Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Yesterday at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Yesterday at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Sun 19 May 2024, 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Sun 19 May 2024, 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 1 chuyến thăm quê

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến thăm quê - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 2 I_icon13Fri 02 Oct 2009, 04:13

Thiên Hùng đã viết:
... hihihi nhưng Gai nhớ, đừng bắt chước câu giờ như thầy AH nha ... 1 chuyến thăm quê - Page 2 1755 1 chuyến thăm quê - Page 2 661736
sao anh đổ hết cho anh AH một mình vậy nè Evil or Very Mad :thua:
Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

1 chuyến thăm quê - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 2 I_icon13Fri 02 Oct 2009, 04:34

Shiroi đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
... hihihi nhưng Gai nhớ, đừng bắt chước câu giờ như thầy AH nha ... 1 chuyến thăm quê - Page 2 1755 1 chuyến thăm quê - Page 2 661736
sao anh đổ hết cho anh AH một mình vậy nè 1 chuyến thăm quê - Page 2 Icon_evil 1 chuyến thăm quê - Page 2 913799
1 chuyến thăm quê - Page 2 Icon_biggrin

hiihihii thì, tại, bị ... ảnh câu lâu hơn 1 chuyến thăm quê - Page 2 762104 1 chuyến thăm quê - Page 2 816802
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến thăm quê - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 2 I_icon13Fri 02 Oct 2009, 13:18

1 chuyến thăm quê - Page 2 762104 anh TH nói đúng á, thầy nào thì trò nấy, em cũng định câu giờ, nhưng...có lẽ là không lâu bằng thầy AH của em đâu 1 chuyến thăm quê - Page 2 Icon_razz
Em có bắt chước đâu nè, tại bị nhiễm mà 1 chuyến thăm quê - Page 2 100612
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến thăm quê - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 2 I_icon13Fri 02 Oct 2009, 22:13

Lúc đó ba (sau) mình ổng nằm võng ngoài hiên, mình hỏi ổng:

-Ba khỏe không? chắc là khỏe và vẫn còn 1 chuyến thăm quê - Page 2 363803 lai rai chứ gì?

Nói trúng ý ổng quá, nên ổng 1 chuyến thăm quê - Page 2 100612 trừ. Rồi mình xách giỏ vào phòng em gái, soạn đồ ra (vì có đem giày và áo về cho em gái) rồi đi tắm. Tắm xong dọn cơm cả nhà ngồi vào ăn, xong màn ăn em gái đi rửa chén, còn mình ngồi nói chuyện với mẹ, nhưng mà chưa gì mẹ đã nhờ vả rồi: 1 chuyến thăm quê - Page 2 913799

-K (tên cúng cơm của mình) ơi! con vắt sổ phụ mẹ đi.
-Con đâu có biết vắt, làm sao vắt? (mẹ đang may gia công)
-Dễ lắm, mẹ chỉ sơ là con làm được à. Mà thôi con ráp cho dính lại, dễ hơn vắt sổ nè.
-Làm dùm rồi tới khi lãnh tiền, có nhờ con lãnh dùm không vậy mẹ 1 chuyến thăm quê - Page 2 Confused (vậy mà bả 1 chuyến thăm quê - Page 2 Icon_lol trừ)

Sau đó là ngồi vô máy, may vài cái đầu, đường chỉ méo xẹo như đang 1 chuyến thăm quê - Page 2 363803 haha. Một lát sau, rốt cuộc cũng quen tay và đường chỉ thẳng dần. Trưa hôm đó, mình may từ trưa tới tối luôn, gần được 200 cái quần. Rồi muốn lên mạng mà ấm ức, ở nhà có máy nhưng nó bị hư rồi, tới khi mượn được cái laptop của thằng em rể, thì mạng bị hư, ghét quá không kêu người vô sửa luôn. Mà sửa rồi thì chắc cũng không có thời gian mà vô net, vì bận đi chơi tối mặt 1 chuyến thăm quê - Page 2 191732 luôn mà kakaka. Tối đó khoảng 21h mình ra tiệm net gọi điện cho ox, vì gọi bằng thẻ điện qua net tính ra rẻ lắm, nếu chat voice bằng YM thì không tốn tiền luôn (tất nhiên phải tốn tiền net).

1 chuyến thăm quê - Page 2 658251 khùng ơi, mày ăn cơm chưa?
-Trời! mày đó hả? mày đang ở đâu vậy? không có bị rớt máy bay hả? 1 chuyến thăm quê - Page 2 804761
-Ở tiệm net chứ ở đâu, máy nhà tao hư rồi, không lên mạng được đâu, nhưng tao sợ mày chờ nên tao ra tiệm net chat với mày nè. Rớt gì mà rớt 1 chuyến thăm quê - Page 2 196228 , có rớt nó cũng chờ tao ở VN chơi cho đã, khi quay lại TQ có rớt tao cũng không sợ.
-Ý tao hỏi mày ở SG hay LT đó, chứ tao biết máy nhà mày hư rồi, đêm qua lúc mày ở nhà em rể mày, mày nói cho tao nghe rồi, mày quên rồi à? Mà mày chat voice được không? mày viết phiên âm 1 chuyến thăm quê - Page 2 Kopfschuettel tiếng Tàu, tao vừa đọc vừa đoán mệt quá à (ý nó chê mình cùi bắp đó 1 chuyến thăm quê - Page 2 762104 ).
-Ở đây làm gì có phông chữ Tàu mà gõ cho mày đọc, mà chat voice tao còn khoái, đỡ phải mỏi tay.

Ở tiệm net người ta cứ nhìn mình hoài, tại vì nói 1 hơi cái mình chèn tiếng Việt vô, nhưng mình có thói quen vậy rồi. Cũng chẳng để làm gì, mình làm vậy là cố ý dạy cho ox tiếng Việt, mình nghĩ lâu ngày chắc nó cũng nghe, nói được chút đỉnh (tại dạy trực tiếp ox không chịu học). Mà thật! từ khi quen mình, tiếng Việt của ox tiến bộ nhiều lắm. Chứ ngày xưa lúc 2 đứa mới quen nhau, ox nói được vài câu là cùng. Nhiều lúc nghĩ lại, 2 vợ chồng nhà mình mà sáp lại, nói chuyện với nhau như dân bán cá á. Vậy mà vui, 2 đứa cứ cười tít mắt cả ngày.

Sau khi xào nấu "ngôn ngữ" thập cẩm, em gái chở mình đi ăn hủ tiếu. VN hiện nay cái gì cũng mắc, chỉ có con người là rẻ thôi, 1 tô phở 15.000VND rồi. Trong khi 3 năm trước chỉ có 7.000 thôi, trong vòng 3 năm mà lên giá cỡ đó, không biết tính theo kiểu gì mà lên thấy chóng mặt. Ăn xong mua về cho mẹ 1 tô, còn ba thì khỏi, vì ổng ăn 1 chuyến thăm quê - Page 2 676775 ngập mặt mỗi ngày rồi. Đêm đó 2 chị em nói chuyện tới 1h luôn, nói đủ thứ chuyện, nói xấu ba và cô (nó). Không biết có phải mình bênh mẹ mình không, nhưng sao mình thấy họ sống không biết điều, nói chung là lần này về mình thất vọng 1 chuyến thăm quê - Page 2 Icon_mad về cô và ba của con em gái lắm. Nói 1 hơi em gái 1 chuyến thăm quê - Page 2 Sleep mất tiêu, còn mình thì lại trằn trọc 1 chuyến thăm quê - Page 2 Icon_eek y như đêm trước.

(Còn tiếp)


Được sửa bởi Gai Mắc Cỡ ngày Sat 03 Oct 2009, 12:04; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến thăm quê - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 2 I_icon13Sat 03 Oct 2009, 03:20

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Nói 1 hơi em gái 1 chuyến thăm quê - Page 2 Sleep mất tiêu, còn mình thì lại trằn trọc 1 chuyến thăm quê - Page 2 Icon_eek y như đêm trước.

