, chưa được thử các món đặc sản tại địa phương bao giờ.

biết tu ... hú rồi, khoe hoài 1 chuyến thăm quê - Page 3 73355
Dạ em đâu có khoe... chỉ xí gạt ai tưởng thiệt thôi... :ae_053:


@ Gai muội, Slide mấy tấm hình đẹp quá chừng chừng, chuyến đi coi vui quá à...
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến thăm quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 3 I_icon13Wed 11 Nov 2009, 17:25

28/9/2009

Sáng ra:
-K ơi dậy đi, nắng lên đi rồi. Dậy đi ăn sáng chớ để đi trể, người ta hết bán giống hôm qua à nha.

Lồm cồm bò dậy, uể oải trong người, tại bên này mình ngủ dậy trể lắm. Vô nhà tắm làm vệ sinh, tắm rửa xong, quay ra...sao không thấy con ú (em gái mình, nhưng tại hồi nhỏ nó mập lắm).

-Mẹ! con ú đâu?
-Nó vô trường rồi, để mẹ chở con đi ăn rồi chở thằng Bin đi học, xong mẹ đi chợ luôn.
-Thôi con không đi đâu, mẹ đưa thằng Bin đi học, rồi đi chợ luôn đi, con ở nhà canh chừng nhà.
-Vậy con ăn gì, nói mẹ mua luôn.
-Bánh mì bì, ít ớt và bịch nước mía.

Sau 1 hồi, cũng không lâu lắm, mẹ chở đồ bán về kèm theo đồ ăn sáng cho mình rồi mẹ lại chạy ra chợ mua đồ ăn. Ở nhà, thì mình ăn xong rồi sắp đồ bán ra cho mẹ, lấy quần áo cho vô máy giặt, giặt xong đem ra xào phơi.

Đi chợ về, tự mẹ làm đồ ăn rồi tự mẹ nấu luôn hehe. Còn mình thì ngồi vắt sổ, tại thích ăn "đồ ăn" của mẹ nấu à. Lần quần cũng tới trưa, đi tắm xong ra mình ăn cơm. Ăn xong em gái nó rửa chén, rửa xong nó lăn quay ra ngủ như con heo con, cho nó khò 1 tí để chiều nó chở mình lên SG. Còn mình thì thong thả, gọi điện cho BN.

-Alo, B ơi hehe
-Ối bà ơi, kế hoạch có thay đổi, làm sao bây giờ.
-Sao là sao, bà làm sao tui làm vậy, chứ biết làm sao.
-Nhưng ox tui về, ổng đang ở nhà. Vì chị gái tui gọi điện kêu ổng về ăn mừng đứa cháu gái, nó đổ đại học. Nên tui cũng phải ghé nhà chị gái, rồi bà làm sao.
-Thì tui theo bà luôn, bà đi đâu tui đi đó.
-Thế cơ à, chơi lun bà nhở.
-Thì chơi lun chứ biết làm sao bây giờ, tui mua vé rồi, quần áo chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ tới giờ là đi thôi à.

15h em gái chở mình lên Biên Hòa ghé nhà cô KT chơi cho biết nhà, để mai mốt khỏi đi tìm. Cô KT nói chuyện giọng nghe nhẹ nhàng lắm, nhà nội mình cũng Bắc 54, nhưng mình sống với mẹ ở SG, rồi lớn lên đi tùm lum chỗ, nên giọng nói mình cứ lơ lớ, chả ra miền nào cả hiii. Lúc đó anh NT có gọi điện tới, nói láp dáp vài câu. Đến 17h mình và em tranh thủ đi sớm, vì giờ đó sợ bị kẹt xe. Vậy mà khi tới ga, còn 8 phút nữa là xe lửa chạy rồi đó, may ghê. Tại cái khúc đường vào ga, đường nhỏ xíu mà toàn là taxi và xe buýt, cứ tưởng đâu trể giờ luôn rồi chớ.

Lên xe được 1 lúc là xe chạy, đêm đó ngồi gần 1 đoàn người du lịch khác, có ông đã say nên nói chuyện lè nhè, nghe mà bực ghê. Vậy mà mấy ổng còn rủ vào nhà hàng trên xe nhậu tiếp, mấy ông già này sung ghê. Khi đó, cô LTT gọi điện, hỏi là mình về VN khi nào, mình nói mới về được vài ngày, và hẹn sẽ gặp cô vào 1 ngày gần nhất. Sau đó anh NT điện tới, 2 anh em buông dưa lê cả tiếng đồng hồ, nói đủ thứ chuyện trong blog và trên núi. Chia tay anh NT xong, mình khò 1 giấc, nửa đêm mấy ông sỉn nói cười, hát hò, có ông còn làm cả thơ, mà dạng thơ này là thơ con cóc (theo mình thấy thế).

Vừa bực vừa đói, thôi dậy luôn, ngồi mở hộp xôi gà mình mua trên đường tới ga, ra ăn. Dòm đồng hồ, đã 3h rồi mà sao chưa tới nhở? thấy ông bảo vệ đi ngang, mình hỏi ổng, ổng nói tới 5h mới đến ga Nha Trang. Mình lấy điện thoại ra gọi cho BN:

-Bà ơi, 3h tàu chưa tới đâu nha, bà cứ ngủ đi, khi nào tới tui gọi cho bà biết.

Thế là ngồi gật gù, cho tới trời mờ sáng. Khi loa phát thanh bắt đầu giới thiệu về Bình Dương (đáng ra phải là Nha Trang, không biết nhân viên làm việc kiểu gì).

-Bà ơi, sắp tới rồi nha, bà ra ga đón tui đi.
-Ok tui đi ngay bây giờ, bà ra cổng ga chờ tui nghen.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến thăm quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 3 I_icon13Wed 11 Nov 2009, 17:29

Shiroi đã viết:
Dạ em đâu có khoe... chỉ xí gạt ai tưởng thiệt thôi... :ae_053:


@ Gai muội, Slide mấy tấm hình đẹp quá chừng chừng, chuyến đi coi vui quá à...

Chuyến đi vui lắm tỷ ui, nhưng mà bận tối mặt, muội chạy xô riết mà uể oải cả người.
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến thăm quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 3 I_icon13Tue 03 Aug 2010, 18:19

TH
Hồi đó Gai ra đường chơi, quen bạn mới, người ta hỏi tuổi để dễ xưng hô, Gai nói "kêu bằng gì cũng được, đừng kêu bằng mày là được rồi" Laughing . Còn bây giờ thì Gai lại nói "kêu bằng mày cũng được" haha, xem ra miệng lưỡi Gai ngày càng kinh dị :potay:

9 tỷ
Gai trải chiếu cho tỷ ngồi nghen, ngồi mệt rồi tỷ lăn ra nằm thiêm thiếp, đợi Gai kể tiếp rồi đọc tiếp hiii hun
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




1 chuyến thăm quê - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
1 chuyến thăm quê
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thắc mắc về việc ghé thăm "nhà"bạn bè hàng xóm láng giềng
» Lời những bài tân vọng cổ
» Thăm thầy
» Kính thăm Thầy, Tỷ
» Tranh thơ Tú_Yên
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Gai Mắc Cỡ-