Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 02:06

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Yesterday at 22:10

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:56

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:51

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Yesterday at 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Yesterday at 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 11 Sep 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 44 ... 85, 86, 87, 88  Next
Tác giảThông điệp
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 I_icon13Mon 26 Aug 2024, 17:23

14291
MỚI BIẾT
Phạm Bá Chiểu

Nước loạn mới biết tôi trung
Nhà nghèo mới biết tận cùng tình con


14292
SO SÁNH
Phạm Bá Chiểu

Chó không chê chủ nhà nghèo
Con sao chê ỏng chê eo gia bần


14293
NỤ CƯỜI KHỞI NGÀY
Phạm Bá Chiểu

Khởi ngày bằng một nụ cười
Để cho ngày mới mọi người sáng lên


14294
TIM CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Hãy cười từ trái tim hồng
Một ngày lãng phí, ngày không nụ cười


14295
NỤ CƯỜI TRẺ MÃI
Phạm Bá Chiểu

Áo rồi cũ, hoa rồi tàn
Nụ cười mãi trẻ thời gian khôn cùng


14296
CHÌA KHÓA NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Hãy dùng chìa khóa nụ cười
Mở toang kho báu mọi người dành ta


14297
LÀM THẲNG
Phạm Bá Chiểu

Đường cong kỳ diệu nụ cười
Làm cho mọi thứ trên đời thẳng băng


14298
MỸ PHẨM NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Nụ cười, mỹ phẩm không tiền
Mà không mỹ phẩm thần tiên nào bằng


14299
BỆNH TỐT
Phạm Bá Chiểu

Ai cười, ta cũng đáp cười(?)
Nụ cười, bệnh tốt muôn đời truyền lan


14300
BƯỚM XINH 
Phạm Bá Chiểu

Bướm là hoa đẹp biết bay
Nụ hôn được gửi từ tay chúa trời


14301
BIẾNG LƯỜI RỄ CÂY
Phạm Bá Chiểu

Biếng lười như rễ cây ghim
Càng ghim sâu đất càng ghìm chặt ta


14302
VÌ XÂY NHÀ KHÔNG CỬA
Phạm Bá Chiểu

Cơ hội chưa gõ cửa nhà(?)
Vì xây nhà chẳng cửa ra, cửa vào(!)


14303
MIỄN CÓ BÌNH MINH
Phạm Bá Chiểu

Miễn mai còn có bình minh
Là niềm hy vọng của mình còn dâng


14304
SỨC MẠNH NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Trước khó khăn vẫn mỉm cười
Khó khăn lùi một nửa rồi trước ta


14305
NƠI ÁNH SÁNG CHIẾU
Phạm Bá Chiểu

Đời còn kẽ hở đã sao
Ấy nơi ánh sáng len vào chiếu soi


14306
VƯỜN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Vườn tình từ độ người xa
Ăn cam, cam đắng; ăn cà, cà chua


14307
HÀ NỘI DẢI LƯNG HỒNG
Phạm Bá Chiểu

Phố phường thắt dải lưng ong
Mềm bay dải lụa sông Hồng hồng tươi


14308
CHỦ, TỚ
Phạm Bá Chiểu

Người đầy tớ của nhân dân
Sang giàu cỡ đó, dân lành nghèo sao?


14309
THỰC GIÀU 
Phạm Bá Chiểu

Người giàu thực sự là đây:
Ví đầy tiền của, tim đầy tình yêu


14310
CHUẨN GIÀU
Phạm Bá Chiểu

Người giàu không nghĩa có nhiều
Cho nhiều mới chính đúng điều giàu sang


14311
HAI HẠT NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Hai ta, hai hạt nắng rơi
Hòa chung thành một mặt trời chói chang


14312
HAI GIỌT NƯỚC 
Phạm Bá Chiểu

Hai ta, hai giọt nước rời 
Hòa chung thành một biển khơi muôn trùng


14313
ĐỪNG QUẪN
Phạm Bá Chiểu

Đừng vì chỉ một ngày mưa
Nghĩ đường đời mãi mịt mờ bão dông 


14314
ĂN
Phạm Bá Chiểu

Tuy không ăn ảnh để xinh
Em đây ăn nắng để thành châu Phi


14315
ĐỪNG VÌ
Phạm Bá Chiểu

Đừng vì cơn bão biển khơi
Ghét luôn đến cả một đời đại dương


14316
KHÔNG HAM TIỀN 
Phạm Bá Chiểu

Tôi không là kẻ ham tiền
Bởi tôi người chỉ biết ghiền kim cương


14317
XƯƠNG RỒNG SA MẠC 
Phạm Bá Chiểu

Ước như thanh thản xương rồng
Giữa sa mạc bão nở hồng bông hoa


14318
BẤT LỰC
Phạm Bá Chiểu

Vớt hoài hạnh phúc vẫn chìm
Muộn phiền vẫn nổi dẫu dìm đáy sâu


14319
MƠ BỚT XINH
Phạm Bá Chiểu

Em mơ sao bớt xinh đi
Không còn rợp bóng rừng si trước nhà


14320
BUÔNG?
Phạm Bá Chiểu

Cái gì mà chẳng thể buông
Ngoài đôi đũa để ăn cơm hằng ngày?
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 I_icon13Tue 27 Aug 2024, 21:54

14321
MỚI BIẾT GIÁ TRỊ
Phạm Bá Chiểu

Tai qua, biết quý an nhiên
Bão qua, biết quý bình yên biển triều


14322
ĂN, NHẬU
Phạm Bá Chiểu

Trộn mồi lẫn tiếng ai cười
Nhậu say, dù tỉnh, một đời còn no


14323
VƯỜN HOA LÒNG TA
Phạm Bá Chiểu

Lòng ta tốt, đất trời hay 
Vườn hoa nở đẹp bay đầy bướm, ong


14324
SÁNG VÀ TƯƠI
Phạm Bá Chiểu

Dậy đi, trời sáng chưa tươi
Bởi còn thiếu mỗi nụ cười tỏa em


14325
GAME VÀ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Game trường hạ gục bao người
Tình trường anh gục nụ cười nghiêng em


14326
LẼ NÀO NHƯ TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Trăng lên đỉnh núi, trăng tà
Tình lên tuyệt định như là trăng ư?


14327
VỢ KHÔN
Phạm Bá Chiểu

Ngoại trừ Minh Mạng thang ra
Vợ tôi cấm tiệt la cà rượu bia


14328
BÍ QUYẾT CUỘC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Đời không chờ đợi bão tan
Mà vui khiêu vũ dưới làn mưa sa


14329
HAI BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Biển ngoài kia đã ngủ yên
Biển tình tôi vẫn triền miên thét gào


14330
SÔNG YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Dòng sông ắt đổ biển khơi
Sông yêu em đổ một đời biển anh


14331
TƯỞNG BỞ
Phạm Bá Chiểu

Tưởng mình em đổ biển anh
Hóa anh điểm đến vô vàn dòng sông


14332
CÔ ĐƠN TÔI
Phạm Bá Chiểu

Tôi cô đơn giống mặt trời
Lẻ loi vẫn mãi chói ngời lửa yêu


14333
KHÔNG TƯỞNG
Phạm Bá Chiểu

Giá hoa chỉ nở không tàn
Giá tình chỉ hợp không tan bao giờ


14334
BÊN BIỂN NHỚ NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Nhớ ai con sóng bạc đầu
Nhớ ai mây cũng bạc màu tóc mây?


14335
CÁ VÀ BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Cá sao bơi hết biển khơi
Cá ta sao thấu lòng người đại dương


14336
ƠN THUYỀN
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng xử xấu chiếc thuyền
Đưa ta thoát khỏi bão điên tung hoành


14337
VỀ VỚI BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Dù sông uốn khúc muôn nơi
Cuối cùng vẫn đổ biển khơi muôn trùng


14338
VỚI SÔNG ÊM Ả
Phạm Bá Chiểu

Coi chừng sông quá êm dòng
Bởi vì khó đoán đáy lòng thẳm sâu


14339
MẠNG MẶT KIM CƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Nhện giăng tròn bẫy bắt sương
Nắng mai hóa mạng kim cương phủ trời


14340
SÓNG TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Con người chẳng có tình yêu
Khác nào biển chẳng sóng triều trào dâng


14341
BẢO VỆ THIÊN NHIÊN
Phạm Bá Chiểu

Vì tiền đầu độc thiên nhiên
Sẽ ngày hiểu được chẳng tiền thể ăn


14342
SỐ MAY MẮN
Phạm Bá Chiểu

Ném biển người gặp vận may
Chàng ngoi lên với miệng đầy ngọc trai


14343
CHẮC ĂN
Phạm Bá Chiểu

Một con chim ở trong tay
Hơn mười con vẫn lượn bay trên cành


14344
KHÔNG NGẪU NHIÊN
Phạm Bá Chiểu

Hạt mưa luôn đúng điểm rơi
Những người ta gặp không người ngẫu nhiên


14345
CẨN TRỌNG
Phạm Bá Chiểu

Đừng dò sông bởi hai chân
Đừng đem trọn vốn một lần đầu tư...


14346
CHUNG THỦY
Phạm Bá Chiểu

Canh thể cạn, đũa thể mòn
Nhưng cơm mãi mãi vẫn còn bên ta


14347
TÌNH MÃNH LIỆT
Phạm Bá Chiểu

Dù anh đập vỡ tim son
Mảnh nào còn lại vẫn còn yêu anh


14348
NHÃN DÁN
Phạm Bá Chiểu

Nhãn dán MUỐI nhưng trong ĐƯỜNG
Nhằm lừa lũ kiến vẫn thường ghé qua


14349
Ế VỢ MUÔN NĂM
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời ế vợ tuyệt vời
Nhậu say về ngủ chẳng người rít la


14350
ÂM NHẠC HAY NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Nhạc nào hay nhất đời ta
Ấy là lẻng xẻng tiếng va đồng vàng
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 I_icon13Wed 28 Aug 2024, 18:50

14351
NỤ HÔN ĐẦU
Phạm Bá Chiểu

Ghì hôn chôn giữa làn môi
Hương em ướp ngát một đời hồn anh


14352
DU LỊCH
Phạm Bá Chiểu

Không người lạ thế giới này
Đồng hương trái đất chưa ngày gặp nhau


14353
SONG HÀNH 
Phạm Bá Chiểu

Muốn đi nhanh, hãy một mình
Muốn đi xa, hãy song hành bên nhau


14354
DU LỊCH ĐÔI TA
Phạm Bá Chiểu

Song hành sóng bước đôi ta
Hành tinh này chẳng còn xa xôi gì


14355
DU LỊCH SONG HÀNH 
Phạm Bá Chiểu

Không quan trọng đến nơi nao 
Mà quan trọng đến nơi nào cùng ai


14356
SONG HÀNH DU LỊCH VUI
Phạm Bá Chiểu

Tiền đầy túi, tim đầy tình
Đôi mình du lịch hành tinh bỗng gần


14357
SONG SONG 
Phạm Bá Chiểu

Cùng đi du lịch hành tinh
Song hành cùng với song tình sóng đôi


14358
TRỜI KHÔNG HỀ TỐI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu luôn rực bình minh
Trời không hề tối khi mình yêu nhau


14359
CẦU VỒNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là một cầu vồng
Nối hai phía trái tim hồng đôi ta


14360
TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là biển không bờ
Là bình minh chẳng bao giờ hoàng hôn


14361
SỨC MẠNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu sức mạnh thiên nhiên(?)
Sóng thần, hồng thủy, bão triền, tuyết bung...


14362
YÊU THU
Phạm Bá Chiểu

Anh yêu Hà Nội mùa thu
Càng yêu khi nhốt trong tù mắt em


14363
KỲ DIỆU TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Diệu kỳ yêu chỉ một người
Mà miền quê ấy thành nơi thiên đường


14364
GIÓ VÀ MÂY
Phạm Bá Chiểu

Tầng gió gặp đúng tầng mây
Ăn mày đố kỵ ăn mày giỏi hơn


14365
KHỞI ĐẦU VÀ XUẤT SẮC
Phạm Bá Chiểu

Không cần xuất sắc
Bạn mới khởi đầu
Mà khởi đầu mau
Để thành xuất sắc


14366
ĐÁM MA TÌNH TA
Phạm Bá Chiểu

Đi chơi? Em bận đám ma
Đau buồn tình cảm đôi ta chết rồi!


14367
MƠ HÃO LÀ HAO MỠ
Phạm Bá Chiểu

- Đừng ngập ngừng hãy nói nhanh!
Tưởng lời yêu ngỏ 
Hóa anh...
Mượn tiền


14368
NẾU CỨ SỢ
Phạm Bá Chiểu

Sợ gai sao hái được hồng?
Sợ mưa sao thấy cầu vồng đẹp xinh?


14369
KHÔNG SỢ MÙA ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Khi tim tình tỏa nắng hồng
Chẳng bao giờ sợ mùa đông lạnh lùng


14370
THÁC HÁT
Phạm Bá Chiểu

Nếu như nước chẳng vỡ mình
Thác sao thể hát bao tình khúc say?


14371
TÌM SUỐI ĐƯỢC THÁC
Phạm Bá Chiểu

Anh tìm suối nước nhỏ nhoi
Trời cho thác nước tuyệt vời là em


14372
CẦU VỒNG TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu

Trong tim chẳng nắng cùng mưa
Làm sao có được nên thơ cầu vồng?