(Còn tiếp)
Tỷ cũng như Gai muội, khó ngủ lắm, đi đâu xa là tỷ khỏi ngủ đi, trằn trọc cả đêm...
ban ngày mệt quá ngủ bù Laughing
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

1 chuyến thăm quê - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 2 I_icon13Sat 03 Oct 2009, 03:32

hihi ... Ba Gai kể chuyện thật dễ thương quá, nhất là cái đoạn đối thoại với anh xã đó 1 chuyến thăm quê - Page 2 Icon_biggrin , chỉ mơí có 1 ngày mà há Ba Gai, còn tơí 24 ngày nữa, tha hồ xí tỉ được nghe ké heng .

Mẹ của Ba Gai nhìn rất hiền lành va giỏi sức chịu đựng, chị ấy thật có phước mà có được cô con gái như em . Nếu có điện thoại về nhà, nhắn cho xí tỉ gửi lời thăm ...

Có thể xí tỉ sẽ bắt chước em, ghi lại những gì thoáng qua trong ngày, cũng là một cách chie sẻ vơí các bạn ảo về cuộc sống thật của mình ....

1 chuyến thăm quê - Page 2 205190
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến thăm quê - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 2 I_icon13Sat 03 Oct 2009, 19:52

quehuong đã viết:

Có thể xí tỉ sẽ bắt chước em, ghi lại những gì thoáng qua trong ngày, cũng là một cách chie sẻ vơí các bạn ảo về cuộc sống thật của mình ....

1 chuyến thăm quê - Page 2 205190

Xí tỉ viết đi nhen, mua vé ủng hộ tỷ nè, để Shiroi lót dép ngồi chờ đọc tỷ viết applause
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

1 chuyến thăm quê - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 2 I_icon13Sun 04 Oct 2009, 02:47

hic .... muốn viết mà hổng biết viết sao nè Shiroi ui, một ngày như mọi ngày, ăn ngủ ...đi chơi ...bắt đầu từ đâu đây .... 1 chuyến thăm quê - Page 2 Icon_scratch
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến thăm quê - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 2 I_icon13Wed 07 Oct 2009, 00:15

8h sáng:
-Chị ơi, dậy đi, nắng lên rồi kìa.
-Nắng lên kệ nắng chứ, mắc mớ gì tới tao??
-Trời ơi cái bà gòm này, dậy đi ăn sáng, đưa thằng SuBin (em út) đi học, rồi đi chợ mua đồ, rồi còn bao nhiêu thứ em phải làm nữa.
-Ừ! thì mày đi tắm đi rồi tao dậy.
-Chị 3 ơi, dậy đi chị 3 (thằng út nó kêu), ngủ gì ngủ hoài.
-Ngủ hoài đâu trời, mới ngủ được có 1 tí.

1 chuyến thăm quê - Page 2 60aacba5-1

Nó đứng ngay sạp tạp hóa của mẹ Gai đó


Lòng không muốn nhưng cũng phải lồm cồm ngồi dậy, không dậy 1 hơi chắc tới phiên bà già vô kêu à. Vô nhà tắm làm vệ sinh tổng quát, rồi ra thay đồ cho em gái chở mình và thằng út đi.

-Chị ăn gì?
-Ăn cơm tấm đi

Nó chạy 1 mạch tới tiệm cơm tấm, bà bán cơm tấm quơ tay ra dấu hết rồi. Chuyển qua ăn bún bò Huế, cũng hết luôn, đành phải ăn phở, phở là món ruột của thằng út. Khi đang ăn phở, bà bán phở chỉ nhỏ em mình nói:

-Đây là cô ruột phải không (tại 2 đứa nó giống nhau lắm), còn đây là mẹ phải không? (bả nói mình là mẹ của thằng em mình há há).

-Không phải đâu, đây là chị 3, đây là chị 4 đó dì, nói chung 2 người toàn là chị nó không đó.

Sau khi ăn xong, chở thằng út đi trường mẫu giáo, còn 2 bà chị chạy ra chợ mua đồ bán cho mẹ, sẵn đi chợ luôn. Hôm đó mình đòi ăn cá kèo kho + đậu bắp luộc, nhưng không còn cá kèo vì tội đi chợ trể. Nhỏ em mua cho 1 mớ cá lóc ruộng, kho tiêu cũng ngon bá cháy không thua cá kèo tí nào hehe. Về tới nhà, nhỏ em thả mình ở nhà, nó xách xe đi tiếp, vì gần đám cưới rồi, còn bao nhiêu thứ phải lo. Đem đồ bán ra sắp đoàng hoàng cho mẹ, còn mẹ thì làm đồ ăn rồi nấu cơm. Buồn buồn lấy điện thoại ra gọi, đưa mắt 1 vòng trong cái sổ điện thoại, rồi chọn số bà My.

-Alo hiii
-Ai vậy? kiếm ai?
-Chị ơi, em kiếm chị N.
-Chị N đây nè, ai vậy? alo...
-Trời ơi, sao cái gì mà ồn dữ vậy trời, tui nè. Tui nè bà, đừng hỏi tui là ai nghen.
-Ờ mà bà là ai?? để tui ra ngoài nghe, tui đang nhậu với đám bạn.
-Trời đất ơi, tui nè...tui là 1ngay, tui về VN được mấy bữa rồi, bà quên tui rồi hả?
-Trời ơi, tưởng bà già nào không à, sao bà nói chuyện tiếng già quá vậy?
-Vậy mà già, bình thường thôi mà, có ai chê già bao giờ, có mỗi mình bà.
-Hahaha mới nghe tui tưởng bà già nào hơn 40 tuổi không chứ, rồi bà đang ở đâu vậy.
-Tui ở nhà tui chớ ở đâu, hỏi ngộ.
-Ý hỏi là nhà ở đâu, đặng tối đi nhậu.
-Ở LT lận, tối không đi được đâu. Chiều mai tôi lên SG, nếu muốn (nếu thôi nghen, không có bắt buộc) gặp tui thì bà ra ga Hòa Hưng, tui ở đó chờ bà.
-Ờ thì để mai tui coi, nếu không có chuyện gì thì tui tới.

2 con mẹ nói chuyện cười tít mắt, y chang như quen từ kiếp nào không bằng. Nhưng thật sự đó là lần đầu nói chuyện qua điện thoại, còn bình thường thì chỉ chat (sáp lại như 2 con mẹ bán cá) và phá trên blog thôi. Rồi xong 1 cuốc điện thoại, bả nhậu tiếp, còn mình cũng muốn nhậu lắm, nhưng đường xá xa xôi, lên xuống không tiện. Đành ngậm ngùi chờ tới ngày off ở SG, gặp nhau luôn thể. Thôi thì thôi thế thế thì thế thôi, đành coi nhà cho mẹ chứ biết làm gì bây giờ.

-Dì ơi, bán cho con 2.000 kẹo đi.

Đang dáo dác với vẻ mặt "con cáo già ngơ ngác" thì mẹ ở trong bếp nghe, liền nói:

-Kẹo trong bình, hình bình sữa á, 500/ 2 cục.

Và cứ vậy đó, ai tới nhà mua gì cũng không biết giá, cứ đi tìm mẹ hỏi giá hoài hehe. Ăn cơm xong thì mình lại ngồi vô cái máy vắt sổ phụ mẹ, cho tới chiều thì tắm rửa, ăn cơm. Sau đó là tới mục thử đầm, vì trước khi về mình hỏi nó để mình đem đầm về mặc ăn đám cưới, nhưng nó nói:

-Chị đừng đem gì về, quần áo bên này em nhiều lắm. Em mới mua 3 cái đầm chưa mặc lần nào, chị lấy mà mặc đi.

Vậy đó, mình nghe lời nó không đem đầm về, cho tới khi mình thử đầm, thì ôi thôi...y như đang bơi trong vải vậy đó, rộng thùng thình, 2 cái tay và chân như cây tăm, nhìn mắc ói luôn. Và rồi nói tới nói lui, mình đòi đi mướn áo dài, chứ may thì đâu có kịp, mà may xong thì mặc có 1 lần thôi...uổng....Vậy là xách xe đi coi áo cưới trước, thật ra là nó coi rồi, nhưng nó muốn dắt cho mình đi coi lại, coi có áo nào mặc không đẹp thì đổi áo khác. Ra tiệm thử áo, người ta cứ hỏi mình là ai, em gái nói là "chị của em" đó, nhưng ai cũng nhìn lại mình vì không tin mình là chị nó, tại mình ốm hơn nó và già hơn nó có 1 tí (mà sao nó thua mình tới 6 tuổi lận, mà nhìn nó cứng ghê). Nói chung là đi đâu cũng bị người ta hỏi, riết rồi mình nói:

