Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 14:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Today at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 00:04

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:14

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 I_icon13Tue 24 Jun 2014, 05:25

KẾT QUẢ BẢNG A


#
Bảng A
P
W
D
L
F
A
GD
PTS
1
Brazil
3
2
1
0
7
2
+5
7
2
Mexico
3
2
1
0
4
1
+3
7
3
Croatia
3
1
0
2
6
6
0
3
4
Cameroon
3
0
0
3
1
9
–8
0


Croitia và Cameroon bị loại

 :cheers: 
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 I_icon13Tue 24 Jun 2014, 05:32

Van Gaal khẩu chiến Sampaoli

Căng thẳng đã xảy ra giữa hai vị HLV Louis Van Gaal của Hà Lan và Jorge Sampaoli bên phía Chile sau khi 'cuộc đụng độ' tránh Brazil giữa hai đội kết thúc.

Theo Soccerway, HLV Van Gaal đã ghi đậm dấu ấn chiến thuật cao tay ở trận này khi đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0. Việc giành được 3 điểm trước Chile cũng giúp Hà Lan giành ngôi nhất bảng, qua đó có khả năng tránh đụng Brazil ở vòng đấu kế tiếp.

Song, HLV Sampaoli của Chile lại không cảm thấy tâm phục khẩu phục người đồng nghiệp. Ông cho rằng Van Gaal đã mang đến trận đấu một kiểu chiến thuật tiêu cực.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Van%20gaal1

"Chúng tôi không thể tìm ra được giải pháp nào để đối chọi với một đội chỉ biết phòng ngự và thực hiện các đường chuyền dài. Thậm chí, đó cũng không phải lối đá phòng ngự phản công. Chile muốn chơi bóng, còn Hà Lan thì không", HLV Sampaoli bực dọc cho biết.

Đáp lại, HLV Louis Van Gaal tỏ ra phớt lờ những lời khiêu chiến từ đối thủ, đồng thời khẳng định chiến thắng cho Hà Lan rất xứng đáng.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Van%20gaal

"Tôi không quan tâm HLV của Chile càm ràm điều gì. Bạn chỉ việc phải thi đấu theo đúng sức mạnh của mình. Tất cả đều hướng đến chiến thắng. Tôi sẽ chọn hệ thống thi đấu mang đến kết quả tốt cho Hà Lan", HLV Van Gaal đối đáp.

Thiên Yết - Thể thao Việt Nam

 :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue 24 Jun 2014, 05:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 I_icon13Tue 24 Jun 2014, 05:32

HanSiNguyen đã viết:
BRASIL - CAMEROON

Hãm thành dồn dập

Hai đội đã cống hiến một bữa tiệc bóng đá tấn công thịnh soạn.

Với tâm lý thoải mái sau khi chính thức bị loại, Cameroon đã chơi đầy tự tin dù phải đối mặt với đội chủ nhà. Dẫu vậy Brazil vẫn là đội vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm cận thành dễ dàng của Neymar từ đường chuyền của Gustavo bên cánh trái. Sau bàn thua, “Các chú sư tử bất khuất” dồn lên và tạo ra nhiều pha bóng sóng gió về phía cầu môn của Cesar.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 1403557021-brazil1
Cameroon (áo xanh) đã chơi hết sức nỗ lực

Ít phút sau khi chịu bàn thua, Nyom đi bóng dũng mãnh bên cánh trái, chuyền vào trong cho Matip kết thúc cân bằng cách biệt. Hấp dẫn chưa dừng lại ở đó, 2 bàn thắng khiến cho trận đấu càng trở nên sôi động hơn. Brazil thể hiện quyết tâm giành thắng lợi với những pha lên bóng nhanh. Vẫn là Neymar với một pha di chuyển khéo léo và dứt điểm hiểm hóc đưa Selecao vượt lên dẫn trước lần thứ hai.

Bước sang ngay đầu hiệp 2, Brazil đã cụ thể hóa những pha lên bóng liên hồi bằng bàn nâng tỷ số lên 3-1 của Fred. Có được cách biệt an toàn, các cầu thủ áo vàng dần giảm nhịp độ trận đấu đồng thời rút Neymar ra khỏi sân để anh có điều kiện dưỡng sức. Lối chơi chắc chắn của Selecao khiến đối thủ cũng không thể dâng cao và đến cuối trận Fernandinho tung ra cú đòn ấn định thắng lợi đậm đà cho đội nhà.

Với kết quả này Brazil đi tiếp với ngôi đầu bảng và gặp Chile ở vòng sau.

Tỷ số 4-1

Ghi bàn: Neymar 17', 34', Fred 49', Fernandinho 84' – Matip 26'

Đội hình ra sân:

Brazil: 12 Julio Cesar 6 Marcelo 3 Thiago Silva 2 Daniel Alves 4 David Luiz 11 Oscar 17 Luis Gustavo 8 Paulinho 7 Hulk 10 Neymar 9 Fred

Cameroon: 16 Charles Itandje 22 Nyom 21 Joel Matip 12 Henri Bedimo 3 Nicolas N'Koulou 17 Stephane M'Bia 7 Landry N'Guemo 18 Eyong Enoh 13 Eric Maxim Choupo-Moting 8 Benjamin Moukandjo 10 Vincent Aboubakar

PL - TT (Khampha.vn)

 :cheers:

Về quả làm bàn thứ 3 của Fred (Brazil) ở phút thứ 49 thì Fred ở vị trí việt vị, tuy nhiên trọng tài biên lẫn trọng tài chánh đều không thấy.
Truyền hình em coi đã cho quay lại nhiều lần và chứng minh Fred bị việt vị.
Dù sao, quả làm bàn đó có được kể hay không vẫn ảnh hưởng đến kết quả.

 :cheers: 
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 I_icon13Tue 24 Jun 2014, 05:37

Trong tay Van Gaal, ai cũng lợi hại

Một lần nữa HLV Louis Van Gaal của tuyển Hà Lan lại cho thấy nhãn quang chiến thuật thay người thuộc loại đáng gờm tại World Cup 2014 khi giúp đội nhà giành ngôi nhất bảng B với chiến thắng trước Chile.

Điểm nhấn của trận đấu được báo chí gán cho tên gọi tránh Brazil ở vòng 1/16 nằm ở hiệp 2 với những lần thay người  đầy hiệu quả của Hà Lan. Theo đó, những tiền trẻ Leroy Fer và Memphis Depay đáp lại sự kỳ vọng của HLV Van Gaal khi mang về các bàn thắng cho ‘cơn lốc màu da cam’. Một điểm chú ý ở đây là Leroy Fer và Memphis Depay đều còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Halan

Trước giờ bóng lăn, nhiều người dự đoán Hà Lan sẽ hạ Chile nhờ thực lực vượt trội hơn hẳn với đối thủ. Song, điều đó chỉ tồn tại trên lý thuyết bởi thực tế 90 phút trên sân cho thấy Chile đã tạo ra không ít những khó khăn cho đối thủ. Bằng lối chơi áp sát và giữ cự ly đội hình rất hợp lý, đại diện của Nam Mỹ đã vô hiệu hóa thành công các pha phối hợp của Hà Lan suốt 2/3 thời gian thi đấu.

Song, đoàn quân dưới trướng HLV Van Gaal vẫn có thể làm tung lưới đối thủ nhờ các pha làm bàn của Leroy Fer và Memphis Depay. Trong bàn đầu tiên, Leroy Fer bật cao đánh đầu đẹp mắt còn Memphis Depay đệm bóng cận thành sau pha bứt tốc độ dũng mãnh nơi Arjen Robben. Cả hai bàn thắng này cho thấy khả năng giải quyết trận đấu của Hà Lan rất đa dạng trong một trận cầu đậm chất toan tính về chiến thuật.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Halan1

Tựu chung, Hà Lan theo quan điểm nhiều người thi đấu không đẹp mắt và thuyết phục ở trận này. Tuy nhiên, điều quan trọng ở một giải đấu khắc nghiệt như World Cup là bàn thắng để giải quyết vấn đề. Nói về khía cạnh này, Hà Lan đã hoàn thành rất tốt. Hơn hết, Chile không phải đối thủ có thể dễ dàng làm ngơ để đại diện châu Âu thực hiện những pha đan bóng hay phối hợp. Tuy nhiên, kết thúc trận đấu thì Hà Lan vẫn ghi được 2 bàn.

Vượt qua Chile, Hà Lan kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng và ghi được 10 bàn, một con số rất ấn tượng. Qua từng trận đấu, người ta lại thấy đoàn quân dưới sự dẫn dắt của HLV Van Gaal ngày một trở nên hoàn hảo về lối chơi lẫn tính thực dụng rất cần thiết để tiến xa. Đáng nói, những cầu thủ trong đội đều còn khá trẻ nhưng sau mỗi lần ra sân đều để lại dấu ấn đậm nét. Đúng là trong tay Van Gaal có quá nhiều quân bài lợi hại!

TTVN

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 I_icon13Tue 24 Jun 2014, 05:41

Không có gì để phải bàn cãi

Neymar một lần nữa trở thành nguồn cảm hứng khơi nguồn cho bữa tiệc bàn thắng của Brazil đè bẹp Cameroon. Trên sân, Neymar như một thỏi nam châm thu hút mọi đường chuyền. Tất cả những nỗ lực của đồng đội, hàng tá đường chuyền, nhiều pha kiến tạo đều hướng đến mục tiêu duy nhất: Neymar.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Fred1

Với cá nhân cầu thủ này, anh đã có một vòng bảng hoàn hảo và hoàn toàn thỏa mãn sự kỳ vọng từ NHM nước nhà. Sau 3 trận, Neymar ghi được 4 bàn thắng, một thành tích rất ấn tượng với cầu thủ mới ở tuổi 22 và chơi kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Kỳ thực, tài năng của Neymar giờ không còn gì phải bàn cãi.

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 I_icon13Tue 24 Jun 2014, 10:43

Neymar là Messi của Brazil

HLV Scolari hết lời ca ngợi cậu học trò cưng Neymar sau chiến thắng 4-1 trước Cameroon vừa qua.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 1403573879-neymar-02
Pha solo ghi bàn tuyệt đẹp của Neymar ở phút 34:

Ở trận đấu giữa chủ nhà Brazil và Cameroon diễn ra rạng sáng nay, Neymar – niềm kỳ vọng số một của chủ nhà đã tỏa sáng với một cú đúp, đặc biệt là pha solo ở phút thứ 34 để giúp thầy trò HLV Scolari vượt qua đối thủ đến từ châu Phi với tỉ số 4-1. Chiến thắng này giúp Selecao giành vị trí nhất bảng A, qua đó tránh được việc gặp Hà Lan ở vòng 16 đội, đối thủ tiếp theo của Brazil sẽ là Chile.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Scolari của ĐT Brazil đã hết lời ca ngợi cậu học trò cưng Neymar, thậm chí “Big Phil” còn ví tiền đạo sinh năm 1992 này như Messi của Brazil. “Brazil phụ thuộc vào Neymar, cũng như Argentina phụ thuộc vào Messi vậy. Họ là những ngôi sao có thể làm nên sự khác biệt cho đội bóng của mình. Neymar là sự khác biệt của Brazil, như Messi của Argentina vậy”, HLV Scolari trả lời giới truyền thông.

Dù Brazil đã bị Matip của Cameroon có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 nhưng Scolari cũng không quên dành những lời khen cho hàng thủ của đội chủ nhà: “Tôi không có một chút lo lắng nào với hàng thủ, họ đã thi đấu rất tốt. David Luiz là một trong những cầu thủ quan trọng của chúng tôi…”

Nhiều người cho rằng việc chỉ phải gặp Chile ở vòng 16 đội sẽ giúp chủ nhà Brazil dễ dàng tiến xa hơn, nhưng “Big Phil” lại cho rằng “người hàng xóm” Chile là đối thủ không hề dễ chơi và ông không muốn gặp đối thủ này chút nào.

“Nhiều người nghĩ Chile không thể vượt qua vòng bảng, nhưng họ đã làm tất cả phải ngạc nhiên. Họ có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Nếu có cơ hội để lựa chọn, tôi sẽ chọn đối thủ khác chứ không hẳn là Chile. Bởi đá với Chile chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi Chile có một đội hình đồng đều, chất lượng, lối chơi của họ cũng rất có tổ chức và một chút tiểu xảo”, vị thuyền trưởng của Brazil cho hay.

Trong khi đó, HLV Volker Finke của ĐT Cameroon đã cho rằng chủ nhà Brazil xứng đáng với chiến thắng đậm này: “Brazil xứng đáng với chiến thắng này bởi họ đã tạo ra được nhiều cơ hội hơn chúng tôi. Hiệp một chúng tôi đã chơi tốt nhưng hiệp hai các cầu thủ đã mất tập trung và để thua. Chúng tôi rất thất vọng khi không thể giành được một chiến thắng tại World Cup này…”.