14373
SỎI LĂN
Phạm Bá Chiểu

Học luôn kết hợp với hành
Sỏi lăn càng bóng, càng xinh với đời


14374
THÀ XUỐNG ĐỊA NGỤC
Phạm Bá Chiểu

Thà địa ngục có người yêu
Hơn thiên đường chẳng yêu kiều bóng em


14375
MUỐI
Phạm Bá Chiểu

Hờn ghen như muối muối dưa
Muối nhiều thì mặn, muối vừa thì ngon


14376
TÌNH SÉT ĐÁNH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu sét đánh là gì:
Áo quần nguyên vẹn, tim thì tro than


14377
BÌNH THƯỜNG HÓA PHI THƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Ngày bình thường hóa phi thường
Khi tim ta có người thương trị vì


14378
TIẾNG HÁT TIM YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu giai điệu tót vời
Tim anh, em hát bao lời tình ca


14379
MỎ TIM
Phạm Bá Chiểu

Tim anh tưởng một mỏ vàng
Đào lên, em thấy chỉ toàn... kim cương


14380
GƯƠNG TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình em như một tấm gương
Nhìn em anh thấy yêu thương chính mình
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 I_icon13Thu 29 Aug 2024, 10:54

14381
THIÊN THANH
Phạm Bá Chiểu

Bởi nàng mặc áo thiên thanh
Tôi yêu biển biếc, trời xanh một đời


14382
RÃ ĐÔNG TIM
Phạm Bá Chiểu

Em lò vi sóng phải không
Gặp em, anh thoắt rã đông tim tình


14383
GẶP BỜ EM
Phạm Bá Chiểu

Gặp em, bờ cát yêu kiều
Thoắt anh thành biển dậy triều tương tư


14384
GIƯỜNG SÓNG
Phạm Bá Chiểu

Cái giường có phải biển đâu
Mà sao sóng cứ dạt dào hàng đêm?


14385
BÍ QUYẾT NGẮT LỜI EM
Phạm Bá Chiểu

Muốn em ngắt chuyện tràng giang 
Khóa môi bởi nụ hôn chàng là xong


14386
DOẠ ANH
Phạm Bá Chiểu

Đừng làm em nóng như kem
Kẻo thành bữa tối của em bây giờ


14387
HỎI THUÊ TRỌ EM
Phạm Bá Chiểu

Đời anh, thu nhập tầm thường
Chỉ vừa thuê đủ nửa giường nhà em


14388
MONG
Phạm Bá Chiểu

Em không mong chuyện hoang đường 
Chỉ mong đêm chẳng trên giường cô đơn


14389
BÉO PHÌ ANH?
Phạm Bá Chiểu

Anh nào có phải béo phì
Bởi tim mang cả diệu kỳ bóng em


14390
TRỪ ANH RA
Phạm Bá Chiểu

Ghét cay cái thói lừa tình
Trên toàn thế giới, trừ mình anh ra


14391
HALOWEEN
Phạm Bá Chiểu

Haloween lễ hóa trang
Giá anh hóa được ra chàng em yêu


14392
TRỌ MIỄN PHÍ
Phạm Bá Chiểu

Em chưa có chỗ ở à
Mời em miễn phí trọ nhà... tim anh


14393
LỜI TỎ TÌNH CẦU VỒNG
Phạm Bá Chiểu

Cầu vồng bởi nắng hôn mưa
Tớ mưa, cậu nắng sao chưa tỏ tình?


14394
TIT FOR TAT
Phạm Bá Chiểu

Anh khen: em dễ thương
Em: nhưng thương không dễ
Anh rằng: em đáng yêu
Nhưng yêu không đáng nhé!


14395
NGU MỚI YÊU
Phạm Bá Chiểu

Chê anh ngu, đúng thế nha
Bởi ai khôn mấy yêu mà chẳng ngu


14396
GÁI: XINH VÀ NGU
Phạm Bá Chiểu

Nàng XINH mới được chàng yêu
Nàng NGU mới có tình xiêu vì chàng


14397
GIẢ HIỀN
Phạm Bá Chiểu

Nổi danh đanh đá khắp miền
Yêu anh, em bỗng giả hiền hơn nai


14398
BỘI THỰC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Bệnh gan bởi uống rượu nhiều
Bệnh tim bởi bội thực yêu nhiều nàng


14399
PHẢN NEWTON
Phạm Bá Chiểu

Vạn vật hết hấp dẫn rồi
Khi em sánh bước bên đời cùng anh


14400
NGÀY TỐI TĂM
Phạm Bá Chiểu

Một ngày thiếu ánh mặt trời
Là ngày thiếu ánh nụ cười người yêu


14401
TẠM QUÊN EM?
Phạm Bá Chiểu

Tưởng rằng ngủ tạm quên em
Nào ngờ em xuất hiện liền trong mơ


14402
CAFE TÌNH EM
Phạm Bá Chiểu

Cafe ngọt, đắng mới ngon
Tình em tuyệt diệu vui, buồn trộn chung


14403
HƯỚNG DƯƠNG EM
Phạm Bá Chiểu

Hướng dương mê mẩn mặt trời
Như em mê mẩn bóng người em yêu


14404
TRÍ BẬN, TIM RẢNH
Phạm Bá Chiểu

Trí anh luôn bận mọi điều
Tim anh luôn rảnh nhớ nhiều về em


14405
NGHIỆN
Phạm Bá Chiểu

Nghiện game, nghiện rượu dễ cai
Nghiện tình em chỉ đầu thai mới là...


14406
PHÂN MINH
Phạm Bá Chiểu

Trước, sau cần phải phân minh
Em là trước nhất, hành tinh sau cùng


14407
TÌNH MÊ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là một mê cung
Em là mê hoặc tận cùng tình yêu


14408
QUÊN ĐẬP
Phạm Bá Chiểu

Một khi môi đậu làn môi
Tim anh quên đập bồi hồi nhịp yêu


14409
CHỌN
Phạm Bá Chiểu

Kết hôn ngày đẹp chọn rồi
Chỉ còn chú rể chọn hoài chưa xong


14410
ĐẾN DỰ CƯỚI ANH
Phạm Bá Chiểu

Em ơi, đến dự cưới anh
Thoắt thay váy cưới, em thành... cô dâu
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 I_icon13Fri 30 Aug 2024, 09:06

14411
RƠI EM 
Phạm Bá Chiểu

Đi đâu mà vội, mà vàng
Rơi người yêu dấu bên đàng, chàng ơi


14412
TỪNG GẶP
Phạm Bá Chiểu

- Chúng mình đã gặp nhau chưa?
- Gặp rồi! Ở giữa giấc mơ ngọt ngào


14413
RÃ ĐÔNG TIM TÌNH 
Phạm Bá Chiểu

Nắng trời vẫn giá băng tim
Anh cười nắng tỏa tim tình rã đông


14414
HAI SÓNG
Phạm Bá Chiểu

Biển giờ đã lắng sóng trào
Sóng thần vẫn dậy ầm ào tim em


14415
HAI NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Chiều buông, nắng tắt bên đồi
Nụ cười anh nắng vẫn ngời tim em


14416
MƯỜI NĂM TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Yêu nhau đã chín năm rồi
Năm mười dự đám cưới người tôi yêu


14417
CHIA TAY TÌNH CŨ
Phạm Bá Chiểu

Chia tay tình cũ ôi thôi
Lòng dâng cảm xúc: trộm cười rung chăn


14418
VÕ CÔNG TÁN GÁI 
Phạm Bá Chiểu

Võ công tán gái gồm hai:
Dolla thần chưởng, lâu đài thần chiêu


14419
YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Yêu đơn phương- loa áp tai
Bên trong gầm rú, bên ngoài lặng yên


14420
VỢ CA
Phạm Bá Chiểu

Vợ tôi chửi đẹp như ca
Ca hay như chửi cửa nhà bão dông


14421
NỂ CÁC CHÀNG
Phạm Bá Chiểu

Trộm tiền vợ đến bia ôm
Mỏi tay ca hát: anh còn nợ em


14422
NỖI NHỚ TÌNH XƯA
Phạm Bá Chiểu

Nhớ tình xưa tựa thuốc lào
Chôn em điếu xuống lại đào em lên


14423
BỎ THUỐC LÁ
Phạm Bá Chiểu

Bỏ thuốc lá hại vô cùng:
Cứu hỏa thất nghiệp, viện ung thư tàn


14424
TÌNH YÊU VÀ THUỐC LÁ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, thuốc lá giống nhau
Lúc đầu lửa cháy, về sau tro tàn


14425
ĂN KẸO CU ĐƠ
Phạm Bá Chiểu

Chưa ăn, chưa biết cu đơ
Ăn rồi mới biết nó đờ... cánh chim


14426
LÀO CAI
Phạm Bá Chiểu

Chưa đi, chưa biết Lào Cai
Đi rồi mới biết cai ngay thuốc lào


14427
CẦU XẺO BƯỚM
Phạm Bá Chiểu

Ai về Đông Thái, Kiên Giang
Qua cầu Xẻo Bướm bao nàng thất kinh


14428
CẦU RẠCH CHIM
Phạm Bá Chiểu

Ai qua Hiệp Phước, Nhà Bè
Rạch Chim cầu ấy chàng nghe hết hồn


14429
CẦU HAY
Phạm Bá Chiểu

Cầu Cu rồi lại Cầu Lòn
Nghe, hồn lạc nẻo, thân còn trần gian


14430
LÀNG TRINH TIẾT
Phạm Bá Chiểu

Ngôi làng Trinh Tiết quê em
Nhớ đường anh đến nhưng quên lối về


14431
TRẠM XE BUS TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, xe bus giống nhau
Chiếc này vừa chạy, chiếc sau đến liền


14432
SẾP LUÔN KHÔN HƠN TA
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng chê sếp ngu si
Nếu khôn làm hết thuê gì đến ta


14433
ĐÀNH ĐI LÀM
Phạm Bá Chiểu

Sáng tra danh sách người giàu
Tên tôi không có, đành mau đi làm


14434
LÀM LIỀN BA CA
Phạm Bá Chiểu

Nếu như ngủ được trả tiền
Tôi chăm chỉ lắm làm liền ba ca


14435
ĐÀNH CHĂM
Phạm Bá Chiểu

Tiền tôi không đủ để lười
Tôi đành chăm chỉ cho vơi muộn phiền


14436
TRI KỶ VÀ VỢ
Phạm Bá Chiểu

Sau chàng thành đạt, một nàng
Và sau nàng ấy vợ chàng thuần ghen


14437
YÊU VÀ CƯỚI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu mù quáng ai ơi
Hôn nhân sẽ giúp sáng ngời mắt ra


14438
YÊU ĐẾN NGÀY...
Phạm Bá Chiểu

Anh yêu em đến tận ngày
Anh quên, tự hỏi: em này là ai


14439
RƯỢU NGON TÌNH EM
Phạm Bá Chiểu

Tình em như loại rượu ngon
Uống nhiều đến ví không còn một xu


14440
SẠC DỰ PHÒNG
Phạm Bá Chiểu

Nàng là bộ sạc dự phòng
Tình anh mất sóng khi không cắm vào


14441
SƯỚNG ĐẾN NGÀY...
Phạm Bá Chiểu

Hai mươi năm sướng đôi mình
Đến ngày hai đứa thuận tình kết hôn


14442
BÍ QUYẾT GIỮ LỬA YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tôi luôn thừa nhận mình sai
Vợ tôi đồng ý, tình hoài sóng dâng


14443
BÍ QUYẾT ĐI SIÊU THỊ VỚI VỢ
Phạm Bá Chiểu

Vào siêu thị, nắm tay nàng
Chỉ buông một phút, ví chàng không xu


14444
HÔN NHÂN
Phạm Bá Chiểu

Hôn nhân, quan hệ diệu kỳ
Một người luôn đúng, người kia là chồng


14445
HÔN NHÂN SẤM SÉT
Phạm Bá Chiểu

Hôn nhân tạo ở thiên đường
Nhưng mà sấm sét cũng phương ấy về


14446
TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu chìm giấc mơ hoa
Đồng hồ báo thức chính là hôn nhân


14447
ĐIỀM MẠNH CỦA TỰ DO
Phạm Bá Chiểu

Tôi làm bất cứ điều chi
Chỉ vào thời điểm trước khi... cưới nàng


14448
VỢ TỐT
Phạm Bá Chiểu

Một người vợ tốt chính là
Khi mình sai biết nói tha thứ chồng


14449
KẾT NỐI WIFI
Phạm Bá Chiểu

Phải em bộ phát wifi
Tim anh như thấy có ai kết mình


14450
ĐỒNG PHẠM
Phạm Bá Chiểu

Yêu là phạm pháp cả hai
Cùng nhau đồng phạm cắp hoài tim nhau


14451
HÚT THUỐC VẼ HÌNH
Phạm Bá Chiểu

Khói phun rồng múa, phượng bay
Ông đây quyết vẽ đến ngày... ung thư


14452
KHÔNG QUAN TRỌNG BẠN LÀ AI
Phạm Bá Chiểu

Điều quan trọng được cùng ai
Cùng ong thấy mật, cùng mây thấy trời


14453
BA ĐIỀU CẦN NHỚ
Phạm Bá Chiểu

Đời đừng chiến với kẻ liều
Lý cùng kẻ ngốc, cãi nhiều kẻ say


14454
BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Lấy nhau có khó gì đâu
Dung hòa, chịu đựng lẫn nhau mới là...


14455
NÊN CHĂNG: KHỎE VÀ VÀNG
Phạm Bá Chiểu

Tuổi trẻ bán KHỎE lấy VÀNG
Bán VÀNG lấy KHỎE khi sang tuổi già


14456
LƯỠI VÀ ĐẦU
Phạm Bá Chiểu

Thành công, bí quyết giản đơn
Đừng cho cái lưỡi nhanh hơn cái đầu


14457
VỢ
Phạm Bá Chiểu

Ta luôn đúng, bảo luôn sai
Người kia ắt hẳn chẳng ngoài vợ yêu


14458
BIẾT ĐỦ
Phạm Bá Chiểu

Dẫu nghèo biết đủ vẫn vui
Giàu không biết đủ đời vùi buồn đau


14459
GIẢ ĐIẾC 
Phạm Bá Chiểu

Đôi khi giả điếc với đời
Nghèo người chê dốt, giàu người bảo khoe


14460
HẠT MƯA THIÊN THẦN
Phạm Bá Chiểu

Ai từng đồng cháy, cỏ khô
Biết trân quý mỗi hạt mưa thiên thần


14461
ĐÁNH MẤT
Phạm Bá Chiểu

Ngày nhìn tôi quá hững hờ
Nhớ tôi từng đã vô bờ quan tâm


14462
THẬT
Phạm Bá Chiểu

Không mong người tốt mọi điều
Chỉ mong người thật dẫu nhiều đắng cay


14463
TRÒN VAI
Phạm Bá Chiểu

Người xa, cứ để người xa
Diễn viên vở kịch đời ta diễn tròn


14464
NGƯỜI GIỎI
Phạm Bá Chiểu

Không hề hạ thấp một ai
Xứng danh đích thực là người giỏi giang


14465
LỢI ÍCH NỤ HÔN
Phạm Bá Chiểu

Hôn là kết nối yêu thương
Giảm cân, tăng thọ, sức cường, da xinh...


14466
ƯỚC THÀNH HOA DẠI
Phạm Bá Chiểu

Ước thành hoa dại lẻ loi
Hồn nhiên nở chẳng cần người ngóng trông


14467
THÁC CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Ai nghe thác vỡ mình cười
Sẽ không tuyệt vọng trên đời điều chi


14468
TẤM TOAN MẶT HỒ
Phạm Bá Chiểu

Mặt hồ là một tấm toan
Trời mây vẽ xuống vô vàn bức tranh


14469
UỐNG CAFE BÊN BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Tôi ngồi xơi nắng bình minh
Cafe ngọt, đắng như tình yêu xưa


14470
VỀ NHÀ THIÊN NHIÊN
Phạm Bá Chiểu

Khi ta về với thiên nhiên
Khác nào ta chính nàng tiên về trời
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 I_icon13Sat 31 Aug 2024, 14:03

14471
TÌNH YÊU VÀ XE HƠI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như lái xe hơi
Đủ phanh, đủ nhớt, chớ vơi xăng bình


14472
CÙNG VÀO BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT
Phạm Bá Chiểu

Bảo tàng bao kiệt tác xinh
Nhưng anh chỉ thích ngắm mình em thôi


14473
VỀ GIỮA THIÊN NHIÊN
Phạm Bá Chiểu

Như trời đổ nắng xuống cây
Thiên nhiên đổ xuống tôi đầy bình yên


14474
LEO NÚI
Phạm Bá Chiểu

Một khi chinh phục đỉnh cao
Mới hay núi thấp thế nào dưới chân


14475
CÁ VÀ TIỀN 
Phạm Bá Chiểu

Chỉ cá hiểu biển bao sâu
Chỉ tiền hiểu đến tận đâu lòng người


14476
BÍ QUYẾT KHÔNG GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Người hút thuốc lá không già
Bởi vì từ trẻ chàng đà cõi tiên


14477
NHỮNG KHÚC CA BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Rượu... gan hát khúc biệt ly
Thuốc.... phổi hát khúc chia lìa trần gian


14478
GHÉT BIỂN?
Phạm Bá Chiểu

Đừng vì một đợt sóng thần
Mà đem lòng ghét muôn lần biển khơi


14479
LẤY CHỒNG CAO TUỔI
Phạm Bá Chiểu

Lấy chồng cao tuổi, tự tin:
Vẻ đẹp mình úa, sức nhìn chàng phai


14480
ĐỒNG HỒ CÁT TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Chiếc đồng hồ cát tình yêu
Hai chiều trái ngược: tim nhiều, não vơi


14481
BỘ BA PHỤ NỮ CẦN
Phạm Bá Chiểu

Nàng cần ba thứ nhất đời:
Thức ăn, mỹ phẩm và lời ngợi khen


14482
SỰ RA ĐỜI NHÀ THƠ
Phạm Bá Chiểu

Đần đù cho đến khôn lanh
Khi tình yêu đến đều thành nhà thơ


14483
BÁNH KEM TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Bánh kem như chính tình ta
Kem là lãng mạn, bánh là tình yêu


14484
LẤY VỢ LÀ TỐT
Phạm Bá Chiểu

Vợ ngoan? Điều tốt tuyệt trần
Vợ tồi? Siêu tốt! Bạn thành triết gia


14485
TÌNH TUYỆT TRẦN
Phạm Bá Chiểu

Chàng mù lấy được nàng câm
Ấy tình yêu đẹp tuyệt trần ai so?


14486
LỬA TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Làm sao biết lửa tình yêu
Sưởi tim đông giá hay thiêu cháy nhà?


14487
PHỤ NỮ CHỈ ĐỂ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Trời sinh phụ nữ để yêu
Chứ không để hiểu mọi điều ẩn sâu


14488
MỒM VÀ NÃO
Phạm Bá Chiểu

Mồm khôn như não: thiên tài
Mồm nhanh hơn não: thiên tai tung hoành


14489
NÀNG VÀ CHÀNG
Phạm Bá Chiểu

Sau nàng tức giận dâng tràn
Có chàng chẳng biết đã làm gì sai


14490
ẨN SỐ
Phạm Bá Chiểu

Bí quyết hạnh phúc hôn nhân
Mãi là ẩn số trần gian kiếm tìm


14491
HÔN NHÂN?
Phạm Bá Chiểu

Đâu cầm tìm "người sống cùng"
"Người không thể thiếu" sống chung mới là


14492
CẢ TRONG GIẤC NGỦ
Phạm Bá Chiểu

Cả trong giấc ngủ chẳng rời
Trong mơ vẫn gặp bóng người tôi yêu


14493
VẪN
Phạm Bá Chiểu

Xa xôi vẫn thấy gần bên
Vì tim anh vẫn ôm em tháng ngày


14494
BÌNH 
Phạm Bá Chiểu

Một bình minh chẳng có anh
Khác nào bình vỡ tan tành nắng, mây


14495
NĂNG LƯỢNG NGÀY MỚI
Phạm Bá Chiểu

Sáng, như tên lửa vươn nòng
Sẵn sàng bấm nút không trung vút vời...


14496
NGƯỜI THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu

Thành công không phải êm đường
Mà ngã, bật dậy không dừng bước chân


14497
TỎA MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tự ta xây cuộc đời ta
Từ tim hãy tỏa bao la nắng ngời


14498
MẢNH GHÉP TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, mảnh ghép cho đầy
Tim ta còn thiếu bao ngày hằng mong


14499
TIẾNG CƯỜI VANG THẦN CHÚ
Phạm Bá Chiểu

Em cười, thần chú ngân vang
Giúp anh tự tại, đạp bằng khó khăn


14500
EM VÀ THƠ ANH
Phạm Bá Chiểu

Thơ anh, em đến đổ đầy
Bằng bao la ý, bằng ngây ngất tình
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 I_icon13Sun 01 Sep 2024, 23:41

14501
EM ƠI, HÀ LỘI PHỐ
Phạm Bá Chiểu

Hà Lội phố lúc mưa thương
Đường không có cẳng thành đường biết đi


14502
TRONG TIM ANH
Phạm Bá Chiểu

Trong tim anh, chốn an toàn
Giữa đường đời mãi tung hoành bão dông


14503
TỘI TRẠNG HOÀN HẢO
Phạm Bá Chiểu

Tội nào hoàn hảo nhất đời?
Tội chàng đánh cắp ngực tôi tim tình!


14504
LA BÀN TÌNH EM
Phạm Bá Chiểu

Tình em là chiếc la bàn 
Hướng anh đến chốn vô vàn hương hoa


14505
CẢ MÙA HÈ TRONG TAY
Phạm Bá Chiểu

Mắt bừng khi bắt chú ve 
Bởi như thấy cả mùa hè trong tay


14506
LỜI BAY, CHỮ CÒN
Phạm Bá Chiểu

Lời bay, chữ vẫn còn hoài 
Bài thơ anh viết in đầy tim em


14507
VỚI ĐỜI SAO, ĐỜI TRẢ THẾ
Phạm Bá Chiểu

Đời là gương trả hình ta
Đời là tiếng vọng núi xa trả lời


14508
CÁCH MẶT XA LÒNG
Phạm Bá Chiểu

Cách xa- độc tố tình thần
Xa dần trong não, quên dần trong tim


14509
TÒA TUYÊN ÁN
Phạm Bá Chiểu

Bởi anh cắp nụ hôn đầu
Tù chung thân giữa thẳm sâu tim tình


14510
NGAI VÀNG CÒN TRỐNG
Phạm Bá Chiểu

Nữ hoàng vương quốc tim anh
Ngai vàng còn trống chỉ dành riêng em


14511
TÌNH TA
Phạm Bá Chiểu

Tình là cầu nối đôi ta
Bài thơ không nghỉ, bài ca không dừng


14512
ĐỂ LẠI GÌ
Phạm Bá Chiểu

Chỉ tình để lại cho người 
Ra đời tay trắng, qua đời trắng tay


14513
TRƯỚC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Trước đời phải thật tươi vui
(Tự lau nước mắt, tự vùi khổ đau)


14514
ĐƯỜNG BƯỚC TỚI
Phạm Bá Chiểu

Đường lên khó, đạt đỉnh cao
Những đường xuống dốc dễ nào dễ hơn


14515
CHO ĐI
Phạm Bá Chiểu

Cho đi như ánh mặt trời
Ban ơn mà chẳng biết đòi trả ơn


14516
HAI MÀ MỘT
Phạm Bá Chiểu

Mây trước mắt, cũng trên trời
Người trước mặt cũng là người trong tim


14517
CỎ TÔI
Phạm Bá Chiểu

Cỏ tôi múa với bão bùng
Nhìn thương đại thụ bão bung gốc cành


14518
DU LỊCH
Phạm Bá Chiểu

Đi là chinh phục chính mình
Cuộc đời là những hành trình muôn phương


14519
CÙNG VÀ NGƯỢC
Phạm Bá Chiểu

Thương thay cùng sống hành tinh
Hai ta ngược hướng hành trình tình yêu


14520
SẠC TIM
Phạm Bá Chiểu

Em là bộ sạc hay sao
Gặp em tim lại dạt dào đủ pin


14521
ĐẾN CÁI BÓNG CŨNG BỎ TA
Phạm Bá Chiểu

Chắc gì người ấy thủy chung
Ngày mưa bóng cũng chẳng cùng bên ta


14522
BẾ VÀ ÔM
Phạm Bá Chiểu

Bế em, mặc bế tắc dồn
Ôm em, anh hãy đừng ôm muộn phiền


14523
VÔ VỌNG MÙA MƯA
Phạm Bá Chiểu

Cầm ô đứng đợi một người
Mong trời mưa xuống, mà trời chẳng mưa


14524
TRỢ TIM
Phạm Bá Chiểu

Tìm mua liều thuốc trợ tim
Phòng khi mắt ấy nhấn chìm mắt em


14525
AN THẦN
Phạm Bá Chiểu

Tìm mua liều thuốc an thần
Phòng tâm khuấy đảo khi gần bên anh


14526
NGÀY ĐẸP?
Phạm Bá Chiểu

Ngày nào đẹp nhất trên đời
Là ngày ta vẫn chẳng rời tay nhau


14527
CHỢT HIỂU
Phạm Bá Chiểu

Đợi hoài chẳng thấy bóng anh
Đến ngày chợt hiểu: yêu mình đầu tiên


14528
THẮNG TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Lời rằng: nhân định thắng thiên
Xấu người? Phẫu thuật thành tiên giáng trần!


14529
SHIP TIẾNG CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Ship nhanh tôi tiếng nàng cười
Để tôi đỡ nhớ môi người tôi yêu


14530
SIÊU TRỘM
Phạm Bá Chiểu

Trộm đâu siêu đẳng nhất đời
Gặp chàng một thoáng mất rồi trái tim
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 I_icon13Mon 02 Sep 2024, 16:38

14531
MẮT LỆ NHÌN ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Nhìn đời qua mắt lệ nhòa
Thấy sau mưa rớt, chan hòa nắng lên


14532
KỶ NIỆM KHÔNG THỂ MẤT
Phạm Bá Chiểu

Nào ai thể cắp trong tôi
Ngổn ngang kỷ niệm một thời tình xưa


14533
BIỂN BUỒN 
Phạm Bá Chiểu

Nỗi buồn, biển thử thách ta
Xem ta chìm đắm hay là gắng bơi 


14534
CẮC CỚ ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời cắc cớ đôi khi
Cho ta sông rộng, lấy đi biển triều


14535
TRÁI KHOÁY TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu trái khoáy đôi khi
Cho ta đôi cánh, lấy đi bầu trời


14536
LÉN YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Vài giây để nói lời chào
Cả đời không nói nên câu giã từ


14537
GẮNG QUÊN NHỚ THÊM
Phạm Bá Chiểu

Một giây để nhớ một người
Một đời cố gắng quên, rồi… nhớ thêm


14538
ĐẾM SAO QUÊN TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng mải đếm sao rơi
Bẵng quên đi một rạng ngời vầng trăng


14539
TÌNH KHÔNG THỂ ĐOÁN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu chẳng đoán được đâu:
Lúc cao trời sướng, lúc sâu biển buồn


14540
TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như củ  hành tây 
Bóc nhiều: cay mắt, bóc hoài: không tim


14541
SONG SONG 
Phạm Bá Chiểu

Buồn thay tình cảm hai ta
Đi cùng một hướng nhưng mà song song


14542
TÌNH SAO BĂNG
Phạm Bá Chiểu

Sao băng, biểu tượng tình yêu:
Cháy bừng, sáng chói… nhưng đều thoáng qua


14543
ĐỈNH CHÓP TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Vắng người, tôi vắng chính tôi
Ấy là đạt đỉnh cao vời tình yêu


14544
CHÁN
Phạm Bá Chiểu

Chán là căn bệnh hiểm nghèo
Đập tan sáng tạo, bóp teo yêu đời 


14545
TRĨU TIM
Phạm Bá Chiểu

Một ngày tim trĩu như mây
Không kìm được nữa sẽ đầy mưa tuôn


14546
TƯỜNG CHẶN
Phạm Bá Chiểu

Xây tường tưởng chỉ chặn buồn
Chẳng ai ngờ được chặn luôn vui mừng


14547
CỨ KHÓC 
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng ngăn nước mắt rơi
Hòa tan nỗi khổ, dịu vơi nỗi buồn


14548
ĐỪNG KHÓC ĐÊM
Phạm Bá Chiểu

Đêm về đừng khóc mà chi
Lệ ngăn chẳng thấy những vì sao xa


14549
NIỀM TIN VƯỢT GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Sau cơn bão tả tơi đời 
Mặt trời sẽ nở nụ cười nắng nghiêng


14550
TIỀN TIẾT KIỆM LÀ TIỀN THỰC CÓ
Phạm Bá Chiểu

Không quan trọng kiếm tiền nhiều
Quan trọng tiết kiệm bao nhiêu mới là...


14551
SẤY TIM
Phạm Bá Chiểu

Hái về vạt nắng sấy tim:
Giá băng, tuyết phủ mối tình xa xưa


14552
HỌC VÀ HÀNH
Phạm Bá Chiểu

Họ học giỏi để được thuê
Tôi ngu làm chủ thuê về làm công


14553
TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH?
Phạm Bá Chiểu

Tưởng tình sét đánh dành tôi
Ai ngờ lời cảnh bào trời dặn riêng


14554
TƯỞNG CHỈ YÊU CHÍNH MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tưởng đời chung thủy yêu mình
Nào ngờ giờ muốn ngoại tình cùng anh


14555
NGOẠI TÌNH NÀNG THƠ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu chung thủy đôi mình
Ngoại tình? Anh chỉ ngoại tình nàng thơ!


14556
- TÌNH ANH MÀU GÌ?
Phạm Bá Chiểu

- Bình minh đỏ, biển khơi xanh
Hoàng hôn màu tím, tình anh màu... tình


14557
QUÊN CẢ GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu

Hẹn vào giấc ngủ mơ anh
Nhưng em lười quá nên đành... ngủ quên


14558
HỖN MÀ KHÔN
Phạm Bá Chiểu

Vâng, em đôi lúc hỗn hào
Nhưng em chỉ hỗn người nào... yêu em


14559
NỖI LO NÀNG GIỎI HỌC, BIẾNG LÀM
Phạm Bá Chiểu

Lấy chồng? Sợ bị trả về
Nữ công gia chánh là gì, chưa thông


14560
NÓI VÀ LÀM
Phạm Bá Chiểu

Miệng loa: ế tốt, tự do
Nhưng nhìn thiên hạ cặp bồ, thương thân
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 I_icon13Tue 03 Sep 2024, 22:37

14561
ĐỜI VÀ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Đời lo nhất bệnh ung thư
Tình lo nhất bệnh tương tư hao gầy


14562
BÍ QUYẾT ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Lạc quan, tích cực, yêu đời
Nhiệt tình tim lửa, nụ cười môi xinh


14563
SỐNG TỐI GIẢN
Phạm Bá Chiểu

Ước mình cỏ dại miền Trung
Sống cùng tối giản, múa cùng bão dông


14564
VƯỜN TIM BÌNH YÊN 
Phạm Bá Chiểu

Bình yên có giữa vườn tim
Sao ta quay quắt kiếm tìm muôn nơi?


14565
KHÓC, CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Khóc thì chỉ một mình thôi
Cười, toàn thế giới mỉm cười cùng ta


14566
GÁNH ĐÊM
Phạm Bá Chiểu

Nếu không chịu những đêm dài
Làm sao biết quý rạng ngời bình minh


14567
NỢ NẦN LÀ VĨNH CỬU
Phạm Bá Chiểu

Có câu: phong độ nhất thời
Nhưng mà tiền nợ một đời không phai


14568
NGÀY ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Làm gì cũng thích, ngày đông
Nhưng mà thích nhất là không làm gì


14569
HIỂU LÒNG NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Cách nhanh chóng hiểu lòng người:
Nội soi tiêu hóa mười mươi rõ ràng


14570
KHÔNG NGỜ
Phạm Bá Chiểu

Định nghèo một chút chơi chơi
Ai ngờ nghèo thật, buồn ơi là buồn


14571
KHI TIM VẦNG DƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Sợ chi bóng tối đêm trường
Khi tim ta tỏa vầng dương chói ngời


14572
HÃY NGẨNG CAO ĐẦU
Phạm Bá Chiểu

Cúi đầu chỉ thấy con đường
Ngẩng đầu sẽ thấy vầng dương gọi mời


14573
ĐIỀU KHÔNG THỂ TIN
Phạm Bá Chiểu

Lẽ nào trời mọc đằng tây
Lẽ nào ta lại có ngày xa nhau?


14574
CHỌN ĐÚNG
Phạm Bá Chiểu

Chọn đúng giày chẳng đau chân
Chọn đúng người chẳng đau tâm một đời


14575
HẠNH PHÚC?
Phạm Bá Chiểu

Hạnh phúc nào thứ bạn mong
Mà trân quý thứ có trong tay mình


14576
HAI TAY HAI VIỆC
Phạm Bá Chiểu

Bàn tay phải nắm tay anh
Mà tay trái đã đuổi nhanh nỗi buồn


14577
MỖI NGÀY
Phạm Bá Chiểu

Đầu ngày nỗ lực cho đi
Cuối ngày cảm tạ những chi nhận về


14578
SONG SONG
Phạm Bá Chiểu

Tớ lòng mừng, tiếc song song
Mừng đời gặp cậu, tiếc không chung đường


14579
NỤ TIM
Phạm Bá Chiểu

Khi tim nở nụ yêu đời
Nhìn cảnh, cảnh đẹp; nhìn người, người xinh


14580
BÙN VÀ SEN
Phạm Bá Chiểu

Đời vùi ta giữa bùn đen
Ta bung mình nở bông sen dâng đời


14581
ĐỐI ẨM
Phạm Bá Chiểu

Bình yên trộn với bình minh
Trong bình rượu, uống cho mình say nhau


14582
TÌM VÀ MẤT
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, càng nghĩ càng đau
Tìm nhau khó thế, mất nhau dễ dàng


14583
TÌNH DÂY LEO
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như thể dây leo
Không nhau quấn quýt héo queo, lụi tàn...


14584
HẸN KIẾP SAU
Phạm Bá Chiểu

Biết em tham phú phụ bần
Kiếp sau anh quyết hóa thành đại gia


14585
EM ỐM
Phạm Bá Chiểu

Em cần tiếp máu? Có anh
Đó là cách đến siêu nhanh tim tình


14586
TÌNH YÊU NHƯ OXY
Phạm Bá Chiểu

Tình như dưỡng khí oxy
Không hề nhìn thấy, không hề cách xa


14587
OÁI OĂM
Phạm Bá Chiểu

Con trai hút thuốc em chê
Nhưng anh hút thuốc em mê một đời


14588
EM LÀ CÔ ONG
Phạm Bá Chiểu

Lời anh mật ngọt, phấn hoa
Nhưng em chết thật lại là cô ong


14589
MẬP ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Bóp mồm, em vẫn phì nhiêu
Bớt cười, em vẫn có nhiều cây si


14590
SIÊU XINH
Phạm Bá Chiểu

Hoa vô chủ, hoa siêu xinh
Gái siêu xinh, gái chưa tình vắt vai
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 1062
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 I_icon13Wed 04 Sep 2024, 21:31

14591
HÃY LẠC QUAN TÍCH CỰC
Phạm Bá Chiểu

Hãy nhìn phía sáng cuộc đời
Niềm tin, hy vọng, chân trời bình minh


14592
ĐỜI KHÔNG MƠ
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời không có ước mơ
Như thuyền không lái bơ vơ biển triều


14593
HÃY TẬN HƯỞNG ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Gồng mình đấu đá đời tan
Cuối cùng một nắm tro tàn như nhau


14594
HÃY CHỌN SỐNG VUI
Phạm Bá Chiểu

Buồn, vui phải sống cả thôi
Sao ta không chọn sống đời tươi vui


14595
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
Phạm Bá Chiểu

Món quà đời tặng hơn tiên:
Khỏe vui rời cửa, bình yên về nhà


14596
VƯỜN TIM
Phạm Bá Chiểu

Vườn tim chăm tưới tình yêu
Ngàn hoa đua nở diễm kiều sắc hương


14597
NẮNG HỒN TA
Phạm Bá Chiểu

Miễn hồn ta nắng đong đầy
Ngày dông bão cũng thành ngày bình yên


14598
QUẬT ĐỔ BÃO ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Lòng tôi ước hóa mặt trời
Cháy mình quật đổ bão đời nghênh ngang


14599
THÁC CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Vô tri như thác còn cười
Lẽ nào ta lại là người kém vui?


14600
NHỐT VOI 
Phạm Bá Chiểu

Vần thơ lục bát hai dòng
Nhốt voi vào giữa chiếc lồng gà con


14601
PRESENT
Phạm Bá Chiểu

QUÁ KHỨ qua, TƯƠNG LAI xa
Chỉ còn HIỆN TẠI, MÓN QUÀ đời ban


14602
MẠCH MÁU HÀNH TINH
Phạm Bá Chiểu

Sông là mạch máu hành tinh
Không hề ngủ mãi dâng mình biển tim


14603
SÔNG TÌNH KHÔNG TRỞ LỰC
Phạm Bá Chiểu

Trở lực nào cản dòng sông?
Trở lực nào cản khi lòng yêu nhau?


14604
AI HAY
Phạm Bá Chiểu

Nhìn em tưởng biển bình an
Ai hay nghiệt ngã sóng ngầm khuấy tim


14605
RỘN TIM
Phạm Bá Chiểu

Bao ngày em biển lặng thầm
Gặp anh bỗng dậy sóng ngầm rộn tim


14606
KHÔNG NGỜ
Phạm Bá Chiểu

Tìm hoài không thấy vẫn tìm
Hóa ra người ở trong tim tôi rồi


14607
CẦU VỒNG BẮC QUA SÔNG
Phạm Bá Chiểu

Hai nhà hai phía dòng sông
Để trời bắc một cầu vồng ta qua


14608
SÔNG YÊU
Phạm Bá Chiểu

Dòng sông chỉ chảy một chiều
Sông em chỉ đổ dòng yêu biển chàng


14609
NẮNG NGỜI KIM CƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

K hi em tỏa nắng nụ cười
Mắt anh lấp lánh ánh ngời kim cương


14610
CHỮA BỆNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Thuốc thần chữa bệnh tình yêu
Ấy là yêu nữa, yêu nhiều, nhiều thêm...


14611
MẮT
Phạm Bá Chiểu

Mắt thường chỉ thấy tình xiêu
Mắt tim mới thấy tình yêu rõ ràng


14612
EM BÉ LÁNG GIỀNG
Phạm Bá Chiểu

Thoắt em lớn đẹp không ngờ
Thoắt em bỗng hóa nàng thơ lúc nào


14613
BIỂN TÌNH ANH
Phạm Bá Chiểu

Yêu em số cát bãi dài
Số cá lòng biển, sóng ngoài đại dương


14614
TÌNH TRỜI TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời yêu lắm mặt trăng
Sẵn sàng chết để mặt nàng ngời ngân


14615
NGHE NHẠC MIỄN PHÍ
Phạm Bá Chiểu

Chẳng cần ipod mà chi
Khi nàng ngáy bản nhạc kỳ diệu vang


14616
TRĂNG EM
Phạm Bá Chiểu

Hãy là trăng ánh em ơi
Khuyết, tròn vẫn khiến lòng người đắm say


14617
KHI EM TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Một khi em ánh trăng ngân
Mọi ngôi sao sáng cũng đành nhòa phai


14618
TRONG VÒNG TAY MẸ
Phạm Bá Chiểu

Vòng tay của mẹ là nơi
Để ta êm ái đánh rơi lệ sầu


14619
TÌNH MẸ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu mẹ tựa bông hồng
Không tàn phai trước bão dông cuộc đời


14620
TRONG MẮT CON TRẺ
Phạm Bá Chiểu

Trong đôi mắt trẻ trong ngần
Mẹ luôn là một thiên thần tình yêu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 86 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lý Chiều Chiều - Thanh Thuỷ, Lương Tuấn
» Những chiếc ô 'cuốn theo chiều gió'
» CHIỀU QUÊ (Chiều Sông Quê)
» Bánh Bột Chiên Trứng
» Cá Ba Sa Tẩm Bột Chiên
Trang 86 trong tổng số 88 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 44 ... 85, 86, 87, 88  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-