-Ai có hỏi mày tao là ai, mày nói tao là em mày nha hông.
-Sao vậy?
-Thì tại mày be hơn tao, nên không ai tin tao là chị mày haha

Rốt cuộc là đổi lại 1 cái áo màu đồng, áo này nhìn đẹp nhưng mà nó nói không hạp với mạng nó, nó mạng kim, nên đổi cái màu xanh lá lòe loẹt. Công nhận áo cưới ở LT rẻ ghê, có 1.800.000/ cái à, hồi cuối năm 2002 mình mướn ở Hà Nội tới 4.500.000/ cái lận. Xong phần nó, thì mới phần mình, nó chở mình tới 1 tiệm áo cưới khác, nhưng tiệm này áo dài nhiều hơn tiệm khi nãy. Và mình kêu người ta lấy màu nhã nhặn 1 tí, thử 2 cái là mình đã chọn được cái vừa ý rồi.

-Chị này eo nhỏ xíu.
-Ờ! eo bả vậy đó, giờ là 60 bự hơn được 1 tí rồi đó, chứ hồi trước có 58 à.
-Kệ tao nghe, vậy mà có người muốn eo nhỏ không được á...hớ...hớ...

Đứng cho người ta đo, rồi trả tiền luôn hehe ở đây cho mướn cũng rẻ rề, 50.000/ áo dài, mà áo cũng còn mới lắm, màu thì cũng đẹp, màu vàng như trứng gà đã được hòa tan và vạt áo bằng ren. Chỉ mướn 1 cái thôi, vì mình còn 1 cái áo dài tím may hồi năm 2000, cái đó để khi em gái nó làm lễ cưới ở nhà thờ...mặc, còn cái mướn này thì để khi đưa dâu mặc cho lịch sự. Ra khỏi tiệm, mình đòi đi ăn bánh xèo miền Trung, loại bánh này nhỏ và giòn, không bự như bánh xèo thường, bự quá chưa ăn nhìn đã ngán. Kêu 5 cái ăn trước, ăn không đủ thì kêu tiếp. Khi đó thì bạn của em mình gọi điện kêu inh ỏi, vì nó nhờ mấy đứa bạn học bưng quả dùm, nên phải mướn áo dài cho tụi nó mặc luôn.

Vậy là kêu mấy đứa ra ăn luôn, ăn xong rồi đi. Công nhận mình nhỏ xíu như vậy mà ăn được 5 cái bánh xèo, 1 trứng vịt lộn và 1 ly trà đá, ít ăn mà nhờ mạnh nuốt ò, ẹt...ẹt...Ăn xong mình nhờ nó chở tới tiệm net nói chuyện với ox 1 tí, sau khi bọn nó mướn xong áo dài thì em gái quay lại rước mình. Về tới nhà nói láp váp, ba, mẹ và thằng út đi ngủ, còn 2 chị em mình thì thức canh người ta đánh bida tới 1:30' luôn. Dù sao cũng không ngủ được, thức thì thức, ai sợ ai. Đêm đó làm như mệt hay là hơi quen chỗ, nằm xuống khò 1 giấc tới sáng luôn.

(Còn tiếp)


Được sửa bởi Gai Mắc Cỡ ngày Wed 11 Nov 2009, 17:32; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến thăm quê - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 2 I_icon13Wed 07 Oct 2009, 00:16

Viết đi 8 tỷ, muội ủng hộ nhiệt tình lun á 1 chuyến thăm quê - Page 2 100612
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




1 chuyến thăm quê - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
1 chuyến thăm quê
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thắc mắc về việc ghé thăm "nhà"bạn bè hàng xóm láng giềng
» Lời những bài tân vọng cổ
» Thăm thầy
» Kính thăm Thầy, Tỷ
» Tranh thơ Tú_Yên
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Gai Mắc Cỡ-