Vui mừng với cú đúp giúp đội nhà giành ngôi nhất bảng A, Neymar đã nói: “Đây có thể là trận đấu tốt nhất của chúng tôi, không chỉ bởi kết quả mà còn bởi cách chúng tôi thi đấu trên sân. Điều này cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng. Không hề có bất cứ áp lực nào với bản thân tôi. Tôi đang thực hiện ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi muốn làm tất cả những gì có thể để giúp Brazil giành chức vô địch”.

Cũng như ông thầy của mình, Neymar khá thận trọng trước cuộc đối đầu với Chile ở vòng 16 đội: “Chắc chắn chúng tôi sẽ phải đối đầu với đối thủ rất mạnh ở vòng đấu sắp tới. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một trận đấu hết sức khó khăn. Mọi người đều biết rằng đã có rất nhiều bất ngờ trong những ngày qua và chúng tôi không thể chủ quan”.

Tuấn Hữu (Khampha.vn)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 I_icon13Tue 24 Jun 2014, 10:49

Với Neymar, “cuộc chiến” World Cup giờ mới bắt đầu

Brazil chỉ phải thong thả tiếp một Cameroon đã bị loại và mong về nước sớm cho xong, vậy nhưng họ cũng phải chờ đến khi Neymar ghi bàn mới phá vỡ thế bế tắc.

Neymar ghi bàn mở tỷ số từ một cú đệm bóng cận thành. Đấy là bàn thứ 100 tại World Cup 2014 và đến trong trận thứ 100 chẵn của Brazil tại đấu trường World Cup. Đấy là một cột mốc đặc biệt cho thấy cái duyên của Neymar và World Cup. Chỉ cần 3 trận tại vòng bảng trong kỳ World Cup đầu tiên, Neymar đã đạt thành tích ghi bàn mà cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều phải mất đến 3 mùa mới làm được.

Neymar mở tỷ số, nhưng hàng thủ lại để cho Cameroon gỡ hòa trước khi lại là Neymar là người đưa Brazil vượt lên. Ở World Cup này lần nào cũng vậy: mở tỷ số là anh, khai thông bế tắc là anh và đưa đội nhà vượt lên cũng là anh. Brazil ngày càng phụ thuộc vào ngôi sao số 1 của mình.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 1403568333-bong-da-neymar1
Neymar đã tỏa sáng với 4 bàn sau 3 trận ở vòng bảng

Rất may là ngôi sao số 1 ấy cho thấy anh là người biết cách tỏa sáng trong áp lực. Kết thúc trận đấu với Cameroon, Neymar đã có tổng cộng 35 bàn và 20 pha kiến tạo chỉ sau 53 lần khoác áo đội tuyển. Và đừng quên là anh mới có 22 tuổi.

Với 35 bàn ấy, Neymar đã vượt qua thành tích ghi bàn của 2 bậc tiền bối: 2 số 10 vĩ đại trong lịch sử Selecao là Ronaldinho (33 bàn) và Rivaldo (34 bàn). Trước mắt anh là 5 cột mốc: Romario (55), Bebeto (55), Ronaldo (62), Zico (66) và Pelé (77).

Sau khi Neymar đưa Brazil vượt lên dẫn 2-1, tâm lý của các đồng đội anh mới trở nên thoải mái hơn và Selecao ghi thêm 2 bàn nữa do công của Fred và tiền vệ vào sân thay người Fernandinho. Điều đáng nói là Fred chỉ có thể ghi bàn khi trước mặt anh chỉ còn khung thành trống và bản thân anh cũng đã việt vị khi chạm bóng. Trọng tài một lần nữa cho thấy họ ưu ái đội chủ nhà đến mức nào.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 1403568333-bong-da-neymar2
Neymar tiếp tục là niềm hi vọng số 1 của Brazil

Phong độ tồi tệ của Fred lẫn Hulk, người vừa trở lại sau chấn thương, chính là những báo hiệu cho thấy gánh nặng trên vai Neymar khi Brazil bước vào vòng đấu knock-out là rất lớn. Anh không chỉ ghi bàn mà còn phải kiến tạo và được kỳ vọng sẽ tạo ra những điều kỳ diệu. Đối thủ tiếp theo của Brazil là đội tuyển Chile, một thử thách hoàn toàn khác với những đối thủ đã qua.

Cách Brazil ghi tên mình vào vòng 2 cũng tạo ra rất nhiều bàn tán. Họ cần đến quả phạt đền tưởng tượng ở trận ra quân từ trọng tài Yuichi Nishimura mới có thể khuất phục được Croatia, họ đá mãi không vào trước Mexico và họ chỉ có thể chơi một trận coi được trước một Cameroon gần như không còn ý chí chiến đấu.

Ban tổ chức còn gây tranh cãi khi đôn những trận đấu tại bảng B lên đấu trước, tạo điều kiện cho Brazil "chọn mặt gửi vàng" và họ đã quyết định chọn Chile thay vì một Hà Lan vô cùng khó chịu và từng loại họ tại World Cup 4 năm về trước. Nhưng ngay cả việc chọn Chi Lê cũng suýt nữa phá sản bởi trong trận đấu cùng giờ, Mexico đã chơi một trận tưng bừng trước Croatia, suýt chút nữa đã giành mất ngôi đầu của Brasil!

Từ đây, khi giải đấu bước vào loạt knock-out, những sự trợ giúp kiểu đó sẽ không còn nữa. Brazil sẽ phải tự lực thi đấu trong sự soi mói của cả thế giới. Áp lực lên vai Neymar vì thế lại càng lớn hơn nữa bởi Brazil chưa cho thấy điều gì sáng sủa về mặt lối chơi. Với Neymar, World Cup giờ đây mới thật sự bắt đầu.

Bình Minh (Khampha.vn)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 I_icon13Tue 24 Jun 2014, 10:53

Lão tướng Marquez xuất sắc nhất trận Mexico - Croatia

Ở tuổi 35, trung vệ đội trưởng Rafael Marquez vẫn chứng tỏ giá trị của mình khi góp công lớn trong chiến thắng 3-1 của Mexico trước Croatia để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2014 và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Suốt 90 phút có mặt trên sân, Marquez luôn có mặt kịp thời ở những điểm nóng của đội nhà. Ngoại trừ pha chuồi lấy bóng hụt từ phía sau ở phút 39 để ngăn Perisic ghi bàn và phải nhận thẻ Vàng, Marquez đã chơi cực kì kinh nghiệm trong những phút có mặt trên sân để giúp hàng thủ của Mexico đứng vững trước các pha tấn công của Croatia.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Marquez
Marquez ăn mừng bàn thắng vào lưới Croatia - Ảnh: Reuters

Không chỉ vậy, cựu cầu thủ từng khoác áo CLB Barcelona này còn phát động tấn công rất tốt và còn tự mình ghi bàn. Phút 72, Marquez dù bị theo kèm sát vẫn bật cao đánh đầu ghi bàn thắng mở tỉ số cho Mexico khi lên tham gia tấn công từ tình huống đá phạt góc. Đó là pha dứt điểm duy nhất của Marquez trong trận đấu này. 10 phút sau đó, chính Marquez trong một pha phối hợp đá phạt góc đã đánh đầu ngược thuận lợi cho Hernandez một mình lao vào đánh đầu vào lưới trống nâng tỉ số lên 3-0.

4 năm kể từ khi rời CLB danh tiếng Barcelona để về khoác áo những CLB nhỏ hơn rất nhiều như New York Red Bulls (Mỹ, 2010-2012) và giờ là Leon ở quê nhà, Marquez vẫn là một phần không thể thiếu của bóng đá Mexico cho dù tuổi tác ngày một lớn.

Tuổi Trẻ Online

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 I_icon13Tue 24 Jun 2014, 10:57

Chào tạm biệt David Villa

Trận đấu cuối của bảng B World Cup 2014 đã kết thúc, tuyển Tây Ban Nha rời Brazil với một chút danh dự khi đã giành chiến thắng 3-0 trước tuyển Australia. Người đã mở màn cho trận thắng ấn tượng này của tuyển bò tót là chàng tiền đạo David Villa.

Vicente del Bosque đem đến Brazil hè này 3 tiền đạo gồm Diego Costa, Fernando Tores và David Villa. Và người được đặt kỳ vọng nhiều nhất là Diego Costa với một phong độ rất cao trong màu áo CLB ở mùa giải vừa qua, nhưng người để lại ấn tượng nhất trên hàng tấn công của “Bò Tót” lại là người đồng đội của anh ở Atlético de Madrid - David Villa.

Villa là sát thủ số một của La Roja, anh cùng với Tây Ban Nha đã chinh phục nhiều danh hiệu lớn như World Cup và Euro. Mùa giải vừa qua, dù bước qua bên kia dườn dôc của sự nghiệp cũng như không còn đạt được phong cao, nhưng anh vẫn có 13 bàn thắng cho Los Colchoneros, góp phần không nhỏ trong việc giúp đội bóng thủ đô Madrid giành chức vô địch La Liga và á quân UEFA Champion League.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Lancuoi
Lần cuối cùng của David Villa trong màu áo La Roja. Ảnh: Internet

Dù có một chiều cao khiêm tốn, nhưng bù lại, David Villa có một kĩ thuật cá nhân tốt, những cú sút xa đầy uy lực cùng những pha xử lí bóng đầy ngẫu hứng. Tuy nhiên, điều mà đã giúp anh đứng đầu danh sách ghi bàn trong mà áo tuyển Tây Ban Nha là khả năng chọn vị trí, điều mà những đồng đội trên tuyển của anh không có được.

Nhiều người sẽ vẫn còn nhớ bàn thắng mở tỉ số của Villa trong trận đấu giữa Tây Ban Nha – Honduras tại vòng bảng World Cup 2010. Một bàn thắng được bình chọn nằm trong danh sách những bàn thắng đẹp trong World Cup năm ấy. Một bàn thắng đã cho thấy tốc độ, sự khéo léo và sức mạnh của Villa trong thời kì đỉnh cao phong độ. Bốn năm sau, dù đã đôi chân đã có phần mỏi mệt, nhưng anh vẫn còn đó sự nguy hiểm. Trong trận đấu sáng nay, những pha đi bóng lắt léo vẫn còn rõ đó sự nguy hiểm. Và bàn thắng duy nhất của anh ở trận đấu này đã thể hiện rõ việc chớp lấy thời cơ cùng sự xử lí vô cùng khéo léo của anh.

Phút thứ 56, Villa rời sân để nhường chỗ cho Juan Mata, và vừa ngồi xuống ghế dự bị, anh đã không cầm nổi nước mắt, vì anh biết rằng, đây là trận đấu World Cup cuối cùng của mình và cũng có thể, đây là lần cuối cùng anh khoác áo La Roja.

Cổ động viên Tây Ban Nha sẽ không thể quên Raul với pha ăn mừng bàn thắng bằng cách hôn lên nhẫn cưới, sẽ không thể quên được Torres với những pha đi bóng đầy sức mạnh cùng cái duyên ở những trận đấu lớn, và họ cũng không quên được chàng tiền đạo có gương mặt “thư sinh” nhưng có một đôi chân vô cùng khéo léo cùng một tinh thần thi đấu đầy huyệt huyết: David Villa.

Tạm biệt Villa, tạm biệt một trong những cầu thủ xuất sắc trong thế hệ vàng của Tây Ban Nha.

Thể thao Việt Nam

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 I_icon13Tue 24 Jun 2014, 11:05

Nước mắt Villa và sự thờ ơ của Del Bosque

Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt luôn chực trào ra, David Villa rất thất vọng khi bị thay ra. Một trái tim khát vọng đã bị Vicente Del Bosque bỏ rơi ở World Cup 2014.

1. Sau đường chuyền từ sát đường biên ngang của đồng đội Juanfran là một cú đánh gót tinh tế, Villa đã giúp Tây Ban Nha phá vỡ thế bế tắc trước đối thủ Australia. Trong hơn nửa tiếng đồng hồ đầu trận, đội bóng vừa bị biến thành cựu vương đã chơi rất bế tắc trước đại diện của AFC (châu Á).

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Villa
Villa và pha đánh gót ghi bàn tuyệt đẹp

Một hành động đẹp được tiếp nối ngay sau bàn thắng đầy ngẫu hứng, mà những CĐV bóng đá Tây Ban Nha rất khó có thể quên, khi Villa kéo chiếc áo đấu và hôn liên tục lên logo của ĐTQG Tây Nan Nha.

Hình ảnh ấy cứ như thể một cầu thủ trẻ vừa ra mắt La Roja và ghi bàn thắng đầu tiên. Đó không phải lần đầu tiên của Villa. Đối với “El Guaje”, đó là khoảnh khắc cuối cùng anh được tận hưởng niềm vui ghi bàn cho Tây Ban Nha.

Trong 9 năm, với 97 trận đấu chính thức và 59 bàn thắng, Villa là một trang sử sống của bóng đá Tây Ban Nha giai đoạn hoàng kim. Không cầu thủ nào ghi được nhiều bàn cho La Roja đến vậy trong suốt một thế kỷ qua.

Ở EURO 2008, khi đội tuyển xứ bò tót chấm dứt gần nửa thế kỷ trắng tay, Villa góp công vào vinh quang với việc giành Vua phá lưới. Anh cũng tỏa sáng tại World Cup 2010 với 5 bàn thắng, chỉ thua Vua phá lưới Thomas Mueller về số pha kiến tạo.

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Villa1
Đôi mắt Villa đỏ hoe sau bàn thắng cuối cùng cho Tây Ban Nha

2. Phút 57 tại Arena da Baixada, thành phố Curitiba, HLV Del Bosque quyết định rút Villa để thay bằng Mata. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt của “El Guaje”.

Anh chưa sẵn sàng rời sân, đã có những phản ứng muốn tiếp tục thi đấu. Nhưng rồi Villa buộc phải cúi đầu rời khỏi sân cỏ, với đôi mắt đỏ hoa và nỗi thất vọng vô bờ, vì HLV yêu cầu anh phải làm thế. Trận đấu chia tay ĐTQG của anh khép lại như thế.

Các đồng đội đã đến chúc mừng Villa về bàn thắng và cùng động viên anh. Nhưng trên băng ghế dự bị, tiền đạo 32 tuổi này luôn cúi gằm đầy thất vọng, với những giọt nước mắt luôn chực trào khỏi khóe mắt. Villa đã rất kiềm chế để không bật khóc trong vòng tay trợ lý HLV Jose Antonio Grande.

"“Villa nói rằng đây là trận cuối cùng của cậu ấy, tôi không biết điều đó”", Del Bosque lý giải việc ông thay ngôi sao mang áo số 7 khỏi sân. Villa muốn được đá trọn vẹn trận cuối cùng với Tây Ban Nha, một cuộc chiến không còn tính chất quyết định.

Một cách giải thích rất khó chấp nhận của Del Bosque. Trước khi World Cup khởi tranh, Villa đã chọn nước Mỹ để “dưỡng già”. Báo chí Tây Ban Nha đều đăng tải World Cup là giải đấu quốc tế cuối cùng của “El Guaje”, vậy cớ gì Del Bosque không biết?

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Villa2
Trợ lý Grande an ủi Villa sau khi bị thay ra

3. Những gì diễn ra có thể giải thích rằng, Del Bosque quá phũ phàng với Villa. Del Bosque đã đặt niềm tin vào cầu thủ nhập tịch Diego Costa, đã thất bại với Torres và Fabregas trong vai trò dự bị, nhưng phớt lờ Villa.

Khi đã xác định cuộc chia tay, Villa khát vọng hơn ai hết trên hàng công La Roja. Trong hai trận đấu đầu tiên ở Brazil, Del Bosque lần lượt sử dựng Costa, Torres và Fabregas cho vai trò tiền đạo. Kết quả, Costa tung 5 cú sút và tất cả đều ra ngoài. Torres và Cesc thậm chí không một lần dứt điểm.

Villa đã bị bỏ rơi dù anh xứng đáng có cơ hội. Không ít cầu thủ Tây Ban Nha có thái độ thiếu tập trung ở trận gặp Australia, nhưng “El Guaje” thì rất tập trung và khát vọng ghi bàn luôn cháy trong cơ thể anh.

Xabi Alonso đã phơi bày sự thật, rằng La Roja là tập thể thiếu khát vọng. Villa là một trong ít người còn giữ được khát vọng, nhưng không tồn tại trong mắt Del Bosque, dù chính anh giúp sự nghiệp của ông trở thành vĩ đại.

Nếu Del Bosque trao cơ hội cho Villa, cho những cầu thủ khác có nhiều khát vọng, mà không đặt niềm tin mù quáng vào Costa, Tây Ban Nha có lẽ không phải về nước ngay sau vòng bảng.

Kim Ngọc - VietNamNet

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I
» Bảng xếp nhóm World Cup 2014
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II
» 2014 World Cup Wallpapers
» Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014
Trang 2 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Chuyện lạ bốn phương, Khám phá :: WORLD CUP 2014-