Bài viết mới | Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Fri 25 Sep 2015, 06:32 | |
| Họa Lưỡng Đầu Sà quả khó ghê ! Nào ngờ Cẩn Vũ quá rành nghề Avh chàng Ma Nữ đành vung bút Hồng Nhỏ xin nàng thả cửa chê
NÀNG ĐEO CHÀNG QUÁ BỊ ĐÁ LĂN QUEO
Đeo quá nên nàng bị đá queo ! Treo ngòng càng sớm sống trong nghèo Bậu dằm nào thạo khôn bằm dậu Keo lố không quen khó cố leo Vột cướng kho to đành vướng cột Vèo qua của bé bị va kèo Vớt bèo tiền bạc bay vèo bớt Meo cấy nương khô được mấy keo ?
Ma Nữ |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Fri 25 Sep 2015, 12:26 | |
| "Vột cướng"...là món gì dzậy hở bác Ma Nữ? |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Fri 25 Sep 2015, 13:14 | |
| Lý do tại sao tôi dùng hai chữ Vột Cướng là tại tôi có nghe một bé gái chọc con bạn bị bệnh báng, cái bụng thè lè to như có chửa làm khổ bạn bằng hai tiếng Cứa Chỏ = Có Chửa nó cãi lại hai chữ đó là của cháu sáng tác đó miễn là nó là nói lái cho chữ Có Chửa là được rồi cháu chẳng cần phải thắc mắc bác ạ nhưng mà đó là cãi bướng , Thực ra tội định dùng hai chữ Dột Cựa = Dựa Cột cơ đấy Nhưng vì muốn cãi bương lý lắt cho vui vì đó là thơ cho vui mà .Rút cục Vột Cướng Là đầu rắn thứ hai ,nói lái của vướng cột mà thôi . Bậy dùng hai chữ Dột Cựa<=> Dựa Cột liệu có được chỉnh không ta ? |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Fri 25 Sep 2015, 13:55 | |
| RA ĐƯỜNG GẶP HẠN. Theo quà biếu sếp bụng thà queo Vèo! ngốn năm lương cạn vốn nghèo Thịt, quả nhiều hàng ưng thả quỵt Heo, lòng đắt chợ miễn hòng leo Bạc nhèo trả chỗ nghe bèo nhạc Hèo cụt quăng nơi nhắm hụt kèo Giận chứ! Ông Tây quyền dứ chận Đeo cầy suỵt táp huyết đầy keo Cẩn Vũ. 25/09/2015 ------------------------------------------ Họa típ đi Bác Ma Nữ ơi!!!!!!
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Sat 26 Sep 2015, 05:47 | |
| Tôi muốn đưa vào CB một bài thơ làm theo văn biền ngẫu với bằng trắc riêng từng dòng.Xin mời chư vị nhàn lãm : SAO CHO NƯỚC VIỆT TRƯỜNG TỒN Tết ngựa chẳng thể tổ chức tốt Xuân dê cần nên hình thành hay Địch thủ độc ác khắp hướng Bắc Anh em thân thương đầy phương Tây Phải gấp chấn chỉnh giống Việt đó . Nên mau xua tan nòi Mông nầy Chẳng lẽ suốt kiếp chịu nhuc mãi ? Làm sao trường tồn cùng trời mây ?
Ma Nữ (LTĐQB ) |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Sat 26 Sep 2015, 06:04 | |
| THẮC MẮC TUỔI SƯ PHỤ?
Đào viên ấm cúng tựa gia đình Giỏi, kém, sang, hèn, chẳng trọng khinh Bốn biển quây quần vui áng phú (Có người ta thường nói là cửa Không và Sân Trình không ? Sao lại là Áng Phú xin giải thích ) Năm châu tụ hội mến sân trình Nhiều khi Tỉ vắng môn sinh đợi Lắm lúc Thầy rầu đệ tử kinh Hỏi khẽ câu này xin chớ lộ Tuổi gì sư phụ biết không…huynh?
Cẩn Vũ. 24/09/2015 |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Sat 26 Sep 2015, 06:29 | |
| RA ĐƯỜNG GẶP HẠN. Theo quà biếu sếp bụng thà queo Vèo! ngốn năm lương cạn vốn nghèo Thịt, quả nhiều hàng ưng thả quỵt Heo, lòng đắt chợ miễn hòng leo Bạc nhèo trả chỗ nghe bèo nhạc Hèo cụt quăng nơi nhắm hụt kèo Giận chứ! Ông Tây quyền dứ chận Đeo cầy suỵt táp huyết đầy keo Cẩn Vũ. 25/09/2015
Mỗi thể ra công họa một bài May ra có thể tán lai rai Thân ngoài bẩy chục đành cam phận Sức vóc còn đâu thủa trẻ trai "Hát nói" chép ra đưa Cẩn Vũ
Mong Bông Hồng nhỏ lại ra oai
Phun châu nhả ngọc cùng bè bạn
Chắc chắn ai ai cũng chịu tài
Hồng Hồng ,Tuyết Tuyệt thực là hay
:Hát nói " Cụ Dương đáng bực thày Ma Nữ đánh liều đua một chút Cầu mong Cẩn Vũ góp bài hay
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Sat 26 Sep 2015, 07:02 | |
| Hát Nói
GHẾ MẪU
Mưỡu Tiền :
Xưa Kia Dũng muốn yêu bà Bà chê Dũng nhỏ chẳng ra trò gì! Dũng nay vạm vỡ phương phi Bà muốn lấy Dũng Dũng khi bà nhầu
Nói:
Hùng Hùng ,Dũng Dũng Mới ngày nào lúng túng biết chi đâu Mười lăm năm thấm thoắt có bao lâu Chợt ngoảnh lại đã thấy ngầu dễ sợ ! XƯA CHỊ CHÍN MÙI , EM ẤM Ớ NAY EM HƠ HỚ CHỊ SỒN SỒN Trong vòng tay hít hít hôn hôn Nào ai biết duyên còn hay đổ nợ TRAI ĐÔI MƯƠI HUNG HĂNG HĂM HỞ GÁI NGŨ TUẦN DẤM DỚ SƯỢNG SÙNG Nhìn nhau lòng đã ngại ngùng Trống chầu ai gõ tùng tùng trêu người Thực là dở khóc dở cười ...
Ma Nữ
Được sửa bởi Ma Nu ngày Sat 26 Sep 2015, 07:14; sửa lần 1. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Sat 26 Sep 2015, 07:08 | |
| - Ma Nu đã viết:
- Hát Nói
GHẾ MẪU
Mưỡu Tiền :
Xưa Kia Dũng muốn yêu bà Bà chê Dũng nhỏ chẳng ra trò gì! Dũng nay vạm vỡ phương phi Bà muốn lấy Dũng Dũng khi bà nhầu
Nói:
Hùng Hùng ,Dũng Dũng Mới ngày nào lúng túng biết chi đâu Mười lăm năm thấm thoắt có bao lâu Chợt ngoảnh lại đã thấy ngầu dễ sợ ! XƯA CHỊ CHÍN MÙI , EM ẤM Ớ NAY EM HƠ HỚ CHỊ SỒN SỒN Trong vòng tay hít hít hôn hôn Nào ai biết duyên còn hay đổ nợ TRAI ĐÔI MƯƠI HUNG HĂNG HĂM HỞ GÁI NGŨ TUẦN DẤM DỚ SƯỢNG SÙNG Nhìn nhau lòng những ngại ngùng Trống chầu ai gõ tùng tùng trêu người Thực là dở khóc dở cười ...
Ma Nữ |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Sat 26 Sep 2015, 22:01 | |
| Bác Ma Nữ ui! thì Cẩn Vũ đã nói là Cẩn Vũ tài hèn sức yếu mừ, - Chữ : Cửa Khổng - Sân Trình đã có quá nhiều người dùng rùi, nên CV mới dùng chữ khác khác tí tẹo cho nó lạ í mà. Chắc bác lại chê thất đối chứ gì? huhu...( nếu dùng chữ " Cửa Khổng thì lại bị dính phong yêu, thế nào cũng bị quì vỏ sầu riêng đó) - Thể " Hát nói" Cẩn Vũ chưa biết, khi nào học xong CV sẽ trở lại hầu bác nha. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |