Bài viết mới | MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Today at 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Re: Góc Vui Sun 25 Aug 2013, 22:52 | |
|
Thời Thơ Ấu
Ở cạnh nhà em có gốc bàng Tầm chiều bọn trẻ kéo nhau sang Thằng làm chú rể cài hoa trắng Đứa giả cô dâu giắt lộc vàng Sính lễ đằng trai bi* một rổ Hồi môn phía gái sỏi* đôi sàng Ngại ngùng xấu hổ y như thật Chọc ghẹo đùa trêu rộn cả làng.
PN (22-8-2013)
THỦA DẠI
Thủa nhỏ thường hay lượm quả bàng Nàng mà đứng cửa đáp liền sang Cho dù mấy bận bung rào sắt Mặc kệ bao hôm vỡ cửa vàng Mẹ đánh thâm người nhưng chẳng sợ Em trêu đỏ mặt vẫn luôn sàng Giờ đây nghĩ đến, ôi thời dại Quá nghịch cho nên phải bỏ làng
TB
Trò xưa.
Nhớ buổi chiều thu nhặt lá bàng Bên rào anh đứng, gọi em sang Xâu tròn một chuỗi thay vòng ngọc Kết lệch đôi dây giả xuyến vàng Gió thổi ào ào rung gốc thị Mưa bay lún phún dội trôn sàng Bây giờ ngẫm chuyện ngày xưa ấy Đỏ mặt trò chơi đám cưới làng
Lí Lắc 21-08-2013
Nhặt hạt bàng.
Nhớ thưở cùng nhau lượm hạt bàng Anh thường liếc mắt trộm nhìn sang Con ruồi lén bậu trên nơ đỏ Lão kiến tìm chui dưới kẹp vàng Hí hửng người chuồi, tay bới nhặt Lăm le kẻ vục rổ quây sàng Gom vừa chặt bị toan đi nướng Chị gọi cầm roi đến cổng làng.
Lí Lắc 22-08-2013
|
| | | Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Re: Góc Vui Sun 25 Aug 2013, 22:54 | |
|
NIỀM RIÊNG ( Họa: Rát Mi- ntd)
Khỏa những u sầu với giọt cay Hòng quên trĩu nặng nỗi đau tày Người đi gửi lại niềm mong ước Kẻ ở đem về giấc mộng bay Cứ ngỡ tình yêu nào vội chuyển Đâu ngờ hạnh phúc đã nhanh thay Âm Dương biệt cõi lòng thêm hận Nát bấy tâm hồn chút nghĩa say
TB
NẾU THỎA
Nghĩ tủi trong lòng giấc mộng cay Thời gian gạt nổi xót thương tày? Lời yêu vẫn níu không hề tuột Điệu nhớ luôn ghì sẽ chẳng bay Lạnh lẽo buồng tim do nghĩa đổi Âu sầu đáy dạ bởi tình thay Trời cao nếu thỏa ngàn câu mộng Giọt đắng đâu làm những kẻ say
TB |
| | | Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Re: Góc Vui Sun 25 Aug 2013, 22:56 | |
|
Đám cưới trong Bão
Bão ập đô thành mấy buổi nay Làng trên xóm dưới sóng lên đầy Kìa xem đám hỏi bơi thuyền thúng Ấy ngắm tiệc mời dựa chiếu mây Chụp ảnh đầy đường cây gẫy đổ Soi hình khắp chốn nước sùi lay Cô Dâu chú Rể hôn ngoài phố Chạy vội ra xem tụt cả giầy
TB
|
| | | Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Re: Góc Vui Sun 25 Aug 2013, 22:58 | |
| Mời bạn ghé quê tôi!
Đất Mẹ xin mời bạn ghé chơi? Quê đây tiên cảnh khác chi trời Cung vàng tạo nhịp tha hồ gửi Gác tía se lòng thoải mái khơi Thánh thót lời ca tràn khắp nẻo Rộn ràng khúc nhạc phủ muôn nơi Thuyền nương bóng nắng vờn mây bạc Giọt nghĩa chan hòa thân hữu ơi!
TB!
|
| | | Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Góc Nhỏ Sun 25 Aug 2013, 23:07 | |
| Bạc! Lặng cười trước ngưỡng cửa chia phôi Héo hắt tình xa chẳng thắm bồi Tại bởi lời thương theo nước cuốn Hay vì tiếng nhớ đuổi mây trôi Bao năm gắn bó duyên còn lỡ Một phút phân ly mộng hết rồi Hạnh phúc từng mong không cách biệt Nào ngờ chữ ái bạc như vôi TB |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Góc Vui Mon 26 Aug 2013, 01:21 | |
| - Thanh Bình đã viết:
Thời Thơ Ấu
Ở cạnh nhà em có gốc bàng Tầm chiều bọn trẻ kéo nhau sang Thằng làm chú rể cài hoa trắng Đứa giả cô dâu giắt lộc vàng Sính lễ đằng trai bi* một rổ Hồi môn phía gái sỏi* đôi sàng Ngại ngùng xấu hổ y như thật Chọc ghẹo đùa trêu rộn cả làng.
PN (22-8-2013)
THỦA DẠI
Thủa nhỏ thường hay lượm quả bàng Nàng mà đứng cửa đáp liền sang Cho dù mấy bận bung rào sắt Mặc kệ bao hôm vỡ cửa vàng Mẹ đánh thâm người nhưng chẳng sợ Em trêu đỏ mặt vẫn luôn sàng Giờ đây nghĩ đến, ôi thời dại Quá nghịch cho nên phải bỏ làng
TB
Trò xưa.
Nhớ buổi chiều thu nhặt lá bàng Bên rào anh đứng, gọi em sang Xâu tròn một chuỗi thay vòng ngọc Kết lệch đôi dây giả xuyến vàng Gió thổi ào ào rung gốc thị Mưa bay lún phún dội trôn sàng Bây giờ ngẫm chuyện ngày xưa ấy Đỏ mặt trò chơi đám cưới làng
Lí Lắc 21-08-2013
Nhặt hạt bàng.
Nhớ thưở cùng nhau lượm hạt bàng Anh thường liếc mắt trộm nhìn sang Con ruồi lén bậu trên nơ đỏ Lão kiến tìm chui dưới kẹp vàng Hí hửng người chuồi, tay bới nhặt Lăm le kẻ vục rổ quây sàng Gom vừa chặt bị toan đi nướng Chị gọi cầm roi đến cổng làng.
Lí Lắc 22-08-2013
Đợi Chờ
Hẹn nhau gặp gỡ dưới cây bàng Tối sẫm lâu rồi chẳng thấy sang Mái rạ ngo ngoe làn khói trắng Rèm châu vấn vít sợi tơ vàng Trong vườn luống cải cần chăm tưới Dưới bếp nong ngô đợi sẩy sàng Nhủ dạ chờ thêm vài phút nữa Hình như cậu ấy sắp qua làng
PN (22-8-2013)
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góc Vui Wed 04 Sep 2013, 04:53 | |
| - Thanh Bình đã viết:
Bút Gẫy
Chữ chửa ngo ngoe chữ đứt đôi Ý nhô nửa phút ý tan rồi Xây hoài chẳng đạt dăm lời ước Kết mãi đâu nên mấy tứ dồi Lãng đãng nhìn trăng theo nước cuốn Mơ màng ngắm phận gửi duyên trôi Xoay qua ngoảnh lại tìm câu chắc Mới dứt buông tay bút gẫy mồi
TB
Vô góc vui lôi chữ dìa tí coi
Kiếm ý
Giấy trải lưng chừng giấy gập đôi Mực hoen góc nhỏ mực khô rồi Ngàn thơ mộng rót ôm dòng nghẽn Một nét chờ tuôn sợ sóng dồi Lật kiếm câu từ hoa chẳng lạc Xoay dần đá sỏi nước không trôi Đầu ê tóc rụng thâm vòng mắt Nốc rượu vài chung gợi ý mồi
Shiroi 03.09.2013
|
| | | Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Re: Góc Vui Thu 19 Dec 2013, 11:56 | |
| GHÉT THƠ ( Xướng)
Động não chau mày nhíu trán đơ Ngôn teo, phú cạn trí khù khờ Nghiên đưa trước mặt bờ phờ liếc Bút cắn trên mồm uể oải mơ Tẩn mẩn bôi ngang vài nét đậm Lom khom quét dọc ít làn mờ Yêu “Đường” bí chữ sinh cau có Đứng dậy càu nhàu : tớ ghét thơ
Lí Lắc
<><><><><><>
Giả bộ
Ghét đấy nhưng hồn cứ thích đơ Toàn mang giả bộ kẻ ngây khờ Đêm đêm vẫn dệt ngàn câu ước Sớm sớm còn rèn triệu tứ mơ Chữ chuốt nồng thanh đâu có dở Vần đan thắm nét chẳng hề mờ Quan san vạn dặm lừng danh tiếng Tài sắc vẹn toàn nữ thánh thơ
Thanh Bình
|
| | | Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Re: Góc Vui Wed 22 Jan 2014, 14:04 | |
| Nhớ
Nhớ lắm khi xưa lúc hẹn thề Nhớ hoài vị thắm mối tình quê Nhớ em gái nhỏ thời trăng mộng Nhớ giọng thơ hay buổi má kề Nhớ vạn niềm mơ trong ảo tưởng Nhớ ngàn giọt ái giữa si mê Nhớ hương nghĩa cũ lời non bể Nhớ lắm khi xưa lúc hẹn thề
TB
|
| | | Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Re: Góc Vui Mon 17 Feb 2014, 00:08 | |
| Cọp Nhà Em Dạy Học
Mẹ vụt tay con bởi dốt nè To đầu dạy bảo chẳng thèm nghe Oằn lưng viết chữ cong cong quá Nghẹo cổ dòm câu xấu xấu phè Chớ tưởng môi trề tha học vịt Đừng hòng mắt nhắm thả làm le Chai mông cũng phải đêm ngày gắng Để mốt nên người trí óc khoe
TB |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Góc Vui | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |