Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 17:36
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:14
Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
TRƯƠNG TỬ QUÂN
Tổng số bài gửi : 24 Registration date : 14/11/2014
| Tiêu đề: Re: TRUONG TU QUAN Fri 14 Nov 2014, 16:53 | |
| TỆ NẠN
Đầu làng Karaoke Giữa làng nhạc rock cà phê ầm ầm Bồi ,già,xì,cõng theo đầm Máu chạy rần rật tay cầm đỏ đen Người thua nước mắt pha ghèn Chơi như thế cảnh đớn hèn ''XÓA" sao Nghèo,nghèo thêm-đói,đói trào Bao giờ XÓA,GIẢM sạch rào mùng tơi.
10 - 2014 |
| | | TRƯƠNG TỬ QUÂN
Tổng số bài gửi : 24 Registration date : 14/11/2014
| Tiêu đề: Re: TRUONG TU QUAN Fri 14 Nov 2014, 17:32 | |
| NỐI TIẾP...
(Thân tăng Thầy,Cô nhân ngày 20-11)
Giã từ nắng hạ sân trường Xa Thầy,Cô với nỗi thương yêu nầy
Nghề Giáo hạnh phúc đong đầy Về già quàng những bóng cây ngập tràn
Học trò ngày mốt sang trang Phận mài phấn, duyên xe đàn tuổi xuân
Cô Thầy chẳng quản ngại ngùng Trống trường nổi,thổi tưng bừng muôn hoa
Trường làng, trường huyện gần xa Gập ghềnh bục giảng vệt va dép giày
Giọng ai vang vọng đâu đây Ngỡ như lời giảng Cô Thầy ngày xưa
"Tre già" xua gió đuổi mưa Giục "Măng mọc "Như tiễn đưa mái nghèo
Thầy ,Cô trước em bước theo "Đòng đường tứ đại"-Quả điều thành...Nhân.
Được sửa bởi TRƯƠNG TỬ QUÂN ngày Sun 23 Nov 2014, 22:37; sửa lần 1. |
| | | TRƯƠNG TỬ QUÂN
Tổng số bài gửi : 24 Registration date : 14/11/2014
| Tiêu đề: Re: TRUONG TU QUAN Fri 14 Nov 2014, 19:23 | |
| ĐỎNG ĐẢNH
Theo anh đỏng đảnh cùng đi Duyên dáng mắt,cõng hàng mi dịu dàng Nghiêng nón đỏng dảnh liếc ngang Phất phơ quai lụa hôn làn tóc mai Hai mắt đỏng đảnh cả hai Phải lòng chi rứa ghim gài mộng mơ...
Người ơi ! Đỏng đảnh vào thơ Bước chân nhún nhảy vương tơ rối bời Dáng em đỏng buông lơi Mái tóc xõa kéo áo dài thước tha Những khi đỏng đảnh đi xa Neo hình bóng,tặng chút quà đu đưa...
Đỏng đa đỏng đảnh sớm trưa Làm anh đau đáu mấy mùa lãng du
2014
Được sửa bởi TRƯƠNG TỬ QUÂN ngày Sun 23 Nov 2014, 22:35; sửa lần 2. |
| | | TRƯƠNG TỬ QUÂN
Tổng số bài gửi : 24 Registration date : 14/11/2014
| Tiêu đề: Re: TRUONG TU QUAN Fri 14 Nov 2014, 19:37 | |
| GHẾ
Bốn cẳng song song bốn cẳng tày Ngồi lên cao thấp mặt đều ngay Hai đôi dựng ngược thon thon đứng Bốn cái nằm xuôi lỏng chỏng xoay Chễm chệ khi"quyền cao chức trọng" Chông chênh buổi"lợi mất danh bay" Về già ngẫm nghĩ còn chi nữa ? Ghế xếp vườn hưu hết chỗ quay.
2014 |
| | | TRƯƠNG TỬ QUÂN
Tổng số bài gửi : 24 Registration date : 14/11/2014
| Tiêu đề: Re: TRUONG TU QUAN Fri 14 Nov 2014, 19:49 | |
| ĐŨA
Một đôi ,đôi một đã thành đôi Mất một trong hai lại khuyết thôi Một chiếc khi ăn đành lệch bóng Hai que lúc nhậu cũng tròn môi Ân ân năm bạn xơi đầy bữa Ngãi ngãi vài anh chén đủ mồi Người đặt có đôi thì phúc ấm Chớ nên làm lẻ bạn buồn đời.
2014 |
| | | TRƯƠNG TỬ QUÂN
Tổng số bài gửi : 24 Registration date : 14/11/2014
| Tiêu đề: Re: TRUONG TU QUAN Fri 14 Nov 2014, 20:00 | |
| LỠ LÀNG
Chung đò hai đứa sang sông Em ngồi mạn ấy anh trông vợi vời Mái chèo khua khoắng buông lơi Sóng vỗ nhịp lái riêng tôi chòng chành
Ngồi cung một chuyến mong manh Người đi rơi giấc mộng hình trong mơ Nôn nao chất chứa hồn thơ Tình theo bến vắng bơ vơ lòng đò
Chiêu chiều con nươc lên bờ Mạn thuyền chừ đã trống trơ chỗ ngồi Mây ghé xuống kéo thuyền trôi Mặt sông lạc gió tình tôi đắm chìm
2014 |
| | | TRƯƠNG TỬ QUÂN
Tổng số bài gửi : 24 Registration date : 14/11/2014
| Tiêu đề: Re: TRUONG TU QUAN Sun 16 Nov 2014, 11:40 | |
| TAN VỠ...
(Giành tặng các b ạn trẻ có mối tình đầu không thành)
Vùi khô dòng lệ,dứt tình đầu Lạnh nhạt nồng nàn, chìm đáy sâu Khắc khoải bờ my mùa lá rụng Im lìm ánh mắt buổi hoa nhàu.
11 - 2014 |
| | | TRƯƠNG TỬ QUÂN
Tổng số bài gửi : 24 Registration date : 14/11/2014
| Tiêu đề: Re: TRUONG TU QUAN Sun 16 Nov 2014, 12:47 | |
| NGỦ ĐI
Ngủ đi em ! Ngủ đi em !
Để rồi quên hết những đêm canh trường
Dỗ em, vỗ về quê hương
Bâng khuâng nắng quái tà dương vẫn còn
Ôm chăn vò võ hao mòn
Mà sao đêm lại thức tròn với anh
Bầu trời buổi sáng trong xanh
Đang đông buổi chợ đã thành lời ru.
(Rút từ tập RU MÌNH thơ TRƯƠNG MINH TRỊ - Nhà XBTH-2014)
|
| | | TRƯƠNG TỬ QUÂN
Tổng số bài gửi : 24 Registration date : 14/11/2014
| Tiêu đề: Re: TRUONG TU QUAN Sun 16 Nov 2014, 13:11 | |
| TỰ BẠCH
Bảy mươi lăm ngọn nến hồng Mừng sinh nhật đãi tấm lòng sắt son RU MÍNH ru giữa mênh mông Hòa trong thiếng hát "Dòng sông mặn mà" Hương Trà quê mẹ quê cha Bao nhiêu kỷ niệm vỡ òa:RU TÔI.
2014 |
| | | TRƯƠNG TỬ QUÂN
Tổng số bài gửi : 24 Registration date : 14/11/2014
| Tiêu đề: Re: TRUONG TU QUAN Fri 28 Nov 2014, 10:57 | |
| KHOẢNH KHẮC MƯA
Những chiều quạnh quẽ mưa bay Hoàng hôn viễn phố đạp mây tiễn chiều Em đi dáng bước liêu xiêu Đèn đường chấp chới như trêu ánh vàng Đi "Thể dục" - Người lang thang Dù mưa, dù gió tạt ngang qua đầu Đêm về thành Nội mưa Ngâu Thả từng sợi gió lúc mau lúc gầy Cựa mình búp lá hàng cây Bức tranh phố cổ phô đầy lung linh Dang tay ôm lấy trong lành Gửi người xa Huế quê mình .Mùa mưa
2014 - Hương Mai
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TRUONG TU QUAN | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 5 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |