Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 I_icon13Sat 14 Jun 2014, 07:15

TÂY BAN NHA - HÀ LAN 1-5

Tây Ban Nha - Hà Lan: Kịch bản không tưởng

Kết quả của trận đấu giữa Tây Ban Nha và Hà Lan là một cú sốc thực sự.

Không ngạc nhiên khi ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Tây Ban Nha là đội kiểm soát bóng tốt hơn. Trong khi đó, Hà Lan tỏ rõ sự thận trọng với hệ thống phòng ngự từ xa được thiết lập. Thế nhưng chính Hà Lan mới có cơ hội trước với pha thoát xuống khôn ngoan rồi dứt điểm bất thành của Sneijder ở phút thứ 8.

Tình huống ấy như chạm vào lòng tự ái của Tây Ban Nha và họ đã chủ động đẩy tốc độ trận đấu lên cao hơn. Từ đó, liên tiếp những tình huống nguy hiểm được nhà ĐKVĐ thế giới tạo ra về phía Hà Lan, mà đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ của David Silva ở phút 20. Dù vậy đến phút 27, ưu thế của La Roja cũng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Alonso trên chấm phạt đền (Diego Costa bị phạm lỗi trong vòng cấm).

Dẫn điểm, TBN thoải mái chơi bóng và suýt có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 43 nếu cú bấm bóng của Silva chính xác hơn. 1 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Persie bỗng gỡ hòa cho Hà Lan sau khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ TBN.

Sang hiệp 2, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Cùng với cơn mưa nặng hạt tại Salvador, Hà Lan cũng trút một cơn mưa bàn thắng vào lưới TBN. Robben lập cú đúp, Persie không kém cạnh, và xen giữa là pha lập công của De Vrij.

Thắng Tây Ban Nha 5-1, Hà Lan coi như đặt một chân vào vòng sau.

Chung cuộc: Tây Ban Nha 1-5 Hà Lan

Ghi bàn: Alonso 27' (penalty) - Persie (44' - 72'), Robben (53' - 80'), de Vrij 64'

Đội hình xuất phát:

Tây Ban Nha: 1 Iker Casillas 3 Gerard Pique 15 Sergio Ramos 22 Cesar Azpilicueta 18 Jordi Alba 14 Xabi Alonso 6 Andres Iniesta 16 Sergio Busquets 21 David Silva 8 Xavi 19 Diego Costa.

Hà Lan: 1 Jasper Cillessen 5 Daley Blind 3 Stefan de Vrij 7 Daryl Janmaat 4 Bruno Martins Indi 2 Ron Vlaar 8 Nigel de Jong 10 Wesley Sneijder 6 Jonathan de Guzman 11 Arjen Robben 9 Robin van Persie.

 :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sat 14 Jun 2014, 07:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 I_icon13Sat 14 Jun 2014, 07:23

“Đại chiến” TBN - Hà Lan: Phía sau ánh hào quang

Xem Tây Ban Nha bất lực trước Hà Lan, điểm bất ngờ duy nhất của trận đấu chính là tỷ số. 5-1 là một con số quá kinh hoàng, là cái tát nghiệt ngã dành cho nhà đương kim vô địch. Nhưng hoàn toàn không khó nếu bạn muốn tìm một lời giải thích cho thất bại ấy.

1. Tây Ban Nha chơi tiki-taka, nhưng họ gặp phải một người quá hiểu tiki-taka là Louis van Gaal. Van Gaal chính là người cho Xavi ra mắt đội một Barcelona, là người có công lớn định hình lối chơi của Barcelona sau này. Ông đã triệt tiêu hoàn toàn sức mạnh vốn có của Tây Ban Nha. Pha ghi bàn duy nhất của nhà ĐKVĐ đến từ một quả phạt đền chính là minh chứng rõ nét cho điều đó.

Van Gaal là bậc thầy về chiến thuật. Ông nhìn ra rất nhanh “điểm chết” nơi hàng thủ Tây Ban Nha. Đấy là khoảng cách giữa cặp trung vệ và Iker Casillas.

3/5 pha ghi bàn của Hà Lan trận này khoét vào cái khoảng không ấy. Trong đó, cú bay người đánh đầu tuyệt đẹp của Robin van Persie là khởi đầu cho tất cả, nó tạt một gáo nước lạnh vào sự hưng phấn của Tây Ban Nha, đồng thời khai thông tâm lý cho các cầu thủ Hà Lan, vốn hơi khớp trước đó (Robben và Sneijder có 2 pha đối mặt nhưng đều không tận dụng thành công).

2. Gerard Pique và Sergio Ramos chưa bao giờ là một cặp trung vệ ăn ý và rõ ràng là Tây Ban Nha thấy nhớ Carles Puyol lẫn Joan Capdevila, người hùng của 4 năm về trước. Euro 2012, Tây Ban Nha chưa bị thử thách nhiều ở hàng thủ vì họ ra sân với sơ đồ... 6 tiền vệ, luôn giữ rịt bóng trong chân và không cho đối phương cơ hội tiếp cận khung thành. Bây giờ, với Diego Costa trên hàng công, với một lối chơi trực diện hơn, khoảng cách giữa các tuyến được mở rộng, ngay lập tức "bộ đôi hoàn cảnh" tỏ rõ sự chệch choạc.

Bản thân Ramos và Casillas cũng xuống phong độ quá rõ. Với Casillas là hệ lụy tất yếu của việc phải ngồi dự bị gần như cả mùa giải (bạn nhớ sai lầm của anh trong trận chung kết Champions League?). Với Ramos là sự sa sút về thể lực và cả sự tập trung sau một mùa giải dài hơi cùng Real. Việc Ramos bị Robben cho hít khói trong hiệp 2 đã nói lên điều đó.

3. Diego Costa không gây được áp lực đủ lên hàng thủ Hà Lan, đủ để khiến Hà Lan lo sợ. Vì đây là Tây Ban Nha chứ không phải Atletico. Anh cần một người hiểu mình như Koke chứ không phải là một hàng tiền vệ xa lạ.

Đừng quên là trước giải đấu này, Costa chỉ có vài trận giao hữu làm nóng với đội tuyển, anh hoàn toàn không tham gia vào hành trình vòng loại. Bạn không đòi hỏi Costa phải lập tức tạo ra hiệu ứng trong bối cảnh đó.

Cuối cùng là vấn đề khát vọng. Trận thua ở chung kết World Cup 4 năm về trước và thất bại nhục nhã tại Euro 2012 đã giúp cho Hà Lan tràn trề khát vọng chứng tỏ, thứ khát vọng ấy như được cộng hưởng với sức trẻ từ những cầu thủ mà cái tên hãy còn mới lạ với giới mộ điệu. Trong đó nổi bật là hậu vệ trái Daley Blind, con trai của huyền thoại Danny Blind thuở trước.

Ngược lại, hơn nửa thập kỷ ngự trị trên đỉnh cao đã khiến Tây Ban Nha mất dần động lực chiến đấu. Vô địch thế giới trở thành một thứ hào quang nhàu nhĩ mà Casillas và các đồng đội cố níu kéo.

Trong lịch sử, chưa có nhà ĐKVĐ nào thất bại cay đắng đến thế. Nhưng một lần nữa xin nhấn mạnh: đấy là một thất bại không quá khó hiểu. Vấn đề đặt ra là Del Bosque và các học trò sẽ ứng xử thế nào trước cú sốc này mà thôi.

Bình Minh (Khampha.vn)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 I_icon13Sat 14 Jun 2014, 07:35

Tây Ban Nha 1-5 Hà Lan: Bò tót bị xé thành từng mảnh

Người Hà Lan đã thực hiện thành công màn báo thù trước Tây Ban Nha khi vùi dập đối thủ theo một tỷ số không tưởng 5-1.

Từ trước khi trận đấu diễn ra, đã có không ít những dấu hiểu về sự hoài nghi cho cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch của Tây Ban Nha. Ai cũng biết đội bóng trên bán đảo Iberia xưng vương bằng lối chơi tiki-taka lừng danh. Nhưng từ mấy tháng trước, vũ điệu nơi đôi chân của những bậc thầy nghệ thuật giữ bóng đã cháy thành tro với thất bại của Barcelona và Bayern Munich ở cấp độ CLB.

Rồi hôm nay, nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha tiếp tục trở thành nạn nhân của những gì tinh túy nhất đã giúp họ trở thành đội tuyển số 1 thế giới. Kết thúc 90 phút, thủ môn Iker Casillas phải vào lưới nhặt bóng đến 5 lần. Những gì diễn ra trên sân kỳ thực giống hệt cơn ác mộng theo kiểu bộ phim kinh dị “Thứ 6 ngày 13”. Đêm nay, người dân xứ bò tót sẽ khó có thể nhắm mắt vì nỗi kinh hoàng đến từ Robben và Van Persie.

Trên sân Arena Fonte Nova, Tây Ban Nha nhập cuộc với niềm kiêu hãnh của một ông vua khi sử dụng đến 2/3 đội hình từng vô địch World Cup 2010. Điều này cho thấy người TBN tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình. Còn ở đầu sân bên kia, HLV Louis Van Gaal sử dụng một đội hình trẻ trung khi chỉ có 4 cầu thủ còn ‘sót lại’ trong đội hình Hà Lan đá chung kết World Cup 2010 gồm Van Persie, Robben, De Jong và Sneijder.

Và thật bất ngờ, cơn lốc đến từ những làn gió mới mẻ ấy của Hà Lan lại xé nát được bò tót Tây Ban Nha vụn ra thành từng mảnh. Trận này, dấu ấn chiến thuật được thể hiện đậm nét khi lối chơi phòng ngự phản công tiếp tục lên ngôi. Một hình ảnh khá giống với những gì Real Madrid thể hiện trước Bayern Munich ở Champions League mùa giải vừa qua khi đè bẹp đối thủ bằng tỷ số 4-0.

Suốt thời gian thi đấu chính thức, TBN giữ bóng nhiều hơn với 61 % và chấm hết. Trong khi đó, các đợt phản công của Hà Lan lại biến hóa theo cách đầy bất ngờ. Không sử dụng lối chơi tấn công theo kiểu bão táp giúp họ có biệt danh ‘cơn lốc màu da cam’ trước đây, Hà Lan của HLV Louis Van Gaal tỏ ra đậm chất tinh tế khi chỉ cần vài cầu thủ ở tuyến trên phối hợp với nhau qua các đợt phản công đã làm tung lưới Casillas.

Với TBN, thất bại trước Hà Lan như cái tát đau vào niềm kiêu hãnh bản thân. 4 năm trước, họ cũng từng để thua Thụy Sĩ ở trận mở màn của World Cup 2010 nhưng sau đó vẫn lên ngôi. Còn nay, hình ảnh gục ngã theo cách không thể ngờ trước Hà Lan như một hồi chuông báo tử cho ông vua đang hấp hối. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi lẽ ngay từ trước giờ bóng lăn, người đã nói rất nhiều về cái kết của tiki-taka.

Thiên Yết (Thể Thao VN)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 I_icon13Sat 14 Jun 2014, 07:38

"Tây Ban Nha không cần thay đổi"

Sau thảm bại trước Hà Lan với tỷ số 1-5, HLV Del Bosque vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào các học trò và lối chơi truyền thống của đội tuyển Tây Ban Nha.

Cụ thể, ngài HLV "râu kẽm" này nói với kênh truyền hình SportTV: "Không cần có cuộc cách mạng nào cả. Chúng tôi đã không chiến thắng trong ngày hôm nay nhưng vẫn sẽ đi tiếp và nỗ lực giành chiến thắng trong những trận cầu tới. Đây là một thời điểm rất nhạy cảm đối với Tây Ban Nha. Chúng tôi cần phải khắc phục vấn đề sớm và đánh bại Chile để bước tiếp ở World Cup 2014".

Trước Hà Lan, mọi thứ dường như đã đi đúng hướng với Tây Ban Nha khi họ vượt lên dẫn trước sau quả phạt đền thành công của Xabi Alonso. Nhưng rồi tất cả đột ngột thay đổi sau bàn thua đầu tiên với một loạt sai lầm của các trụ cột như Iker Casillas, Gerard Pique, Sergio Ramos... Nhưng ông Del Bosque tỏ ý vẫn tin dùng các "tội đồ" này trong những trận đấu tiếp theo ở vòng bảng.

Bên cạnh đó, HLV Del Bosque cũng tỏ ra tiếc nuối với pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi của David Silva vào phút 41, thời điểm ngay trước khi Hà Lan gỡ hòa và thừa nhận thất bại về tinh thần của các học trò. Ông nói: "Đây là thể thao và chúng tôi cần phải biết chấp nhận thất bại. Hà Lan đã chơi hay hơn chúng tôi trong nửa cuối hiệp hai. Giá như David Silva có thể ghi bàn... nhưng rồi họ đã bắt kịp chúng tôi. Sang hiệp hai hàng thủ đã chơi quá tệ và tạo ra nhiều khoảng trống cho Hà Lan. Đây là một thất bại về tinh thần, không phải về tình trạng thể chất".

Tiền vệ Andres Iniesta cũng thừa nhận anh và các đồng đội đã bị sụp đổ sau bàn thua đầu tiên. Iniesta nói: "Đôi khi bạn không thể đứng dậy chỉ sau một bàn thua như chúng tôi đã lãnh nhận vào cuối hiệp một. Nếu chúng tôi duy trì tỷ số 1-0 đến hết hiệp một thì mọi chuyện có thể đã khác. Tôi nghĩ Tây Ban Nha cần phải phân tích những gì đã xảy ra trong trận đấu này để hướng đến hai cuộc đấu quan trọng sắp tới với Chile và Úc".

Huy Đằng (Tuổi Trẻ Online)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 I_icon13Sat 14 Jun 2014, 07:40

Khi sư tử ẩn trong bầy cừu 

Trước một tuyển Tây Ban Nha dày dạn, trước khi bóng lăn, có thể nói tuyển Hà Lan cũng giống như hình tượng “bầy cừu” đi vào lò mổ. Một hình tượng tàn nhẫn nhưng đúng với tương quan lực lượng giữa hai đội. Cụ thể, trong khi, tuyển Tây Ban Nha gồm các hảo thủ từng vô địch châu Âu, World Cup thì Hà Lan gồm nhiều cầu thủ non tơ. Với Hà Lan, một chút hi vọng gửi gắm cho ba cái tên Robben, Van Persie và Sneijder.

Nhưng chút hi vọng nhỏ nhoi này cũng sớm bị dập tắt khi Xabi Alonso mở tỉ số cho Tây Ban Nha bằng quả 11m ở phút 26. Chưa hết, sau đó, những chú nhỏ Hà Lan tiếp tục bị tiki taka của Tây Ban Nha cắt vụn trên sân.

Một Van Persie chưa thật đạt đỉnh cao phong độ sau những chấn thương ở CLB Manchester United lại vụt sáng trên đất Brazil. Cú bay người đánh đầu tuyệt đẹp gỡ hòa 1-1 đã mở màn cho chiến thắng lội ngược dòng hoành tráng của Hà Lan. Một con sư tử đã được đánh thức trong bầy cừu Hà Lan.

Phút 53, một con sư tử khác lại cất tiếng gầm trong đội hình Hà Lan. Đó là Robben với cú ngoặt bóng tuyệt hảo loại trung vệ Pique cùng thủ môn Casillas nâng tỉ số 2-1 cho Hà Lan. Nhưng sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến cái tên Daley Blind-cầu thủ 24 tuổi đã có hai đường chuyền như để đánh thức bản năng sát thủ của hai đàn anh Van Persie rồi Robben.

Một sai lầm sau đó của thủ môn Casillas giúp Stefan de Vrij nâng tỉ số lên 3-1. Và lúc này những chú “bò tót Tây Ban Nha” mới chính là những kẻ đi vào lò mổ với thất bại choáng váng 1-5 trước Hà Lan.

Hà Lan giờ đây không còn là “cơn lốc da cam” sẵn sàng cuốn phăng đối thủ như ở những thập niên trước. Giờ đây họ thực tế hơn, nhẫn nhịn hơn với lối chơi phòng ngự-phản công dưới dự dẫn dắt của HLV Van Gaal. Triết lý này giúp một tuyển Hà Lan không hoàn hảo về mặt đội hình tạo thành những cơn gió ngầm để bất ngờ tạo lốc xoáy hạ gục đối thủ.

Hoàng Vũ (Tuổi Trẻ Online)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 I_icon13Sat 14 Jun 2014, 07:43

Casillas là thất bại lớn nhất của Tây Ban Nha

Nếu xem bàn thắng của Alonso là điểm sáng duy nhất của Tây Ban Nha trong trận đấu với Hà Lan thì Casillas là đại diện cho khoảng tối còn lại của nhà đương kim vô địch.

Những ai đã chứng kiến Casillas làm chỗ dựa vững chắc cho Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2010 rồi Euro 2012 hẳn sẽ không thể nhận ra thủ thành kỳ cựu trong trận đấu hôm nay. Lóng ngóng, bất cẩn và thiếu cảm giác là những gì Casillas đã thể hiện trong 90 phút qua.

Thủ thành của CLB Real Madrid mắc đến 3 lỗi trong 5 bàn thua của đội bóng. Ở tình huống nâng tỷ số lên 3-1 của Hà Lan, Casillas đã có cảm giác bóng không tốt và chọn sai điểm rơi tạo cơ hội cho Stefan de Vrij đánh đầu dễ dàng vào lưới. Chính bàn thắng này đã "đánh sập" niềm tin và làm cho Tây Ban Nha vỡ trận.

Chỉ 7 phút sau đó Casillas lại tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng khi kiểm soát bóng sơ sẩy, để Van Persie tận dụng cơ hội nâng tỉ số lên 4-1. Đây là một lỗi khó tin của một thủ thành dày dạn kinh nghiệm như Casillas, nhất là trong một trận đấu quan trọng như thế này.

Bàn thắng cuối cùng của Hà Lan lại thể hiện rõ sự chậm chạp của thủ thành 33 tuổi trước khả năng đi bóng điêu luyện, lắt léo của Robben. Hình ảnh Casillas với tay cố cứu bóng khi tiền vệ của Hà Lan đã dẫn bóng qua mặt anh cho thấy sự bất lực và của thủ thành xuất sắc nhất thế giới một thời.

Khi hàng công của Tây Ban Nha chưa kịp xây thì những lỗi bất cẩn của Casillas đã phá bỏ hết tất cả những hy vọng của cổ động viên đội bóng này.

Đáng tiếc hơn nữa cho Casillas khi những sai lầm này đã khiến anh bỏ lỡ mất cơ hội lập kỷ lục thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất tại các kì World Cup. Nếu giữ sạch lưới ít nhất đến phút 86 của trận đấu này thì thủ môn của Tây Ban Nha sẽ san bằng kỉ lục giữ sạch lưới 517 phút của thủ môn Zenga (Ý).

Sai lầm ở trận đấu này làm lung lay vị trí thủ môn số 1 tuyển Tây Ban Nha của Casillas và anh có thể sẽ phải nhường cơ hội cho De Gea ở trận đấu tiếp theo của Tây Ban Nha gặp Chile.

Quỳnh Như (Thanh Niên Online)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 I_icon13Sat 14 Jun 2014, 07:46

Dấu hiệu sụp đổ của "kỷ nguyên Tây Ban Nha"

Bất ngờ đầu tiên của World Cup 2014 đã xảy ra khi nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha thảm bại với tỷ số khó tin 1-5 trước Hà Lan trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 14-6.

Thậm chí, đây có thể xem là một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử World Cup, khi lần đầu tiên người ta thấy một đội bóng đương kim vô địch thua với cách biệt lớn như vậy.

Tất nhiên, đối thủ của Tây Ban Nha trong trận thua thảm vừa qua là Hà Lan, nhà á quân của kỳ World Cup 4 năm trước chứ không phải là một đội bóng làng nhàng nào đó. Ở kỳ World Cup trên đất Nam Phi, Tây Ban Nha cũng từng thất bại trong trận ra quân trước Thụy Sĩ để rồi sau đó lên ngôi vô địch. Nhưng với những gì mà thầy trò HLV Del Bosque đã thể hiện trong cuộc đấu vừa qua, thật khó tin họ có thể tái hiện được kỳ tích ấy.

Số lượng bàn thua nhiều đến khó tin tất nhiên là một mặt tiêu cực. Nhưng những gì mà Tây Ban Nha thể hiện trong từng bàn thua càng khiến người hâm mộ bóng đá xứ bò tót phải đau lòng hơn.

Cả trận, họ thua trong hầu hết những pha tranh chấp tay đôi. Bên cạnh đó, dù biết Hà Lan sở trường về bóng dài nhưng cặp trung vệ Gerard Pique-Sergio Ramos vẫn luôn để lỏng các tiền đạo của Hà Lan thoải mái xâm nhập "một mình một ngựa" vào vòng cấm địa, điều đã khiến Tây Ban Nha phải trả giá bằng hai bàn thua đầu tiên.

Và cuối cùng, đó là những cái trượt ngã, diễn ra trong suốt cả trận của người đội trưởng Iker Casillas. Anh đã trượt chân biếu không cho Van Persie ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1, chụp hụt bóng trong bàn thua 3-1 và ra vào thiếu hợp lý trong những bàn thua đầu tiên và cuối cùng. Tóm lại,người đội trưởng đã góp công lớn giúp Tây Ban Nha thống trị thế giới suốt 6 năm qua chính là hình ảnh tiêu biểu cho thất bại của Tây Ban Nha đêm qua.

Tất cả những nguyên nhân thất bại ấy, từ việc tranh chấp bóng kém, lơi lỏng hàng thủ cho đến các cá nhân phạm sai lầm liên tục có một điểm chung, đó là vấn đề tinh thần thi đấu. Không còn nhiều động cơ thi đấu sau quá nhiều lần vô địch là điều dễ hiểu, nhưng bộc lộ hết những nhược điểm về tinh thần chỉ trong một trận cầu là điều rất khó chấp nhận với một tập thể của những nhà vô địch, những cầu thủ được xem là biểu tượng của bản lãnh như Casillas.

Với Tây Ban Nha, phía trước vẫn là hai trận đấu gặp những đội bóng bị đánh giá là yếu hơn hẳn là Chile và Úc. Nhưng với những gì mà họ đã bộc lộ trong trận thảm bại vừa qua, có lẽ "kỷ nguyên Tây Ban Nha" đã có dấu hiệu sụp đổ.

Huy Đăng - Tuổi Trẻ Online

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 I_icon13Sat 14 Jun 2014, 07:48

Iniesta thừa nhận Tây Ban Nha bất lực trước Hà Lan

Tiền vệ Andres Iniesta thừa nhận Tây Ban Nha đã bất lực để ngăn chặn sự bùng nổ của Cơn lốc màu da cam Hà Lan.

Ngay phút 27, Xabi Alonso đã thực hiện thành công cú sút trên chấm 11m giúp Tây Ban Nha dẫn trước Hà Lan. Tuy nhiên, các bàn thắng của Van Persie, De Vrij, Robben giúp đội bóng của HLV Louis van Gaal giành thắng lợi chung cuộc 5-1.

Thất bại này quá ư bất ngờ, cay đắng và không thể khiến người Tây Ban Nha có thể nuốt trôi.

"Tôi không biết phải nói gì sau thất bại này," Iniesta cho biết trên Telecinco. "Toàn đội sẽ phân tích những gì đã xảy ra và nghĩ đến những trận đấu còn lại."

"Đây là trận đấu khó khăn với chúng tôi dù chúng tôi đã có bàn dẫn trước. Đây là một thất bại mà không ai mong đợi cả. Nhưng đây là một kỳ World Cup và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra."

"Chúng tôi không thi đấu để được ca ngợi hay bị chỉ trích. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình. Nhưng chúng tôi phải bất lực trước Hà Lan. Dù sao, nếu giành chiến thắng ở 2 trận đấu còn lại, chúng tôi sẽ có quyền tự quyết."


M.T - Thể Thao Việt Nam

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 I_icon13Sat 14 Jun 2014, 08:03

:cheers:

4 năm gặp lại TBN, Robben đã có thể cười


Một Robben rất nhanh, rất quyết liệt và cực kỳ lạnh lùng khi khung thành đã ở trước mũi kiếm.

Ngày ra quân của Hà Lan là trước một đối thủ cực kỳ quen thuộc: nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha, kẻ đã đánh bại họ 4 năm về trước để đăng quang, sau một trận chung kết đầy căng thẳng, đầy tranh cãi, và nghẹt thở tới phút cuối.

Ký ức 4 năm

Đối với Wesley Sneijder và Robin Van Persie, kỷ niệm cũ phần nào cay đắng, rằng họ đã có thể vô địch thế giới. Nhưng với họ, nỗi đau ấy mờ dần theo thời gian, còn với Arjen Robben, nó là một vết thương chỉ có thể tạm giảm bớt.

Trong tất cả những người có mặt trên sân vào buổi tối lịch sử ấy, Robben là người có cơ hội ăn bàn rõ ràng nhất. Anh tách qua hàng phòng ngự dâng cao của TBN và chạy về phía Iker Casillas cho tình huống đối mặt ở phút 62. Robben, đợi quá lâu hoặc là chưa đợi đủ, quyết định đá chìm. Casillas, dù đã đổ người sai hướng, vẫn kịp giơ cái chân phải ra để cản bóng. Robben ôm đầu và khụy xuống.

Điều gì đã có thể xảy ra? Hà Lan có thể đã dẫn trước, càng lúc càng chơi rắn hơn để bảo toàn tỷ số, ngăn cản trận đấu đi vào hiệp phụ, và trên hết, quan trọng nhất là họ sẽ trở thành nhà vô địch World Cup, điều mà những tiền nhân của họ đã không làm được, từ Johan Cruyff cho đến Ruud Gullitt.

Đó là một sự thật không thể kham nổi, và chính vì nó là như vậy, pha bỏ lỡ của Robben hiếm khi được nhắc đến ở Hà Lan (người Hà Lan không có thói quen nói về những kỷ niệm buồn). Nhưng hình ảnh từ ký ức ấy vẫn đọng lại. Đã 3 lần đến rất gần chiếc Cúp, 1974, 1978 rồi 2010, và cả ba lần người Hà Lan đều gục ngã trước khi kịp đến nơi.

Sự hồi hộp của Robben, tài năng của Casillas hay đơn giản là may mắn đã giúp TBN? Ai mà biết được, nhưng có một điều chắc chắn, nó sẽ còn ám ảnh tâm lý những người trong cuộc trong một thời gian dài, và chỉ có được đặt vào vị trí y hệt như ký ức đau đớn ấy thì Robben mới có thể vượt qua.

Vỡ òa

Tất nhiên, Arjen Robben vừa tạm làm hài lòng chính mình, tạm nguôi ngoai nỗi đau quá khứ bằng một màn trình diễn xuất sắc. Ở tuổi 30, anh vẫn nhanh nhẹn và dẻo một cách đáng ngạc nhiên. Hai bàn thắng của anh đều khiến thế giới phải trố mắt. Một cú dằn bóng đập đất làm Gerard Pique lỡ đà rồi sút tung lưới Casillas, và một pha tăng tốc vượt qua Sergio Ramos để đón quả chọc khe của Sneijder trước khi lách qua Iker Casillas, lờn vờn trước 2 hậu vệ còn sót lại rồi sút tung lưới TBN để ấn định tỷ số 5-1.

Đó là một Robben rất nhanh, rất quyết liệt và cực kỳ lạnh lùng khi khung thành đã ở trước mũi kiếm. Không chút do dự, không chút sợ hãi, cho dù trước mặt mình vẫn là đối thủ cũ, vẫn là Casillas. Robben của năm 2014 đã đổi khác so với Robben 2010. Các BLV truyền hình nhắc đi nhắc lại kỷ niệm 4 năm trước của anh, nhưng khi trận đấu kết thúc, còn ai muốn nói đến nó nữa khi họ vừa được chứng kiến Robben và Van Persie hủy diệt nhà ĐKVĐ?

Nhưng chừng đó cũng mới chỉ giúp chàng tiền vệ đầu trọc tạm quên đi kỷ niệm cũ, bởi đây là vòng bảng, không phải trận chung kết. Mà để đến được Maracana, Hà Lan vẫn còn 6 trận đấu nữa. Họ vẫn sẽ phải nỗ lực thi đấu giống như 4 năm trước, và Robben vẫn sẽ phải tỏa sáng khi bóng đến chân mình.

Đôi chân thủy tinh của Robben có thể làm được điều đó. Chỉ có điều, anh đã 30 tuổi, mà World Cup chỉ đến 4 năm một lần. Anh chỉ có một cơ hội để vĩnh viễn xóa nhòa nỗi đau năm cũ, và sẽ không có cơ hội thứ hai nếu anh một lần nữa bỏ lỡ. Thời gian chẳng chờ đợi ai chuộc lại lỗi lầm, kể cả Robben.

Bích Bích (Khám phá)

 :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sun 15 Jun 2014, 15:59; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 I_icon13Sat 14 Jun 2014, 15:23

:cheers:  ĐÊM NAY, SÁNG MAI  :cheers: 

COLOMBIA - HY LẠP  
18 GMT+1 ngày 14/6/2014 (23h đêm 14/6 giờ VN)


URUGUAY - COSTA RICA 
21h00 GMT+1 14/6/2014 (2h sáng ngày 15/6 giờ VN)


ANH - Ý  
00h00 GMT+1 15/6/2014 (5h sáng ngày 15/6 giờ VN)


BỜ BIỂN NGÀ - NHẬT BẢN  
03h00 GMT+1 15/6/2014 (8h sáng ngày 15/6 giờ VN)

 :cheers:  :-bd  :cheers: 


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sun 15 Jun 2014, 15:55; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Bảng xếp nhóm World Cup 2014
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III
» 2014 World Cup Wallpapers
» Hình Động 2014
Trang 2 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Chuyện lạ bốn phương, Khám phá :: WORLD CUP 2014-