Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 02:06

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Yesterday at 22:10

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:56

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:51

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Yesterday at 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Yesterday at 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 11 Sep 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 43 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88  Next
Tác giảThông điệp
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 I_icon13Mon 05 Aug 2024, 11:52

13721
TÌNH GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Rượu ngâm thảo dược đáy bình
Càng sâu, càng lắng, càng tình , càng ngon


13722
ĐỜI CÔNG BẰNG?
Phạm Bá Chiểu

Đời công bằng? Chớ trông mong
Thích nghi ngay với đời không công bằng


13723
NƠI ẤY GIA ĐÌNH
Phạm Bá Chiểu

Nơi không thể bỏ rơi mình
Yêu vô điều kiện? Gia đình mà thôi


13724
YÊU THƯƠNG HOÁ ĐAU THƯƠNG 
Phạm Bá Chiểu

Đôi ta giờ rẽ hai đường
Yêu thương cháy hóa đau thương tro tàn


13725
NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Nắng trời, em chẳng thể say
Nụ cười anh nắng, em ngây men tình


13726
LỜI ĐỐT CHÁY ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Có lời nói tựa lửa hồng
Nhóm lòng ta đốt mùa đông lụi tàn


13727
BIỂN EM 
Phạm Bá Chiểu

Bao năm em biển lặng thầm
Gặp anh, dào dạt sóng ngầm khuấy tim


13728
GIÙM EM
Phạm Bá Chiểu

Nhìn anh, em khó thở liền 
Hồ hấp nhân tạo giùm em hỡi chàng


13729
GỌI CẢNH SÁT
Phạm Bá Chiểu

Cảnh sát ơi, đến ngay liền
Có chàng đánh cắp của em tim tình


13730
BÀI HÁT HẰN TIM
Phạm Bá Chiểu

Quên em là việc khó khăn
Bởi em, bài hát đã hằn trong tim


13731
GẦN BẰNG
Phạm Bá Chiểu

Vườn hoa, anh khẳng định rằng 
Hoa xinh mấy chỉ gần bằng em thôi 


13732
ĐỒNG PHẠM TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Mình thành đồng phạm đi em
Cùng nhau ăn cắp êm đềm tim nhau




13733
TRÁNH LẠC ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Anh luôn mang tấm bản đồ
Bởi ngày nào cũng lạc vô mắt nàng


13734
CẦU THỜI GIAN 
Phạm Bá Chiểu

Thời gian, cầu quý nhất đời
Cho ta bước tới muôn nơi ta cần


13735
THAY ĐỔI
Phạm Bá Chiểu

Ta sao thay đổi đời này
May ra chỉ thể là thay đổi mình


13736
SO MỆNH GIÁ
Phạm Bá Chiểu

Tiền giấy im, tiền xu gào
Nhưng so mệnh giá tiền nào lớn hơn?


13737
HAI NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời đã tỏa nắng ngời
Sao em còn tỏa tuyệt vời nắng yêu?


13738
ĐIỀU KIỆN YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Yêu vô điều kiện? Mẹ, cha!
Yêu kèm điều kiện? Ấy là người dưng!


13739
BÁN THƠ THẢ THÍNH
Phạm Bá Chiểu

Tôi hành nghề tán gái thuê
Bán thơ thả thính chàng bê tỏ tình 


13740
SỐNG NHƯ MẶT TRỜI 
Phạm Bá Chiểu

Sống sao cho giống mặt trời
Tỏa mình tặng đất nắng ngời vô tư


13741
YÊU ANH LẮM TIỀN 
Phạm Bá Chiểu

Anh và tiền giống nhau gì?
Tiền thì đáng quý, anh thì đáng yêu


13742
EM VÀ MA
Phạm Bá Chiểu

Em và ma khác nhau gì 
Ma thì đáng sợ, em thì đáng yêu


13743
GIẤU BUỒN 
Phạm Bá Chiểu

Biển giấu buồn bởi sóng ngầm
Em giấu buồn tận trong tâm sóng chàng


13744
TIỀN?
Phạm Bá Chiểu

Tiền không là vấn đề nào
Vấn đề là chẳng làm sao có tiền


13745
NGOÀI VÀ TRONG
Phạm Bá Chiểu

Biển yên ngoài mặt dễ nhìn
Nào ai biết được trong tim sóng ngầm


13746
THUỐC PHIỆN TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Đừng yêu em nhé, chàng ơi 
Em là thuốc phiện một đời khôn cai 


13747
CẢM?
Phạm Bá Chiểu

Đông về, gió rét hát ca
Nhớ khăn quấn cổ kẻo mà cảm… em


13748
BẪY TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Bẫy anh bằng đợt mưa rào
Thoát sao nếu chẳng trốn vào tim em?


13749
LẨY KIỀU TÁN GÁI
Phạm Bá Chiểu

Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ sắc vốn là quấn nhau


13750
BÓNG TỐI CUỘC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Nếu không bóng tối trong đời
Ta nào thấy được sao ngời trời cao
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 I_icon13Tue 06 Aug 2024, 16:15

13751
NÉM BÙN
Phạm Bá Chiểu

Ném bùn người khác, không nên
Bẩn người chưa thấy, trước tiên bẩn mình


13752
DỒN ÉP?
Phạm Bá Chiểu

Đừng dồn hổ cuối chân tường
Đừng dồn ép tận đối phương đường cùng


13753
HÙNG BIỆN
Phạm Bá Chiểu

- Bên em, còn ngắm các nàng?
- Để khẳng định chẳng ai bằng được em!


13754
TIM TÌNH KHÔNG NGỦ 
Phạm Bá Chiểu

Đêm khuya, mắt đã ngủ rồi
Tim tình vẫn thức hát lời nhớ em


13755
ÁNH EM
Phạm Bá Chiểu

Ngày có trời, tối có trăng
Nhưng muôn ánh sáng sao bằng ánh em


13756
HẸN NGƯỜI TRONG MƠ 
Phạm Bá Chiểu

Ngủ cho sớm nhé, tôi ơi
Kẻo mà lỡ hẹn với người trong mơ


13757
THẾ CHỖ
Phạm Bá Chiểu

Vắng trời, thế chỗ mặt trăng
Vắng em, đời chẳng ai bằng thế em


13758
ÂM NHẠC TRỊ LIỆU 
Phạm Bá Chiểu

Âm nhạc trị liệu? Tuyệt trần!
Giọng em âm nhạc chữa lành tim tôi


13759
HAI QUÊ 
Phạm Bá Chiểu

Yêu em, anh hai quê hương
Quê nhà cùng chốn yêu thương- tim nàng


13760
MƠ VÀ TỈNH
Phạm Bá Chiểu

Ngủ mơ, gặp cậu trong đời
Tỉnh rồi lại ước gặp người trong mơ


13761
NHỚ
Phạm Bá Chiểu

Nhớ chàng, ánh mắt bỏ bùa
Nhớ chàng, vầng ngực sóng ùa nhịp tim 


13762
DẤU CHÂN KHÔNG MẤT
Phạm Bá Chiểu

Sóng trào nuốt dấu chân mình
Cất vào sâu thẳm biển tình bao la


13763
BÊN BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Tình ta, điệu nhảy tuyệt vời
Như ngàn con sóng biển khơi vỗ bờ


13764
AI HẠNH PHÚC HƠN 
Phạm Bá Chiểu

Biết ai hạnh phúc hơn ai
Người nghèo khỏe mạnh, vua hoài ốm đau?


13765
MẤT TO 
Phạm Bá Chiểu

Mất gì cũng nhỏ với ta
Chỉ mất sức khỏe mới là mất to


13766
TRÁI NGƯỢC 
Phạm Bá Chiểu

Người nghèo bán khỏe lấy tiền
Người giàu mua khỏe xuất liền tiền nong


13767
THẦN DƯỢC CHỮA ƯU PHIỀN
Phạm Bá Chiểu

Làm sao chữa bệnh ưu phiền?
Thuốc duy nhất: thật nhiều tiền trong bank 


13768
NGHỀ CHÕ MŨI
Phạm Bá Chiểu

Cái nghề chõ mũi siêu tinh 
Chuyện người sáng quắc, chuyện mình tối thui


13769
LỜI MẸ MẮNG
Phạm Bá Chiểu

Học ngu lại chẳng siêng năng
Sau này mày chỉ thể làm sếp thôi


13770
MẸ HỎI CON
Phạm Bá Chiểu

- Làm sao khi trộm nhà ta?
- Chạy ra khóa cửa đốt nhà thiêu luôn


13771
TRƯỚC TOÀ
Phạm Bá Chiểu

- Chị, sao cầm ghế phang chồng
- Thưa tòa, sức yếu nhấc không được bàn


13772
GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ẤY
Phạm Bá Chiểu

Nghe câu: của ghét, trời trao 
Tôi về ghét gái, ghét giàu, ghét chơi…


13773
LÀ CON GÁI
Phạm Bá Chiểu

Cô đơn cũng phải thật xinh
Tự mình tìm tặng quà sinh nhật mình


13774
TIỀN DƯỢC 
Phạm Bá Chiểu

Gái trầm cảm, chữa cách nào?
Cho tiền đầy ví đấy vào shopping!


13775
TỰ GIỚI THIỆU 
Phạm Bá Chiểu

Shopping, chõ mũi, lê la
Việc gì cũng giỏi như là yêu anh


13776
NHỚ XƯA
Phạm Bá Chiểu

Gái nay nhậu giỏi như cha
Gái xưa bếp giỏi như là mẹ xưa


13777
MÓN YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Anh là thực phẩm tươi ngon
Em là gia vị cho tròn món yêu


13778
THỂ THAO SỐ MỘT
Phạm Bá Chiểu

Thể thao nào tuyệt nhất trần?
Là môn song đấu khỏa thân đêm trường


13779
HÔN NHÂN KHÔNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Hôn nhân chẳng có tình yêu
Khác nào sa mạc chẳng nhiều cơn mưa


13780
SAY NGẮM MÌNH GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Gái nào chẳng thích cuộc tình:
Chồng đêm say ngắm nhìn mình già đi
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 I_icon13Wed 07 Aug 2024, 21:33

13781
LỆ VÀNG
Phạm Bá Chiểu

Tôi ôm thu tiễn chân người
Lá vàng rơi, lệ vàng rơi, lệ lòng…


13782
HÔN MÂY EM
Phạm Bá Chiểu

Em mây bay lượn, anh sôi
Biến thành hơi nước lên trời vùi hôn 


13783
NIỀM TIN
Phạm Bá Chiểu

Em tin mai sẽ bình minh
Giá mà tin thế thư tình anh trao


13784
TIỄN NGƯỜI NGÀY CẢ GIÓ
Phạm Bá Chiểu

Tóc dài quấn gió, ước chi
Quấn luôn níu bước chàng đi cuối trời


13785
TÌNH MƯA XỨ HUẾ
Phạm Bá Chiểu

Tình ai mưa nhẹ như sương
Mà tràn ngập cả dòng Hương êm đềm


13786
ĐÔI NƠI
Phạm Bá Chiểu

Xứ anh hạ, xứ em đông
Mặt đành cách mặt, lòng không cách lòng


13787
ĐẸP NHẤT?
Phạm Bá Chiểu

Ngày thơ tưởng đẹp nhất hoa
Giờ hay đẹp nhất chính là người yêu


13788
SÓNG CA SĨ
Phạm Bá Chiểu

Sóng va bờ đá vỡ mình
Thành lời ca sĩ hát tình khúc say


13789
PHẬN ĐÀN ÔNG
Phạm Bá Chiểu

Rằng tôi chút phận đàn ông
Ham mê của lạ cũng không lạ gì

Lạy cụ Nguyễn Du về tội đạo ý thơ ạ


13790
NGĂN SÓNG THẦN?
Phạm Bá Chiểu

Chẳng chi ngăn được sóng thần
Chẳng chi ngăn được sóng anh yêu nàng
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 I_icon13Thu 08 Aug 2024, 23:30

13791
TRO TÌNH 
Phạm Bá Chiểu

Yêu người, tôi cháy hết mình
Nhận về ở cuối cuộc tình: tàn tro


13792
TRAI KHÔN LẮM
Phạm Bá Chiểu

Trai yêu gái xinh đẹp
Gái tốt bụng thì không(?)
Bởi tốt bụng giả được
Còn xinh đẹp chớ hòng


13793
TỰ
Phạm Bá Chiểu

Đôi chân thể tự đi giày
Đôi tay đừng tự nắm tay chính mình


13794
PHẢI LÒNG CÔ GÁI TÊN ĐƠN
Phạm Bá Chiểu

Vì sao cậu mãi phòng không?
Bởi vì tớ đã phải lòng cô Đơn


13795
NGU NGƠ
Phạm Bá Chiểu

Tiện tay người vẽ lá hoa
Ngu ngơ tôi tưởng đó là mùa xuân


13796
VIRUS TIẾNG CƯỜI? 
Phạm Bá Chiểu

Tiện tay nhặt một tiếng cười
Nhiễm tôi căn bệnh suốt đời tương tư


13797
CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Gương mặt cười, gương mặt xinh
Trái tim cười, trái tim tình biển khơi


13798
PHUNG PHÍ 
Phạm Bá Chiểu

Một ngày phung phí cuộc đời
Là ngày không có nụ cười nở hoa


13799
NỤ NỞ THÀNH HOA
Phạm Bá Chiểu

Làn môi là một nụ hoa
Nở thành hoa đẹp khi ta mỉm cười


13800
NỮ TRANG HOÀN MỸ 
Phạm Bá Chiểu

Nữ trang đẹp nhất trên đời
Cũng không sánh được nụ cười ngát hoa


13801
YÊU ĐƯƠNG?
Phạm Bá Chiểu

YÊU và ĐƯƠNG phải bên nhau? 
Vì YÊU là phải ĐƯƠNG đầu bão dông!


13802
TÌNH MẸ CHA
Phạm Bá Chiểu

Mẹ cha không cần con
Ngày qua đời khóc lóc
Cần yêu thương, chăm sóc
Ngày còn trên cõi đời


13803
NỤ CƯỜI VÀ LÝ DO 
Phạm Bá Chiểu

Nụ cười là của chính tôi
Lý do là của chính người tôi yêu


13804
CUỐN SÁCH EM 
Phạm Bá Chiểu

Em là cuốn sách tuyệt trần
Anh mong được đọc đến trang cuối cùng


13805
TÌNH CHO ĐI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu không phải đi xin
Tình yêu là tự tim mình cho đi


13806
MỘT
Phạm Bá Chiểu

Chỉ cần một phút quen người
Muốn quên cần cả một đời… không quên


13807
TIM CHỈ HOÀN THIỆN 
Phạm Bá Chiểu

Tim anh hoàn thiện dâng đời
Chỉ khi em ngự chính ngôi nữ hoàng


13808
NÓI VÀ HÁT 
Phạm Bá Chiểu

Lý trí chỉ biết nói thôi
Trái tim biết hát những lời yêu thương


13809
ĐỜI VÀ TỈNH 
Phạm Bá Chiểu

Đời là cây, tình là hoa
Đời là giấc ngủ, tình là giấc mơ


13810
HIỂU EM
Phạm Bá Chiểu

Gặp em, anh hiểu ra liền
Phần còn lại cuộc đời mình là đây
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 I_icon13Sat 10 Aug 2024, 06:05

13811
KHÔNG CẦN NỮA
Phạm Bá Chiểu

Bên anh đã có em thương
Anh không cần nữa thiên đường, giấc mơ...


13812
SAU DÔNG BÃO ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Cảm ơn anh, một cầu vồng
Luôn luôn xuất hiện sau dông bão đời


13813
BẠN "CỔ"
Phạm Bá Chiểu

Đồ cổ quý nhất trên đời
Là bao bạn cổ một thời bên nhau


13814
TRÈO, LỘI VÀ BAY...
Phạm Bá Chiểu

Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, thấy nghèo, em bay...


13815
NGƯỜI XƯA
Phạm Bá Chiểu

Người yêu cũ giống vầng trăng
Lúc tròn, lúc khuyết vĩnh hằng trong tim


13816
TRƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Ném bùn người, trước bẩn tay
Nghĩ người xấu, xấu trước ngay não mình


13817
SỐ HÊN
Phạm Bá Chiểu

Cảm ơn con ngốc đá anh 
Để mình  tuyệt đỉnh kết thành lứa đôi


13818
TỰ
Phạm Bá Chiểu

Tự tặng hoa, chớ đợi người 
Tự mình hãy tạo cuộc đời tươi vui


13819
TRỐN NHẦM 
Phạm Bá Chiểu 

Trốn mưa nhầm chốn tim chàng
Hết mưa lòng lại rộn ràng tuôn mưa


13820
TÊN THẦN CUPID?
Phạm Bá Chiểu 

Hỏi mua đôi lúm đồng tiền 
Em lườm mắt sắc, tên xuyên tim chàng


13821
SAO ANH CHẲNG CHỊU BỎ BÙA
Phạm Bá Chiểu

Mình về hai hướng từ chùa 
Sao anh chẳng chịu bỏ bùa cho em


13822
CHO MƯỢN BỜ VAI
Phạm Bá Chiểu

Nếu đời mỏi quá thì đây 
Anh cho em mượn bờ vai tựa đầu


13823
BIỂN VÀ EM 
Phạm Bá Chiểu 

Sóng triều cũng vô ích
Vô ích vẫn sóng triều 
Em yêu anh vô ích 
Vô ích vẫn hoài yêu


13824
TRONG QUÁN RƯỢU
Phạm Bá Chiểu 

Rượu chưa kịp uống ngụm nào 
Vẫn say bởi cái ngọt ngào lời em


13825
BÌNH
Phạm Bá Chiểu

Bình minh thì ở phía đông 
Bình yên thì ở phía vòng tay anh


13826
HỌC LỚP LÀM DÂU
Phạm Bá Chiểu

Bác ơi mở lớp ở đâu 
Cho con theo học làm dâu Thảo Hiền


13827
QUEN?
Phạm Bá Chiểu

Nhìn anh quen quá anh ơi 
Hình như anh chính bạn đời em mơ


13828
EM CHỈ LÀ CỎ DẠI
Phạm Bá Chiểu

Nếu không em, cỏ nhỏ nhoi 
Lấy đâu xanh tận chân trời cỏ non?


13829
TÌNH CHÀY CỐI
Phạm Bá Chiểu

Cậu là cối, tớ sẽ chày
Bên nhau giã mãi cho đầy nhớ thương

13830
EM HỨA
Phạm Bá Chiểu

Cùng anh cuối đất cùng trời
Miễn là mảnh đất tên người đứng: em!
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 I_icon13Sun 11 Aug 2024, 10:01

13831
RÃ ĐÔNG TIM
Phạm Bá Chiểu

Cậu cười, tim tớ rã đông
Tiếc là tớ đã có chồng... nếu chưa...


13832
SÓNG TÌNH TÔI
Phạm Bá Chiểu

Sóng triều chỉ vỗ một chiều
Tình tôi như biển chỉ yêu một người


13833
LỪA DỐI
Phạm Bá Chiểu

Treo đầu chó, bán thịt dê
Làm ăn gian dối, anh mê... cho chừa...


13834
TIẾNG ĐÀN CHIỀU
Phạm Bá Chiểu

Tay em nõn lướt phím đàn
Buồn rơi từng mảng vỡ tan giữa chiều


13835
EM NGỒI VÁ LƯỚI
Phạm Bá Chiểu

Em ngồi vá lưới, vá trời
Vá giùm anh cái tả tơi lưới tình


13836
NGỌT ĂN KHÔNG MẬP
Phạm Bá Chiểu

Ngọt ăn chỉ sợ tăng cân
Ngọt ăn không mập chỉ làn môi em


13837
HẬU ĐẬU
Phạm Bá Chiểu

Em đây hậu đậu đáng chê
Làm gì cũng đổ cả về phương anh


13838
ĐÔNG KHÔNG DÁM RÉT 
Phạm Bá Chiểu

Đông không dám rét khi nhìn 
Môi em, anh tặng cả nghìn nụ hôn


13839
HÚT 
Phạm Bá Chiểu

Anh không hút thuốc bao giờ
Mà anh chỉ hút thẫn thờ hồn em


13840
BAO GIỜ 
Phạm Bá Chiểu

Bao giờ biển hết sóng triều
Tim anh mới hết sóng yêu phương nàng


13841
DẤU CHÂN?
Phạm Bá Chiểu

Bởi đi phương tiện siêu nhanh
Đường thành công chẳng dấu chân kẻ lười


13842
MIỄN PHÍ
Phạm Bá Chiểu

Lời chửi chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà chửi cho chừa… Sở Khanh


13843
NHẠO BÃO 
Phạm Bá Chiểu

Nhạo cười bão tố, mưa sa
Bởi em kiên cố trong nhà tim anh


13844
DẠY TRAI KHỜ
Phạm Bá Chiểu

Chàng trai khờ khạo kia ơi
Ngắm nhìn tớ tí ắt thời… biết yêu


13845
ĐÁNH
Phạm Bá Chiểu

Cái nết đánh chết cái xinh
Cái xinh đánh hết của mình tiền ăn


13846
SÔNG QUÊ 
Phạm Bá Chiểu

Sông quê như một dòng thơ
Chảy xuyên qua giữa đôi bờ tim tôi


13847
VẮNG NGƯỜI YÊU
Phạm Bá Chiểu

Vắng người, tôi vắng chính tôi 
Dòng sông vắng nước, biển khơi vắng thuyền


13848
RƯỢU VANG EM
Phạm Bá Chiểu

Phải em là một chùm nho
Chế vang hảo hạng dâng cho cuộc đời?


13849
ĐUỔI ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Chẳng cần lò sưởi em ơi
Nụ cười em tỏa nắng ngời đuổi đông


13850
SUỐT
Phạm Bá Chiểu

Chuyện cùng em, sướng suốt ngày
Mơ về em, mất ngủ hoài suốt đêm
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 I_icon13Mon 12 Aug 2024, 07:50

13851
THÔN NỮ
Phạm Bá Chiểu

Em ơi đừng quá dễ thương
Kẻo hồn anh lạc nẻo đường quê em


13852
MỸ TỬU EM?
Phạm Bá Chiểu

Phải em là mỹ tửu không
Vị ngon tăng mãi theo dòng thời gian?


13853
NGÀY ĐÔNG U ÁM
Phạm Bá Chiểu

Bâng khuâng: ánh sáng bừng lên
Mặt trời ló dạng, hay em nở cười?


13854
TUỔI BA MƯƠI
Phạm Bá Chiểu

Tuổi ba mươi vẫn như hoa
Đủ trẻ để tán, đủ già để khôn


13855
EM CŨNG LÀ NẾN SINH NHẬT
Phạm Bá Chiểu

Thổi bao ngọn nến tắt nhanh
Nến em không tắt, bởi dành riêng anh


13856
NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Phạm Bá Chiểu

Anh làm trái đất ấm lên
Vì làm tan chảy tim em thép ròng


13857
MÁY ẢNH?
Phạm Bá Chiểu

Cậu là chiếc máy ảnh à
Cứ nhìn là tớ nở hoa môi cười?


13858
GIỮ ĐỀU NHỊP TIM?
Phạm Bá Chiểu

Bên người tôi trót lén yêu
Chẳng sao giữ được cho đều nhịp tim


13859
MẮT SAO EM
Phạm Bá Chiểu

Mắt em, sao sáng dẫn đường
Cho anh khỏi lạc đại dương muôn trùng


13860
TÌNH YÊU NHƯ UNG THƯ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như bệnh ung thư
Nhẹ nhàng nuốt chửng từ từ tim ta


13861
HÚT CẠN ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như bệnh ung thư
Êm đềm hút cạn từ từ đời ta


13862
KHÔNG SỢ BÃO
Phạm Bá Chiểu

Tôi coi bão biển thầy mình
Dạy tôi cách lái tàu dìm bão dông


13863
BẤT CHẤP GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Áp lực mới tạo kim cương
Cây sồi ngược gió kiên cường vươn cao


13864
NIỀM TIN
Phạm Bá Chiểu

Một khi bạn có niềm tin
Nghĩa là nửa cuộc trường chinh hoàn thành


13865
MUỐN THẮNG BÓNG TỐI
Phạm Bá Chiểu

Muốn cho bóng tối thua ta
Đứng trong sáng tỏa chói lòa hào quang


13866
KHÔNG TUYỆT VỌNG
Phạm Bá Chiểu

Khi sâu tưởng kết thúc đời
Bỗng thành con bướm tung trời đẹp xinh


13867
UNG THƯ?
Phạm Bá Chiểu

Ung thư không bắt tôi quỳ
Khiến tôi bật dậy uy nghi ngẩng đầu


13868
BÀI HAY KHÔNG BẰNG CHƠI HAY
Phạm Bá Chiểu

Đời không cho lá bài hay
Hãy chơi hay những lá bài đời cho


13869
ĐIỀU KHIỂN
Phạm Bá Chiểu

Không điều khiển được bão cuồng
Nhưng tôi điều khiển cánh buồm lướt nhanh

13870
VỊ BÁC SĨ MANG TÊN HY VỌNG
Phạm Bá Chiểu

Có niềm hy vọng song hành
Ấy là bác sĩ chữa lành tài ba


13871
HY VỌNG
Phạm Bá Chiểu

Khi mưa, hãy nghĩ cầu vồng
Giữa sa mạc nghĩ xương rồng nở hoa


13872
ĐẾM ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Đời đừng đếm tháng, đếm năm
Đếm bao giá trị ta dâng cho đời


13873
BẢN ÁN UNG THƯ
Phạm Bá Chiểu

Ung thư không án tử hình
Mà là bản án vươn mình chung thân


13874
ĐAU ĐỚN?
Phạm Bá Chiểu

Đừng cho đau đớn vùi ta
Chỉ cho nó hóa ta là kim cương


13875
CHƯƠNG ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Ung thư chỉ một chương đời
Đâu toàn tiểu thuyết mà rời niềm tin?


13876
MỘT THỜI VÀ MỘT ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Một thời tôi trót yêu nàng
Một đời trả nợ ngân hàng vì ngu


13877
NGHE NHẠC HIỆU ĐOÁN CHƯƠNG TRÌNH 
Phạm Bá Chiểu

Nhìn nàng mũm mĩm vòng hai:
Tài ăn, nàng bậc thiên tài hoặc hơn


13878
CÓ ĐŨA…
Phạm Bá Chiểu

Cho tôi đôi đũa cầm tay
Tôi ăn cả thế giới này rỗng toang


13879
BĂN KHOĂN 
Phạm Bá Chiểu

Yêu nàng phì đại vòng hai
Đáp tài ăn ấy, tôi cày nổi không?


13880
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Nàng kêu? Súng đạn sẵn sàng!
Đó là định luật bảo toàn tình yêu


13881
THỂ THAO THỜI NAY
Phạm Bá Chiểu

Thể thao giỏi nhất đời anh?
Là môn nâng hạ cái cần selfie


13882
LỜI VÀNG VOLTAIRE
Phạm Bá Chiểu

Bàn ăn, tranh luận mà chi
Những người không đói kiểu gì chẳng hơn


13883
BÉO PHÌ LUẬN
Phạm Bá Chiểu

Biết ăn cơ thể phì nhiêu
Những đời chẳng có người yêu, sợ gì


13884
TIẾT KIỆM
Phạm Bá Chiểu

Tiền ăn học, mẹ cha lo
Học không học được, ăn cho hết tiền


13885
THƯƠNG QUÁ THÂN TRAI
Phạm Bá Chiểu

Làm trai rửa bát, quét nhà
Vợ kêu thì quyết xông pha lên đường (í lộn lên… giường)


13886
TOẢ SÁNG 
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời tỏa sáng đất lành
Tình em tỏa sáng tim anh chói lòa


13887
HÔN TÂM HỒN
Phạm Bá Chiểu

Nào môi em mới được hôn
Anh hôn em tận tâm hồn si ngây


13888
HAI MẶT TRỜI 
Phạm Bá Chiểu

Bình minh đã sáng mặt trời
Dậy đi em tỏa nụ cười sáng em


13889
HAI TỪ: DỮ, XINH
Phạm Bá Chiểu

Vợ tôi? Tả đúng hai từ:
Dữ (như sư tử), xinh (như thiên thần)!


13890
CHÍN CỘNG MỘT 
Phạm Bá Chiểu

Em cầm chỉ chín bông hồng
Mà anh thấy cả mười bông tuyệt vời
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 I_icon13Tue 13 Aug 2024, 16:06

13891
UỐNG RƯỢU TÌM QUÊN 
Phạm Bá Chiểu

Rượu vào, quên hết sự đời
Chỉ không quên được một người từng yêu


13892
ÔM
Phạm Bá Chiểu

Việc gì ôm bực vào người
Ôm em thật chặt thấy đời lên hương


13893
XUÂN VỀ
Phạm Bá Chiểu

Mùa xuân là để chim ca
Hoa là để đẹp, em là để yêu


13894
ANH VÀ …TRƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Thương trường đánh gục gian nan
Tình trường gục ngã trước làn mi em 


13895
TÁC DỤNG PHỤ HẠT MÍT 
Phạm Bá Chiểu

Đừng ăn hạt mít, ai ơi
Mất tình đoàn kết mọi người nghi nhau


13896
EM HỎI
Phạm Bá Chiểu

- Ăn và yêu, thứ nào hơn?
(Tôi không nói được vì mồm đang nhai)


13897
KHIÊM
Phạm Bá Chiểu

Càng giỏi, khiêm tốn càng cao
Lúa chín, đầu cúi; sông sâu tĩnh dòng


13898
TINH THẦN THỂ DỤC 
Phạm Bá Chiểu

Dậy thôi, thể dục, không ươn
Tập xong rồi lại lên giường… ngủ thêm


13899
KHÍCH LỆ 
Phạm Bá Chiểu

Ăn nhiều nào phải tham lam
Chẳng qua khích lệ người làm bữa ăn


13900
VỢ KHOẺ
Phạm Bá Chiểu

Người ta ba bát no rồi
Vợ tôi ba bát lại đòi thêm ba


13901
ĐÃ QUAY CÒN TRƯỢT
Phạm Bá Chiểu

Học trò nhục nhã nhất trần
Đã quay cóp vẫn trở thành… lưu ban


13902
NÓI THẬT
Phạm Bá Chiểu

Cảm ơn người phát minh bia
Cho tôi nói thật một khi uống vào 


13903
TÌNH GIÀ 
Phạm Bá Chiểu

Tình già giống hệt rượu vang
Càng thêm năm tháng lại càng thơm ngon


13904
LÝ LUẬN NGƯỜI NGHIỆN 
Phạm Bá Chiểu

Sách rằng: rượu hại vô biên
Đọc xong tôi đã phế liền sách kia


13905
CHỈ NÓI THẬT
Phạm Bá Chiểu

Người say mới nói thật lòng
Nhưng mà phụ nữ đừng hòng chuốc say


13906
HAI THỜI ĐIỂM THÔI
Phạm Bá Chiểu

Hai thời điểm tớ uống bia:
Lúc yêu và lúc chia lìa tình yêu


13907
KHỔ VÌ KHỎE- BỆNH CÁC CHÀNG
Phạm Bá Chiểu

Đầu vào chẳng có đầu ra
Khổ vì khỏe bệnh chàng là nan y 


13908
HÃY YÊU KẺ THÙ
Phạm Bá Chiểu

Kẻ thù sức khoẻ: rượu nhiều
Nhưng mà chúa dạy: hãy yêu kẻ thù



13909
QUAY TRÁI ĐẤT
Phạm Bá Chiểu

Tình làm trái đất quay tròn
Rượu làm trái đất quay còn nhanh hơn


13910
KHUYẾN KHÍCH CHỒNG SAY
Phạm Bá Chiểu

Vợ tôi khuyến khích rượu tràn
Bởi say tôi mới thấy nàng thoắt xinh


13911
THỜI HỌC THÊM
Phạm Bá Chiểu

Tiên học lễ, hậu học thêm
Học ngày, học tối mới êm lòng thầy


13912
HỌC VÀ HÀNH 
Phạm Bá Chiểu

Học hay, làm dở: nghèo xơ
Học ngu, làm tốt: tay quơ ra tiền


13913
NÀNG BẠCH TUYẾT VÀ SÁU CHÚ LÙN 
Phạm Bá Chiểu

Bạch Tuyết sáu chú lùn thôi
Chú lùn thứ bảy muốn thời… học thêm!


13914
HỌC
Phạm Bá Chiểu

Học không bình nước đổ đầy
Mà chim thêm cánh tung bay khắp trời


13915
BẠCH VƯƠNG TIÊN SƯ
Phạm Bá Chiểu

Ngài không tốt nghiệp cấp ba
Đoạt bằng tiến sĩ mới là thiên tai (í lộn, thiên tài)


13916
BÁI PHỤC VƯƠNG TIẾN SĨ
Phạm Bá Chiểu

Tin như sấm sét đùng đùng 
Ngài Vương tiến sĩ chưa từng cấp ba


13917
BẠCH THẦY CHÂN QUANG
Phạm Bá Chiểu

Xin thầy hãy dạy chúng dân 
Lấy bằng tiến sĩ chẳng cần cấp ba


13918
HỌC VÀ YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Yêu chuyện nhỏ, học chuyện to
Nhỏ không làm được, to mò đâu ra?


13919
TỐT NGHIỆP 
Phạm Bá Chiểu

Tấm bằng ở lại cùng tôi
Còn bao kiến thức tung trời bay xa


13920
TÙ VÀ TU
Phạm Bá Chiểu

Người dùng bằng giả đi tù
Kẻ dùng bằng giả đi tu... dạy đời (!)
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 I_icon13Wed 14 Aug 2024, 23:29

13921
LỜI THỀ SÓNG
Phạm Bá Chiểu

Lời chàng thề: sóng biển xanh
Vừa sinh đã vỡ tan tành tàn tiêu 


13922
NGẬP?
Phạm Bá Chiểu

Chẳng bao giờ ngập biển triều
Chẳng bao giờ ngập tình yêu tim tình


13923
CÙNG XANH
Phạm Bá Chiểu

Trời xanh ngắt, biển xanh trong
Tình yêu xanh biếc rộn lòng đôi ta


13924
CÙNG NGẮM ĐẠI DƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Khi bên nhau ngắm đại dương
Dường như ta thấy thiên đường gần hơn


13925
THƯ TÌNH BIỂN CẢ?
Phạm Bá Chiểu

Trên bờ cát những vỏ sò
Phải thư tình biển gửi cho đất liền?


13926
TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu sét đánh của tôi
Là lần đầu gặp biển khơi muôn trùng


13927
THẬT, GIẢ
Phạm Bá Chiểu

Lời từ chối thật lòng hơn 
So lời hứa giả dối vờn đầu môi


13928
DẤU CHÂN KỶ NIỆM 
Phạm Bá Chiểu

Dấu chân, sóng xóa mất rồi
Chỉ còn kỷ niệm sống hoài lòng ta


13929
VÀNG VÀ MẠ VÀNG 
Phạm Bá Chiểu

Nhìn người xin hãy tinh tường 
Rằng vàng khác với mạ vàng rất xa


13930
TÌNH SÉT ĐÁNH 
Phạm Bá Chiểu

Ngày em vừa mới gặp anh
Các tầng trời mở, thiên thần hát ca


13931
CHƯƠNG MỚI TIỂU THUYẾT TÌNH 
Phạm Bá Chiểu

Cảm ơn đời mỗi sớm mai
Thêm chương mới tiểu thuyết dày tình ta


13932
NẮNG YÊU
Phạm Bá Chiểu

Cây cần nắng để nở hoa
Người cần yêu để nở ra đóa đời 


13933
CÂU HÁT BẮC CẦU
Phạm Bá Chiểu

Cách rào, anh chẳng sang chơi
Em buông câu hát lả lơi bắc cầu


13934
GÀN ANH
Phạm Bá Chiểu

Em đây gần mực thì đen
Gần anh thì sáng hơn đèn hải đăng


13935
CHUNG TRƯỜNG 
Phạm Bá Chiểu

Bầu ơi yêu lấy bí cùng
Tuy rằng khác lớp nhưng chung một trường


13936
CHỈ THỂ TIM TÌNH 
Phạm Bá Chiểu

khôn nghe, khôn nắm, khôn nhìn 
Những điều đẹp chỉ tim tình nhận ra


13937
LỜI YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Lời yêu, người điếc thể nghe
Người mù thể thấy chỉ vì bằng tim


13938
TÌNH CHIA SẺ 
Phạm Bá Chiểu

Mọi điều chia sẽ nhỏ ra
Tình yêu chia sẻ lại là lớn lên


13939
THẦN DƯỢC
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, thần dược tuyệt vời
Chữa lành mọi vết thương đời đớn đau 


13940
NỮ HOÀNG VƯỜN TIM
Phạm Bá Chiểu

Trong vườn hoa trái tim tôi
Em hoa đẹp nhất xứng ngôi nữ hoàng


13941
SO VỚI ĐẠI DƯƠNG 
Phạm Bá Chiểu

Vẫn còn nhỏ đại dương xanh
So tình yêu lớn anh dành cho em


13942
TÌNH ANH THỂ ĐẾM
Phạm Bá Chiểu

Tình anh em hỏi nhường bao?
Lấy bao cát biển nhân sao trên trời


13943
HAI MÀ MỘT 
Phạm Bá Chiểu

Mình hai cánh một chim bằng
Mình hai bè một khải hoàn ca vang


13944
TÌNH YÊU VÀ THƠ CA
Phạm Bá Chiểu

Nơi đâu trên khắp hành tinh
Người yêu nhau chẳng biến thành nhà thơ?


13945
TÌNH SÔNG
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu sông chảy miệt mài
Phá thành lối khác nếu ai chặn dòng


13946
BIỂN VÀ SÔNG
Phạm Bá Chiểu

Mênh mông, hùng mạnh biển khơi
Chẳng bao giờ thể đẩy lùi dòng sông


13947
CẦU KHÔNG SÔNG
Phạm Bá Chiểu

Xây cầu nơi chẳng dòng sông
Lời nhà chính trị cũng không lạ gì


13948
NIỀM TIN THỜI NAY
Phạm Bá Chiểu

Niềm tin giờ đặt đâu đây 
Ngoài đời Thị Nở trên Face Thúy Kiều


13949
THÂN TRAI
Phạm Bá Chiểu

Dốc tiền quà tám tháng ba
Anh giờ suốt tháng chỉ là… mì tôm



13950
SAO GHEN
Phạm Bá Chiểu

Mắt em lấp lánh đôi sao
Sao trời ghen sáng nép vào trong mây
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 I_icon13Thu 15 Aug 2024, 21:40

13951
EM RƯỢU
Phạm Bá Chiểu

Em như bình rượu ngon xinh
Thoạt nhìn, chưa uống mà tình đã say


13952
ĐÊM TRĂNG HỒ TÂY
Phạm Bá Chiểu

Cá tung mình vỡ trăng buông
Chim tung cánh vỡ tiếng chuông nhuốm vàng


13953
MỪNG SINH NHẬT VỢ
Phạm Bá Chiểu

Tình em như thể rượu vang
Càng thêm năm tháng lại càng thơm ngon


13954
CHỈ MONG
Phạm Bá Chiểu

Đường đời chẳng ước thẳng băng
Chỉ mong vấp ngã còn răng nhai trầu


13955
TRÒN VAI ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Đời là vở kịch bi hài
Mà tôi xuất sắc tròn vai chú hề


13956
DỄ VÀ KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Đường đời vốn quá dễ dàng
Khó khăn chỉ bởi người làm khó nhau


13957
SHIP TIẾNG CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Ship cho anh tiếng em cười
Đêm anh trang điểm cho ngời giấc mơ



13958
HÃY NẤP TIM ANH
Phạm Bá Chiểu

Đường đời bão tố tung hoành
Muốn yên hãy nấp tim anh an toàn


13959
HAI MÀ MỘT 
Phạm Bá Chiểu

Trăng dưới nước ấy trăng trời
Sao người trước mặt không người trong tim?


13960
LỜI SAY
Phạm Bá Chiểu

Rượu say, say chỉ nhất thời
Lời say, say suốt cuộc đời còn say


13961
PHI NEWTON 
Phạm Bá Chiểu

Văn vật hết hấp dẫn rồi
Khi anh bước tới cuộc đời của em


13962
HƠN BÁC SĨ 
Phạm Bá Chiểu

Bệnh gì cũng khỏi liền liền
Khi tay sờ túi căng tiền bên trong


13963
PHỐ NÚI
Phạm Bá Chiểu

Qua sông thì phải lụy thuyền
Tớ dân phố núi chẳng phiền lụy ai


13964
TAM THẬP LỤC KẾ
Phạm Bá Chiểu

Em đây kế sách sẵn sàng
Trong ba sáu kế, kế chàng là hơn 


13965
HỌC VÀ YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Kém tài: mải học quên yêu
Vừa yêu vừa học mới siêu anh hùng


13966
KHÔNG HỌC KHÔNG QUÊN
Phạm Bá Chiểu

Học ít, quên ít mà thôi
Học nhiều quên lắm, không thời không quên


13967
Ế CAO ĐẦU
Phạm Bá Chiểu

Ế nhưng vẫn ngẩng đầu cao
Chờ ai thả thính gật đầu cho nhanh


13968
TIM NGỪNG YÊU
Phạm Bá Chiểu

Bao giờ trái đất ngừng quay 
Biển xanh ngừng sóng, tim này ngừng yêu


13969
VƯỚNG BỆNH
Phạm Bá Chiểu

Anh thầm hái trộm tiếng cười
Giấu vào tim, bệnh một đời: tương tư


13970
ÊM HƠN NGÀN GỐI
Phạm Bá Chiểu

Gối đầu lên ngực anh
Êm hơn ngàn chiếc gối
Bởi có sự đàn hồi
Của tim anh sôi nổi


13971
SINH NHẬT EM
Phạm Bá Chiểu

Sinh nhật em, anh mới hiểu ra rằng
Mọi đồ cổ thế giới này nào thể
Sánh tình em càng tháng năm càng trẻ
Càng đẹp hơn và càng đáng quý yêu

Sinh nhật em, anh mới hiểu ra điều
Mọi loại rượu chẳng thể nào sánh nổi
Em rượu vang, càng thêm lên một tuổi
Càng ngon hơn, đáng trân quý hơn thêm

Sinh nhật em, anh mới hiểu tình em
Chỉ có thể lớn lên cùng năm tháng
Mà năm tháng mãi là điều bất tận
Bất tận không gian, bất tận thời gian

Nên em ơi, dẫu biển chẳng sóng tràn
Dẫu trái đất chẳng còn quay được nữa
Hỏa diệm sơn tắt ngấm lòng ngọn lửa
Tình em còn mãi mãi với tình anh


13972
NGHIÊNG NÓN
Phạm Bá Chiểu

Nón nghiêng, nghiêng cả đất trời
Sao không nghiêng được một người em yêu?


13973
NHẦM TƯỞNG
Phạm Bá Chiểu

Hoàng hôn dần khuất núi xa
Em cười, anh tưởng đó là bình minh


13974
HẢI ĐỒ VẪN LẠC
Phạm Bá Chiểu

Hải đồ định hướng muôn nơi
Nhưng thuyền anh lạc biển đôi mắt nàng


13975
NGOẠI CẢM EM
Phạm Bá Chiểu

Em, nhà ngoại cảm tài hoa
Nhìn anh biết chắc đó là... đời em


13976
HƯƠNG ĐÊM
Phạm Bá Chiểu

Ánh trăng lén vô giường
Ngỡ sương ngào với hương
Ngẩng đầu ngắm trăng sáng
Cúi đầu nhớ người thương

(Lạy cụ Lý Bạch về tội đạo thơ ạ)



13977
SAO ANH NHẬN RA BƯỚC CHÂN EM?
Phạm Bá Chiểu

Bởi em bước giữa tim anh
Nhận ngay em giữa bước chân muôn người


13978
NẶNG ĐẦU
Phạm Bá Chiểu

Đầu em nặng biết vì đâu:
Trên đầu nặng mũ, trong đầu nặng anh


13979
SỬ VÀ EM
Phạm Bá Chiểu

Sử, nhìn thấy quá khứ qua
Em, nhìn thấy ánh chói lòa tương lai


13980

Phạm Bá Chiểu

Tim em đã có bóng chàng:
Trời cao có chúa, ngai vàng có vua
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 84 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lý Chiều Chiều - Thanh Thuỷ, Lương Tuấn
» Những chiếc ô 'cuốn theo chiều gió'
» CHIỀU QUÊ (Chiều Sông Quê)
» Bánh Bột Chiên Trứng
» Cá Ba Sa Tẩm Bột Chiên
Trang 84 trong tổng số 88 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 43 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-