Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
7 chữ by Tinh Hoa Today at 07:20

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 18:51

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Trà Mi Yesterday at 09:44

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Thu 19 Sep 2024, 21:05

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Thu 19 Sep 2024, 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 19 Sep 2024, 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Thu 19 Sep 2024, 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Thu 19 Sep 2024, 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 VIẾT RIÊNG CHO EM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

VIẾT  RIÊNG  CHO  EM Empty
Bài gửiTiêu đề: VIẾT RIÊNG CHO EM   VIẾT  RIÊNG  CHO  EM I_icon13Fri 03 Jan 2014, 10:24

MỪNG SINH NHẬT SƯƠNG ĐÊM
                        -ss-
Bằng lời yêu quý chúc Sương Đêm
Sinh nhật ngày vui cảnh ấm êm
Bao nhiêu mơ ước đời con gái
Danh lợi, sắc tài...tươi đẹp thêm
 
            T.L.Thảo



LỜI  CHÚC  GỞI  SƯƠNG
                 -ss-
 
Những lời dịu ngọt từ tâm ý
Gởi đến em yêu: Chúc Giáng Sinh
Ước mơ em dệt đầy thi vị
Sẽ thành hiện thực đẹp duyên tình
 
           T.L. Thảo





LỜI  CHÚC  GỞI  SƯƠNG  ĐÊM
                       -ss-
Lời thương anh gởi đến Sương Đêm
Của người luôn nghĩ nhớ tới em
Đầu năm anh chúc em vui vẻ
Sức khoẻ an khang vẹn nỗi niềm
 
T.L.Thảo
 
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

VIẾT  RIÊNG  CHO  EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT RIÊNG CHO EM   VIẾT  RIÊNG  CHO  EM I_icon13Sat 04 Jan 2014, 11:03

EM THƠ TÔI ĐÓ
           -ss-


Ơi tình yêu mật ngọt
Ướp thắm tận lòng anh
Con chim nào vui hót
Ngọt những lời đan thanh
 
Em mùa xuân nắng ấm
Má phớt hồng tự nhiên
Vết kỷ niệm còn đậm
Có một chút buồn riêng
 
Người ra đi vĩnh viễn
Em nát lòng tái tê
Chút sương mờ ảo quyện
Im tình em cõi mê
 
Bước thời gian huyền nhiệm
Tháng ngày trôi dần qua
Áo em mặc màu tím
Có chút buồn thương xa
 
Câu thơ em thường viết
Mơ về đâu em thơ
Về quê hương yêu dấu
Bước một mình bơ vơ
 
Để rồi hoa gặp bướm
Nắng thật đẹp bình minh
Giọt hồng sương lóng lánh
Say yên trong giấc tình
 
Em cười duyên má ửng
Vui trong nắng tươi hồng
Cũng có khi hờn giận
Em nhìn hoài hư không
 
Như một loài hoa quý
Gió tung hương khắp trời
Em thơ của tôi đó
Là nắng sáng ươm đời
 
        thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

VIẾT  RIÊNG  CHO  EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT RIÊNG CHO EM   VIẾT  RIÊNG  CHO  EM I_icon13Mon 06 Jan 2014, 09:02


BẾN  VẪN  NHỚ  THUYỀN
                                                        *


 
      

  Từ trong cổ tích bước ra
Sương đêm ướt đất nở hoa đậm tình
        Liễu mềm xuân sắc dáng xinh
Suối nguồn trong vắt đậm hình dễ thương...
.....
        Chiều nay bước giữa phố phường
Chuyện năm xưa nhớ sắc hương vương đời
        Nhớ hoài ánh mắt nụ cười
Mùa xuân cũng chỉ một thời bướm hoa
.....
        Một thời để nhớ xót xa
Tay trong tay đã nhạt nhòa rồi sao?
        Nụ hôn xưa thật ngọt ngào
Nửa đời vẫn nhớ vẫn xao xuyến lòng
.....
        Bên con, hạnh phúc bên chồng
Mây chiều vẫn dõi mắt trông chim về
        Đã xa rồi thuở tình quê
Đinh ninh lời hẹn câu thề phôi pha
        Lời xưa khúc nhạc tình ca
Lời hôm nay đắng chỉ là tiếc thương
.....
        Chiều nay bước giữa phố phường
Con đường năm cũ nghe thương nhớ nhiều
        Một thời thật ngọt chữ yêu
Trong câu chuyện cổ lắm điều trái ngang
.....
        Câu thơ viết ý ngỡ ngàng
Bến năm xưa nhớ thuyền sang kia bờ...
 
                    thylanthảo
 
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

VIẾT  RIÊNG  CHO  EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT RIÊNG CHO EM   VIẾT  RIÊNG  CHO  EM I_icon13Mon 03 Feb 2014, 04:24

CHÂN  DUNG
                                         *
 


Viền mi em kẻ
Màu tím nhớ nhung
Gió chiều khe khẻ
Thương nhớ ngập hồn...
 
Đâu phải tại nắng
Hồng má em thơ
Áo em lụa trắng
Ai nhớ ai chờ
 
Ngoài vườn chim hót
Tình quyện bên nhau
Ta nghe tiếng hát
Giọng em ngọt ngào
 
Câu thơ bốn chữ
Viết gửi cho em
Bằng tình thương nhớ
Thao thức nhiều đêm!
 
Trời dù không nắng
Má em vẫn hồng
Đôi mi em chớp
Ta buồn xa trông
 
            thy lan thảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

VIẾT  RIÊNG  CHO  EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT RIÊNG CHO EM   VIẾT  RIÊNG  CHO  EM I_icon13Fri 14 Feb 2014, 10:27

YÊU EM, NGÀY VALENTINE
-ss-


[You must be registered and logged in to see this image.]

Yêu qúy gởi Sương
Chút gió xuân, ngày lễ tình yêu
Anh nhớ, anh thương em thật nhiều
Những lúc bên nhau em nũng nịu
Tình đã tràn dâng ...nước thủy triều

thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

VIẾT  RIÊNG  CHO  EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT RIÊNG CHO EM   VIẾT  RIÊNG  CHO  EM I_icon13Mon 18 Aug 2014, 04:25

tình  mãi  dịu  êm
           -ss-
[You must be registered and logged in to see this image.]


em  tôi
                  -ss-
Em vuốt tóc gió chiều đùa tóc
Sợi nắng tàn óng ả mỏng manh
Bước ly xứ hoa đời đơn độc
Mắt em nhìn cảnh đậm sắc xanh...
 
Trả ơn cha - Em chăm chỉ học
Đền công mẹ- Thùy mỵ đoan trang
Đường công danh phẳng bằng không dốc
Có chí thì nên- Rực bảng vàng...!
 
Chọn ngành y- Tâm hiền dạ thảo
Bàn tay em xoa dịu thương đau
Kiến thức học- Tận tâm điều trị
Mặt em tươi- Hồng ửng má đào...
 
Rời phòng mạch, hồn nhiên thiếu nữ
Chút điểm trang, đẹp nét xuân thì
Hoa thắm sắc làm sao không nhớ
Từ giọng cười, dáng bước, bờ mi...
 
Em tha thướt, nắng chiều hôn áo
Chim trên cành vui hót líu lo
Khúc tình yêu mở đầu nhạc dạo
Em mỉm cười vui với ước mơ
 
           thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

VIẾT  RIÊNG  CHO  EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT RIÊNG CHO EM   VIẾT  RIÊNG  CHO  EM I_icon13Mon 01 Sep 2014, 09:37

sắc  tím  tình  chân
                       -ss
[You must be registered and logged in to see this image.]

Chiều nay có rất nhiều mây tím
Chút nắng tàn ta biết em buồn
Đất ly hương giữ hoài kỷ niệm
Chút tình xưa ray rứt vấn vương...
 
Hoa sắc tím, buổi chiều mây tím
Áo hoa cà mắt ướt long lanh
"Hoa tím ngày xưa" du dương nhạc đệm
Buồn lên cao, thương nhớ xây thành
 
Em nói yêu anh lời chân thật
Giữa chiều sắc nắng ửng hồng tươi
Hoa hồng nở thắm màu đỏ rực
Nụ hôn đầu ấm mãi bờ môi!
 
Em hứa xoá mờ đi dĩ vãng
Cũng như anh quên kỷ niệm đầu
Giữ lời hứa cho tình bền vững
Cho tình yêu đắm đuối ngọt ngào ...
 
Chiều nay mây sắc hồng tươi thắm
Em nghĩ gì nhắc nhớ người xưa?
Giữa lòng anh hình em ghi đậm
Xin em đừng tạo cảnh gió mưa!!
 
Nụ hôn, ánh mắt, vòng tay đó
Tình nở ngọt ngào rất khó quên
Một năm qua vẫn còn nhớ rõ
Ngọt hương tình tha thiết gọi tên.
 
Hàng ngày vẫn nối tình tha thiết
Giọng gởi qua phone luôn ngọt ngào
Ta nhớ em lòng ta rõ biết
Nhớ tha thiết nhớ biết làm sao?!
 
Trời đã chuyển mùa dìu dịu nắng
Làm sao quên được bé Lucerne
Gởi hết vào thơ tình dịu lắng
Giữ hoài hương sắc của tình em
 
           thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




VIẾT  RIÊNG  CHO  EM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIẾT RIÊNG CHO EM   VIẾT  RIÊNG  CHO  EM I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VIẾT RIÊNG CHO EM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
» SẦU RIÊNG .
» NỖI RIÊNG
» KHOẢNH TRỜI RIÊNG
» ƯỚC AO DVTC CÓ HÀN LÂM VIỆN RIÊNG
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: KHUNG TRỜI RIÊNG-