Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:34
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:12
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 23 Aug 2014, 10:12 | |
| - Trăng đã viết:
Nhắc tới lớp sơ cấp Đường luật,đau lòng ghê lắm PN à ,lẹt đẹt bài 1 hoài hà Không sao đâu Trăng, hồi PN mới vào lớp còn tệ hơn Trăng nữa đó. Nhờ có Thầy với các tỉ kiên nhẫn chỉ dạy nên PN đã được xuống núi rồi nè. Cố lên nha Trăng! |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 23 Aug 2014, 16:53 | |
| Thế Rồi
Thế rồi từ ấy anh xa Tóc mây biếng chải, trâm thoa biếng cài Một đêm mấy tiếng nghe dài Sầu đong trĩu nặng bờ vai héo mòn
Môi buồn nhợt nhạt mầu son Gió ru những tiếng nỉ non bên thềm Nhện giăng vạn sợi tơ mềm Bài thơ viết mãi chẳng thêm câu nào
Phương Nguyên 23/8/2014 |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 23 Aug 2014, 21:53 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
Nhắc tới lớp sơ cấp Đường luật,đau lòng ghê lắm PN à ,lẹt đẹt bài 1 hoài hà
Không sao đâu Trăng, hồi PN mới vào lớp còn tệ hơn Trăng nữa đó. Nhờ có Thầy với các tỉ kiên nhẫn chỉ dạy nên PN đã được xuống núi rồi nè. Cố lên nha Trăng! PN học trước Trăng nên Trăng gọi là tỉ nha Tỉ nè,hổng có Thầy nên mới dám nói đó tỉ,là dường như học cũng cần có năng khiếu nữa tỉ à,tỉ làm thơ hay,tứ thơ dạt dào như thơ chảy trong máu của tỉ vậy đó Có gì thì hướng dẫn Trăng chỉnh sửa mấy bài Trăng viết tào lao khi buồn nha tỉ,tặng tỉ : |
| | | thichvui78
Tổng số bài gửi : 562 Registration date : 20/12/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 23 Aug 2014, 22:20 | |
| Tỷ Phương Nguyên và Tỷ Cẩn vũ sáng tác rất điều đặng ý thơ trẻ trung Đệ rất thích , Học thơ người có năng khiếu thì học rất nhanh , còn dốt như thichvui thì thì cũng Thầy đì hết một năm đó Trăng ơi! Hồi đó thichvui học trức Tỷ Cẩn vũ và Tỷ phương Nguyên nhưng vì học dốt quá nên bị thầy chê là thơ con cóc , nhưng thichvui cũng kiên trì đi tới cùng, rốt cuộc sau một năm bằm dập cũng được xuống núi ha ha ! Trăng cố lên ! |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 23 Aug 2014, 22:36 | |
| - thichvui78 đã viết:
- Tỷ Phương Nguyên và Tỷ Cẩn vũ sáng tác rất điều đặng ý thơ trẻ trung Đệ rất thích ,
Học thơ người có năng khiếu thì học rất nhanh , còn dốt như thichvui thì thì cũng Thầy đì hết một năm đó Trăng ơi! Hồi đó thichvui học trức Tỷ Cẩn vũ và Tỷ phương Nguyên nhưng vì học dốt quá nên bị thầy chê là thơ con cóc , nhưng thichvui cũng kiên trì đi tới cùng, rốt cuộc sau một năm bằm dập cũng được xuống núi ha ha ! Trăng cố lên ! Trăng gọi"mấy người" là huynh nha Huynh nè,huynh học 1 năm thì Trăng có lẽ ..5 năm ,quên hoài nên sai hoài huynh à,nhưng cách dạy của thầy AH hay lắm,có phương pháp ngắn gọn,dễ hiểu,Trăng khó diễn đạt quá hà,nhưng Trăng sẽ bắt chước Thầy dạy và sửa bài kiểm tra cho hoc trò tỉ mỉ y chang vậy Nhận xét của Trăng về bút lực của hai tỉ trên cũng giống như huynh đó Cam ơn huynh đã động viên Trăng,hy vọng hoc thành tài để còn mau hoạ thơ với huynh ,ko thì cứ phải đoc rồi lui dìa hoài Chuc huynh và tỉ PN đêm ngon giấc |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 23 Aug 2014, 23:22 | |
|
Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Sat 23 Aug 2014, 23:24; sửa lần 1. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 23 Aug 2014, 23:24 | |
| - Trăng đã viết:
- thichvui78 đã viết:
- Tỷ Phương Nguyên và Tỷ Cẩn vũ sáng tác rất điều đặng ý thơ trẻ trung Đệ rất thích ,
Học thơ người có năng khiếu thì học rất nhanh , còn dốt như thichvui thì thì cũng Thầy đì hết một năm đó Trăng ơi! Hồi đó thichvui học trức Tỷ Cẩn vũ và Tỷ phương Nguyên nhưng vì học dốt quá nên bị thầy chê là thơ con cóc , nhưng thichvui cũng kiên trì đi tới cùng, rốt cuộc sau một năm bằm dập cũng được xuống núi ha ha ! Trăng cố lên ! Trăng gọi"mấy người" là huynh nha Huynh nè,huynh học 1 năm thì Trăng có lẽ ..5 năm ,quên hoài nên sai hoài huynh à,nhưng cách dạy của thầy AH hay lắm,có phương pháp ngắn gọn,dễ hiểu,Trăng khó diễn đạt quá hà,nhưng Trăng sẽ bắt chước Thầy dạy và sửa bài kiểm tra cho hoc trò tỉ mỉ y chang vậy Nhận xét của Trăng về bút lực của hai tỉ trên cũng giống như huynh đó Cam ơn huynh đã động viên Trăng,hy vọng hoc thành tài để còn mau hoạ thơ với huynh ,ko thì cứ phải đoc rồi lui dìa hoài Chuc huynh và tỉ PN đêm ngon giấc PN cám ơn Thích Vui và Trăng nhiều lắm đó. Chúc TV và Trăng nhiều sức khỏe, viết được nhiều thơ. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Mon 25 Aug 2014, 15:33 | |
| Vu Vơ Thứ Bẩy
Ông trời ơi, sao cứ mưa hoài thế Hay là ông cũng thấy nhớ người ta Rụng một hai, rồi ba bốn cánh hoa Em lại bói xem tình còn hay mất
Ngày kết bạn... cánh màu xanh thứ nhất Đối họa thơ ... cánh hồng thắm thứ hai Cánh thứ ba hít vội một hơi dài Khi bên ấy mang thơ về cất giữ
Ngồi miên man nhớ về hồi quá khứ Tay thẫn thờ dứt đến cánh thứ tư Đó là lần tin nhắn ở hòm thư Nằm lâu lắc mà em chưa chịu đọc
Gửi biểu tượng một cái thằng đang khóc Anh nói rằng "Quê lắm đó rồi nha!!!" Cánh thứ năm... nỗi nhớ đã vỡ òa Cứ da diết cứ xé vò trí não
Lòng đã cuộn như là đang có bão Hoa ơi hoa, mi có hiểu gì chăng Rất lâu rồi bên ý chả nói năng Dù có muốn ta cũng đành im lặng
Chỉ còn lại những cánh hoa màu trắng Em ngại ngần đặt xuống giữa bài thơ Nghe hồn dâng nỗi thương nhớ vô bờ Không dám vặt những cánh hoa thêm nữa
Muốn trách anh rằng đã quên lời hứa Không bao giờ được lạnh nhạt hững hờ Nhưng mà thôi tại em quá dại khờ Nên cứ thấy lòng nhớ ơi là nhớ...
Cả một rừng đầy hoa trắng li ti Em sẽ bói đến khi nào anh tới...
Phương Nguyên. 16/8/2014 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Tue 26 Aug 2014, 14:33 | |
| Nhắn Anh
Xa nhau lâu rồi anh có nhớ em không Có thấy lạnh trong căn phòng trống trải Nghe gió thổi ngoài rèm thưa mê mải Có thấy buồn đến tê tái tâm can
Em giấu nỗi đau bằng tiếng cười khan Bằng việc viết những bài thơ vô nghĩa Nhưng gọi cho anh... thì em không thể Chút tự ái trong lòng bắt em phải lặng im
Vẫn như xưa em thỉnh thoảng vô tìm Không tin nhắn, không một lời chào hỏi Em lại thấy trái tim mình đau nhói Nước mắt trào làm đôi mắt nhòe cay
Dù chưa lần ta nói tiếng chia tay Nhưng khoảng cách cứ vô tình xa mãi Nếu không níu sẽ khó lòng trở lại Mà níu rồi... em sợ phải đau hơn
Thôi một mình ôm ấp nỗi cô đơn Mong hạnh phúc đến với anh trọn vẹn Em không thể cùng anh như đã hẹn Bởi chúng mình đều bướng bỉnh như nhau...
Phương Nguyên. 15/8/2014 |
| | | thichvui78
Tổng số bài gửi : 562 Registration date : 20/12/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Wed 27 Aug 2014, 01:35 | |
| Hai bài thơ trên nói lên tâm trạng Tỷ rồi ,sao mà dễ thương đến thế, một tâm trạng hờn giận, trách móc ,ước gì ai đó hiểu được hé Tỷ ! |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 31 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 16 ... 31 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |