Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KHUNG TRỜI TUỔI NHỎ của ÚT BÌNH ĐIỀN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
utbinhdienst



Tổng số bài gửi : 101
Registration date : 09/06/2013

KHUNG TRỜI TUỔI NHỎ của ÚT BÌNH ĐIỀN Empty
Bài gửiTiêu đề: KHUNG TRỜI TUỔI NHỎ của ÚT BÌNH ĐIỀN   KHUNG TRỜI TUỔI NHỎ của ÚT BÌNH ĐIỀN I_icon13Sun 29 Sep 2013, 16:35

VỌNG CỔ__NGÀY NHÀ GIÁO 20/11
 
 
 
KHUNG TRỜI TUỔI NHỎ
                                              ÚT BÌNH ĐIỀN
                                                                                         
NÓI LỐI
Tôi về đây đứng trước cổng trường
Nhớ về kỷ niệm một thời thân thương.
Nhìn cánh hoa rơi giữa sân trường cũ
Thổn thức tim mình lệ cứ trào tuôn…
 
VỌNG CỔ:
Câu 1:
 Bây giờ trăm nhớ nghìn thương,
 nhớ thầy nhớ bạn nhớ ngôi trường tuổi nhỏ,
 nhớ cây phượng ngày xưa trổ hoa đỏ … bao … mùa
 …Nhớ trường nghèo, mưa tạt gió lùa.
Nhớ con đò già, ngày hai lượt qua sông,
nhớ đám lục bình theo con nước nổi trôi( * )
 Nhớ tiếng trống trường từng nhịp trỗi thân thương,
 giờ ra chơi nô đùa như đàn ong vỡ tổ.
 Nhớ thầy mái tóc điểm sương,
 vì “trồng người” vẫn miệt mài đứng trên bục giảng.
 
Câu  2:
  Bao năm qua trên đường phiêu lãng,
nhớ bụi phấn bay bay ngày ấy êm đềm…
…. Tổ ấm bên nhau bao lời nói diụ hiền.
 Đứng đây để mà nhớ nhiều kỷ niệm,
 hình ảnh bạn bè từng đứa lại hiện ra.(*)
 Nhớ những ngày nước nổi mưa sa
,đường quê trơn trợt hai bận đi về.
 Chia tay lần ấy mùa hè,
nhớ trường nhớ lớp bạn bè…nhớ thương.
 
NỐI LỐI
Rời trường xa lớp đã mấy năm qua
Lâu lắm bạn bè thầy cô không gặp
Cây phượng từng mùa cũng già theo tuổi
Tiếp nối nổi buồn phượng… lại ra hoa.
 
VỌNG CỔ
Câu 5:
 Tôi đứng giữa sân trường bơ vơ lạc lõng,
 nhìn mấy chùm hoa phượng đỏ đong đưa như hớn hở… vui… chào.
  …. Bâng khuâng nỗi nhớ nghèn nghẹn dâng trào.
 Nhớ ngày nào nơi đây là tổ ấm,
 tuổi nhỏ học trò đầy thơ mộng hồn nhiên .(*)
Bao năm rồi xa trường xa lớp,
 vẫn nghe buồn buồn nhớ tổ ấm ngày xưa.
 Bạn bè giờ như đàn chim tung cánh,
 đã … bay xa  mỗi đứa một phương trời.
 
Câu 6:
Còn lại đây quyển lưu bút ngày xanh
 bạn bè xa nhau biết bao giờ gặp lại,
Từng chữ từng trang ghi cảm xúc bạn bè,
 lưu lại một thời  để nhớ để thương.
 Bao năm rồi đã rời trường xa lớp,
đâu còn những ngày  hồn nhiên hoa mộng.
Bất chợt nhìn xác phượng hồng trong lưu bút,
 nhung nhớ đọc từng trang mà nghe tiếng ve buồn.(*)
Bây giờ trăm nhớ nghìn thương
Cho tôi sống lại ngôi trường tuổi thơ
Như chim ríu rít líu lo.
Khung trời tuổi nhỏ thật thà hồn nhiên
 
                                  ÚT BÌNH ĐIỀN
Về Đầu Trang Go down
 
KHUNG TRỜI TUỔI NHỎ của ÚT BÌNH ĐIỀN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cuộc sống với ánh sáng kỳ diệu qua khung cửa
» Đằng sau khung cửa sổ
» Khung Trời Tình Yêu
» KHUNG TRỜI HOA BƯỚM
» Khung hoa hồng giấy
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Âm điệu quê hương :: Vọng Cổ, Tân Cổ giao duyên-