Bài viết mới | Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Thu 20 Aug 2015, 08:19 | |
| hihi.....Đáng nhẽ câu bảy phải là :
"Chẳng lẽ suốt kiếp chịu nhục mãi" Cẩn Vũ cũng mún họa lắm, nhưng ngại sư phụ mắng là theo phá cách đó.Nếu Thầy cho phép là Cẩn Vũ họa liền á. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Thu 20 Aug 2015, 08:53 | |
| Cám ơn Cẩn Vũ nhiều lắm lỗi tại mình viết mà không coi lại đáng đánh đòn vì cái tật láu táu
Bây giờ xin nhớ kỹ : Cẩn tắc vô áy náy mới được |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Thu 20 Aug 2015, 08:56 | |
| Cẩn Vũ cũng mún họa lắm, nhưng ngại sư phụ mắng là theo phá cách đó.Nếu Thầy cho phép là Cẩn Vũ họa liền á. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Thu 20 Aug 2015, 09:15 | |
| Cám ơn Cẩn Vũ Nhiều lắm đứng là Ma Nữ đáng đánh đòn vì tật láu táu viết rồi không đọc kĩ Lại Mới được :Cẩn Tắc vô áy náy . Có lẽ Cẩn Vũ chọc quê Ma Nữ nên viết : cũng mún lắm Thôi họa thử mau cho vui |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| | | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Thu 20 Aug 2015, 09:37 | |
| Cám ơn Cẩn Vũ Nhiều lắm đứng là Ma Nữ đáng đánh đòn vì tật láu táu viết rồi không đọc kĩ Lại Mới được :Cẩn Tắc vô áy náy . Có lẽ Cẩn Vũ chọc quê Ma Nữ nên viết : cũng mún lắm Thôi họa thử mau cho vui |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Thu 20 Aug 2015, 09:46 | |
| Kính gửi nhị thi nương Cẩn Vũ & Văn Cali Mong nhiều xướng họa đặng chung vui Được đọc văn thơ rõ chín mùi Bạn hữu anh em cùng đóng góp Thi sơn lên mãi quyết không lùi KHÔNG CỎ ? /CÓ KHÔNG ? Không không ,Có có có hay không ? Chồng chất bao nhiêu việc chất chồng ! Kiếm Thiện tha hồ ra sức kiếm Trông Chân thả cửa cố công trông Tóc râu quấn quít thây râu tóc Lông lá quân queo mặc lá lông Chữ Mỹ thêm vào cho đủ bô. Bông hoa sữa nở trắng như bông Còn thể Biền Ngẫu thơ này đáng họa chăng ------------------------------------- Hãy tạo cho đời lúc mãi vui Thơ hoa, nhạc gấm đủ bao mùi Đào Viên thỏa sức tưng bừng quậy Dẫu trán vù sưng cũng chả lùi
KHÔNG TÌNH, TÌNH KHÔNG.
Không tình, mộng lắm cũng tình không Chồng xấu cầm duyên tủi xấu chồng Nhậu quát thêm mồi hôm quát nhậu Trông chìa nốc rượu buổi chìa trông Gió đua cánh phượng tà đua gió Lông dựng khăn chồn gáy dựng lông Tội kể thêm phiền ngưng kể tội Bông thời lỡ vận hết thời bông
Cẩn Vũ. 20/08/2015 |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Tue 22 Sep 2015, 09:04 | |
| Nối lại trò vui cùng Cẩ Vũ :
Cẩn Vũ thơ Đường tuyệt tác hay Trao Bông Hồng Nhỏ mấy bài này Vui lòng họa thử vài câu nhé Thi Các Đào Viên khoái trí thay
A) Đường Thi Biếnn Thể : Thơ Tiệt Hậu
Vinh Tôn Ngộ Không
Bụi rậm vin hoa cứ ngỡ là ... Leo bầm kiếm quả thực ra là ... So cùng Đại Thánh xem chừng giống ... Sánh với Bạch Viên mới đúng là ... Nhíu mặt nhăn mày sao có dáng ... Phùng mang trợn mép hệt như là ... Dòm nhà móc vách hình như thể ... Đỏ đít dài đuôi ấy chính là ...
LTĐQB
B ) Thơ Yết Hậu :
CON CÒ
Chân cao chân thấp bước lò dò Mệt lử mà sao cứ thích mò ! Chẳng phải bồ nông không phải vạc CÒ!
CON NGAO
Hai bên múi mít đẹp hồng hào Giữa lưỡi lè ra giống cái mào Trai Bắc Nam Trung đều khoái nhắm NGAO
LTĐQB
CỦ KHOAI
Nào môn nào mỡ có khi tây Tron trịa đầu to thân dài dài Nhớt nhớt dai dai râu lởm chởm
KHOAI
GN Nữ SĨ |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Thu 24 Sep 2015, 15:04 | |
| - Trích dẫn :
- Ma Nữ Nối lại trò vui cùng Cẩn Vũ :
Cẩn Vũ thơ Đường tuyệt tác hay Trao Bông Hồng Nhỏ mấy bài này Vui lòng họa thử vài câu nhé Thi Các Đào Viên khoái trí thay
A) Đường Thi Biến Thể : Thơ Tiệt Hậu
Vinh Tôn Ngộ Không
Bụi rậm vin hoa cứ ngỡ là ... Leo bầm kiếm quả thực ra là ... So cùng Đại Thánh xem chừng giống ... Sánh với Bạch Viên mới đúng là ... Nhíu mặt nhăn mày sao có dáng ... Phùng mang trợn mép hệt như là ... Dòm nhà móc vách hình như thể ... Đỏ đít dài đuôi ấy chính là ...
LTĐQB
B ) Thơ Yết Hậu :
CON CÒ
Chân cao chân thấp bước lò dò Mệt lử mà sao cứ thích mò ! Chẳng phải bồ nông không phải vạc CÒ!
CON NGAO
Hai bên múi mít đẹp hồng hào Giữa lưỡi lè ra giống cái mào Trai Bắc Nam Trung đều khoái nhắm NGAO
LTĐQB
CỦ KHOAI
Nào môn nào mỡ có khi tây Tron trịa đầu to thân dài dài Nhớt nhớt dai dai râu lởm chởm
KHOAI
GN Nữ SĨ -----------------------------------------
Cũng bởi Thầy rèn, phú tạm hay Bác Ma Nữ ngỏ, Vũ theo này Tài hèn trí cạn e không xứng Ngại phạm lỗi lầm xấu hổ thay. A) Đường Thi Biến Thể : Thơ Tiệt Hậu Vịnh Trư bát Giới ( Họa) Tai kia khủng thiệt! giống như là… Bản tính tham ăn bất kể là… Một đấu cơm vừng xơi chẳng thấm… Ngàn cân chĩa sắt múa không là… Bụng to núng nính đi tuồng hệt…. Mắt híp li ti rõ phận là… Tội nghiệt đầu thai nhằm đúng ổ… Cho nên Bát giới trở thành là… Cẩn Vũ. 24/09/2015 B )Thơ Yết Hậu : CON BÒ Xỏ mũi, đeo chuông, bốn cẳng dò Xe rơm kéo nặng dốc đê mò Gái thành tưởng nghé, ô hô! trật BÒ! ĐÀO Quả chín cây kia rũ mé hào Da trơn láng nhẩy cuống như mào Ngờ Lê chẳng phải, Xoài không đúng ĐÀO! LAI Tóc xoắn môi trề đích thị Tây Chân cô đụng nách quá chừng dài Hỏi qua: bố Việt, me…Ma- Rốc. LAI!
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Thu 24 Sep 2015, 23:10; sửa lần 2. |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG Thu 24 Sep 2015, 19:59 | |
| Bác Ma Nữ xướng nhìu wá rùi, bi giờ để Cẩn Vũ xướng một bài nha! QUA ĐÈO GẶP HỔ. Đèo qua khớp trật, ngỡ đà queo Trèo ngấn ba- lô biệt trấn nghèo Cọp nống kinh tâm “giò” cống nộp Mèo lo thất đảm núi mò leo Trượng, dao cạnh nách lùa trao dượng Bèo, cám trên vai quẳng bám kèo Lệ ứa đôi hàng duyên lựa ế Treo cào rớt oạch, mũi trào keo
Cẩn Vũ. 24/09/2015
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ KHOÁN THỦ VĨ NGÂM HẠN VẬN KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |